Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Ngày 11/01/1974 & câu nói nổi tiếng " ĐẢNG LÀ TAO "



Ông Hồ Xuân Mãn
Du kích thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền được kết nạp vào Đảng Nhân Dân Cách Mạng Miền Nam Việt Nam, ngày 11/01/1974.
Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 2 khóa 12-13, Ủy viên trung ương Đảng CSVN.
Lý lịch tự ghi 2 người giới thiệu ông vào Đảng. 

  1. Người thứ nhất đã hi sinh,
  2. Người thứ hai là bà Nguyễn Thị Quyện.
Bà Quyện quả quyết rằng bà không hề biết chuyện ấy.

Ông Hoàng Phước Sum, ông Nguyễn Văn Tam, ông Trần Văn Việt khẳng định 11/01/1974 thời gian ấy họ đang cùng ông Hồ Xuân Mãn học lớp Xã đội trưởng tại Trường Hạ sĩ quan do Khu Trị Thiên Huế mở từ tháng 10/1973 đến tháng 3/1974 rồi cùng nhau về quê hoạt động.

Ông Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Phong An, trong thời gian từ năm 1973 – 1975, cho biết: “Tôi không hề giới thiệu ông Mãn vào Đảng, không biết ông Mãn kết nạp Đảng ở đâu, khi nào? Tôi cũng biết có thời gian ông Mãn sinh hoạt ở Đảng bộ xã Phong An. Tôi mong các cơ quan nhanh chóng xác minh, có kết luận ông Mãn kết nạp ở Chi bộ nào? Thời gian nào và những ai chứng kiến?”.

Ông Lê Văn Uyên, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền từ 1972 - 1975 cũng xác nhận rất rõ ràng rằng: “Riêng tôi từ năm 1972 vẫn là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, là người chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ lí lịch đề nghị kết nạp Đảng trong toàn huyện để báo cáo cho Thường vụ Huyện ủy chuẩn y. Việc vào Đảng của ông Hồ Xuân Mãn tôi chưa hề biết hồ sơ đề nghị kết nạp ông Hồ Xuân Mãn lần nào đó để báo cáo cho Thường vụ chuẩn y. Vậy tôi xin phản ảnh để các cấp xem xét lại”.

45 nhận xét:

  1. Thú vị thật, VẺ ĐẸP HUẾ CHẲNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC :
    1. Bí thư được “con gái” bạt tai
    2. Bí thư để uỷ viên thường vụ "hắt bia" vào mặt
    3. Bí thư bị bắt quả tang “ăn cướp”…
    4. Bí thư “chun” vô Đảng.
    5. Bí thư cài cắm "lủ bất tài, thiếu đức"...
    ÔNG HỒ XUÂN MÃN KHÔNG KẾT NẠP MÀ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN, LÀ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG HAI KHÓA ?
    Có thơ rằng
    Đuổi Mãn, Đảng cũng sợ phiền
    Trung ương mà vậy, người hiền cười chê
    Thôi thì… để nó tự phê
    Về sau kết luận, khen chê vài dòng
    Đôi khi cũng phải lòng vòng…
    Khó thay vì chuyện biến “còng” thành cua
    Ở đời phúc hoạ đong đưa
    Sống trong gian trá, không lừa được ai
    Mãn thì ai dám oan sai…
    Khơi trong gạn đục, cũng loài mặt ra
    Đời con, cho đến đời cha
    Đời ông, đời cháu xót xa ngậm ngùi
    Thiên hạ nói mãi không thôi
    Người ta thành CHUỘT, hỡi ôi ANH HÙNG.
    Để vậy thì cứ lùng bùng !
    Trong đảng sao có thằng khùng chui vô ?
    Trả lời dân khó chi mô
    Thu một tám một biến cua thành còng
    Đảng không nên để lòng vòng
    Suy thoái đạo đức dự phòng hay sao ?
    Mãn Truyền lớp trẻ chọng chao !...
    Đầy tớ thời đại dân coi khinh thường
    Để lâu tai hại khôn lường
    ANH HÙNG thành CHUỘT, hỡi ôi ANH HÈN
    Khi lên đánh trống, thổi kèn
    Khi xuống CHỒN ĐÈN thấy đuốt cụp đuôi.
    ENG CHƯA MÃN CUỘC chịu xuôi
    Đen – Trắng nỏ chộ chưa uôi Chồn đèn
    Khai man không chỉ Anh Hèn
    Hiện tượng phổ biến Ai chèn thí quân !
    Dân cần lãnh đạo chuyển luân
    Bớt tham trí trá ĐỂ XUÂN MUÔN ĐỜI !

