Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Đường về quê mạ

Trong bộ phim tài liệu "Việt Nam, thiên lịch sử truyền hình", có một thanh niên cưỡi xe honda chở bộ đội, dẫn đầu đoàn quân tiến vào cửa An Hòa trong ngày giải phóng Huế cách đây 30 năm (26/3/1975 – 26/3/2005). Đó là Nguyễn Huy Ngọc, chiến sĩ biệt động thành Huế, nay là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thường vụ Đảng ủy Công an Thừa Thiên - Huế.

Ông Nguyễn Huy Ngọc tiếp nhận tiền viện trợ của Bộ Quốc phòng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại trong đợt lũ lụt tháng 11/2004.
Nguyễn Huy Ngọc sinh ra và lớn lên ở xã Hương Thái nay là xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, theo cách mạng năm lên 18 tuổi. Năm 20 tuổi, ông đã là xã đội trưởng xã Hương Thái, chỉ huy hơn 100 anh em du kích đánh địch ở vùng ven thành phố Huế.

Vào cuối năm 1971, ông được cấp trên rút về làm chính trị viên đội biệt động trực thuộc Thành đội Huế. Ngày ấy, Huế có 3 đội biệt động quận tả, quận hữu và quận Thành Nội được gọi theo 3 mật danh là "cô Mai", "cô Bé", "cô Bình". Ông Ngọc được phân công làm chính trị viên đội biệt động "cô Bình", chuyên phụ trách quận Thành Nội nay là các phường Thuận Thành, Thuận Hòa, Thuận Lộc và Tây Lộc, thành phố Huế.

Để lọt vào thành Huế đánh địch, có những lần ông Ngọc và đồng đội phải nằm phục giữa đồng lúa, dưới đất là bùn nước dầm mình, trên trời là nắng cháy gay gắt mà nếu không có lòng kiên trì và quả cảm thì khó lòng sống sót với thời tiết chứ đừng nói đến việc đọ súng với kẻ thù.

"Những ngày đó thật là ác liệt" - ông Ngọc kể với tôi"Đội biệt động của chú khi mới thành lập có 15 người, sau nhiều trận là phải bổ sung thêm quân số cho đến ngày giải phóng, điểm mặt anh em còn sống sót chưa tới 10 người. Số anh em hy sinh lớn gấp 3 lần quân số của toàn đơn vị lúc đông nhất!".

"Đối mặt thường trực với cái chết hàng ngày hàng đêm, chú có sợ không?"

"Nói tới chết chóc ai mà chẳng gợn lòng. Nhưng nhờ tinh thần... lãng mạn, rất lãng mạn của tuổi thanh xuân, của người cách mạng mới vượt qua tất cả!.."

Chiến đấu trong vòng vây kẻ thù

Mùa hè năm 1972, khi chiến trường Quảng Trị ngút trời lửa đạn, cấp trên ra lệnh cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn Hương Trà tìm mọi cách cắt đứt quốc lộ, đánh xe của địch tiếp viện ra Quảng Trị. Sau nhiều lần không thành, đội biệt động được lệnh phải tìm ra cách đánh cho bằng được xe tăng của địch.

Ông Ngọc cùng 6 đồng đội chia thành 2 tổ, cơm nắm cơm vắt lên đường, náu mình ngoài lùm cây ruộng lúa đợi lúc chập choạng tối mới tiếp cận mặt đường đón xe địch. Vừa nhìn thấy 3 xe quân sự của địch chạy từ Huế ra Tứ Hạ, ông Ngọc hô to: Bỏ chiếc thứ nhất bắn chiếc thứ hai! Trong tích tắc, ông Ngọc giật lấy khẩu B40 của người đồng đội đang lúng túng nằm bên cạnh để bấm cò. Không ngờ, do xe chạy quá nhanh nên thay vì bắn chiếc thứ hai lại trúng chiếc thứ ba.

Tuy chỉ cháy được một xe nhưng từ trận đánh này, ông Ngọc đã rút ra một kinh nghiệm là muốn bắn cháy xe địch trên đường thì phải dũng cảm ép mình vào cạnh mặt đường mà bắn, còn nếu ở bên kia phía đường sắt bắn qua thì không thể nào trúng...

Đường về quê mạ

Cuối năm 1974, đơn vị biệt động thành ở cánh Bắc Huế được điều động về hậu cứ Sông Bồ để tập huấn. Dù chỉ trong 15 ngày nhưng toàn đơn vị rất phấn khởi vì họ đã hình dung ra một trận đánh lớn sắp sửa xảy ra là tấn công vào nội thành, vận động quần chúng nổi dậy như hồi Xuân 1968 và mùa hè năm 1972.

