Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

AI BẢO KÊ CHO HỒ XUÂN MÃN

 Hoàng Phước Sum
d.đ: 098624965 
Từ một Quyết định của Ban bí thư trung ương Đảng cộng sản VIỆT NAM về xử lý vụ việc ông Hồ Xuân Mãn, nguyên ủy viên trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế khai gian dối thành tích để được phong tặng “anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ”, qua tám tháng không có hiệu lực, đã gây nhiều thắc mắc và dư luận khác nhau trong cán bộ, đảng viên và người dân Thừa Thiên Huế.

Họ hỏi nhau mắc kẹt ở đâu, cấp nào? Có sự chạy chọt, bao che chăng?

Xin được chia sẻ những thông tin, dư luận hiên nay ở Thừa Thiên Huế để mọi người theo dõi. Nghe rằng trước khi Ủy ban kiểm tra trung ương họp nghe đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra xử lý đơn thư tố cáo ông Hồ Xuân Mãn khai gian dối thành tích để được phong tặng danh hiệu anh hùng vũ trang nhân dân,ông Lê Hồng Liêm-phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương-trưởng đoàn kiểm tra vụ việc này có về làm việc với ông Hồ Xuân Mãn thông báo ý kiến kết luận của đoàn kiểm tra và yêu cầu ông Hồ Xuân Mãn còn có những tài liệu, chứng cứ gì khác để chứng minh, bảo vệ thành tích tự khai của mình thì cung cấp thêm để cấp trên xem xét. Nghe rằng Mãn rất cay cú bực tức chửi tục ông Liêm: ”đ.m thằng Liêm bây giờ nó nghe mấy tên cựu chiến binh, hưu trí Phong Điền mà không bảo vệ ủy viên trung ương Đảng, tao phải đi gặp anh Ba để ngăn chặn vụ này ”.Thế là Hồ Xuân Mãn đi Hà Nội. Dịp này anh Ba đang chuẩn bị đi dự hội nghị ở phương Tây; Mãn được anh Ba ưu ái cho đi Tây luôn. Không biết anh Ba có hứa hẹn gì không,nhưng sau chuyến đi này Mãn về Huế rất oách lên giọng với đàn em yên trí vụ này còn lâu mới giải quyết được. Nhưng không ngờ Ủy ban kiểm tra trung ương sau khi họp nghe đoàn kiểm tra báo cáo đã quyết định báo cáo lên Ban bí thư trung ương Đảng tại cuộc họp ngày 17 thánh 12 năm 2013, sau đó Ban bí thư trung ương Đảng có Quyết định như chúng ta đã biết. Lần này với sự chuẩn bị của đàn em Hồ Xuân Mãn vội vàng bay ra Hà Nội gặp anh Ba kêu cứu, nghe đâu được lời hứa: ”Anh chưa ký thì chúng nó chưa làm gì được em đâu”.

Quả thật tám tháng qua của năm 2014 từ khi có thông báo về quyết định của Ban bí thư trung ương Đảng đến nay chưa có một tổ chức, cá nhân nào có liên quan vụ việc này thực hiện gì cả. Sự im lặng đáng suy ngẫm này không chỉ làm những người có đơn tố cáo bất bình mà nhiều cán bộ, đảng viên và người dân hiểu biết vụ này cũng bất bình và nghi ngờ. Nhiều đơn thư lại tiếp tục gửi lên các cơ quan trung ương và các tỉnh thành trong cả nước.
Dư luận lại tiếp tục sôi nỗi nhiều chiều hơn.

Ai cũng biết rằng: Hồ sơ người được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phải tiến hành từ cơ sở qua các cấp xem xét, cuối cùng phải được Hội đồng thi đua khen thưởng cấp nhà nước nhất trí báo cáo lên Chủ tịch nước, lúc đó Chủ tịch nước mới có quyết định phong tặng danh hiệu cao quý này. Bây giờ muốn hủy Quyết định phong danh hiệu này cũng phải qua Hội đồng thi đua khen thưởng cấp nhà nước. Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng cấp nhà nước chưa ký văn bản gửi sang thì Chủ tịch nước cũng chưa ra quyết định hủy được.

Tóm lại anh Ba chưa ký thì anh Tư cũng phải chờ, mà anh Ba có hàng chục lý do để kéo dài dài. Điều đáng xấu hổ là thủ tục qua nhiều cấp chặt chẽ như vậy thế mà cái báo cáo thành tích lếu láo của Hồ Xuân Mãn lọt qua dễ dàng. Bây giờ biết sai rồi nhưng Chủ tịch nước là Nguyên thủ quốc gia cũng không ra được quyết định sửa sai được.

