Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Những khuôn mặt sáng trên chính trường Thừa Thiên Huế

Không đánh bạc nhưng biết tổ chức đánh bạc

Con người mềm mại

Tài năng trẻ được quy hoạch đến Bí thư tỉnh uỷ

Không biết Hồ Xuân Mãn là ai nhưng vẫn công nhận Hồ Xuân Mãn có 40 tuổi Đảng

111 nhận xét:

  1. ĐÚNG QUY TRÌNH…lúc 15:14 10 tháng 12, 2014

    Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Kim Dũng công nhận Hồ Xuân Mãn 40 tuổi Đảng là ĐÚNG QUY TRÌNH…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. một lũ dốt xu nịnh không biết xấu hổ làm nghèo dân Huế

      Xóa
    2. Anh Dũng ơi...thằng Mãn không ưa chi anh, chừ hắn về hưu lại làm khó cho anh.

      Xóa
    3. Nhìn cái mặt lợn thằng tổ chức đánh bạc, nhìn thằng có chân tướng dáng mềm mại như rắn lục đuôi đỏ, nhìn thằng não ngắn bí thư tỉnh ủy tương lai và thằng ba phải vô tài bất tướng mà thấy lợm lợm tởm tởm ! Ôi quê hương nước mặn đồng chua…Dạ thưa xứ Huế bây chừ/Chỉ còn núi ngự bên bờ sông hương !

      Xóa
    4. Không nên chứa chấp thuyết phục bọn chuột lớn bé tinh quái này bò ra, mà phải vây bắt từ bên trong chớ để lâu nó sẽ đồng hóa bình thành chuột làm bình mất giá trị vứt sọt rác !

      Xóa
    5. Hồ Hèn Hào Hùng hụt , hẩm hiu hưởng hưu hận Hòa hại , Hồ Hèn hăng hái hầu Hà, Him. Hà, Him hiểu Hèn hư hỏng, Hà Him ham hậu hỉ hùn hạp hại hư Huế. Huế hậm hực Hà Him héo !

      Xóa
    6. CHỈ VÌ LỘ CÁI ĐUÔI, ông Trần Quang Thiều kể rằng có lần ông bẫy được 300 kg chuột chỉ trong một đêm tại một khu du lịch ở Hà Nội. Thiều là “Vua diệt chuột”
      Để tìm ra đặc tính sinh học của chuột, ông Trần Quang Thiều đã mày mò, thậm chí bắt nuôi chúng, cắt râu, bịt mắt, cắt tai xem chúng hoạt động thế nào. Theo sách vở, ở VN có 43 loài chuột thì ông Thiều đã “gặp” được 38 loài nhưng có loài rất khó bắt đó là loài Chuột Công thần. Ông phân loại: Bình thường thân chuột dài 12cm, đuôi 13,5cm thì đó là chuột leo; đuôi ngắn hơn thân là chuột cống; đuôi dài bằng thân là chuột đồng; còn đuôi ngắn hơn thân nhiều thì đích thị chuột đất. Định dạng chuột bằng tai, mõm không chính xác bằng đếm lông mõm. Lông mõm có 18 đôi là chuột vùng núi, 20 đôi trở lên là đồng bằng, còn 16 đôi lông mõm dài thì là chuột rừng.
      Ông cũng lưu ý chuột là loài mắn đẻ. Mỗi năm 1 đôi chuột sinh ra, rồi từ đó sinh sôi tầng tầng lớp lớp ra thành 2.040 – 2.048 con. Sau 15 ngày đẻ lứa trước, chuột con lông bụng còn đỏ, chuột mẹ đã có khả năng tiếp tục mang thai. Trong thời kỳ CHƯA MÃN dục của chuột, nếu không bắt được chuột cái thì đàn chuột sẽ sinh sôi nảy nở không phanh như thế.
      Hơn 10 năm qua, với chiếc bẫy chuột sinh học mà ông sáng chế ra và đã đạt giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Vifotec, ông Trần Quang Thiều đã đi khắp Bắc-Nam, đồng bằng miền núi. Số chuột ông diệt được đã lên tới 30 triệu con. Mỗi lần hoàn thành hợp đồng với đơn vị nào đó, Cty lại thống kê và tính cộng nên con số có thực này.
      Ở đâu có trâu bò, lợn gà ở đó chắc chắn có chuột, chúng vào máng cám ăn thức ăn thừa. Và thế, chuột được coi là vật trung gian làm lây nhiễm nhiều dịch bệnh sang gia súc và cả con người, như các bệnh lở mồm long móng, sốt chuột cắn, sốt xuất huyết với hội chứng thận, dịch hạch, bệnh Leptospirose, nhiễm khuẩn Salmonella. Vì thế, diệt chuột không chỉ mang ý nghĩa ngăn chặn sự thiệt hại kinh tế do tài sản bị cắn phá mà còn phòng ngừa nhiều căn bệnh cho cộng đồng NHẤT LÀ BỆNH THAM ĂN BẨN. Cty diệt chuột Trần Quang Thiều đã là đối tác nhiều năm nay của các nhà máy, Cty lớn như Nhà máy bia Đông Nam Á, Việt Hà, Sài Gòn, Cty Vinamilk, Cty bay Nội Bài, Cty Ford ở Cẩm Giàng (Hải Dương)… Với gần 10 chi nhánh cung cấp bẫy và dịch vụ diệt chuột, nắm trong tay hàng chục nhân viên, danh hiệu “Vua diệt chuột” của Trần Quang Thiều đã vượt ra khỏi quê hương ông, đến khắp mọi miền đất nước. Ông và công ty của ông đã góp phần cho cuộc sống của người dân được an toàn và lành mạnh. Tuy nhiên, Trần Quang Thiều rất trăn trở đêm ngày với một loài chuột quý hiếm đó là Chuột Công Thần. Ông tâm sự : sự trơ tráo lanh mưu của loài chuột này khiến tôi cứ thắc mắc nó rất khó bẫy, bẫy được một con những con khác sẽ tẩu tán lương thực dấu diếm hiện trường, có nhiều con giả bệnh K sắp chết ! : Tại sao nó lại ăn uống cả bầy đàn no say thế mà còn say danh vọng đến mức ấy ? Hình như lâu nay, danh-vọng-có-chứng-nhận được nhiều loài chuột sử dụng như một công cụ để đục khoét lúa của dân lành nhưng Chuột công thần không chỉ no say mà còn mua học hàm, học vị…MANG CON ĐÀN RỄ MÁ cao vọng chiu sâu leo cao lên… trời kèm danh hiệu được tôn vinh người ta gọi là Ông Thiên hay Ông Thiện ác Hô Him 3G gì đó ! Chuột công thần bất chấp liêm sỉ làm anh hùng với mộng ước hơn người thay eng Cả, trợ lý eng Ba về AN NINH & TÔN GIÁO…Nhưng trời không cho giống độc, chuột này BỊ LỘ CÁI ĐUÔI các chiến sĩ cách mạng săn bắt chuột có kinh nghiệm hơn ông Trần Quang Thiều, các chiến sĩ bắt quả tang chuột đội lốt công thần đang ở trong Bình nếp với bùa 181 đang kéo bầy đàn tha hồ kiếm lúa ! He He !

      Xóa
  2. PHÒ MÃ TỰ VỊNH

    Ông Màng, Ông Mãn, Ông Man,
    Mả kết nhà nàng, phúc đức nhà tôi.
    Tưởng là: rau cạn, lúa đồi...
    Nào ngờ: tôi đứng, tôi ngồi, tôi chơi...

    Giờ đây tôi sướng ngang trời,
    So qua, so lại giữa đời ai hơn?
    Người ta gom góp bôi trơn,
    Tôi đây chỉ có cái đờn "lông chim"!

    Dù cho đá nổi, bọt chìm,
    Săm soi hai bữa "lồng chim" nhà nàng.
    Nghe rằng thiên hạ thở than,
    Kệ mẹ thiên hạ, chồng nàng "om chim".

    Trả lờiXóa
  3. ..chính xác là bờ ạ...lúc 15:23 10 tháng 12, 2014

    Mãn: -Bên kia là bờ...HÒA ĐẠI NHÂN à...
    Hòa: -Dạ, dạ thưa anh bên kia là bờ ạ...chính xác là bờ ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Đất nước ta không phải thiếu người tài cứ nhìn người Việt ở nước ngoài thì biết nhưng vì cơ chế, vì lỗi hệ thống coi trọng công thần con ông cháu cha của tất cả mọi ngành, đặc biệt là giáo dục và y tế rất yếu kém nên đất nước tụt hậu tham nhũng trở thành quốc nạn, quan thì giàu lên dân ngày càng nghèo ra làm ăn thì tủn mũn bảo thủ đặt nặng quan hệ tiền tệ hậu duệ và trí tuệ là sau cùng thích hư vinh bị nhiễm bệnh thành tích đã trở thành bản chất của kẻ vô tâm, vô tầm và vô tài quản lý, tập thể lãnh đạo như thế làm sao xã hội phát triển đi lên được. Qua bóng đá cho chúng ta sáng mắt sáng lòng để học tập Nhật Bản rất nhiều thứ : người Nhật giáo dục đạo đức chân chính từ mầm non, con người lớn lên không bạc nhược yếu hèn, ba phải, họ có đạo đức căn bản, đất nước họ chẳng có gì ngoài tài nguyên ít ỏi, thiên tai liên miên nhưng người Nhật rất có tâm, có tầm, có thần kinh xấu hổ, có văn hóa từ chức, nhìn anh Samurai Tosshiya Miura thì biết đất nước xứ hoa anh đào. Lương hàng tháng của HLV Miura là 12.000 USD, 7 tháng là quãng thời gian chỉ đủ cho HLV xây dựng một đội bóng, đừng nói tới hy vọng thành công. Thế nhưng, ông Miura đã đưa đội Olympic Việt Nam chơi tốt tại Asiad Incheon (Hàn Quốc). Và bây giờ là chiến thắng 2 -1 của tuyển VN trên đất Malaysia ở trận bán kết lượt đi mặc dù chịu rất nhiều áp lực. Tính cách người Nhật ngược với người Tàu, họ rất tự tin, ít dối trá, rất chân thành và rất khiêm tốn của truyền thống tinh thần võ sĩ đạo bất khuất, bất cứ việc gì phải lấy phương châm kỷ luật và kỹ thuật làm đầu đặt lợi ích đồng đội, dân tộc họ trên hết không bán lúa non không cho thuê bàn thờ, không cướp công đồng đội như ở ta, cầu thủ mới nhú chút khả năng tí tẹo thì bán độ theo thực dụng, cánh nhà báo thì tung hứng “nổ” lố bịch không giống ai, tài năng nghệ thuật thì thui chột chỉ nhờ công nghệ lăng xê ảo, không có nguồn lực nhân tài... Không phải riêng bóng đá mà tất cả mọi ngành ở đất nước ta thì người ta đặt lợi ích cá nhân trên tập thể. Những thành công đầy thuyết phục nhưng Miura khiêm tốn: "Không, tôi không bao giờ nghĩ tới điều đó". Còn bây giờ ? Ông kiên định rằng "tôi vẫn muốn chứng kiến những gì sẽ xảy ra bằng chính mắt mình, hơn là dự đoán về tương lai".