Đợt tập huấn kết thúc, đội biệt động của ông Ngọc lặng lẽ luồn sâu về địa bàn trú quân dưới chân đồi 365, cách Huế chừng 5km đường chim bay với nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng bạn chuẩn bị tuyến hành lang vào nội thành, nghiên cứu để đánh các phân chi khu, bảo vệ tuyến hành lang từ Khe Trái về Khe Điên qua chân đồi 365 về Hương Mai, Hương Thái, xuống Hương Sơ, Hương Bình về Huế.

Sáng 7/3/1975, đúng 9h, đồng chí Thái Long, Thành ủy viên, Thành đội phó triệu tập đơn vị và thông báo: Cấp trên cho biết chiến dịch toàn miền sẽ mở màn bắt đầu từ ngày 8/3. Nhiệm vụ của đội biệt động ở cánh Bắc là đánh cầu An Hòa, lực lượng vũ trang của Hương Trà gồm Tiểu đoàn 10 (K10), Đại đội 5 (C5) đánh chi khu Hương Trà, các đội công tác về phát động quần chúng nổi dậy ở các xã Hương Thái, Hương Thạnh, Hương Mai, Hương Bình.

Đội biệt động của ông Ngọc được giao nhiệm vụ đánh trận đột phá khẩu mở đường đưa bộ đội tiến vào thành phố Huế. Vào lúc 2h chiều 8/3, tất cả các cánh quân đều đổ ra cửa rừng tập kết ở Khe Nước với một khí thế rất hùng dũng và oai nghiêm hành quân về giải phóng Huế. Đúng 18h30" tối, đoàn quân do hai đơn vị C5 và K10 dẫn đầu xuống núi vượt cồn Bàu Đưng về phía An Lưu.

Huế, tháng 3/1975.
Đến An Lưu, một tổ trinh sát bí mật vượt qua con hói trong không khí yên lặng đến ngột thở thì một tiếng nổ của mìn định hướng vang lên. Đồng chí Tròn, trinh sát C5 bị thương nặng, cụt cả hai chân, đạn của địch từ trên cao và các hố cá nhân bắn ra như mưa cản bước tiến của đoàn quân. Trong tình thế ấy, ông Ngọc ra lệnh cho đơn vị biệt động xung phong nhanh chóng đánh chiếm phía Cồn Mã mở đường cho quân đi.

Vượt qua hói An Lưu, đoàn quân chia hai cánh, biệt động tiến thẳng về An Hòa theo mục tiêu đã định; C5, K10 tiến về đánh chi khu Hương Trà. Mũi tiến quân về Hương Trà đi ngang qua đội hình của địch ẩn trốn ngoài ruộng lúa nên toàn cánh bị tập kích bất ngờ không thể đánh trả. Vậy là, mũi tiến quân chính bị thương vong nặng, yếu tố bất ngờ để đánh mục tiêu không còn nữa, buộc lòng đội biệt động phải quay lại chi viện cho C5, K10.

Vào những ngày này, địch tập trung quân với các loại binh chủng dù, thủy quân lục chiến, hắc báo, Trung đoàn 54 và một liên đoàn địa phương quân, các trung đội nghĩa quân lập thành một tuyến bố phòng dày đặc từ Hòn Vượn đến chân núi Kim Phụng với ý đồ bít hết tất cả các tuyến đường về Huế. Để phá tan âm mưu của địch, quyết giữ cho được tuyến hành lang phía Tây Huế, đơn vị biệt động của ông Ngọc và các lực lượng ngày nào đêm nào cũng căng sức đọ súng với địch, anh em chiến sĩ, cán bộ hy sinh khá nhiều.

Căng thẳng nhất là ngày 23 và 24/3, một trung đoàn địch bỏ tuyến Khe Trái về phòng thủ từ Hòn Vượn qua dốc Dẽ về đồi 365 hòng khống chế toàn bộ khu vực án ngữ phía Tây Huế. Một cuộc giao tranh diễn ra vô cùng ác liệt giữa đội biệt động và quân địch trong việc chiếm giữ chốt đồi 365. Sau khi địch rút chạy và chôn cất các đồng chí hy sinh, Ban chỉ huy đơn vị cùng với cán bộ xã Hương Mai và Hương Bình nghe tin báo địch đang rối loạn bỏ một số phòng tuyến quan trọng, các đơn vị phải thừa thắng xông lên.

Tình hình đó đặt ra cho đơn vị hai nhiệm vụ: một là giữ tuyến hành lang dẫn đại quân về Huế; hai là tiếp tục nắm tình hình để thực hiện nhiệm vụ đánh thọc sâu vào Huế. Một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra, đơn vị thống nhất lệnh cho tất cả hành quân trừ thương binh được ở lại.

