Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

LƯỚI TRỜI THƯA NHƯNG KHÓ LỌT

Dân vẫn đợi...

CCB đang ngồi chờ Đoàn kiểm tra TƯ hôm 11/6/2013 tại Văn phòng Huyện ủy Phong Điền

Quan chưa cần...

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ NHIỆM UBKTTW NGÔ VĂN DỤ:
Quyết liệt hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(TTH) - Chiều 9/8, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Làm việc với Đoàn Kiểm tra về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Những người nầy đang còn sống biết RÕ Hồ Xuân Mãn là ai?

Từ năm 1965-1970: Thái Bình Dương, Bí thư xã Phong An.
Từ năm 1970-1973: Hoàng Chí Công (Đợi), Bí thư xã Phong An.
Từ năm 1973-1975: Trần Văn Minh, Bí thư xã Phong An.
Từ năm 1970- 1975: Hồ Văn Nghĩa, Trưởng ban An ninh huyện Phong Điền.
Từ năm 1970- 1975: Lê Văn Uyên, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Phong Điền.

Mãn khai vào đảng ngày 11/01/1974, thời gian này Mãn hoạt động, chiến đấu cùng với Trần Văn Minh, số điện thoại 0905100359.
Các đồng chí: Lê Văn Uyên, Thái Bình Dương, Hoàng Chí Công (Đợi), Trần Văn Minh cho đến hiện nay vẫn không biết Hồ Xuân Mãn vô Đảng ở đâu, do ai giới thiệu, chi bộ nào kết nạp, tổ chức nào chuẩn y.
Cả năm 1974 Hồ Xuân Mãn hoạt động tại xã Phong An nhưng không sinh hoạt tại chi bộ Phong An.

Ông Vương Văn Đỉnh - Phó trưởng Ban Thi đua - khen thưởng T.Ư đã nói gì với Báo Lao Động?

“Tôi làm việc ở Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương (TĐKT T.Ư) đã lâu, nhưng chưa có trường hợp nào bị thu hồi danh hiệu anh hùng LLVTND như trường hợp của ông Hồ Xuân Mãn. Có lẽ, đây là trường hợp đầu tiên”

Ông Vương Văn Đỉnh - Phó trưởng Ban Thi đua - khen thưởng T.Ư.

Ban TĐKT T.Ư có ý kiến gì?
- Có lẽ, đây là trường hợp đầu tiên. Đầu năm 2013, khi có đơn thư tố cáo ông Hồ Xuân Mãn khai man thành tích để được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Trung ương đã thành lập một đoàn công tác do ông Lê Hồng Liêm - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đảng - làm trưởng đoàn. Tôi là phó trưởng đoàn.
Chúng tôi rất thận trọng, bởi ông Mãn nguyên là ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa thiên - Huế, nếu làm không thận trọng, khách quan dễ dẫn đến mất uy tín của Đảng, Nhà nước và của cả cá nhân đồng chí đó. Theo chỉ đạo của Trung ương, tập thể cá nhân có vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo đúng quy định.
Trước khi được phong tặng danh hiệu anh hùng, dư luận về ông Mãn đã có nhiều điều tiếng không hay, thậm chí có ý kiến nói rằng ông Mãn như ông "vua" trong đó. Việc phong tặng danh hiệu anh hùng có dễ dãi không, thưa ông?
- Dư luận nói về ông Mãn thì vừa hôm qua (6.1.2014 - PV), đọc báo chí tôi mới biết. Còn trước khi được phong tặng danh hiệu thì chúng tôi không biết các thông tin tiêu cực đó. Mỗi đợt Ban TĐKT TƯ trình Nhà nước xét phong tặng danh hiệu cho rất nhiều tập thể cá nhân, chúng tôi dựa vào hồ sơ là chính.
Việc thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến trình Thủ tướng Chính phủ do cơ quan quân sự hoặc công an các cấp thực hiện.
Tuy nhiên qua vụ việc này, tất cả các cơ quan có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định trao tặng danh hiệu đều phải rút kinh nghiệm. Ban TĐKT TƯ cũng đã có cuộc họp rút kinh nghiệm.

Ông có biết việc ông Mãn bị bệnh hiểm nghèo?

- Theo báo cáo của ông Mãn và giám định y khoa của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe miền Trung, ông Mãn đang bị ung thư thận, một quả thận đã phải cắt bỏ ở Singapore.

Hội đồng Giám định y khoa của Huế cũng có kết luận của Hội đồng Khoa học về việc này như vậy, chứ không chỉ nghe báo cáo của ông Mãn.

Vậy thì bao giờ mới xử lý kỷ luật đối với ông Mãn?

