Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

HỒ XUÂN MÃN: Nổi nhục này không chỉ riêng ông!

Kết quả hình ảnh cho HỒ xUÂN mÃN
Kẻ tung, người hứng...

Kết quả hình ảnh cho Hồ xuân Mãn
Ngày 24.10.2014, Chủ tịch nước ký quyết định hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVTND đối với ông Hồ Xuân Mãn.

Căn cứ quyết định trên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định thu hồi số tiền trợ cấp hàng tháng đã chi trả cho ông Hồ Xuân Mãn từ ngày 1.6.2010 đến ngày 30.10.2014 (52 tháng). Tổng số tiền đã chi là 44.397.000 đồng.

Ông Hồ Xuân Mãn đã hoàn trả lại số tiền nói trên.


VẤN ĐỀ ĐẢNG TỊCH CỦA HỒ XUÂN MÃN

KHÔNG BỎ QUA ĐƯỢC


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tứ Hạ, ngày 30.7.2013

ĐƠN XIN PHẢN ẢNH


Kính gởi: Uỷ ban kiểm tra trung ương Đảng CSVN; 
               Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Tôi tên là                                              LÊ VĂN UYÊN 
Sinh năm 1937
Quê quán: Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế. 
Hiện trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. 

Tôi tham gia hai cuộc kháng chiến cứu nước cho đến nay đã gần 50 năm tuổi Đảng. 
Năm 1972 cho đến sau ngày giải phóng, tôi là HUV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy Phong Điền.
Tôi xin cung cấp để các cơ quan chức năng thẩm tra làm rõ việc vào Đảng của đ/c Hồ Xuân Mãn. 

Tôi đã nhiều lần gặp đồng chí Hoàng Chí Công (Đợi) ở cùng quê đồng chí Hồ Xuân Mãn. 
Từ 1965 đến 1975 đồng chí Hoàng Chí Công đã làm Bí thư Chi Đảng bộ xã Phong An nhiều năm, đã hai lần đồng chí nói với tôi rằng đồng chí Hồ Xuân Mãn vào Đảng lúc nào, ở Chi bộ nào, ai là người giới thiệu đồng chí Hồ Xuân Mãn mà đồng chí không biết. 
Nếu kết nạp đầu năm 1974 thì cả năm 1974 đồng chí Hồ Xuân Mãn chưa hề sinh hoạt với Chi Đảng bộ thôn Phò Ninh và xã Phong An. 
Đồng chí Thái Bình Dương cũng làm Bí thư Chi Đảng bộ xã Phong An nhiều năm nhưng đồng chí cũng nói đồng chí Hồ Xuân Mãn vào Đảng do ai giới thiệu và chi bộ nào kết nạp đồng chí Thái Bình Dương cũng không biết.
Gần đây đồng chí Thái Bình Dương ở Huế có gặp đồng chí Trần Văn Minh cũng đã làm Bí thư Chi Đảng bộ xã Phong An nhiều năm, đồng chí Trần Văn Minh nói với đồng chí Thái Bình Dương, việc vào Đảng của đồng chí Hồ Xuân Mãn do ai giới thiệu và Chi bộ nào kết nạp đồng chí Trần Văn Minh cũng không biết. 

Riêng tôi, từ năm 1972 là Trưởng ban tổ chức huyện ủy Phong Điền, người chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ lý lịch đề nghị kết nạp đảng viên từ các chi, đảng bộ trong huyện để báo cáo Thường vụ huyện ủy Quyết định. 
Việc đồng chí Hồ Xuân Mãn khai vào Đảng ngày 11 tháng 01 năm 1974, thì cuối năm 1973 và đến hết cả năm 1974 tôi chưa hề thấy hồ sơ đề nghị kết nạp đồng chí Hồ Xuân Mãn vào Đảng của chi, đảng bộ nào trình lên để báo cáo cho Thường vụ huyện ủy Phong Điền chuẩn y. 
Vậy tôi xin phản ảnh để các cấp xem xét lại. 

Người phản ảnh 
LÊ VĂN UYÊN
ĐT 0546514480

145 nhận xét:

  1. Tôi đi tìm Lịch sử Phong An không thấy, ai biết chỉ dùm...

    Trả lờiXóa
  2. Lưới trời lồng lộng...lúc 02:07 8 tháng 5, 2015

    Mãn thấy Tạ Hồng Quang là giả lơ...không dám nhìn...Không ngờ ông Tạ Hồng Quang không chịu để Mãn cướp công...

    Trả lờiXóa
  3. Đề nghị huyện ủy Phong Điền và Đảng ủy xã Phong Sơn thẩm định lại chi tiết này:
    Tháng 10/1970, theo đề nghị của Ban Thường vụ huyện ủy Phong Điền, Khu ủy Trị Thiên Huế đã phê chuẩn bổ sung các đồng chí sau đây vào BCH đảng bộ huyện Phong Điền:
    1.Đồng Hữu Cường, Bí thư chi bộ xã Phong Thu
    2.Đồng chí Hoàng Công Dợi, Bí thư chi bộ xã Phong An.
    3.Đồng chí Thái Công Hối, Bí thư chi bộ xã Phong Sơn.
    Đồng chí Hoàng Công Đợi hiện còn sống ở thị trấn Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.
    Còn đồng chí Thái Công Hối đã hy sinh giữa năm 1972.
    Đã là lịch sử thì phải làm cho đúng.
    Điểm nào chưa rỏ cứ để trống bổ sung sau.
    Nếu công tâm đề nghị thẩm tra xác minh lại, như bằng Tổ quốc ghi công của đồng chí Thái Công Hối và thẩm tra lý lịch của đồng chí Hoàng Công Đợi ( thời gian bổ sung vào huyện ủy).
    Xin cám ơn!

    Trả lờiXóa
  4. Đúng...Trần Thanh Bìnhlúc 19:36 9 tháng 5, 2015

    Đúng…
    Trần Thanh Bình, Phó bí thư trực Đảng…
    Chính Trần Thanh Bình phải trả lời
    Công tư minh bạch…đừng vì tình riêng mà quên hoặc cố tình bỏ quên nhiệm vụ…

    Trả lờiXóa
  5. Như vậy là Tạ Hồng Quang ( Đeo) " cướp công" Thái Công Hối?
    Nếu đúng như vậy thì nhục, nhục lắm. Để rửa nhục cho Quang đề nghị thẩm tra từ lý lịch gốc và đối chiếu với lý lịch gốc của Hoàng Công Đợi thì rỏ như ban ngày.

    Trả lờiXóa
  6. Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang trầm luân, đau đớn, đang lầm than, khốn cùng. Vì thế mà:

    Đảng viên rời bỏ đảng
    Nhà văn rời bỏ hội
    Quyền làm chủ đất nước rời bỏ người dân
    Người dân rời bỏ nước
    Báo chí rời bỏ sự thật
    Đạo đức rời bỏ con người
    Lương tâm, trách nhiệm rời bỏ quan chức
    Tử tế rời bỏ chính quyền
    Y đức rời bỏ thầy thuốc
    ...

    Không chỉ những điều tốt đẹp đang rời bỏ xã hội ta mà cả những điều thông thường, đương nhiên, tất yếu phải có ở một xã hội bình thường, lành mạnh cũng rời bỏ chúng ta như pháp đình phải là nơi ngự trị của công lý nhưng xã hội Việt Nam hôm nay, công lý đã rời bỏ pháp đình. Vì thế sự rời bỏ bất thường này còn nhiều lắm. Xin các anh chị đang đau đáu với vận nước chỉ tiếp ra sự rời bỏ đau buồn đang diễn ra trên đất nước Việt Nam trong kiếp trầm luân đau đón này để càng thấy trách nhiệm của chúng ta.

    Trả lờiXóa
  7. Sao "ăn cắp" trơ trẽn thế, của Pham Đình Trọng thì nêu tên tác giả. Đùng là thứ " hôi của" còn bày đặt tham gia.

    Trả lờiXóa
  8. VỀ CHUYỆN 20 NHÀ VĂN TUYÊN BỐ TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
    Thấy trang của ông Ngô Minh có đăng tin:

    20 NHÀ VĂN TUYÊN BỐ TỪ BỎ HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

    Ông ta cho rằng: “Chuyện 20 nhà văn rời bỏ Hội Nhà văn Việt Nam là một tổn thất lớn của Hội nhà văn VN. Ngô Minh rất ám ảnh khi nhận được thông tin này. Những người rời khỏi hội toàn nhà văn nổi tiếng: Nguyên Ngọc, Hoàng Minh Tường,Nguyễn Huệ Chi, Ý Nhi, Nguyễn Quang Lập...Người giỏi có bản lĩnh mới có suy nghĩ độc lập, không chịu được "vòng kim cô" ràng buộc”.
    Như vậy ông Ngô Minh, cũng là một hội viên, viết như trên là với tư duy băng nhóm bầy đàn, không phân biệt được tốt xấu, phải trái. Xã hội chúng ta từng quá tả nhưng đến nay lại quá hữu, dung túng cho những cái xấu. Tôi không biết hết nhưng biết chắc chắn và đã viết nhiều với lý lẽ đầy đủ, trong danh sách trên có những người như Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Quang Lập, Võ Thị Hảo, Phạm Đình Trọng… có những quan điểm sai trái, phản đạo lý, thậm chí phản bội đất nước. Họ là những ung nhọt của Hội mà lãnh đạo Hội Nhà Văn lẽ ra cần phải cắt bỏ chứ không để đến ngày hôm nay họ xin ra, nên hoàn toàn không phải là “một tổn thất lớn của Hội nhà văn VN” như ý ông Ngô Minh.
    Tất nhiên với Hội Nhà Văn, như thực trạng đất nước, cũng có nhiều chuyện, trong đó có chuyện cần phải có diễn đàn phê phán, đối thoại sòng phẳng về những quan điểm, tư tưởng sai trái của các nhà văn, tránh để tình trạng trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh như hiện tại, tránh tình trạng Hội Nhà Văn là Hội của Nhà nước mà mật độ nhà văn chống phá đất nước lại nhiều và hung hãn nhất!
    Từ từ tôi sẽ viết một bài về điều này.
    13-5-2015
    ĐÔNG LA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. viết ngu xuẩn như thế này thi phải lấy bút danh là "CON LA"

      Xóa
    2. Mày phải chỉ rỏ Đông La "ngu xuẩn" ở đâu trong bài viết trên, không chỉ ra được thì chỉ là chó sủa trăng

      Xóa
    3. ngu xuẩn ở chỗ là cứ nhắm mắt, ngậm miệng (ăn tiền???) để hùa theo nhưng kẻ ru ngủ, lươn lẹo, lừa dân mà coi nhưng người đấu tranh cho thân phận của con người, tài năng và đáng kính như Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Bùi Minh Quốc,... là "ung nhọt, phá hoại, hung hãn,..." !!!! ồ ồ, gê quá, chụp mũ kinh quá đi, VN bây giờ cũng bắt buộc phải dân chủ nhiều rồi nhá, CON LA (em của CON LỪA) ạ

      Xóa
    4. mà ĐÔNG LA là thằng nào mà lại dám bình luận về các vị trên nhỉ???????????

      Xóa
  9. Bố Ngô Minh bị Đội cải cách ruộng đất " trãm".
    Thù này khó quên.
    Sao Ngô Minh không " noi gương" chiến hữu, xin ra Hội luôn hay sợ " mất oai"?

    Trả lờiXóa
  10. Lâu nay tôi định không nói, vì không rỏ đó có phải là Đơn của anh Lê Văn Uyên hay không?Nếu là của anh Uyên, tôi xin hỏi:
    Năm 1972 có phải đồng chí Nguyễn Văn Thành, phó bí thư huyện ủy, kiêm Trưởng ban Tổ chức không? ( sau đó anh Thành hy sinh); còn anh Uyên chỉ là một Huyện ủy viên. Tôi chỉ nêu dữ kiện:Từ chiến tranh cho đến nay có Thành ủy, Huyện ủy nào cử một Huyện ủy viên làm Trưởng ban Tổ chức? Theo tôi hiểu, muốn làm Trưởng ban Tổ chức, ít nhất phải là ủy viên Thường vụ. Là cán bộ Tổ chức, ít nhất anh Uyên phải biết điều sơ đẳng ấy. Đó là lý do tôi không thể tin và nghĩ đó không phải là Đơn của anh Lê Văn Uyên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác Uyên nói là bác làm TBTC "từ năm 1972" kìa
      có thể đ/c Thành hi sinh bác Uyên thay, còn Thường vụ hay không thì có thể bầu bổ sung mà.

