Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

Chuyện “Mãn Truyền” và giọt mồ hôi của người miền Trung

XUÂN DƯƠNG
01/12/14 07:02
Nguyễn Ngọc Thiện (bìa trái), tranh cup Friendship luân lưu tại sân Diamond Bay, Nha trang.




Nguyễn Ngọc Thiện (có trùm khăn che nắng) cùng các gôn thủ tranh tài trên 18 lỗ
Nguyễn Ngọc Thiện ở đấu trường Châu Âu
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì tế buổi lễ tế Giao 2014.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế - Nguyễn Ngọc Thiện làm Chủ tế
Hai kiểu vái khác nhau


TAO-MÀY đều trắng răng
Các ông cầu TRỜI, còn tui chắc chiu nuôi HEO để đóng góp cho xã hội

(GDVN) - Giọt mồ hôi của người dân ở đâu cũng mặn, với miền Trung nắng lửa, gió lào lại càng mặn hơn nơi khác...
Bốn năm trước, vào ngày 21/8/2010 ông Hồ Xuân Mãn được trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân sau hai nhiệm kỳ làm Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế (2000-2010).
Bốn năm sau ngày ông Mãn trở thành “anh hùng”, đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin: “Chuyện anh hùng "rởm" Hồ Xuân Mãn bị “lột” danh hiệu”. Bản tin viết: “Có lẽ, nếu đi kèm danh hiệu được tôn vinh, không có các khuyến khích vật chất hay các điều kiện mang lại lợi lộc khác (ví như kéo dài tuổi công tác, thời gian tại vị…) thì chưa chắc người ta đã bất chấp liêm sỉ như vậy? Có ai đó đã nói nhân dân tinh tường lắm, những người một lòng vì nước vì dân thì dù không có huân chương đỏ ngực nhưng vẫn được dân tin yêu, quí trọng, tôn thờ. Ngược lại, thì chỉ làm bia miệng để người đời khinh bỉ”.[1]
Có lẽ ngôn từ báo chí không thể tìm các từ ngữ nào nặng nề hơn so với các từ mà VOV.VN đã dùng như “bất chấp liêm sỉ” hay “người đời khinh bỉ”.
Vì sao mảnh đất hiền hòa với những con người rất đỗi dịu dàng, thanh cao, với di tích cố đô được cả thế giới công nhận ấy lại có một người con lạc lối như ông Hồ Xuân Mãn?
Chắc chắn mười năm ông Mãn ngự trên vị trí cao nhất của mảnh đất cố đô, không ít người đã xem ông là hình mẫu lý tưởng cho con, cho cháu và cũng cho chính bản thân mình noi theo? Phải chăng đó chính là nguyên nhân khiến cho Thừa Thiên - Huế hôm nay lại được nhắc đến với sự cố mà hầu hết người dân thường còn hiểu, chỉ một vài lãnh đạo cao nhất tỉnh này là không hiểu?
Thông tin UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế quyết định dừng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine trên đèo Hải Vân với những giải thích của ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh khiến cho người ta cảm thấy có cái gì đó thật khó chấp nhận.
Vị Chủ tịch này khẳng định, rằng Thừa Thiên - Huế đã làm đúng quy trình và “đã thông qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thẩm định dự án”, rằng “ "Nếu như phân tích thì có những quy hoạch quốc phòng riêng, lâu nay phía tỉnh cũng chưa rõ lắm, giờ nắm rõ rồi thì dừng thôi". [2]
Khi vụ việc bị truyền thông đặt vấn đề và dư luận xã hội chê trách thì ông Cao vội đổ trách nhiệm cho cấp dưới: “Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Chân Mây - Lăng Cô khi cấp phép đã qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Ai có ý kiến với việc đó rồi thì phải chịu trách nhiệm".
Phụ họa với quan điểm của ông Cao, đại tá Trần Đình Phòng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng "Quân khu V nói đất cấp cho dự án thuộc đất quân sự cấp độ 1 là không phải. Cả đèo Hải Vân là đất cấp độ 1 thì kinh tế phát triển kiểu gì? Có những cái cần phục vụ quốc phòng nhưng cũng phải phát triển đất nước nữa". [3]
Nghe ông Chủ tịch Cao trao đổi với truyền thông người ta cứ ngỡ ông nói về chuyện mua mớ rau, con cá chứ không phải chuyện 200 ha đất với hơn 5.000 tỷ đồng làm ăn với người Trung Quốc. Thật kỳ lạ, trên ông Cao còn vị Bí thư nổi tiếng (giải nhì chơi golf sân 18 lỗ), dưới ông còn cả Bộ đội, Công an, Tài nguyên Môi trường… vậy mà “lâu nay phía tỉnh cũng chưa rõ lắm”. Thế thì các ông ngồi đó làm gì, sao các ông lại phủi tay cho rằng “ai có ý kiến với việc đó rồi thì phải chịu trách nhiệm”? Làm đến Chủ tịch một tỉnh mà về an ninh quốc gia lại nói rằng “tỉnh cũng chưa rõ lắm”. Với phát ngôn như thế người dân nên hiểu thế nào về khả năng lãnh đạo của vị chủ tịch này?
Có phải mấy vị lãnh đạo cao nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế không được cấp dưới báo cáo nên không biết tỉnh nhà có dự án trên đèo Hải Vân? Hay là có biết nhưng vì các vị chưa “bút phê gà chết” nên không thể quy trách nhiệm cho các vị? Còn với ông đại tá Phòng, liệu ông có thể chứng minh dự án cho người Trung Quốc thuê trên đèo Hải Vân thực sự góp phần “phát triển đất nước”?
Bốn năm sau khi ông Hồ Xuân Mãn về hưu, người ta thấy cái văn hóa “Xuân Mãn” vẫn chưa thực sự hưu hẳn, vẫn lảng vảng trong lời ăn, tiếng nói, việc làm của một “bộ phận không nhỏ” lãnh đạo Thừa Thiên - Huế hiện tại.
Có điều ông Mãn gian dối một cách thầm kín khi khai báo thành tích, đến nỗi nghe nói các đồng đội cũ muốn tố cáo ông phải mất hai năm mới sưu tầm được bản thành tích “anh hùng” mà ông khai báo, còn một số người kế tục sự nghiệp của ông ở Thừa Thiên - Huế hiện nay một mặt thì công khai khẳng định họ “làm đúng quy trình”, mặt khác lại ỡm ờ “ai có ý kiến với việc đó rồi thì phải chịu trách nhiệm”. Vậy thì phải cùng nhau tìm xem những ai là người phải chịu trách nhiệm?
Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy, trong danh mục “các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh”, Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là một đơn vị tương đương cấp sở. Ban Quản lý này đã công bố 73 thủ tục cho các cá nhân, đơn vị đầu từ vào KKT Chân Mây-Lăng Cô.[4]
Là cấp dưới trực thuộc UBND tỉnh, ông Trưởng ban quản lý KKT Chân Mây-Lăng Cô có dám tự mình ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc mà không thông qua Tỉnh ủy và UBND không? Điều này chắc chắn là không xảy ra, vậy thì người phải chịu trách nhiệm chính cho việc phê duyệt dự án phải là Bí thư tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Thiện và Chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế ông Nguyễn Văn Cao chứ không phải ai khác.
Không dũng cảm nhận thiếu sót cũng là một biểu hiện của sự gian dối giống ông Hồ Xuân Mãn, nhưng còn tệ hơn ông Mãn là có người đang định đổ hết trách nhiệm cho cấp dưới của mình.


