Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

Thành ủy Huế trao Huy hiệu 40 tuổi Đảng cho ông Hồ Xuân Mãn. Có thật hay không?


Đồng chí Nguyễn Kim Dũng – UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Soạn (Vũ Hữu Kim) thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Ninh, TP. Huế.

Ông Hồ Xuân Mãn
Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 2 khóa 12,13

Khai được kết nạp Đảng là ngày 11/01/1974

2 người giới thiệu ông vào Đảng.
Người thứ nhất đã hi sinh,
Người thứ hai là bà Nguyễn Thị Quyện.
Bà Quyện quả quyết rằng bà không hề biết chuyện ấy.

Ông Hoàng Phước Sum, ông Nguyễn Văn Tam, ông Trần Văn Việt khẳng định 11/01/1974 thời gian ấy họ đang cùng ông Hồ Xuân Mãn học lớp Xã đội trưởng tại Trường Hạ sĩ quan do Khu Trị Thiên Huế mở từ tháng 10/1973 đến tháng 3/1974 rồi cùng nhau về quê hoạt động.

Ông Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Phong An, trong thời gian từ năm 1973 – 1974, cho biết: “Tôi không hề giới thiệu ông Mãn vào Đảng, không biết ông Mãn kết nạp Đảng ở đâu, khi nào? Tôi cũng biết có thời gian ông Mãn sinh hoạt ở Đảng bộ xã Phong An. Tôi mong các cơ quan nhanh chóng xác minh, có kết luận ông Mãn kết nạp ở Chi bộ nào? Thời gian nào và những ai chứng kiến?”.

Ông Lê Văn Uyên, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền từ 1972 - 1975 cũng xác nhận rất rõ ràng rằng: “Riêng tôi từ năm 1972 vẫn là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền, là người chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ lí lịch đề nghị kết nạp Đảng trong toàn huyện để báo cáo cho Thường vụ Huyện ủy chuẩn y. Việc vào Đảng của ông Hồ Xuân Mãn tôi chưa hề biết hồ sơ đề nghị kết nạp ông Hồ Xuân Mãn lần nào đó để báo cáo cho Thường vụ chuẩn y. Vậy tôi xin phản ảnh để các cấp xem xét lại”.

Một điều không bình thường

Lễ trao huy hiệu 40 tuổi Đảng cho Hồ Xuân Mãn thành ủy Huế chỉ đưa tin chung chung, không đưa hình ảnh để cán bộ, đảng viên ngưỡng mộ...





ĐƠN XIN PHẢN ÁNH của Ô. Lê Văn Uyên
ĐƠN KIẾN NGHỊ của Ô. Hoàng Phước Sum 

83 nhận xét:

  1. Không chỉ Sum mà đám Uyên, Quang Hà đã " chơi " tới bến rồi nhưng không ăn thua với anh Mãn lý lẽ giản đơn vì đó không phải là sự thật.
    Không lẽ Thành ủy Huế Nguyễn Kim Dũng, Nguyễn Quang Dũng lũ ngu hay sao mang lại dám trao huy hiệu cho anh Mãn khi dư luận đang nóng. Màn hài kịch này không hay ho gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói nhiều mỏi miệng, làm gì được nhau. Cặt tau.

      Xóa
    2. Đừng nóng mặt anh Mãn là cá nhân tiêu biểu Học tập và làm theo Bác Hồ.

      Xóa
  2. Nguyễn Kim Dũng, Nguyễn Quang Dũng không NGU
    Họ chỉ là những con CỪU...

    Trả lờiXóa
  3. Bà Nguyễn Thị Quyện đi nước đôi sao lại không biết anh Mãn được?

    Trả lờiXóa
  4. Các anh (chị) cho ông Mãn HÈN nhưng chính các anh (chị) mới đích thị là HÈN vì chỉ chửi người khác mà không dám làm gì hơn. Cái trò nhơ bẩn này nhan nhản, thấy tởm lợm quá!

    Trả lờiXóa
  5. 1974 ông Mãn mới 25 tuổi nên chỉ 1 đảng viên và BCH chi đoàn, đó là điều kiện. Nếu không có Chi đoàn thanh niên thì phải 2 đảng viên (có mặt cùng đơn vị tối thiểu 12 tháng) MẤY THẰNG NGU ĐÃ BIẾT CHƯA ?

    Trả lờiXóa
  6. Ai dám kết nạp Mãn?lúc 15:39 6 tháng 1, 2015

    Lúc ấy, Nguyễn Kim Dũng chưa biết gì…
    Trong vụ Hoàng Sớm, Ông nội Mãn bị bắn suýt chết chửi mấy thằng VC, Hồ Bàng cha Mãn là Toán Trưởng NDTV…
    Ai dám kết nạp Mãn?


    Trả lờiXóa
  7. Hồ Xuân Chưa Mãnlúc 18:44 6 tháng 1, 2015

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI ! Ất Mùi-2015
    Chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, không tham lam như Chim Xuân Mãn !