      Xóa
  11. Tôi đồng ý, nhưng anh Uyên chưa bao giờ là Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy Phong Điền cả. Đó là sự thật.

    Trả lờiXóa
  12. Mỗi đảng viên đều có lý lịch GỐC. Anh Uyên chỉ pho-to đoạn đó ( bổ sung Ban Thường vụ Huyện ủy năm 1972) thì rõ thôi.

    Trả lờiXóa
  13. Về trường hợp ông Tạ Hồng Quang tự nhận mình là Bí thư Đảng ủy Phong Sơn từ 1971-1973, tôi xin cung cấp dữ liệu như sau:
    -Năm 1971, Bí thư xã Phong Sơn là đồng chí Thái Công Hối. Tháng 11/1971, đồng chí Thái Công Hối hy sinh, huyện ủy Phong Điền bổ sung đồng chí Hoàng Đang làm Bí thư xã Phong Sơn. Tôi nhớ hình như đồng chí Hoàng Đang hy sinh giữa năm 1972 ( đè nghị xem Bằng Tổ quốc ghi công các Liệt sĩ này thì rỏ thời gian hy sinh, lâu quá tôi không thể nhớ chính xác).
    Sau khi thẩm tra xong, đề nghị Đảng bộ xã Phong Sơn họp công bố,đề kỷ luật ông Tạ Hồng Quang thiếu trung thực.

    Trả lờiXóa
  14. Như vậy là Đảng bộ Phong Sơn, ông Tạ Hồng Quang và cá nhân ông Lê Văn Uyên đang "NỢ" dư luận về sự trung thực.
    Không trung thực, liệu có còn là đảng viên Cộng sản?

    Trả lờiXóa
  15. Năm 1972 cho đến sau ngày giải phóng, tôi là HUV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy Phong Điền.
    Đó là mở đầu lá Đơn của ông Lê Văn Uyên. 3 từ viết tắt HUV được hiểu là Huyện ủy viên. Một HUV chỉ là cấp phó cho Ban quan trọng của Đảng như Ban Tổ chức.
    Chính " sơ hở" chết người này đã làm hại uy tín ông Uyên khi mạo nhận mình là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.Xin lưu ý số cán bộ Huyện ủy Phong Điền thời đó nay vẫn còn có người còn sống, chưa chết hết mô!

    Trả lờiXóa
  16. tôi xin bổ sung về trường hợp Tạ Hồng Quang. Anh Quang tự nhận mình là Bí thư đảng bộ xã Phong Sơn từ 1971-1973 là không đúng; bởi đến cuối năm 1971 đồng chí Thái Công Hối là Bí thư; đồng chí Hối hy sinh, đồng chí Hoàng Đang làm Bí thư;giữa năm 1972 đồng chí Đang hy sinh thì đồng chí Cao Đời làm Bí thư Phong Sơn. Đồng chí Cao Đời hy sinh đầu năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết.
    Đề nghị các đồng chí Đảng ủy xã Phong Sơn về gia đình các đồng chí Thái Công Hối, Hoàng Đang và Cao Đời thẩm định thời gian hy sinh cho chính xác nhằm hiệu đính lại vì Lịch sử là phải trung thực.

    Trả lờiXóa
  17. Thế thì ai biết hở ông Trần Thanh Bình?lúc 19:32 14 tháng 5, 2015

    Nếu kết nạp đầu năm 1974 thì cả năm 1974 đồng chí Hồ Xuân Mãn chưa hề sinh hoạt với Chi Đảng bộ thôn Phò Ninh và xã Phong An.
    Đồng chí Thái Bình Dương cũng làm Bí thư Chi Đảng bộ xã Phong An nhiều năm nhưng đồng chí cũng nói đồng chí Hồ Xuân Mãn vào Đảng do ai giới thiệu và chi bộ nào kết nạp đồng chí Thái Bình Dương cũng không biết.
    Gần đây đồng chí Thái Bình Dương ở Huế có gặp đồng chí Trần Văn Minh cũng đã làm Bí thư Chi Đảng bộ xã Phong An nhiều năm, đồng chí Trần Văn Minh nói với đồng chí Thái Bình Dương, việc vào Đảng của đồng chí Hồ Xuân Mãn do ai giới thiệu và Chi bộ nào kết nạp đồng chí Trần Văn Minh cũng không biết.

    Trả lờiXóa
  18. nói chi chứ thế lực Phong Điền lại ngày càng đc củng cố, giờ Công An, Tỉnh đội đều người PĐ hết rồi, ban thường vụ 14-15 người thì PĐ hết chục ng rồi, ui trời ơi, đời mô Huế ngóc đầu lên đc?????, đừng có vác mặt đi mô nữa mà nhục nghe....

    Trả lờiXóa
  19. Vó vẫn. Năm 1974 Thái Bình Dương không ở Phong An mà ở trên hậu cứ. Còn Trần Văn Minh thừa biết vì cùng chiến đấu ở Phong An. Nói thêm, Minh chỉ làm Bí thư từ đầu năm 1975.

    Trả lờiXóa
  20. Chú nói vậy, chứng tỏ óc bè phái của chú quá nặng.

    Trả lờiXóa
  21. Hội Nhà văn là một hội quần chúng, nghề nghiệp (nghề viết văn) như bao cái hội khác, dựng nó lên, tham gia vào, rút ra đều do Hội tự quyết. Đảng, chính quyền có quyết định đâu mà kêu vi hiến, vi quyền! Luật pháp có điều nào cấm sáng tác, cấm nhà văn hành nghề đâu mà kêu vi hiến, vi quyền.

    Cái hội ấy được lập ra là để bảo vệ quyền lợi, tạo điều kiện cho hội viên phát triển tài năng thì thấy họ cũng làm được nhiều việc đấy chứ. Lập nhà xuất bản, ra báo, ra tạp chí, mở trường đào tạo, tổ chức đi thực tế sáng tác, xét tặng giải thưởng, giới thiệu ra quốc tế... để các nhà văn thi thố tài năng chứ có ai chen vô đó được đâu? Nghe đâu, hàng năm người ta chen nhau để được lọt vào cử "hội viên" nhiều lắm. Năm 2014 mới rồi có đến hơn 600 người đăng ký mà chỉ có đâu 30 người được duyệt mà. Có bạn văn còn ví von thế này, nếu mức độ kết nạp như bây giờ và tạm dừng nhận hồ sơ thì cũng đã cần...20 năm để kết nạp số hồ sơ xin vào hội đấy.

    Vậy là, nó cũng có sức hút đấy chứ, đâu như bà Võ Thị Hảo nói "Hội Nhà văn Việt Nam ngày càng có thêm nhiều hành động tỏ ra thù địch với quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác và nhân quyền của nhà văn", hay như ông Nguyễn Quang Lập nói là "hội vớ vẩn". Hình như, lọt vào cửa "hội viên" mới khó chứ khi đã có thẻ rồi nói thế nào mà chả được. Và có lợi hay không thì nhìn mức độ người ta xin vào mới thấy.

    Mấy chục ông/ bà từng có chân nơi này nơi nọ, nay bị xóa tên, tước thẻ thì bực tức bảo là bỏ hết, bỏ tuột các hội đoàn về hành nghề tự do thì đâu có ai cấm đoán. Đến vào Đảng còn bị khai trừ, xóa tên mà, vì rằng đã là tổ chức thì phải có điều lệ, quy chế. Vi phạm điều lệ, quy chế thì bị loại bỏ, mấy ông/ bà muốn tham gia một hội khác (ngoài nghề văn) chắc chẳng ai cấm, tỉ như hội chơi chim chẳng hạn. Đằng này các ông/ bà tự lập ra một hội khác, cùng nghề (Văn đoàn độc lập) có nghĩa là các ông/ bà không đồng tình với điều lệ hội cũ của mình nữa thì bị thanh loại hoặc tự bỏ hội là bình thường, có gì mà cay cú, lu loa chẳng giống với "nhà văn" tí nào cả.

    Kể ra thì cũng khảng khái thật. Nhưng khảng khái hơn là nên xin từ chối ngay từ đầu, lúc được giới thiệu vào hội, hay từ mỗi kỳ đại hội khi thấy điều lệ không trúng ý mình. Nhưng hình như chưa hề có một vị nào làm như vậy cả. Nhận xét về Hội nhà văn thì các hội viên có vẻ né tránh, thậm chỉ là bỉ bai, nhưng cái danh là hội viên hội nhà văn thì chả ai chê cả. Ai cũng muốn vào. Nội dung hoạt động của Hội bây giờ thì cũng chả khác gì thời ông Thỉnh mới lên hoặc trước đó, nay ông Thỉnh ngồi ghế sắp hết 3 nhiệm kỳ rồi nào có ai trong số 20 ông/ bà ấy xin ra. Thậm chí có ông (như Nguyên Ngọc) từng là người tham gia từ khi Hội mới thành lập từ cái năm 1957 (ngót 60 năm rồi), thậm chí có thời ổng là lãnh đạo hội, chẳng thấy ổng nói gì, bỗng dưng bây giờ giở chứng vậy! Vì cái gì chứ?

    Tự do sáng tác ư, tốt quá và hình như trong Nghị quyết của Đại hội ĐCSVN lần nào cũng nói về điều đó. Bóp nghẹt ư, hình như những sản phẩm rác rưởi như "Bên thắng cuộc" của Huy Đức, "Đèn Cù" của Trần Đĩnh lan truyền khắp nơi, trong đó có những thông tin bịa đặt mà theo tôi nếu các ông ấy không đưa ra được bằng chứng chứng minh là đúng thì theo luật pháp Việt Nam có thể bỏ tù các ổng ấy được đấy. Còn chuyện Hội hoặc nhà xuất bản không cho in là vì Hội NV có tôn chỉ mục đích nhân văn của nó, không thể làm trái với cái mà chính các vị là thành viên xây dựng nên, biểu quyết cho nó.

    Cuối cùng, viết văn cũng là một nghề, cũng như chúng tôi nông dân là một nghề, hãy tự sống bằng nghề của mình. Nói cách khác, hãy bằng tài năng của mình mà viết, mà in sách, mà bán lấy tiền nuôi mình và nộp thuế. Chỉ sợ rằng thiếu Hội tài trợ thì không in được sách, bán không ai mua mà thôi, viết nhăng viết cuội thì bị xã hội lên án, pháp luật sờ gáy mà thôi các ông/ bà ạ.
    ( trích từ Mõ làng)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết như thế này thì mấy thằng bưng bô cho Nguyên Ngọc, Huệ Chi, Quang Lập... đứt mạch máu nảo chết hết ;))))

      Xóa
    2. đừng có mà ngụy biện dài dòng, mấy anh "NÂNG BI" ợ, thúi lắm, chỉ nói gọn một câu là:
      "người bất tài thì mới tìm mọi cách vô Hội Nhà văn mà không vô đc, còn người có tài thực sự (như Nguyên Ngọc, Võ Thị Hảo,...) thì họ thích thì vô không thích thì ra" nhá

      Xóa
    3. Há há há, có thằng đứt mạch máu nảo đây này, đoán không sai, há há há

      Xóa
  22. Kính đề nghị bác Tạ Hồng Quang, bác Lê Văn Uyên chính thức lên tiếng để chúng cháu biết đâu là sự thật. Không thể im lặng như thế được, vì các bác đã công khai chức vụ của mình lên sách, lên mạng.

    Trả lờiXóa
  23. Ông Tạ Hồng Quang, ông Lê Văn Uyên không chứng minh được thì đồng nghĩa với gian dối nhằm đánh bóng tên tuổi mình. Hành vi ấy thật là hổ thẹn, nhất là đối với các đồng chí đã hy sinh và người thân của họ..
    Đề nghị huyện ủy Phong Điền thẩm tra, yêu cầu Đảng ủy xã Phong Sơn đính chính.

    Trả lờiXóa
  24. cụ Quang,cụ Uyên có chơi in tẹc nét mô mấy eng.

    Trả lờiXóa
  25. Vó vẫn. Năm 1974 Thái Bình Dương không ở Phong An mà ở trên hậu cứ. Còn Trần Văn Minh thừa biết vì cùng chiến đấu ở Phong An. Nói thêm, Minh chỉ làm Bí thư từ đầu năm 1975.
    Như vậy nghĩa là gì?
    Mãn vô Đảng khi nào? Ai biết? Không lẽ không ai biết?

    Trả lờiXóa
  26. Biết, không lẽ đi khai báo với chú à?