    Trả lờiXóa
  2. KHAI ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG LÀ NGÀY 11/01/1974
    2 người giới thiệu ông vào Đảng.
    Người thứ nhất đã hi sinh,
    Người thứ hai là bà Nguyễn Thị Quyện.
    Bà Quyện quả quyết rằng bà không hề biết chuyện ấy ?

    Trả lờiXóa
  3. ...Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết...

    Trả lờiXóa
  4. Đ/c X và thằng em sở T T Truyền thông giống mền hi sinh cứu chúa.

    Trả lờiXóa
  5. Hồ Xuân Mãn có rất nhiều lần may mắn như vớ được vàng khi biết học phần quân sự của Ngô Yên Thi ; như vớ được vàng bản thân là chự trâu mà lên làm lãnh đạo đứng đầu một tỉnh có truyền thống văn hóa, lịch sử và du lịch ; như vớ được vàng vì cài cắm được hậu duệ là lủ bất tài thiếu đức ; lần này cũng như vớ được vàng mười 181 thì ai hy sinh ai giới thiệu không quan trọng bố thằng nào làm gì được. Xã hội chậm tiến lạc hậu sử dụng kẻ dốt phe cánh công thần làm thế nước yếu thua người ta là ở chỗ đó.

    Trả lờiXóa
  6. Phan Bùi Bảo Thy, Hữu Thu ăn tiền của Mãn nghe Mãn “nổ” trên trời dân Vĩnh Hoàng còn thua xa... mười voi không có nước xít.

    - Hồ Xuân Mãn không đủ đạo đức, phẩm chất cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như Bác Hồ dạy; 35 năm sau chiến tranh, Mãn không có bằng tốt nghiệp cấp 2 BTVH chỉ học được nửa năm Đệ thất trường Tương Lai dốt về chự trâu, UBKTTƯ Đảng đã kết luận Mãn không có bằng, chỉ có mấy cái chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức QLKT vớ vẩn thôi, thì không thể gọi là cần được, Uống rượu Chivas 38 còn chêm thêm mật bò tót cho sung để kích dục thì không thể gọi là kiệm được, công khai việc 3.000 USD vô chủ hối lộ thì không thể gọi là liêm được, làm bậy bị nữ tiếp viên nhà hàng bạt tai mất mặt quan đầu tỉnh giữa bàn dân thiên hạ, khi ra ứng cử HĐND tỉnh, đã công khai lí lịch có bằng Cử nhân Luật thì không thể gọi là chính được, chạy cho con vào đại học bằng đường cử tuyển, xếp em không có bằng cấp tương ứng làm Giám đốc sở TT&TT, can thiệp để thằng em lem nhem làm Trưởng phòng CSGT tỉnh, lươn lẹo để con rễ công nhân cảng ăn đất bẩn làm đến Giám đốc sở KH&ĐT...lên bí thư tương lai tỉnh TTHuế thì không thể gọi là chí công vô tư được...

    - Hồ Xuân Mãn là nhân vật tiêu biểu ư ? là tấm gương mẫu mực về mọi mặt cho quần chúng soi ? Không thể. Người có đạo đức không ai chơi trò bẩn để lên làm bí thư nhiệm kỳ 1 ở phút 89... Ngô Yên Thi có vô quân trường của ngụy chỉ để học quân sự học đường...bất cứ chế độ nào ai có học ĐHCĐ cũng vậy thì bị cú “revert” trước thềm đại hội nhiệm kì 2, Mãn có lòng tự trọng nên rút vì đã làm xấu Đảng...thiên hạ đồn, tiếng nổi ba phao...về sở thích sập cu, săn thú, gái gú, bài bạc...của Mãn.