Từ chuyện những người “kế tục sự nghiệp” của ông Mãn ở Thừa Thiên - Huế, người ta có thể liên tưởng đến khá nhiều chuyện khác, chẳng hạn chuyện người “kế tục dòng tộc” của ông Trần Văn Truyền.
Đại tá Đoàn Thế Tân, người phát ngôn Công an tỉnh Bến Tre cho biết, sắp tới Công an tỉnh sẽ kiểm tra những vấn đề liên quan tới tài sản của Đại uý Trần Hoàng Anh, cán bộ công an tỉnh, con trai ông Trần Văn Truyền. Theo Vietnamnet.vn vị đại úy này mới 33 tuổi, nghĩa là mới làm việc được khoảng 10 năm nhưng đã có khối tài sản đáng giá hơn chục tỷ. [5] Sơ sơ trừ tất cả chi phí sinh hoạt, mỗi năm vị đại úy này “tiết kiệm” được khoảng một tỷ?
Nếu quả thật Công an Bến Tre sẽ kiểm tra tài sản của đại úy Trần Hoàng Anh thì thế nào rồi cũng có lúc người ta sẽ nghĩ đến một gia đình cán bộ khác ở tận ngoài Bắc. So về gia thế, hai ông bố đều có phẩm hàm tương đương, sự khác nhau là một vị đã hưu còn một đương chức. Hậu duệ của hai vị này tuổi cũng tương đương, đều ngoài 30, đều “dồn điền đổi thửa” tại quê nhà, dinh thự của vị ngoài Bắc tuy đang xây dựng nhưng đã được Vnexpress đánh giá là khoảng hơn 4 tỷ. [6]. Ở Bắc sau khi ông bố bị UB KTTƯ nhắc nhở phải “tự phê bình nghiêm túc” thì con trai từ lãnh đạo cấp phòng trở thành lãnh đạo cấp sở, còn ở Nam không biết vị đại úy nọ sẽ thế nào?
Cổ nhân nói “trong các tội bất hiếu, không có con nối dõi (mãn truyền) là bất hiếu lớn nhất”. Câu chuyện “Mãn Truyền” nếu kết thúc ở đây thì quả thật khó ăn khó nói với bàn dân thiên hạ. Còn nếu mà “Truyền tiếp”, tỷ như bắt chước Bến Tre, tìm xem con ông Bí thư tỉnh nọ ngoài Bắc lấy đâu lắm tiền mà “dồn điền đổi thửa”, mà xây dinh cơ khủng thì mới là nhà có phúc, mới để lộc cho con, cho cháu mai sau.
Vào Nam, ra Bắc rồi thì cũng đến lúc phải quay lại khúc ruột miền Trung, vậy thì cần đặt câu hỏi: “Thừa Thiên - Huế dừng dự án ai phải bồi thường thiệt hại cho đối tác”? Làm ăn kinh tế đừng có mơ đến chuyện hữu nghị láng giềng năm chữ bảy chữ, nhất là với những kẻ tham lam muốn nuốt cả thiên hạ. Hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì đã rõ, vấn đề là chỉ rõ ai thiếu trách nhiệm gây hậu quả?
Chủ trương, đường lối phải do tỉnh ủy, đứng đầu là ông Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo, thực hiện phải do UBND đứng đầu là ông Nguyễn Văn Cao quyết, đó là hai người chịu trách nhiệm chính, liên quan sẽ là các bộ phận như Ban quản lý KKT Chân Mây-Lăng Cô, Sở Kế hoạch Đầu tư, Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế …
Không thể lấy tiền thuế của dân để trả giá cho sự thiếu trách nhiệm của quan chức. Song song với việc kiểm điểm trách nhiệm, nếu có vi phạm cần có biện pháp phong tỏa tài sản để nếu cần thì đấu giá lấy tiền mà đền.
Còn một việc khác cũng là việc cần làm ngay, ấy là đưa ngay những vị có liên quan đến dự án trên đèo Hải Vân ra Bệnh viện hữu nghị Việt Xô kiểm tra sức khỏe, tránh để sau này họ lại bị bệnh hiểm nghèo như ông Hồ Xuân Mãn, rồi lại phải mất công phải truy tìm cái bệnh viện quốc tế miền trung nào đó đã cấp cho họ cái chứng nhận “bệnh hiểm nghèo”!
Giọt mồ hôi của người dân ở đâu cũng mặn, với miền Trung nắng lửa, gió lào lại càng mặn hơn nơi khác. Đó là một thực tế, chẳng phải văn hóa cao siêu gì mới nhận thức được./.