- Quy trình này phải làm đúng theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn, nhất là quy định về các hình thức kỷ luật trong Đảng. Kỷ luật của Đảng rất nghiêm khắc, nhưng vẫn thể hiện bản chất nhân văn.
Theo quy định 181, đảng viên trong thời gian bị bệnh hiểm nghèo, thai sản... thì tạm thời chưa xử lý kỷ luật. Như vậy, trường hợp ông Mãn sẽ tạm thời chưa xử lý kỷ luật chứ không phải không bị xử lý kỷ luật.
Theo Minh Tâm - Phương Thủy
Lao Động 
Đã nói thì phải làm và trả lời luôn cho dân biết Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên Đảng CSVN. 

100 nhận xét:

  1. Thằng cha này quá ranh mương…lúc 15:58 31 tháng 5, 2014

    Qua kiểm tra mới biết Mãn cắt thận ở Singapore, Mãn dấu bệnh để còn lên TƯ, mỗ thận Huế làm dễ hơn mỗ gà…khi Mãn đi mỗ có nghe tin đồn Mãn đi mỗ để lấy miểng đạn khi chiến đấu…
    he he…khi ấy mình tin sái cổ…
    Thằng cha này quá ranh mương…

    Trả lờiXóa
  2. Đó là, ông Hồ Xuân Mãn tự khai về mình, vẽ rồng rắn thêm chân cho mình. Đến khi các lão trượng cách mạng cùng thời với ông Mãn ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ ra: “Ông Mãn khai không đúng sự thật”.
    Dân gian gọi là: Nói láo. Nhưng cũng nên thông cảm một điều, vì đặt ra tiêu chí ban phát danh hiệu mới có người chạy theo hư danh. Bày ra danh hiệu thì con người ta mới chạy theo danh hiệu.
    Nếu nói rằng có thành tích công việc sẽ tạo ra anh hùng, thì thế giới không đủ danh hiệu để tặng cho Steve Jobs, Bill Gates. Hai người này làm rung chuyển cả thế giới bằng công nghệ, vậy mà có danh hiệu anh hùng cho hai vị ấy như ở xứ sở nào đó trên trái đất này đâu? Không trọng thực tài mà trọng hư danh sẽ sinh ra dối trá là vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. con cặt... tao vậy đó... đợi về hưu mới nói sao không nói trước đây ?

      Xóa
  3. "...Kỷ luật của Đảng rất nghiêm khắc,nhưng vẫn thể hiện bản chất nhân văn...",
    nhân văn cái con khỉ ; Nói toạt ra tệ nạn dung túng cho bọn quái quan tha hóa đạo đức,hủ bại nhân cách chính là bản chất của bọn cơ hội lợi ích nhóm đang tồn tại và khuynh loát hệ thống Đảng và cả hệ thống chính trị từ trung ương đến xã thôn ngày càng suy đồi,rời bỏ con đường cách mạng của BÁC HỒ , phản bội DÂN TỘC , NHÂN DÂN, chống lại giai cấp Dân cày và Thợ thuyền.Chúng đã và đang biến XHCN,CNCS như con ngáo ộp,hung thần,ngạ quỷ,súc sinh,như căn bệnh hủi khiến ai ai chỉ nghe đến thôi cũng phát khiếp,kinh tởm,không nến tiếp cận.
    ......

    Trả lờiXóa
  4. Nhân văn, nhân đạo cái con khỉ…
    Theo Tàu thì mất nước, chống Tàu thì mất chế độ, mất cái vương quyền Thái thú, mất quyền cỡi trên đầu nhân dân một cách độc tôn…
    Bọn Trần Ích Tắc đang dần lộ diên trên chính trường…
    Nhân văn…với những thằng giả chết như Hồ Xuân Mãn, Phạm Quý Ngọ, Trần Xuân Giá là nhân văn cái con khỉ…che đậy được tội lỗi của chúng nó, tức thì chúng nó khỏe re ngay…
    Lịch sử sẽ cho chúng nó vào chung một cái rọ dành cho bọn quan tham…chính bọn này chỉ cần có lợi là bán đứng cả Tổ Quốc, sẳn sàng nổ súng vào nhân dân…
    Nhân văn cái con khỉ…Cu Hả hỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Bí thư xã Phong An:1965-1970: Thái Bình Dương. 1970-1973: Hoàng Chí Công.
    1973-1975: Trần Văn Minh.Có thật không?
    Hóa ra chiến trường Phong An quá êm ái, không có ai hy sinh cả.
    Viết như vậy đã là " cướp công" đồng đội rồi!
    Có cần nhắc lại, ở Phong An trong thời điểm đó, ai là Bí thư đã hy sinh, ai hiện đang còn sống?
    Biết thì thư thốt, không biết dựa cột mà nghe.
    Nhân đây, đề nghị các đồng chí Dương, Đơi ( Công), Minh hãy trung thực lên tiếng, nếu không đồng nghĩa với đồng lõa.
    Xin lưu ý: năm 1972 đồng chí Hoàng Chí Công là Trưởng ban Binh vận Phong Điền.
    Cứ mở đảng tịch từng người là rỏ hết.

