Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Lại thêm AHLLVTND bị phanh phui...đồ DỖM.

Đối với đất nước thì đây là cái HỌA, riêng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân Thừa Thiên Huế thì nổi buồn, nổi nhục được chia đôi...
Mừng quá anh Hồ Xuân Mãn ơi, cũng còn có AHLLVTND Huỳnh Văn Be, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bến Tre bị nhân dân đàm tiếu, cán bộ lão thành tố cáo, đâu chỉ riêng một mình anh...
Xin chia vui cùng với anh, anh có bạn rồi, cũng bí thư tỉnh ủy, cũng ủy viên trung ương Đảng...cũng AHLLVTND, chỉ thua anh cái CÁ NHÂN TIÊU BIỂU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.


Tỉnh Bến Tre: Nhiều bậc lão thành đề nghị rút danh hiệu Anh hùng đối với ông Huỳnh Văn Be

Báo Người cao tuổi - 
·                                  Tin gốc
 

Những thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân được vinh danh trên các lĩnh vực đều là những điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu cho mọi thành viên trong xã hội noi theo. Nhưng cũng có những người khi được vinh danh gây xôn xao dư luận xấu trong xã hội. Ông Huỳnh Văn Be, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tạo nên làn sóng bất bình trong đông đảo cán bộ lão thành, cán bộ nghỉ hưu và nhân dân địa phương…