    Trả lờiXóa
  5. HÒA ĐẠI NHÂN xuất thân từ dân nghèo thành phố, nhà mặt phố, bố đạp xích lô, anh em đông thất học chỉ có Hòa học cao đẳng loại trung bình nhưng xu nịnh thì xếp loại thượng thừa. Với bản chất Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, từ anh giáo viên trường làng, rồi PGD, rồi CVP huyện mon men lên GĐ Đảng Ủy Khối, vì có “năng lực”: với cấp trên thì mềm mại, xu nịnh, với cấp dưới thì hống hách, lập luận hàm hồ, che dấu mọi thứ đều giỏi chốt vấn đề trí trá giống mình được Mãn chấp cánh cho bay cao hơn: Phó Chủ tịch UV Thường trực UBND tỉnh - Phụ trách Văn Xã - Chủ tịch HĐ Thi đua Khen thưởng tỉnh TTHuế, trước khi hạ cánh còn xin lái thêm tàu “vét Festival” lần chót trước khi hạ cánh an toàn (dân có mắt chớ vội phủi tay). Hòa tâng bốc để Mãn làm bậy (không trách người trình độ chự trâu và gở mìn), lúc được nịnh thần tung hứng không còn biết mình là ai… nên Mãn sa lầy xuống hầm phân ! Chỉ có mấy cẩu đệ là đám nhà báo rởm Hữu Thu, Bảo Hân, Quốc Anh, Phan Bùi Bảo Thy không biết thối ngửi thấy mùi Đô la lóa mắt đánh đổi tên tuổi mình nên cùng hiệp lực bồi bút 6 bài cứu chủ đánh lại các chiến sĩ cách mạng như nhà văn chân chính Nguyễn Quang Hà, Hội CCB và nhân dân TT Huế khi đầu tàu gặp nạn nhưng đành phải thúc thủ bó tay. Hồ Xuân Mãn đã nghỉ hưu, hiện nay “chạy” được “bệnh hiểm nghèo” (căn bệnh các quan tham sắp bị sờ gáy) đóng cửa luyện công tu đạo ngộ được thế thái nhân tình, hiểu được đám cẩu đệ dưới trướng mình hại mình thật là đáng thương nên Mãn vẫn lạc quan yêu đời “cuộc đời vẫn đẹp sao” vì “người có danh phận thường hay bị thị phi”. Hiện nay có bệnh án an toàn, sẳn tiền của bòn rút của dân bao năm người ta thấy Mãn vẫn uốn éo, ca hát, gái gú, xì tẩy, săn thú bẩy bướm rất vô tư !
    Ngô Hòa phải chịu trách nhiệm với nhân dân thừa Thiên Huế vì đã góp phần quan trọng trong việc sáng kiến thiết kế cho Hồ Xuân Mãn trở thành Anh hùng LLVTND nhưng bị đồng đội và nhân dân bắt tại trận…Bên cạnh vụ việc này các quan tham cũng bị dư luận phê phán như việc ăn hạt giống cứu đói người nông dân, ăn hài cốt liệt sỹ, ăn chia tượng đài QT, ăn chia liên hoan Huế Festival, bán nhà máy xi măng, bán nhà máy bia Huda cho Tập đoàn Carlsberg, mới đây là Dự án cửa Khẻm Hải Vân…để người ta chửi bán lúa non cho thuê bàn thờ để lại tiếng dơ làm mất hình ảnh người dân Thừa Thiên Huế. Hồ Xuân Mãn để lại đám cẩu đệ những khuôn mặt không sáng sủa mang bản chất của kẻ vô tâm, vô tầm và vô tài quản lý, tập thể lãnh đạo như thế làm sao TT Huế phát triển đi lên được.

    Trả lờiXóa
  6. Hồ Xuân Mãn làm bí thư tỉnh ủy, ủy viên trung ương đảng 2 nhiệm kỳ, cho nên dân Huế nói đến Hồ Xuân Mãn là đụng tới quyền lực và tiền.

    Nổi tiếng nhất là vụ Hồ Xuân Mãn dùng quyền để làm báo cáo xin phong tặng AHLLVTND. Tất cả có 17 thành tích thì 8 thành tích cướp công đồng đội, 7 thành tích khai khống. Khi đưa về huyện để làm thủ tục, người ký không được đọc, chỉ ký thôi, ký xong không được để lại bản lưu. Ở cấp tỉnh, thường vụ tỉnh ủy, cũng sợ Mãn nên phải làm theo, hội đồng thi đua khen thưởng của tỉnh không họp cũng được chỉ đạo làm biên bản và tờ trình… vi phạm các quy định của Luật thi đua khen thưởng. Có người còn ký xác nhận vào thành tích gian dối của Mãn dù họ không biết gì về thành tích của Mãn.

    Bản chất của Mãn là độc đoán, gia trưởng, bản vị, tham lam, háo sắc. Khi nắm quyền cao nhất tỉnh, ông dùng quyền của mình làm hư hỏng cán bộ Thừa Thiên Huế, chỉ dùng họ hàng và những kẻ xu nịnh mình. Bà Hoàng Thị Cam vợ ông là một ví du. Bà là du kích trong kháng chiến chống Mỹ, sau giải phóng làm mậu dịch viên của công ty thương nghiệp Hương Điền, trình độ văn hóa chưa học hết tiểu học, vì thế phải nghỉ chế độ 176. Vậy mà, ông Mãn dùng quyền lực làm chế độ hưu trí và đưa vợ trở thành thành viên Ban sáng lập trường Trung học Nguyễn Đình Chiểu, và làm Chủ tích hội đồng quản trị của Công ty lâm nghiệp 1 tháng 5 do Hoàng Bàng làm giám đốc.

    Còn Hồ Xuân Phán, em ruột Mãn, trong chế độ cũ là đoàn viên nhân dân tự vệ, cùng cha là Hồ Bàng làm toán trưởng bình định cầm súng chống lại cách mạng. Thành tích lớn đến nỗi chính quyền Thiệu tặng cho ông Hồ Bàng một chiếc máy cày. Được các chiến sĩ cách mạng ở Phong An đưa Phán lên rừng làm du kích. Hòa bình Phán về làm bưu điện, năm 1995 được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Bưu điện huyện Phong Điền, dẫu chưa học xong chương trình cấp II. Muốn cho em mở mặt, Mãn đã đưa ông Phán lên làm Bí thư Đảng ủy Bưu điện tỉnh kiêm Trưởng phòng tổ chức rồi về làm Giám đốc Sở thông tin truyền thông, dù chẳng có chút chuyên môn nghiệp vụ gì? .

    Vụ ông Hồ Xuân Mãn đứng ra lo cho thông gia là Giám đốc cảng Thuận An thoát tội khi cho chiếc tàu 06 sang Trung Quốc buôn lậu, tàu chìm gần 10 người chết…làm dư luận bức xúc. Con rể ông Mãn tên là Phương tốt nghiệp đại học không xin được việc làm, được cha cho xuống cảng làm việc. Trở thành con rể, ông Mãn cho Phương về Phòng Kế hoạch Tài vụ Sở giao thông Vận tải, lên phó phòng, trưởng phòng rồi Phó giám đốc Sở… bằng những “thủ thuật” tinh vi. Có quyền trong tay, lại có ô dù, Phương trở nên cao ngạo không coi ai ra gì. Mất uy tín ở Sở giao thông Vận tải, ông Mãn dùng quyền “điều” con rể ra làm chủ tịch huyện Hương Trà. Thời gian làm chủ tịch huyện ở đây, con rể ông Bí thư vi phạm nhiều vụ việc về đất đai gây hậu quả nghiêm trọng đến nay giải quyết chưa xong. Đã không bị kỉ luật, Phương được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị cho bước tiến cao hơn. Trước khi về hưu, ông Mãn tổ chức quy hoạch và cơ cấu cán bộ, đưa con rể vào diện quy hoạch cán bộ nguồn, hiện đang học lớp đào tạo cán bộ nguồn chiến lược ở Trung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Thừa Thiên Huế có nhà hàng Hồ Văn Minh tại Phú Thượng, huyện Phú Vang (cha Minh là đại úy ngụy). Tại đây, khi nhậu nhẹt đã đời, ông Mãn đã ôm hôn một cô gái phục vụ trong nhà hàng, bị cô gái ấy cho ăn một cái tát nổ đom đóm mắt… báo chí lên tiếng ầm ĩ. Để mua sự im lặng ông Mãn đã cho tay chân tới tận nhà cô gái đưa cho cô một khoản tiền lớn để cô chuyển vào Lâm Đồng. đồng thời cấp cho Hồ Văn Minh 2 miếng đất, một mảnh gần 3.000 mét vuông và một mảnh gần 8.000 mét vuông, toàn loại nhất đẳng điền ở thôn Giáp Nhì, xã Hương Vân, Hương Trà để Minh xây dựng khu dịch vụ Massage, karaoke và hoạt động kinh doanh.

      Có quyền trong tay, ông Mãn làm nhiều việc bất chấp nguyên tắc, chỉ đạo Sở công an phong cho Trần Công Phú là con cô, con cậu quân hàm đại úy, và đề bạt làm Phó phòng an ninh. Ngồi chưa ấm chỗ, ông Phú được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở ngoại vụ dù không biết ngoại ngữ. Rồi trường hợp của Nguyễn Viết Hoạch, có ông nội là lý trưởng gian ác, cha là thành viên tích cực Đảng Cần lao của Diệm, chú là cảnh sát ngụy có nợ máu… Vậy mà ông Mãn đã cho Hoạch về Phong Điền đưa lên làm chủ tịch huyện. Tại đây, ông Hoạch dùng vốn vay để hỗ trợ người nghèo trồng rừng cảu vB và JBIC và 3.204 héc-ta rừng giao hết cho hàng ngũ cán bộ huyện cùng ê kíp và bà con của mình. Để che chở cho Hoạch, ông Mãn lại điều Hoạch lên làm Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, kiêm Cục trưởng Cục Kiểm lâm. Dân gọi đây là vụ Hồ Xuân Mãn đưa tên “địa tặc” huyện lên làm “lâm tặc” tỉnh.

      Chuyện Huỳnh Ngọc Sơn được sự nâng đỡ của Hồ Xuân Mãn, làm Phó phòng rồi Trưởng phòng thuế đến nay dư luận còn râm ran. Để trả ơn, biết ông Mãn thích đánh bạc, Sơn mở sòng bạc tại nhà, rồi cung cấp tiền cho ông Mãn chơi. Được phong Cục trưởng Cục thuế Huỳnh Ngọc Sơn có nhiều sai phạm trong quản lí thuế, làm thất thoát tới 70 tỉ đồng. Không những không bị kỉ luật Huỳnh Ngọc Sơn được đề bạt làm Giám đốc Sở Tài chính rồi vào tỉnh ủy. Hay như Nguyễn Hữu Trân còn được Mãn trước giải phóng chỉ là một anh thợ mộc mới học xong cấp II, là liên toán trưởng nhân dân tự vệ, được chính quyền ngụy đánh giá là một người lính tin cậy. Sau giải phóng, làm thế nào Nguyễn Hữu Trân trở thành cán bộ cốt cán của phường Thuận Hòa, rồi được bầu làm bí thư. Dưới bàn tay “đạo diễn” của Bí thư Tỉnh ủy , ông Trân làm Phó Giám đốc Sở Thương mại, kiêm Cục Trưởng Cục Quản lí thị trường, không lâu sau ngồi vào ghế Phó Chủ tịch tỉnh, Tỉnh ủy viên Trưởng ban Quản lí các khu công nghiệp của tỉnh..

      Chuyện Hồ Xuân Mãn dùng quyền lực với danh nghĩa là luân chuyển cán bộ làm nhiều người không dám đấu tranh gì cả, thậm chí còn thỏa hiệp để cùng hưởng lợi… Vì vậy, nói Hồ Xuân Mãn đã làm hư hỏng đội ngũ cán bộ ở Thừa Thiên Huế là do thế.
      ( Nguồn: người cao tuổi)

      Xóa
  7. Đụ mạ thằng Nguyễn Quang Hà viết bậy. Mi liệu hồn. Đi đêm có ngày gặp ma.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà văn Nguyễn Quang Hà ra đường mà bị rụng một lỗ chân lông là thằng Mãn đi họp tức khắc. Khi đó sẽ thành Hồ Xuân Mãn Phần.

      Xóa
    2. Nguyễn Trường Tô chỉ nhục vì GÁI, Trần Văn Tuyền chỉ nhục vì TIỀN, Hồ Xuân Mãn thì sếp sòng hơn nhục vì...THÍCH ĐỦ THỨ ! nếu Mãn không bận đi bảo vệ Phiden mà trốn lính vào chùa kiếm cơm như Đông thì cũng thành Hòa thượng Thích Đủ Thứ ! đất nước chưa từng có một ông Bí như Mãn !

      Xóa
  8. Những khuôn mặt sáng 3G trên chính trường này do Hồ anh hèn làm bí thư , ủy viên trung ương đảng 2 nhiệm kỳ đào tạo độc đoán, gia trưởng, bản vị, tham lam, háo sắc để phá TTHuế đay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỰ TRÂU PHONG ĐIỀNlúc 08:17 11 tháng 12, 2014

      Tôi nghĩ thằng Mãn này có lẻ là lính của CIA cài vào để phá hoại Đảng

      Xóa
    2. tụi nó không xài loại chự trâu vô học như Mãn đâu CIA nó tiến bộ dùng loại có học còn loại này ta chỉ dùng một giai đoạn để giải quyết phức tap tôn giáo địa phương thôi dùng tụi này và đám đệ nó quá lâu sẽ phá hoại ĐCS đấy.

      Xóa
  9. Thằng Hồ Xuân Mãn Xà là con rắn lục đuôi đỏ to trong bầy rắn, bầy sâu đang phát triển, chính nó là bộ phận không nhỏ làm suy yếu đảng CS.

    Trả lờiXóa
  10. Không đúng, Mãn xà đuôi đỏ chỉ cắn chết một số người còn thằng Mãn chưa cuộc thì độc đoán, gia trưởng, bản vị, tham lam, háo sắc và đào tạo 3g hại nhiều thế hệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MÃN XÀ ĐUÔI ĐỎ ĐẺ RA 3G UI CHẦU CHẦU GHÊ QUÁ !

      Xóa
  11. Toàn là những ngôi sao sáng ngu như lợn ăn hơn chó mạ trên chính trường TT Huế do Mãn dựng lên; đầu to, bụng to nhưng óc bằng trái nho.