    Trả lờiXóa
  6. Có thật ông Hồ Văn Nghĩa là Trưởng ban An ninh Phong Điền từ 1970-1975 không?
    -Chắc chắn là là không, vì ông Hồ Văn Nghĩa chi làm Trưởng ban An ninh Phong Điền từ tháng 8/1971- 8/1974.Sau đó ra Bắc an Dưỡng.
    Từ cuối 1974đến 3/1975 chính đồng chí Trần Văn Danh mới là Trưởng ban An ninh Phong Điền.
    Đã nói là phải chính xác, đừng vị " cố ép" mà hư bột hư đường. Người biết coi khinh.
    Tôi thách, ai chứng minh khác.

    Trả lờiXóa
  7. Chắc là nhớ lộn.
    Chính xác là ông Hồ Văn Nghĩa làm Trưởng ban An ninh sau khi Tỉnh ủy Thừa Thiên được lập lại ( sau tháng 6/1971), lúc đó đồng chí Lê Tư Sơn làm bí thư huyện ủy. Ông Nghĩa làm Trưởng ban An ninh từ tháng 8/1971 đến tháng 2/1973. Bởi sau Hiệp định Paris, mặc dù ông Nghĩa còn ở hậu cứ nhưng cấp trên đã cử đồng chí Trần Văn Danh làm Trưởng An ninh Phong Điền thay đồng chí Nghĩa.
    Đó là sự thật bất khả chối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. rứa thì thành tích mà hồ xuân mãn khai để làm ahllvtnd như Eng đã tỏ thì Eng có hoan hô chăng.

      Xóa
    2. Đó là sự thật bất khả chốilúc 00:02 2 tháng 6, 2014

      Ông Nghĩa làm Trưởng ban An ninh từ tháng 8/1971 đến tháng 2/1973
      OK
      Chỉ cần Ông Nghĩa làm Trưởng ban An ninh huyện Phong Điền trong khoảng thời gian ấy mới biết thằng cháu Hồ Xuân Mãn đang làm du kích mà khai khan là "TÔI LÀ TRƯỞNG CÔNG AN".
      Bác rất xấu hổ vì có thằng cháu là "người con ưu tú đất Phò Ninh".
      Bác xấu hổ vì trong Họ Hồ làng Phò Ninh có thằng cháu dám làm ô danh dòng họ...

      Xóa
  8. Nếu đồng chí Trần Văn Minh tự nhận mình là Bí thư xã Phong An từ 1973-1975 thì chính đồng chí Minh đã " cướp công đồng đội".
    Đề nghị đồng chí Minh lên tiếng: từ năm 1973 đến đầu năm 1974 đồng chí nào làm Bí thư xã Phong An?
    Nếu không trả lời là đồng lõa, có tội với đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, huyện ủy viên, Bí thư Phong An đã hy sinh trước hiếp định Paris!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NÓI PHẢI CẨN THẬN, ĐỪNG NÓI BẬYlúc 16:02 1 tháng 6, 2014

      Hiệp định Paris kí kết ngày 27/01/1973.
      Chị Nguyễn Thị Hạnh, bí thư Phong An chết trước Hiệp định...Hồ Xuân Mãn khi ấy chưa là đối tượng đảng...
      Trần Văn Minh, bí thư Phong An từ 1973-1975 thì có chi mà cướp công đồng đội...
      Trần Văn Minh chưa bao giờ kể công, so đo với ai...biết thì nói biết, không biết thì nói không biết...không thêm bớt...không ba hoa...

      Xóa
  9. Nhân văn cái con khỉ…lúc 20:15 31 tháng 5, 2014

    Cu Hả nói chính xác:
    Nhân văn cái con khỉ…
    Cái anh hùng nó lừa được cả Đảng CS, là cá nhân tiêu biểu có nghĩa là nó dám bán bổ cả bác Hồ…thì cái bệnh án sắp chết có chi khó mà chúng nó không không nặn ra được…
    Một đám bệnh hoạn từ tinh thần đến thể chất…tin gì chúng nó…kể cả cái chế độ đang dung dưỡng cho hành vi thối tha của chúng nó…
    Nhân văn cái con khỉ…

    Trả lờiXóa
  10. Việc thật như bịa...lúc 20:50 31 tháng 5, 2014

    Ới bà con ơi…
    Đi giám định 33 cái “dũng sĩ diệt Mỹ” kết quả:
    Phôi là thật, chữ viết trên phôi là chỉ của một người viết, cùng ngày kí…sơ suất chết người eng hỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đề nghị tịch thu tất cả tang chứng vật chứng đưa đi kiểm tra giám định

      Xóa
  11. Thưa cả Đảng bộ Thừa Thiên Huế:
    -Ai giới thiệu Hồ Xuân Mãn vào Đảng.
    -Kể từ ngày 11/01/1974 ai sinh hoạt chi bộ cùng Hồ Xuân Mãn…
    XIN GIƠ TAY

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãn là loại đảng viên đặc biệt, snh hoạt đơn tuyến...
      Chi bộ chỉ một người thôi...trực thuộc QUỐC TẾ CỌNG SẢN ĐẢNG

      Xóa
    2. Nói chơi hay nói thiệt vây?lúc 21:12 31 tháng 5, 2014

      He...he...