    Trả lờiXóa
  27. Cụ Quang, cụ Uyên không biết internet?
    Mấy cháu nói vậy là coi thường rồi. Không biết mà dám post lên bolg này Đơn phản ánh à?
    Còn nếu không biết thật thì đây là trò ba xạo.

    Trả lờiXóa
  28. Người ta quan tâm chuyện ông Quang, ông Uyên có trung thực không ?
    Hay là các ông nghĩ: đồng chí mình chết hết rồi nên cứ nhận bừa mình là Bí thư Phong Sơn ( ô. Quang), Trưởng ban Tổ chức huyện ủy ( ô. Uyên).
    Muốn khỏi bị ô danh thì hãy tự chứng minh đi bằng chứng cứ hẳn hoi.

    Trả lờiXóa
  29. Cái thằng nặc danh viết về hội nhà văn đúng là sặc mùi cộng sản. ngu dốt mà cứ tưởng mình là thông thái. Máy là một đống rác thải của công sản ăn theo nói leo

    Trả lờiXóa
  30. Số phận của cái gọi là Văn đoàn Độc Lập:

    Năm 1990 -1991, khi Đảng Cộng Sản Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ thì dư chấn của nó lay chuyển đến tận Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 400 ngàn Đảng Viên tự rời bỏ Đảng, có người ra tuyên bố công khai, có người lẳng lặng chuồn. Nhiều người tưởng rằng rồi Đảng CSVN cũng sẽ bị sụp đổ như Liên Xô vậy, nhưng đâu có chuyện đó, chỉ thấy thấm thía là cuộc đời này vẫn có những anh chàng sống theo “thế thái nhân tình”…có ăn thì nhào vô kiếm chác, có khó khăn thì mạnh thằng nào thằng ấy chạy, sống chết mặc bay, nhưng mồm thì luôn rao giảng đạo đức làm người…Những người rời bỏ Hội Nhà Văn Việt Nam chính là những kẻ như vậy !

    Mới đây chỉ mới một năm, Đảng viên có 40 năm tuổi đảng: Lê Hiếu Đằng đang yên lành, bị kẻ xấu chọc ngoái, bỗng ông ta bật lên như cái lò xo, rồi om sòm chửi bới, nguyền rủa và tẩy chay đảng, kết tội Đảng CSVN là “độc ác hơn Ngụy”, ông tố cáo Đảng CSVN “đã lừa ông từ một Sinh viên ở đô thị miền Nam đang sống tự do và sung sướng” bỏ chạy vào bưng biền, hy sinh chiến đấu, chịu hiểm nguy và đói khát gần chục năm trời mà khi ra Thành phố thì “cả ông và nhân dân ông không kiếm được gì...” Cho nên ông tuyên bố rời bỏ đảng, thành lập đảng Dân chủ Xã hội “để cho Đảng biết mặt ông” và sau khi ông ra khỏi đảng rồi sẽ có hàng triệu người noi gương ông cũng sẽ bỏ đảng, nên đảng nhất định sụp tiệm ! Lê Hiếu Đằng già cả thành lú, ông không thuộc câu ngạn ngữ Việt Nam "Không mợ thì chợ cứ đông, mợ đi đánh đĩ chăng mong mợ về."

    Sau đó vài tháng thì Lê Hiếu Đằng chết, mộng bá vương khi đã ở 69 tuổi đã tan vỡ theo căn bệnh tiền liệt tuyết quái ác, nếu không có nó thì…Cộng Sản sẽ toi đời trước ông !

    Số phận của Nguyên Ngọc và cái Văn Đoàn Độc lập của ông nhất định cũng chung số phận với Lê Hiếu Đằng, bởi những người lập ra nó, đều có tuổi tác rất già nua (Nguyên Ngọc 84) còn tài năng và nhân cách thì thấp kém theo kiểu Lê Hiếu Đằng.

    Chế Trung Hiếu.
    ---------------------------------------------------------------------
    (1) Nguyễn Huy Thiệp đã từng nhận định về Hội Nhà Văn Việt Nam rằng: "...Nhìn vào danh sách 1000 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam người ta đều thấy đa số đều già nua không có khả năng sáng tạo và hầu hết đều..."vô học", tự phát mà thành danh. Trong số này có tới hơn 80% là nhà thơ tức là những người chỉ dựa vào "cảm hứng" để tùy tiện viết ra những lời lẽ du dương phù phiếm vô nghĩa nhìn chung là lăng nhăng, trừ có dăm ba thi sĩ tài năng thực sự (số này đếm trên đầu ngón tay) là còn ghi được dấu ấn ở trong trí nhớ người đời còn toàn bộ có thể nói là vứt đi cả..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thế Nguyễn Huy Thiệp đã đánh giá một cách chuẩn xác, rõ ràng, tường minh như vậy rồi các chú còn lươn lẹo, bợ đỡ nhau làm gì nữa?????????????????????

      Xóa
  31. TRƯỚC TƯỢNG THẦN VỆ NỮ

    Ngô Minh

    hỡi sự khuyết tật tuyệt mỹ

    bao đời trên ngôi báu trị vì

    con người dẫu bay đến ngoài vô tận

    vẫn chẳng hiểu gì về cành ngọc đã mất đi



    ở tư thế nào hỡi hai cánh ngà kia ?

    cái đẹp không lời lặng im vĩnh cửu

    cái đẹp không không cần che dấu

    nỗi buồn đau trên cơ thể trắng trinh



    biết thời gian cướp đi sao ai cũng muốn tìm

    rằng có thể chính nàng đã giết người tạc tượng

    bằng hai cánh tay cháy nghìn độ nóng

    trước khi nó được tạo hình ?



    cũng có thể nàng đã tự chặt tay mình

    bởi không muốn nhuốm vòng tội lỗi

    cũng có thể có thời người đời không chịu nổi

    trước khỏa thân sắc đẹp lên ngôi ?



    ở tư thế nào hai cánh tay ơi

    đang vút bay, đang ôm, đang giết

    hay đang vốc uống trời vì khát

    mấy trăm năm ai biết vì ai ?



    bí ẩn muôn đời vẫn bí ẩn thôi

    nếu không em anh làm sao hiểu được

    nỗi đau cũng long lanh sắc đẹp

    cứ yêu đi sẽ biết ngọn nguồn…

    Trả lờiXóa
  32. Đấy, thơ của một thằng Điên. Nguyễn Huy Thiệp nhận xét đâu có sai!

    Trả lờiXóa
  33. Ngày đi Đảng gọi việt gian

    Ngày về Đảng lại chuyển sang việt kiều.

    Ngày đi phản động trăm chiều

    Ngày về thành khúc ruột yêu ngàn trùng.

    Trốn đi Đảng bắt đến cùng

    Trở về mời gọi săn lùng đô la.

    Đảng ta ân đức bảo la

    Làm cụ thằng đểu, làm cha thằng lừa.

    Ngày xưa chửi Mỹ hơn người

    Ngày nay nịnh Mỹ hơn mười lần xua.

    Ngày xưa đánh Mỹ không chừa

    Ngày nay con cái lại lùa sang đây.

    Ngày xưa Mỹ xấu Đảng hay

    Ngày nay Đảng ngửa hai tay xin tiền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bạn nói đúng đấy, ngày nay có rất nhiều người ăn xin, mấy người nghèo tàn tật thì chỉ cho tối đa 5000đ, còn mấy thằng ăn xin cao cấp, xin đểu tốn hàng trăm ngàn trở lên, không cho không được, đành ngậm đắng nuốt cay gọi là ủng hộ, là mạnh thường quân.....thằng đi xin này tưởng là oai, có chút tiền để tổ chức bữa liên hoan, dã ngoại.... nhưng trong lòng dân nó là kẻ ăn mày hèn hạ nhất

      Xóa
  34. Quá chuẩn luôn này:
    Nguyễn Huy Thiệp đã từng nhận định về Hội Nhà Văn Việt Nam rằng: "...Nhìn vào danh sách 1000 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam người ta đều thấy đa số đều già nua không có khả năng sáng tạo và hầu hết đều..."vô học", tự phát mà thành danh. Trong số này có tới hơn 80% là nhà thơ tức là những người chỉ dựa vào "cảm hứng" để tùy tiện viết ra những lời lẽ du dương phù phiếm vô nghĩa nhìn chung là lăng nhăng, trừ có dăm ba thi sĩ tài năng thực sự (số này đếm trên đầu ngón tay) là còn ghi được dấu ấn ở trong trí nhớ người đời còn toàn bộ có thể nói là vứt đi cả..."

    Trả lờiXóa
  35. Nhà văn Việt Nam là hội viên của Hội nhà văn Việt Nam ở miền Trung và Tây Nguyên ( KonTum, Gia Lai, Đak Lak) có 132 hội viên. Có mắt tại đại hội 97 người, 35 người vắng mặt ( do ốm, do "không thèm đi", do đang công tác ở nước ngoài).Buổi chiều ngày 7-5-2015, bắt đầu bỏ phiếu gạch tên nhau để chọn người đi dự Đại hội nhà văn VN tháng 7-2015 ở Hà Nội. Để bỏ phiếu, kiểm phiếu cho nhanh, Ban tổ chức chia ra khai khu vực bỏ phiếu: Băc miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế có 66 hội viên bỏ lấy 33 đại biểu. Khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên cũng có 66 hội viên bỏ phiếu lấy 33 đại biểu. Ngoài 33 đại biểu chính thức, mỗi khu vực lấy thêm 3 đại biểu dự khuyết ( lấy những người có số phiếu thứ 34, 35, 36) ở mỗi khu vực.

    Kết quả như sau : Có 66 đại biểu trúng cử đại biểu chính thức, 66 đại biểu bị gạch. Đoàn Nhà văn Việt Nam tại Huế có 19 người, thì có 5 người bị gạch, còn 14 người không bị gạch, trúng đại biểu. Như vậy, so với các tỉnh khác, ở Huế số nhà văn không bị gạch tên là 75,6%, chứ không phải 50 %. Ngô Minh là NHÀ VĂN KHÔNG BỊ GẠCH TÊN! Ở miền Trung và Tây Nguyên có 2 nhà văn ở trong Ban văn động VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP, không ai bị “gạch tên” như ở TP HCM, nhưng một nhà văn rút không đi đại hội, còn một nhà văn trúng đại biểu chính thức.
    Lời bình: vì sợ không được bầu đi dự Đại hội nên Ngô Minh đã " chạy" trước, khi la làng: "Đại hội gạch tên nhau"! Cuối cùng vì " không bị gạch tên" nên Ngô Minh đã tự sướng cho post thông tin bàn dân thiên hạ biết.Hóa ra, họ vấn còn " khát" danh lắm!

    Trả lờiXóa
  36. Cụ Uyên( Lê Văn) cụ Quang ( Tạ) bị bệnh "cấm khẩu" rồi à?
    Mới thấy các hung hăng thế, không lẽ học bài " im lặng là vàng". Nếu thé, nhục nhã lắm mấy cụ ơi!

    Trả lờiXóa
  37. Một chế độ công thần làm lụn bại đất nước: thứ nhất HẬU DUỆ, thứ hai QUAN HỆ, thứ ba TIỀN TỆ cuối cùng mới là TRÍ TUỆ
    “Phò mã” sáng rực tựa sao mai
    “Nhạc phụ” ngắm sao ước mơ hoài
    Mai mốt ta về, con yêu nhé
    Bán luôn xứ Huế - rồi chia hai !
    Hồ Xuân Mãn đứng ra lo cho thông gia là Giám đốc cảng Thuận An thoát tội khi cho chiếc tàu 06 sang Trung Quốc buôn lậu, tàu chìm gần 10 người chết…làm dư luận bức xúc. Con rể Mãn tên là Phương tốt nghiệp đại học dan lập không xin được việc làm, được cha cho xuống cảng làm việc. Trở thành con rể, ông Mãn cho Phương về Phòng Kế hoạch Tài vụ Sở giao thông Vận tải, từ công nhân lên phó phòng, trưởng phòng rồi Phó giám đốc Sở… bằng những “thủ thuật” tinh vi. Có quyền trong tay, lại có ô dù, Phương trở nên cao ngạo không coi ai ra gì. Mất uy tín ở Sở giao thông Vận tải, Mãn dùng quyền “điều” con rể ra làm chủ tịch huyện Hương Trà. Thời gian làm chủ tịch huyện ở đây, con rể “ông Bí thư” vi phạm nhiều vụ việc về đất đai gây hậu quả nghiêm trọng đến nay giải quyết chưa xong. Đã không bị kỉ luật, Phương được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị cho bước tiến cao hơn. Trước khi về hưu, Hồ Xuân Mãn tổ chức quy hoạch và cơ cấu cán bộ, đưa con rể vào diện quy hoạch cán bộ nguồn, hiện đang học lớp đào tạo cán bộ nguồn chiến lược ở Trung.
    Nhìn cái mặt lợn thằng tổ chức đánh bạc, nhìn thằng Hòa đại nhân có chân tướng dáng mềm mại như rắn lục đuôi đỏ, nhìn thằng phò mã não ngắn ăn đất được Hồ Xuân Mãn quy hoạch bí thư tỉnh ủy TTHuế tương lai và thằng D ba phải vô tài bất tướng mà thấy lợm lợm tởm tởm ! Buồn buồn ! Ôi quê hương nước mặn đồng chua…sẽ thành TTHéo. Dạ thưa xứ Huế bây chừ / Chỉ còn núi ngự bên bờ sông hương !