    Thú vị thật, VẺ ĐẸP HUẾ CHẲNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC :
    1. Bí thư được “con gái” bạt tai
    2. Bí thư để uỷ viên thường vụ "hắt bia" vào mặt
    3. Bí thư bị bắt quả tang “ăn cướp”…
    4. Bí thư “chun” vô Đảng.
    5. Bí thư cài cắm "lủ bất tài, thiếu đức"...
    ÔNG HỒ XUÂN MÃN KHÔNG KẾT NẠP MÀ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN, LÀ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG HAI KHÓA ?
    Có thơ rằng
    Đuổi Mãn, Đảng cũng sợ phiền
    Trung ương mà vậy, người hiền cười chê
    Thôi thì… để nó tự phê
    Về sau kết luận, khen chê vài dòng
    Đôi khi cũng phải lòng vòng…
    Khó thay vì chuyện biến “còng” thành cua
    Ở đời phúc hoạ đong đưa
    Sống trong gian trá, không lừa được ai
    Mãn thì ai dám oan sai…
    Khơi trong gạn đục, cũng loài mặt ra
    Đời con, cho đến đời cha
    Đời ông, đời cháu xót xa ngậm ngùi
    Thiên hạ nói mãi không thôi
    Người ta thành CHUỘT, hỡi ôi ANH HÙNG.
    Để vậy thì cứ lùng bùng !
    Trong đảng sao có thằng khùng chui vô ?
    Trả lời dân khó chi mô
    Thu một tám một biến cua thành còng
    Đảng không nên để lòng vòng
    Suy thoái đạo đức dự phòng hay sao ?
    Mãn Truyền lớp trẻ chọng chao !...
    Đầy tớ thời đại dân coi khinh thường
    Để lâu tai hại khôn lường
    ANH HÙNG thành CHUỘT, hỡi ôi ANH HÈN
    Khi lên đánh trống, thổi kèn
    Khi xuống CHỒN ĐÈN thấy đuốt cụp đuôi.
    ENG CHƯA MÃN CUỘC chịu xuôi
    Đen – Trắng nỏ chộ chưa uôi Chồn đèn
    Khai man không chỉ Anh Hèn
    Hiện tượng phổ biến Ai chèn thí quân !
    Dân cần lãnh đạo chuyển luân
    Bớt tham trí trá ĐỂ XUÂN MUÔN ĐỜI !

    Trả lờiXóa
  8. tới lui cũng cứ bôi bác nhau,hãy nói cái gì hiến kế xây dựng quê hương có hơn không ,sao lại cứ nói xấu nhau ,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ko phai noi xau ma noi dung su that do ban

      Xóa
  9. Vì chủ trương của trang này là vậy, càng bôi ĐEN càng tốt.
    Lui tới chỉ lợi dụng diễn đàn ảo để nói xấu nhau. Hay ho gì.

    Trả lờiXóa
  10. Đầu năm mới 2014 mà cứ để nói qua lại với nhau không vui mãi sao ông Bí thư Nguyễn Ngọc Thiện chưa giải quyết đơn kiến nghị, đơn phản ánh các chiến sĩ CM ? Việc của các quan TTHuế lâu ni dân có biết chi mô ai mà dám hiến kế dạy cho các quan tài giỏi chỉ bó tay chấm com như ông Bá Thanh vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  11. Đừng có đùa níu kéo thời gian đơn gửi tháng 7/2013 đến đầu năm mới 2015 chắc TV cũng sắp họp giải quyết đảng tịch cho ông Mãn. Mà sao cứ nói chuyện địa phương mãi vạch áo xem sẹo hay ho gì nói chuyện ngoài triều đình trước thềm ĐH Đảng cho lạ đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói nhiều mỏi miệng, làm gì được nhau. Cặt tau.

      Xóa
  12. Phó Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc nói : cán bộ có nhiều dư luận cũng thuyên chuyển. Phải nói rằng gần 63 tỉnh, thành dân đều có rân ran về đội ngũ lãnh đạo có nhiều tài sản (đang đứng tên rất khác nhau), cứ kiểm tra thì rõ (mời nước ngoài đến kiểm tra giống như mời trọng tài nước ngoài bắt các trận bóng đá quốc gia) theo kiểu này sẽ đúng như anh Nguyễn Sinh Hùng đã nói : lấy cán bộ đâu mà làm ? !!! Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rất đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tham lam không chỉ Anh Hèn
      Hiện tượng phổ biến Ai chèn thí quân !
      Dân cần lãnh đạo chuyển luân
      Bớt tham trí trá ĐỂ XUÂN MUÔN ĐỜI !

      Xóa
    2. Thực ra những việc ông Nguyễn Bá Thanh làm đối với đất nước ở phạm vi rộng cũng chưa thấy thể hiện tài năng gì nhưng mà đối với cả Đà Nẵng thì ông Thanh cũng đã có công và cũng có tội đáng kể. Đang chuẩn bị nhân sự mà ông lại gặp phải bệnh tình như thế chắc có vấn đề gì các bác hè?

      Xóa
    3. Nguyễn Bá Thanh là ông quan tài nói chưa từng có 100 USD tiền đâu sang chữa bệnh bên Mỹ, Singapore 4 tháng bằng chuyên cơ, chế độ CBCC nhà nước chỉ một phần ba. Ông Bá Thanh ngoài chỉ được một số dân ĐN có nhiều tiền đền bù mặt bằng ca ngợi đạo đức thanh liêm lên mây, còn độc đoán làm mất lòng một số khác là để lại chết chóc oan sai không nhà cửa của nhiều người dân thấp cổ bé miệng thì sao ? Chống tham nhũng thì không năng lực nên không hiệu quả và cũng để lại Hậu duệ và Hậu quả cho người sau gánh trách nhiêm như Hồ Xuân Mãn ở TTHuế, thời đại này cướp đêm là trộm cướp ngày là quan. Quan nào cũng Tài mà quên rờ sau ót!

      Xóa
    4. Có luồng dư luận còn tỏ ra thương tiếc ông Nguyễn Bá Thanh là một người tài, có tâm huyết với đất nước. Một luồng khác thì cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh là cái kết đáng đời theo Nhân Quả của một kẻ tàn bạo phá mồ mả, đẩy người dân vào chỗ chết ở Cồn Dầu. Một số khác thì lại nói so với những vụ '' dân oan '' thì có mười Nguyễn Bá Thanh cũng không làm họ bận tâm chỉ lo về cày mà nộp thuế...

      Xóa
    5. Người dân TTHuế đặc biệt là người dân vùng đầm phá Tam Giang đã lập miếu thờ, đặt tên trường, tôn ông Phan Thế Phương là Thành hoàng của làng, ghi nhớ công lao khai khẩn của ông xem ông là ông tổ của nghề nuôi tôm, giúp dân nghèo đổi đời. Nghe đâu ông Hồ Xuân Mãn bị bệnh K người dân TTHuế rất thương tiếc chuẩn bị lập miếu thờ như ông Phan Thế Phương nhưng ở toilet quán Nhất Hồ ! tôn ông là ông tổ của loài DÊ chuột.