    - Hồ Xuân Mãn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu ư ? Một trận đánh của Mãn, trận khử Hoàng Sớm, Mãn nắm chắc Hoàng Sớm đi ăn kỵ, kế hoạch trận đánh thật hoàn hảo...không lẽ người con "ưu tú" ấy không nhận biết bà con mình đang ăn kỵ ? Trước khi bóp cò súng, Mãn có phân biệt ai là địch, ai là ta ? Mãn bắn bừa vào mâm kỵ trong đó có ông nội của Mãn ? Mãn là người cháu "ưu tú" ư ? Mãn đã "giết nhầm hơn bỏ sót" để khử 01 tên ác ôn mà 10 người dân phải chết, 8 dân lành bị thương...

    Vì cái danh hảo "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" trong đó có trách nhiệm của Ngô Hòa TBTĐKT tư vấn thiết kế để Mãn xới xáo nổi đau đã chôn khuất sau 40 năm của những người bà con của Mãn, họ vô tội, họ là chiến sĩ, đồng bào, hằng năm đến ngày kỵ năm xưa ấy trong thôn Phò Ninh có thêm 10 cái kỵ... điều dã man hơn nữa là cho đến nay Hồ Xuân Mãn vẫn chụp mũ cho dân lành chết oan ấy là phó ấp, là chiêu hồi, là địa phương quân, là cảnh sát...tội cho con cháu của họ...vì vậy mà xơ rơ thân bại danh liệt...ngóc đầu không nổi nhiều người có tài cũng bỏ làng mà đi...

    Ông Lê Hồng Liêm, Trưởng đoàn kiểm tra của UBKT TƯ đánh giá cao việc làm của các CCB đã góp phần giúp UBKT TƯ làm sáng tỏ vụ việc. UBKT TƯ kết luận, việc các CCB tố cáo 17 thành tích mà ông Mãn khai man là đúng, có cơ sở và trong 17 thành tích mà ông Mãn báo cáo chỉ có 2 thành tích là gần đúng.
    Ông Lê Hồng Liêm cũng đề cập đến chuyện một số nhà báo thiếu đạo đức “theo dòng nước chảy”, nghe ông Mãn kể rồi viết bài ca ngợi tầm phào cho ông Mãn mang tính tiêu cực…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bác là ai mà viết quá hay,
      bài này mà đưa lên báo lề phải cũng đăng ầm ầm bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!

      Xóa
    2. Đánh một trăm roi không bằng bài viết này. Cảm ơn.
      Rất hay...

      Xóa
  7. Dốt quá học không được cha mạ bất đắc dĩ mới bắt con trai đi chự trâu, con gái ở đợ, gia đình VN có nghèo đói cùng đinh cũng bán ruộng bán trâu, có người con học giỏi bán cả nhà cho con ăn học kiếm năm ba chữ để thành người hữu ích cho xã hội chứ không thích con thất học lớn lên phụ thợ hồ bán cà rem, cha mạ thà nghèo cũng không ưng mã kết làm quan tham xấu hổ cho họ hàng làng nước giống nòi khinh. Người VN rất hiếu học trọng chữ SĨ (trí thức), đứng đầu là Sĩ, Nông, Công,Thương (buôn bán là sau cùng vì phi thương bất phú phú bất nhân), sau này vì xã hội chủ trương ngu dân nên trọng kẻ dốt bóp nát hiền tài vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã cứ không phải đặc thù 80% là nông nghiệp nên phải bỏ học để chự trâu. Câu "nhỏ không học lớn làm đại úy" trước đây là người ta nói đùa nhưng rất đúng cho anh Mãn.

    Trả lờiXóa
  8. Toàn nói vớ vẫn, cũ rích.

    Trả lờiXóa
  9. Ngô Yên Thi không phải là con TỐT để các anh đưa ra làm trò cười cho thiên hạ.
    Nếu đúng như thế, hoá ra cái hệ thống tổ chức mà có thời N.Y.T là Trưởng ban đều thối nát hay sao?
    Tóm lại, không nên dùng mạng " ảo" để kích động tầm bậy. Anh N.Y.T từng là Bí thư, uỷ viên Trung ương chứ phải con nít đâu mà chơi cái trò trẻ con ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hồ xuân mãn chời trò chính trị lưu manh đã xô nhào cựu bí thư tỉnh ủy Ngô Yên Thi đã là sự thật mà giới trí nhân HUẾ quá tỏ tường,chỉ có những kẻ đắm say bợ đít hồ xuân mãn thì vẫn chày cối biện hộ một cách trơ trẽn.