Dư luận cho rằng: Anh Ba vận dụng quy định 181 của Bộ chính trị cho trường hợp Hồ Xuân Mãn để kéo dài thời gian thực hiện câu nói dân gian: ”để lâu cức trâu hóa bùn”. Nhưng không thể vận dụng như vậy được vì quy định 181 của Bộ chính trị về xử lý đảng viên, thật ra trong thông báo về quyết định của Ban bí thư trung ương Đảng đã vận dụng rồi nên có nêu chưa xem xét kỷ luật đối với ông Mãn vì đang mắc bệnh hiểm nghèo theo tờ trình của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe miền Trung. Còn ở đây là phải hủy quyết định phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Hồ Xuân Mãn vì phong không đúng người, không đúng thành tích, đã phong sai thì phải hủy.
Vụ này đúng ra phải xử lý theo Luật thi đua khen thưởng.

Có dư luận hiểu biết hơn cho rằng: anh Ba chưa ký vì muốn bảo vệ thằng em, vì nó có công trong việc giới thiệu và tích cực vận động đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI bầu cậu con trai của anh Ba vào ủy viên dự khuyết trung ương Đảng, mở ra một tương lai tươi sáng về quyền lực cho nó sau này.

Chưa hủy bỏ quyết định phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hồ Xuân Mãn nên hiện nay Hồ Xuân Mãn vẫn còn là “anh hùng” vẫn ngông nghênh cho rằng chúng nó chẳng làm đếch gì được tao và tự cho mình là người quân tử, nói như cách của người Tầu:”quân tử mười năm sau trả thù chưa muộn” để hăm dọa những người tích cực đấu tranh; Đồng thời tiếp tục chỉ đạo bọn đàn em sắp xếp bố trí số cán bộ tay chân của Mãn chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần tới.

Dư luận đang xì xào về việc đưa con rễ của Mãn vào quy hoạch, đi học đào tào tạo cán bộ nguồn sau này giữ chức vụ chủ chốt từ phó chủ tịch, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, cũng có thể là bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Người ta cho rằng đây cũng là vụ đặc biệt, ít gặp. Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng; Ban bí thư trung ương Đảng đã thống nhất xử lý một vụ việc gian dối, tiêu cực. Thế mà một cá nhân dây dưa kéo dài không thực hiện thông báo về quyết định của Ban bí thư trung ương Đảng.Như vậy nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, vấn đề uy tín của tổ chức cấp trên như thế nào? Phải chăng giữa các quan bác có mắc míu nhau rồi, có lủng củng nội bộ rồi?

Thông báo về quyết định của Ban bí thư trung ương Đảng còn nêu rõ giao cho Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tổ chức,cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc xét phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hồ Xuân Mãn. Nghe thì rất nghiêm nhưng đến nay đã xử lý, kiểm điểm được ai? Quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho Hồ Xuân Mãn còn chưa được hủy bỏ thì làm sao kiểm điểm người khác được. Vả lại liên quan đến vụ này là cả một hệ thống từ cơ sở lên đến cấp trung ương, có nhiều cá nhân còn đương chức hoặc đã nghĩ hưu.

Tính từ cấp huyện trở lên, trước hết là huyện Phong Điền vào thời điểm làm hồ sơ thủ tục phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hồ Xuân Mãn có :

1/ ông Bùi Thanh Hà, nguyên bí thư huyện ủy Phong Điền (một đàn em trung thành với Hồ Xuân Mãn trước đây thông tin trên mạng có nhắc đến) nay là Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

2/ ông Nguyễn Viết Hoạch, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên Phong Điền (là đệ tử ruột của Hồ Xuân Mãn, một kẻ đã vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai, rừng ở huyện Phong Điền, đáng lý phải xử lý theo pháp luật, nhờ Mãn can thiệp chỉ xử nhẹ trong nội bộ, mặc dù có nhiều đơn thư khiếu nại,tố cáo lên tỉnh, lên trung ương,báo chí của Nhà nước cũng nêu nhiều nhưng vụ việc cũng chìm xuồng) nay là phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiêm cục trưởng cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều người cho rằng cái chức ấy nhằm giữ rừng cho Mãn vì Mãn là kẻ có nhiều đất đai rừng ở Thừa Thiên Huế, không đứng tên Mãn mà đứng tên vợ hoặc những thân tín của Mãn, cho kiểm tra sẽ ra ngay.