      Xóa
  13. N.X.P nói hay lắm, nhưng thử kiểm tra con rễ Vũ Chí Hùng do đâu mà có khối tài sản hàng nghìn tỷ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phúc tôi nuôi heo, nấu rượu, nuôi cá trê phi, nuôi ốc bưu vàng, trồng sắn... mà có tài sản hàng nghìn tỉ cho con rễ không nuôi con cave không trồng cây cần sa mô mà sắp tới bác đừng chất vấn lộn xộn!

      Xóa
  14. Năm 1971, ông về địa bàn xã Phong An để rút một số thanh niên để đưa lên hậu cứ bổ sung thêm lực lượng, trong số đó có em trai của ông là ông Hồ Xuân Phán. Có lực lượng, ông cùng đồng đội tổ chức những trận đánh nhỏ lẻ để dằn mặt địch, chủ yếu là đánh bằng bom mìn, mục tiêu là bọn địa phương quân, dân vệ… Có lần, ông cùng với hai người đồng chí tên Minh (sau này ông Minh làm Phó giám đốc Sở Nội Vụ của Tỉnh Thừa Thiên Huế-NV) và Hùng (nay sinh sống ở Vĩnh Hưng – NV) đánh một trận chí mạng làm lực lượng địch ở địa bàn Phong An hoảng loạn.
    Ông nhớ lại, hồi đó, ở vị trí cổng vào làng Phò Ninh quê ông, địch thành lập nên một cái chốt và bố trí ở đó 1 trung đội nghĩa quân để canh chừng. Sau một thời gian điều nghiên quy luật hoạt động của địch, ông quyết định đánh. Hôm ấy là ngày 14 âm lịch nên trăng rất sáng. Tổ công tác của ông bí mật tiếp cận vị trí chiến đấu để đặt 1 quả mìn Claymo nằm chờ.Khoảng 20h15, cả trung đội địch bước ra đi tuần tra, ông Mãn lấy chân đá vào chân đồng chí Minh ra lệnh khai hỏa. Quả Claymo trước điểm phục kích địch vang lên một tiếng nổ chát chúa, tiếp đó ông Mãn rút chốt trái lựu đạn đã chuẩn bị sẵn tung về phía địch, rồi nhanh chóng rút quân một cách an toàn. Trận đó, toàn trung đội địch có 28 tên thì chỉ còn 1 tên sống sót do lúc anh Minh điểm hỏa tên này đang ghé vào một ngôi nhà bên đường để uống nước.
    Một lần khác, ông phát hiện thấy 1 trung đội địa phương quân của địch hàng ngày đóng chốt ở trên Động Hóc gần làng Phò Ninh. Qua theo dõi, ông đã nắm được hành trình tuần tra của chúng, sau mỗi lần đi tuần về thường là chúng bắt gà, vịt của người dân trong làng mang lên Động Hóc để nướng ăn. Hồi đó là tháng 11 nên thời tiết rất lạnh, địch thường tận dụng việc nướng gà, vịt để cùng nhau ngồi sưởi ấm. vậy là ông cùng với một đồng chí tên Công đi kiếm 1 quả pháo 155 ly, đục phần đầu để cài kíp mìn vào trong đó.
    Lợi dụng thời điểm địch đi tuần tra, ông cùng với người đồng chí của mình đột nhập lên Động Hóc, bí mật đào lỗ ngay dưới đống tro mà địch hay đốt lửa để chôn quả đạn, rồi ra ngoài trèo lên một ngọn cây để quan sát. Sau khi địch đi tuần tra về, đúng như nhận định của ông, chúng lại gom củi để đốt lửa sưởi ấm. Khi cả trung đội lính ngụy đang xúm lại bên đống lửa thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên, khói và đất đá tung lên mù mịt. Lần ấy, cả trung đội 29 tên cũng chỉ còn 1 tên sống sót nhờ đang đi lấy củi ở xa.

    Trả lờiXóa
  15. Có ngon thì viết bài phản bác, gửi ANTG.
    Không biết mà cứ thích chỏ MÕN cùn vào!

    Trả lờiXóa
  16. Hoàng Chí Công, tức Đợi hiện sống ở Tứ Hạ, Hương Trà còn sống đó.
    Bảo Thy viết đúng sự thật, sao gọi là phách tấu?

    Trả lờiXóa
  17. Phan Bùi Bảo Thi, Bảo Hân, Hữu Thu mà là nhà báo cái gì chạy mất dép rồi Mãn chi khá bộn 3 đứa chi 1 tỷ bóp méo sự thật báo đời Mãn thì có. Nói Mãn thêm cho nó một ít tiền nữa Mãn sẽ được đi bảo vệ Obama cho sướng đời Mãn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cầm bút là cái nghiệp truân chuyên lắm. Nếu cầm không có Đạo đức thì trở thành bồi bút mà được giới bồi gọi là " thuận theo dòng chảy ". HỮU THU, BẢO THY là 2 thằng bồi uốn bút, cong lưng, lè luỗi liếm dòng chảy ở hậu môn HỒ ANH HÈN Mãn Cuộc đó.

      Xóa
  18. Ngày 24/10/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định hủy bỏ quyết định danh hiệu AHLLVTND đối với ông Hồ Xuân Mãn. “CẬU MÃN” và đám bồi bút ăn tiền như HỮU THU, BẢO HÂN, PHAN BÙI BẢO THY mới hết phép thúc thủ qui hàng chạy mất dép. Xung quanh chuyện ông Mãn bất cứ ngồi ở đâu dân Huế cũng xôn xao rằng: Hồ Xuân Mãn chưa từng được kết nạp Đảng. Việc kết nạp Đảng, ông Mãn khai trong lý lịch đầy ẩn số ? Nhưng “Mưu sĩ” HÒA đại nhân đã bày chiêu “CẬU” nên “chạy” bệnh án K là U... gì đó theo bùa 181 là vào An toàn Khu rồi, vênh vang "Cuộc đời vẫn đẹp sao" vẫn gái gú, săn thú cóc sợ thằng tây nhà đèn nào cả.