Được cấp trên cho phép, đêm 24 rạng ngày 25/3/1975, ông Ngọc cùng hai đội viên là Hoài Sinh và Anh Tuấn mượn 3 chiếc xe honda của cơ sở nổ máy chạy thẳng từ Văn Thánh qua Thiên Mụ và Kim Long về cầu Tràng Tiền. Trên đường đi, 3 người gặp rất nhiều lính ngụy xúm lại xin hàng, ở đâu ông Ngọc cũng bình tĩnh giải thích: "Anh em yên tâm, ngày mai đem nộp vũ khí cho Quân giải phóng, chúng tôi ghi nhận sự đầu hàng của các anh. Bây giờ nhiệm vụ của chúng tôi là về Huế".

Trong hai ngày 25 và 26/3, cả đội biệt động thức trắng với nhiệm vụ chốt giữ các đường phố quan trọng, sẵn sàng chuẩn bị đánh phản kích, vừa dùng xe máy đón bộ đội tiến vào giải phóng Huế. Ông Ngọc không ngờ, những hình ảnh này đã được các phóng viên ghi lại một cách rõ nét trên phim cũng như trong ảnh. Đến năm 1976, trong một lần đi triển lãm, ông mới được nhìn thấy hình ảnh của mình trong ngày vui lịch sử của quê hương.

Người lính cách mạng, người lính nhân văn

Trong những ngày tháng 3 lịch sử ấy, ông Ngọc không chỉ chứng kiến niềm vui rạng ngời của những đoàn quân về giải phóng quê hương mà trong cảnh ngổn ngang xác xe tăng và pháo địch, ông còn nhìn thấy tâm trạng của những kẻ thất trận bên kia chiến tuyến rất hoang mang, lo ngại một cuộc trả thù đẫm máu từ những người chiến thắng. Nhưng thay vì tiếng súng chặn đường, họ được trở về nhà với quê hương, với gia đình vợ con.

"Nếu vì mục đích trả thù thì chúng tôi đâu có hy sinh cả đời để đi chiến đấu! Chúng tôi chiến đấu vì tự do vì độc lập của cả dân tộc như Bác Hồ dạy. Vì lý tưởng nhân văn ấy, chúng tôi đã chiến thắng mọi gian khổ để có ngày 30/4/1975!.

Còn bản thân tôi, một người lính" ông Ngọc chân thành tâm tình, đôi mắt ngước nhìn xa xăm như nói với những người đã khuất - "Một người lính như tôi chỉ là hạt cát! So với công sức của anh em, tôi chỉ là hạt cát may mắn còn sống sót sau cuộc chiến!".

Trong những câu chuyện kể, ông Ngọc không hề nói cho tôi hay ông và đơn vị biệt động đã lập được bao nhiêu chiến công, hạ thủ bao nhiêu tên địch. Ngay cả những thước phim lịch sử hay những tấm ảnh tư liệu quý giá ghi lại hình ảnh của mình, ông cũng ít nhắc đến, bởi theo ông đó cũng chỉ là những khoảnh khắc vô tình mà ông lọt vào ống kính chứ ngoài ông ra còn có nhiều anh em khuất mặt khuất mũi khác nữa.

"Chiến tranh đã kết thúc 30 năm rồi nhưng những gì gian khổ ác liệt của cuộc chiến và những ngày oanh liệt của mùa xuân năm 1975 lịch sử vẫn đọng mãi trong tôi, nhất là những hình ảnh về sự hy sinh của các đồng chí, đồng đội vẫn cứ hiện ra trong giấc mơ mỗi đêm về! Bây giờ mỗi lần về thăm nơi những ngày mình chiến đấu, thấy đời sống bà con ngày càng khấm khá tôi rất vui mừng, chứ ngày nào bà con còn trong cảnh thiếu thốn ngày đó tôi cảm thấy mình có lỗi với anh em, với bà con, những người đã nuôi dưỡng mình lớn dậy trong những ngày khói lửa chiến tranh!..".

Văn Cầm Hải (ANTG cuối tháng)

72 nhận xét:

  1. Hỏi anh Nguyễn Huy Ngọclúc 13:54 5 tháng 3, 2015

    Tôi hỏi anh Ngọc một câu:
    Trong chiến tranh thành tích của anh là rõ ràng, ở tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, anh là Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Khóa 11, P.Bí thư trực khóa 12…anh hãy cho biết Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên hay không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Mãn lên P.Bí thư là TƯ đã biết Ngô Yên Thy có mặc áo LÍNH NGỤY...