    Trả lờiXóa
  12. Dân Huế chúng tôi yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc Hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời 3 việc:
    1/ Ông Hồ Xuân Mãn có phải đảng viên Đảng CSVN không ?
    2/ Theo yêu cầu của Ban bí thư phải kỷ luật những cá nhân, tổ chức đã tiếp tay cho Hồ Xuân Mãn man khai để trở thành AHLLVTND. Tại sao chưa thực hiện?
    3/ Trách nhiệm của Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đến đâu trong dự án cho Trung Quốc thuê đất thời hạn 50 năm tại Cửa Khẻm…
    XIN CẢM ƠN.

    Trả lờiXóa
  13. Bọn 3g này đứng đầu là HỒ XUÂN MÃN hại Hồng Phiếu như từng hại Ngô Yên Thi phút 89 giành chức bí thư, nâng Mậu Chi vì Chi chung tiền nhiều cho nó nhưng chưa đã còn bán luôn Bia Huế chia tiền bỏ túi làm cho con em CB ND TT Huế lâm cảnh cùng bần không có công ăn việc làm là quá đoãn hậu. Trời có mắt Mậu Chi ăn như chó mạ cũng mắc bệnh K đang điều trị ở Xinh. Hồi thứ nhất là cái thành tích “ăn cướp” của MÃN đã bị công khai rồi, bây giờ nhân dân đang đợi hồi thứ 2 là HỒ XUÂN MÃN có phải đảng viên ĐCSVN hay không ? Hồi thứ 3 là nhân dân đề nghị đảng và chính phủ phải công khai tài sản của MÃN, HÒA ĐẠI NHÂN, 3G, bọn đầy tớ nhân dân này có hơn TRẦN VĂN TRUYỀN không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy mới công bằng

      Xóa
  14. Việc kết nạp Đảng, ông Mãn khai trong lý lịch đầy ẩn số:
    - Không có người giới thiệu vào Đảng.
    - Bí thư Đảng bộ xã không hề biết. Nhất là trong thời kỳ đang kháng chiến thì hết sức chặt chẽ, kỹ càng, không thể lỏng lẻo được.
    - Tổ chức huyện ủy không hề biết chuyện này, chưa hề báo cáo cho Thường vụ Huyện ủy biết để thường vụ chuẩn y?
    - Ngày kết nạp Mãn khai trong lý lịch lại là ngày Mãn đang đi học lớp xã đội trưởng ngoài quân khu, vậy Mãn được kết nạp ở đâu vậy?
    Cứ như phản ảnh của quần chúng, xét về nguyên tắc trong điều lệ Đảng, việc ông Mãn có đúng là Đảng viên không, quần chúng Huế đề nghị: “Các cơ quan có trách nhiệm phải xem xét việc này cho thật rõ ràng, chứ không thể lừa Đảng được”.
    Hiện nay một số quan tham nuôi ảo tưởng “hạ cánh an toàn”, nghỉ hưu rồi thì sẽ không bị đụng đến, nhưng thực tế các cao quan đã nghỉ hưu liên tiếp bị bắt đã bịt chặt lối thoát này của các quan tham.
    Ngoài sai trái nghiêm trọng của Hồ Xuân Mãn đã rõ còn có trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế do Hòa Đại Nhân tư vấn để Hồ Xuân Mãn trở thành AHLLVTND, trong 4 phiếu của Ban thường vụ tỉnh ủy là của Ngô Hòa.
    Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ông Mãn do UBND tỉnh lập.
    Hồ sơ đề nghị gồm có:
    1. Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, (Nguyễn Ngọc Thiện ký)
    2. Ý kiến đề nghị của tỉnh ủy, (P.bí thư trực Nguyễn Văn Cường?)
    3. Báo cáo thành tích của ông Mãn có xác nhận, (CVP TU Hồ Viết Bá ký)
    4. Biên bản đề nghị tặng danh hiệu anh hùng của Hội đồng TĐ & KT tỉnh. (Ngô Hòa ký).

    Trả lờiXóa
  15. Núi Ngự không cây chim ngủ đất.
    Sông Hương vắng Mãn đĩ kêu trời !

    Trăm năm bia đá thì mòn.
    Ngàn năm bia Mãn vẫn còn dơ dơ !

    Huế mơ, Huế mộng, Huế vì Mãn mà tộng bộng hai đầu.

    Sao Mãn không về chơi thôn Vỹ.
    Ghé quán ngày xưa bị bợp tai ?

    Trả lờiXóa
  16. Nguyễn Quang Hà người chiến sĩ cách mạng sống mãi trong lòng nhân dân Huế...đụng cái lông chân của Quang Hà là Mãn và 3G đi tàu bay.

    Trả lờiXóa
  17. Huế nghèo, sẽ còn nghèo nữa, khi Bí thư Thiện & Chủ tịch Cao vẫn lãnh đạo! Lãnh đạo gì mà suốt nhiệm kỳ chỉ biết 3G (Golf-Girl-Gold).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Qui hoạch cán bộ ngu-ồn của TÀ TRỊ hiện nay vẫn theo hướng này:
      Ngày trước, khi đọc đến NGỤY QUÂN TỬ HOẶC QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN, độc giả ai cũng tỏ ra chê ghét và khinh bỉ nhân vật này ghê gớm lắm !
      Bây giờ thử xét lại mỗi con người chúng ta, ai dám tự hào vỗ ngực rằng: Ta không có chất nguỵ quân tử trong người. Tinh tế một chút, chúng ta sẽ thấy ít nhiều chất “Nguỵ quân tử” nó luôn ẩn hiện bàng bạc trong cuộc sống chúng ta qua: làm ăn, giao tiếp, đối nhân xử thế và trong các lãnh vực xã hội cũng như tôn giáo.
      Điều trớ trêu là khi đụng đến Nguỵ quân tử ai cũng dị ứng và dãy nãy lên, không nhận mình là Nguỵ quân tử và mỹ từ này, chỉ muốn dành tặng cho kẻ khác mà thôi.
      Muốn biết chúng ta, ai có chất Nguỵ quân tử hay không, xin hãy xem hội chứng của Nguỵ quân tử dưới đây :
      Lập lờ giữa cái thiện và cái ác, giả mù sa mưa, trí trá, lươn lẹo, che dấu bản chất không để lộ, dìm kẻ khác để đánh bóng mình; thích làm thầy thiên hạ, dốt nhưng lãnh đạo toàn diện ngộ nhận cái gì cũng biết, chủ quan chẳng chịu mở mang kiến thức, bảo thủ phủ nhận thành tựu trí tuệ người khác, hãnh tiến, không thích kẻ khác hơn mình, không thích dùng người tài, bị bệnh nhớ lâu thù dai. Nguỵ biện to mồm khi bị đụng quyền lợi, chỉ vì lợi ích cá nhân hơn là tập thể đơn vị đang sống. Ba phải, dối trá mị dân, quyền lợi ôm vào, trách nhiệm đùn đẩy cho người khác, trước Quốc hội chất vấn thì biểu lộ thiếu học, thiếu Tâm đạo chỉ có Tâm ma và thiếu Tầm quản lý trả lời ấm ớ, quanh co lù mù, đỗ trách nhiệm cho tập thể, thiếu văn hóa từ chức, liệt thần kinh xấu hổ. Im lặng và đồng loã với điều sai trái, ngư ông đắc lợi, bợ đỡ lòn cúi cấp trên, quan cách, hống hách cấp dưới, biết cấp trên làm sai không can gián vẫn cho đúng tìm cơ hội để đoạt ghế. Gây mất đoàn kết nội bộ, bằng mặt không bằng lòng, “bỏ bom” sau lưng chiến sĩ, gây bè phái để thăng tiến vinh thân kiếm lợi cá nhân, giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả, chạy chức chạy quyền, học giả bằng thật, ... Đớn hèn, biết sai mà không dám tố cáo, biết đúng mà không dám bênh vực. Cốt nhất là làm đẹp lòng mọi người để hòng tranh thủ tình cảm và từ đó, mưu lợi cho bản thân: Thành đạt tài chánh và chính trị, tranh thủ quyền lực, tham lam danh vọng, lợi nhuận bất chính, chia bè kết nhóm, xem nhẹ Tổ quốc, thích cấu kết với kẻ dốt nát, nịnh bợ, ngu dân để khỏi lộ chân tướng; chuộng hư vinh, bệnh thành tích, thích được sự kính nể nơi mọi người. Đó là bản chất của kẻ Vô Tâm, Vô Tầm và Vô Tài quản lý, lãnh đạo trong xã hội.
      Xem ra phạm trù của Nguỵ quân tử bao hàm một cách rộng rãi và tinh tế trong cuộc sống của xã hội của chúng ta. Giờ đây các nhà Đạo đức khó tính cách mấy, cũng không thể loại trừ được những kẻ “Nguỵ quân tử” ra khỏi cuộc sống chúng ta nữa rồi ! Tuy nhiên, có còn hơn không, còn nước còn tác, còn đấu tranh, người có chút lương tri với dân, với vận nước phải tự đấu tranh từng sac - na để chiến thắng bản thân trong cuộc sống bớt tham dục, không giáo dục con người duy vật thấp hèn lối sống thực dụng để tránh Ô Dề cho hậu thế, tránh Nhân Quả trong nhãn tiền như MÃN TRUYỀN nhưng CHƯA MÃN CUỘC...

      Xóa
    2. NHỮNG KHUÔN MẶT SÁNG TRÊN CHÍNH TRƯỜNG LÀM TỈNH TT HUẾ CÀNG TỐI THÊM.

      Xóa
  18. thơ Trần Vàng Sao
    TAU CHƯỞI
    tau tức quá rồi
    tau chịu không nổi
    tau nghẹn cuống họng
    tau lộn ruột lộn gan
    tau cũng có chân có tay
    tau cũng có đầu có óc
    có miệng có mắt
    có ông bà
    có cha mẹ
    có vợ con có ngày sinh tháng đẻ
    có bàn thờ tổ tiên một tháng hai lần
    rằm mồng một hương khói bông ba hoa quả
    tau đầu tắt mặt tối
    đổ mồ hôi sôi nước mắt
    vẫn đồng không trự nõ có
    suốt cả đời ăn tro mò trú
    suốt cả đời khố chuối Trần Minh
    kêu trời không thấu
    tau phải câm miệng hến
    không được nói
    không được la hét
    nghĩ có tức không
    tau chưởi
    tau phải chưởi
    tau chưởi bây
    tau chưởi thẳng vào mặt bây
    không bóng không gió
    không chó không mèo
    mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước
    giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây
    đặng nghe tau chưởi
    tau kêu thằng khai canh khai khẩn tam đợi mười đời
    cao tằng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác cô dì
    con cháu thân hơi cật ruột bây tau chưởi
    tau chưởi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất giống
    hết nối dõi tông đường
    tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp
    tau chưởi cho bây có chết chưa liệm ruồi bu kiến đậu
    tam giáo đạo sư bây
    cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng cho bây
    hà hơi trún nước miếng cho bây
    bây ỉ thế ỉ thần
    cậy nhà cao cửa rộng
    cậy tiền rương bạc đống
    bây ăn tai nói ngược
    ăn hô nói thừa
    đòn xóc nhọn hai đầu
    ngậm máu phun người
    bây bứng cây sống trồng cây chết
    vu oan giá hoạ
    giết người không gươm không dao
    đang sống bây giả đò chết
    người chết bây dựng đứng cho sống
    bây sâu độc thiểm phước
    bây thủ đoạn gian manh
    bây là rắn
    rắn
    toàn là rắn
    như cú dòm nhà bệnh
    đêm bây mò
    ngày bây rình
    dưới giường
    trên bàn thờ
    trong xó bếp
    bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra
    bây mang bí danh
    anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường
    lúc bây thật lúc bây giả
    khi bây ẩn khi bây hiện
    lúc người lúc ma
    lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét
    lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm
    lúc như thầy tu vào hạ
    lúc như con nít đói bụng đòi ăn
    hai con mắt bây đứng tròng
    bây bắt hết mọi người trước khi chết phải hô
    cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ bây
    sống dai đời đời kiếp kiếp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. phải quỳ gối cúi đầu
      nghe bây nói không được cãi
      phải suốt đời làm người có tội
      vạn đợi đội ơn bây
      đứa nào không nghe bây hớt mỏ chôn sống
      thằng nào không sợ bây vằm mặt thủ tiêu
      bây làm cho mọi người tránh nhau
      bây làm cho mọi người thấy nhau nhổ nước miếng
      đồ phản động
      đồ chống đối
      đồ không đá bàn thờ tổ tiên
      đồ không biết đốt chùa thiêu Phật
      thượng tổ cô bà bây
      mụ cô tam đợi mười đời bây
      tau xanh xương mét máu
      thân tàn ma dại
      rách như cái xơ mướp chùi trách nồi không sạch
      mả ông bà cố tổ bây kết hết à
      tụi bây thằng nào cũng híp mắt hai cằm
      bây ăn chi mà ăn đoản hậu
      ăn quá dã man
      bây ăn tươi nuốt sống
      mà miệng không dính máu
      người chết bây cũng không chừa
      năm năm mười năm hai mươi năm
      xương chân xương tay sọ dừa vải liệm`
      bây nhai bây khới bây mút
      cả húp cả chan bây còn kêu van xót ruột
      bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
      khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
      để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho
      cha mẹ cố tổ bây
      hỡi cô hồn các đảng
      hỡi âm binh bộ hạ
      hỡi những kẻ khuất mặt đi mây về gió
      trong am trong miếu giữa chợ giữa đường
      đầu sông cuối bãi
      móc họng bóp cổ móc mắt bọn chúng nó
      cho bọn chúng nó chết tiệt hết cho rồi
      bây giết người như thế
      bây phải chết như thế
      ác lai thì ác báo
      tau chưởi ngày chưởi đêm
      mới bét con mắt ra tau chưởi
      chập choạng chạng vạng tau chưởi
      nửa đêm gà gáy tau chưởi
      giữa trưa đứng bóng tau chưởi
      bây có là thiền thừ mười tám con mắt tau cũng chưởi
      mười hai nhánh họ bây
      cao tằng cố tổ bây
      tiên sư cha bây
      tau chưởi cho bây ăn nửa chừng mẻ chai mẻ chén
      xương cá xương thịt mắc ngang cuống họng
      tau chửi cho nửa đêm oan hồn yêu tinh ma quỷ
      mình mẩy đầy máu hiện hình vây quanh bây đòi trả đầu trả chân trả tay trả hòm trả vải liệm
      tau chưởi cho cha mẹ bây có chết cũng mồ xiêu mả lạc
      đoạ xuống ba tầng địa ngục bị bỏ vào vạc dầu
      tau chưởi cho cha mẹ bây có còn sống cũng điên tàn
      đui què câm điếc làm cô hồn sống lang thang đầu đường xó chợ
      bốc đất mà ăn xé áo quần mà nhai cho bây có nhìn ra
      cũng phải tránh xa
      tau chưởi cho con cái bây đứa mới đi đứa đã lớn
      sa chân sẩy tay đui què sứt mẻ nửa đòi nửa đoạn
      chết không được mà sống cũng không được
      tau chưởi cho dứt nọc dòng giống của bây cho bây chết sạch hết
      không bà không con
      không phúng không điếu
      không tưởng không niệm
      không mồ không mả
      tuyệt tự vô dư
      tau chưởi cho bây chết hết
      chết sạch hết
      không còn một con
      không còn một thằng
      không còn một mống
      chết tiệt hết
      hết đời bây.

