Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

Mìn tự tạo của HXM làm cháy tại chỗ một máy bay H34, tiêu diệt 34 tên Mỹ…

Diệt máy bay Mỹ bằng mìn tự tạo
Ngày cập nhật 01/04/2015 05:56
(TTH) - Từ đầu năm cho đến tháng 7/1970, Hương Mai (tức xã Hương Hồ, Hương Trà ngày nay) là tuyến hành lang rất quan trọng cho việc qua lại bí mật của quân - dân ta, đã bị Mỹ, ngụy phát hiện và kiên quyết ngăn chặn. Do vậy các lực lượng của ta ở đây gồm đơn vị K10; lực lượng trinh sát vũ trang thuộc Ban cán sự Hương Mai và các đội công tác khác ở nhiều khu vực không về được với dân và TP Huế hoạt động, nên không nắm được tình hình và không triển khai được các nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Ông Hoàng Thức Bảo (bên phải) trò chuyện cùng tác giả
Với quyết tâm phải tiêu diệt các chốt chặn của địch, khai thông tuyến hành lang quan trọng này, Ban Chỉ huy Thành đội và Ban An ninh TP Huế quyết định điều động đội trinh sát vũ trang có tên gọi đơn vị H3 (thuộc lực lượng CAND vũ trang, tức Bộ đội Biên phòng ngày nay) do ông Hoàng Thức Bảo (Bí thư chi bộ, đội trưởng, kiêm chính trị viên) chỉ huy cùng các đội viên: Huy, Tô, Chương, Dũng, Nam... từ khu vực Hương Thạnh (tức Hương Văn), chi viện sang. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho đội H3 lúc này thật hết sức khó khăn, phải đánh tiêu diệt và đuổi được địch đi nhưng không được bộc lộ lực lượng của ta, không để lộ hậu cứ và phải bảo vệ được hậu cứ Hương Mai trong mọi tình huống....

Trước yêu cầu ngặt nghèo như vậy, ông Hoàng Thức Bảo đã suy nghĩ trăn trở với nhiều phương án. Trong đó, ông đã tính tới phương án nếukhi bị ta tấn công gây thiệt hại thì chắc chắn địch sẽ dùng máy bay yểm trợ, càn quét, nên cũng phải làm thế nào tiêu diệt được cả máy bay mới bảo vệ được hậu cứ và các lực lượng của ta. Sau đó ông đã họp đơn vị để bàn và quyết định các phương án đánh địch sao cho hiệu quả, nhưng phải đảm bảo yêu cầu của trên. Cuối cùng phương án đánh địch bằng hệ thống mìn tự tạo được đơn vị nhất trí là phương án tối ưu nhất. Trong đó, sáng kiến táo bạo nhất là quyết định diệt máy bay địch cũng bằng mìn tự tạo là một việc làm chưa hề có trong tiền lệ ở tất cả các chiến trường trên toàn miền Nam.

Với phương án đã được bàn tính kỹ lưỡng như vậy, ông Hoàng Thức Bảo cùng anh em khẩn trương bắt tay ngay vào việc. Họ đã thu thập các loại đạn pháo chưa nổ của địch và các đầu đạn B40, B41, ĐKB của ta để tháo ra đặt kíp nổ vào đó, nối bằng dây kéo vướng nổ, bí mật bố trí ở các đường đi trên tuyến hành lang Khe Điên và đem 1 quả đạn pháo 105mm đã cải tạo thành mìn tự tạo lên cài tại sân bay dã chiến của địch trên đỉnh đồi Động Đá ở Hương Mai để vừa đánh bộ binh, vừa có thể tiêu diệt được máy bay địch đổ bộ.