3/ ông Nguyễn Văn Lương, thượng tá-nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền, nay đã nghĩ hưu.

Ở cấp tỉnh Thừa Thiên Huế (ký vào hồ sơ bản thành tích cho Mãn và đề nghị lên cấp trên) có:

1/ ông Nguyễn Văn Cường, nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nay đã nghỉ hưu.

2/ ông Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tinh Thừa Thiên Huế, nay là ủy viên trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tại Thừa Thiên Huế.

3/ ông Ngô Hòa, nguyên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế, nay đã nghĩ hưu.

4/ ông Đặng Ngọc Nghĩa, nguyên đại tá,ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nguyên chỉ huy trưởng bộ chị huy quân sự tỉnh là người chủ chốt trong việc làm thành tích của Mãn.(cần nói thêm để mọi người hiểu rõ thủ đoạn của Mãn lúc đó là bí thư đảng ủy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Mãn đạo diễn đưa ra trong cuộc họp đảng ủy quân sự làm văn bản gửi lên thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đề nghị làm hồ sơ phong tặng danh hiệu anh hùng lượng vũ trang cho 3 người: ông Vũ Thắng, ông Huỳnh An và Hồ Xuân Mãn, nhưng 2 người kia chỉ làm đệm cho khách quan còn hồ sơ thì ông Đặng Ngọc Nghĩa chỉ làm cho Mãn), ông Nghĩa đã được điều ra công tác ở Quân khu bốn, được phong hàm thiếu tướng, là đại biểu Quốc hội.

5/ ông Hồ Viết Bá, nguyên tỉnh ủy viên, chánh văn phòng tỉnh ủy, một nhân vật chủ chốt trong việc làm bản thành tích cho ông Mãn, nay là ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

6/ ông Nguyễn Văn Chánh, nguyên phó bí thư thường trực huyện ủy Phong Điền, được điều chuyển lên tỉnh ủy Thừa Thiên Huế công tác một thời gian rồi nghỉ hưu.

Ở cấp trên: phải nói liên quan đến cơ quan thi đua khen thưởng của Quân khu bốn, Bộ quốc phòng, Bộ nội vụ, v.v…

Liệu Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng có chỉ đạo làm kiểm điểm hết được chăng, theo tôi ngay ở địa phương cũng chưa làm được.

Hồ Xuân Mãn làm bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hai nhiệm kỳ đã để lại lắm vụ việc tai tiếng hủ bại, nhiều vụ việc sai quấy báo chí chính thống trong nước đã nêu, thanh tra có vào cuộc, nhiều đơn thư phản ảnh lên nhưng cấp trên dập hết. Cơ quan quản lý cán bộ thuộc diện trung ương quản lý không quan tâm. Đến nay cái ung nhọt mưng mủ lâu ngày đã bung ra thế mà có kẻ chức cao quyền trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ còn cố tìm cách che chắn, bảo vệ.

Xin nhắc lại lời phát biểu của một cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu trong cuộc hội nghị do Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chủ trì để báo cáo kết quả kiểm điểm thực Nghị quyết 4 khóa XI về xây dựng ĐẢNG :“ Hiện nay lòng dân bất an, Đảng đã đưa một tên lưu manh làm bí thư tỉnh ủy đến hai nhiêm kỳ”.
Thế đấy hãy chờ xem người ta bảo vệ tên này như thế nào ?

Hoàng Phước Sum
d.đ: 098624965

60 nhận xét:

  1. bên trong mục nát,bên ngoài nhăm nhe.

    Trả lờiXóa
  2. còn ông ngọe đầu XP nữa cũng thân tín của mãn

    Trả lờiXóa
  3. Thiệt tội cho Sum tóc bạc.
    Sum nói vớ vẫn, như thằng Điên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tay ni chạm nọc trúng phắp trào máu mồm như đỉa phải vôi,loại bợ đít Mãn hả.

      Xóa
    2. Tay này cùng một loài với Mãn,lũ hại dán hại nước.Mẹ chúng mày, thử đi ngồi mấy bànnnhậu nghe dân nói chính trị chửi ai!

      Xóa
  4. Cần phải đưa vụ việc này cho các báo chí nước ngoài đăng để người dân trên toàn thế giới biết được bản chất ưu việt của chế động cộng sản việt nam: một chế độ thối nát, hủ hóa cần phải sớm dẹp bỏ.