Nhận được đơn tố cáo, đề nghị xem xét lại Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đã trao tặng cho ông Huỳnh Văn Be, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, phóng viên Báo Người cao tuổi đã về Bến Tre gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhiều cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí từng nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng và chính quyền tại Bến Tre qua mấy thời kì. Hầu hết các cụ đều bức xúc, phản đối, đề nghị Nhà nước rút danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với ông Huỳnh Văn Be. Chúng tôi trích một số ý kiến của các vị “bô lão” như sau:
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị (Tám Vị), cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Anh hùng LLVT nhân dân, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, cựu Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre, gần 70 năm tuổi Đảng nói:
“Sau khi ông Huỳnh Văn Be nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kì chống Mỹ, tôi thật buồn khi nghe dư luận xã hội xôn xao vì phong tặng một danh hiệu cao quý như vậy mà không làm đúng quy trình theo nguyên tắc Đảng và Nhà nước đề ra. Anh em cùng lứa, cùng đơn vị gặp tôi phản đối quyết liệt suốt mấy tháng nay. Tôi đề nghị Tỉnh ủy hoặc UBND tỉnh chủ trì một cuộc hội thảo, để ông Huỳnh Văn Be đọc bản thành tích, rồi cho mọi người cùng tham gia đóng góp, sau đó bỏ phiếu tín nhiệm. Nếu không đạt sẽ đề nghị Trung ương tước danh hiệu. Tôi nhớ lần ông Be lên nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, ở dưới, cả hội trường chửi thề tục tĩu. Để một cán bộ thoái hóa biến chất làm suy sụp cả tỉnh rồi tự khen chính mình như vậy thì còn gì là truyền thống, đạo lí của Tỉnh ủy Bến Tre? Gần đây, Báo Người cao tuổi đăng hàng loạt tiêu cực xảy ra từ huyện Mỏ Cày Bắc đến huyện Mỏ Cày Nam, “vườn phố Thường vụ”, đường dây làm hộ chiếu giả, nhưng đều bị “ém” hết, những kẻ cơ hội như vậy phải loại ra khỏi Đảng, loại ra khỏi đời sống xã hội. Kể cả ông Hồ Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh cần phải khởi tố, truy tố ngay ông ta về tội làm hộ chiếu giả, hàng chục căn nhà mặt tiền do những người trong Ban Thường vụ chiếm dụng trái phép, đem bán hoặc cho thuê thu lợi bất chính phải thu hồi đem bán đấu giá thu về cho ngân sách giúp dân nghèo. Nếu ai trong Thường vụ nghèo thì gửi đơn Nhà nước có chính sách hỗ trợ. Nếu tôi đương kim Bí thư Tỉnh ủy, tôi sẽ lên truyền hình cảm ơn báo chí, xin lỗi nhân dân và tuyên bố xử lí nghiêm theo pháp luật”
Ông Phan Văn Giảng (Hai Lân), cán bộ lão thành cách mạng, tham gia kháng chiến chống Pháp 1943, Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, cựu Chính trị viên Tỉnh đội Bến Tre, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre nói:
“Sau khi tôi đọc hàng loạt bài của Báo Người cao tuổi phản ảnh nhiều tiêu cực nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bến Tre, tôi quá đau buồn cho một Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hai nhiệm kì trở lại đây quá bê bết, dân đang đói, cầu khỉ còn nhiều, nước sạch quá thiếu, vậy mà đại đa số cán bộ cấp cao nhất tỉnh thi nhau chiếm đất, chiếm nhà mặt tiền rồi cho dân thuê lại để thu lợi bất chính. Suốt cuộc đời tôi chưa hề nộp đơn xin một tấc đất công! Thời kì ông Huỳnh Văn Be làm Bí thư Tỉnh ủy đã để xảy ra nhiều tiêu cực tham ô, tham nhũng rồi ém nhẹm không xử lí. Tôi yêu cầu rút danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với ông Huỳnh Văn Be vì thành tích của ông ta không có gì xứng đáng để anh em đồng đội và nhân dân học tập!”n
Ông Lê Chí Nhân (Tư Chí Nhân), cựu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, tham gia cách mạng năm 1946, gần 70 năm tuổi Đảng cho biết:
“Ai được tặng danh hiệu anh hùng tôi cũng mừng cho họ, nhưng thành tích của họ phải là tiêu biểu nhất để mọi người noi theo. Tôi rất bức xúc chuyện Báo Người cao tuổi nêu về “Vườn phố Thường vụ” và nhiều vụ tiêu cực khác nghiêm trọng bị bưng bít, rồi chuyện ông Huỳnh Văn Be được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tôi đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải làm cho rõ và xử lí tiêu cực đúng pháp luật. Chuyện danh hiệu của ông Be, tôi nhất trí phương pháp làm như ý kiến đề xuất của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị. Nhiều tiêu cực nghiêm trọng không được xử lí dứt điểm cũng có một phần do Ủy ban Kiểm tra TW làm không nghiêm”
Ông Trần Đông Phong (Sáu Phong), cựu Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phụ trách phía Nam, cựu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre:
“Tôi đã gửi thư đến đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư nên cử người đến Bến Tre nghe lời phản ảnh của những người từ 50 năm tuổi Đảng trở lên đang sống tại địa phương, mong Trung ương tiến hành xử lí nghiêm minh để không còn dư luận xấu trong nội bộ tỉnh và cả nước. Cần xem xét rút danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với trường hợp “tự làm, tự phong” của ông Huỳnh Văn Be. Với tôi, suốt 45 năm làm công tác dân vận mà chưa thời kì nào tôi thấy khó ăn, khó nói và chịu nhiều cay đắng như lần này, vì không thể giải thích được với dân về “thành tích” mà đại đa số cán bộ cao cấp của Tỉnh ủy lại đi chiếm nhà mặt tiền rồi cho dân thuê thu lợi bất chính, trong khi họ đã có quá nhiều nhà lầu, xe hơi, hằng ngày tự lái xe đi chơi, ăn sáng, dạo phố, uống cà-phê… trong khi dân ở các huyện vùng sâu còn quá nhiều điều đau khổ, đói nghèo. Nội ngoại gia đình tôi từng bị tù đày, hi sinh xương máu gần 20 mạng người trong hai cuộc chiến tranh. Mẹ tôi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; bà nội tôi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; bà ngoại tôi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh trai tôi cũng là Anh hùng LLVT nhân dân hi sinh xương máu để cán bộ hôm nay ăn trên ngồi chốc, tham nhũng giàu có bất thường… những kẻ cố ý làm trái cần phải được khởi tố hình sự và xử lí đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi không thể ôm nỗi đau suốt đời vì vết thương chiến tranh để chấp nhận kiểu kinh doanh “một vốn, bốn nghìn lời” của những phần tử cơ hội như vậy. Báo Người cao tuổi đăng tải quá chính xác, nhưng bà Hồng vợ ông Hồ Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh còn thách thức, chửi bới tục tĩu cơ quan báo chí. Tôi thấy họ đang sống trên mồ hôi xương máu của hàng nghìn liệt sĩ, với một lối sống vô lương tâm, chỉ lo kiếm chác, hưởng thụ trên sự đau khổ của người khác!”