Ngày 2/8/1970, Hoàng Thức Bảo bố trí một số chiến sĩ H3 canh gác, yểm trợ, rồi tự mình đem các quả mìn tự tạo lên cài ở các đường mòn địch thường qua lại trong khu vực và cài trên sân bay dã chiến của địch ở đồi Động Đá, Hương Mai. Sau khi cài xong các bãi mìn được khoảng vài giờ, 1 đội thám báo địch 14 tên tiến hành sục sạo liền bị vướng dây mìn nổ, thương vong nhiều. Bọn địch hốt hoảng bắn vung vãi khắp vùng vì tưởng bị quân ta tập kích; đồng thời gọi về Huế yêu cầu chi viện và cấp cứu. Một lúc sau vẫn không thấy đối phương đâu cả, bọn địch nhốn nháo, hò hét chửi bới, dắt kéo nhau lên sân bay trực thăng trên đồi Động Đá, gọi 2 máy bay HU 1A từ Huế lên bắn loạn xạ khắp vùng yểm trợ. Sau đó một chiếc tiếp tục bay soi mói, bắn yểm trợ liên tục, còn chiếc kia có 3 tên Mỹ và 2 súng đại liên hạ cánh xuống sân bay dã chiến để cứu số lính kia. Ngay khi hạ cánh xuống đất máy bay vướng phải mìn tự tạo bật nổ vang rền. Xác bọn địch và máy bay bật tung lên, máy bay bùng cháy thành một cột khói đen cao ngất trời rồi lăn xuống chân đồi.

Ngay sau đó 1 ngày, đêm 3/8/1970, ông Hoàng Thức Bảo và đơn vị H3 lại tiếp tục phối hợp với bộ phận hỏa lực K10 luồn sâu về đánh ấp Giảng Hạ (Hương Mai) tập kích vào bộ phận địch thuộc lực lượng bình định nông thôn, buộc địch phải tháo chạy co về Huế, từ đó không dám ngủ lại đêm ở Hương Mai nữa.          
Trận đánh ấy đã làm cho tinh thần địch khủng hoảng hoang mang, khiếp sợ về cách đánh mới lạ cùng một loại vũ khí mới nào đó đầy ma lực của Việt Cộng mà chúng chưa biết để đối phó. Đồng thời, khai thông được tuyến hành lang quan trọng ở bờ bắc TP Huế để các lực lượng của ta lên, về được với dân, bám dân, bám địa bàn đánh địch. Nhân dân ta thì hết sức phấn khởi, hân hoan; tinh thần và niềm tin chiến thắng càng được cổ vũ mạnh mẽ cho quần chúng. Trận đánh đó đã được Báo Giải phóng đăng tin biểu dương kịp thời và phổ biến kinh nghiệm toàn miền Nam. Quân khu Trị Thiên trao Huân chương Chiến công giải phóng cho ông Hoàng Thức Bảo và toàn đội; cuối năm 1970, ông Hoàng Thức Bảo được chọn đi dự Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quân khu..
Trung tá Hoàng Thức Bảo
(Anh hùng LLVTND) kể
Mai Trí (ghi)

Kết quả hình ảnh cho Hồ Xuân Mãn


Thành tích DỖM chống Mỹ của Anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn

-“1964, 16 tuổi, giác ngộ cách mạng, thoát ly ra vùng giải phóng, tham gia vào lực lượng an ninh vũ trang tỉnh TTH. Thời gian này cùng với đơn vị bảo vệ an toàn Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, điển hình năm 1966, đã cùng đơn vị tiêu diệt gọn một tiểu đội biệt kích Mỹ ( 6 tên), bảo vệ an toàn hậu cứ”. Từ cuối năm 1964, được phân công đưa đón, trinh sát, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo về đồng bằng chỉ đạo phá ấp chiến lược.
- Đầu năm 1968, ở Tiểu đoàn trinh sát vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt giải phóng Huế….Được phân công trinh sát các mục tiêu trọng điểm Ty cảnh sát Ngụy, Lao Thừa Phủ, Tỉnh Trưởng … Ngay trong đêm 30 Tết đã tiêu diệt toàn bộ Dinh tỉnh trưởng, Ty cảnh sát,…Cùng lượng đặc công giải phóng lao Thừa Phủ…Được phong tặng “Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ác ôn” và huy hiệu "Tấn công nổi dậy, anh dũng, kiên cường”
- Tháng 4/1968: chỉ huy tổ 3 người , phục kích diệt gọn 6 tên Mỹ ở Tà Lương, 5/1968, tiêu diệt 9 tên Mỹ, thu vũ khí.
-6/1968: đã chỉ huy tổ trinh sát 3 đ/c phục kích địch, diệt 1 tên quận phó và 2 cảnh sát Quận Phong Điền trên QL1A, cây số 26
-Từ 1969-1975: Tổ chức đơn vị đánh gần 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 150 tên Mỹ-Ngụy, phá hủy 1 máy bay, 37 xe quân sự...
Điển hình: 4/1970: Chế tạo quả mìn tự tạo bằng đầu đạn ĐKB, làm cháy tại chỗ một máy bay H34, tiêu diệt 34 tên Mỹ… được tặng Dũng sĩ cấp ưu tú, Huân chương chiến công hạng 2.
- Tháng 11/70: Chỉ huy đơn vị giải tán toàn bộ lực lượng phòng vệ dân sự Phong An, đưa 48 thanh niên ra vùng giải phóng.
- 5/1971: Chỉ huy du kích xã Phong An tiêu diệt 23 tên địa phương quân.
-1/1972: Dùng mìn tự tạo tiêu diệt 27/28 tên địa phương quân (Xin hỏi Trần Văn Minh người bí thư thầm lặng...27 hay 11?).
-Năm 1972: Cải trang lính dù ngụy, tiêu diệt tên ấp trưởng Phò Ninh, xã Phong An , tên ác ôn khét tiếng Hoàng Sớm, 1 tên phó ty chiêu hồi, 1 ấp phó, 2 cảnh sát đặc biệt, 1 địa phương quân, làm quần chúng nức lòng.
Bằng mìn tự tạo , đã diệt tên Nguyễn Công Đáng một tên chiêu hồi chuyên chỉ điểm quật hầm cán bộ và 2 đồng bọn.
- Năm 1973: Tôi đã tổ chức lực lượng đánh giải vậy cho 1 trung đội thuộc Trung đoàn 1, Sư 324 bằng cách đánh thẳng vào đội hình xe tăng địch, sử dụng súng B40 bắn cháy tại chỗ 1 xe M113 và đơn vị tiêu diệt 12 tên biệt động quân, kịp thời giải vậy , đưa trung dội và 5 cáng thương binh ra vùng an toàn.
- 12/1974: Cùng 2 đồng chí du kích sử dụng mìn định hướng tiêu diệt 1 trung đột nghĩa quân ngụy, 27 tên chết tại chỗ
- Từ 8/3 đến 26/3/1975: Chỉ huy lực lượng du kích và an ninh xã đánh các chốt quân ngụy, dẫn đường cho lực lượng Quân đoàn 2 tác chiến các mục tiêu An Lỗ, Cầu An Hòa, chốt cột cờ Phu Văn Lâu, giải phóng Huế. (Mùa xuân năm 1975, Mãn đứng ở đâu?).
-Sau 1975 : Tôi đã chỉ huy, chỉ đạo tháo gỡ bom mìn phá hủy hàng ngàn quả mìn địch gài lại. Tổ chức khai hoang đưa dân về làng cũ. Được Tỉnh đội đánh giá cao.

29 nhận xét:

  1. Thưa anh Hoàng Thức Bảo anh trò chuyện cùng tác giả bài báo, anh kể:
    Ngày 2/8/1970, Hoàng Thức Bảo bố trí một số chiến sĩ H3 canh gác, yểm trợ, rồi tự mình đem các quả mìn tự tạo lên cài ở các đường mòn địch thường qua lại trong khu vực và cài trên sân bay dã chiến của địch ở đồi Động Đá, Hương Mai. Sau khi cài xong các bãi mìn được khoảng vài giờ, 1 đội thám báo địch 14 tên tiến hành sục sạo liền bị vướng dây mìn nổ, thương vong nhiều. Bọn địch hốt hoảng bắn vung vãi khắp vùng vì tưởng bị quân ta tập kích; đồng thời gọi về Huế yêu cầu chi viện và cấp cứu. Một lúc sau vẫn không thấy đối phương đâu cả, bọn địch nhốn nháo, hò hét chửi bới, dắt kéo nhau lên sân bay trực thăng trên đồi Động Đá, gọi 2 máy bay HU 1A từ Huế lên bắn loạn xạ khắp vùng yểm trợ. Sau đó một chiếc tiếp tục bay soi mói, bắn yểm trợ liên tục, còn chiếc kia có 3 tên Mỹ và 2 súng đại liên hạ cánh xuống sân bay dã chiến để cứu số lính kia. Ngay khi hạ cánh xuống đất máy bay vướng phải mìn tự tạo bật nổ vang rền. Xác bọn địch và máy bay bật tung lên, máy bay bùng cháy thành một cột khói đen cao ngất trời rồi lăn xuống chân đồi.
    Trong đó, sáng kiến táo bạo nhất là quyết định diệt máy bay địch cũng bằng mìn tự tạo là một việc làm chưa hề có trong tiền lệ ở tất cả các chiến trường trên toàn miền Nam.
    Nhưng anh Hồ Xuân Mãn lại viết trong Bảng thành tích của mình:
    Tháng 4/1970: Chế tạo quả mìn tự tạo bằng đầu đạn ĐKB, làm cháy tại chỗ một máy bay H34, tiêu diệt 34 tên Mỹ… được tặng Dũng sĩ cấp ưu tú, Huân chương chiến công hạng 2.
    Như vậy Anh Hoàng Thức Bảo khẳng định: “diệt máy bay địch cũng bằng mìn tự tạo là một việc làm chưa hề có trong tiền lệ ở tất cả các chiến trường trên toàn miền Nam”.
    Thưa anh, như vậy thành tích của AHLLVTND Hoàng Thúc Bảo và AHLLVTND Hồ Xuân Mãn có mâu thuẩn lắm không?

    Anh Hoàng Thúc Bảo cho rằng đánh máy bay chưa có tiền lệ nhưng anh Hồ Xuân Mãn đã dùng Mìn tự tạo để đánh Máy bay Mỹ trước anh 4 tháng…
    TIN AI ĐÂY?

    Trả lờiXóa
  2. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Thừa Thiên Huế, eng Nguyễn Văn Cao tự hào tuyên bố: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà đạt trên 10%; thu nhập bình quân đầu người năm đạt gần 2000USD; tỷ lệ hộ nghèo đói giảm xuống 5.26%. Không biết những con số này có chính xác không hay là phải mời bác Hà Văn Thịnh ra phản biện. Trước đây bác Thịnh có bài viết “Xin hỏi ông Bí thư” để chất vấn eng Mãn thì bây giờ bác nên viết tiếp bài “Xin hỏi ông Chủ tịch” để chất vấn eng Cao. Mời các bác trực tiếp về các vùng nông thôn, ven biển, miền núi trong tỉnh để thấy cuộc sống người dân còn rất vất vả, làm gì mà có mức thu nhập như vậy ngoại trừ quan chức.

    Trả lờiXóa
  3. HXM đã bị thu hồi AHLLVTND RỒIlúc 14:07 2 tháng 4, 2015

    Anh Hoàng Thúc Bảo cho rằng đánh máy bay chưa có tiền lệ nhưng anh Hồ Xuân Mãn đã dùng Mìn tự tạo để đánh Máy bay Mỹ trước anh 4 tháng…
    TIN AI ĐÂY?
    Anh hùng bây giờ mới kể chuyện ngày xưa thì ai mà tin được...HXM đã bị thu hồi AHLLVTND RỒI

    Trả lờiXóa
  4. AHLLVTND Hồ Xuân Mãn có các biệt tài:
    - Bè phái (Phong Điền thao túng);
    - Chơi gái (bị bạt tai);
    - Lượm hái (USD và EUR, săn bắn và hái lượm, bắn nhầm người);
    - Lèo lái (cướp công và chạy tội).

    Trả lờiXóa
  5. thành tích 2 ông giống nhau y chang,chỉ khác ở chổ là thời gian xẩy ra,tháng 4/1970...ông khác là tháng 8/1970 sao vậy

    Trả lờiXóa
  6. DỂ HIỂU, BỞI THÔNG TIN THỜI ẤY ĐÂU CÓ ĐƯỢC NHƯ BÂY GIỜ?
    KHÔNG THẮC MẮC LÀM CHI. AI ĐƯỢC MỪNG CHO HỌ.