      Xóa
    2. Ối dào, Hồ Xuân Mãn hơn tài NYT 2 nhiệm kỳ Bí thư, 2 nhiệm kỳ UVTW bây giờ cũng chỉ là con CHUỘT không hơn...
      Xóa tên ông ta ra khỏi DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

      Xóa
  10. Bác Hồ chỉ rõ "Đảng mạnh nhờ chi bộ mạnh,chi bộ mạnh nhờ đảng viên tốt", loại đảng viên dối trá, bẩn dơ như hồ xuân mãn vẫn chồm hổm,nhởn nhơ trong Đảng cộng sản VIỆT NAM thì ôi thôi THÚI CẢ TOÀN ĐẢNG TA.

    Trả lờiXóa
  11. Có NGON thì XOÁ thử coi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Man bay gio nhu mot cho CHO GHE, con gi nua de thach thuc?

      Xóa
  12. Ngô Yên Thi là trí thức Huế tốt nghiệp ĐHSP làm thầy giáo đàng hoàng, Mãn mà làm sao Mãn so Thi được. Mãn là dân chự trâu thất học sau đi bụi đời, anh Sáu thấy tội nghiệp giác ngộ cho theo du kích. Câu nói nỗi tiếng " ĐẢNG LÀ TAO" của Mãn là câu của Đảng Tam Hoàng Mafia Mỹ thường nói sau khi giết người như nghoé đúng với bản chất Mãn ngày 21/5. Sau khi hạ bệ NYThi mới cài cắm lủ bất tài thiếu đức vào củng cố chân rết cho đến nay. Bây giờ dân chẳng tin đảng CS là vì trong đảng có nhiều HXMãn thoái hóa biến chất chưa bị lộ, từ địa phương đến TƯ đấu đá nhau bằng nhiều hình thức. Để củng cố lòng tin nhân dân tiếp tục chống tham nhũng đảng phải xóa tên HXMãn GẤP.

    Trả lờiXóa
  13. ĐẢNG LÀ TAO... LÀ KHÔNG ĐẢNG CƯỚP BIỂN THÌ ĐẢNG MAFIA...

    Trả lờiXóa
  14. Đù mà!. Quá béo bở, cái CƠ CHẾ này là cơ hội dung dưỡng các Ác điểu, các Kền kền rút tỉa xương máu nhân dân một cách hợp pháp và trắng trợn.
    Người dân nghèo khổ, con cháu thất học, lao động trên nắng dưới nóng vất đói lã thân còm để nuôi một lũ chó má khốn nạn vô lương, điếm đàng gian manh...nhởn nhơ ăn chơi gái gú chân ngắn chân dài, quăng tiền qua cửa sổ một cách rất hoang phí. chính những hung thần ác quỉ này đã làm đất nước tàn mạt, nợ nần mà toàn dân phải đau khổ è lưng ra gánh chịu. Để rồi cuối cùng nhằm bảo vệ khối tài sản khủng, bọn quan chó má này phải bán nước cho giặc Tàu phù để dược sự bảo kê.
    Chính những thằng những con (không người) này là quân bán nước chứ không ai khác, nó đây chớ đừng tìm đâu xa. Cảm ơn CDQL đã trưng bày chứng cớ rành rành cho toàn dân tường tận.

    Trả lờiXóa
  15. Thời hoàng kim VN: Trọng kẻ dốt bóp nát hiền tài, Vàng, Golf, Gái và Thịt Chóa là trên hết và khắp nơi các quan tranh giành sống mái quyền lực để làm “Đầy tớ” của dân.

    Trả lờiXóa
  16. Bọn này vô thần vô đạo đức chỉ biết vàng, gái, gôn, thịt chóa và lòng tham không đáy giỏi mị dân của kẻ ăn cướp đấu đá tranh giành quyền lực khắp nơi để có cơ ngơi khủng, dân thì quá khổ cày để nộp thuế, nó cứ tưởng vô địt muôn năm đến khi "một cõi đi về" như thằng Bá Thanh hột nút cũng phải cắt chẳng mang theo được gì, anh hùng háo danh háo sắc như thằng Hồ Xuân Mãn tham nhũng vật chất thừa mứa rồi còn cầu danh bể việc để giống nòi khinh. Rõ ràng là lòng tham bọn này không đáy. Gieo nhân gặt quả.