    Trả lờiXóa
  38. LẲNG LẶNG MÀ NGHElúc 18:13 23 tháng 5, 2015

    Lẳng lặng mà nghe tiếng dân oan
    Oan từ góc đảo lên non ngàn
    Oan trẻ, oan già, oan khắp chốn
    Hết kêu tòa án, trách công an ...

    Nông dân hăng hái theo cách mạng
    Cờ đỏ tung bay giữa luống cày
    Hớn hở từ đây ta có Đảng
    Ngờ đâu bỗng chốc bị trắng tay

    Chúng cướp, thu hồi, lại cưỡng chế
    Chính quyền móc nối lũ gian tham
    Đại gia lừa đảo, quan ăn cướp
    “Vì nước vì dân”…đã phát nhàm

    Có người kêu oan ba chục năm
    Từ cô gái trẻ đến da nhăn
    Có người kêu oan liền tống ngục
    Đất thì vẫn mất đời lặn tăm

    Vênh váo quan tham cửa công quyền
    Gặp dân quát nạt nổi xung thiên
    Hết ăn của đút còn vơ vét
    Mở cái miệng ra chỉ thấy TIỀN

    Lăng lặng mà nghe lời huấn thị
    Nào là đạo đức với công minh
    Hô vang dân chủ, gào chân lý
    Vô cảm, vô tâm mất nghĩa tình

    “Đảng cho ta sáng mắt sáng lòng”
    Nhà nước vinh quang của công nông
    Nay thấy hết rồi quân bội phản
    Sáng mắt ra rồi – dạy mất công

    Lẳng lặng mà nghe chuyện nước tôi
    Lũ giặc ngoại xâm dẹp hết rồi
    Nổi tiếng anh hùng trên thế giới
    Mà nay vận nước vẫn nổi trôi

    Lẳng lặng mà nghe kẻ nịnh Tàu
    Chữ “Vàng” chữ “Tốt’ đặt trên đầu
    Ôm hôn thắm thiết tay lắc lắc
    “Ta cùng ý thức…hệ loài sâu”

    Lẳng lặng mà nghe lẳng lặng nghe
    Làng trên xóm dưới đủ câu vè
    Sao mà kiếp vận đời đen bạc
    Lý tưởng, niềm tin cứ tréo ngoe!

    Trả lờiXóa
  39. Càng nói càng ngu.

    Trả lờiXóa
  40. Xin lưi ý: vụ tàu Thuận An 1 bị tai nạn xãy ra năm 1991.
    Lúc đó, ô. Mãn ở Phong Điền.
    Viết, nói phải suy nghĩ, đừng nghe rồi suy diễn bậy.

    Trả lờiXóa
  41. Cứ bảo các nhà văn là bấy lâu nay vẫn hành xử, vẫn viết lách theo “văn dĩ tải đạo”… Vậy mà bây giờ lại có người mang danh nhà văn chấp nhặt, suy diễn đến mức quái gở thế này.
    Hóa ra, một số vị mang danh nhà văn, vẫn cho mình là nhất thiên hạ, là “cái rốn của vũ trụ”; “cái tôi của mình” là to nhất; văn của mình là nhất… Và dĩ nhiên, thế là có quyền "ị” vào mồm người khác.
    Ngày xưa, đã có câu chuyện tiếu lâm là xây nhà tập thể 4 tầng, sao không xây nhà vệ sinh. Tầng 4 dành cho các nhà văn. Đến khi hỏi, thì người thiết kế nhà nhà tập thể ngạc nhiên: “Dạ, em nghe nói các nhà văn vẫn ỉa vào mồm nhau, cho nên xây nhà vệ sinh làm gì ạ”?
    Thật đúng là chỉ còn biết… kính lạy các nhà văn!
    Xin các nhà văn đừng viết một đằng, sống một nẻo!
    Các nhà văn vốn viết những điều cao đạo đẹp đẽ răn dạy người đời thì sống và cư xử làm sao để cho người đời nể trọng.
    Nguồn: http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/kinh-lay-cac-nha-van.html

    Trả lờiXóa
  42. không lẽ ĐCS Việt Nam để thằng chó này tự do mãi vậy sao. ở Huế nhiều lãnh đạo vẫn còn sợ hắn vì hắn nắm được thóp của nhiều người.

    Trả lờiXóa
  43. mỗi khi tôi vẫn đọc trang này mỗi ngày nhưng giờ thì chán quá vì chẳng có gì mới thậm chí một tuần đọc một lần cũng vẫn là những điều đã cũ. Cáo Màn vẫn nhơn nhơn tự oai tự đắc và mọi việc vẫn chìm vào quên lãng.vậy là sao anh Quang Hà ơi

    Trả lờiXóa
  44. Đừng nhầm tưởng giữa nhà văn với Chánh án!

    Trả lờiXóa
  45. Không có gì mới thì dẹp mẹ nó đi.
    Đọc làm gì mất thời gian, vì Quang Hà cũng chỉ là Quang Hà, không hơn không kém.

    Trả lờiXóa
  46. Hình ảnh trên cho thấy Thái Công Nguyên-Nguyễn Quang Hà-Hoàng Ngọc Sum câu kết , kẻ tung người hứng chứ hay ho gì.

    Trả lờiXóa
  47. Quản trị mạng cứ tìm cái "xấu" để tung lên đi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quản trị trang HỒ XUÂN MÃN CUỘC là người Huế đang sống cùng các bạn, đang có những suy tư như các bạn, đang cùng tiếng nói với các bạn, là một đảng viên…nhưng bị lộ danh tính là bị khai trừ ngay…MỘT CHIẾN SĨ CỘNG SẢN THẦM LẶNG.
      HOÀNG không thù ghét ai, không quen biết ai trong Trang này…HÒA PA25 bây giờ là P83 biết HOÀNG là ai thì hỏi thăm lâu rồi…
      HÒA có thể biết…nhưng biết HOÀNG là người mà Đảng cần…nên không hỏi thăm…
      HOÀNG không phải là người “bới lông tìm vết” để tương lên cho thiên hạ cười…chỉ nêu lên những điều mà Đảng đang cần…để chống suy thoái trong Đảng.
      HOÀNG LÀM VIỆC ĐỘC LẬP…
      Không biết ai, cũng không ai biết…chỉ bỏ công sức vì sự tồn tại của Đảng CSVN.

      Xóa
    2. Khi thì Hoàng, khi thì Quang Minh...
      Tôi vẫn thầm phục anh (chị) là người tốt...bỏ rất nhiều công sức vì đại nghĩa...
      Tôi tin anh (chị) là một đảng viên Cộng Sản chân chính, làm việc vì lợi ích của Đảng CSVN, không màng danh lợi riêng tư...
      Mong có nhiều người như anh (chị)...

      Xóa
  48. Hóa ra là HOÀNG sợ. Lý luận con cóc và phách tấu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải sợ...phường thảo khấu...bọn đảng viên thoái hóa biến chất, công an bị kỉ luật không có điều gì mà bọn họ không dám làm...đầu độc, gây tai nạn, khủng bố...
      Muốn chống lại chúng nó (bọn suy thoái, biến chất) phải biết dấu mình thật KÍN..., nói và viết phải có chứng cứ thật chắc chắn...sơ hở là đi tù ngay...
      Bọn này dám làm bất cứ điều gì để che đậy tội ác của chúng...

      Xóa
  49. HOÀNG là ai không cần biết, Tôi chỉ biết rằng HOÀNG là người đứng đắn, đáng tin...
    Mãn mà biết được HOÀNG là ai...thì coi như xong PHIM...
    Hoan hô HOÀNG...những con sâu bự chãng đang sợ HOÀNG vạch mặt...

    Trả lờiXóa
  50. Cứ để bài nàylúc 06:41 27 tháng 5, 2015

    Đề nghị cứ để bài này cho đến ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ THỪA THIÊN HUẾ...

    Trả lờiXóa
  51. Mãn đã trả lại tiền ANH HÙNG lại chưa hả các Bác?lúc 06:16 28 tháng 5, 2015

    Mãn đã trả lại tiền ANH HÙNG lại chưa hả các Bác?

    Trả lờiXóa
  52. Tôi thấy diễn đàn chỉ nói một chiều, lấp liếm, lưu manh, nói cách khác đây chỉ là trò vớ vẫn của mấy thằng phá đám.

    Trả lờiXóa
  53. Thằng nào dám phá đám?lúc 14:54 29 tháng 5, 2015

    Thằng nào dám phá đám?

    Trả lờiXóa
  54. Lũ chuột cống ấy!

    Trả lờiXóa
  55. Đọc trang blog dấu mặt này tôi thấy kẻ chủ trương hèn kém, mất nhân cách, thù dai.
    Trước sau cũng chỉ là đám Chí Phèo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ bút chỉ cần có năng lưc tổng hợp...còn tác giả thì được đưa cả hình ảnh với những nụ cười tươi rói, ký tên thật, kèm cả số điện thoại thật, địa chỉ thật...
      Sao lại gọi là kẻ dấu mặt...
      Công việc như HOÀNG thì hàng ngàn người làm được...nhưng nhân chứng ĐÁNH KNOCK OUT Mãn...thì chỉ có vài chục người thôi...hình ảnh, lời nói của họ đầy trên các báo.

      Xóa
  56. Một kẻ dấu mặt lại luôn huyênh hoang đấu tranh vì Đảng đúng là đáng hỗ thẹn. Ngay như ô. Mãn nghỉ hưu đã 5 năm rồi, Hoàng còn sợ thì có đáng mặt không?
    Tôi nghĩ không nên tồn tại cái blog quái gở này, bởi chỉ nói cho vui chức làm đếch được gì nhau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ bút chỉ cần có năng lưc tổng hợp...còn tác giả thì được đưa cả hình ảnh với những nụ cười tươi rói, ký tên thật, kèm cả số điện thoại thật, địa chỉ thật... Sao lại gọi là kẻ dấu mặt... Công việc như HOÀNG thì hàng ngàn người làm được...nhưng nhân chứng ĐÁNH KNOCK OUT Mãn...thì chỉ có vài chục người thôi...hình ảnh, lời nói của hộ đầy trên các báo.lúc 12:59 30 tháng 5, 2015

      Chủ bút chỉ cần có năng lưc tổng hợp...còn tác giả thì được đưa cả hình ảnh với những nụ cười tươi rói, ký tên thật, kèm cả số điện thoại thật, địa chỉ thật...
      Sao lại gọi là kẻ dấu mặt...
      Công việc như HOÀNG thì hàng ngàn người làm được...nhưng nhân chứng ĐÁNH KNOCK OUT Mãn...thì chỉ có vài chục người thôi...hình ảnh, lời nói của hộ đầy trên các báo.

      Xóa
    2. Trang này tồn tại để nhắc nhỡ những ai muốn thành người như Hồ Xuân Mãn.lúc 13:07 30 tháng 5, 2015

      Trang này tồn tại để nhắc nhỡ những ai muốn thành người như Hồ Xuân Mãn.

      Xóa
  57. TẠP CHÍ VIỆT NAM

    Hoàng Đức Nhã : « Đừng ảo tưởng vào yểm trợ của Mỹ » Thanh Phương

    Trong vài ngày nữa là đến kỷ niệm đúng 40 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, 30/04/1975. Cuộc chiến đã kết với việc miền Nam lọt vào tay Cộng sản, một phần do Hoa Kỳ lúc đó đã hoàn toàn bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Đúng 20 năm sau đó, hai kẻ thù củ Hà Nội và Washington bình thường hóa bang giao và bây giờ, Việt Nam có vẻ muốn dựa vào Mỹ nhiều hơn để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc.