      Xóa
  2. Hỏi chuyện bao đồng. Đã là đảng viên thì đều có hồ sơ và được Tổ chức quản lý chặt chẻ.
    Còn anh Ngô Yên Thi?
    Anh thuộc diện cán bộ do Bộ chính trị quản lý.nên việc điều động thuộc thẩm quyền của cấp trên.Đừng có suy diễn. Hãy để anh Thi yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quản lý chặt chẽ sao lại để lọt Hồ Xuân Mãn trở thành "anh HÈN"? Để Hồ Xuân Mãn chui vào Đảng mà không ai biết, Tổ chức thì ậm ờ như ngậm hột thị...

      Xóa
    2. Hồ sơ đảng viên của Hồ Xuân Mãn chắc chắn có vấn đề.
      Mãn nên tự thú để hưởng lượng khoan hồng của cách mạng...chui vào Đảng là một hành vi gian dối rất nguy hiểm bất chấp từ động cơ gì...
      Ai bao che cho hành vi này là tiếp tay cho cái ác...biết mà cố tình bao che là có tội với lịch sử...
      CHỜ XEM

      Xóa
  3. Căn cứ vào đâu mà Quang Huy nói bậy việc " chụi vào Đảng"?
    Đúng, Huy chỉ kẻ: ăn theo, nói leo. Có giỏi thì chứng minh đi.
    UBKT Đảng hoan hô và trọng thưởng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai giới thiệu Mãn vào Đảng?

      Xóa
    2. Mãn tự chứng minh Hồ Xuân Mãn là đảng viên thứ thiệt đi...

      Xóa
    3. Thằng Mãn làm hồ sơ giả để chun vào Đảng, hắn làm gì có chứng cứ để chừng minh...
      Tống thằng dơ dáy này ra khổi Đảng cho nhanh ông Trần Thanh Bình, Hồ Viết Bá ơi...

      Xóa
  4. Ai giới thiệu ư?
    Hồ sơ giả ư?
    Hảo huyền. Sự thật là đến nay HXM là đảng viên cọng sản. Chấm hết.
    Có tru tréo thì chẳng làm gì được.
    Tốt nhất là câm mồm!

    Trả lờiXóa
  5. Có những con người làm vẻ vang vùng đất mình sinh ra, hoạt động…
    Huế tôi…Một Hồ Xuân Mãn cũng làm cho Huế nổi tiếng ba phao…
    Nước sông Hương không đủ để ông rửa mặt…
    Người Huế từ nay có một Hồ Xuân Mãn đời đời được nhắc nhỡ hơn cả ANH HÙNG…

    Trả lờiXóa
  6. Hồ Xuân Mãn để lại cho Thừa Thiên Huế một cái họa quá lớn, Ban thường vụ do Mãn dựng lên, tất nhiên phải bảo vệ Mãn…

    Mãn là người có đức độ thì hiển nhiên trở thành một điển hình cho cả tỉnh, thậm chí cả nước học tập, noi gương…

    Mãn là người “anh hùng”, là một Thạch Sanh thời hiện đại…nhân dân sẽ dùng tên để đặt tên đường, tên trường…Bác Phan Thế Phương còn được nhân dân lập cả miếu để thờ…con người này sẽ đi vào huyền thoại…là một Anh hùng Lao động mà hơn cả anh hùng đã trở thành THẦN không đợi sắc phong...

    Đảng luôn chú trọng xây dựng và nhân điển hình tiên tiến là nhiệm vụ thường xuyên, Ban thường vụ là hạt nhân của công tác này…

    Sai lầm của Ban thường vụ là chọn sai điển hình, Mãn làm bí thư 2 nhiệm kì đã quá nhiều điều tiếng không hay…đưa lên làm cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cách làm đã xúc phạm đến Bác, làm anh hùng thì phải khai man thành tích, cướp công đòng đội…thiên hạ còn trăm tai, ngàn mắt…làm sao mà Ban thường vụ này "lấy thúng úp voi" được?

    Trả lờiXóa
  7. Sai lầm của Ban thường vụ là chọn sai điển hình, Mãn làm bí thư 2 nhiệm kì đã quá nhiều điều tiếng không hay…đưa lên làm cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cách làm đã xúc phạm đến Bác, làm anh hùng thì phải khai man thành tích, cướp công đòng đội…thiên hạ còn trăm tai, ngàn mắt…làm sao mà Ban thường vụ này "lấy thúng úp voi" được?

    Trả lờiXóa
  8. Mãn để lại một di sản XẤU...lúc 17:54 6 tháng 3, 2015

    Mãn để lại một di sản XẤU...