Tài liệu tham khảo:

40 nhận xét:

  1. Chự trâu phong điềnlúc 19:36 30 tháng 11, 2014

    Chán cho Thừa THiên Huế: Hậu quả của việc quy hoạch cán bộ của thằng chự trâu.... còn nghèo nữa huế ơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NGANG SỨC NGANG TÀI

      CẬU MÃN hơn CẬU TRUYỀN : được CTNước phong danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2010, đào tạo tham nhũng hiệu quả đám cẩu đệ HÔ, HIM, MÉO, HÒA ĐẠI NHÂN, dũng sĩ diệt ác ôn và ôn nội, được chự trâu, đảng tịch không rõ ràng, dấu diếm tài sản, rửa tiền khá hiệu quả, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức…về sự trí tá tham lam, chui sâu leo cao, khai man, phá rừng, gái gú, bài bạc, rượu chè, mang nhiều người nhà thiếu năng lực vào bộ máy nhà nước, phát ngôn thô thiển, giang hồ vặt, bệnh u xơ tiền liệt tuyến, lừa cả dân lừa cả đảng, được nhà báo dỏm ủng hộ và bất chấp liêm sỉ vào bậc nhất TTHuế,…

      CẬU TRUYỀN hơn CẬU MÃN : học hết cấp 3 (Mãn cấp 1), không được chự trâu, quân nhân chế độ cũ lên cấp Bộ, bề nổi tài sản, nhiều bất động sản giá trị, nhiều biệt thự khủng rất thời thượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, khai man trở thành Bộ trưởng, đảng tịch rõ ràng đảng viên đang sinh hoạt, chưa có bệnh K như Mãn, dũng cảm cung cấp thông tin để minh định tài sản, bị kiểm điểm đầu tháng 12/2014, lừa cả dân lừa cả nhà nước, không được nhà báo ủng hộ, học hết cấp 3 nên hùng biện chống tham nhũng rất ấn tượng vào bậc nhất nước, …

      QUAN CHỨC VỀ HƯU CŨNG CẦN KÊ KHAI TÀI SẢN

      Xóa
    2. DÂN ĐEN:

      Núi Ngự không cây chim ngủ đất.
      Sông Hương vắng Mãn đĩ kêu trời !

      Trăm năm bia đá thì mòn.
      Ngàn năm bia Mãn vẫn còn dơ dơ !

      Huế mơ, Huế mộng, Huế vì Mãn mà tộng bộng hai đầu.

      Sao Mãn không về chơi thôn Vỹ.
      Ghé quán ngày xưa bị bợp tai ?

      MÃN:

      Ta “bịnh” ta tìm nơi vắng vẻ
      Người khôn người tìm chốn ăn chơi
      Ta tham bia gái nên ta lú
      Nghìn năm bia miệng còn vết dơ !

      Không trách Hòa Thân, Méo Him Hô
      Thân làm kiếp chịu trách ai chừ
      Kiếp sau cố gắng năm ba chự
      Man khai dối trá ta xin chừa !

      Không phải bợi ta Huế khổ đâu
      Cha nào lên ghế cũng đầu trâu
      Bên ngoài đạo đức trong dơ lắm
      Để lại cho dân những nỗi sầu

      Không phải hồ li than thở đâu
      Ngộ ra mới biết cái đầu trâu
      Lòng trần khanh tướng ham làm rộn
      Khi kéo hạ màn mới hổ ngai

      Dân vi bản Quan vi khinh
      Khuyên ai trên ghế nhớ câu này
      Nhân quả hiện tiền chừ mới thấy
      Hồ chưa mãn cuộc cũng xem như mãn… phần !

      Xóa
    3. ai bảo chự trâu là sai , nhũng nhiễu, khai man, dối trá , gái gú uống éo, săn thú phá rừng, bài bạc thì được, thơ mãn hay, hay quá hữu thu khỏi dụng công viết thêm chỉ sang thuận hóa xin cấp phép xuất bản...

      Xóa
    4. sắp tới anh hèn có thôi sinh hoạt chi bộ thì cũng sinh hoạt liên hiệp hội nơi anh lê phồn, anh tường vui chán. xếp nào về hưu cũng làm thơ cả dạ thưa xứ huế bi chừ/chỉ còn núi ngự bên bờ sông hương.

      Xóa
    5. Thiện hô, Cao méo, Bình him
      Cử dơn, Tiến sĩ Sịa Phong Điền
      Tế đàn tiên đế xin phù trợ
      Cho bán Bàn thờ để kiếm thêm

      Nhập hội 3 gờ sướng như tiên
      Khỏi làm không thiếu khối kim tiền
      Lừa dân gửi trứng cho thằng ác
      Nói ngược nói ngang dân chịu phiền

      Không lẽ Tao - Mày phải trắng răng
      Anh hèn đã dạy cứ khăng khăng
      Đùn trên không đặng thì đỗ dưới
      Trót lọt dân đen cũng chịu phiền

      Anh hèn thì có Anh ba
      Thiện hô, Cao méo, bây chừ cậy ai ?
      Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
      Chớ để lộ thiên như thằng Truyền !