    Trả lờiXóa
  5. Hoan hô Bác Sum có bài mới.
    Chúng ta ĐÚNG, chỉ cần sai một tí thôi là Nguyễn Quang Hà và các bác bị bắt rồi, Bác trưởng họ Hồ còn bị chúng nó dùng bọn mất dạy đến khủng bố nửa là…
    Ta ĐÚNG, ta đấu tranh không khoan nhượng, nhân dân đang chờ đợi kết quả đến cùng.
    Bây giờ là nhóm LỢI ÍCH, chúng nó đạp lên dư luận …còn ta thì kiên trì, ta không có gì để mất…
    Ta sai, chúng nó bỏ tù các BÁC lâu rồi…ta không sai, chân lý thuộc về chúng ta…
    Hoan hô BÁC HOÀNG PHƯỚC SUM, NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN THỨ THIỆT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong Bác Sum hãy vững chí lên đấu tranh với loài sâu mọt,những đảng viên trẻ như cháu luôn đưzng về công lý lẽ phải!

      Xóa
  6. Thì ra con CÁO này vẫn còn chạy, tui cứ tưởng xong rồi...đánh tiếp cho nó chết thật luôn...

    Trả lờiXóa
  7. Trơ tráo đến thế, xấu hổ đến thế…
    Câu chuyện về Hồ Xuân Mãn chưa kết thúc, đang nghẽn ở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…
    Hồ Xuân Mãn hiu hiu tự đắc…nhưng đó là điều bất lợi to lớn, mọi thông tin của HXM trước đây là vùng kín không ai quan tâm, bây giờ thì hở toát hoát ai cũng biết…
    HXM hiện nguyên hình một con CÁO đang mắc bệnh hiểm nghèo, không có cái 181 là teo…
    Còn cái AHLLVTND của Mãn càng để lâu càng thối…ai cũng phải xấu hổ vì ở đất thần kinh có một thằng dối trá xuyên Quốc Gia trèo lên đến UVTW Đảng CSVN.

    Trả lờiXóa
  8. Chúc HOÀNG PHƯỚC SUM SỐNG KHỎE MẠNH, PHẢI ĐÁNH CHO CON CÁO NÀY BIẾT NHỤC NHÃ MỚI THÔI...

    Trả lờiXóa
  9. Thằng này bắn ÔNG NỘI hắn ở nhà BÁC HỒ SƯA đây bà con ạ.
    Nhờ thành tích này mà hắn thành anh hùng đây bà con ơi...

    Trả lờiXóa
  10. Có mấy ai tự tay mình bắn chết ông nội? Thăng này làm được cho nên chủ tịch nước phong anh hùng là đúng thôi

    Trả lờiXóa
  11. người ta đã nói đến cả nguyễn tấn dũng ,nhục

    Trả lờiXóa
  12. Chẳng có chuyện gì mới, toàn tâng bốc nhau. Vớ vẫn.

    Trả lờiXóa
  13. chủ blog này cũng đã chán rồi nên đổi từ mãn cuộc sang chưa mãn cuộc, chấp nhận thua đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HXM chưa chết...đang giảy chết...
      nửa sống nửa chết...

      Xóa
  14. Hoàng Phước Sum từng mạo danh mình là Chánh thanh tra Công an tỉnh. Chuyện sờ sờ ra đấy mà không biết xấu hổ, lại còn bày đặt chuyện hóng hớt, vô lối, vô căn cứ, để tiếp tục bịa và suy diễn.
    Hóa ra blog cà chớn này chỉ để đựng ba thứ tào lao thôi.

    Trả lờiXóa
  15. hóa ra mấy tay chuyên bợ đít,lũ giá áo túi cơm,bợm theo đóm ăn tàn ahllvtnd giổm cũng thường đọc QUANG MINH . Không sao,'gần mực đen,gần đèn sáng';Đọc QUANG MINH rồi sẽ sáng dạ xa bỏ bến mê .

    Trả lờiXóa
  16. Cứ viết bằng tên thật, nhận xét bằng tên thật mới là người đàng hoàng...HXM núp bóng "nặc danh" nên phát biểu nghe như TRU...

    Trả lờiXóa
  17. Thằng Bờm có cái quạt mo
    Quan tham xin đổi ô-tô Cam-rì
    Bờm rằng chẳng thích Cam-rì
    Đường xe kẹt cứng làm gì thoát ra?
    Quan tham tiếp tục lân la
    Hỏi Bờm xin đổi vi-la mặt tiền
    Bờm rằng không lấy mặt tiền
    Mai sau quy hoạch mặt tiền cũng bay
    Nên Bờm đành phải xua tay…
    Quan tham đề nghị đổi ngay chức quyền
    Bờm rằng chẳng thích chức quyền
    Tham ô, hối lộ đi liền nhà giam
    Bờm liền nói thẳng: “Hổng tham”
    Quan tham nóng mặt: “Mày tham cái gì?”
    Thằng Bờm chỉ biết cười khì:
    “Cái tâm, cái đức có thì đổi ngay”
    Quan tham đành phải… bó tay
    Tìm đâu tâm, đức những ngày làm quan?