    Trả lờiXóa
  9. Đã sống dưới chế độ cộng sản thì phải biết nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
    Đã là tập thể thì sáng suốt hơn cá nhân.
    Cơ sở nào để " phê" Ban thường vụ sai lầm?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 13 con CỪU...bịt tai, nhắm mắt đồng thuận cho Con Cáo Hồ Xuân Mãn trở thành ANH HÈN...Đã là tập thể thì sáng suốt hơn cá nhân cái gì?

      Xóa
  10. Chưa thấy anh Ngọc trả lời...Mãn vô Đảng khi mô?lúc 18:21 6 tháng 3, 2015

    Tôi hỏi anh Ngọc một câu:
    Trong chiến tranh thành tích của anh là rõ ràng, ở tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, anh là Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy Khóa 11, P.Bí thư trực khóa 12…anh hãy cho biết Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên hay không?

    Trả lờiXóa
  11. 13 con CỪU...bịt tai, nhắm mắt đồng thuận cho Con Cáo Hồ Xuân Mãn trở thành ANH HÈN...Đã là tập thể thì sáng suốt hơn cá nhân cái gì?

    Trả lờiXóa
  12. Thanh Trúc nói như LỒN

    Trả lờiXóa
  13. Hỗn. Thanh Trúc là con gái, nhưng quá hỗn, vô học.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngôn ngữ của CÁO hết thời...

      Xóa
    2. Ngôn ngữ của CÁO hết thời...khi không còn liêm sĩ, họ sẳn sàng dùng ngôn ngữ phàm phu...như hành động của họ vậy...

      Xóa
  14. 13 con CỪU...bịt tai, nhắm mắt đồng thuận cho Con Cáo Hồ Xuân Mãn trở thành ANH HÈN...

    Trả lờiXóa
  15. LỒN Ngô Thanh Trúc to quá. Đang rưỡn, đang chờ phàm phu ĐÉO.
    Bày đặt bình với luận.
    Cút cho khuất mắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cuộc trần ai, ai dễ biết
      Rồi ra mới rõ mặt anh hùng.
      Đấy trang này viết về người anh hùng HỒ XUÂN MÃN...
      "Anh hùng" dùng ngôn ngữ như vậy để đối đáp với Phụ Nữ trong ngày 8/3...
      Anh HÈN bị phụ nữ bạt tai quả là không OAN...

      Xóa
  16. Đọc những ý kiến của những người không dám ra ánh sáng mà càng thất vọng.
    Vụ Hồ Xuân Mãn càng để càng bất lợi cho uy tín của Tỉnh Đảng bộ TTH & những người đang có trách nhiệm liên quan…
    Bác Nguyễn Huy Ngọc cần lên tiếng trả lời…Hồ Xuân Mãn có là đảng viên hay không?
    Một người đi ra từ chiến tranh, cùng ở Hương Điền, là P. Bí thư tỉnh ủy…Bác không thể không biết…
    Bác im lặng…là chưa làm hết trách nhiệm Đảng viên.
    Chưa xứng đáng với quá khứ hào hùng của Bác…

    Trả lờiXóa
  17. Vì là ngày 8/3 nên Ngô Thanh Trúc quá ngứa LỒN!

    Trả lờiXóa
  18. Vì là ngày 8/3 nên Ngô Thanh Trúc quá ngứa LỒN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh HÈN bị phụ nữ bạt tai quả là không OAN...

      Xóa
    2. Đám tay chân của MAN viết bậy quá...

      Xóa
  19. Trong chiến tranh, mỗi người mỗi nơi, làm sao bác Ngọc biết được?
    Nếu biết, hẳn đây không phải là nơi để bác ấy trả lời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu hỏi của Tôn Nữ Hoàng Lan là nghiêm túc…
      Tôi kính trọng anh từ khi còn ở thành phố Huế…anh không cần trả lời ở diễn đàn này nhưng vị thế của anh, với tư cách là người chiến sĩ cách mạng coi cái chết nhẹ như lông…thì…
      Ít ra anh cũng cần phải nhắc Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Thanh Bình, Hồ Viết Bá, Bùi Thanh Hà phải làm việc ấy…
      Dù đã về hưu, là đảng viên, anh không thể coi việc Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên hay không là việc ngoài chính sự…
      Tôi biết Đảng các cấp đã thẩm tra…đã có câu trả lời…
      Không cần phải che dấu, ỡm ờ…Có hoặc Không thôi mà…
      Im lặng là một thái độ không hay, làm cho nhân dân suy diễn bất lợi…
      NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, CÁC ANH NÓI RẤT NHIỀU NHƯNG KHÔNG LÀM.
      Dân bảo các anh ham chơi, ham giàu, ham địa vị, các anh VÔ CẢM…
      Chỉ cần công bố Hồ Xuân Mãn là đảng viên CÓ hoặc KHÔNG.