    Trả lờiXóa
  19. Cái vô hậu của Mãn là còn vu oan giáng họa cho 9 người dân thường đã chết ấy, trong đó có trẻ con là ấp phó, là phó ty chiêu hồi, là địa phương quân, là cảnh sát...cái chết của họ làm quần chúng nức lòng...!
    Hữu Thu có mắt như mù, có tai như điếc chỉ biết có tiền nhiều là làm ,...hai bài viết của Hữu Thu dựa vào lời kể khoác lác, vào bản thành tích bịa đặt của Hồ Xuân Mãn, bài viết của Hữu Thu đánh chết sự nghiệp làm báo của Hữu Thu mặc dù tầm anh chỉ quanh quẩn trong sân HTVHuế viết tin chó cán xe đợi nghỉ hưu, Hữu Thu cũng chịu khó phát tán bài của Phan Bùi Bảo Thy, còn chịu khó viết bóp méo nói xấu người này người nọ... đành rằng ai cũng vì kế sinh nhai, ai cũng muốn tìm cho mình tí lợi nhưng không phải bằng mọi giá...người cầm bút mà bị người đời cho là bồi bút...Hữu Thu chưa đọc đươc "Bút máu" của Vũ Hạnh khác gì mua danh ba vạn, bán danh ba đồng ?
    Hữu Thu có thấy, anh tự bán rẻ nhân cách với một giá bèo ?

    Trả lờiXóa
  20. Phan Bùi Bảo Thy, Hữu Thu ăn tiền của Mãn nghe Mãn “nổ” trên trời dân Vĩnh Hoàng còn thua xa... mười voi không có nước xít.

    - Hồ Xuân Mãn không đủ đạo đức, phẩm chất cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như Bác Hồ dạy; 35 năm sau chiến tranh, Mãn không có bằng tốt nghiệp cấp 2 BTVH chỉ học được nửa năm Đệ thất trường Tương Lai dốt về chự trâu, UBKTTƯ Đảng đã kết luận Mãn không có bằng, chỉ có mấy cái chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức QLKT vớ vẩn thôi, thì không thể gọi là cần được, Uống rượu Chivas 38 còn chêm thêm mật bò tót cho sung để kích dục thì không thể gọi là kiệm được, công khai việc 3.000 USD vô chủ hối lộ thì không thể gọi là liêm được, làm bậy bị nữ tiếp viên nhà hàng bạt tai mất mặt quan đầu tỉnh giữa bàn dân thiên hạ, khi ra ứng cử HĐND tỉnh, đã công khai lí lịch có bằng Cử nhân Luật thì không thể gọi là chính được, chạy cho con vào đại học bằng đường cử tuyển, xếp em không có bằng cấp tương ứng làm Giám đốc sở TT&TT, can thiệp để thằng em lem nhem làm Trưởng phòng CSGT tỉnh, lươn lẹo để con rễ công nhân cảng ăn đất bẩn làm đến Giám đốc sở KH&ĐT...lên bí thư tương lai tỉnh TTHuế thì không thể gọi là chí công vô tư được...

    - Hồ Xuân Mãn là nhân vật tiêu biểu ư ? là tấm gương mẫu mực về mọi mặt cho quần chúng soi ? Không thể. Người có đạo đức không ai chơi trò bẩn để lên làm bí thư nhiệm kỳ 1 ở phút 89... Ngô Yên Thi có vô quân trường của ngụy chỉ để học quân sự học đường...bất cứ chế độ nào ai có học ĐHCĐ cũng vậy thì bị cú “revert” trước thềm đại hội nhiệm kì 2, Mãn có lòng tự trọng nên rút vì đã làm xấu Đảng...thiên hạ đồn, tiếng nổi ba phao...về sở thích sập cu, săn thú, gái gú, bài bạc...của Mãn.

    - Hồ Xuân Mãn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu ư ? Một trận đánh của Mãn, trận khử Hoàng Sớm, Mãn nắm chắc Hoàng Sớm đi ăn kỵ, kế hoạch trận đánh thật hoàn hảo...không lẽ người con "ưu tú" ấy không nhận biết bà con mình đang ăn kỵ ? Trước khi bóp cò súng, Mãn có phân biệt ai là địch, ai là ta ? Mãn bắn bừa vào mâm kỵ trong đó có ông nội của Mãn ? Mãn là người cháu "ưu tú" ư ? Mãn đã "giết nhầm hơn bỏ sót" để khử 01 tên ác ôn mà 10 người dân phải chết, 8 dân lành bị thương...

    Vì cái danh hảo "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" trong đó có trách nhiệm của Ngô Hòa TBTĐKT tư vấn thiết kế để Mãn xới xáo nổi đau đã chôn khuất sau 40 năm của những người bà con của Mãn, họ vô tội, họ là chiến sĩ, đồng bào, hằng năm đến ngày kỵ năm xưa ấy trong thôn Phò Ninh có thêm 10 cái kỵ... điều dã man hơn nữa là cho đến nay Hồ Xuân Mãn vẫn chụp mũ cho dân lành chết oan ấy là phó ấp, là chiêu hồi, là địa phương quân, là cảnh sát...tội cho con cháu của họ...vì vậy mà xơ rơ thân bại danh liệt...ngóc đầu không nổi nhiều người có tài cũng bỏ làng mà đi...