    Trả lờiXóa
  17. " ĐẢNG LÀ TAO" câu nói nổi tiếng phơi bày bản chất bóc lột, bất lương, lưu manh và độc tài.

    Trả lờiXóa
  18. Báo chí trung thực tôn trọng người đọc mới là tự do báo chí theo hiến pháp. Đưa tin sai làm hại bất cứ ai sẽ có pháp luật. Còn người đọc là để tham khảo, tin hay không là do chính họ. Bồi bút như Hữu Thu, Bảo Thy đã bị người đọc tẩy chay, sự thật là sự thật không nên bít bùng thông tin định hướng chủ quan làm người đọc mù mờ rối loạn thêm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có báo nào đăng tin cụ thể về vụ ông Nguyễn Bá Thanh ? Có tấm hình nào mới nhất của ông Bá Thanh đang khỏe mới về được đăng tải ? hiện trạng chậm và tù mù bưng bít thông tin của cơ quan thông tấn VN chính là căn nguyên người dân đi mò mẫn và tin vào thông tin ngoài luồng...

      Xóa
    2. Chuột nấp trong bình, bình che chở cho chuột. Chỉ có đập cả bình lẫn chuột thì đất nước và nhân dân VN mới phát triển, hạnh phúc. Trong bất kỳ một đất nước nào, xã hội nào cũng có tham quan, nhưng tham nhũng ở VN mức độ trầm trọng bóc lột người dân cày để nạp thuế còn nợ nần gánh chịu nhiều đời như hiện nay thì không thể chấp nhận được. Qua đó nó thể hiện sự lãnh đạo của các cấp chính quyền còn yều kém. Bởi vậy tham nhũng đã trở thành một đại dịch, làm cho lòng tin của người dân vào chính quyền suy giảm mạnh và làm cho nền kinh tế trở nên kiệt quệ vì tham nhũng.Tham nhũng ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng vạch trần những người tham nhũng, khai man suy thoái đạo đức quả thật là khó, phải đợi họ nghỉ hưu như trường hợp ông Hồ Xuân Mãn… bởi những người tham nhũng đều nằm hệ thống quan lại có quyền, có chức không phải người dân, họ lợi dụng sự sơ hở pháp luật, sự quản lý yếu kém lỏng lẻo vì không sử dụng người tài chỉ có biết hồng thiếu chuyên của các ngành chức năng. Vậy chống tham nhũng là chống lại những ông quan tha hóa và biến chất, họ làm quan, nhưng họ chỉ bo bo cho lợi ích cá nhân và gia đình họ, một người làm quan cả họ được nhờ còn làm thế nào để cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh đó chỉ là khẩu hiệu mị dân và họ không bao giờ nghĩ tới. Vì hết quan hoàn dân nên họ phải đấu đá tranh dành quyền lực, họ phải lợi dụng tranh thủ thời cơ làm quan của họ để thỏa mãn cho cái túi tham không đáy mục tiêu là vàng, gái, gôn, biệt thự khủng, tiền gởi ngân hàng nước ngoài…Vậy thì đạo đức của người làm quan hôn quân hoặc minh quân, chính trị hay tà trị là quyết định sự thịnh suy của một đất nước !

      Xóa
    3. " ĐẢNG LÀ TAO" PHÁT NGÔN CỦA CHỰ TRÂU, "HỐT LIỀN BẮT HẾT" CŨNG LÀ PHÁT NGÔN CỦA CHỰ TRÂU NHƯNG CÒN NGHE ĐƯỢC!