      Xóa
  20. Câu hỏi của Tôn Nữ Hoàng Lan là nghiêm túc…
    Tôi kính trọng anh từ khi còn ở thành phố Huế…anh không cần trả lời ở diễn đàn này nhưng vị thế của anh, với tư cách là người chiến sĩ cách mạng coi cái chết nhẹ như lông…thì…
    Ít ra anh cũng cần phải nhắc Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Thanh Bình, Hồ Viết Bá, Bùi Thanh Hà phải làm việc ấy…
    Dù đã về hưu, là đảng viên, anh không thể coi việc Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên hay không là việc ngoài chính sự…
    Tôi biết Đảng các cấp đã thẩm tra…đã có câu trả lời…
    Không cần phải che dấu, ỡm ờ…Có hoặc Không thôi mà…
    Im lặng là một thái độ không hay, làm cho nhân dân suy diễn bất lợi…
    NÓI PHẢI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, CÁC ANH NÓI RẤT NHIỀU NHƯNG KHÔNG LÀM.
    Dan bảo các anh ham chơi, ham giàu, ham địa vị, các anh VÔ CẢM…

    Trả lờiXóa
  21. Đi mừng chiến thắng...lúc 13:06 8 tháng 3, 2015

    Anh Mãn ơi…
    Cái anh hùng bị tước…điều đó khẳng định anh không xứng đáng, dối trá là hành vi cả thế giới lên án.
    Tổ chức Đảng chưa kỷ luật vì anh đang có bệnh hiểm nghèo…
    Kỷ niệm lần thứ 85 ngày thành lập Đảng, anh khỏe mạnh đi dự…
    Kỷ niệm lần thứ 40 ngày giải phóng Huế, Chỉ mới mất anh hùng còn những thứ khác còn NGUYÊN…anh đi dự và tham gia phát biểu chứ?
    Chúng tôi đang chờ anh ở Hội trường.
    Chúc anh mau lành bệnh.

    Trả lờiXóa
  22. Toàn lo chuyện bao đồng. Thích thì dự, không thích thì thôi.
    Đừng quan trọng hóa vấn đề. Dành thời gian mà mà lo làm ăn. Đang tụt hậu, đó mới là vấn đề cần quan tâm và chung tay thúc đẩy .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại bao đồng...để một thằng không có nhân cách (ăn cướp) ngồi ở chổ vinh dự nhất thì ngó sao được?
      Thằng Mãn núp đi...
      Đừng đưa cái mặt gian manh lên sân khấu. Khó nhìn lắm...

      Xóa
  23. thằng M ni chỗ của nó là ở toa lét tề

    Trả lờiXóa
  24. M. thích thì ngồi, bú cặt M chứ làm gì được!

    Trả lờiXóa
  25. Toàn chuyện tầm phào, vô bổ.

    Trả lờiXóa
  26. Khi tại vị…IM RE.lúc 15:14 9 tháng 3, 2015

    Anh Mãn bị thị phi rồi…búa rìu dư luận làm cho anh mệt rồi…
    Khổ vậy đấy làm quan ai cũng sợ, cũng xun xoe…nhưng khi thất thế là kiến tha bò…
    Dư luận thi vô vàn…nghe xong là bỏ…Đ, S lẫn lộn…chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu thật hư…
    Tôi không bênh anh Mãn…anh Mãn là người có tài…
    Khi tại vị…IM RE.

    Trả lờiXóa
  27. AI CÓ GAN THÌ NÓI ĐIlúc 15:26 9 tháng 3, 2015

    Tại sao không tham mưu, không góp ý kiến khi ông Mãn đang còn làm việc…
    Đợi đến về hưu mới đánh thì làm sao người ta đỡ được?
    Quan bây giờ còn tệ hơn anh Mãn nhiều lắm…ăn chơi hơn anh Mãn nhiều lắm…dối trá hơn anh Mãn nhiều lắm…
    AI CÓ GAN THÌ NÓI ĐI

    Trả lờiXóa
  28. Đúng, vì khi ông Mãn đương chức đều sợ.
    Đợi khi ông Mãn về hưu hùa nhau nói xấu thì hạng người ấy nếu không HÈN thì là gì?

    Trả lờiXóa
  29. Tôi thấy xứ Huế này rỗi quá.
    Ngôn ngữ chợ búa, vô văn hóa và thường có ở những kẻ thù dai, tức là hạng tiểu nhân. Đáng khinh!