      Y đức giỏi, gian như thằng Phú
      Một giường ba bịnh để ăn tiền
      Cơ chế thị trường thời hội nhập
      Dân đen đau khổ cũng chịu phiền

      Ta “bịnh” ta tìm nơi vắng vẻ
      Người khôn người tìm chốn vui chơi
      Các yêm đừng dại như eng
      Có tiền ve gái bợp tai để đời
      Ăn xong phải biết chùi môi
      Tham lam là bịnh cấp côi chức quyền
      Khai man trí trá lù mù
      Quanh qua quẩn lại lộ thằng chự trâu
      Cậy thằng báo dõm Hữu Thu
      Giúp eng chẳng đặng suýt đi tù
      May mà eng Ba cho thuốc giải
      Bình Phương cứng chỗ đó Vụ thường
      Yên bình “cuộc đời sao vẫn đẹp”
      Săn thú tìm vú chẳng muốn đi mô

      Thôi thì các chú Him Hô…
      Không ăn dân được thì về chự trâu
      Đừng như Mãn tính chịu sầu
      Mãn Truyền để lại cho đời ngày sau

      Cũng đừng ỷ lại bình hoa
      Chắn che các chú để chơi 3 gờ
      Sự đời gian dối điêu ngoa
      Tiền nhiều mua được cũng vào bịnh k

      Ngộ ra mới thấy xót xa
      Mùa xuân Mãn cuộc nhưng chưa Mãn… phần
      Sống dở chết dở dân khinh
      Về quê cũng sợ ra ngoài cũng e !

      Cũng vì cái tội đam mê
      Sân si, trí trá làm ma cõi người
      Mai sau cho đến bao giờ
      Vết dơ xóa được hết người cười chê !

      Xóa
  2. Chán...chán quá...thấy là ghét.lúc 20:08 30 tháng 11, 2014

    Sợ đen thì đừng ra nắng, che làm gì…anh vốn là thằng đàn ông không đẹp trai…nhiều em yêu…nhờ chai mặt.

    Trả lờiXóa
  3. Đâu chỉ đơn giản “Sai thì trả lại” – sai thì dừng…
    Đăng Bởi Hà Văn Thịnh - 05:01 01-12-2014
    http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/dau-chi-don-gian-sai-thi-tra-lai-sai-thi-dung-127022.html

    UBND tinh Thua Thien Hue cu khang khang viec cap phep dau tu o Cua Khem, deo Hai Van la “dung quy trinh” nhung “tinh se chap hanh (dung du an) neu Thu tuong chi dao”. Trong anh la du an o deo Hai Van.
    UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cứ khăng khăng việc cấp phép đầu tư ở Cửa Khẻm, đèo Hải Vân là “đúng quy trình” nhưng “tỉnh sẽ chấp hành (dừng dự án) nếu Thủ tướng chỉ đạo”. Trong ảnh là dự án ở đèo Hải Vân.

    Không thể chấp nhận cái cảnh hết lần này đến lần khác lãnh đạo tại tỉnh Thừa Thiên - Huế làm sai, dân phải è cổ ra mà gánh chịu. Đã xảy ra vô số trường hợp sai thì dừng, sai thì sửa, sửa lại sai, sai lại sửa…
    Chỉ trong vòng mấy chục ngày, tỉnh Thừa Thiên Huế có hai vụ việc hao hao giống nhau. Ông Hiệu trưởng một trường THCS thu sai tiền của học sinh, khi bị phóng viên chất vấn đã trả lời tỉnh khô: Chừ thu tiền sai thì trả lại thôi! Gần giống như thế về hình thức nhưng vô cùng nghiêm trọng về tổn thất, hệ lụy là chuyện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cứ khăng khăng việc cấp phép đầu tư ở Cửa Khẻm, đèo Hải Vân là “đúng quy trình” nhưng “tỉnh sẽ chấp hành (dừng dự án) nếu Thủ tướng chỉ đạo” (Một Thế Giới, 09:56, 20.11.2014)(!?)

    Làm lãnh đạo, quản lý mà chẳng hề băn khoăn, ‘day dứt’ một chút gọi là khi vì sự yếu kém (hoặc có thể là do thiếu công minh) gây thiệt hại đến cuộc sống của người dân, thậm chí là gây nguy hại lâu dài cho an ninh xã tắc thì quả là điều xót xa.

    Chuyện ở một trường THCS dù sao cũng chỉ là chuyện rất nhỏ nhưng việc cho người Trung Quốc thuê đất có tầm quan trọng chiến lược những nửa thế kỷ thì quả là không tài nào hiểu nổi.
    sai thì dung hinh anh
    Đã xảy ra vô số trường hợp sai thì dừng, sai thì sửa, sửa lại sai, sai lại sửa…
    Đây cũng không phải là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế quy hoạch, cho phép đầu tư phát triển sai mà nó dường như là một căn bệnh của cách nhìn ngắn, chỉ thấy lợi ích trước mắt mà ‘quên’ đi những hậu quả dài lâu.
    Còn nhớ, đã có một thời tỉnh Thừa Thiên Huế cho đầu tư xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh – khiến cho báo giới tốn không biết bao nhiêu là giấy mực vì nó xâm phạm cảnh quan, nó chạm đến tâm linh, nó sẽ làm tổn hại môi trường…

    Câu hỏi đặt ra là: Việc cấp phép từ tháng 10.2013 – có nghĩa là đã lâm vào tình trạng ‘con mọc răng nói năng chi nữa’ từ hơn một năm nay, ai sẽ gánh chịu những hệ lụy đó? Hàng chục tỉ đồng đầu tư cho việc mở đường đã làm, nhiều công trình đã được xây dựng và dự án hàng trăm triệu USD đã được cấp Chứng nhận đầu tư, chắc chắn khi dừng lại sẽ phải bồi thường hàng triệu USD!