Đại tá Nguyễn Thị Liêm (Năm Liêm), 78 tuổi, 59 năm tuổi Đảng, cựu Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre nói:
“Tôi quá bức xúc về những tiêu cực xảy ra trong thời gian gần đây tại tỉnh Bến Tre mà Báo Người cao tuổi phản ảnh. Nào là Ban Thường vụ thi nhau chiếm nhà mặt tiền đường phố, rồi đến một đường dây làm hộ chiếu giả trong ngành Công an suốt thời gian dài bị bưng bít, ém nhẹm. Tiêu cực ở hai huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam đều bị bao che, bảo kê, dung túng. Buồn nhất là việc phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ông Huỳnh Văn Be, hồi đó tôi công tác ở Khu 8, nhưng bây giờ họ lại hỏi Khu 9 thì làm sao có được thông tin chính xác? Ai được phong tặng tôi cũng mừng, nhưng điều tối kị nhất là không nên sử dụng quyền lực cá nhân “tự làm hồ sơ rồi để tự phong”. Những cá nhân, tổ chức lập hồ sơ không đúng quy trình và thành tích không có gì thì đề nghị Trung ương xem xét rút lại. Đối với hành vi nhiều cán bộ Công an cấu kết có tổ chức làm hộ chiếu giả cho bọn tội phạm trốn ra nước ngoài phải khởi tố hình sự ngay. Hiện nay tên Hồ Văn Trí đã cho vợ con sang định cư tại Ô-xtrây-li-a, còn tên này cũng sắp trốn ra nước ngoài”
Đại tá Phan Văn Thậm (Tư Định), cựu Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, cựu Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bến Tre, là người khởi xướng làm nòng cốt trong dân vệ mở màn Chiến dịch Đồng Khởi 17/1/1960, tổ chức cướp 19 cây súng của giặc, thành lập 3 tiểu đội trong ngày Đồng Khởi tại xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày. Ông trực tiếp chỉ huy giải phóng thị xã Bến Tre ngày 1/5/1975. Ông cũng là người chỉ huy đi đầu giúp nước bạn Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng vào thời điểm chiến tranh biên giới Tây Nam năm 1977. Ông từng tham gia trực tiếp gần 40 trận đánh khét tiếng trên khắp các chiến trường. Ông là thương binh loại 3/4, hơn 55 năm tuổi Đảng, rất bức xúc:
“Ông Huỳnh Văn Be vào Quân đội năm 1966, từ anh chiến sĩ cáng thương, sau đó cho đi học làm y tá, nếu so thành tích được phong tặng Anh hùng LLVT nhân dân của ông Be thì ở Bến Tre còn hàng nghìn, hàng chục nghìn người khác xứng đáng hơn. Nổi tiếng như ông Ba Đào, ông Sáu Chung, ông Tám Phục (Lê Văn Việt) Trưởng Lực lượng Quân báo Bến Tre và nhiều người khác đã hi sinh… Từ khi ông Be được trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đến nay, tôi gặp anh em bạn bè trong và ngoài tỉnh ai cũng phản đối 100%, họ bảo ông Be vừa là Bí thư Tỉnh ủy, vừa là Bí thư Quân sự tỉnh nên điều mà ông ta được phong là dễ thôi. Tôi đề nghị Tỉnh ủy Bến Tre sớm chỉ đạo xử lí nghiêm minh tất cả các vụ tiêu cực do Báo Người cao tuổi nêu rõ ràng từng chi tiết. Không thể làm thinh để truyền thống cách mạng trên quê hương Đồng Khởi lại u ám như thời gian gần đây”
Bà Lê Thị Phú (Hai Tổng) cựu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Trung ương MTTQ Việt Nam, cựu Bí thư Thị ủy Bến Tre thời kì 1969 – 1976, cựu Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ tỉnh Bến Tre, 84 tuổi, gần 60 năm tuổi Đảng, khẳng định:
“Đối với tôi thì danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trao cho ông Huỳnh Văn Be là không xứng đáng tí nào, điều tối kị là khi lập hồ sơ họ không hề hỏi chúng tôi. Những người xứng đáng phải là ông Lý Hùng Chiến, bà Năm Liêm, ông Ba Tích, ông Tư Định… người chiến đấu kiên cường như chúng tôi ngày xưa thuộc Khu 8, nay họ lấy thông tin từ cán bộ Khu 9 thì làm sao có chuyện trung thực? Do vậy mà ông Huỳnh Văn Be mỗi lần đi họp đâu dám đeo Huy hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trên ngực? Đây có lẽ là nỗi buồn nhất cuối đời của lực lượng chị em phụ nữ tỉnh nhà. Có một số vụ người dân bị thu hồi đất trái pháp luật, tôi có nói với cậu Cao Thành Hiếu, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre, nếu không giải quyết dứt điểm, khi lớp già chúng tôi qua đời thì e rằng các cậu bê thị xã Bến Tre ra đổ xuống Biển Đông?”
Ông Huỳnh Văn Thới (Sáu Thắng), cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nói:
“Tôi rất buồn khi thấy Báo Người cao tuổi đăng tải nhiều kì liên tục, nêu cụ thể đích danh từng tên tuổi cá nhân, tổ chức là thủ phạm trong nhiều vụ tiêu cực tại tỉnh Bến Tre, nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa xử lí dứt điểm một vụ việc nào. Nhiều cá nhân bị tổ chức Đảng kỉ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng hoặc cảnh cáo, khiển trách, nhưng phía chính quyền lại “khen” và giữ nguyên chức vụ? Bến Tre là tỉnh có truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến, nhân dân đổ máu hi sinh quá nhiều. Với 35.376 liệt sĩ đã hi sinh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, 15.154 thương binh, 1.506 bệnh binh và 2.205 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Toàn tỉnh hiện vẫn còn 31.657 hộ nghèo, chiếm 8,59% (31.657/368.564) hộ. Tôi và lớp cán bộ lão thành trong tỉnh rất bất bình, bức xúc, phẫn nộ về những vụ việc “tự phong anh hùng”, “Vườn phố Thường vụ” cùng nhiều vụ tiêu cực khác mà báo chí đã nêu, kể cả chuyện hóa giá nhà, xe ô-tô, đất… Những nhiệm kì trước đây, chúng tôi làm đâu để xảy ra những trò “quái thai” như vậy, thật đáng buồn!”
Trường Sơn – Tùng Lâm (Thực hiện)