    Trả lờiXóa
  18. Cuộc chơi giữa cái Đúng và cái Sai, giữa thật và giả là vô cùng quyết liệt...nhưng chân lí thì chỉ có một.
    Chân lý là khách quan...đã dối trá thì dối trá kiểu gì cũng là đối trá mà thôi...HXM ạ.

    Trả lờiXóa
  19. Đồng chí X và HXM cũng có nét tương đồng là trình độ thấp nhưng trị vì lâu dài nhờ vào mưu mô xảo quyệt.

    Trả lờiXóa
  20. Phan Công Tuyên đã về hưu, một cái loa RÈ đã tắt...thật hông phúc cho Thừa Thien Huế...mỗi lần nghe nó sủa là khó chịu cái mông...

    Trả lờiXóa
  21. đảng sẻ tan dân sẻ lầm than nếu X là tổng BT nhiệm kỳ tơi,than ôi

    Trả lờiXóa
  22. Họ hỏi nhau mắc kẹt ở đâu, cấp nào? Có sự chạy chọt, bao che chăng?

    Kẹt anh Thiện = Cặc anh Thiện

    http://motthegioi.vn/xa-hoi/thoi-su-xa-hoi/bi-thu-tinh-uy-thua-thien-hue-giat-hang-2-giai-dau-gon-18-lo-101086.html

    Trả lờiXóa
  23. Ta lại đánh kiểu du kíchlúc 02:28 9 tháng 9, 2014

    Hay quá, Hồ Xuân Chưa Mãn Cuộc thì ta cứ đánh đu với hắn như thời ta đánh DU KÍCH.

    Trả lờiXóa
  24. Phải làm thật nhiều băng rôn, tờ rơi treo và rải khắp Thừa Thiên Huế yêu cầu giải quyết dứt điểm vụ HXM. Có vài chục anh X cũng không bảo kê nổi đâu? Nhiệm kỳ tới anh PQ Nghị lên Tổng BT chứ không phải X đâu.

    Trả lờiXóa
  25. Hãy gào nửa đi, lũ điên dại!

    Trả lờiXóa
  26. Cả trang blog không ăn thua, huống là tờ rơi.
    Đúng là ngu muội.

    Trả lờiXóa
  27. thôi nhé cách mạng thang 8 qua rồi đừng mong gì nữa các cụ ccb nhé

    Trả lờiXóa
  28. Đúng là như thế, tôi cũng đã nói như thế
    Xin nhắc lại lời phát biểu của một cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu trong cuộc hội nghị do Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chủ trì để báo cáo kết quả kiểm điểm thực Nghị quyết 4 khóa XI về xây dựng ĐẢNG :“ Hiện nay lòng dân bất an, Đảng đã đưa một tên lưu manh làm bí thư tỉnh ủy đến hai nhiêm kỳ”.

    Trả lờiXóa
  29. hoan hô anh mãn đã đào tạo được một tay Gôn cự phách Nguyễn Ngọc Thiện vừa dành giải nhì Gôn ở Laguna,tỉnh nhà chắc chắn phát triển lên Thành phố sớm,nhờ tài năng này chớn nở rực rỡ

    Trả lờiXóa
  30. bài ca ngợi a thiện đăng trên báo đất việt ,mời tham khảo.tĩnh tôi hết nghèo rồi .a thiên xả hơi được rồi ,chơi nữa đi anh,qua anh cả nước biết tĩnh ta đang rầm rộ phát triển,chúc anh khỏe để phát triển môn thể thao văn hóa đại chúng. nhớ kêu thắng, nguyên cùng đi nhé

    Trả lờiXóa
  31. Chưởi, gào, trước sau chỉ là đám Chí Phèo rơi rớt.

    Trả lờiXóa

  32. Nguyên văn bản tin trên báo Một thế giới đưa thế này: “Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa giật hạng nhì giải đấu gôn 18 lỗ mang tên Laguna Park Lăng Cô Classic.

    Giải đấu được tổ chức vào ngày 6.9 tại khu du lịch phức hợp 5 sao Laguna Lăng Cô (thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế) tập hợp gần 80 gôn thủ và nhà đầu tư từ khắp mọi miền Việt Nam và các nước trong khu vực như Hồng Kông, Singapore, Malaysia, và Hàn Quốc.