    Tuy nhiên, thiệt hại kinh tế thì hàng triệu người gánh – cũng tạm coi là ‘san sẻ’ nhưng cái khó chấp nhận là cả bộ máy chính quyền địa phương với rất nhiều ban bệ, tốn kém lại không có một ai từ chức hay bị cách chức thì quả là điều mà dư luận không hiểu?

    Xin nhấn mạnh rằng đây cũng không phải là lần đầu vì còn có sự việc tày trời hơn nữa: Cả một hệ thống từ trên xuống dưới ra sức làm cho đẹp, cho ‘đúng’ hồ sơ gả mạo của ôông quan đầu tỉnh (cả tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây đều gọi Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn là ôông) để cho ôông được phong anh hùng, cho đến tận hôm nay nghe đâu vẫn chỉ có kiểm điểm, phê bình mà không một ai bị kết tội giả mạo, dối trá. Gây tổn thất trầm trọng về mặt văn hóa, đạo đức cho xã hội một ‘tai nạn’ động trời như thế mà chẳng có ai can chi thì quả là chuyện lạ! Đọc báo thấy nói dân Bến Tre xấu hổ vì ông Trần Văn Truyền, người Huế nghĩ sao?

    Không thể chấp nhận cái cảnh hết lần này đến lần khác lãnh đạo làm sai, dân phải è cổ ra mà gánh còn những vị lãnh đạo liên đới trách nhiệm vẫn yên tâm tại vị. Đã xảy ra vô số trường hợp sai thì sửa, sửa lại sai, sai lại sửa…

    Còn bao che, xuê xoa cho mọi sự sai trái, kém cỏi như thế thì Huế chẳng bao giờ khá lên được. Là một người yêu Huế, thiết tha với Huế, bạn có đau không khi đọc đi đọc lại mãi hai câu thơ: Dạ thưa Xứ Huế bây chừ/ Vẫn còn Núi Ngự bên bờ Sông Hương?…
    Hà Văn Thịnh

    Trả lờiXóa
  4. Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã liên lạc với Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện. Ông cho biết cũng rất quan tâm đến một số dư luận bàn tán xung quanh việc mình tham dự giải golf.
    Ông Thiện bày tỏ, mong mọi người hiểu rằng ông tham gia giải là vì công tác đối ngoại của địa phương.

    Trả lờiXóa
  5. Làm lảnh đạo mà thiếu TÂM thiếu TẦM như thế thì cho nghỉ hưu.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Hãy nghe họ đùn đẩy nhau trên Báo Tuổi Trẻ21:11 Ngày 29 tháng 11 năm 2014

    Ông Cao thừa nhận qua sự việc này ít nhiều có ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. UBND tỉnh đã yêu cầu ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch - đầu tư và các đơn vị liên quan phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc tham mưu về dự án.
    “Việc quan trọng nhất là quyết định dừng dự án chúng tôi đã cho dừng, còn cá nhân và tập thể nào làm sai thì sẽ bị xử lý kỷ luật” - ông Cao nói.
    Sở Kế hoạch - đầu tư không được hỏi ý kiến
    Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ chiều 27-11, ông Nguyễn Văn Phương, giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Thừa Thiên - Huế, cho biết theo quy định hiện nay, ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô là đơn vị chủ trì cấp chứng nhận đầu tư dự án trong khu vực quản lý của mình.
    Với sự phân cấp đó, đơn vị này cũng là đơn vị thẩm tra dự án chứ không phải là Sở Kế hoạch - đầu tư.
    Ông Phương nói quy định hiện nay, các dự án thuộc diện thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô sẽ dựa trên ý kiến của các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư.
    Nhưng với dự án World Shine - Huế, ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô không lấy ý kiến Sở Kế hoạch - đầu tư trước khi cấp phép đầu tư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa ông Phương, gđ Sở KH&ĐT
      Ông phát biểu như vậy mà nghe được a? Nhà nước sinh ra cái sở KH&ĐT để làm gì? Nói nôm na để ông gát cổng Kế hoạch và đầu tư của tỉnh. Ông nói như vậy có nghĩa là việc gì của UBND tỉnh có liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư đều phải xin ý kiến của ông?
      Thưa ông Phò Mả, nghe ông phát biểu mà tui lộn ruột…tỉnh TTH cùn mằn…vì những loại cán bộ như cha con ông đấy…
      Muốn đuổi nhưng không đuổi được…

      Xóa
    2. Còn bao che, xuê xoa cho mọi sự sai trái, kém cỏi như thế thì Huế chẳng bao giờ khá lên được. Là một người yêu Huế, thiết tha với Huế, bạn có đau không khi đọc đi đọc lại mãi hai câu thơ:
      Dạ thưa Xứ Huế bây chừ
      Vẫn còn Núi Ngự bên bờ Sông Hương?…

      Xóa
  8. NGANG SỨC NGANG TÀI

    CẬU MÃN hơn CẬU TRUYỀN : được CTNước phong danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2010, đào tạo tham nhũng hiệu quả đám cẩu đệ HÔ, HIM, MÉO, HÒA ĐẠI NHÂN, dũng sĩ diệt ác ôn và ôn nội, đảng tịch không rõ ràng, dấu diếm tài sản, rửa tiền khá hiệu quả, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức…đồng thời tiêu biểu về sự trí tá tham lam, chui sâu leo cao, khai man, phá rừng, gái gú, bài bạc, rượu chè, mang nhiều người nhà thiếu năng lực vào bộ máy nhà nước, phát ngôn thô thiển, giang hồ vặt, bệnh u xơ tiền liệt tuyến, lừa cả dân lừa cả đảng và bất chấp liêm sỉ vào bậc nhất TTHuế,…