55 nhận xét:

  1. Nguyễn Hữu Vịlúc 15:50 15 tháng 7, 2014

    Tôi nhớ lần ông Be lên nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, ở dưới, cả hội trường chửi thề tục tĩu. Để một cán bộ thoái hóa biến chất làm suy sụp cả tỉnh rồi tự khen chính mình như vậy thì còn gì là truyền thống, đạo lí của Tỉnh ủy Bến Tre? Gần đây, Báo Người cao tuổi đăng hàng loạt tiêu cực xảy ra từ huyện Mỏ Cày Bắc đến huyện Mỏ Cày Nam, “vườn phố Thường vụ”, đường dây làm hộ chiếu giả, nhưng đều bị “ém” hết, những kẻ cơ hội như vậy phải loại ra khỏi Đảng, loại ra khỏi đời sống xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Hết thuốc chữa rồi...bon này trơ tráo...vô lêm sĩ...lúc 18:01 15 tháng 7, 2014

    Hết thuốc chữa rồi...bon này trơ tráo...vô lêm sĩ...
    Đang chờ tin thằng Huỳnh Văn Bé này khai bệnh UNG THƯ...

    Trả lờiXóa
  3. Thằng này cũng bị U…nhưng mà là “U ĐỰNG”…lúc 18:38 15 tháng 7, 2014

    • Một Phạm Quý Ngọ chọn con đường chết vì U Gan khi tòa chỉ mới khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước.

    Một Trần Xuân Giá vào bệnh viện vì U xơ tiền liệt tuyến, vụ án Bầu Kiên đã tuyên nhưng Trần Xuân Giá thì đang treo…

    Một Dương Chí Dũng chạy tròn vòng trái đất không bị bệnh thì việc “sống” như “chết”…
    Rõ rồi, như thế là đủ…nhân dân chỉ cần công khai đến thế là đủ…

    Vụ Hồ Xuân Mãn, đã phơi ra được 17 thành tích của AHLLVTND Hồ Xuân Mãn, đã làm sáng nhân thân của Hồ Xuân Mãn đến hang cùng ngỏ hẻm… Hồ Xuân Mãn đã dùng đến chiêu cuối cùng “U Thận”…

    Còn Huỳnh Văn Bé thì U gì đây ? Đừng mong Đảng CSVN tước danh hiệu AHLLVTND của “NÓ” các Bác ạ. Với Đảng CSVN Huỳnh Văn Be xứng danh anh hùng…
    Thằng này cũng bị U…nhưng mà là “U ĐỰNG”…

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô...
    Hãy học và làm theo anh hùng...
    Để có nhà lầu, xe hơi...
    Muốn ăn chơi...xì ke, ma tuý...thì làm anh hùng...
    VINH THÂN, PHÌ GIA.

    Trả lờiXóa
  5. nghe đâu mãn cũng'' u đựng''.

    Trả lờiXóa
  6. Anh, chị có thích " u đựng" không?
    Đúng là vô học.

    Trả lờiXóa
  7. Cũng là NHÂN-QUẢ thôi.lúc 03:39 16 tháng 7, 2014

    U thì không ai muốn, chỉ những người cùng đường mới dùng đến U để tránh đòn "TÙ", "TỘI"...
    Đó là cái giá phải trả, hầu như bọn quan hiện nay không có thằng nào khỏe mạnh, trong người nó mang đủ bệnh mà những người lao động bình thường không mắc...
    Cũng là NHÂN-QUẢ thôi.

    Trả lờiXóa
  8. những kẻ cố ý làm trái cần phải được khởi tố hình sự và xử lí đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi không thể ôm nỗi đau suốt đời vì vết thương chiến tranh để chấp nhận kiểu kinh doanh “một vốn, bốn nghìn lời” của những phần tử cơ hội như vậy. Báo Người cao tuổi đăng tải quá chính xác, nhưng bà Hồng vợ ông Hồ Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh còn thách thức, chửi bới tục tĩu cơ quan báo chí. Tôi thấy họ đang sống trên mồ hôi xương máu của hàng nghìn liệt sĩ, với một lối sống vô lương tâm, chỉ lo kiếm chác, hưởng thụ trên sự đau khổ của người khác!