    Trả lờiXóa
  30. Nếu anh có dàn tham mưu tốt….!!!lúc 22:55 9 tháng 3, 2015

    Là người đứng đầu…anh Mãn không tỉnh táo để bọn xu nịnh tham mưu tầm bậy…
    Trong hàng bí thư tỉnh ủy, anh Mãn là loại bí thư xuất sắc, công việc nhịp nhàng đâu vào đấy…nếu bớt cá nhân một tí, anh mãn là Bí thư tuyệt vời, còn anh Mãn…Huế lên Trung ương ĐẸP…
    Cái sai lớn nhất của anh Mãn chọn mặt không đúng người để gởi VÀNG>>>
    Chính cái đấm xun xoe kia làm cho anh Mãn không còn gì…
    ĐÁNG THƯƠNG HƠN ĐÁNG TRÁCH…
    Nếu anh có dàn tham mưu tốt….!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đệ số 1: Trần Thanh Bình
      Đệ số 2: Ngô Hòa
      Chính hai thằng này XÓA thanh danh HỒ XUÂN MÃN

      Xóa
  31. đúng làm chó to mà ko chọn đc chó con thì kém,
    mà chó mô cũng Phong Điền hết tê, rứa mới ra chuyện......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không tỉnh táo...bị bọn nịnh thần cho vào tròng...con cáo này quá tội nghiệp

      Xóa
  32. Tôi không phải là tay chân của anh Mãn...lúc 00:21 10 tháng 3, 2015

    100% cánh tay của Ban thường vụ biểu quyết biến anh Mãn trở thành “anh hùng”, 75% cánh tay ấy biểu quyết anh Mãn man khai…
    Thưa các anh trong Ban thường vụ khóa 14…phải chăng các anh chỉ là đàn cừu?
    Các anh phải xin lỗi anh Mãn, xin lỗi Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế…chính các anh không làm tròn trách nhiệm đảng viên, để xãy ra một việc sai lầm khó phai trong trang sử HUẾ…
    Anh Mãn là chủ thể đồng thời là nạn nhân…
    Các anh là những đảng viên tốt, anh Mãn không mắc sai lầm quá lớn như hiện nay…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đệ số 1: Trần Thanh Bình
      Đệ số 2: Ngô Hòa
      Chính hai thằng này XÓA thanh danh HỒ XUÂN MÃN

      Xóa
    2. Phải nói là "cẩu đệ" mới xứng danh 2 thằng cứt ni...

      Xóa
  33. Chuyện qua, cho qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho qua cái gì?
      Phải kỉ luật ban thường vụ khóa 13...

      Xóa
  34. Một ý kiến không tênlúc 12:36 10 tháng 3, 2015

    Tôi biết anh Mãn…
    Anh thông minh, đậm chất nông dân, tin người…
    Cũng như một người Việt bình thường: ưa khen.
    Anh Mãn lên cao, là người của công chúng nhưng không khôn ngoan để giữ mình, anh bị thị phi…

    Người thân huênh hoang không biết giữ gìn cho anh Mãn…
    Bạn bè chỉ mong lợi dụng anh Mãn vì nhiều mục đích…
    Đau đớn…bạn anh chỉ là bọn người “qua cầu rút ván”, đểu cáng…
    Xin chia sẻ với anh.

    Đời là vậy đấy…anh không biết tự giữ mình:
    Cây cao thì gió càng lay,
    Càng cao danh vọng càng dày gian

    Trả lờiXóa
  35. Người ta ghét anh Mãn là vì ghét đám “lâu la” bu quanh anh Mãn…lúc 12:54 10 tháng 3, 2015

    Người Việt có nhiều thói xấu
    1. Dối trá
    2. Ưa khen
    3. Ý thức tự trọng kém
    4. Đố kị

    Ai cũng vậy, anh Mãn cũng vậy thôi…

    Ca dao
    Cay cao thì gió càng lay
    Càng cao danh vọng, càng dày gian nan

    Người ta ghét anh Mãn là vì ghét đám “lâu la” bu quanh anh Mãn…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng thế, thấy thằng Phương là gai con mắt...vênh váo...ỷ thế, ỷ thần...

      Xóa
    2. Mãn là Phong Điền...làng miềng...bệnh viện làng miềng...

      Xóa
  36. Bệnh tại khẩu nhập, họa tại khẩu xuất
    NHÂN - QUẢ

    Trả lờiXóa
  37. Đời…không ai đón được chữ ngờ…lúc 15:07 10 tháng 3, 2015

    Tỉnh táo, ít tham vọng…có vài anh tham mưu tốt. Hồ Xuân Mãn dù không cần làm cá nhân tiêu biểu, làm anh hùng…
    Thì…
    Thừa Thiên Huế sẽ kính trọng Hồ Xuân Mãn như một người anh hùng…
    Đời…không ai đón được chữ ngờ…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thừa Thiên Huế nào kính trọng?lúc 15:11 10 tháng 3, 2015

      Thừa Thiên Huế nào kính trọng?