    CẬU TRUYỀN hơn CẬU MÃN : học hết cấp 3 (Mãn cấp 1), quân nhân chế độ cũ lên cấp Bộ, bề nổi tài sản, nhiều bất động sản biệt thự khủng rất thời thượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, khai man trở thành Bộ trưởng, đảng tịch rõ ràng đảng viên đang sinh hoạt, chưa có bệnh K như Mãn, dũng cảm cung cấp thông tin để minh định tài sản, bị kiểm điểm đầu tháng 12/2014, lừa cả dân lừa cả nhà nước, học hết cấp 3 nên hùng biện chống tham nhũng rất ấn tượng nhất nước, …

    QUAN CHỨC VỀ HƯU CŨNG CẦN KÊ KHAI TÀI SẢN

    Trả lờiXóa
  9. Đừng phủi tay...lúc 01:57 1 tháng 12, 2014

    Là cấp dưới trực thuộc UBND tỉnh, ông Trưởng ban quản lý KKT Chân Mây-Lăng Cô có dám tự mình ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc mà không thông qua Tỉnh ủy và UBND không?
    Một dự án màu mỡ như vậy...lẽ nào Phương bỏ qua...không dây vào để ăn đóm chia phần...
    Đừng phủi tay...

    Trả lờiXóa
  10. Dạ thưa Xứ Huế bây chừ
    Vẫn còn Núi Ngự bên bờ Sông Hương?…BGiáng xưa rồi Diễm ơi bây chừ là:
    Quê em nằm giữa hai đèo
    Ấm no thời ít, đói nghèo thường xuyên

    Trả lờiXóa
  11. Tại hiện trường dự án World Shine - Huế, con đường dài 5 km vào khu vực dự án vừa đi vào hoạt động. Phía Công ty CP Thế Diệu, chủ đầu tư dự án cho biết, đã “rót” vào đây khoảng 50 tỷ đồng. Được biết, diện tích toàn dự án khoảng 200 ha, nằm ngay khu vực mũi Cửa Khẻm dưới chân núi Hải Vân.
    Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế (QLKKT) Chân Mây - Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), đơn vị và chủ đầu tư đã có buổi làm việc ngày 26/11 về việc dừng dự án. Phía chủ đầu tư đã thống nhất dừng dự án, nhưng chưa đưa ra yêu cầu bồi thường. Ông Nguyễn Quê, Phó Phụ trách Ban QLKKT Chân Mây - Lăng Cô cho hay, trước mắt, nhà đầu tư dự án chưa đòi bồi thường nên chưa có phương án cụ thể. “Mình chỉ dừng dự án thôi, còn chắc là Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo như thế nào thì thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng”, ông Quê nói.
    Theo đại diện đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, tới đây, Chính phủ cần thanh tra, kiểm tra xem dự án này làm có đúng trình tự thủ tục hay không. Đồng thời có kết luận cụ thể về vấn đề này, để tiến hành các biện pháp xem xét, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan để xảy ra những “sai sót” liên quan dự án.

    Trả lờiXóa
  12. Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến bày tỏ quan điểm: “Các địa phương cả nước đều có trách nhiệm chung trong việc giữ gìn, bảo vệ an ninh, quốc phòng. Tôi hy vọng rằng, quyết định chính thức của Thủ tướng là dừng vĩnh viễn dự án này. Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân Đà Nẵng. Nếu dự án chỉ là dừng tạm thời, Đà Nẵng sẽ tiếp tục có ý kiến đến khi nào dừng hẳn mới thôi”.

    Trả lờiXóa
  13. Ôi thôi thôi !
    Bác Truyền ơi, Văn Tryền phút chốc trở nên Thất Truyền

    Bác đã từng kinh qua nhiều chức vụ, hàm phẩm cao trong đảng cũng như trong chính phủ. Công lao của bác cũng có bề dày như biết bao người khác.
    Thế mà, bỗng chốc mất sạch.
    Nhớ ngày nào bác lớn tiếng bố cáo cho bàn dân thiên hạ biết : "Hồi xưa, nghe vài trăm triệu đồng đã kinh hồn, giờ hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ... Nội vấn đề đất đai nó chỉ cần quặt quẹo trên quy hoạch, cấp phép lòng vòng một chút, khi phát hiện ra thì đã mất hàng trăm tỉ đồng rồi"
    Bác còn nói thêm:
    "Vị trí trách nhiệm của mình đang được người dân quan tâm, kỳ vọng, tôi ý thức được chuyện đó và sẽ làm hết sức mình, làm đầy đủ trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm."

    Chúng em nghe mà ngưỡng mộ bác.

    Nay thì sự thật lại hoàn toàn khác. Bác nói một đằng, bác làm một nẻo.
    Hôm nay, hôm nay bác chính thức ngồi im nghe án. Kể ra cũng ngậm ngùi lắm thay.
    Mấy tháng trước có anh tướng công an biết số anh cũng hết, anh chọn cho mình một lối thoát. Tuy cay đắng nhưng cũng lung linh vì nghi thức nhà nước.
    Nhưng bác nhé, đừng theo anh ấy. Muộn rồi bác à.

    Ô hô, thiện tai, thiện tai!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô hô, thiện tai, thiện tai!lúc 04:27 1 tháng 12, 2014

      Ôi thôi thôi !
      Bác Mãn ơi, Xuân Mãn phút chốc trở nên Bất Mãn
      Bác đã từng kinh qua nhiều chức vụ, hàm phẩm cao trong đảng cũng như trong chính trường.
      Công lao xuất quỹ nhập thần, anh hùng dũng sĩ.
      Thế mà, bỗng chốc mất sạch.

      Xóa
    2. thiện tai , thiện tai !
      chia hai , chia hai !
      thiên tài , thiên tài !
      trả lại , trả lại !
      ô hô , meo meo !

      Xóa
  14. Có lẽ ngôn từ báo chí không thể tìm các từ ngữ nào nặng nề hơn so với các từ mà VOV.VN đã dùng như “bất chấp liêm sỉ” hay “người đời khinh bỉ”.