    Trả lờiXóa
  9. Đưa mặt chó nó lên TIVI càng thêm xấu.lúc 04:37 16 tháng 7, 2014

    Thế đấy, Hồ Xuân Mãn "lì" mặt chường lên khán đài để dự Bế mạc Festival 2014...
    MC có giới thiệu nguyên Bí thư Hồ Xuân Mãn nhưng "LỜ" danh hiệu AHLLVTND...Truyền hình đưa tin thì "cắt mặt" Hồ Xuân Mãn...
    Giới truyền thông khôn thật...thà là như vậy.
    Đưa mặt chó nó lên TIVI càng thêm xấu.

    Trả lờiXóa
  10. Bây giờ thằng nào cũng thế thôi, một lũ ăn trên ngồi trốc, ngu dốt mà ngạo mạn...
    HXM còn tốt chán...

    Trả lờiXóa
  11. không thích nghe bon này sủa nữalúc 06:28 16 tháng 7, 2014

    Loại cán bộ Đảng như mãn, như Vang, như cc đầy rẫy...
    Phan Công Tuyên tắt LOA rồi...không thích nghe bon này sủa nữa...

    Trả lờiXóa
  12. Sao không ai chửi mấy thằng đang đương chức, táp như chó mạ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  13. Nội ngoại gia đình tôi từng bị tù đày, hi sinh xương máu gần 20 mạng người trong hai cuộc chiến tranh. Mẹ tôi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; bà nội tôi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; bà ngoại tôi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh trai tôi cũng là Anh hùng LLVT nhân dân hi sinh xương máu để cán bộ hôm nay ăn trên ngồi chốc, tham nhũng giàu có bất thường…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Toàn 0985005139lúc 14:26 16 tháng 7, 2014

      Bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn còn biến gia đình Nhân Dân Tự Vệ của VNCH thành gia đình có tryền thống cách mạng, nhân cách như hắn trở thành "Cá nhân tiêu biểu và làm theo chủ tịch Hồ Chí Minh".

      Xóa
  14. Đại Tá nguyễn Ngọc Nghĩa "ông ấy phải chịu trách nhiệm về lời khai”lúc 14:58 16 tháng 7, 2014

    Đại tá Đặng Ngọc Nghĩa, Phó tham mưu trưởng Quân khu 4, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế (giai đoạn 2005 - 2011, một trong 15 người thuộc Thường vụ Tỉnh ủy từng ký xác nhận hồ sơ cho ông Mãn) thừa nhận: “Tôi ký vào tờ trình chấp hành theo nghị quyết của Thường vụ Tỉnh ủy. Lúc đó 100% thường vụ đều nhất trí, không ai phản đối gì. Ngành quân đội làm chặt chẽ từ Ban CHQS huyện lên tỉnh, sau đó đề nghị ra Quân khu 4, Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng rồi Nhà nước. Lúc đó ông Mãn là Bí thư Tỉnh ủy, ông cũng có công qua hai nhiệm kỳ. Tôi là lớp hậu sinh, ông Mãn khai thế nào thì biết vậy và ông ấy phải chịu trách nhiệm về lời khai”.

    Trả lờiXóa
  15. Hồ Viết Bá "Nếu sai đến đâu, kỷ luật ra sao thì tôi xin chịu, chấp hành theo quyết định của UBKT T.Ư, bây giờ biết nói sao?”.lúc 15:01 16 tháng 7, 2014

    Ông Hồ Viết Bá, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, lúc đó là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã ký xác nhận vào bản báo cáo thành tích. Việc làm này không đúng thẩm quyền vì ông Bá không phải là cấp trên của ông Mãn. Ông Bá cho biết: “Ban Bí thư đã có kết luận rồi và UBKT T.Ư đang làm, tôi nói sẽ không khách quan. Nếu sai đến đâu, kỷ luật ra sao thì tôi xin chịu, chấp hành theo quyết định của UBKT T.Ư, bây giờ biết nói sao?”.

    Trả lờiXóa
  16. Thời buổi này thế đấy, một bầy “bịp bợm”…thế là xong…lúc 15:07 16 tháng 7, 2014

    Hỏi tại sao để Mãn, Be làm được AHLLVTND ư?
    HXM trả lời rồi…
    1. Gợi ý của cấp trên
    2. Ban thường vụ tỉnh ủy nhất trí cao
    3. Từ dưới làm lên…đúng quy trình…
    Không ai “nặn” ra được…
    Không anh hùng biến thành anh hùng…dễ ẹt…
    Mấy thằng trên thì như “chim” chỉ cần đút là xong, bầy dưới thì như “đàn cừu” chỉ cần nhíu mày là xong…
    Thời buổi này thế đấy, một bầy “bịp bợm”…thế là xong…

    Trả lờiXóa
  17. Còn thằng nào amh hùng thì khui ra luôn...
    Bọn cướp ngày tệ hại hơn mọi thời đại...