      Xóa
    3. xuất quỹ nhập thầnlúc 00:04 2 tháng 6, 2014

      Mãn có tài "xuất quỹ nhập thần"

      Xóa
    4. con cặt... tao vậy đó... đợi về hưu mới nói sao không nói trước đây ?

      Xóa
  12. Chỉ là loại ếch ngồi đáy giếng.
    Đéo biết mà cứ phách tấu.
    Đối diện sự thật đi. Thái Bình Dương, Hoàng Công Đợi, Trần Văn Minh làm Bí thư Phong An năm nào. Làm gì có chuyện Dương từ 1965-1970; Đợi từ 1970-1973 và Minh từ 1973-1975.Và Hồ Văn Nghĩa trưởng An ninh Phong Điền từ 1970-1975.
    Viết như thế mà không biết xấu hổ à.Nếu cố tình, đồng nghĩa với lừa bịp. Thế thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lê Quang Dũng-PBT thành ủy Huế vừa trao 40 tuổi Đảng cho Hồ Xuân Mãn hãy trả lời đi...đừng ậm ờ...lúc 00:08 2 tháng 6, 2014

      Hỏi thật
      Thế thì Hồ Xuân Mãn vô Đảng năm nào? ở đâu?

      Xóa
  13. Làm gì có đủ 33 giấy Dũng sĩ mà giám định. Ai đủ thẩm quyền giám định?
    Đúng là điếc không sợ súng. Thích gì nói nấy.

    Trả lờiXóa
  14. Ai giới thiệu?
    Câu hỏi quá ngu.
    Đảng viên nào mà chẳng có hồ sơ, kể cả Tổng bí thư.
    Đơn giản vậy mà thắc mắc!

    Trả lờiXóa
  15. Đúng là trinh sát hạng lông nên mới khẳng định: giám định 33 cái Dũng sĩ, kết quả: Phôi là thật, chữ viết trên phôi chỉ một người viết, cùng ngày ký". Rồi kết luận:" Sơ xuất chết người"!
    Aí chà chà,tài thiệt. Đúng là loại nghe lóm thứ thiệt.
    Theo biên bản, giấy chứng nhận Dũng sĩ các loại được ông Hoàng Duy Lanh ký năm 1970, ông Hoàng Phúc Thái ký năm 1971, ông Lê Văn Dũng ký năm ký năm 1972, ông Trần Văn Lợi ký năm 1974, ông Trần Văn Lài ký năm 1974 và ông Lê Văn Hải ký năm 1976 khi ra quân. Xin báo để trinh sát hạng LÔNG biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong vụ Hoàng Sớm, Mãn bắn vào ông nội của Mãn thì giấy khen ai kí?

      Xóa
    2. Đúng vậy...cỡ Ủy viên thường vụ tỉnh ủy.lúc 00:13 2 tháng 6, 2014

      Aí chà chà, tài thiệt.
      Đúng là loại nghe lóm thứ thiệt.

      Xóa
  16. Chỉ rút kinh nghiệm thôi ư? Phải biết nhục nhã và xấu hổ chứ?lúc 02:13 1 tháng 6, 2014

    Ông Vương Văn Đỉnh nói “Việc thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến trình Thủ tướng Chính phủ do cơ quan quân sự hoặc công an các cấp thực hiện.
    Tuy nhiên qua vụ việc này, tất cả các cơ quan có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền quyết định trao tặng danh hiệu đều phải rút kinh nghiệm. Ban TĐKT TƯ cũng đã có cuộc họp rút kinh nghiệm.”
    Phải rút kinh nghiệm vì để con voi chui qua lỗ kim, Mãn huyênh hoang “tôi là Trưởng Công An” tại sao huyện đội, tỉnh đội làm hồ sơ…?
    Quan liêu, các ông từ trên xuống dưới chỉ là một bầy ăn hại…làm mất uy tín Đảng CSVN.
    Chừng nào chưa rút cái danh hiệu ahllvtnd mà con chuột chù đang đeo ở ngực thì chừng ấy tôi nhìn các ông chỉ là bầy sâu làm xấu xa thêm Đảng CSVN.