    Nhưng Hà Nội đừng nên quá ảo tưởng vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ, mà phải lo tự phát triển tiềm lực kinh tế và quân sự để có thể bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ. Đó là ý kiến của ông Hoàng Đức Nhã, nguyên là bí thư của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay 73 tuổi, ông Hoàng Đức Nhã hiện sống tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa
  58. Vì thế cho nên, dù hoạt động trong Hội Nhà văn Việt Nam hay Hội nhà văn nào khác trên đất nước này, chúng ta phải cùng chia sẻ, đồng cảm với các đồng nghiệp của mình. Đừng nên đẩy các nhà văn có chính kiến khác vào thế đối nghịch. Trên blog QÙA TĂNG XỨ MƯA của tôi, khi đưa tin 20 nhà văn từ bỏ Hội NVVN, có người tên là Duy Nguyễn comment bảo:” Sao Ngô Minh còn lưỡng lự gì nữa mà không từ bỏ hội?”. Tôi nghĩ, dù tham gia Hội nào thì tôi vẫn là tôi, vẫn viết cái thực mình cảm, mình nghĩ, không lấy việc “vào hội ra hội” làm trọng.
    Lời bàn: Tôi nhớ không nhầm, sau đại hội ở Đà Nẵng, Ngô Minh sướng run lên vì không bị gạch tên, tức là Ngô Minh còn" quyến luyến" Hội nhà văn Việt Nam lắm lắm. Dân Nam bộ nói: nói zậy mà không phải zậy, đúng là bản chất của Ngô Minh.

    Trả lờiXóa
  59. Ngô Minh bản chất theo đóm ăn tàn ,nhà thơ mà khi nào cũng sùm sụp cái mũ bê rê như thằng kẻ trộm

    Trả lờiXóa
  60. Không sao...
    Là thằng kẻ cướp đã không sao, như thằng kẻ trộm thì cũng chỉ là như thôi...

    Trả lờiXóa
  61. Bác nói có thật không Bác Uyên?lúc 05:51 2 tháng 6, 2015

    Riêng tôi, từ năm 1972 là Trưởng ban tổ chức huyện ủy Phong Điền, người chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ lý lịch đề nghị kết nạp đảng viên từ các chi, đảng bộ trong huyện để báo cáo Thường vụ huyện ủy Quyết định.
    Việc đồng chí Hồ Xuân Mãn khai vào Đảng ngày 11 tháng 01 năm 1974, thì cuối năm 1973 và đến hết cả năm 1974 tôi chưa hề thấy hồ sơ đề nghị kết nạp đồng chí Hồ Xuân Mãn vào Đảng của chi, đảng bộ nào trình lên để báo cáo cho Thường vụ huyện ủy Phong Điền chuẩn y.

    Trả lờiXóa
  62. tin vui cho cac quan: pho bi thu, chu tich HDND,chu tich tinh,thu truong va tuong duong ,pho chu tich ( Ha noi,T/P Ho Chi Minh) duockeo dai tuoi nghi huu va van tiep tuc giu chuc vu ,quan ly .suong that,.khoi anh buon

    Trả lờiXóa
  63. Bắc Uyên,
    Bác thừa biết phải là Ủy viên Thường vụ mới là Trưởng ban Tổ chức, trong khi bác chỉ là huyện ủy viên, ngang với Bí thư các chi bộ xã.
    Hóa ra, bác cũng thuộc loại loại háo danh!

    Trả lờiXóa
  64. Việt Nam và những cái “không”!

    Vì là nước siêu việt nhứt hành tinh
    Nên Việt Nam ta KHÔNG cũng nhất

    KHÔNG cần đa nguyên đa đảng
    KHÔNG cần dân chủ tự do
    KHÔNG chống giặc ngoại xâm
    KHÔNG từ chức
    KHÔNG trách nhiệm
    KHÔNG mắc cở
    KHÔNG tự trọng
    KHÔNG học vẫn có bằng tiến sĩ
    KHÔNG bầu ra chánh phủ
    KHÔNG bầu cả đại biểu quốc hội
    KHÔNG bầu hội đồng nhân dân

    KHÔNG biết làm gì cả
    KHÔNG thấy ngu
    KHÔNG nghe KHÔNG nói
    KHÔNG nhân tính
    KHÔNG làm cũng ăn không hết!

    Trả lờiXóa
  65. Thưa bác Uyên,
    Tôi đọc đơn của bác, chợt có suy nghĩ thế này:Trong chiến tranh, đánh giặc là quan trọng nhất. Không lẽ Phong Điền chết hết mà lại đi bố trí người chưa phải đảng viên làm Xã đội trưởng. Do vậy tôi nghi ngờ " tấm lòng" của bác lắm lắm.

    Trả lờiXóa
  66. Thưa bác Uyên,
    Tôi đọc đơn của bác, chợt có suy nghĩ thế này:Trong chiến tranh, đánh giặc là quan trọng nhất. Không lẽ Phong Điền chết hết mà lại đi bố trí người chưa phải đảng viên làm Xã đội trưởng. Do vậy tôi nghi ngờ " tấm lòng" của bác lắm lắm.

    Trả lờiXóa
  67. Tôi có suy nghĩ ngược lại: nếu điều ông Uyên nói là đúng thì rỏ ràng ô. M quá giỏi.
    Chỉ có quá giỏi, quá xuất sắc mới được cử làm Xã đội trưởng khi chưa phải là đảng viên.
    Tuy nhiên, tôi e điều ông Uyên phản ánh là thiếu trung thực và đầy ác ý.

    Trả lờiXóa
  68. Thực tiễn cho thấy, trong chiến tranh, cả hai phía đều sử dụng quân đội làm Bí thư hoặc Tỉnh trưởng; ví dụ Bí thư khu ủy Trị Thiên Huế là tướng Trần Văn Quang; Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế là đại tá Võ Phi Trắng. Phía VNCH, Tỉnh trưởng Thừa Thiên là đại tá Lê Văn Thân, trước đó là Phan Văn Khoa, các Quận trưởng đều do quân đội nắm giữ.

    Trả lờiXóa
  69. Quay lại chuyện mấy ông bà nhà văn xin ra khỏi HNV VN thực ra có mấy trăm người xin ra thì cái xã hội VN cũng chẳng làm sao cả. Nhưng với những người chống đối nhà nước thì họ lại có cái cớ mà gào lên. Ngẫm lại cái chuyện văn chương của VN có chuyện thật buồn cười. Nếu nói văn chương có đóng góp lớn cho xã hội thì chính là thời kháng chiến. Cùng với các ngành nghệ thuật khác, văn chương đã góp phần hình thành nên nhân cách VN, tinh thần VN để rối chúng ta có sức mạnh làm nên những kỳ tích “thắng hai đế quốc to” mà trên thế giới không nơi nào làm được. Có điều lạ sau giải phóng là lại có những ông bà nhà văn “cấp tiến” phủ nhận loại văn chương ấy. Như Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã cho loại văn chương đó là “minh họa” và đã viết hẳn một bài: “Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn nghệ minh họa” được TBT Nguyên Ngọc duyệt đăng lên báo Văn Nghệ. Rồi không biết có linh ứng gì không mà sau đó người ta lại đọc lời ai điếu cho chính Nguyễn Minh Châu vì ông chết bởi ung thư. Còn Nguyên Ngọc thì còn hơn thế, đã làm hẳn một cuộc cách mạng “đổi mới” văn chương!
    Xã hội Việt Nam là một xã hội kém phát triển, văn chương cũng như mọi mặt còn kém là tất yếu. Cái kém của văn chương kháng chiến là còn chưa phản ánh toàn diện và sâu sắc cuộc sống, còn một chiều và nặng tính tuyên truyền. Lẽ ra đổi mới văn chương là khắc phục những yếu kém đó nhưng Nguyên Ngọc không làm vậy mà lại đi “lộn ngược văn chương”. Đó là một việc trái đạo nên cuộc “cách mạng” của Nguyên Ngọc đến nay và chắc chắn sẽ mãi mãi không xong. Dù vậy với một tên tuổi như Nguyên Ngọc, từ những quan điểm đến các hành động, như việc có trong danh sách “lật pháp” đến chủ xướng thành lập “văn đoàn độc lập” và gần đây nhất là có trong danh sách từ bỏ Hội Nhà Văn VN, đều có tác động không nhỏ để sự ổn định của xã hội.( Đông La)

    Trả lờiXóa
  70. một con La đã là biểu hiện cho sự ngu dốt ,ở đây lại quá nhiều con La (Động La)

    Trả lờiXóa
  71. Muốn cho người ta NGU thì phải chứng minh. Còn áp đặt chỉ dành cho kẻ thất học!

    Trả lờiXóa
  72. Dao Nghia nói như vậy, đích thị nó là thằng ngu lâu!

    Trả lờiXóa
  73. Với bọn Ngu cho nó btj tai là vừa!

    Trả lờiXóa
  74. Dương Quang Tươnglúc 03:32 5 tháng 6, 2015

    Đẻ đứa con khôn, mát lồn rười rượi
    Đẻ đứa con dại, thảm hại cái lồn
    Gắn phù lồn mèo, (dán bùa lồn mèo)
    Sồn sồn như lồn phải lá han
    Lồn là mít, đít lồng bàn (Tướng phụ nữ ham muốn dục vọng cao)
    Lồn bà bà tưởng lồn ai
    Bà cho ông Lý mượn hai tháng liền.
    Lồn lá vông, chồng trông chồng chạy
    Lồn là mít, chồng hít chồng ngửi
    Lồn lá tre, chồng đe chồng đánh
    Lồn Cổ Am, Cam Đồng Dụ, Vú Đồ Sơn (Làng Cổ Am ngày xưa lắm người đỗ đạt nên người ta ví ở đó có những cái lồn tốt đẻ ra người tài)
    Cơm nhà, cháo chợ, lồn vợ, nước sông (Phong lưu khoáng đạt)
    Lo co đầu gối, lo rối lông lồn (Lo lắng)
    Lồn chằng ghế đá, lồn vá xe hơi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rứa lồn mụ Cam thì răng nì??????

      Xóa
  75. Hai chữ "Tự Do" đã mất rồi
    Từ Tháng Tư buồn ... Tự Do trôi
    Đảng bảo Tự Do là con cặc
    Thôi đành tiếc nuối ngậm ngùi thôi.

    Hai chữ "Tự Do" mất nửa đời
    Từ Tháng Tư nào máu lệ rơi
    Đảng bảo Tự Do là con cặc
    Đời mất mi rồi Tự Do ơi.

    Hai chữ "Tự Do" đã ra đi
    Từ Tháng Tư Đen chẳng còn gì
    Đảng chửi Tự Do là con cặc
    Tự Do ơi hỡi ... tội nghiệp mi.

    Hai chữ "Tự Do" biết đâu tìm
    Thôi đành tiếc nuối giữ trong tim
    Đảng bảo Tự Do là con cặc
    Tự Do như thế chắc theo chim.

    Hai chữ "Tự Do" mất trong đời
    Nước mất, Nhà tan, Thân tả tơi
    Đảng chửi Tự Do là con cặc
    Nhét vào mồm Đảng ... Đồng bào ơi.

    Trả lờiXóa
  76. Bữa cơm của Khổng Tử


    Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học
    trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là 2 học trò yêu của Khổng Tử.

    Trong thời Đông Chu , chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc,
    dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng
    lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn
    khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm
    theo thầy đến cùng.

    May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã
    nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền
    phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi đảm
    nhận việc thổi cơm.

    Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà
    Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong
    hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

    Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở
    nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách
    một cái sân nhỏ.
    Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử
    ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới
    cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại,
    liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng.

    Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính.
    Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò
    nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư?
    Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
    Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc
    rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.

    Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên: tất cả
    các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

    Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang
    Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi
    nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng
    trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ
    theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước.

    Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có
    được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến
    quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một
    bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?”

    Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa
    thầy, nên ạ!” Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch
    hay không?”

    Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau.
    Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: Dạ thưa thầy, nồi cơm này
    không được sạch.”

    Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”

    Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều
    chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống
    làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau
    đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vất đi nhưng lại nghĩ: cơm thì ít,
    anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình chung làm mất một
    phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy
    và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng
    thầy và tất cả anh em.

    Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép
    không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn
    trước thì không nên cúng nữa ạ!”

    Nghe Nhan Hồi nói xong. Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao
    ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành
    rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng
    Tử này trở thành kẻ hồ đồ!