    Các gôn thủ tranh tài trên 18 lỗ. Giải thưởng đặc biệt của giải đấu là cơ hội sở hữu một trong những căn biệt thự liên kế Laguna Park đầu tiên tại khu dân cư cao cấp mới bên sân gôn ở khu nghỉ dưỡng.

    Kết quả, ông Tôn Đức Sáu, nguyên vô địch Cúp CLB Gôn Laguna Lăng Cô tháng 5 vừa qua, đã giành chức vô địch giải gôn Laguna Park Classic đặc biệt này với tổng điểm 69 gậy. Ông Nguyễn Ngọc Thiện giành giải nhì. Ông Đỗ Duy Liên giành giải ba”.

    Phản ứng của bạn khi đọc xong bản tin này thế nào? Liệu có giống như tôi, cảm thấy nhạt nhẽo, thấy bình thường, thấy chả có gì là mới lạ, hấp dẫn cả. Bởi vì ông Bí thư Tỉnh ủy đi đánh gôn ấy, cho dù có giật giải Nhì trong một cuộc thi với gần 80 gôn thủ, cũng chả có gì là khác thường cả.

    Vì ông ấy là quan đầu tỉnh, sang trọng, quyền uy, oai phong lẫm liệt, không đánh gôn cho xứng tầm thì đánh gì? Chả nhẽ lại đi đánh khăng, đánh đáo như trẻ quê à? Mà ông ấy có thời gian luyện tập nhiều, có tài năng xuất chúng, thì giành giải là đúng rồi, có gì mà báo phải làm tin nhỉ?

    Truyền thông phương Tây có một định nghĩa về tin khá thú vị, ngắn gọn mà tôi nghĩ có lẽ nhiều người đã biết: “Chó cắn người không phải là tin, người cắn chó mới là tin” để đề cao tính chất dị thường, mới lạ của tin tức.

    Cứ đem mà áp vào trường hợp này, thì chuyện ông Bí thư Tỉnh ủy đi đánh gôn, đoạt giải Nhì không phải là tin, chừng nào một ông nông dân nghèo mạt rệp khố rách áo ôm đi đánh gôn đoạt giải thì mới là tin, tin vơ đét, tin hót, tin nhiều người đọc.

    Là cứ nói lý thuyết thế thôi, chứ ở nước ta, làm gì có chuyện nông dân mà lại biết đánh gôn. Chi phí để bước vào một sân gôn, với đầy đủ dụng cụ gậy gôn, áo quần mũ mão trang phục đúng chuẩn, phải cỡ hàng dăm bảy trăm triệu trở lên, món ấy dân nghèo chỉ có đứng ngoài mà nhìn.

    Chắc nhiều người sẽ đặt câu hỏi: “Ông Bí thư Tỉnh ủy lấy đâu ra thời gian và tiền bạc mà đi đánh gôn? Lương tháng của ông ấy là bao nhiêu mà có tiền chơi gôn?”. Úi chao, đúng là những người chuyên thói “ghen ăn tức ở”. Các vị còn nhớ không, ông Trần Văn Truyền- cựu Tổng thanh tra Chính phủ, trước câu hỏi làm sao để có được dinh thự xa hoa, đã trả lời: “Tôi lao động đến thối cả móng tay” đó sao? Tất cả đều do lao động mà ra cả.

    Còn nhớ năm 2011, khi mới nhậm chức Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Đinh La Thăng đã “gây sốc” dư luận khi ra văn bản cấm các cán bộ chủ chốt trong Bộ mình đi đánh gôn vì theo ông Thăng, công việc thì đang nước sôi lửa bỏng mà các vị đi đánh gôn một cuộc cũng mất ít nhất từ 1 đến 2 ngày.

    Đấy là chuyện của Bộ GTVT của ông Thăng, còn lại trên toàn quốc, chẳng có văn bản nào cấm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi đánh gôn cả, nên đương nhiên họ có quyền đi đánh gôn, đi dự thi giải gôn quốc gia, quốc tế này nọ. Không sao cả, chẳng vi phạm điều gì cả.

    Thế thì báo chí làm tin làm gì nhỉ? Vì họ quá đói tin hay sao? Hay vì họ muốn cho bạn đọc, tức là người dân, biết các cán bộ- tức là “đầy tớ” của dân, đang vui chơi giải trí thế nào?