    Ông Lê Hồng Liêm, Trưởng đoàn kiểm tra của UBKT TƯ đánh giá cao việc làm của các CCB đã góp phần giúp UBKT TƯ làm sáng tỏ vụ việc. UBKT TƯ kết luận, việc các CCB tố cáo 17 thành tích mà ông Mãn khai man là đúng, có cơ sở và trong 17 thành tích mà ông Mãn báo cáo chỉ có 2 thành tích là gần đúng.
    Ông Lê Hồng Liêm cũng đề cập đến chuyện một số nhà báo thiếu đạo đức “theo dòng nước chảy”, nghe ông Mãn kể rồi viết bài ca ngợi tầm phào cho ông Mãn mang tính tiêu cực…

    Trả lờiXóa
  21. Mãn: -Bên kia là bờ...HÒA ĐẠI NHÂN à...
    Hòa: -Dạ, dạ thưa anh bên kia là bờ ạ...chính xác là bờ ạ.
    CÁI MềM MạI ẩN MÌNH CủA RắN LụC ĐUÔI Đỏ
    NGÔ HÒA (tên thường gọi: Hòa Đại Nhân) Không mất lòng ai
    Với tư cách chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng của tỉnh, có chức năng tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thi đua…Ngô Hòa đã tư vấn tung hứng để Hồ Xuân Mãn trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang cũng là điều dễ hiểu…
    • Ngô Hòa có lỗi trước hết với HXM người đã chắp cánh cho Ngô Hòa bay lên. Tâng bốc để Mãn cao hứng không còn biết mình là ai…tối tăm nghe lời nịnh bợ…
    • Thứ đến Ngô Hòa có lỗi với nhân dân thừa Thiên Huế vì đã góp phần quan trọng trong việc giúp HXM trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhưng bị lộ khai man trí trá để lại một cái án Anh hùng rởm và vơ vét Festival mang tiếng dơ cho người HUẾ…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hòa Đại Nhân có 6 biệt thự cho tây thuê cho con học nước ngoài vợ giáo viên cấp 1, bố đạp xích lô, em nó cũng đạp xích lô nhưng cũng có biệt thự đường Thạch hãn thì tiền của dân chứ của ai ? chẳng lẽ bố nó đào được vàng ? nó mà có lí lịch ăn củ chuối 3 đời với bản chất mềm mại và trí trá kiểu ngụy quân tử sẽ chui sâu leo cao ra trung ương phá nữa, thằng Mãn tham lam cướp công đồng đội một phần do Hòa Đại Nhân tung hứng một phần do Mãn dốt. Hòa Đại Nhân lái Huế festival năm nào cũng bổn cũ soạn lai báo cáo láo là nghề của nó, dân Huế tinh thần vật chất chẳng được gì, chương trình nghèo nàn lạc hậu du lịch thất thu nhưng nó là đầy tớ lại đươc lại dấu diếm giỏi.

      Xóa
  22. Hãy tiếp tục chiến đấu cho đến khi Mãn bị khai trừ ra khỏi Đảng; dẹp bỏ bè lũ cẩu đệ do Mãn dựng lên...

    Trả lờiXóa
  23. Được giác ngộ bởi chính Cha là Hồ Bàng đã tham gia NDTV chống phá cách mạnglúc 09:52 8 tháng 1, 2015

    Kí ức hào hùng
    Một ngày cuối năm se lạnh ở làng Phò Ninh, tôi đã có dịp được nghe ông kể thật nhiều những câu chuyện của tuổi thơ nghèo khó, những năm tháng tham gia kháng chiến vào sinh ra tử, rồi thời kỳ hậu chiến vất vả, kiến thiết xây dựng quê hương và cả những được mất, buồn vui của một đời người…
    Ông kể rằng, khi lớn lên, biết suy nghĩ mới thấy những người thân của mình, bà con làng xóm của mình đã bao năm phải chịu đựng nhiều tầng áp bức của chế độ đương thời. Được giác ngộ bởi chính những người thân trong gia đình đã tham gia cách mạng, cùng với bầu máu nóng của tuổi trẻ, ông cùng với những người bạn đồng liêu trong làng quyết định ra đi.

    Trả lờiXóa
  24. Ông Mãn kể, hôm ấy trung đội của mình nhận nhiệm vụ chống càn của một đại đội lính Mỹ vào buổi sáng ở trên địa bàn của xã Phong Sơn. Theo phân công, cứ hai đồng chí của mình chịu trách nhiệm tiêu diệt một lính Mỹ, kế hoạch đánh là bí mật phục kích phải đợi đến khi mục tiêu cách điểm phục kích 50 mét mới được siết cò súng.
    Lần đầu tiên đánh Mỹ, không riêng gì ông Mãn mà hầu hết anh em trong trung đội với vũ khí khá lạc hậu, chủ yếu là súng bán tự động, súng K50, súng Tuyn cải tiến từ chiến tranh chống Pháp còn lại, đều thấy hoang mang khi nhìn thấy đại đội lính Mỹ to lớn, súng đạn dàn hàng ngang tiến vào làng. Y lệnh trên, khi thấy mục tiêu đã vào địa điểm là anh em đồng loạt néo cò, bắn ầm ầm một trận rồi rút nhanh vào núi để chờ cơ sở tại chỗ thông báo kết quả.
    Tổng kết trận đó, trung đội của ông Mãn cũng tiêu diệt được 14 lính Mỹ, anh em rất phấn khởi. Từ đó, cứ theo năm tháng đánh địch trên địa bàn huyện Phong Điền nên trong đơn vị đa số anh em đều rất dạn dày trận mạc.
    Cuối năm 1967, để chuẩn bị cho chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, đơn vị chỉ để lại một đại đội làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu ở hậu cứ, số còn lại được tăng cường để nâng cấp thành Tiểu đoàn trinh sát vũ trang do ông Hải làm Tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trinh sát này được trang bị hỏa lực rất mạnh (cứ 3 người có một khẩu B40, 2 khẩu AK báng gấp) để đánh luồn sâu vào nội thành.
    Từ hậu cứ ở Hương Trà, đơn vị ông Mãn hành quân qua đêm, đến khuya 30 Tết Mậu Thân thì đột nhập vào cánh Bắc ở Cửa Chánh Tây của TP. Huế để diệt ác, trừ gian. Sau 23 ngày chiến đấu tại vị trí Cửa Chánh Tây, đơn vị của ông Mãn gặp Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 325 do ông Lê Khả Phiêu (sau này là Tổng Bí thư Trung ương Đảng – NV) chỉ huy, rồi cùng với Trung đoàn 9 thoát ra khỏi vùng nội thành Huế để quay ra hướng Phong Điền để đánh nhau với lính thuộc Sư đoàn kỵ binh không vận số 1(Kỵ binh bay) của địch. Tại đây, các đơn vị của quân ta đã trải qua những trận giao tranh vô cùng ác liệt với lực lượng không vận của Mỹ - Ngụy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngã ngữa...kêu trời...các bạn cứ chờ công bố.lúc 11:04 8 tháng 1, 2015