    Trả lờiXóa
  7. Hai thành tích có thật của Hồ Xuân Mãn
    -1/1972: Dùng mìn tự tạo tiêu diệt 27/28 tên địa phương quân.
    -Năm 1972: Cải trang lính dù ngụy, tiêu diệt tên ấp trưởng Phò Ninh, xã Phong An , tên ác ôn khét tiếng Hoàng Sớm, 1 tên phó ty chiêu hồi, 1 ấp phó, 2 cảnh sát đặc biệt, 1 địa phương quân, làm quần chúng nức lòng.
    Nhưng nối VỐNG lên, nói sai tính chất....

    Trả lờiXóa
  8. Thử hỏi, ai kê khai thành tích mà chẳng nói " vống" lên.
    Vấn đề là có hay không mà thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Như thế là không trung thực, đảng viên đã vi phạm...
      Bí thư mà không trung thực...thì buồn lắm...

      Xóa
  9. Không " vống" sao được, ai trả lời chính xác mienf Bắc bắn roi bao máy bay Mỹ?

    Trả lờiXóa
  10. uh, láo từ trên xuống dưới mà....

    Trả lờiXóa
  11. Cả chế độ nói láolúc 00:12 6 tháng 4, 2015

    Cả chế độ nói láo...chế độ này dạy cả dân tộc nói láo

    Trả lờiXóa
  12. Không ai đi dạy cái điều ấy cả.
    Ngay cả Mỹ cũng vậy thôi. Sự kiện vịnh Bắc bộ.Bí mật Lầu Năm Góc-Ngũ giác đài, không LÁO thì là gì?

    Trả lờiXóa
  13. Hoàng Thúc Bảo kể nhưng có ai làm chứng?

    Trả lờiXóa
  14. Hoàng Thúc Bảo có giấy chứng nhận huân chương hay dũng sĩ không hay chỉ nghe nói?

    Trả lờiXóa
  15. hai ông dành nhau thành tích,ai khỏe thì được

    Trả lờiXóa
  16. Tôi đọc thành tích của Hồ Xuân Mãn, thật giả không biết nhưng rùng rợn quá…
    GIẾT
    MỸ: 49
    MỸ-NGỤY: 150
    NGỤY: 105
    Không kể thành tích chung, Hồ Xuân Mãn đã giết chết 304 người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thật là con QUỶ khát máu chứ không còn là người nữa.
      (tất nhiên là không có mô)

      Xóa
  17. Diệt quân xâm lược và lũ tay sai bán nước thì không thể gọi là rùng rợn.
    Nếu không, làm gì đất nước được độc lập. Chắc phải ngửa tay xin?
    Aỏ tưởng quá, Phi Hà ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hồ xuân mãn bắn giết tên ác ôn Hoàng Sớm trong lúc y đang ăn cỗ kỵ là quá tàn bạo;Trời đánh tránh bửa ăn.Nhiều người dân lương thiện đến ăn kỵ cũng bị ăn đạn của hồ xuân mãn chứng tỏ hồ xuân mãn quá bất lương tàn độc.Chính hành động man rợ của hồ xuân mãn đã gây dư luận xấu trong dân chúng và huyện ủy Phong Điền lúc bấy giờ cũng đã kết luận rằng "chiến tích" mà hồ xuân mãn xác lập là một tổn thất chính trị của Cách mạng Việt Cộng PHONG ĐIỀN. Vậy mà khi làm thành tích để làm danh hiệu ahllvtnd hồ xuân mãn lại cho hành động man rợ của mình là thành tích chiến công. Quá bậy!

      Xóa
    2. hồ xuân mãn bắn giết tên ác ôn Hoàng Sớm trong lúc y đang ăn cỗ kỵ là quá tàn bạo;Trời đánh tránh bữa ăn.Nhiều người dân lương thiện đến ăn kỵ cũng bị ăn đạn của hồ xuân mãn chứng tỏ hồ xuân mãn quá bất lương tàn độc.Chính hành động man rợ của hồ xuân mãn đã gây dư luận xấu trong dân chúng và huyện ủy Phong Điền lúc bấy giờ cũng đã kết luận rằng "chiến tích" mà hồ xuân mãn xác lập là một tổn thất chính trị của Cách mạng Việt Cộng PHONG ĐIỀN. Vậy mà khi làm thành tích để làm danh hiệu ahllvtnd hồ xuân mãn lại cho hành động man rợ của mình là thành tích chiến công. Quá bậy!