      Xóa
    2. Đây đúng là chỉ đạo của Mãn, nói chủ trương của thường vụ là nói cho vui vậy thôi, cái AHLLVTND của Mãn cũng có chủ trương của thường vụ, thường vụ còn nhất trí cao, Bia Huda và xi măng Luks bị bán, đây chỉ là hình thức bán lúa non, Mãn sắp về bán...bán được cái chi thì bán...còn bàn thờ cũng bán cho Tàu luôn để lại làm chi ?

      Xóa
    3. Trần Vàng Sao có chưởi mấy đi nữa bọn thằng Mãn và cẩu đệ 3G cũng dơ mặt ơ thôi, vì tụi này không có thần kinh xấu hổ không có văn hóa từ chức như Nhật Bản. Thôi thì thôi nhé chỉ ngần ấy thôi, đợi 2015 trung ương mới giải quyết.

      Xóa
    4. Nguyễn Bá Thanh ĐN cũng không hay ho gì đâu “hốt” con lên rồi mới bệnh tên này khéo đậy hủ mắm nó lừa dân rất trình độ bài bản. Thấy quan của Đảng hơn quan Ngụy nhiều quá... đúng là tiếc xương máu đi làm Cách mạng... Chúng ta bị lừa.

      Xóa
  19. Phải kỷ luật đuổi ra khỏi Đảng đối với Hồ Xuân Mãn do ông ta đã lừa bịp, gian dối và man khai thành tích để cướp công đồng đội đồng chí.
    Phải thu hồi danh hiệu "Cá nhân tiêu biểu" trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà Hồ Xuân Mãn được tuyên dương nhầm, đồng thời phải tước bỏ tất cả các danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" và "Dũng sỹ diệt Mỹ" do ông ta man khai mà có.
    Phải công khai công bố cho toàn thể đảng viên và các cơ sở đảng của Đảng bộ Thừa Thiên Huế biết Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên không và việc kết nạp HXM vào đảng có đúng quy định và điều lệ đảng không? Hay do ông ta khai man lý lịch để chui vào đảng như nhiều cán bộ đảng viên và CCB lâu nay tố cáo?
    Phải xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ( nhiệm kỳ 2005-2010) đã đồng lõa và nhắm mắt ký xác nhận hồ sơ gian dối để Hồ Xuân Mãn được phong tang danh hiệu Anh hung LLVTND bất kể họ là ai: đã nghỉ hưu, đang tại chức hoặc được đề bạt lên vị trí lãnh đạo cao hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãn có đảng viên đâu mà khai trừ với kỷ luật, mấy lúc ni bị dân chưởi quá tội nó cũng biết xấu hổ lẹt rồi không thấy hắn lui tới sinh hoạt chi bộ nữa. Bè lũ cẩu đệ của Mãn giỏi gian vậy mà các bác đòi dẹp thì lấy đâu ra người làm việc hở trời.

      Xóa
  20. MÃN XÀ ĐUÔI ĐỎ ĐẺ RA 3G UI CHẦU CHẦU GHÊ QUÁ !

    Trả lờiXóa
  21. Bây nói cho nhiều, dê kêu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỰ TRÂU PHONG ĐIỀNlúc 08:14 11 tháng 12, 2014

      Bọn tau là dê nhưng bon bây là có đó.

      Xóa
  22. Mãn chó ghẻ ơi, mày bị lột anh hùng thành thành anh hèn rồi, còn danh hiệu tấm gương học ông Hồ Chí Minh nữa của mày cũng sắp đến ngày trả cả gốc lẫn lãi rồi, Đụ mạ thằng Mãn, giờ nhục hơn con chó ghẻ ăn cứt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nên có những nhận xét như thế này

      Xóa
    2. Mãn là thằng chự trâu thất học xin lỗi có học năm đệ thất trường đạo Tương lai được nữa năm dốt quá không theo được bị đuổi bạn không nên nhận xét kiểu chự trâu Phong điền như nó.

      Xóa
    3. Thé mà Mãn khoe với Tửu "tui học trường Hàm Nghi..."

      Xóa
    4. Tháng 9 năm 1973 Mãn là sĩ quan an ninh của khu ủy đang ở Phong An, được điều động ra tăng cường vòng đai 3 bảo vệ Chủ tịch Phi-đen Cát-xtơ-rô và Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở Quảng Trị Mãn còn nói được huống hồ học trường Hàm Nghi là nước mẹ gì. Học đệ thất được nửa năm trường đạo thiên chúa Tương Lai bị đuổi về chự 6 con tru chưa tốt nghiệp phổ thông mà có bằng cử nhân luật còn mua được mới oai chứ. Nếu không lộ hàng zụ Anh hùng LLVTND thành anh hèn thì eng ra trung ương thay anh Hưởng rùi !

      Xóa
    5. CHỰ TRÂU PHONG ĐIỀNlúc 08:13 11 tháng 12, 2014

      Mây bác cũng ko nên nói tục. Nói vậy thì khác chi thằng Mãn

      Xóa
  23. đúng lời lẻ phải có văn hóa dung tục không nên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỰ TRÂU PHONG ĐIỀNlúc 08:11 11 tháng 12, 2014

      Dân nói thật thì có hơi lỗ mãn nhưng đúng thì nên nghe

      Xóa
  24. nhận xét như vậy là thô tục thiếu tính xây dựng

    Trả lờiXóa
  25. Một loại cơ hội, chui vào đảng để tìm cơ hội tiến thân, mục đích của họ là nắm quyền lực … Bọn HÒA ĐẠI NHÂN, NGỤY QUÂN TỬ, LÝ THÔNG này cực kỳ nguy hiểm vì chúng nó tìm mọi cách ngoi lên những vị trí quyền lực bằng mọi thủ đoạn, mọi giá; nắm thật nhiều quyền là có điều kiện CẦN hợp pháp để lấy tiền, không cần biết tiền ấy là tiền gì... bất chấp đạo lí, đúng nghĩa là bọn CƯỚP NGÀY. Chui vào Đảng kiểu như HỒ XUÂN MÃN và đám cẩu đệ 3G này thì đất nước chỉ còn lại…cái xắc xi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỰ TRÂU PHONG ĐIỀNlúc 08:08 11 tháng 12, 2014

      thấy mặt thằng ngô hòa ngồi họp HĐND tỉnh mà thấy chán cho bon tùng phèo thưa Thiên Héo. Không đuổi mẹ nó đi cho rồi nghỉ mà thấy nhục cho thằng Mãn cùi bắp

      Xóa
  26. NGUYỄN NGỌC THIỆN
    - Tên tục: HÔ
    - Sư phụ: Hồ Xuân Mãn
    - Sư tổ : Nhạc Bất Quần
    - Đồng môn: Hòa Đại Nhân, Cao Cầu
    - Ngày sinh: 27/3/1959
    - Sở thích: Golf - Girl - Gold (bồ nhí làm ở Trung tâm Di tích Huế)
    - Quê quán: Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế (quê với thầy Mãn)
    - Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế - Chính trị Mác Lê nin , Cử nhân Anh văn, Cử nhân chính trị, QLNN Cao trung cấp (không cần học có đệ lo).
    - Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
    - Điện thoại: 054.3822036
    - Điện thoại di động: 0919779999 (giá trị 200 chai)
    - Sở thích: Golf - Girl - Gold

    Cử tri TT Huế xin hỏi:
    Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang cũng đã chính thức bị bắt giữ với những tội danh chính như tiết lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vậy thì khi nào BBT và BCT Việt Nam quyết dịnh truy tố Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, và Ban Chỉ huy quân sự Tỉnh TT Huế trong việc dự án cho Trung Quốc thuê đất tại Cửa Khẻm đây ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sai thì sửa, có chi mà phải truy tố?

      Xóa
    2. Đánh bạc , chơi golf thì đen đỏ. Chơi girl , tổ chức đánh bạc thì 50/50 không sửa cũng không sao nhưng là Quan phụ mẫu ăn lương của dân mà hại dân làm dân nghèo khổ sao bảo là sai thì sửa được. Bác Hồ cũng có người thay được huống là các eng. Các nước văn minh không có tiền lệ sai - sửa, sửa - sai và sai dân chịu. Ta nên học tập CT Tập Cận Bình của TQ để đất nước khởi sắc.

      Xóa
  27. 1. Phải kỷ luật đuổi ra khỏi Đảng đối với Hồ Xuân Mãn do ông ta đã lừa bịp, gian dối và man khai thành tích để cướp công đồng đội đồng chí.
    2. Phải thu hồi danh hiệu "Cá nhân tiêu biểu" trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà Hồ Xuân Mãn được tuyên dương nhầm, đồng thời phải tước bỏ tất cả các danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" và "Dũng sỹ diệt Mỹ" do ông ta man khai mà có.
    3. Phải công khai công bố cho toàn thể đảng viên và các cơ sở đảng của Đảng bộ Thừa Thiên Huế biết Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên không và việc kết nạp HXM vào đảng có đúng quy định và điều lệ đảng không? Hay do ông ta khai man lý lịch để chui vào đảng như nhiều cán bộ đảng viên và CCB lâu nay tố cáo?
    4. Phải xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ( nhiệm kỳ 2005-2010) đã đồng lõa và nhắm mắt ký xác nhận hồ sơ gian dối để Hồ Xuân Mãn được phong tang danh hiệu Anh hung LLVTND bất kể họ là ai: đã nghỉ hưu, đang tại chức hoặc được đề bạt lên vị trí lãnh đạo cao hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải giải quyết dứt điểmlúc 04:02 11 tháng 12, 2014

      Đúng rồi...phải làm, để rê ra mất uy tín Đảng cầm quyền...

      Xóa
    2. Mãn có đảng viên đâu mà khai trừ với kỷ luật, mấy lúc ni bị dân chưởi quá tội nó cũng biết xấu hổ lẹt rồi không thấy hắn lui tới sinh hoạt chi bộ nữa. Bè lũ cẩu đệ của Mãn giỏi gian vậy mà các bác đòi dẹp thì lấy đâu ra người làm việc hở trời.