    Trả lờiXóa
  18. Bọn cứt chó...

    Trả lờiXóa
  19. Với Tàu, chúng nó cúi đầu nhẫn nhục, với dân chúng nó sẳn sàng trấn áp, với tài nguyên quốc gia, chúng nó đang trở thành bầy sâu đục khoét không thương tiếc.
    Than Ôi!

    Trả lờiXóa
  20. Đợt này ai làm Phó bí thư tỉnh ủy vậy.

    Trả lờiXóa
  21. Cầm được cái Bảng thành tích của Be là hắn ta phải kêu Be be be...lúc 18:40 17 tháng 7, 2014

    Các Bác ở Bến Tre để cho Huỳnh Văn Be không cãi được, phải cụp đuôi là phải ra Ban Thi đua-Khen thưởng TƯ lấy cho được cái Bảng thành tích của Huỳnh Văn Be.
    Đó là kinh nghiệm của Thừa Thiên Huế.
    Cầm được cái Bảng thành tích của Be là hắn ta phải kêu Be be be...

    Trả lờiXóa
  22. Rút kinh nghiệm của Thừa Thiên Huế là phải có báo cáo thành tích, nêu được thành tích ăn cắp, thành tích bịa, xem luôn ngày vào Đàng có đúng DV hay không. Báo cáo TW vào làm việc luôn....

    Trả lờiXóa
  23. Hành dân, ăn chặn, ăn cướp là lũ quan thời CS...
    Một thời để tin, một thời vỡ mộng...nếu lịch sử đươc làm lại TAO sẽ không bị lừa...

    Trả lờiXóa
  24. quên đi nhé bạn tớ sẻ tbt nhiệm kỳ tới

    Trả lờiXóa
  25. Tôi và lớp cán bộ lão thành trong tỉnh rất bất bình, bức xúc, phẫn nộ về những vụ việc “tự phong anh hùng”, “Vườn phố Thường vụ” cùng nhiều vụ tiêu cực khác mà báo chí đã nêu, kể cả chuyện hóa giá nhà, xe ô-tô, đất… Những nhiệm kì trước đây, chúng tôi làm đâu để xảy ra những trò “quái thai” như vậy, thật đáng buồn!”

    Trả lờiXóa
  26. buồn cũng cố mà chịu.cả nước tỉnh nào cũng vậy Quan thì tham , Dân thì than

    Trả lờiXóa
  27. Bi thu ma di khai man, khong co long tu trong thi Dang viên nhu the nao nhi. Nghi ma dau don long.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi không dám nhận mình là dân HUẾ
    Nguyễn Phú Trọng khẳng định còn lâu mới lên TƯ, đừng có ngồi đó mà mơ...
    Thằng Mãn làm nhục Huế quá...

    Trả lờiXóa
  29. NHỤC NHÃ QUÁ ĐI THÔIlúc 15:23 28 tháng 7, 2014

    Hồ Xuân Mãn, anh hùng, cá nhân tiêu biểu?
    NHỤC NHÃ QUÁ ĐI THÔI.

    Trả lờiXóa
  30. ông mãn ơi ,mau ra giúp TVTU chuẩn bị bán bộ khóa tới đi,khó phải không ông ,đến người lạc quan nhất cũng không biết làm sao đây.tội của ông đấy chỉ vì phe nhóm con ,em , mà ông loại người tài cho nên hụt hẫng cán bộ cho các nhiệm kỳ sau.Bình ,Hà,Thắng,Sơn,Phú,Phương,Vang,Thiện...là ai?

    Trả lờiXóa
  31. hồ xuân mãn một ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam,bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 2 nhiệm kỳ mà lại không là đảng viên cộng sản.
    thật là một vấn nạn nan giải cho Bộ chính trị,cho Ban bí thư,cho BCH TW,cho Đảng bộ Thừa Thiên Huế.

    Trả lờiXóa
  32. Chỉ cu Hả là nan giải thôi vì đã quen xuyên tạc, nói láo.

    Trả lờiXóa
  33. Ở diễn đàn này không có đất cho những người xuyên tạc, nói láo…Cu hả nói đúng đấy…
    Cái sản phẩm 48 đưa TTH trở thành thành phố trực thuộc TƯ là của HXM đấy…
    Bao nhiêu tiền cho cái kế hoạch không tưởng này?
    Bộ chính trị đã thẳng thắng chỉ ra rồi…hảy cố gắng phấn đấu, đến 2020 cung chưa đủ tiêu chuẩn…
    Sản phẩm còn lại và đáng giá của HXM là cái CÁ NHÂN TIÊU BIỂU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO CHỦ TỊCH HCM, cái AHLLVTND đáng giá ngàn vàng…
    Ô nhục.