    Muốn hiểu biết tường tận một vấn đề gì, cần phải là người trong cuộc.

    Trả lờiXóa
  77. Câu chuyện hay, đáng để suy gẫm.

    Trả lờiXóa
  78. Hiện các báo đang tập trung ngợi ca ông Nguyễn Sự, Bí thư thành ủy Hội An xin " treo ấn từ quan".
    Tôi chỉ mạo muội xin nói thêm nếu không có Chỉ thị 36 của Bộ chính trị mà ông Sự từ quan là tôi rất phục. Nhưng ngặc nổi, Chỉ thị này nói rỏ: phải đủ 30 tháng mới được tái cử cho nên ông Sự không treo, tổ chức cũng buộc phải treo!
    Đó ông Sự dám làm khác?
    Đó là sự thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. uh, cái nớ thì ai là Đảng viên cũng đều biết, chỉ lòe dân đen thôi, cái dân QN-ĐN ni nổ kinh trời lắm. cũng dạng như Bá Thanh thôi, ăn thì như điên, lúc mô cũng hốt liền, hốt liền... hốt ai???, cuối cùng bị cho một liều ngủm củ tỏi....

      Xóa
  79. Ý kiến xác đáng.

    Trả lờiXóa
  80. Cái chuyện ông Sự, đúng là nhiễu sự!

    Trả lờiXóa
  81. Ở một quốc gia mà chữ “nhân dân” được CS sử dụng nhiều nhất tới mức lạm dụng: ủy ban nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân, VKS nhân dân... vvv… Nhưng mỉa mai thay, chưa bao giờ tiếng nói người dân được đảng CS tôn trọng mà đôi khi còn xem là phản động rồi bắt họ nhốt vào lao tù. Điển hình rõ nét là những luật có liên quan đến tiếng nói phản biện của người dân như luật biểu tình, luật trưng cầu dân ý cứ bị CS lợi dụng chiêu bài “dân trí thấp” để trì hoãn mãi. Nên nhớ ở chế độ dân chủ đúng nghĩa, không một chính trị gia nào có quyền phát biểu, dám phát biểu chê dân ngu. Vì nếu làm điều đó thì chẳng khác nào họ tự đào mồ chôn sự nghiệp chính trị của chính bản thân mình...

    Trả lờiXóa
  82. Chia sẻ trên tờ Infonet, ông Nguyễn Sự đã thẳng thắn, ông thấy buồn cười khi chuyện ông Nguyễn Bá Thanh qua đời và chuyện Nguyễn Sự về hưu lại trở thành sự kiện gây chấn động.
    Ông Nguyễn Sự "từ quan" vì lẽ gì?
    Nhiều người khóc khi bất ngờ nghe tin ông Nguyễn Sự xin nghỉ
    Trả lời trên rất nhiều tờ báo, ông đều bảo việc mình xin nghỉ trước tuổi là một việc bình thường, chuyện bé như con kiến thì có gì mà lạ, có gì mà phải "loạn cào cào" hết lên như vậy.
    "Tự nhiên mình thấy mệt, như bị khủng bố vậy. Tôi nói thật như vậy, đến bây giờ cảm giác như mình bị khủng bố! Tôi cứ tự hỏi mà buồn. Việc của mình như con kiến mà sao người tập trung hung rứa?", ông Sự nói trên tờ Infonet.
    Theo nguồn trên, ông Nguyễn Sự cũng khẳng định, một vài người quan tâm tới chuyện nghỉ hưu của ông thì ông chia sẻ chứ ông không hề nói đến chuyện "treo ấn từ quan".
    Ông bảo mình không phải là kẻ bất mãn hay vô tổ chức kỷ luật mà đem “ấn” ra treo trước “công đường” rồi bỏ đi, mặc ai làm gì thì làm. Ông tự nguyện nghỉ vì một lẽ đơn giản là thấy mình đã già. ( Theo SOHA)

    Trả lờiXóa
  83. Tâm thư từ bỏ Đảng
    Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 05 năm 2015
    Tôi là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, đảng viên từ năm 1993, viết tâm thư này nhằm khẳng định một quyết định khó khăn trong đời mình:
    Tôi chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam.
    Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được đào tạo từ môi trường quân đội và nhiều năm công tác trong hệ thống chính quyền, đảng cùng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, tôi đã từng tràn đầy nhiệt huyết đóng góp cho một đất nước xã hội chủ nghĩa công bằng và bác ái. Với trách nhiệm của một đảng viên, tôi đã chưa từng tham nhũng hoặc bị sa đọa lối sống.
    Song tất cả những gì mà Đảng Cộng sản thể hiện vai trò “lãnh đạo toàn diện” trong ít nhất một phần tư thế kỷ qua đã khiến cho tôi, cũng như nhiều đảng viên khác, đi từ thất vọng đến tuyệt vọng về lý trí lẫn tình cảm.
    Kết quả của cơ chế “lãnh đạo toàn diện” của Đảng Cộng sản, mà thực chất là tư tưởng một đảng cố hữu, chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp khiến cho xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng không thể khác hơn là thảm cảnh như ngày hôm nay.
    Chưa bao giờ tham nhũng lại trở thành một quốc nạn ngập ngụa từ cấp trung ương đến tận cơ sở, từ trắng trợn đến vô liêm sỉ và dã man đến thế. Chưa bao giờ các nhóm lợi ích kinh tế và nhóm thân hữu chính trị, cũng như sự cấu kết giữa hai nhóm này lại biện chứng và sâu đậm đến mức bất chấp dân tình đến như vậy. Cũng chưa bao giờ hố phân hóa giàu nghèo trong xã hội ta lại thê thiết và tàn nhẫn như hiện thời.
    Những độc đoán về chính trị đã tất yếu dẫn đến hậu quả nạn độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, trục lợi. Hậu quả ấy đã đẩy nền kinh tế vào thế vong tồn và cạn kiệt hầu hết các nguồn tài nguyên của đất nước. Cuộc trục lợi không thương tiếc đó đã, đang và sẽ dồn ép hậu quả khủng khiếp của nó lên đầu 90 triệu người dân Việt và toàn bộ lực lượng vũ trang.
    Chính vào lúc này, nền kinh tế Việt Nam đang đặt một chân vào vực thẳm khủng hoảng, và chỉ cần thêm ít năm nữa thôi, cơn ung hoại sẽ lan ra toàn thân để không thể một liều thuốc đặc trị nào còn tác dụng.
    Ung hoại kinh tế lại đang phá nát cơ thể đạo đức xã hội. Xã hội suy đồi toàn diện. Chưa bao giờ đạo lý và văn hóa người Việt, dân tộc Việt lại trở nên thảm thương và bĩ cực như giờ đây. Tình người và mối dây ràng buộc lỏng lẻo còn lại giữa con người với nhau luôn và sẽ phải đối mặt với nguy cơ cắn xé lẫn nhau.
    Ai và cơ chế nào đã gây ra thảm cảnh không thể cứu vãn như thế? Trong tâm trạng tuyệt vọng của một đảng viên, những người như tôi đã phải nhận chân rằng điều được xem là sự “lãnh đạo toàn diện” của Đảng Cộng sản đã thất bại, thất bại một cách cố ý và quá cay đắng. Không những không hướng đến tinh thần công bằng và bác ái, làm tròn nghĩa vụ một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, Đảng Cộng sản hiện thời chỉ còn mang bóng hình và hơi thở của các nhóm lợi ích.
    Lời thề trung thành với Đảng Cộng sản của tôi đã bị thực tế đau đớn thẳng thừng phủ nhận.
    Đảng và những người như tôi, tất cả đều sinh ra từ nhân dân và vì nhân dân. Nhưng một khi Đảng đã không còn đại diện cho quyền lợi của đại đa số người dân, vì sao chúng tôi phải tiếp tục trung thành với Đảng?
    Có sinh có diệt, những người lãnh đạo Đảng Cộng sản ắt phải thấy quy luật trời đất đó đang ứng nghiệm vào chính họ. Bởi thái độ vô cảm, vô trách nhiệm và tư tưởng tư hữu bất chấp dân sinh, rất nhiều đảng viên cao cấp đã đẩy xã hội vào tâm thế phản lại ý nghĩa thiêng liêng của Tổ quốc.
    Đã đến lúc những người như tôi cần nhận chân rằng vai trò của Đảng Cộng sản không phải là vĩnh viễn. Cũng không thể gìn giữ lòng trung thành tuyệt đối với một lý tưởng chỉ còn là câu chữ cửa miệng.
    Không nhằm mục đích chống Đảng, tôi thành tâm cho rằng thái độ từ bỏ Đảng Cộng sản là một trong những con đường ngắn nhất để gần gũi hơn với nhân dân và quyền lợi người nghèo.
    Trong tận cùng tâm thức, một công dân tốt có ý nghĩa hơn nhiều so với một đảng viên tồi.
    Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng

    Trả lờiXóa
  84. Viết khéo nhưng lòi mặt chuột của thằng cơ hội.

    Trả lờiXóa
  85. LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH
    Từ ngày 08/06/2015 đến ngày 14/06/2015

    Tuần
    23
    2015
    Cả tuần Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ nhật
    Thứ Hai, ngày 08/06/2015
    Chủ tịch
    Nguyễn Văn Cao 08h00 Họp giao ban
    14h00 Xem xét vị trí KCN Hỗ trợ dệt may và cơ chế đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN
    16h00 Tiếp Công ty Đầu tư Cao tốc Cam Lộ - La Sơn
    Phó Chủ tịch
    Phan Ngọc Thọ 08h00 Họp giao ban
    14h00 Xem xét vị trí KCN Hỗ trợ dệt may và cơ chế đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN
    Phó Chủ tịch
    Nguyễn Dung 08h00 Họp giao ban
    14h00 Làm việc với Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh
    Phó Chủ tịch
    Đinh Khắc Đính 08h00 Họp giao ban
    Chiều Đi cơ sở
    Thứ Ba, ngày 09/06/2015
    Chủ tịch
    Nguyễn Văn Cao 07h30 Nghe Công ty TNHH MTV Huy Anh Phong Điền báo cáo dự án đầu tư Nhà máy cao su tại Phong Điền
    09h30 Nghe báo cáo phương án xử lý đường La Sơn-Nam Đông
    Chiều Đi công tác
    Phó Chủ tịch
    Phan Ngọc Thọ 07h30 Nghe b/c của HTX Niềm tin Trường Sơn
    09h30 Nghe báo cáo phương án xử lý đường La Sơn-Nam Đông
    14h00 Làm việc với Sở Xây dựng
    Phó Chủ tịch
    Nguyễn Dung 14h00 Thông qua Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán
    Sáng Làm việc tại cơ quan
    Phó Chủ tịch
    Đinh Khắc Đính 14h00 Họp rà soát công tác chuẩn bị đối thoại trực tuyến trên CTTĐT về nông thôn mới
    Sáng Làm việc tại cơ quan
    Thứ Tư, ngày 10/06/2015
    Phó Chủ tịch
    Phan Ngọc Thọ 08h00 Họp nghe báo cáo dự án xây dựng CSDL thủ tục hành chính
    14h00 Tiếp công dân định kỳ tại Hương Thủy
    Phó Chủ tịch
    Nguyễn Dung 07h30 Dự Đại hội thi đua Vì An ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015
    14h00 Họp nghe báo cáo mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng
    Phó Chủ tịch
    Đinh Khắc Đính Cả ngày Làm việc tại cơ quan
    Thứ Năm, ngày 11/06/2015
    Chủ tịch
    Nguyễn Văn Cao Cả ngày Đi cơ sở
    Phó Chủ tịch
    Phan Ngọc Thọ 07h30 Nghe Công ty cổ phần Long Thọ báo cáo
    09h30 Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú năm 2015
    14h00 Dự Ngày Quốc khánh Liên bang Nga
    Phó Chủ tịch
    Nguyễn Dung 07h30 Nghe báo cáo Kế hoạch 70 năm Quốc khánh 02/9
    Chiều Làm việc tại cơ quan
    Phó Chủ tịch
    Đinh Khắc Đính 08h30 Đối thoại trực tuyến trên CTTĐT chủ đề: Xây dựng nông thôn mới và những vấn đề cần quan tâm
    14h00 Kiểm tra hoạt động sản xuất thủy sản trên vùng đầm phá
    Thứ Sáu, ngày 12/06/2015
    Chủ tịch
    Nguyễn Văn Cao 14h00 Họp nghe đề xuất về hồ sơ Trung tâm Gặp gỡ Việt Nam - GS Trần Thanh Vân
    Sáng Làm việc tại cơ quan
    Phó Chủ tịch
    Phan Ngọc Thọ 07h30 Dự Hội thảo về định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Thừa Thiên Huế
    14h00 Họp thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 09 của TTCP
    Phó Chủ tịch
    Nguyễn Dung 07h30 Họp nghe báo cáo việc giải quyết chế độ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp phá sản
    14h00 Họp nghe đề xuất về hồ sơ Trung tâm Gặp gỡ Việt Nam - GS Trần Thanh Vân
    Phó Chủ tịch
    Đinh Khắc Đính Cả ngày Làm việc với UBND thị xã Hương Trà