      Xóa
  28. Người cầm quyền, được trang bị rất nhiều thứ, đào tạo nhiều nhưng vẫn dốt, người dân có quyền đặt câu hỏi. Đến lúc này giải quyết hậu quả mới lộ ra tất cả mọi chuyện, tôi cho rằng phải có hình thức xử lý nghiêm với những người biết những vẫn cố ý làm sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không chỉ anh, mọi người ai cũng muốn như vậy.

      Xóa
  29. Thằng Truyền, thằng Be làm xấu quê hương đồng khởi.
    Thằng Mãn và đám lâu la 3G nó dựng lên làm toe tua Thừa Thiên Huế…
    Chừng nào còn mùi thằng Mãn…thì mùi cức gà sáp vẫn còn thum thủm…
    Quên cái quyết định 48, quên cái cá nhân tiêu biểu đi…

    Trả lờiXóa
  30. VĂN HÓA XẤU HỔ
    (tặng Hồ Xuân Chưa Mãn Cuộc)

    Mã tôi có ông thầy học trường Pháp. Vốn ghét thực dân nên ông học rất kém môn Lịch sử Pháp quốc. Ông kể năm ông chuẩn bị thi lấy bằng Thành chung (tương đương bằng Trung học), có vài bài môn ông chưa nắm vững. Thế là ông kín đáo “dọn” cho mình cái phao. May quá - ông đã trúng tủ, lấy được điểm cần thiết ở giai đoạn khốn nạn kia. Nhưng vì chuyện này mà suốt nửa đời người sau đó, ông xấu hổ đến không dám hó hé với bất kỳ ai, kể cả với vợ con là người thân nhất của mình. Mãi khi nền giáo dục nhà ta nguy cơ ngập tràn “phao cứu sinh”, ông mới đem câu chuyện "sống để dạ chết mang theo" đó ra kể với học sinh ông. Thật ra, ông cũng chưa dám đi đến quyết định công khai cái chuyện mà ông coi là tày đình đó, nếu đứa cháu ruột ông không khoe thành tích đã vượt các môn thi bằng mấy chiếc phao mà mấy tiệm photocopy dưới phố bày bán công khai trước cổng trường học. Ông kể xong, đau đớn cất tiếng kêu trời: Đời mạt pháp rồi, mạt pháp rồi!!! Cái mà thời ông bị coi là đáng xấu hổ nhất, nay được xem là thành tích đáng tự hào với làng trên xóm dưới.

    Trò đã thế, thầy thì sao?

    Quý ngài giáo sư nọ đã ăn cắp chính luận văn của nghiên cứu cứu sinh, tức học trò in thành sách ghi tên mình, vẫn nhơn nhơn đứng lớp dạy dỗ thiên hạ; ông ta chẳng biết xấu hổ là gì, thì đã đành rồi. Tay giảng viên trẻ nọ mà bằng cấp ai cũng biết là bằng giả, bằng mua bằng tiền, vẫn cứ oang oang thao giảng như đi vào chỗ không người, cũng là kẻ chẳng có tí tẹo dây thần kinh xấu hổ. Ờ, thì họ chai lì. Thiên hạ - ở đây là sinh viên, học viên đã trưởng thành, trong đó không ít người cũng đã chai lì như họ - ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Tội hơn cả là mấy thầy giáo, cô giáo đang gõ đầu trẻ thuộc cấp Trung học phổ thông hay Trung học cơ sở, hà cớ phải "đì" mấy đứa học sinh thuộc lứa tuổi con cháu hãy còn trong trắng ngây thơ, để buộc chúng phải theo cua? Đã không biết xấu hổ còn đi khoe thằng này phải "đì" nó để nó biết thế nào là lễ độ với thầy cô... hiện đại. Ông bà đó nói ra miệng để cho mấy đứa học sinh “ngoan cố” đó biết thích ứng theo thời.

    Muốn được việc, trò đành cắn răng mà chiều lòng thầy. Lợi cả đôi đường: Thầy cô được tiền dạy thêm, học sinh thì đạt điểm tiêu chuẩn. Chiều, nhưng khinh vẫn cứ khinh.

    Vậy đó, sợi dây thần kinh xấu hổ qua đó đã chai lì càng chai lì thêm. Sợi dây thôi chớ chưa nói tới lương tâm cắn rứt. Chẳng những không học biết đến nó thuở ngồi ghế nhà trường, không mài giũa để nó luôn phải nhạy cảm với sự đời, mà ta đang làm cái điều ngược lại.

    Kể rằng, ông Roh Moo-hyun, trước khi gieo mình xuống một vách đá sâu, đã trăng trối: “Tôi cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình”. Biết rằng, từ một công nhân, ông tự học để trở thành luật sư và rồi đi lên tới chức tổng thống. Tội cho thân ông, ông vốn được xem là một chính trị gia trong sạch, nhưng bởi vướng víu nợ đời (vợ với con, cháu rể và trợ lý), ông đã chọn cái chết bi hùng kia. Không gì cả, bởi ông có sợi dây xấu hổ rất nhạy cảm trong mình. Sợi dây mà bất cứ kẻ có lương tâm nào cũng không bao giờ được quyền lãng quên suốt cuộc đời; sợi dây luôn được tôi luyện trong một nền giáo dục dạy con người biết đến lòng tự trọng.

    Đồn rằng ở ta có thứ văn hóa "chạy". Sinh ra ta chưa biết đi đã học "chạy". Nhỏ là "chạy" trường, "chạy" lớp, "chạy" thầy, "chạy" điểm,... rồi to như "chạy" chức tước, "chạy" địa vị, "chạy" ghế, "chạy" án, "chạy" tội,... Khi không biết đến xấu hổ là ta còn "chạy". Là thứ văn hóa "chạy" còn có đất đứng.

    Đồn rằng vẫn còn tồn tại loại văn hóa "luộc". "Luộc" xe Honda, "luộc" bằng cấp, "luộc" sách, "luộc" nhà đất, "luộc" ý tưởng, "luộc" văn,... Khi sợi dây thần kinh xấu hổ chưa được đánh lên là mấy sự "luộc" kia còn tồn tại. Tồn tại và phát triển trong mỗi cá nhân, mỗi thành phần, lây lan đến cả cộng đồng.

    Mã Pí Lèng

    Trả lờiXóa
  31. Toàn một lũ sâu dân mọt nước cả thôi, có ai vì dân vì nước đâu. Bắt mạch những khuôn mặt sáng trên chính trường TT Huế thì biết, ta có nói nhiều có nói đúng chúng cũng giả ngơ giả điếc, chúng vẫn gái gú, săn thú vẫn “cuộc đời vẫn đẹp sao” còn ta chán cho sự đời.
    đời như chiếc lá trôi sông
    làm quan mà cũng như không làm gì.
    hihi

    Trả lờiXóa
  32. Khi người ta đã mất niềm tin...thì anh không còn gì để mất.
    Anh Mãn nên có lời xin lỗi mọi người...

    Trả lờiXóa
  33. Người ta là như vậy đólúc 05:48 11 tháng 12, 2014

    Kể rằng, ông Roh Moo-hyun, trước khi gieo mình xuống một vách đá sâu, đã trăng trối: “Tôi cảm thấy xấu hổ trước người dân của mình”. Biết rằng, từ một công nhân, ông tự học để trở thành luật sư và rồi đi lên tới chức tổng thống. Tội cho thân ông, ông vốn được xem là một chính trị gia trong sạch, nhưng bởi vướng víu nợ đời (vợ với con, cháu rể và trợ lý), ông đã chọn cái chết bi hùng kia. Không gì cả, bởi ông có sợi dây xấu hổ rất nhạy cảm trong mình. Sợi dây mà bất cứ kẻ có lương tâm nào cũng không bao giờ được quyền lãng quên suốt cuộc đời; sợi dây luôn được tôi luyện trong một nền giáo dục dạy con người biết đến lòng tự trọng.

    Trả lờiXóa
  34. ...Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết...

    Trả lờiXóa
  35. Một quốc gia hơn 90 triệu dân, đứng thứ 14 trên thế giới, mà thu nhập quốc dân bình quân theo đầu người của Việt Nam chỉ đứng thứ 136/191 vùng quốc gia lãnh thổ (số liệu của Ngân hàng thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế ngày 13-2-2014). Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của Việt Nam đạt khoảng 170 tỷ USD trong khi Singgapore (5 009 236 người) có GDP là 293 tỷ USD, còn Thái Lan (66 982 746 người) là 370 tỷ USD, và Malaysia (27 763 309 người) đạt 290 tỷ USD.

    Đau xót nhất không phải là thứ hạng về thu nhập GDP, mà là tiềm lực công nghiệp – cột sống của sức mạnh kinh tế quốc gia – trống rỗng. Đến cái bu lông cũng không sản xuất được. Vừa qua hãng Samsung đưa ra đơn đặt hàng phụ kiện, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam không cung cấp được thậm chí chỉ vỏ điện thoại… là một bằng chứng vô cùng đớn đau.

    Chỉ cần nói đến các quốc gia Bắc Âu. Thụy Điển với số dân 9 592 552 người (2013) mà GDP đạt 557,94 tỷ USD. Điều quan trọng hơn là Thụy Điển có nền công nghiệp hàng đầu với những tập đoàn công nghiệp nổi tiếng như Volvo, Ericsson... Năm 2013 xuất khẩu vũ khí của Thụy Điển xếp hàng thứ 11 thế giới. Na Uy có số dân 5 109 059 người, nhưng đạt GDP 512,6 tỷ USD thuộc loại giàu có nhất thế giới. Na Uy có tập đoàn dầu khí khổng lồ Statoil với doanh số 111,6 tỷ USD, tập đoàn thiết bị công nghiệp Norsk Hydro doanh số 16,3 tỷ USD. Còn Đan Mạch (dân số 5 591 000 người) có công nghệ đóng tàu vận tải container bậc nhất thế giới, tập đoàn Novo Nordisk về thiết bị y tế doanh thu 11,6 tỷ USD, có công nghệ xi măng và tourbin gió nhiều nước phải đặt hàng. Phần Lan với dân số 5,4 triệu người và GDP 256,84 tỷ USD (2013), có tập đoàn Nokia danh giá (doanh thu 50,1 tỷ USD), có nền công nghệ lọc dầu Neste Oil tiên tiến (doanh thu 20 tỷ USD). Các nước Bắc Âu, chẳng được “dưới sự lãnh đạo” của ai cả, chẳng phải “định hướng” về đâu cả, mà có nền kinh tế và đời sống xã hội phồn hoa giàu có bậc nhất địa cầu.

    Có thể lấy một thí dụ khác là Israel. Dân số vỏn vẹn có 8 252 500 người, nhưng GDP của Israel xếp thứ 16 trên thế giới với 291,36 tỷ USD. Tuy có GDP xấp xỷ Singgapore và thu nhập bình quân đầu người đứng sau Singapore, nhưng Israel xếp thứ 8 về xuất khẩu vũ khí. Tiềm lực của Israel rất khác biệt với Singapore. Singapore giàu có cơ bản vì thương mại, còn Israel hùng mạnh vì khoa học và công nghiệp. Israel xứng đáng là một cường quốc.

    Trả lờiXóa
  36. Danh hiệu anh hùng của Mãn chỉ là việc nhỏ, đúng thế. Việc làm và nhân cách của cán bộ cở này mới là vấn đề cần để suy nghĩ. Niềm tin của nhân dân vào cán bộ cở nầy đã mất trong trái tim nhân dân đồng nghĩa niềm tin vào Đảng CS của nhân dân đang bị xói mòn! Chính bọn này đang làm cho Đảng xa dân, tất nhiên dân đang xa Đảng vì Đảng có nhiều Mãn. Đảng mạnh Mãn vinh thân phì gia, Đảng yếu chúng nó ăn cám...Đảng CS muốn tồn tại phải loại dần loại cán bộ này...đây chính là những con sâu đang nhân danh Đảng CS để gặm nhấm tài nguyên Quốc Gia, ăn chặn của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  37. Đất nước những năm thật buồn
    Nửa đêm ngồi dậy hút thuốc vặt
    Lần mò trên trang mạng tìm một tin lành
    Như kẻ khát nước qua sa mạc
    Chung quanh yên ắng cả
    Ngoài đường nhựa vắng tiếng xe lại qua
    Người giàu, người nghèo đều ngủ
    Cả bầy ve vừa lột xác
    Sao mình thức?
    Sao mình mải mê đeo đuổi một ngày mai tốt lành?
    Bây giờ lá cờ trên Cột cờ Đại Nội
    Có còn bay trong đêm
    Sớm mai còn giữ được màu đỏ?
    Bây giờ con cá hanh còn bơi trên sông vắng
    Mong gặp một con cá hanh khác?
    Bao giờ buổi sáng, buổi chiều nhìn ra đường
    Thấy mọi người nhẹ nhàng, vui tươi
    Ấm áp ly cà phê sớm
    Các bà các cô khỏe mạnh yêu đời
    Hớn hở tập thể dục
    Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
    Không phải gạt vội vì xấu hổ
    Ngước mắt, tin yêu mọi người
    Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta
    Trong không gian đầy sợ hãi?
    Những cây thông trên núi Ngự Bình thấp thoáng ngọn nến xanh
    Đời đời an ủi
    Cho người đã khuất và người sống hôm nay …

    Trả lờiXóa
  38. Cô con gái cưng của Mác hỏi cha : “Ba ơi , thói xấu đáng ghét nhất của con người là gì ?” . Mác trả lời ngay không một chút do dự : “Thói nịnh hót”. Không riêng gì Mác, mọi người chân chính từ xưa đến nay đều có ý kiến tương tự như vậy. Vua Pie đệ nhất của Nga thường nói: “Thà tôi có một kẻ thù trắng trợn còn hơn có một nịnh thần bịp bợm”. Còn nhà dân chủ Ôgut Bêben thì gọi những kẻ nịnh là bọn “chỉ quen vẫy đuôi mừng trước chủ”…
    Biểu hiện của thói nịnh hót rất phong phú. Loại nịnh phổ biến nhất, thường gặp nhất là dùng lời nói để tâng bốc người khác một cách quá đáng, có khi hèn hạ nhằm mục đích cầu lợi. Đối tượng để kẻ nịnh tâng bốc chủ yếu là người có chức, có quyền. Anh là thủ trưởng của kẻ nịnh ư ? Thế thì anh lập tức trở thành con người “toàn thiện, toàn mỹ” rồi. Mọi lời nói, cử chỉ, hành động của anh đều trở thành mẫu mực.