      Rút danh hiệu anh hùng của HXM là việc làm rất khó, tổn hại uy tín của Đảng & Chính phủ…nhưng không thể khác đi được…
      Tìm trong Lịch sử Tỉnh đảng bộ, huyện đảng bộ Phong Điền, Mãn không có dấu tích gì gọi là có công lao đặc biệt…
      Chính việc vào Đảng của Mãn làm cho các cấp ngã ngữa…kêu trời…

      Xóa
    2. Đuổi Mãn ra khỏi Đảng cũng là CHUYỆN RẤT KHÓ, làm tổn hại uy tín, tấm gương đạo đức nhưng trong thời gian tới sory không thể khác đi đươc. KHÔNG THỂ LÀM KHÁC khác ông Nguyễn Tư Thoang, Hà Phan.. KHÔNG THỂ: Mãn Truyền lớp trẻ chọng chao !.../ Đầy tớ thời đại dân coi khinh thường...

      Xóa
  25. Mấy thằng cẩu đệ Mãn Hữu THU, Phan Bùi Bảo THY, Bảo HÂN ăn Mãn 1 tỉ VNĐ viết tào lao nhà báo chân chính có đói cũng không thể bẻ cong bút ! Dương Phước THU cũng đệ Mãn nhưng khôn hơn lo thoát. Nhét cua lòi đam !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Trường Tô, Lương Quốc Dũng chỉ nhục vì GÁI, Trần Văn Tuyền chỉ nhục vì TIỀN, Hồ Xuân Mãn thì nhục hơn vì...THÍCH ĐỦ THỨ ! (tiền, gái, bài bạc, phá rừng, khai man, háo danh, mang hậu duệ vào phá tỉnh…) nếu Mãn không đi công tác bảo vệ Phiden mà trốn lính vào chùa kiếm cơm như Đông thì cũng thành Hòa thượng Thích Đủ Thứ thời Phật giáo bị lợi dụng mạt pháp này ! đất nước ta chưa từng có một ông Bí thư tỉnh ủy như Mãn !

      Xóa
    2. Dù đi đâu, ở đâu, làm gì thì cho bộ nơi ông sinh ra phải biết trong quá trình thẩm tra...
      Chi bộ Phong An không biết...thì thôi rồi lượm ơi...
      Mãn tài thật...vào đảng mà chi bộ địa phương không biết...
      Sao Mãn giống 2 ông Nguyễn Tư Thoang, Hà Phan...
      Mãn Tài thật...
      Mãn thừa biết bố Hồ Bàng là Toán trưởng Nhân dân tự vệ...để chi bộ Phong An có ý kiến thì khó mà vô Đảng được...

      Xóa
    3. Lễ trao huy hiệu 40 tuổi Đảng cho Hồ Xuân Mãn thành ủy Huế chỉ đưa tin chung chung, không đưa hình ảnh cụ thể để cán bộ, đảng viên ngưỡng mộ...PHẢI KỶ LUẬT NGAY THẰNG ĐƯA TIN cho HỒ XUÂN MÃN.

      Xóa
    4. Nếu Mãn là đảng viên thât thì NGUYỄN QUANG HÀ, LÊ VĂN UYÊN, HOÀNG PHƯỚC SUM đã bị cẩu đệ 3g của Mãn kỷ luật cho lên bờ xuống ruộng từ lâu rồi bác hè !.

      Xóa
    5. He he ! Đúng quá.

      Xóa
    6. Hãy tiếp tục chiến đấu cho đến khi Mãn bị khai trừ ra khỏi Đảng; dẹp bỏ bè lũ cẩu đệ do Mãn dựng lên...

      Xóa
    7. Lễ trao huy hiệu 40 tuổi Đảng cho Hồ Xuân Mãn thành ủy Huế chỉ đưa tin chung chung, không đưa hình ảnh cụ thể để cán bộ, đảng viên ngưỡng mộ...PHẢI KỶ LUẬT NGAY THẰNG ĐƯA TIN cho HỒ XUÂN MÃN.

      Xóa
  26. Nói cho sướng cải lổ miệng, làm đếch gì được nhau.
    Đúng là lũ chó dại. sủa khang, chạy quàng chạy xiêng.
    Kỷ luật cái con CẶT!

    Trả lờiXóa
  27. Có con BUỒI đây, thích thì cho.