    Trả lờiXóa
  17. Quân tử thù 10 năm chưa muộnlúc 03:32 1 tháng 6, 2014

    Nhân Mãn nói câu “ Thù 10 năm trả chưa muộn…” Mãn nói thuội thôi, câu chuyện là từ điển tích này…
    Phù Sai luôn luôn ghi nhớ lời cha dặn trước lúc qua đời. Nhằm tự răn mình, nhà vua đã cử một người đứng trước cửa cung, mỗi khi mình ra vào thì người này đều hô to lên rằng; " Phù Sai, người đã quên mối thù nước Việt giết cha rồi ư ?". Phù Sai liền khóc nói: "Không, không dám quên, ba năm sau nhất định báo thù". Nhà vua ra lệnh cho Ngũ Tử Tư và Bá Tích khẩn trương thao luyện binh mã, để chuẩn bị tấn công nước Việt.
    Sắp tới ngày 21/5…ngày kị cha Hoàng Bằng. Vì u mê Hoàng Bằng tôn vinh Hồ Xuân Mãn, biết ơn Hồ Xuân Mãn vì thực tế Hoàng Bằng nghĩ cha chết vì súng đạn vô tình…
    Nhờ cái bảng tự thú của Hồ Xuân Mãn…và lời nguyền của Hồ Xuân Mãn…”quân tử thù 10 năm chưa muộn”, cảm ơn cái bảng thành tích, có 2 thành tích là có thật…
    Hồ Xuân Mãn đừng chối, đừng tự thú rằng “Tôi khai man…tôi không giết cha anh…người khác giết, không phải tôi, tôi cướp công người khác để làm thành tích thôi…”
    10 cái kị, bà con làng xóm cả…Mãn có dám về ăn kị không?
    Quân tử thù nhiều năm chưa muộn...

    Trả lờiXóa
  18. đề nghị các cụ cựu chiến binh phong điền áp giải Mãn vào máy chớp phim xem còn 1 quả thận hay 2 quả thận. ừ mà siêu âm chiếu lên màn hình xem cũng đc

    Trả lờiXóa
  19. hành vi xả súng vào đám giỗ của Mãn là hành vi của kẻ côn đồ, vô học. ngày nay gọi là kẻ khủng bố

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hành vi này làm cho dân sợ Việt Cộng, lấy hành vi tàn bạo này để làm thành tích anh hùng thì quá đáng...
      Giết nhiều người vô tội, còn vu vạ cho họ là ác ôn mà gọi là anh hùng ư?

      Xóa
  20. Pgs- TS không tiện khai tênlúc 03:55 1 tháng 6, 2014

    Mãn đã cắt một quả thận là thật...không cắt sớm thì nó sẽ hư quả thứ hai...
    Mãn có thể ghép thận...không sao cả.
    Tôi ở ban bvskcb tôi biết điều ấy.

    Trả lờiXóa
  21. Chủ quán thịt chó anh hùng hơn Mãnlúc 04:26 1 tháng 6, 2014

    Tự hào giết người, giết nhiều người…để được Đảng CSVN phong tặng danh hiệu anh hùng…
    Đảng CSVN nên phong tặng danh hiệu anh hùng cho những chủ quán thịt chó vì có công trộm chó và giết rất nhiều chó…

    Trả lờiXóa
  22. Kể từ sau 1975 đến nay, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chẳng có thằng nào ra hồn mà càng ngày càng tụt dốc thê thảm so với các tỉnh thành khác. Thế mà khi nào cũng to mồm đòi phấn đấu lên thành phố trực thuộc Trung ương. Để làm cái gì chứ? Để chúng nó chia chác phần trăm như lũ chó đói còn dân đen thì ngày càng khổ thêm

    Trả lờiXóa
  23. Càng vùng vẩy càng xấu hổ, càng kéo dài càng bất lợi...
    Nhưng mong dân tộc hoà hợp sau 40 năm...nhưng cái vụ anh hùng này chi khêu gợi thù hận...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ok, chí phải, những nhà có người bị mãn giết chết họ đã quên từ lâu, nay Mãn lại khai ra để khơi dậy hận thù. Hoàng Bằng cũng đã quên chuyện mãn giết cha để đổi lại việc làm ăn, nay lại bị khơi dậy lòng hận thù do mãn muốn lấy thành tích, thật là khổ thân cho cả bọn lợi dụng lẫn nhau

      Xóa
  24. Trích đoạn lời kể của anh hùng trên Báo ANTGlúc 13:33 1 tháng 6, 2014

    ANH HÙNG LLVTND HỒ XUÂN MÃN: NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA ĐẤT PHÒ NINH
    Chàng trai lớn lên từ đất làng Phò Ninh ấy tên là Hồ Xuân Mãn - một người đã đi qua chiến tranh với 33 lần được phong dũng sĩ, 3 Huân chương Chiến công hạng Ba, 3 Huân chương Giải phóng các hạng và 1 Huân chương Quyết thắng, 3 huy hiệu Chiến sĩ thi đua, nhiều bằng khen và cả giấy chứng nhận danh hiệu "Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường".