    Trả lờiXóa
  15. Nghiêm túc kiểm kê tài sản của đồng chí Thiện, nếu giá trị dưới 1.000 tỷ đồng thì tôi không bằng con cầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chự TRâu Phong Điềnlúc 19:21 1 tháng 12, 2014

      Bác cứ nói quá: Nghiện THọc chỉ tầm 1.500 tỷ thôi

      Xóa
  16. thiện tai , thiện tai !
    chia hai , chia hai !
    thiên tài , thiên tài !
    trả lại , trả lại !
    ô hô , meo meo !

    Trả lờiXóa
  17. QUAN CHỨC VỀ HƯU CŨNG CẦN KÊ KHAI TÀI SẢN

    Trả lờiXóa
  18. Một vấn đề đang rộ lên trên các báo tuần qua là xuất khẩu giáo sư, tiến sĩ. Việt Nam có khoảng 9.000 giáo sư và 24.300 tiến sĩ, nhiều nhất Đông Nam Á. Dư thừa giáo sư, tiến sĩ nhiều, cho nên tìm cách xuất khẩu cho đỡ phí.

    Nói nghe cũng có lý. Việt Nam xuất khẩu được nông dân giỏi sang một số nước để làm “chuyên gia” hướng dẫn trồng các cây nông nghiệp. Vậy thì, xuất khẩu tiến sĩ, giáo sư là chuyện không có gì phải bàn. Nông dân còn xuất khẩu được, tiến sĩ chẳng lẽ không?

    Nhưng vấn đề là ở chỗ, ai nhập giáo sư, tiến sĩ Việt Nam? Mỹ ư! Xin thưa, có. Nhưng muốn Mỹ nhập khẩu thì giáo sư phải cỡ như Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn, Lê Tự Quốc Thắng. Mà giáo sư cỡ này thì Việt Nam đếm đầu ngón tay. Nói đúng hơn, không phải các giáo sư này do Việt Nam đào tạo, mà chính họ đào tạo rồi giữ lại dùng. Chúng ta cứ tự nói với thiên hạ rằng, Việt Nam xuất khẩu các giáo sư đó cho nó oai.

    Cũng có một số giáo sư, tiến sĩ giỏi, nhưng họ đều có công việc tốt ở các đơn vị trong nước. Họ không phải “diện” dư thừa. Người giỏi thì tất sẽ có nhiều lời mời, nhiều kế hoạch, dự định, làm không hết việc. Việt Nam có nhiều doanh nghiệp, đơn vị cần người giỏi, trọng người tài, thậm chí có những doanh nghiệp phải bỏ nhiều tiền để thuê chuyên gia nước ngoài. Nếu có người Việt Nam tài giỏi thật, việc gì họ không mời. Đã giỏi thì không thể thất nghiệp. Tất nhiên, vẫn có những trường hợp tài thật nhưng không may mắn.

    Số người dư thừa phần lớn là người không có thực tài. Những người này xuất đi đâu, làm chuyên gia thì không đặng, làm công nhân cũng không xong. Tiến sĩ của Việt Nam rất đông, nhưng chủ yếu làm quản lý, xoay cái bằng cho nó oách, chẳng nghiên cứu, cũng chẳng đọc sách, ngoại ngữ kém, đi ra nước ngoài không có người dẫn dắt thì lạc đường. Những tiến sĩ này cho không chẳng ai dám nhận.

    Cho nên, cứ nói xuất khẩu giáo sư, tiến sĩ cho vui. Người có thực lực đã tự tìm cho mình con đường mà chẳng cần ai phải kêu gọi, chẳng cần tham gia phong trào “xuất khẩu”. Còn người bất tài, trong nước còn không ai muốn nhận - trừ những cơ quan với những công việc không cần chất xám - thì có xuất cũng không ai dám thuê, hoặc nhỡ có ai đó lỡ thuê thì chính họ cũng không dám đi. Ở trong nước còn nói xạo được, ra nước ngoài lộ ngay.

    Việt Nam thừa hàng đống bằng cấp, nhưng thiếu giáo sư, tiến sĩ (thực) một cách trầm trọng. Giáo sư, tiến sĩ (dỏm) đáp ứng nhu cầu trong nước chưa đủ. Có đâu mà xuất khẩu.

    Trả lờiXóa
  19. Chủ trương, đường lối phải do tỉnh ủy, đứng đầu là ông Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo, thực hiện phải do UBND đứng đầu là ông Nguyễn Văn Cao quyết, đó là hai người chịu trách nhiệm chính, liên quan sẽ là các bộ phận như Ban quản lý KKT Chân Mây-Lăng Cô, Sở Kế hoạch Đầu tư, Tỉnh đội Thừa Thiên - Huế …
    Không thể lấy tiền thuế của dân để trả giá cho sự thiếu trách nhiệm của quan chức. Song song với việc kiểm điểm trách nhiệm, nếu có vi phạm cần có biện pháp phong tỏa tài sản để nếu cần thì đấu giá lấy tiền mà đền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cậu không biết gì lại còn nói bóc phét, sao chúng tớ phải đền. Chúng tớ làm lãnh đạo là do đảng phân công chứ có xin đâu, Tập thể lãnh đạo, chúng tớ chỉ là phụ trách. Vậy muốn đền thì đề cả thường vụ tỉnh ủy.

      Xóa
  20. Vấn đề dư luận đang rất quan tâm là số tiền đền bù có thể rất lớn, vậy đây là tiền ngân sách hay cá nhân phải chịu trách nhiệm? Ông Đương cho rằng, những người cấp giấy phép phải gánh chịu hậu quả với nhà đầu tư, các thủ tục chi phí để dẫn được cái giấy phép đầu tư đó cũng không phải đơn giản, rồi tiền làm đường, khảo sát thăm dò... khi dừng dự án thì theo luật pháp là phải bồi thường toàn bộ chi phí hợp đồng.