    Trả lờiXóa
  86. Chủ nghĩa thân hữu!!!! chính xác đến đơn vị tính nhỏ nhất. Hiện đã hiện hình tại ĐH Đảng cơ sở xã phường trong thời gian vừa qua. Cụ thể nhất tại Đảng bộ xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy. Một ông bí thư trần duy thao mưu mô, thủ đoạn nham hiểm, yếu kém đạo đức và năng lực đã hiện nguyên hình, là con người chỉ biết coi trọng tiền bạc, lợi ích nhóm thân hữu trong một chi nhánh họ Trần duy mà bỏ qua tất cả lợi ích của Đảng, nhân dân. kéo bè cánh tạo ra một BCH Đảng bộ thân hữu để loại bỏ cán bộ có năng lực, cụ thể loại ông Ánh, người có phiếu bầu cao vào BCH. không đủ phiếu vào BTV để đưa người không có năng lực,trình độ kém. Trần duy việt( thi bổ túc vh 12 không đậu phải thi lại, có lối sống ngạo mạn hách dịch, xa dân, cờ bạc) cỏ cấu vào chủ tịch UBND.Việc ông Thao chỉ đạo không tuân thủ định hướng, Loại bỏ ông ánh bằng bè cánh thân hữu ai cũng biết. Bản chất Ông thao luôn muốn làm vua nên xưng là trẫm. Rất mong thị ủy xem xet..

    Trả lờiXóa
  87. Nhờ tướng Toàn về quê dẹp loan!

    Trả lờiXóa
  88. Hắn về hưu rồi làm cứt chi được!

    Trả lờiXóa
  89. NGÔ MINH “VẠCH ÁO” LÂM THỊ MỸ DẠ

    …Còn hôm nay tôi muốn viết vài câu về bài viết của ông Ngô Minh trong cuốn sách về thơ, (lại Ngô Minh!), về nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, trong phần giới thiệu tác phẩm của chị.
    Ngô Minh viết:
    “Không hiểu sao cái lớp cấp III của tôi thời đó lại có nhiều đứa lý lịch xấu đến thế! Ngoài Mỹ Dạ ra còn có Đỗ Hữu Lời (Nhà thơ Đỗ Hoàng) bố là sĩ quan quân đội Pháp; Trần Văn Hải (Nhà thơ Hải Kỳ) “bố đi”; tôi thì bố là địa chủ bị bắn oan trong Cải cách Ruộng đất”.
    Trước đó, Ngô Minh viết rõ hơn về Lâm Thị Mỹ Dạ:
    “phải mang hai nỗi đau cực lớn… cháu nội của đại địa chủ… con của một “kẻ đi Nam theo địch”. Vết đen lý lịch đó thời ấy được xã hội xếp vào loại nguy hiểm cần phải luôn cảnh giác, đề phòng”.
    Người ta thường nói “tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại” vậy tại sao hôm nay lại có những người thích mang lý lịch xấu ra khoe? Trước Ngô Minh, Trần Mạnh Hảo từng khoe có ông bố “chống chế độ kinh niên” nên thường bị công an ở quê “chăm sóc”. Về vợ (sau) của mình, TMH cũng đầy tự hào:
    “Người bạn đời của tôi tên là Tôn Nữ Giáng Tiên… Nhà tôi còn có lý lịch "xấu" hơn cả bên nhà chồng. Ông nội bà xã tôi là cụ tri huyện Tôn Thất Hoàn, tri phủ Nghi Lộc, Nghệ An, bị nông dân Xô Viết Nghệ Tĩnh do đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo giết chết năm 1930, lúc cụ mới 32 tuổi. Thân phụ bà xã tôi là cụ Tôn Thất Tần ( nay đã 88 tuổi) là người tù chính trị lâu nhất ViệtNam”.
    Phải chăng với tinh thần phản tỉnh, họ cho chế độ này là xấu, là phi nghĩa, nên những gì gia đình họ từng bị xã hội coi là xấu thì hôm nay họ khoe ra để chứng minh đó là những điều tốt đẹp? Có điều, dù xã hội có đổi thay thì sự xâm lược, bán nước, làm tay sai cho giặc, với một chế độ tiến bộ và cái nhìn của lương tri, những điều đó sẽ không bao giờ được coi là tốt đẹp cả. Trong quá khứ chúng ta đã có những sai trái khi quá tả và có những hành động cực đoan khi thực hiện Cải cách ruộng đất; nhưng việc xóa bỏ chế độ phong kiến lạc hậu, xóa bỏ địa vị và lợi ích của tầng lớp quan lại và giai cấp địa chủ bóc lột tàn ác, từng được diễn tả trong tác phẩmBước đường cùng của Nguyễn Công Hoan, Tắt đèn của Ngô Tất Tố, vẫn mãi mãi là đúng. Chỉ có vậy cả dân tộc mới có quyết tâm chiến đấu giành lại nền độc lập.
    Hôm nay Ngô Minh tố cáo sự độc ác của chế độ phân biệt lý lịch đối với Lâm Thị Mỹ Dạ thì thực tế chưa chắc là xấu như Ngô Minh nghĩ. Ở quê tôi có những người vì lý lịch xấu không được đi bộ đội, còn thành phần bần cố nông được ưu tiên ra chiến trường. Thế là dù bị chút mặc cảm về danh dự xấu, những người có lý lịch xấu lại “bị sống” ở quê còn những người lý lịch tốt thì phải ra chiến trường “được chết” rất nhiều, hầu như gia đình nào cũng có.
    …Với một lịch sử bị xâu xé, với một cuộc chiến tàn khốc, không một ai được yên thân cả, vậy số phận đau khổ của Lâm Thị Mỹ Dạ không có gì đặc biệt. Với người thân có thể cần biết về những góc khuất đời tư của chị, còn với xã hội, hôm nay với tư cách là một nhà thơ nổi tiếng, cái cần để mọi người biết chính là tác phẩm của chị mà thôi.
    Vì vậy, dù hoàn toàn là sự thật, nhưng Ngô Minh đến nay vẫn “vạch áo Lâm Thị Mỹ Dạ cho thiên hạ xem lưng”, chỉ chứng tỏ mình có cái nhìn hạn hẹp. Để cho mọi người biết về cái lý lịch xấu của chị, ông nội là đại địa chủ, bố bỏ cách mạng vào Nam, chị cũng chẳng dùng được điều đó vào việc gì. Có chăng Ngô Minh chỉ làm được cho những ai đó đang căm thù và chống chế độ này thích thú mà thôi. Tôi vốn không biết ông Ngô Minh là ai, hôm nay mới biết ông có bố là địa chủ bị “cải cách” bắn. Phải chăng vì thế mà ông từng viết những người vừa xin ra khỏi Hội Nhà Văn VN như Nguyên Ngọc, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Đình Trọng, v.v…, những người đang trên tuyến đầu chống phá đất nước, là “một tổn thất lớn”?!
    22-6-2015
    ĐÔNG LA

    Trả lờiXóa
  90. mình phải nhờ tới ông thầy goolge để tìm xem con cờ hó ĐÔNG LA là ai mà sủa kinh thế, tưởng là dư luận viên, hóa ra cũng là dạng bồi bút (người được thuê để viết?), nói thật văn chương tác phẩm thì chẳng ma nào biết nên phải lên trang ni sủa để may mô mấy cụ tuyên giáo để ý cho vào "công cụ đắc lực"....

    Trả lờiXóa
  91. ôi thôi, em xin lỗi cụ ĐÔNG LA, té ra cụ là dư luận viên thứ thiệt; tiến sĩ tiến siếc, nhà văn hàng đầu cụ chửi bới, cụ buộc tội cho cả mà sợ vãi đái (vì sau cụ là công an), em sợ cụ rồi....

    Trả lờiXóa
  92. Cấm cửa Đông La, Hội Nhà Văn VN đã ghi điểm...
    Mai Tú Ân

    Con La, vốn không thuộc giống Lợn, cũng chẳng phải giống Lừa, nó có ở trên đời này là do con ngựa nhảy trái chiều, trái khoáy, trái tự nhiên với con lừa mà quái sanh ra. Nó không có trym để phối giống, không có óc để suy nghĩ nên nó vô duyên, buồn tủi và chẳng giống bất cứ loài vật nào ở trên đời...
    Có ông Đông La, tài không đức kém cũng mộng văn chương, cũng viết cũng lách, để lấy le với hàng xóm, chỉ để lập công báo hiếu với vợ, với nhà bên vợ...

    Cũng té nước theo mưa, theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía chửi bới những người đấu tranh dân chủ...
    Nay tưởng có công lớn trong việc chửi hôi, chửi góp những văn nhân tên tuổi đó nên xin gia nhập Hội nhà văn để lấy cái mác là Hội viên HNV, để về khoe mẹ đĩ là tớ cũng biết viết chứ không phải là thằng ngô ngọng, chỉ biết viết giấy dán tường , viết báo gói xôi như bấy lâu nay vẫn viết...
    Nhưng số giời không dung kẻ bất tài, hãm tài lại không có tài như Đông La. Hội nhà văn cần người biết viết văn chớ không cần các anh họ Chí tên Phèo như Đông La. HNV không chịu làm bẩn môi trường của Hội khi cho Đông La vào hội. Nên ĐL bj đuổi ngay từ vòng giữ xe bên ngoài.
    Không chỉ con La biết nó bị tịt vì không có ngòi, mà ai cũng biết là nó không có cái ngòi của đàn ông ấy. Và HNV còn biết điều ấy hơn cả, nên cấm cửa tên không ngòi bút Đông La tiểu nhân...
    Hoan hô HNV VN.
    FB Mai Tú Ân

    Trả lờiXóa
  93. Thằng Đông La này trên những con la bình thường khác: lai giữa lừa và ngựa mà còn biết sủa như chó

    Trả lờiXóa
  94. trang ni bị bỏ rơi rồi hay răng hè????
    thật là tiếc

    Trả lờiXóa
  95. toàn nói bậy,xuyên tạc bỏ là đúng

    Trả lờiXóa
  96. toàn nói bậy,xuyên tạc bỏ là đúng

    Trả lờiXóa
  97. Hết tiền tài trợ rồi, sự nghiệp phá thối kết thúc, há há há

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vạch trần chứ không phá thối...lúc 19:14 14 tháng 7, 2015

      Đừng cười...

      Xóa
  98. hat giong do cua anh sap dom hoa ket qua,anh yen tam bon em se cham chut boi duong de chau no gioi hon anh,con hon cha nha co phuc ma anh

    Trả lờiXóa
  99. Hết tiền, lên anh Nguyên xin tiếp.

    Trả lờiXóa
  100. Nguyên Bí thư Thừa Thiên - Huế hoàn trả tiền trợ cấp cho người có công
    Ông Hồ Xuân Mãn, người từng bị hủy danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vừa hoàn trả toàn bộ số tiền trợ cấp đã nhận trong vòng 52 tháng dành cho người có công.
    Hủy quyết định phong danh hiệu anh hùng với ông Hồ Xuân Mãn / Đề nghị hủy danh hiệu anh hùng với nguyên uỷ viên trung ương Hồ Xuân Mãn
    Ngày 21/7, bà Phan Minh Nguyệt, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ông Hồ Xuân Mãn (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế) đã hoàn trả tiền trợ cấp, phụ cấp hàng tháng dành cho người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

    Ông Mãn nhận danh hiệu Anh hùng vào ngày 28/10/2010. Tuy nhiên, cuối năm 2012, nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh tại Thừa Thiên - Huế làm đơn tố cáo ông này gian dối thành tích để được phong tặng danh hiệu.

    Ngay sau đó, Ủy ban Kiểm tra trung ương vào cuộc xác minh và ngày 22/11/2013 có kết luận ông Mãn có khuyết điểm, vi phạm phải được xem xét, xử lý. Trong 17 thành tích mà ông Mãn báo cáo thì có đến 15 thành tích sai.