    Năm 1973, sau gần một tháng rời địa bàn để ra vùng Cồn Tiên - Quảng Trị dự Đại hội Chiến sĩ thi đua 18 về tổng kết công tác chống Mỹ. Khi trở về đến địa bàn huyện A Lưới, ông nhận được hung tin là hầu hết các cán bộ chủ chốt ở địa bàn đã hy sinh trong những trận phục kích của địch. Trong số đó có chị Hạnh - Huyện ủy viên, Bí thư xã Phong An; anh Đời - Bí thư xã Phong Sơn; anh Thuận - Xã đội trưởng Phong An; anh Đàm, anh Anh - du kích và nhiều đồng chí khác…

    Trở về hậu cứ, ông gặp lại người đồng đội là Trần Văn Minh vừa đi học trường Đảng của tỉnh về. Từ đó, ông tập trung lực lượng, bổ sung thêm một số cán bộ có kinh nghiệm đánh địch để tạo dựng phong trào trở lại địa bàn các xã Phong An, Phong Sơn để vừa hoạt động vừa đánh địch. Những năm tháng đó, Hồ Xuân Mãn đã cùng với đồng đội của mình tổ chức nhiều trận đánh "vô tiền khoáng hậu", đặc biệt có 2 vụ diệt 2 tên ác ôn khét tiếng mà Huyện ủy phát động nhiều năm chưa diệt được... Cứ thế, ông đã cùng đồng đội đánh địch cho đến ngày Huế được giải phóng 26/3/1975.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm 1973, sau gần một tháng rời địa bàn để ra vùng Cồn Tiên - Quảng Trị dự Đại hội Chiến sĩ thi đua 18 về tổng kết công tác chống Mỹ. Khi trở về đến địa bàn huyện A Lưới, ông nhận được hung tin là hầu hết các cán bộ chủ chốt ở địa bàn đã hy sinh trong những trận phục kích của địch. Trong số đó có chị Hạnh - Huyện ủy viên, Bí thư xã Phong An; anh Đời - Bí thư xã Phong Sơn; anh Thuận - Xã đội trưởng Phong An; anh Đàm, anh Anh - du kích và nhiều đồng chí khác…

      Xóa
    2. ANH HÙNG LLVTND HỒ XUÂN MÃN: NGƯỜI CON QUÁ XÚ CỦA ĐẤT PHÒ NINHlúc 13:47 1 tháng 6, 2014

      ANH HÙNG LLVTND HỒ XUÂN MÃN: NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA ĐẤT PHÒ NINH

      Xóa
    3. 21/5
      Để ghi nhận thành tích của AHLLVTND Hồ Xuân Mãn…Người con ưu tú đất Phò Ninh.
      Trân trọng mời anh về lại nhà Ông Hồ Sưa dùng chén rượu, để ôn lại kì công chiến đấu của anh hơn 40 năm trước tại đây, tiện thể mời anh đến nhà Hoàng Bằng, anh chị em đang kị cha Hoàng Sớm…nếu chưa say (máu) mời anh đi cho đủ 10 nhà…xin đừng quên có quà cho các Bác bị thương chưa chết trong ngày ấy…
      Lưu ý: Đi ăn kị không mang theo súng…

      Xóa
    4. trời ơi là trời, có gì nào đau hơn, nhục hơn khi nhận đc giấy mời này, Hỡi ơi là một cựu bí thư tỉnh ủy, ủy viên trung ương ĐCSVN, sao nhục nhã ê chề đến vậy, sống còn thua chết.

      Xóa
  25. Chiến tranh qua rồi chuyện giết chóc, oán thù...nên gỡ, không nên buộc.
    Hãy quên quá khứ đau thương, ai cũng có hy sinh mất mác...không nên nhắc lại việc đau lòng...

    Trả lờiXóa
  26. CÁC ÔNG ĐANG DIỄN TRÒ CƯỜI...lúc 14:45 1 tháng 6, 2014

    Theo ông Vương Văn Đỉnh thì “Như vậy, trường hợp ông Mãn sẽ tạm thời chưa xử lý kỷ luật chứ không phải không bị xử lý kỷ luật. “
    Mãn cắt một quả thận hư để quả thận còn lại không bị ảnh hưởng, có nghĩa là Mãn đang lành…
    Ăn, uống vô độ, gái gú vô độ… thận hư, gan hư chứ không phải vì bom đạn thời chiến tranh…để làm thương binh…
    Phải bỏ hắn vào “rọ” để Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Miền Trung hội chẩn và kết luận về tình trạng sức khỏe của Mãn…
    Để tình trạng chạy bệnh như bọn quan tham hiện nay thì đến tết Công Gô Mãn vẫn còn đau bệnh hiểm nghèo…làm sao mà kỉ luật được con sâu bự chãng này?