      Xóa
  19. Lũ tham nhũng có biết?
    Xót xa bữa ăn bán trú bằng nhái và rau rừng của học sinh miền núi xứ Nghệ
    Thức ăn chủ yếu là rau rừng, nòng nọc
    Nhìn vào cặp lồng nhựa của 1 em học sinh chúng tôi nhìn thấy một con nhái rừng (người dân nơi đây còn gọi là con nòng nọc - PV) và vài cọng rau rừng. Qua tìm hiểu được biết ngoài 2 bữa ăn từ dự án hỗ trợ thì hàng ngày thức ăn chủ yếu là cá khe suối, rau rừng và nhái rừng… Đó là những thực phẩm mà bố mẹ các em săn bắt, hái lượm được. Thậm chí những khi trời mưa gió không đi rừng được các em còn phải dùng rong suối để làm thức ăn trong những bữa ăn bán trú.
    Em Lương Thị Thảo (học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2) cho biết: “Bố em bị tai nạn lao động nằm một chỗ đã hơn 2 năm nay. Cả gia đình đều nhờ vào việc làm rẫy của mẹ. Nên hầu hết thức ăn của bọn em là nhái rừng, cá suối và rau mà mẹ làm được, bắt được thôi”.
    Cũng hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn em Lương Minh Châu (học sinh lớp 4A) cũng thường xuyên phải ăn rau rừng và cá suối do bố mẹ đánh bắt được. Hình ảnh những em học sinh đi học với những chiếc cặp lồng nhựa đựng cơm trên tay đã quá quen thuộc với người dân và thầy, cô nơi đây.
    “Cuộc sống còn thiếu thốn và khó khăn vậy nhưng hầu hết các em đều chăm học. Hầu hết các em rất ít nghỉ học trừ những lúc ốm đau, các em cũng không khi nào kêu ca về những bữa ăn đạm bạc của mình”, thầy Hải cho biết thêm.
    Chia tay các em khi trời đã về chiều và cũng là lúc các em tan trường nhìn những em học sinh nhỏ tuổi với chiếc cặp lồng nhựa trên tay, nghĩ đến những bữa ăn bán trú của các em chúng tôi không khỏi xót xa. Đến khi nào các em mới có những bữa ăn bán trú đầy đủ dinh dưỡng luôn phảng phất trong suy nghĩ của chúng tôi.

    Trả lờiXóa
  20. Bọn này chỉ còn cái áo Cộng Sản thôi, thực chất chúng nó đang sống theo kiểu băng nhóm mafia, chúng xử nhau như xã hội đen...đấu đá khốc liệt tranh dành quyền lực trước thềm ĐH. Dân vẫn cày để gánh nợ không biết kêu ai bây giờ.

    Trả lờiXóa
  21. Tôi không viết được, nhưng là người thích đọc báo mạng vì độ nhanh nhạy của nó, có điều người đọc phải cân nhắc về độ tin cậy của thông tin. Blog cũng vậy…với trang HỒ XUÂN MÃN CUỘC là một trang viết nghiêm túc, có tính chính trị, thái độ với cái xấu, cái ác rõ ràng, kiến thức của người viết, người tham gia bình luận phần lớn là có trí tuệ, có trách nhiệm…
    Tôi không đồng tình việc đâu đó có ý kiến trang này nói xấu cán bộ, nói xấu chế độ…vì nó đã quá rõ ràng.

    Trả lờiXóa
  22. Hãy tiếp tục chiến đấu cho đến khi Mãn bị khai trừ ra khỏi Đảng; dẹp bỏ bè lũ cẩu đệ do Mãn dựng lên...

    Trả lờiXóa
  23. MÌNH LÀ NGÔ HÒA ĐÂY,
    thấy bình luận về mình ghê quá, xin mọi người đi,
    mình cũng có nỗi khổ riêng, khó nói lắm,
    cả cái tỉnh TTH ni qua 10 năm nắm quyền, ông ấy thao túng hết, bà con, anh em, con cái, người Phong-Quảng nắm hết mọi quyền lực, chỉ chừa lại mấy cái chức hữu danh vô thực, làm trái ý là băng đảng cho nghỉ liền.
    khi mô tẩy được hết băng đảng do ôn mãn cài cắm lại thì mới nói chuyện đc.

    Trả lờiXóa
  24. lâm tặc nhiều tiền là Đoàn Nguyễn Đức,
    gia đình trí thức là Ngô Bảo Châu,
    anh dũng sống lâu là VNG
    .....