    Nếu anh nói dài, lượng thông tin quá nghèo nàn thì kẻ nịnh vẫn bảo rằng anh phát biểu sâu sắc, phong phú; những ý kiến anh nêu ra mang tính khoa học và có giá trị chỉ đạo làm cho mọi người “sáng ra”. Nếu anh phát biểu cụt lủn, ấp a ấp úng như ngậm hột thị, chẳng ai hiểu anh muốn nói gì thì kẻ nịnh sẽ bảo rằng anh phát biểu ngắn gọn, súc tích và dễ tiếp thu.

    Nếu anh thô bạo, kẻ nịnh sẽ nói rằng anh có thái độ nghiêm khắc cần thiết của người lãnh đạo. Nếu anh mềm yếu, rụt rè, kẻ nịnh sẽ bảo là anh tế nhị, độ lượng. Nếu anh ăn mặc cầu kỳ, xa hoa, kẻ nịnh sẽ bảo rằng anh lịch sự. Ngược lại, anh ăn mặc cẩu thả, lôi thôi, lếch thếch, kẻ nịnh sẽ bảo rằng anh giản dị, tiết kiệm…Thôi thì đủ thứ. Những ưu điểm, sở trường của anh, kẻ nịnh sẽ “bốc” lên theo cấp số nhân. Những khuyết điểm, nhược điểm của anh, kẻ nịnh sẽ hóa phép, biến tất cả thành những điều hay, lẽ phải.

    Một loại nịnh khác là cùng với việc dùng lời nói, kẻ nịnh còn có những cử chỉ và hành động thích hợp. Thông thường thì những kẻ nịnh hay khúm núm, xun xoe trước đối tượng mà hắn thấy cần thiết phải nịnh. Anh là thủ trưởng của hắn? Thế thì khi gặp hắn, anh chỉ việc hững hờ chìa bàn tay trái của mình ra (không cần chìa tay phải) kẻ nịnh sẽ dùng cả hai tay của hắn ôm chặt lấy bàn tay anh, mắt hắn long lanh sung sướng, đầu hắn hơi cúi xuống, lưng hắn hơi khom lại, hai gối hơi chùng với tư thế nửa đứng, nửa quỳ và kèm theo lời chào hỏi tâng bốc ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỰ TRÂU PHONG ĐIỀNlúc 08:03 11 tháng 12, 2014

      Bác đanh tả Ngô Huề hả bác?

      Xóa
    2. Thằng Hòa Đại Nhân có 6 biệt thự cho tây thuê cho con học nước ngoài vợ giáo viên cấp 1, bố đạp xích lô, em nó cũng đạp xích lô nhưng cũng có biệt thự đường Thạch hãn thì tiền của dân chứ của ai ? chẳng lẽ bố nó đào được vàng ? nó mà có lí lịch ăn củ chuối 3 đời với bản chất mềm mại và trí trá kiểu ngụy quân tử sẽ chui sâu leo cao ra trung ương phá nữa, thằng Mãn tham lam cướp công đồng đội một phần do Hòa Đại Nhân tung hứng một phần do Mãn dốt. Hòa Đại Nhân lái Huế festival năm nào cũng bổn cũ soạn lai báo cáo láo là nghề của nó, dân Huế tinh thần vật chất chẳng được gì, chương trình nghèo nàn lạc hậu du lịch thất thu nhưng nó lại đươc.

      Xóa
    3. Nịnh bợ là cách làm người khác vừa lòng.
      Thế nhưng, nịnh bợ chỉ làm cho con người ta vui tạm thời, vừa lòng tạm thời, u mê vì những lời nói ngon ngọt, là cơ hội để những kẻ "gió chiều nào theo chiều ấy" phát huy cái gọi là tài khéo léo của mình.
      Đến khi biết được những sự thật ẩn bên trong những lời nói hoa mĩ kia, thì người thiệt thòi lại là nạn nhân của những kẻ chuyên nịnh bợ ...
      Hồ Xuân Mãn chỉ cần có 1/15 anh thường vụ, một vài người bạn tốt có lời khuyên chân thành, tôi tin rằng Hồ Xuân Mãn không lâm vào cảnh khốn nạn như hiện nay…
      Suy cho cùng, nịnh là để chiếm cảm tình của cấp trên để mưu cầu lợi ích riêng. Các nhà xã hội học đều cho rằng nịnh có hại cho sự phát triển của xã hội, cực kỳ nguy hiểm đối với nhân cách, sự nghiệp, mạng sống của con người chân chính, làm xói mòn đạo đức, kỷ cương của xã hội.
      Bởi vậy trên thế giới này vẫn còn vô số người quyền cao, chức trọng vẫn thích nghe những lời tâng bốc, nịnh bợ đến nỗi tan tành sự nghiệp, mất cả mạng sống của mình.
      Quan Vân Trường oai phong lẫy lừng là thế mà phải bị chặt đầu, mất Kinh Châu bởi vì mất cảnh giác trước những lời tâng bốc và phỉnh nịnh của Lục Tốn - đại tướng thời Tam Quốc.
      Nhân dân không nhiều người ghét Hồ Xuân Mãn, nhưng đám “cẩu đệ 3G” của Hồ Xuân Mãn thì nhờ “ba tất lưỡi” và xão thuật đời thường để “vinh thân phì gia”.
      Bọn này thường mượn oai hùm dọa khỉ…Thói đời càng nghĩ càng đau.

      Xóa
    4. Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
      Không để lộ thiên như thằng Truyền !
      Hạ cánh an toàn chơi xe xẹp
      Ô tô xe xịn gửi đi liền

      Anh hèn bài bạc không mưu mẹo
      Bắt bài lộ tẩy để liệt danh
      Sân si trí trá không biết chuyện
      Hòa thân chưa dạy thuật xài tiền !

      Mãn Truyền đệ tử thích ăn chơi
      Cửa khẻm cho thuê cửa mình bơi
      Một lỗ chưa bưa mười tám lỗ
      Cong lưng đóng thuế chết dân thôi !

      Chuyện người anh hèn cũng tạm xong
      Ra năm tổ chức làm dân mong
      Tiếp tục xăm xoi thằng xấu xí
      Làm càng làm bậy để tiếng đời !

      Xóa
  39. Trong 24 năm từ khi Hòa Thân bắt đầu được Hoàng đế Càn Long để mắt và sủng ái, vị đại thần này đã gom góp được một số tài sản lớn tới mức khó tin. Sự giàu sang của ông ta được thể hiện qua số tài sản bị tịch thu, gồm có:

    Những dinh thự, đất đai có tổng cộng 3.000 phòng, 8.000 mẫu (32 km²) đất
    42 ngân hàng
    75 tiệm cầm đồ
    600 cân nhân sâm Cát Lâm thượng hạng
    60.000 lạng vàng bọc đồng, 100 thỏi vàng lớn nguyên chất (1.000 lạng mỗi thỏi), 56.600 thỏi bạc cỡ vừa (100 lạng mỗi thỏi), 9 triệu thỏi bạc nhỏ (10 lạng mỗi thỏi), 58.000 cân tiền ngoại, 1.500.000 đồng tiền xu
    1.200 miếng ngọc bội
    230 chuỗi ngọc trai (mỗi viên ngọc trai có cỡ gần tương đương quả anh đào lớn), 10 viên ngọc trai lớn (cỡ tương đương quả nhãn)
    10 viên hồng ngọc, 40 viên ngọc bích lớn
    40 bàn đựng bộ đồ ăn bằng bạc (10 bộ mỗi bàn), 40 bàn đựng bộ đồ ăn bằng vàng (10 bộ mỗi bàn)
    11 tảng san hô (mỗi tảng cao hơn 1m)
    14.300 xấp lụa tốt, 20.000 tấm len lông cừu loại tốt,
    550 tấm da cáo, 850 tấm da gấu, 56.000 tấm da cừu và da gia súc độ dày khác nhau
    7.000 bộ quần áo tốt (mặc trong cả bốn mùa)
    361.000 chiếc bình bằng đồng và thiếc, 100.000 đồ sứ được làm bởi các nghệ nhân có tiếng
    24 cái giường bằng vàng ròng có trang trí tinh xảo (mỗi giường có cẩn 8 loại đá quý khác nhau)
    460 cái đồng hồ tốt của châu Âu
    606 gia nhân, 600 tì thiếp trong phủ.
    Tổng cộng gia sản của Hòa Thân ước lượng vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc, nhiều lời đồn cho rằng nó còn tương đương số tiền mà quốc khố nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Trong nhà Lưu Quân, tổng quản phủ Hòa Thân, một số lượng lớn châu báu nữa bao gồm 240.000 lạng bạc cũng bị tịch thu.

    Hoàng đế Gia Khánh đã gán cho Hòa Thân 20 tội danh, như "coi thường vương pháp", hay "cậy quyền cậy thế".

    Ảnh hưởng của Hòa Thân không chỉ chấm dứt sau khi ông ta chết, nạn tham nhũng tiếp tục ngày càng lan tràn cả trong và ngoài kinh đô, trong cả quan văn và võ. Bát kì trở thành một đội quân ngày càng vô dụng. Quân Chính Lam kì ngày càng hỗn loạn và mất đi nhiều trụ cột từ đầu thời nhà Thanh. Thói quen xa hoa, tiêu xài lãng phí làm lu mờ đạo đức dẫn đến sự suy tàn dần của triều đại này. Mười chiến dịch lớn của Càn Long đã tốn hết 120 triệu lạng bạc, trong khi thu nhập quốc khố hàng năm không hơn 40 triệu lạng bạc. Kết quả của những khoản chi khổng lồ đó đã làm gia tăng thâm hụt ngân quỹ trong giai đoạn sau của nhà Thanh.

    Trả lờiXóa
  40. MÃN: - BÊN KIA LÀ BỜ...HÒA ĐẠI NHÂN À...
    HÒA: - DẠ, DẠ THƯA ANH BÊN KIA LÀ BỜ Ạ...CHÍNH XÁC LÀ BỜ Ạ.
    “Trong số những con thú hoang dã thì con thú gièm pha là đáng sợ nhất, còn trong số những người trong nhà thì đáng sợ nhất là kẻ xu nịnh”. Kẻ nịnh hót chỉ tìm kiếm cái lợi ích riêng tư và nó sống nhờ vào những kẻ đã lắng nghe nó”.
    Kẻ nịnh hót thường là những tên ích kỉ nguy hiểm, vô đạo đức. Nó cố nhét vào trí óc con người những điều hư ảo hòng kiếm chác ân huệ hay đổi lại sự giúp đỡ thực lòng. Đó là kẻ xấu xa nhất trong số những kẻ thù. Nó vừa là tội phạm, vừa là nhân chứng: “Kẻ này lừa dối người phân xử, kẻ kia lừa dối chúng ta”.

    Trả lờiXóa
  41. Ngô Hoà làm chủ tịch HĐTĐ&KT thì Mãn được AHLLVTND.
    Ngô Hoà làm Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2014 thì Nguyễn Ngọc Thiện lên thay VUA tế trời, Thời Mãn cũng muốn lắm nhưng chưa dám…
    Các bạn thấy HOÀ THÂN chưa?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
      Chớ để lộ thiên như thằng Truyền !

      Xóa
  42. ĐẤT NƯỚC BÉ BẰNG BÀN TAY, QUAN THAM NHIỀU THẾ, DÂN LÀM SAO SỐNG NỔI !