    Đọc tin này xong, tôi lại liên tưởng đến cuộc triển lãm trưng bày tư liệu "Cải cách ruộng đất 1946-1957" đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Hà Nội. Phần trưng bày gây nhiều cảm xúc nhất cho người xem có lẽ là góc đối lập về cuộc sống của giai cấp địa chủ với tầng lớp bần cố nông. Một bên là cuộc sống xa hoa, phong lưu, thừa mứa chứa chan, ăn sung mặc sướng, một bên là rách rưới bần cùng, áo đụp hàng chục tấm vá, cơm không đủ ăn, kéo cày thay trâu, nhà cửa xiêu vẹo, dột nát.

    Những khung cảnh cách đây gần nửa thế kỷ ấy, đến giờ trông vẫn quen quen.

    Và bản tin ông Bí thư Tỉnh ủy đi đánh gôn, tóm lại là một bản tin không có gì lạ.

    Trả lờiXóa
  33. Hết đánh te nít với Tôn Anh Dũng, Dũng Huế lại đánh gôn với Tôn Đức Sáu, Sáu Nổ em Dũng Huế.

    Nhục như con cá nục. Lương bí thư tháng 15 triệu. Con học Thụy Sĩ năm bốn trăm triệu, thẻ đánh gôn năm ba trăm triệu.
    Có mà chống tham nhũng cái con cặt, CCB ngồi đó mơ.

    Trả lờiXóa
  34. Bọn bây xuyên tạc. Dũng tao chạy gập cổ kiếm tiền. Còn em tao chơi với ai là quyền nó, chỉ bọn bây vô tài bất tướng đi nói bậy.
    Cặt tao đây nì!

    Trả lờiXóa
  35. Ngày 24/9/2013 Nguyễn Quang Hà biiến mình thành Tôn hành giả khi viết:: ngày 17/3/2013 Đoàn kiểm tra gặp riêng HXM. Về nhà, M chửi đổng. M tự lẩm bẩm Tao sẽ ra Hà Nội gặp anh Ba, đề nghị anh Ba cứu."
    Đến 9/9/2014, Hoàng Phước Sum chơi trội,vì nghe M chửi thẳng LHL. không úp mởM nói tao phải đi Hà Nội gặp anh Ba đẻ ngăn chặn vụ này.
    Vì muốn kiếm chuyện, cả Quang Hà và Phước Sum đã dựng chuyện để gây chia rẻ mà dẫn chứng trên, nhờ Quang Minh lưu trữ nên tôi " móc" ra hầu chuyện, chứ không hóng hớt như Hà, như Sum.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bọn quan tham:hồ bình,nguyễn viết hoạch cùng đám đầu nậu ở huyện ủy Phong Điền do hồ xuân mãn làm đại ca đã ra sức đục khoét,vơ vét đến đủng quân dân nghèo Phong Điền đã bị cựu chiến binh VC Phong Điền bẻ nanh,tróc vảy từ 2006 lúc đó hồ xuân mãn đang là ủy viên trung ương,bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhưng chẳng khới đít gì được ccb VC Phong Điền.Nhà văn Nguyễn Quang Hà chỉ làm nhiệm vụ ghi chép,đưa tin cho ccb VC Phong Điền.

      Xóa
  36. Cù Dù là một làng quê của Dân có từ thuở xa xưa bị lọt tầm ngắm của bọn quan chức,cường hào,lưu manh thời Đảng cộng sản VIỆT NAM cầm quyền cai trị ; Bởi làng Cù Dù một thời bị xem là vùng khỉ ho cò gày,đìu hiu heo hút nhưng thưc ra vùng đất này là thắng địa,phong cảnh,môi trường lý tưởng để tạo chốn tiên cảnh,bồng lai,đàng điếm cho những kẻ lắm chức quyền,tiền bạo sành thạo thú đĩ bợm sính ngự thiện,mái chân dài ; Rứa là làng Cù Dù bị bọn quan quyền cầm vận nước đời nay ra tay cướp bộ với đủ loại ngôn từ hoa mĩ kế hoạch,qui hoạch,dự án đầu tư phát triển,và thế là một làng xưa của Dân bị xóa sổ để mọc lên một bồng lai đàng điếm,xa hoa,phù phiếm,trụy lạc của lũ quan chức,cường hào,lưu manh thời cộng sản nhôm nhựa có nơi thác loạn.
    Gôn thực ra chỉ là một lối giải khuây của Dân chăn súc vật thả rông bên Tây được bọn trọc phú,trưởng giả học làm sang cướp biến chế thành trò thể thao quý tộc.
    -nguyễn ngọc thiện chỉ là ngử học đòi,khố rách,áo ôm bản quán làng Vĩnh An,xã Phong Bình,huyện Phong Điền có chút học vẹt kẹp gian thương mánh mung cho đến lúc ni chưa hết cớm phèn đóng quánh ở móng Chân .