    Trả lờiXóa
  25. Lâm tặc nhiều tiền là Đoàn Nguyễn Đức,
    Gia đình trí thức là Ngô Bảo Châu,
    Anh dũng sống lâu là Võ Nguyên Giáp,
    Chui đảng hợp pháp là Hồ Anh Hèn,
    Tự hại "hốt liền" là anh Nguyễn Bá,
    Gian không trí trá là Trần Văn Truyền,
    Rửa tiền chuyền giỏi là Hòa Đại Nhân,
    Đáng ngại bước chân là anh Xuân Phúc,
    Hai phe cùng húc là của anh...?
    Ăn nói ba hoa là anh Tổng...?
    Tự vào thòng lọng cần phải tránh xa,
    Quan như mẹ cha để dân ghi nhớ,
    Buôn dân bán nước trời đất không tha...
    Tổ tiên ông bà buồn nơi chín suối !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viết quá hay,

      Xóa
    2. Suy thoái chính trị là ở chóp bu hôn quân, độc tài, tham nhũng, tranh dành quyền lực khốc liệt chứ không phải ở cấp dưới hoặc vì thế lực thù địch. Nhà dột từ nóc nên bạch hóa để cùng nhau xây nhà lại từ đầu.

      Xóa
    3. TBT NP TRỌNG muốn nói có lẽ là không có ý bao che cho một ai, nhưng trong công cuộc chống tham nhũng thì không thể đem ai ra để so sánh chuột với bình, ở TQ họ diệt cả hổ và ruồi, đã dính vào tham nhũng thì không ai là chuột mà chẳng ai là bình “ PHÁP BẤT VỊ THÂN”, chỉ có ở VN vì chuyện sợ đỗ vỡ mà tránh né, kiêng nể. Phải ví như CHUỘT với VÀNG, đốt cho cháy những con chuột còn lại thì vàng sẽ không bao giờ cháy, nó không sợ lửa - vàng là những vị Thanh quan còn những con chuột là những tên Tham nhũng, Đảng cùng toàn dân phải ra sức tiêu diệt chúng nếu muốn đảng còn.

      Xóa
    4. Có tấm hình nào mới nhất của ông Nguyễn Bá Thanh đang khỏe ở ĐN được truyền thông đăng tải ? thói bưng bít thông tin ấu trĩ cũ rích phản tác dụng của cơ quan thông tấn VN chính là căn nguyên làm người dân tội nghiệp phải đọc lề trái.

      Xóa
    5. Các trang nhạy cảm tạm đóng, bác vào các facebook cái gì sau bức màn sắt thâm cung bí sử cũng lộ ra hết.

      Xóa
  26. Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện nay lĩnh vực thông tin không chỉ có các loại hình báo chí truyền thống (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) mà còn có mạng xã hội, “điện thoại bật ra là có, lên facebook là đọc được thông tin, mấy chục triệu người dùng internet và mạng xã hội rồi, vậy thì làm sao để thông tin chính thống của chúng ta cũng lên mạng xã hội. Ta không cấm, không ngăn được, vì thế quan trọng nhất là đưa thông tin đúng, chính xác, kịp thời từ đó tạo niềm tin. Ai nói gì thì nói nhưng đây là thông tin chính thống của Chính phủ”.

    NHƯ THẾ LÀ MỘT CỤC ĐÁ KHÔNG THỂ NGĂN DÒNG NƯỚC ?

    Trả lờiXóa
  27. Càng cấm người ta càng tìm
    Ngày25/12/2014, phát biểu tại hội nghị của ngành Thông tin và Truyền thông, Phó Thủ tướngVũ Đức Đam đã lưu ý ở thời điểm gần các sự kiện lớn của đất nước, cần chú trọng đấu tranh chống lại những thông tin không đúng sự thật, bất lợi, gây chia rẽ, nhụt chí, đồng thời chủ động tích cực cung cấp những thông tin đúng, nhanh.

    “Cây ngay không sợ chết đứng”, nhưng chúng ta cũng không nên coi thường sức mạnh phá hoại của những thông tin bịa đặt. Nhắc lại sự khác biệt giữa sự thật và bánh mỳ, thiết tưởng cũng không nên chủ quan với cái thủ đoạn chiến tranh tâm lý từng được đúc kết: “Sự thật là điều dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần”.
    Đó chỉ là sự ngụy biện của những kẻ đứng ở phía đối đầu với sự thật. Sự thật cuối cùng sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng dường như đã có một thời gian dài, chúng ta cho rằng không cần phản bác lại những thông tin bịa đặt ấy, với suy nghĩ rằng chúng không đáng để tâm. Nay, có lẽ phải thay đổi cách nhìn và cách ứng xử với chúng.
    Trả lời cho công chúng một cách minh bạch sẽ xây được niềm tin...