    Nhìn Ngô Hòa và cái mũ cối giống hệt như Mãn là một sự bắt chước hợm hĩnh người ta cứ ngỡ là 2 thầy trò đang được trên điều đi bảo vệ cho Phi đen Cát tơ rô bên Cu ba ! …giáo viên cấp tiểu học được đào tạo cấp tốc…chứ phải quân của Bộ QP hay Bộ CA đâu Hòa thân ! nhờ một vài tài vặc đánh máy chữ ngoi lên phòng giáo dục Hương Phú, may mắn gặp ông thầy chự trâu loại ngu dốt khoái nịnh nhưng gian tham bị điếc không sợ súng Hòa Đại Nhân mới tung hứng thầy mình lên trời bày chiêu làm bậy khai man cướp công đồng đội đem tiếng xấu cho Đảng. Bị đồng đội bắt quả tang không sám hối còn coi trời bằng vung ! Là tay gái gú hạng bét không bằng “Nghiện Thọc”, sẳn tiền của dân đi ăn nhậu mà bị người đẹp bớp tai ? Xì tẩy cũng hạng xoàng, “pha” thì bị lật tẩy, nên không làm Chính trị được thì làm Tà trị sử dụng luật rừng đối với đồng đội và bỏ tiền thuê mấy thằng nhà báo dỏm nghiệp dư chưa đọc Vũ Hạnh như Hữu Thu, Bảo Hân, Phan Bùi Bảo Thy phản pháo 6 “tác phẩm” không ngờ Mãn trúng đòn hứng chịu trận, bọn báo dỏm hết phép biến hết thúc thủ quy hàng không dám lai vãng. Hòa Đại Nhân thì hạ cánh an toàn dự đám cưới không dám tới cụng ly ông thầy Mãn bị knocout ! Bản chất của Ngô Hòa là Quân Tử Tàu (Ngụy quân tử) nâng bi có đẳng cấp, đối với cấp trên “Dạ thưa…liên tu bất tận…” mềm mại dĩ hòa vi quí đối với cấp dưới hàm hồ hống hách và rất giống tính sếp, ai to mồm thì Hòa mềm mỏng thua, ai hiền lành thì Hòa cứ hiếp “cán bộ nào phong trào ấy” nhờ tố chất “năng lực” đó mà được qui hoạch bay lên như diều gặp gió. Đúng tuổi nghỉ hưu hạ cánh cũng còn năn nỉ “lái chuyến tàu vét Festival” lần cuối mới chịu phủi tay kéo màn an toàn”. Riêng án khai man thành tích cướp công đồng đội của Hồ Xuân Mãn, Ngô Hòa là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế do Ngô Hòa tư vấn để Hồ Xuân Mãn trở thành AHLLVTND, trong 4 phiếu của Ban thường vụ tỉnh ủy là của Ngô Hòa.
    Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ông Mãn do UBND tỉnh lập.
    Hồ sơ đề nghị gồm có:
    1. Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, (Nguyễn Ngọc Thiện ký)
    2. Ý kiến đề nghị của tỉnh ủy, (P.bí thư trực Nguyễn Văn Cường?)
    3. Báo cáo thành tích của ông Mãn có xác nhận, (CVP TU Hồ Viết Bá ký)
    4. Biên bản đề nghị tặng danh hiệu anh hùng của Hội đồng TĐ & KT tỉnh. (Ngô Hòa ký).
    Hòa Đại Nhân thời nay nhờ tu luyện thành tinh có phép thuật cao cường hơn Hòa Đại Nhân thời Càn Long bị chết thê thảm trong ngục thất vì lấy vàng xây tường không chịu sắm bất động sản đứng tên vợ con anh em... không biết “rửa tiền”. Ngô Hòa để chẳng để lại cho TTHuế công trình gì ngoài công trình trọng điểm là cái án ANH HÙNG RỞM mà lịch sử không bao giờ quên và nhân dân TTHuế chẳng bao giờ tha thứ được ! …
    Mãn đi vào lịch sử…còn Ngô Hòa và đám cẩu đệ do Mãn để lại thì sao ?…có lẽ nhân dân TTHuế muốn ngóc đầu lên được cũng phải cậy các chiến sĩ cách mạng Nguyễn Quang Hà, Lê Văn Uyên, Quang Minh, các Cựu Chiến Binh và nhân dân TTHuế vào cuộc để giáo dục đạo đức cho bọn này !

    Trả lờiXóa
  43. anh Ngô Hòa dù sao cũng đã nghỉ hưu. Khi đương chức, sao không nói. Bây giờ nói có phải hèn không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cái mả mẹ mày.

      Xóa
    2. Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang cũng đã chính thức bị bắt giữ với những tội danh chính như tiết lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vậy thì khi nào BBT và BCT Việt Nam quyết dịnh truy tố Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, và Ban Chỉ huy quân sự Tỉnh TT Huế sẽ thế nào trong dự án cho Trung Quốc thuê đất tại Cửa Khẻm đây ?
      CB cao cấp nghỉ hưu như Ngô Hòa hay đương chức như Nguyễn Ngọc Thiện điều tra có dấu hiệu tham nhũng vẫn bị truy tố như Trần Văn Truyền. Phải mạnh tay như Tập Cận Bình mới củng cố ĐCS với niềm tin nhân dân.

      Xóa
    3. Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
      Chớ để lộ thiên như thằng Truyền !

      Xóa
    4. thưa đồng chí Ngô Hòa chưa bị lộ rồi đây cũng giống Trần Văn Truyền

      Xóa
    5. Một loại cơ hội, chui vào đảng để tìm cơ hội tiến thân, mục đích của họ là nắm quyền lực … Bọn HÒA ĐẠI NHÂN, NGỤY QUÂN TỬ, LÝ THÔNG này cực kỳ nguy hiểm vì chúng nó tìm mọi cách ngoi lên những vị trí quyền lực bằng mọi thủ đoạn, mọi giá; nắm thật nhiều quyền là có điều kiện CẦN hợp pháp để lấy tiền, không cần biết tiền ấy là tiền gì... bất chấp đạo lí, đúng nghĩa là bọn CƯỚP NGÀY. Chui vào Đảng kiểu như HỒ XUÂN MÃN và đám cẩu đệ 3G này thì đất nước chỉ còn lại…cái xắc xi !

      Xóa
    6. thưa đồng chí Ngô Hòa chưa bị lộ rồi đây cũng giống Trần Văn Truyền

      Xóa
  44. Con rể ông Mãn, giám đốc sở KH&ĐT tên là Phương tốt nghiệp đại học được cha cho xuống cảng làm việc.
    Trở thành con rể, ông Mãn cho Phương về Phòng Kế hoạch Tài vụ Sở giao thông Vận tải, bắn lên phó phòng, trưởng phòng rồi Phó giám đốc Sở… Có quyền nhờ ô dù, Phương trở nên cao ngạo, tự phụ…
    Ông Mãn luân chuyển con rể ra làm chủ tịch huyện Hương Trà.
    Thì ra cái ghế để làm việc nước như cái bánh bao, Mãn ưa cho ai thì cho, bán cho ai thì bán...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng anh cũng chen ngang qua phó giám đốc Cty Xổ số...

      Xóa
    2. Đánh bạc , chơi golf thì đen đỏ. Chơi girl , tổ chức đánh bạc thì 50/50 không sửa cũng không sao nhưng là Quan phụ mẫu ăn lương của dân mà hại dân làm dân nghèo khổ sao bảo là sai thì sửa được. Bác Hồ cũng có người thay được huống là các eng. Các nước văn minh không có tiền lệ sai - sửa, sửa - sai và sai dân chịu. Ta nên học tập CT Tập Cận Bình của TQ để đất nước khởi sắc.

      Xóa
  45. Chuyện vui về thói xu nịnh

    1. Khái niệm:

    Xưa nay nịnh bợ, xu nịnh là hành vi a dua theo đuổi kẻ quyền thế, phủ nhận và xuyên tạc sự thât, bất chấp lẽ phải để trục lợi. Ninh là phép xử thế của những kẻ bất tài, kém sức nhưng lại muốn vươn lên bằng thủ thuật nịnh bợ với cấp trên, người có quyền, có tiền hơn mình.
    Nịnh bợ chỉ có một chiều, dưới nịnh bợ trên, không có chuyện người trên nịnh bợ kẻ dưới, ngoại trừ trường hợp dỗ dành trẻ con và trường hợp này thì Nịnh đã biến thành Nựng.

    2. Thực tiễn:

    Trên thế giới từ xưa tới nay có khá nhiều mẩu chuyện điển hình về nịnh bợ:

    Ở Trung Quốc

    - Chuyện thứ 1:

    Theo sử sách Đông – Tây kim cổ, kẻ thành đạt, giàu có có quyền thế bậc nhất nhờ nịnh bợ thì chưa ai vượt qua được Hoà Thân thời vua Càn Long nhà Thanh (TQ).

    Ví dụ: khi Càn Long hứng chí làm thơ, Hoà Thân hết lời ca ngợi “thơ Hoàng Thượng tuyệt đỉnh, chữ viết như rồng bay phượng múa. Triều đình ta nghìn năm chưa có ai làm thơ hay và viết chữ đẹp như thế !” Hoà Thân thích ca tụng “ Công ơn của Hoàng Thượng như trời bể, tài đức sánh ngang với Vua Nghiêu, vua Thuấn” nhờ thế mà Hoà Thân từ một tên quan lại thấp hèn đã leo lên đến Tể Tướng và giàu có tột đỉnh.

    - Chuyện thứ 2:

    Triệu Cao là Tể tướng nhà Tần, rất được lòng Tần Nhị Thế, âm mưu giết hại Thừa tướng Lý Tư. Triệu Cao đem dâng vua một con hươu và bảo đó là con ngựa. Tần Nhị Thế hỏi quần thần “ con vật này là con hươu hay con ngựa”. Bọn xu nịnh Triệu Cao bèn tâu là Ngựa.

    Ở Việt Nam

    - Chuyện thứ 1:

    Một tên đầy tớ có thói quen phỉnh nịnh, chủ nói gì hắn đều nói theo và phóng đại tô màu. Đi chơi, người chủ khen “ lúa đồng làng này tốt quá”, tên đầy tớ ca theo “lúa đồng làng ta tốt gấp mười lần”. Chủ khen cô thôn nữ xinh gái. Tên đầy tớ ca theo “ cô nương nhà ta xinh gấp mười lần !”. Khi gặp bà già, chủ nhận xét bà già xấu xí, tên đầy tớ quen mồm buột miệng “ Bà nhà ta xấu gấp mười lần”(!)

    - Chuyện thứ 2:

    Một tên lính hầu phát hiện trên chòm râu quan huyện có dính hạt cơm. Hắn quỳ tâu: “ Bẩm quan lớn có hạt minh châu vương trên long tu ngài” Quan hiểu ý nhặt bỏ hạt cơm, rất hài lòng khen tên lính chầu thông minh và được cất nhắc….

    3. Bình luận:

    Suy cho cùng, nịnh là để chiếm cảm tình của cấp trên để mưu cầu lợi ích riêng. Các nhà xã hội học đều cho rằng nịnh có hại cho sự phát triển của xã hội, cực kỳ nguy hiểm đối với nhân cách, mạng sống của con người chân chính, làm xói mòn đạo đức, kỷ cương của xã hội. Bởi vậy trên thế giới này vẫn còn vô số người quyền cao, chức trọng vẫn thích nghe những lời tâng bốc, nịnh bợ đến nỗi tan tành sự nghiệp, mất cả mạng sống của mình. Quan Vân Trường oai phong lẫy lừng là thế mà phải bị chặt đầu, mất Kinh Châu bởi vì mất cảnh giác trước những lời tâng bốc và phỉnh nịnh của Lục Tốn - đại tướng thời Tam Quốc.

    Tuy nhiên nói một cách công bằng trong xã hội, có nhiều người ưa nịnh thì cũng có không ít người khẳng khái, không ưa nịnh, luôn giữ bản chất trong sạch của mình trước kẻ cường quyền dù đó là Vua của một nước. Nhan Súc, học giả nổi danh của nước Tề, là một điển hình về sự khảng khái không chịu xu nịnh Tề Tuyên Vương. Chuyện kể rằng khi Tề Tuyên Vương đến nhà Nhan Súc, Vua gọi: “Nhan Súc, lại đây !” Nhan Súc bình tĩnh đáp lại: “Hoàng Thượng, lại đây !” các quan theo hầu vua hạch tội, Nhan Súc giải thích: Vua gọi mà Nhan Súc lại để xum xoe thì Súc là người xu nịnh, ham muốn quyền lực. Súc gọi mà Vua lại thì Vua là người quí trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này mang tiếng xu nịnh ham muốn quyền thế thì sao, bằng để nhà Vua được tiếng quí trọng hiền tài !