    Trả lờiXóa
  37. Với cái nhìn thiển cận như mấy chú (về việc đánh golf) thì đến khi mô Huế mới thành trung tâm du lịch?
    Việc anh Thiên chơi golf là quyền của anh. Mắc mớ chi mà gán cái danh Bí thư tỉnh ủy vào? Mà người ta chơi công khai minh bạch, có chi nhảy đựng lên thế?

    Trả lờiXóa
  38. Nghiệm ra cu Hả mới là thằng ác. Vô lại. Thừa Thiên Huế không ngóc đầu lên được là chính do bọn ngu đần nhưng ác độc như mày, cu Hả ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cu Hả tui biết rõ đặc tính của vị thạch tín,biết chế nên nhân ngôn,phê sương để cứu người nhưng với thuốc kịch độc bảng A này nó sẽ gột rửa phường ung nhọt thối tha băng hoại cơ thể sống nhân quần xã hội hiền lương. hồ xuân mãn,nguyễn ngọc thiện cùng đồng bọn chính là chuổi ung nhọt đã và đang gây đau nhức nhối Thừa Thiên Huế cần tẩy trừ.
      Cu Hả tui biết tăng công năng của vị hùng hoàng,cam toại với eng nặc nô 01:29 ngày 10.9.2014; với lũ sâu DÂN mọt NƯỚC mà không ác thì rất chi là ngớ ngẩn.
      eng nặc nô 01:29 ngày 10.9.2014 chắc là tay sành bợ đít của lũ quái quan do hồ xuân mãn ị ra.

      Xóa
  39. Nếu không xử Mãn đến nơi đến chốn thì xem như ĐCS sắp đến thời kỳ suy vong.

    Trả lờiXóa
  40. thang Dung hue cham noc comment vao day ma sao lai dat ten nac danh. mang tieng co hoc ma sao vang tuc chui the nhu do vo lai the. chac la nam thang duoc trui ren trong nha tu hoc duoc nhieu do...toi nghiep

    Trả lờiXóa
  41. Tao zậy đó, làm C. gì tao!

    Trả lờiXóa
  42. Mày không thuộc bài" Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí. Đây cũng là chiến trường không cần vũ khí..."
    Nhờ có vô đề lao, tao mới nên người.
    Bye-bye!

    Trả lờiXóa
  43. Dũng này, nhắn thằng Sáu chuyển qua buôn điện thoại, đừng bám càng anh Thiện nữa tội anh, mua điện thoại gửi cho Oánh nhét đít hậu môn cũng lãi lắm, nhớ mua sạc không Oánh trách.

    Trả lờiXóa
  44. Mã cha mày. Tao chửi đấy.

    Trả lờiXóa
  45. tieng anh chi goi gon yes no tieng viet con te hai hon;vang ...do nhau va chui the. tu cach thi luon tron lon hang thuong doi ha dap vay ma venh vao,,, that dang thuong

    Trả lờiXóa
  46. Tụi bây chỉ là lũ mạt hạng, ăn mày quá khứ. Có hay ho gì gì mà phách tấu.
    Cứ sủa đi, tao nghe đây, lũ chó hoang.

    Trả lờiXóa
  47. Cái vòi bạch tuột của chúng dài và dai lắm. Nó thò xuống tận địa phương, quén luôn phần của huyện, xã.
    Nuôi dòng họ chúng nó và bọn trọ trẹ đó mà.

    Trả lờiXóa
  48. Lũ khốn, toàn chuyện vu vơ, bôi nhọ nhau.

    Trả lờiXóa
  49. Lâu rồi Cố Đô có chuyện he he....thi đấu prageam hả? Cả 3 eng thiện hô \ cao méo \ bình him giỏi golf 18 lộ (!) còn chơi g'....1 lộ 3eng hồng hộc giành nhau chơi

    Trả lờiXóa
  50. Có điều kiện tham gia đc thì tốt thôi. Việc nào ra việc đó, chơi mà hoàn thành nhiệm vụ thì chả sao !

    Trả lờiXóa
  51. Tôi chỉ thấy các eng có xu hướng thủ dâm nên cái đầu cứ nghĩ quẫn và bình phẩm lung tung. Đúng là quá hơi.

    Trả lờiXóa