    Trả lờiXóa
  28. Dân Huế sau 10 năm mãn và bè lũ khống chế, đến nay vẫn vậy, thử hỏi còn ai ở TW nữa không?
    có cái bà Nga, đại biểu quốc hội chi đó thì lừa đảo, mới bị túm cổ tề, nhục quá đi, Huế ơi là Huế.............
    còn bọn chự trâu đè đầu cưỡi cổ thì Huế chỉ có lụn bại đi thôi

    Trả lờiXóa
  29. Kỷ luật con Cặt TAUlúc 00:55 9 tháng 1, 2015

    Kỷ luật con Cặt TAU

    Trả lờiXóa
  30. Đất nước ta 80% là nông nghiệp,nông dân. Không giữ trâu thì bốc cứt mà ăn à!
    Chắc mày là tư sản, quý tộc?
    Toàn tư duy đít nhái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dốt quá học không được cha mạ mới bắt con trai đi chự trâu, con gái ở đợ, gia đình VN có nghèo đói cùng đinh cũng bán ruộng bán trâu cho con ăn học kiếm năm ba chữ để thành người hữu ích cho xã hội chứ không thích con thất học phụ thợ hồ hoặc mã kết làm quan tham xấu hổ cho họ hàng làng nước giống nòi khinh. Người VN rất hiếu học trọng chữ SĨ (trí thức), tức là Sĩ, Nông, Công,Thương (buôn bán là sau cùng vì phi thương bất phú phú bất nhân), sau này vì xã hội chủ trương ngu dân nên trọng kẻ dốt bóp nát hiền tài vì ngưu tầm ngưu mã tầm mã cứ không phải 80% là nông nghiệp nên bỏ học để chự trâu.

      Xóa
  31. Trang này chỉ túng bọn mất dạy, bất mãn, ấm ức, ăn nói hồ đồ. Người ngoài đọc, chỉ thấy xấu hổ. Dẹp mẹ cho khuất mắt.
    Đấu tranh chỉ là cái cớ để bôi nhọ vào mặt nhau, không thấy TRẼN à?

    Trả lờiXóa
  32. Đúng nghiệm lại, trang này chẳng phải là diễn đàn mà chỉ là dùng để bôi nhọ.

    Trả lờiXóa
  33. Đứng đằng sau trang này là ai, dân Huế biết cả. Bọn nó tốt lành chi. Ăn ngập răng, bây giờ phách tấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo chí tôn trọng người đọc mới là tự do báo chí. Đưa tin sai làm hại bất cứ ai sẽ có pháp luật. Còn người đọc là để tham khảo, tin hay không là do chính họ. Bồi bút như Hữu Thu, Bảo Thy thì bị người đọc tẩy chay không nên định hướng làm người đọc mù mờ rối thêm.

      Xóa
  34. Có ai đâu, tới lui thằng Nguyên, thằng Hà, thêm thằng Toàn giật giây.

    Trả lờiXóa
  35. Chuyện đã qua cho qua. Ân oán làm gì, chỉ tội đời sau.

    Trả lờiXóa
  36. Cứ nhìn cái gương Phúc-Thanh sẽ hiểu. Chuyện đời khó đoán, khó nói lắm.

    Trả lờiXóa
  37. Đời người hữu hạn. Chết chẳng mang theo được gì. Cứ bằng lòng với hiện tại mà vui sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tụi này vô thần vô đạo đức chỉ biết vàng, gái, gôn, thịt chóa và lòng tham không đáy giỏi mị dân của kẻ ăn cướp cứ tưởng vô địt muôn năm đến khi "một cõi đi về" như thằng Bá Thanh hột nút cũng phải cắt không mang theo được gì anh hùng háo danh như thằng Hồ Xuân Mãn tham nhũng vật chất thừa mứa rồi còn cầu danh làm gì cho khổ để giống nòi khinh đời sau phỉ nhổ gớm hơn cục cứt ! Rõ ràng là lòng tham bọn này không đáy. Gieo nhân gặt quả.

      Xóa
  38. Lễ trao huy hiệu 40 tuổi Đảng cho Hồ Xuân Mãn thành ủy Huế chỉ đưa tin chung chung, không đưa hình ảnh cụ thể để cán bộ, đảng viên ngưỡng mộ...PHẢI KỶ LUẬT NGAY THẰNG ĐƯA TIN cho HỒ XUÂN MÃN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ky luat toi no ah, trao cho no tuoi dam dang thi no quay thoi

      Xóa
  39. Phúc tôi nuôi heo, nấu rượu, nuôi cá trê phi, nuôi ốc bưu vàng, trồng sắn... mà có tài sản hàng nghìn tỉ cho con rễ không nuôi con cave không trồng cây cần sa mô mà sắp tới bác đừng chất vấn lộn xộn ! Còn Mãn thì chự trâu "nhỏ không học lớn làm Đại úy"
    " đừng nghe những gì nó nói mà hãy nhìn những gì nó làm" bọn Ngụy nói cũng đúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu Mãn là đảng viên thât thì NGUYỄN QUANG HÀ, LÊ VĂN UYÊN, HOÀNG PHƯỚC SUM đã bị cẩu đệ 3g của Mãn kỷ luật cho lên bờ xuống ruộng từ lâu rồi bác hè ! cẩu đệ Mãn ngon thì đừng văng tục bom sex đụng thử ba eng thì biết .

      Xóa
    2. Người dân TTHuế đặc biệt là người dân vùng đầm phá Tam Giang đã lập miếu thờ, đặt tên trường, tôn ông Phan Thế Phương là Thành hoàng của làng, ghi nhớ công lao khai khẩn của ông xem ông là ông tổ của nghề nuôi tôm, giúp dân nghèo đổi đời. Nghe đâu ông HỒ XUÂN MÃN BỊ BỆNH K người dân TTHuế rất thương tiếc SẮP MẤT VỊ QUAN TÀI chuẩn bị lập miếu thờ như ông Phan Thế Phương nhưng ở toilet nữ quán Nhất Hồ ! tôn ông Mãn là ông tổ của loài DÊ CHUỘT. He He!

      Xóa
    3. Trang này rất hay trừ một số đệ tử Mãn nhận xét dung tục kiểu chự trâu vô học các bác xem nó như con ...chó trong nhà đừng chấp. He he!

      Xóa
    4. Trọng kẻ dốt bóp nát hiền tài ! He he

      Xóa
  40. Đ/C thông cảm đuổi Mãn ra khỏi Đảng cũng là việc RẤT KHÓ, làm tổn hại uy tín, tấm gương đạo đức nhưng việc gì cũng từ từ trong thời gian tới sory không thể khác đi đươc Mãn nhé. KHÔNG THỂ LÀM KHÁC ông Nguyễn Tư Thoang, Hà Phan.. KHÔNG THỂ: Mãn Truyền lớp trẻ chọng chao !.../ Đầy tớ thời đại dân coi khinh thường...thì còn mặt mũi nào Đảng ta ?