    Nhưng, hỡi ôi………. sự thật phũ phàng lắm thay: “ Bằng lòng hơn bằng cấp !”, “Mật ngọt chết ruồi” (!).

    Trả lờiXóa
  46. Dư luận rất hoan nghênh việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng công bố công khai kết luận sai phạm của ông Trần Văn Truyền – nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Nhưng câu hỏi đặt ra là còn bao nhiêu ông Truyền nữa?
    Đây là một bản kết luận rõ ràng, trong đó có nêu biện pháp xử lý cụ thể đối với ông Trần Văn Truyền và các cá nhân, tổ chức có liên quan.
    Qua kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng có thể hiểu ngay mức độ sai phạm, tính chất sai phạm của ông Trần Văn Truyền. Điều đáng nói nhất, ông Truyền là một trong các vị “bao công”, đứng đầu một cơ quan chống tham nhũng, người có quyền lực kiểm soát tài sản của cán bộ nhưng lại gian dối hết lượt này tới lượt khác để liên tục được cấp nhà, cấp đất.
    Đó là chưa kể việc ông Truyền còn cố bám lấy nhà công vụ, chỉ chịu nhả ra khi thấy không thể “ôm” nổi. Cần nhớ rằng đối với một cán bộ bình thường, nếu ai may mắn được cấp nhà hoặc đất dù chỉ một lần cũng đủ để coi đây là “ân huệ” lớn tới mức nằm mơ thôi không thấy. Vậy mà ông Truyền vẫn dễ dàng lách qua cửa hẹp, nhiều lần được cấp nhà, cấp đất cho bản thân cũng như con cái ở nơi “đắc địa”. Ông Truyền quả là biết phát huy cái ân, cái uy của một vị “bao công” trong việc… thu vén cá nhân.
    Ai cũng biết xin được cấp nhà, cấp đất là cả một câu chuyện dài, đầy những thủ tục phức tạp nhiêu khê, phải qua đủ loại tầng nấc xét duyệt mà chưa chắc “giấc mộng đã thành”. Từ thực tế này, câu hỏi đặt ra là tại sao ông Truyền lại làm được cái việc “con voi chui lọt lỗ kim”? Phải chăng là cơ quan chức năng quá hớ hênh? Hay bị cái bóng của ông Truyền trùm lên mà mờ mắt?
    Qua vụ việc của ông Truyền, có một vị đại biểu Quốc hội nói: “Còn bao nhiêu ông Truyền nữa?”. Đúng là đang có một bộ phận cán bộ có nhiều nhà cao cửa rộng không kém ông Truyền, trong đó có những người bị báo chí nêu đích danh về khối tài sản “khủng”. Tìm ra sự thật về nhà đất của một quan chức không phải chuyện đơn giản, nó được bao phủ bởi hàng loạt những lớp che chắn, nhưng quyết tâm thì dẫu là cái kim cũng phải lòi ra.
    Dư luận tin chắc Ủy ban Kiểm tra trung ương đã phơi bày được sự thật về ông Truyền thì sẽ phơi bày được các sự thật khác còn ẩn trong vùng tối khuất tất. Làm được việc này là có lợi cho Đảng, cho dân, nhất là đừng để ông Truyền thắc mắc: “Sao chỉ có mình tôi?”.
    Bài học cần rút ra trong vụ ông Truyền là công tác kê khai tài sản chưa ổn. Hằng năm, dù là cán bộ hay một Đảng viên thường đều phải thực hiện kê khai tài sản, nhưng công tác xác minh thì hầu như không thực hiện, việc công khai bản kê khai tài sản cũng còn rất hạn hẹp. Đây là lỗ hổng để ông Truyền thoát qua “cửa tử” bằng bản kê khai tài sản “hươu vượn”, mãi đến khi báo chí lên tiếng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc mới vỡ lẽ rằng ông “bao công” này có rất nhiều nhà.
    Từ câu chuyện của ông Truyền, một vấn đề lớn được đặt ra, đó là phải bịt kín lỗ hổng trong kê khai tài sản để hạn chế xảy ra những trường hợp tương tự như ông Truyền.

    Trả lờiXóa
  47. Nếu quy hoạch cán bộ của Hồ Xuân Mãn vẫn tồn tại thì Huế muôn đời cũng vậy. Nhân sĩ và trí thức sẽ bị ngu trị. Điều tất yếu của quy hoạch cán bộ của Hồ Xuân Mãn sẽ gây ra nhiều hậu quả lớn hơn nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Vàng Sao có chưởi mấy đi nữa bọn thằng Mãn và cẩu đệ 3G cũng dơ mặt ơ thôi, vì tụi này không có thần kinh xấu hổ không có văn hóa từ chức như Nhật Bản. Thôi thì thôi nhé chỉ ngần ấy thôi, đợi 2015 trung ương mới giải quyết.

      Xóa
    2. Tau phải chưởi

      Xóa
  48. Nhìn cái mặt lợn thằng tổ chức đánh bạc, nhìn thằng có chân tướng dáng mềm mại như rắn lục đuôi đỏ, nhìn thằng não ngắn bí thư tỉnh ủy tương lai và thằng ba phải vô tài bất tướng mà thấy lợm lợm tởm tởm ! Ôi quê hương nước mặn đồng chua…Dạ thưa xứ Huế bây chừ/Chỉ còn núi ngự bên bờ sông hương !

    Trả lờiXóa
  49. Đọc lời lẽ của tụi bây tởm lợm lắm. Tao hình dung lũ bây như CHÍ PHÈO tự rạch mặt ăn vạ. Có điều ăn vạ suông!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là tởm lợm thật ăn như chó loam !

      Xóa
    2. Nguyễn Trường Tô chỉ nhục vì GÁI, Trần Văn Tuyền chỉ nhục vì TIỀN, Hồ Xuân Mãn thì sếp sòng hơn nhục vì...THÍCH ĐỦ THỨ ! nếu Mãn không bận đi bảo vệ Phiden mà trốn lính vào chùa như Đông thì cũng thành Hòa thượng Thích Đủ Thứ ! đất nước chưa từng có một ông Bí như Mãn !

      Xóa
  50. Thiếu giáo dục đạo đức căn bản, thiếu giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia sẽ dẫn đến tham lam danh vọng, lợi nhuận bất chính, chia bè kết nhóm, xem nhẹ Tổ quốc, bán lúa non cho thuê bàn thờ, cướp công đồng đội, cầu thủ mới nhú chút khả năng tí tẹo thì bán độ theo chạy thực dụng nếu không cũng vì lợi ích cá nhân không vì tập thể muốn chứng minh mình giỏi nên trong trận lượt về đã phải trả giá thua 4/2 trên sân nhà. Cánh nhà báo truyền thông thì tung hứng “nổ” lố bịch đưa lên tận mây xanh không giống ai. Tài năng các môn nghệ thuật khác thì thui chột chỉ sống nhờ công nghệ lăng xê ảo, không sử dụng hiền tài... Không phải riêng bóng đá mà tất cả mọi ngành ở đất nước ta thì người ta đặt lợi ích cá nhân trên tập thể. Thất bại trong xây dựng và phát triển là ở chỗ đó.

    Trả lờiXóa
  51. Danh hiệu anh hùng của Mãn chỉ là việc nhỏ, đúng thế. Việc làm và nhân cách của cán bộ cở này mới là vấn đề cần để suy nghĩ. Niềm tin của nhân dân vào cán bộ cở nầy đã mất trong trái tim nhân dân đồng nghĩa niềm tin vào Đảng CS của nhân dân đang bị xói mòn! Chính bọn này đang làm cho Đảng xa dân, tất nhiên dân đang xa Đảng vì Đảng có nhiều Mãn. Đảng mạnh Mãn vinh thân phì gia, Đảng yếu chúng nó ăn cám...Đảng CS muốn tồn tại phải loại dần loại cán bộ này...đây chính là những con sâu đang nhân danh Đảng CS để gặm nhấm tài nguyên Quốc Gia, ăn chặn của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  52. Từ câu chuyện của ông truyền một vấn đề đặt ra là phải bịt kín lổ hổng trong kê khai tài sản ...
    Nhưng thưa bạn lổ hỗng ở đây là lỗ hỗng mà cụ nguyễn trãi nói trong cáo bình ngô: lỗ kiến hỗng sụp toang đê vỡ vì vậy không tự một mình lấp lổ châu mai được mà phải cả hệ thống CTrij dũng cảm đồng loạt ra quân

    Trả lờiXóa
  53. Mỗi tôn giáo đều có phương thức lí luận nhân quả của riêng mình, nội dung cũng không giống nhau. Luật nhân quả báo ứng được quan niệm khác nhau, thậm chí đang tồn tại sự khác biệt khác lớn. Phật giáo, đối với “nhân quả báo ứng“, có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt, bài viết này theo lí luận của Lời Phật Dạy để làm căn cứ cho vấn đề nghiên cứu nhân quả.

    Nội dung lí luận nhân quả trong Phật pháp rất rộng. Nhân quả báo ứng thảo luận những vấn đề cốt yếu nhất của nhân quả báo ứng, song nó chỉ là hạt nước nhỏ bé trong biển luật nhân quả mênh mông của Phật giáo.

    Nói một cách đơn giản, “nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là phương thức, qui tắc cùng định luật cố định của nhân quả báo ứng.

    Còn nói rõ hơn, những hành vi thuộc ác chủ yếu là “thập ác và ngũ nghịch”. Mỗi hành vi xấu ác, đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có quả báo khác nhau. Làm mười điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục, còn tạo ác nhẹ hơn, sau khi chết chuyển sinh thọ khổ trong loài ngạ quỉ, nếu tạo ác nhẹ hơn nữa, thọ khổ trong loài súc sinh. Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các đường này rồi, sẽ được chuyển sinh trở lại làm người, và tiếp tục bị thọ các quả báo như dưới đây:

    1. Sát sinh: Sẽ bị quả báo như: nhiều bệnh, tàn tật, chết yểu, nhiều tai họa, cốt nhục chia lìa… (Trực tiếp hoặc gián tiếp sát hại, đánh đập, ngược đãi, tổn hại người, động vật, đều thuộc hành vi sát sinh, đều bị những quả báo như trên).

    2. Trộm cắp: Sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt… (Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác,chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều thuộc trộm cắp).

    3. Tà dâm: Bị quả báo gặp những người vợ (chồng) hung dữ, không chung thủy, vợ con bị người khác cưỡng hiếp, bà con không vừa lòng. ( Làm bậy, quan hệ với nam nữ, cho đến làm những việc có liên quan đến sắc tình, đều thuộc tà dâm).

    4. Nói dối: Quả báo bị người phỉ báng, khinh khi. (Nói không đúng sự thật, làm chứng bậy, không giữ chữ tín, đều phạm vào tội nói dối).

    5. Nói lời trau chuốt: Bị quả báo nói ra lời nào mọi người đều không tin, không tiếp thu, lời nói không rõ ràng, diễn đạt người ta không hiểu. (Nói những lời tà dâm, những lời khiến cho mọi người nghĩ chuyện ái ân, đều gọi là nói lời trau chuốt).

    6. Nói lưỡi đôi chiều: Bị quả báo quyến thuộc chia lìa, thân tộc xấu ác. (Đâm bị thóc, thọc bị gạo, gây chia rẽ, đều phạm tội nói lưỡi đôi chiều).

    7. Nói lời hung ác: Quả báo thường bị người mắng chửi, gặp nhiều chuyện kiện cáo tranh chấp. (Dùng lời tàn bạo, độc ác mắng người, đều thuộc nói lời ác).

    8. Tham dục: Bị quả báo tâm không biết đủ, tham dục không chán. (Tham cầu hưởng thụ các loại như tiền tài, sắc đẹp, danh lợi… say mê không có ý niệm xa rời, tất cả những thứ này đều thuộc tham).

    9. Sân nhuế: Bị quả báo thường bị người dị nghị, nhiễu loạn khiến cho phiền não, hoặc bị hãm hại. (Gặp chuyện không vừa lòng liền sinh tức tối oán hận, đây tức là sân nhuế).

    10. Nghi: Bị quả báo sinh vào gia đình tà kiến, sinh ra nơi xa xôi hẻo lánh thiếu Phật pháp và văn minh, tâm nịnh nọt, không ngay thẳng, nhiều mưu mô quỉ kế, thích những người có tâm nịnh hót. (Nghi chỉ cho những người có cái nhìn tà, không tin nhân quả).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Trường Tô chỉ nhục vì GÁI, Trần Văn Tuyền chỉ nhục vì TIỀN, Hồ Xuân Mãn thì sếp sòng hơn nhục vì...THÍCH ĐỦ THỨ ! nếu Mãn không bận đi bảo vệ Phiden mà trốn lính vào chùa kiếm cơm như Đông thì cũng thành Hòa thượng Thích Đủ Thứ ! đất nước chưa từng có một ông Bí như Mãn !

      Xóa