      Xóa
  38. Đừng phủ định sạch trơn, ai lên làm cũng thế thôi, làm chính trị mà không thủ đoạn là “TOI”…
    Để được lòng dân là phải có phương pháp…
    Con Ếch chết vì cái miệng…

    Trả lờiXóa
  39. Đánh giá một người phải luôn đặt nó trong bối cảnh lịch sử.
    Thừa Thiên Huế có cái khó của nó. Nói thì dể, làm mới khó.

    Trả lờiXóa
  40. Nếu lịch sử lập lại, những viên đạn của tao sẽ bắn đúng chổ...Mãn ạ...

    Trả lờiXóa
  41. Mày bắn trúng cái LỒN, đúng không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thằng mãn ni đúng là sắp chết rồi, nghe như chó điên vậy....

      Xóa
  42. Đúng là chỉ bọn phách tấu, khua môi múa mép ảo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Múa mép ảo nhưng tới trời đó con ạ...đừng đùa với dư luận.

      Xóa
  43. Nói gì thì nói…chuyện qua rồi, muốn sửa cũng không sửa được nữa.
    Những tổ chức có liên quan cần công bố công khai vụ việc này, xem đây là một bài học xương máu về công tác cán bộ và nhân cách cán bộ…
    Dù không muốn, nhưng anh Mãn Thừa Thiên Huế đã trở thành tấm gương tiêu biểu cho những cán bộ có chức có quyền học tập.
    Cây cao càng gió càng lay,
    Càng cao danh vọng, càng dày gian nan…

    Khi lên sân khấu không làm rộn,
    Lúc xuống vai tuồng ít hổ ngươi…

    Tập trung cho việc lớn nhưng không bỏ qua việc nhỏ, đó là phong cách của người cán bộ vì dân.
    Và khi đó, tên tuổi họ sẽ “tự phát sáng” bởi dân rất công bằng và dân biết hết!
    Chỉ có điều người xưa có câu, “Dẫn lễ thì dễ, giữ lễ mới khó”…
    Bác Hồ dặn: Cán bộ là người đầy tớ của nhân dân…

    Trả lờiXóa
  44. Như mọi người, ông Mãn đã nghỉ hưu, có gì mà lớn với nhỏ.
    Tốt nhất là nên nói chuyện với người đương chức để họ kịp khắc phục sửa chửa khuyết điểm, nếu có.

    Trả lờiXóa
  45. Lề phải đoàng hoàng nhá (Báo Lao động):
    Vụ “Anh hùng khai man thành tích”: Cựu chiến binh không tin ông Mãn mắc bệnh hiểm nghèo
    (LĐ) - Số 7 ĐĂNG KHOA - 9:27 AM, 09/01/2014
    Ngày 8.1, trước việc ông Vương Văn Đinh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư trả lời phỏng vấn Báo Lao Động rằng tạm thời chưa kỷ luật ông Hồ Xuân Mãn do mắc bệnh hiểm nghèo, các CCB tại Thừa Thiên – Huế khẳng định: Họ không tin việc ông Mãn mắc bệnh hiểm nghèo là thật.

    Vụ những người tố “anh hùng khai man thành tích” bị dọa giết: Công an hứa điều tra... mãi chưa ra thủ phạm

    CCB Hoàng Phước Sum nói: “Ông Mãn có thể gian dối một cách trắng trợn để được là AHLLVTND thì có việc gì mà ông không dám làm. Đừng để ông Mãn lừa thêm lần nữa”!

    Các CCB cho biết, đã đăng ký làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế để báo cáo tình hình an ninh trật tự tại huyện Phong Điền. Đồng thời, phản ánh việc xử lý chưa dứt điểm việc khai man thành tích để được phong tặng AHLLVTND của ông Hồ Xuân Mãn. Nếu T.Ư đã quyết định xóa bỏ danh hiệu AHLLVTND đối với ông Mãn thì phải có quyết định cụ thể. Thu hồi danh hiệu, tiền bạc như thế nào cũng phải được thông tin rõ.

    Trả lờiXóa
  46. Mọi người trao đổi, thỏa luận thui chứ đừng làm ảnh hưởng đến đạo đức của mình. thấy mấy người nói tục quá. :(


    Hãy thư giãn cùng Game tien len mien bac hay thả ga với Tien len mien nam và trở thành vua bài với Binh xap xam.

    Trả lờiXóa