    Trả lờiXóa
  28. CDQL dối trá bịa đặt thông tin thất thiệt gây chia rẽ nội bộ, vậy ngành Thông tin và Truyền thông có tấm hình nào mới nhất của ông Nguyễn Bá Thanh đang khỏe để chứng minh cho dân ĐN và công chúng biết để mừng vì Y học nước Mỹ lạc hậu phải thuê chuyên cơ về nước để chữa bệnh ông đã khỏe mạnh lại rồi cho truyền thông đăng tải ? “Cây ngay không sợ chết đứng”.

    Trả lờiXóa
  29. Nhồi sọ, dối trá bưng bít thông tin của băng đảng thời @ thì xưa rồi diễm ơi đừng như Hồi giáo (IS) nhồi sọ con nít.

    Trả lờiXóa
  30. Hãy nhìn lại bản thân ? Mức sống, gia sản khủng của các quan Cộng Sản so với dân ngày càng xa cách. Quan hệ giữa đầy tớ và chủ ngày càng đối nghịch thì chủ chết chứ không phải đầy tớ...chết !

    Trả lờiXóa
  31. đã đến lúc mọi chuyện trên đời đều phải được tung hoành như chơi cờ tướng;Cơ mưu nên để trong óc,mà lúc phô diễn,thi triển thì phải giữa thanh thiên bạch nhật,quang minh chính đại,ai đủ đức tài,trí nhân thì làm chủ cuộc cờ.
    người cộng sản,Đảng cộng sản mà sợ sự thật ư? KHÔNG!
    chỉ có những kẻ núp bóng,đội lốt cộng sản mới sợ sự thật,như loài cú vọ sợ ánh sáng,sợ sự thật.
    Với thời đại thông tin điện tử,thế giới báo mạng mà bày chiêu trò bưng bít tin tức thì rất chi là ấu trỉ chính trị , quyền mưu tầm con nít.
    Nhà chính trị thời nay nên như tay đầu bếp điệu thiện nghệ,nên đưa ra thực đơn rõ ràng,cứ dọn lên bàn ăn những món ăn NGON LÀNH với giá cả phải chăng thì ắc sẽ thu hút thực khách mà chẳng cần rộn ràng quảng cáo,nõ thiết cái nhà hàng to đùng,lộng lẫy xa hoa.
    Đảng,Chính quyền,cán bộ cộng sản kiểu chi mà trong lúc quảng đại nhân dân,trong đó không ít người thuộc diện có công lao với VIỆT CỘNG với ĐẤT NƯỚC,có nhiều người là đảng viên cộng sản có 40,50.60,65 tuổi đảng đang còn chật vật về kinh tế,còn ở nhà cấp 4 liêu xiêu thì bọn quan cách mạng ngày ra rã khua mồm rằng luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì ở nhà lầu,đi xe hơi tiền tỷ...lại nghe đế quốc Mỹ cùng chư hầu luôn là bọn xấu trăm bề,rứa thì cớ vì răng thủ tướng chính phủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nguyễn tấn dũng lại cho con gái lấy chồng bên mỹ để được sang định cư bên xứ đế quốc Mỹ.
    Cu Hả tui luôn giành thời gian đọc báo giấy,báo điện tử của Đảng của NHÀ NƯỚC TA thấy hình thức trình bầy cũng tuyệt vời nhưng ít người nghé mắt đến,ngay tại các cơ quan của Đảng của Nhà nước báo giấy nhận xong bỏ xó góc không cán bộ mô đọc.Vậy thì tại vì sao các trang mạng bị cho là lề trái,báo phản động lại thu hút,hấp dẫn độc giả lắm vậy?Nói cho đúng thì nội dung tin tức,bài vở của báo TA rất kém,nói toàn phịa và toàn tô hồng cho TA quá sá ; Điều tai hại của báo chí TA toàn nói suông,lời hay ý đẹp trên báo TA bóc ra được đem chất thành mất dãy TRƯỜNG SƠN,đem lấp đầy cả 4 biển,nhưng sự thật trong lòng xã hội TA đầy dẫy cái xấu,cái ác hoành hành từ trong cơ quan Đảng,Nhà nước,ngập tràn xã hội.Từ chốn chùa chiền cho cả chợ búa.
    .....

    Trả lờiXóa