    Trả lờiXóa
  41. Nay Đà Nẵng là một thành phố giáp biển hiện đại, biển đẹp và sạch, phát triển du lịch, có sáu bảy cây cầu trong đó có cầu rồng đất của Bá Thanh, cầu cống là theo mật độ dân số trong vùng chứ không đẻ để rút ruột dân...như Bá Thanh. Sạch đẹp nhưng không thiếu tệ nạn xã hội, chỉ có cánh xe ôm có hai trăm nghìn còn tỏ ra thương tiếc ông Nguyễn Bá Thanh cho ông là một người tài, có tâm huyết với Đà Nẵng. Một luồng khác thì cho rằng Bá Thanh là cái kết đáng đời theo Nhân Quả của một kẻ tàn bạo phá mồ mả, đẩy người dân vào chỗ chết ở Cồn Dầu. Một số khác thì lại hiếu kỳ quan tâm đối với việc các xếp lớn có chơi nhau dã man hay không ? Một số khác nói so với những vụ '' dân oan '' hoặc các sếp tham nhũng thì có mười lăm Nguyễn Bá Thanh cũng không làm họ bận tâm một con én không thể làm được mùa xuân chỉ lo về cày mà nộp thuế...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tụi này vô thần vô đạo đức chỉ biết vàng, gái, gôn, thịt chóa và lòng tham không đáy giỏi mị dân của kẻ ăn cướp cứ tưởng vô địt muôn năm đến khi "một cõi đi về" như thằng Bá Thanh hột nút cũng phải cắt không mang theo được gì anh hùng háo danh như thằng Hồ Xuân Mãn tham nhũng vật chất thừa mứa rồi còn cầu danh làm gì cho khổ để giống nòi khinh đời sau phỉ nhổ gớm hơn cục cứt ! Rõ ràng là lòng tham bọn này không đáy. Nhà Phật dạy đúng Gieo nhân gặt quả.

      Xóa
    2. Du me thang Ho Xuan Man con lam cac gi nua cho dan cho nuoc nua, toan gai gu the ma

      Xóa
  42. Trên đời việc gì cũng có thể xảy ra nhất là đấu tranh sinh tồn của các thế lực chính trị. Ở Mỹ Y học quá lạc hậu ông Nguyễn Bá Thanh được đưa về chữa bệnh tại Đà Nẵng bằng Y học hiện đại kết hợp Y học cổ truyền. Dư luận công chúng đang thắc măc bệnh hoạn không bình thường của ông Bá Thanh đón chờ hình ảnh cùng những tường trình cũng như những phát biểu của chính ông Nguyễn Bá Thanh do Chân dung Quyền lực đưa tin. Hy vọng ông Bá Thanh sẽ phơi bày sự thật và những tố giác của ông lưu danh trong sử tích.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mục tiêu bảo vệ quốc gia kể cả các cán bộ, người dân thi hành các công tác Tố cáo ? Đó là Luật pháp Việt Nam cho phép tất cả công dân được thực hiện Quyền này ? Như vậy trước khi có lời phán quyết từ VPCP, từ cuộc điều tra rõ ràng của Bộ công an " xác định xem PTT NXPhúc có thực sự xuất ngoại sang Laos gặp đại sứ TQ hay không và do Ai chỉ định với trách nhiệm gì " từ đó sẽ thấy được Điểm còn lại mà CDQL đã nêu ông Phúc là thủ phạm vụ ông Bá Thanh.

      Xóa
  43. MÃN thì chự trâu "nhỏ không học lớn làm Đại úy...Bì thư...UVTUWĐảng...", "đừng nghe những gì Mãn nói mà hãy nhìn những gì Mãn làm" đúng là QUAN TÀI !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Bá Thanh ĐN "một cõi đi về" Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Hồ Xuân Mãn TTH "một cõi đi về" Bệnh viện nào để 3g điều xe đón xếp có ai thấy tăm hơi Mãn không ? Thành ủy Huế trao Huy hiệu 40 tuổi Đảng cho Hồ Xuân Mãn. Có thật hay không?

      Xóa
    2. Hãy nhìn lại bản thân ? Mức sống, gia sản của các quan Cộng Sản so với dân ngày càng xa cách. Quan hệ giữa đầy tớ và chủ ngày càng đối nghịch thì chủ chết chứ không phải đầy tớ...chết !

      Xóa
    3. Trăm năm trong cõi người ta /Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau /Trải qua những cuộc bể dâu/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng ...

      Xóa
    4. Thời hoàng kim VN: Trọng kẻ dốt bóp nát hiền tài, Vàng, Golf, Gái và Thịt Chóa là trên hết và ai cũng thích làm Đầy tớ của dân.

      Xóa
  44. Việt Nam xếp thứ 116 trên tổng số 177 nước trong bảng đánh giá hàng năm về tham nhũng trong khu vực công của Tổ chức Minh bạch Quốc tế.
    Năm ngoái Việt Nam xếp thứ 123 trên tổng số 176 nước trong bảng xếp hạng này, với số điểm không đổi là 31/100.
    Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận về mức độ tham nhũng trong khu vực công.

    Trả lờiXóa
  45. Báo chí tôn trọng người đọc mới là tự do báo chí. Đưa tin sai làm hại bất cứ ai sẽ có pháp luật. Còn người đọc là để tham khảo, tin hay không là do chính họ. Bồi bút như Hữu Thu, Bảo Thy thì bị người đọc tẩy chay không nên định hướng làm người đọc mù mờ rối thêm.

    Trả lờiXóa
  46. Sao khong cho dc Ho Xuan Man co hoi lam lai nhi

    Trả lờiXóa