    Trả lờiXóa
  27. Không cần xử lý kỉ luật Mãn, vì với thằng “đáo để” này Đảng muốn xử lý cũng không xử lý được…
    Chấp nhận để cho Mãn cười khẩy và nghĩ “bị tao lừa mà không biết, dù đã biết nỏ mần cặt chi được tao…ĐM bây.”
    Không kỉ luật được nhưng cứ để vậy cho Mãn nợ Đảng, nợ nhân dân…đến chết hắn vẫn còn nợ…
    Ai trả cho nợ cho hắn đây?
    -Con cháu hắn, dòng họ hắn, quê hương hắn và những thằng cùng hắn làm nên món nợ này…
    Hắn…phải ngày đêm trăn trỡ với món nợ, những nghiệp chướng do hắn tạo ra và phải ôm trọn vào cuộc đời chó ghẻ của hắn…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồ Xuân Mãn có cái đầu làm chính trị...những lúc khó khăn là cơ hội để hắn trổ tài...hắn không bao giờ trăn trỡ như bạn nghĩ...
      Hăn đang mưu tính bằng những thủ đoạn hạ cấp nhất để hại những người phơi hắn ra ánh sáng...
      Mọi người cần cảnh giác với thủ đoạn tàn độc của hắn...

      Xóa
  28. Ở các nước TB phát triển, chính khách làm sai là người ta tự nhận lỗi, xin từ chức và chấp nhận chế tài xử phạt của pháp luật hay chính đảng đó. Còn ở chế độ XHCN này thì hạng như Mãn nhung nhúc đầy như lũ sâu. Thế mà khi nào bộ máy tuyên truyền cũng chê bai chế độ này, chế độ khác. Với đà này thì trong tương lai Việt Nam cũng sẽ giống Bắc Triều Tiên. Dân đen thì đói khổ, quan chức thì phè phỡn, nếu có biến cố thì chúng sẽ bay đi nước ngoài hết.

    Trả lờiXóa
  29. Dân Huế nổi tiếng với biệt danh là Dân Mắm Ruốc, bây giờ lại nổi tiếng hơn với thương hiệu Vua Hồ Xuân Mãn Máu Gái.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nên viết là: ủy viên trung ương Đảng cộng sản VIỆT NAM,bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hồ xuân mãn máu gái nòi dê cụ.

      Xóa
  30. Từ chức vì có lỗi ư? Đó la ở nước nào chư không phải ở Việt Nam!.
    Bon như man nhiều như giòi bọ...

    Trả lờiXóa
  31. Chiến tranh khó tránh oan sai. Chỉ những kẻ cố tình dùng vụ Hoàng Sớm để kích động dư luận mới là kẻ thủ ác, tức là " giết con cháu họ lần II".
    Hoàng Bằng không hận mà có kẻ HẬN thay, đúng là lũ ĐIÊN!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao không trách Hồ Xuân Mãn lấy cái xác chết của Hoàng Sớm để làm thành tích AHLLVTND?

      Xóa
    2. Tôi là người không liên quan nhưng tôi cũng khinh Mãn vì dám xem hàng động khủng bố, giết người man rợ là thành tích ANH HÙNG...

      Xóa
    3. trước lúc hồ xuân mãn chưa làm nhân vật ahllvtnd thì vụ đại thảm án xãy ra tại đám giỗ nhà Ông Hồ Sưa và cái chết của tên ấp trưởng ác ôn Hoàng Sớm thì chẳng mấy ai biết và nhớ tới;Tất cả đã chìm sâu theo ngày tháng như giòng nước sông BỒ chỉ một thoáng chảy qua đoạn làng Phò Ninh ; làng Bồ Điền để rồi mãi mãi xuôi về với biển Đông mênh mông không mong chi lần trở lại.
      tôi có thằng bạn học lúc đó đang cùng học tiểu học nó cũng có người cha bị tử nạn trong vụ đại thảm án ấy nhưng tôi cũng bẳng quên chuyện buồn ấy khồng hề nhớ tí mô thảm án đó.
      mọi sự oái oăm chỉ bị xới xáo tung lên khi bản thành tích để làm ahllvtnd của hồ xuân mãn được trưng ra trước bàng dân thiên hạ trong cái thời buổi vi tính điện tử google,thông tin mạng ngự trị thế gian.
      ai viết bản thành tích,chính hồ xuân mãn;Sự thật bi ai chính do hồ xuân mãn khui lên từ đống tro tàn chiến tranh huynh đệ đã bị chôn chặt gần 40 năm. đúng là hồ xuân mãn đã mạnh quá tay "... khơi đống tro tàn..."
      ...