      Xóa
  18. Năm 1972: Cải trang lính dù ngụy, tiêu diệt tên ấp trưởng Phò Ninh, xã Phong An , tên ác ôn khét tiếng Hoàng Sớm, 1 tên phó ty chiêu hồi, 1 ấp phó, 2 cảnh sát đặc biệt, 1 địa phương quân, làm quần chúng nức lòng.
    Tôi là người Phò Ninh…tôi nghe Bác tôi kể lại vụ này, Giết Hoàng Sớm là có, là Bác của tôi, anh Hoàng Bằng đã xếp lại quá khứ…Bác mãn khơi lên làm gì nhỉ?
    Hôm ấy làng tôi là ngày tang tóc, ai cũng sợ VC.

    Trả lờiXóa
  19. Cu Hả, cu Hà, cu Ha,
    Tới lui, lui tới như gà mắc ôn ( dịch).
    Lưu ý: vụ ấy,không chỉ một mình M. tham gia.
    Chiến tranh làm gì có kế hoạch. Tên bay dạn lạc là chuyện thường, ôn con ạ!

    Trả lờiXóa
  20. Bây giờ mới tháy nước mắt cá sấu của Cu Hả.
    Bỏ cái lối đạo đức giả ấy đi.

    Trả lờiXóa
  21. Không làm tay sai thì có gì mà sợ!

    Trả lờiXóa
  22. Max với tư tưởng rất tốt đẹp, rất nhân văn đã đề xướng ra chủ nghĩa cộng sản, thế giới đại đồng, mọi người làm hết khả năng, hưởng theo nhu cầu, sung sướng như nhau, không còn người bóc lột người, giai đoạn đầu là chủ nghĩa xã hội, làm theo năng lực, hưởng theo kết quả.

    Xét ra, thì “xã hội cộng sản, thế giới đại đồng” chỉ là ảo tưởng, nghìn năm nữa cũng không thành hiện thực. Còn Chủ nghĩa xã hội do kìm hạm sản xuấtđã phá sản đồng loạt ở Đông Âu và Liên Xô. (Tất nhiên có cả nguyên nhân sinh hoạt xa hoa, độc đoán của những người lãnh đạo)

    Nước ta còn tiếc nuối gì mà vẫn giữ tên nước và theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đương vận động cộng đồng thế giới công nhận kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường còn gặp khó khăn, vậy mà chúng ta vẫn giữ cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” thì khó được chấp nhận.

    Thiết nghĩ chúng ta nên thôi xây dựng chủ nghĩa xã hội mà nên xây dựng nền kinh tế dân tộc dân chủ nhằm thực hiện “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh” là tốt đẹp lắm rồi. Ở TQ từ khi Đặng Tiểu Bình nói: Mèo trắng, mèo đen mèo nào bắt được chuột là mèo tốt” thì họ đã từ bỏ chủ nghĩa xã hội Max-Lenin, rẽ sang con đường khác rồi. Tuy họ vẫn nói xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc TQ nhưng thật ra họ đương xây dựng một kiểu Nhà nước “phúc lợi xã hội” thôi. Đã không có xã hội cộng sản thì từ là Đảng Cộng sản toàn trị hiện nay nên đổi thành Đảng Lao động Việt Nam dân chủ. Đồng thời cũng trở lại tên nước “Việt Nam dân chủ cộng hòa“.

    Từ trước đến nay, mỗi Đại hội Đảng đều có sự lựa chọn sắp xếp ban lãnh đạo và người chủ trì. Vài thập kỷ lại đây, người chủ trì không phải là người có tài năng nên đất nước không vươn lên được.

    Đảng Lao động Việt Nam dân chủ cần trọng dụng nhân tài, sâu sát lắng nghe ý kiến của dân, của những nhân sĩ trí thức tâm huyết, của các chuyên gia thứ thiệt, phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, thoát ra khỏi sự lệ thuộc nước láng giềng, học hỏi kinh nghiệm và tranh thủ sự giúp đỡ của bè bạn bốn phương để đưa đất nước phát triển.

    Trả lờiXóa
  23. Chiếc áo không làm nên thầy tu.
    Vấn đề là chế độ có chăm lo cho người dân hay không mà thôi.

    Trả lờiXóa