    Trả lờiXóa
  34. Tượng đài hư danh vẽ vời công trạng dối trá thì tượng đài đó nên xô đổ. Tại sao lại thế nhỉ? Đã là bậc anh hùng có ai tự nói về mình đâu. Nói dối lại càng tệ. Huy chương hay huân chương đôi khi được tạo nên từ dối trá, và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa chỉ ra từ vụ ông Mãn.

    Đó là, ông Hồ Xuân Mãn tự khai về mình, vẽ rồng rắn thêm chân cho mình. Đến khi các lão trượng cách mạng cùng thời với ông Mãn ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ ra: “Ông Mãn khai không đúng sự thật”.

    Dân gian gọi là: Nói láo. Nhưng cũng nên thông cảm một điều, vì đặt ra tiêu chí ban phát danh hiệu mới có người chạy theo hư danh. Bày ra danh hiệu thì con người ta mới chạy theo danh hiệu.

    Nếu nói rằng có thành tích công việc sẽ tạo ra anh hùng, thì thế giới không đủ danh hiệu để tặng cho Steve Jobs, Bill Gates. Hai người này làm rung chuyển cả thế giới bằng công nghệ, vậy mà có danh hiệu anh hùng cho hai vị ấy như ở xứ sở nào đó trên trái đất này đâu? Không trọng thực tài mà trọng hư danh sẽ sinh ra dối trá là vậy.

    Mình làm mình biết, khi đã tạo ra giá trị, dù nhiều hay ít cũng là của mình, cần chi ai phong tước phong hầu, những thứ chóng qua và dại dột. Đừng chạy theo hư danh bất chấp sự thật, đến khi bị nhân dân vạch mặt hay bị xô đổ thì đừng có trách, kể cả chui vào ống cống như ông Gaddafi.

    Để xua tan sự dối trá trên quê hương mình, chỉ còn cách thừa nhận những điều mà người dân công nhận đó là sự thật, là công chính, là lương tri con người.

    Trả lờiXóa
  35. quan chức trung quốc được doanh nghiệp mời ăn ở nhà hàng với những món cao lương mỹ vi mà đã bị kỹ luật đảng.ông Thiên BT tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã chơi gôn lại còn cao giọng kêu gọi mọi người nên chơi vì đây là môn thể thao đẳng cấp và văn hóa cao.thật đáng buồn lãnh đạo đang lo cho dân kiểu gì?.tiền đâu họ chơi GÔN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thật không?
      Nếu có thật thì mả cha hắn...thằng con của Liệt sĩ nhưng mất dạy...

      Xóa
    2. Đừng hỏi tiền đâu bon chung chơi Gôn, chơi gái...
      Bọn con buôn chính trị thiếu gì tiền

      Xóa
  36. cứ hỏi mấy đ/c tỉnh ủy viên và công chức TT HUẾ bạn sẻ rỏ .Đấy là sự thật

    Trả lờiXóa
  37. ăn phá đủ kiểu ,tôi xin thưa cái vụ máy sinh hóa cứ đè Vụ trang thiết Bộ y tế ra mà đập tỉnh nào cũng vậy không riêng gì Hà nội (doanh nghiệp sân sau),cứ cho toàn bộ doanh nghiệp đưa tên một vài loại thiết bị cùng tên ,nhưng giá kiểu gì cũng chiều,Anh hùng cũng vậy thích thì cho OK đô lờ

    Trả lờiXóa
  38. chuyện ăn chơi của các vị lđ thì ai cũng biết rồi,
    người dân oán hận lắm nhưng lại không dám nói vì SỢ,
    dân ta mà nói là anh hùng thì quả thật là quá láo, chỉ có 1 vị anh hùng thôi: A.H. NÚP!

    Trả lờiXóa
  39. Đối với đất nước thì đây là cái HỌA, riêng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân Thừa Thiên Huế thì nổi buồn, nổi nhục được chia đôi...lúc 10:36 30 tháng 7, 2014

    Đối với đất nước thì đây là cái HỌA, riêng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân Thừa Thiên Huế thì nổi buồn, nổi nhục được chia đôi...