    Trả lờiXóa
  21. THIỆN HÔ
    - Ngày sinh: 27/3/1959
    - Quê quán: Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
    - Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Anh văn, Cử nhân chính trị, QLNN Cao trung cấp
    - Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
    - Điện thoại: 054.3822036
    - Điện thoại di động: 0919779999
    - Đơn vị ứng cử: Thành phố Huế

    BÌNH HIM
    - Ngày, tháng, năm sinh: 28/5/1956
    - Quê quán: Phong Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
    - Trình độ học vấn: Thạc sĩ Triết học, Cử nhân Toán, Cử nhân Chính trị
    - Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
    - Điện thoại: 08054204
    - Điện thoại di động: 0935969999
    - Đơn vị ứng cử: Huyện Phong Điền

    CAO MÉO
    - Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1958
    - Quê quán: Thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
    - Trình độ học vấn: Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị
    - Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
    - Điện thoại: 054.3822108
    - Điện thoại di động: 0913425789
    - Đơn vị ứng cử: Thành phố Huế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. May quá thằng HIM về rồi, thằng MÉO còn xéo 1/2 nhiệm kỳ...
      Cầu trời ban EBOLA cho thằng HÔ...nó đã đủ 3G....................

      Xóa
    2. Trời ơi, hắn còn một nhiệm kỳ nữa…
      “Toàn diện tuyệt đối” thì coi như xong…thôi rồi lượm…

      Xóa
    3. HIM làm gì có CỬ NHÂN TOÁN...giáo viên cấp 2...không tin...hỏi HXM

      Xóa
    4. Con cháu bần có nông cả đấylúc 18:16 1 tháng 12, 2014

      3 thằng này chơi số điện thoại đẳng cấp thật...ĐÚNG LÀ DÂN SÀNH ĐIỆU.
      BÁI PHỤC

      Xóa
    5. Cho xem cái bằng KSXD với.
      Các vị học nhiều hè... ôhoo hô Uhu hu
      Giỏi thiệt... nói vài câu tiếng EM nghe chơi.
      Cái đồ d

      Xóa
  22. Học hàm học vị đầy mình mà chẳng làm được cái gì ra trò, chủ yếu ăn chơi và phá, gây tiếng xấu cho TT-Huế...

    Trả lờiXóa
  23. Thiện sành điệu, thích golf, thích làm Thiên tử. Thiện được đẻ ra để làm Vua Huế, Thiện được đặt vào cái ghế Vua Huế, nên Thiện cứ như Vua, còn dân thì sống chết mặc bay. Dân có bầu Thiện đâu mà Thiện quan tâm đến dân. Dân có quyền phế truất Thiện đâu mà Thiện quan tâm đến dân. Thiện chả cần quan tâm đến dân làm gì cho mệt, vì dân đâu có quan trọng với Thiện. Thế nên, thuế, phí Thiện thu đủ, thu thừa để xài theo ý thích của Thiện, phục vụ ý thích của Thiện. Thế nên, Thiện mới ăn chơi, golf. Thế nên, Huế mãi nghèo. Thế nên, nhân dân mãi không ngóc đầu lên được. Có ai hỏi sao dân mãi nghèo, Thiện nói ngay: tại lũ mọi đấy ngu, đần, nhọ nên mới nghèo. Sao Thiện giàu? Vì Thiện là Thiên tử Huế, nên ngân sách Tỉnh là ngân sách của Thiện, nên Thiện muốn gì là được cái ấy. Đứa nào muốn làm được việc gì, thì phải gặp Thiện thì mới xong.

    Rứa đấy, Thiện là Thiên tử mà., nhân dân có bầu và phế truất được Thiện Thiên tử đâu, hả???

    Trả lờiXóa
  24. NGANG SỨC NGANG TÀI

    CẬU MÃN hơn CẬU TRUYỀN : được CTNước phong danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2010, đào tạo hiệu quả đám tham quan nhũng nhiễu cẩu đệ HÔ, HIM, MÉO, HÒA ĐẠI NHÂN, dũng sĩ diệt ác ôn và ôn nội, được chự trâu, đảng tịch không rõ ràng, dấu diếm tài sản, rửa tiền khá hiệu quả, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức…về sự trí tá tham lam, chui sâu leo cao, khai man, phá rừng, gái gú, bài bạc, rượu chè, mang nhiều người nhà thiếu năng lực vào bộ máy nhà nước, phát ngôn thô thiển, giang hồ vặt, bệnh u xơ tiền liệt tuyến, lừa cả dân lừa cả đảng, được nhà báo dỏm ủng hộ và bất chấp liêm sỉ vào bậc nhất TTHuế,…

    CẬU TRUYỀN hơn CẬU MÃN : học hết cấp 3 (Mãn cấp 1), không được chự trâu, quân nhân chế độ cũ lên cấp Bộ, bề nổi tài sản, nhiều bất động sản giá trị, nhiều biệt thự khủng rất thời thượng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, khai man trở thành Bộ trưởng, đảng tịch rõ ràng đảng viên đang sinh hoạt, bổ nhiệm 60 CB cấp vụ, chưa có bệnh K như Mãn, dũng cảm cung cấp thông tin để minh định tài sản, sẽ bị kiểm điểm vào tháng 12/2014, lừa cả dân lừa cả nhà nước, không được nhà báo ủng hộ, học hết cấp 3 nên hùng biện chống tham nhũng rất ấn tượng vào bậc nhất nước, …
    Ngang tài là 2 CẬU đều là ỦY VIÊN BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CSVN, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, BÍ THƯ TỈNH ỦY, LIỆT THẦN KINH XẤU HỔ.

    Trả lờiXóa