    Trả lờiXóa
  101. Hoan hô ông Mãn:
    Ngày 24.10.2014, Chủ tịch nước ký quyết định hủy bỏ quyết định phong tặng danh hiệu AHLLVTND đối với ông Hồ Xuân Mãn.

    Căn cứ quyết định trên, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định thu hồi số tiền trợ cấp hàng tháng đã chi trả cho ông Hồ Xuân Mãn từ ngày 1.6.2010 đến ngày 30.10.2014 (52 tháng). Tổng số tiền đã chi là 44.397.000 đồng.

    Sau đó, ông Hồ Xuân Mãn đã hoàn trả lại số tiền nói trên.

    Ăn nuốt không trôi nên phải nôn ra, thật xứng danh tấm gương học tập đạo đức HCM cho cả tỉnh TTH ngưỡng mộ....

    Trả lờiXóa
  102. báo điện tử LAO ĐỘNG lúc 6:38 PM ngày 22.7.2015 có đăng bài:

    NGUYÊN BÍ THƯ TỈNH ỦY THỪA THIÊN HUẾ PHẢI HOÀN TRẢ KHOẢN TIỀN TRỢ CẤP ĐÃ NHẬN.

    Trả lờiXóa
  103. Bình thường thôi.

    Trả lờiXóa
  104. xóa trang này được rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. răng lại đòi xóa,bị bêu nên nhục lắm hả lũ chuột ?

      Xóa
  105. vì toàn viết không đúng sự thật, lại dùng từ ngữ thô tục

    Trả lờiXóa
  106. vì toàn viết không đúng sự thật, lại dùng từ ngữ thô tục

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải chăng chuyện hồ xuân mãn khai gian thành tích để chạy danh hiệu ahllvtnd rồi bị chủ tích nước ra quyết định thu hồi danh hiệu ahllvtnd là "không đúng sự thật" , đúng là lũ cãi chày cãi cối.
      đối với hồ xuân mãn số tiền bị thu hồi do làm gian lận ahllvtnd chẳng đáng là bao có điều đúng là : mua danh ba vạn,bán danh ba hào.

      Xóa
  107. Không thể phủ nhận những đóng góp của Anh Mãn trong 2 nhiệm kỳ BT ,cho nên hãy công tâm để suy xét ,phát ngôn góp ý phải xây dựng,không nên vơ đũa cả nắn

    Trả lờiXóa
  108. nhìn một cách toàn diện khách quan có tính lịch sử khoa học Mác xít Lê nin nít,Hồ Chí Minh thì hồ xuân xuân mãn đích thị là một phần tử phá Đảng cộng sản,hại Dân công nông ngày càng bộc lộ bản chất côn đồ qua vụ việc cùng hồ bê bí thư huyện ủy Phong Điền đánh hành ông đồng chí Hồ Văn Nghĩa nguyên cán bộ lãnh đạo công an huyện Phong Điền,nay đang là tộc trưởng họ Hồ làng Phò Ninh (họ của tên mãn & bê ) mà báo Công an TP HCH đã nêu.hồ xuân mãn đích thị là một phần tử gian trá vẫn chạy chọt để lọt vào danh hiệu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đích thị hồ xuân mãn đã làm hoen ố đạo đức Hồ Chí Minh.

    hồ xuân mãn là một phần tử chui vô đảng,vấn đề này đã và đang xử lý khách quan,thích đáng,rõ ràng trong thời gian trước Đại hội Đảng bộ tỉnh THỪA THIÊN HUẾ.

    Trả lờiXóa
  109. nhìn một cách toàn diện khách quan có tính lịch sử khoa học Mác xít Lê nin nít,Hồ Chí Minh thì hồ xuân mãn đích thị là một phần tử phá Đảng cộng sản,hại Dân công nông ngày càng bộc lộ bản chất côn đồ qua vụ việc cùng hồ bê bí thư huyện ủy Phong Điền đánh hành hung lão đồng chí Hồ Văn Nghĩa nguyên cán bộ lãnh đạo công an huyện Phong Điền,nay đang là tộc trưởng họ Hồ làng Phò Ninh (họ của tên mãn & bê ) mà báo Công an TP HCH đã nêu.hồ xuân mãn đích thị là một phần tử gian trá vẫn chạy chọt để lọt vào danh hiệu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đích thị hồ xuân mãn đã làm hoen ố đạo đức Hồ Chí Minh.

    hồ xuân mãn là một phần tử chui vô đảng,vấn đề này đã và đang xử lý khách quan,thích đáng,rõ ràng trong thời gian trước Đại hội Đảng bộ tỉnh THỪA THIÊN HUẾ.

    Trả lờiXóa
  110. Đoán mò ,suy luận không căn cứ

    Trả lờiXóa
  111. Đọc mới biết trình độ của Cu Hả " thập cẩm" như thế nào?

    Trả lờiXóa
  112. Băng đảng Phong Điền lại tiếp tục đưa Hồ Bê (thấy họ là hiểu rồi há) vô làm Phó Chánh thanh tra tỉnh (để chuẩn bị làm Chánh Thanh tra tỉnh).
    Đúng là TT Huế đến thời kỳ mạt vận rồi, bị băng đảng chự trâu đè cho ko biết khi mô ngóc đầu lên được.... tội cho con dân Huế

    Trả lờiXóa
  113. giờ lại đến ô H (Phong Hiền, PĐ) đệ của mãn lên GĐ Công an tỉnh,
    thôi rồi Huế ơi,....

    Trả lờiXóa
  114. CHỐN THẦN KINH
    "Chàng trai xứ Quảng ra thi, thấy cô gái Huế chân đi không đành."
    Ôi xứ Huế nên thơ và đẹp diệu kỳ, nét thơ mộng của dòng sông Hương uốn lượn, sông bên núi làm cho cảnh vật thiên nhiên đẹp vô cùng tận. Cái đẹp đó nó hòa lẫn vào người con gái xứ Huế thân yêu, để rồi chàng trai xứ Quảng ra thi phải ngẫn ngơ, chân đi không đành. Cái nét đẹp của cô gái Huế sao mà trầm tư sâu lắng lạ, nụ cười hiền hòa và ánh mắt thơ ngây.
    Đang ngẫn ngơ nhìn theo cô gái mặc chiếc áo dài trắng tinh lướt qua, thì có tiếng hát vang lên từ loa phát thanh của chợ Đông Ba:
    " Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
    Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt "
    Đang lắng tai nghe khúc nhạc nói hộ lòng mình, thì có lời nói cắt ngang: " Đồng bào chú ý, qua chợ Đông Ba hãy cẩn thận kẻo bị móc túi, rạch bóp, ngó lơ là mất đôi dép ... "
    Tiếng nói ngắt đi thì tiếng nhạc lại tiếp tục: " Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được nét dịu dàng pha lẫn trầm tư .... "
    Chàng trai xứ Quảng lúc này tâm trạng vui buồn lẫn lộn, thở dài buông câu nói: "Mọa ơi, chơi chi lọa ri bây ... thâu dzìa xứ nẫu mòa ăn với nằm"

    Trả lờiXóa
  115. Chưa đi chưa biếc Huế thương
    Đi rồi mới thấy cũng thường thường thôi
    Có chăng chỉ khác chỗ chơi
    Mình chơi trêng cạng, hắng chơi dưới đò

    Trả lờiXóa
  116. Cay cú, xách mé chỉ làm cho mình khổ đau mà thôi.

    Trả lờiXóa
  117. cẩn thận khi nói ,đừng lăng mạ

    Trả lờiXóa
  118. Dương Quang Tương đang bị rung đái, ỉa són

    Trả lờiXóa
  119. uh, xem bài trên báo mới thấy mức độ tự tung tự tác của các đệ mãn để lại là như thế nào....

    Trả lờiXóa
  120. Huỳnh Quốc Pháplúc 19:49 2 tháng 9, 2015

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Phong Điền,ngày 27 tháng 7 năm 2015

    ĐƠN TỐ CÁO VÀ KIẾN NGHỊ
    "Về ông Hồ Bê-tỉnh ủy viên,nguyên bí thư huyện ủy Phong Điền,hiện nay làm Phó trưởng ban thanh tra thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế"

    Kính gởi: Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
    Kính gởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

    Từ 2013-2014 nhiều đồng chí cựu chiến binh lão thành ở huyện Phong Điền đã tiến hành tố cáo ông Hồ Xuân Mãn,nguyên ủy viên trung ương -bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã khai man thành tích để được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;Thì ngày 07 tháng 02 năm 2013 ông Hồ Xuân Mãn cùng ông Hồ Bê vào nhà ông Hồ Văn Nghĩa,nguyên ủy viên thường vụ huyện ủy,trưởng ban an ninh huyện Phong Điền,là tộc trưởng họ Hồ làng Phò Ninh(là họ của ông Mãn và ông Bê)có đơn kiện việc khai man thành tích cướp công đông đội của ông Hồ Xuân Mãn.Ông Mãn và ông Bê vào nhà ông Nghĩa yêu câu ông Nghĩa rút đơn kiện,ông Nghĩa không rút,hôm sau có hai thanh niên bịt mặt vào nhà ông Nghĩa để đánh ông Hồ Văn Nghĩa.Ông Hồ Văn Nghĩa đã có đơn tố cáo gởi Thường vụ tỉnh ủy và Giám đốc sở công an tỉnh Thừa Thiên Huế.Tại hội nghị sơ kết thực hiên Nghị Quyết TW 4 ông Nguyễn Ngọc Thiện bí thư tỉnh ủy hứa sẽ chỉ đạo điều tra,kết luận,xử lý rõ ràng;Nhưng đến nay vẫn chưa có giải quyết vụ việc minh bạch.
    Hai là,ông Hồ Bê và ông Nguyễn Quốc Huy-Trưởng công an huyện Phong Điền(Huy là em con cô ruột của ông Mãn)đã cho trung tá công an Trần Văn Quý cùng đại úy công an Trương Văn Lộc đều thuộc Công an huyên Phong Điền vào nhà các ông Hoàng Tiến Dũng,ông Huỳnh Quốc Pháp,ông Trương Văn Truyền,ông Hoàng Văn Phận,ông Võ Sĩ Đài,ông Bang và nhiều vị cựu chiến binh khác để đe dọa,khuyên những người này không nên kiện ông Mãn,đe dọa không kết quả và bị phản ứng của cựu chiến binh,một năm sau ông Bê và ông Huy đã cho ông Hà Thúc Oánh phó công an huyện Phong Điền mang một chai rượu vào nhà ông Truyền và ông Dũng để xin lỗi.
    Qua vụ việc trên cho thấy với vị trí,vai trò,trách nhiệm của một bí thư huyện ủy ông Bê đã không sử dụng chức trách của mình để đấu tranh chông tiêu cực mà đã a tòng với ông Mãn dùng chiêu trò xã hội đen để đánh đập,đe dọa người tố cáo nên đã cho thấy rõ hành vi coi thường pháp luật của Mãn,Bê và đồng bọn thuộc hạ.Nhân dân không đồng tình hành vi của bọn Mãn,Bê,Huy cùng các thuộc cấp của chúng.
    Chúng tôi kiến nghị:
    1/Ông Hồ Bê phải kiểm điểm trước Dân Phong Điền và công khai xin lỗi các ông Hồ Văn Nghĩa,ông Dũng,ông Pháp,ông Truyền,ông Phận,ông Bang...
    2/Chiếu theo nghị 11 của Bộ Chính Trị,ông Hồ Bê không đủ tư cách để bầu vào Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015-2020,ông Bê không xứng đáng để làm cán bộ của Đảng công sản Việt Nam,của DÂN.
    3/Đề nghị cơ quan Đảng,Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế nhanh chóng điều tra,kết luận,xử lý nghiêm minh,công khai vụ việc ông Mãn với ông Bê đã cho đàn em là công an đội lốt xã hội đen để đánh đập một đảng viên,cán bộ lão thành của Đảng của Chế độ cộng sản là cụ Hồ Văn Nghĩa.
    Đây là những nội dung chúng tôi khẩn thiết tố cáo,kiến nghị đến lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên Huế tri tường nhằm có trách nhiệm xử lý tốt về nhân sự cho Đại hội tỉnh Đảng bộ THỪA THIÊN HUẾ nhiệm kỳ 2015-2020.
    Kính đơn !
    Đai điện các ccb lão thành cách mạng:
    1/Trương Văn Truyền có đt số: 01683530940
    2/Huỳnh Quốc Pháp có đt số: 01696279411

    Trả lờiXóa