    Trả lờiXóa
  40. HXM vấy rất nhiều MÁU...hắn tự hào về điều ấy...lúc 18:36 30 tháng 7, 2014

    Người Việt Nam sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ngày nay đạo đức ngày càng suy đồi, từ chuyện lừa đảo, đến chuyện ăn cắp ở khắp mọi nơi. Nguyên nhân chính là bản chất Xã Hội Chủ Nghĩa không coi trọng tinh thần đạo đức, thái độ cư xử gian trá. Con người XHCN sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đem lại một chút lợi nhỏ cho bản thân.
    HXM là một cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ.
    Đó là một thức tế đã được Đảng CSVN công nhận, cá nhân tiêu biểu của Đảng, được Đảng CSVN tôn vinh.
    Đối với dân tôc VN, đăc biệt là người Huế thì HXM chỉ là biểu tượng của sự gian dối, ăn cướp...
    Dù hắn được Đảng CSVN suy tôn thành anh hùng...nhưng dưới ánh mắt người Phò Ninh lang quê nơi tổ tiên hắn đến sinh sống thì HXM chỉ là một DU KÍCH hung hản, khát máu...một thằng người có những thú chơi man rợ thích săn bắn, hái lượm...
    Chỉ có Đảng CSVN và đám tay chân của hắn tôn vinh hắn thành anh hùng vì có thành tích bắn giết, tay hắn vấy rất nhiều MÁU...hắn tự hào về điều ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐỔI MỚI ĐƯỜNG PHÈN...lúc 20:03 30 tháng 7, 2014

      HXM là một cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ.
      Đó là một thức tế đã được Đảng CSVN công nhận là cá nhân tiêu biểu của Đảng, được Đảng CSVN tôn vinh.
      Đối với dân tôc VN, đăc biệt là với người Huế thì HXM chỉ là biểu tượng của sự gian dối, ăn cướp...
      Dù hắn được Đảng CSVN suy tôn thành anh hùng...nhưng dưới ánh mắt người Phò Ninh làng quê nơi tổ tiên hắn đến sinh sống thì HXM chỉ là một DU KÍCH hung hản, khát máu...một thằng người có những thú chơi man rợ thích săn bắn, hái lượm...
      Chỉ có Đảng CSVN và đám tay chân của hắn tôn vinh hắn thành anh hùng vì có thành tích bắn giết, tay hắn vấy rất nhiều MÁU...hắn tự hào về điều ấy.
      Một chế độ toàn trị đã cũ từ lý luận đến thực tiễn...đừng hô hào ĐỔI MỚI ĐƯỜNG PHÈN...

      Xóa
  41. biết thế mà sao đảng cứ để lâu,thuê công nhân môi trường đô thị đến hót đổ đi ,thối lắm không chụi nổi

    Trả lờiXóa
  42. sao không thấy ubkttw hỏi tth về việc kiểm điểm kẻ vẽ đường tiếp tay cho ah mãn

    Trả lờiXóa
  43. Bọn cứt ni...chờ làm gì cho mệt...chúng nó nói như chó sủa MA...

    Trả lờiXóa
  44. Tội cho Ngô Mạnh Hùng quá...gặp phải SÓI, lụy cả đời...lúc 20:24 31 tháng 7, 2014

    Nghe đồn Nguyễn Văn Phương sắp lên Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ngô Mạnh Hùng nguyên Giám đốc Cảng Thuận An, chuyên viên Sở GT&VT sống vẫn không yên...sắp về hưu rồi nhưng cũng không yên...
    Tội cho Ngô Mạnh Hùng quá...gặp phải SÓI, lụy cả đời...

    Trả lờiXóa
  45. cứt nát lại đòi có chóp

    Trả lờiXóa
  46. NVP lên PCT UBND tỉnh thì dân Huế đi mô đeo cái mo lồn nơi mặt ớ....

    Trả lờiXóa
  47. Mấy thằng nhắm mắt che tai đưa Phò lên Phó thì cũng chỉ là bầy chó ăn cứt mà thôi...VÃI...

    Trả lờiXóa
  48. Ngày 28.7.2014, 61 đảng viên lão thành, đứng đầu là Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh (vào Đảng năm 1939, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc) gửi thư yêu cầu Đảng:
    1- Bạch hóa Hội nghị Thành Đô và các quan hệ với Trung Quốc.
    2- Từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin, từ bỏ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.
    ký trong thư đó Huế có vị sau:
    - Tô Nhuận Vỹ, vào Đảng năm 1967, nhà văn, nguyên Bí thư Đảng Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Huế
    - Nguyễn Xuân Hoa, vào Đảng năm 1974, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP. Huế
    - Nguyễn Đắc Xuân, vào Đảng năm 1973, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao Động tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, TP. Huế
    - Ngô Minh, vào Đảng năm 1975, nhà báo, nhà văn, TP. Huế.
    toàn là người giỏi của Huế cả, rứa mới biết dân Huế cũng lỳ lắm,
    chỉ tiếc là để mấy eng Ph. Điền đè đầu cưỡi cổ cho mà ko mần chi đc, chán.

    Trả lờiXóa
  49. mình cũng đã gặp Mãn, Phương đôi lần, đúng là cẩu phụ sinh cẩu tử

    Trả lờiXóa