      Xóa
    4. Và chính Mãn tự thú "Thưa ông tôi ở bụi này", thực tế nhân vật chính là Hoàng Sớm vì sao chết, ai giết Hoàng Bằng cũng không biết, Hoàng Bằng cứ nghĩ là chiến tranh thì phải chịu súng đạn vô tình...
      Mãn tự khai, tự hào việc giết chóc...Mãn kể bắn vào ông nội mà tỉnh bơ như bắn chim...không một tí ân hận...
      Bản chất khác máu của Mãn là chổ ấy...
      Con người có bản chất như vậy làm sao gọi là ANH HÙNG?

      Xóa
  32. Đồng tình với ý kiến: Hoàng Bằng không hận mà có kẻ Hận thay.
    Nói như người Huế là than vay khóc mướn vì TIỀN ( các đám ma thường thuê loại người này).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HOAN HÔ AHLLVTND Hồ Xuân Mãnlúc 00:31 2 tháng 6, 2014

      Chỉ có con kiến là biết kẻ giết cha mà không hận.
      Trước đó Hoàng Bằng không biết mới đồng thuận để chi lén phén với Mãn, mà chị Hoàng Bằng cũng không biết...
      Chỉ sau khi Mãn trở thành anh hùng mới biết Hồ Xuân Mãn siết cò...
      Tội cho ông ngoại quá...chết đã lâu còn bị Mãn nhắc lên đặt xuống là ác ôn này nọ...
      HOAN HÔ AHLLVTND Hồ Xuân Mãn

      Xóa
  33. Về đảng ủy phường An Cựu xem hồ sơ của Trần Văn Minh thì rõ Trần Văn Minh làm Bí thư Phong An năm nào. Chắc chắn sau khi bà Hạnh hy sinh người khác làm Bí thư Phong An chứ không phải Minh, đúng không ông Minh?

    Trả lờiXóa
  34. Đầu năm 1974, Trần Văn Minh đang là phó bí thư Phong An.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế thì ai là bí thư?
      Nhưng dù là bí thư là ai...một điều chắc chắn Mãn không được kết nạp Đảng tại xã Phong An và kể cả ở huyện Phong Điền vào ngày 11/01/1974...
      Những người còn sống giữ những chức vụ có liên quan đến công tác Đảng, những Đảng viên của Đảng bộ Phong Điền lúc bấy giờ không có ai biết Hồ Xuân Mãn là Đảng viên, là Trưởng Công An xã Phong An...

      Xóa
    2. Ai biết Hồ Xuân Mãn vào đảng CSVN ngày 11/01/1974 GIƠ TAY...
      Ngày 14/01/1974 bọn Tầu đánh chiếm Hoàng Sa...
      Cán bộ nguồn là đảng viên đang tập trung hoc chính trị tại A lưới

      Xóa
  35. Người Huế xa quêlúc 20:36 1 tháng 6, 2014

    Tôi ít quan tâm tới các quan ngày nay, na ná họ giống nhau: Ngu dốt, tham lam, độc ác…
    Tôi nghĩ rằng vụ “anh hùng HXM” đã xử lâu rồi…tình cờ lang thang lại gặp bài này…
    Thì ra…nói là một việc nhưng làm là việc khác!
    Tại sao chưa rút cái anh hùng của HXM càng đẻ càng xấu cho Huế và cả đảng CSVN? Là cá nhân tiêu biểu, Hồ Xuân Mãn đã bị người đời dè bỉu, làm thêm cái anh hùng nữa thì thật là không thể tưởng tượng nổi! HXM lấy vải thưa che mắt đồng đội, che mắt nhân dân…
    Rút ngay cái anh hùng, càng để càng hại thanh danh của những người làm cách mạng chân chính…

    Trả lờiXóa
  36. Tưởng là súng đạn vô tình...lúc 00:36 2 tháng 6, 2014

    Chỉ có con KIẾN là biết kẻ giết cha mà không hận.
    Trước đó Hoàng Bằng không biết mới đồng thuận để chị lén phén với Mãn, mà chị Hoàng Bằng cũng không biết...chỉ biết Mãn biết "sập cu" và có con CU mồi ngon lành...
    Chỉ sau khi Mãn trở thành anh hùng mới biết Hồ Xuân Mãn siết cò...vào ông ngoại.
    Tội cho ông ngoại quá...chết đã lâu còn bị Mãn nhắc lên đặt xuống là ác ôn này nọ...

    Trả lờiXóa
  37. Nói như cái L. họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng vùng càng bị siếtlúc 01:58 2 tháng 6, 2014

      Bí rồi hử?
      Bây giờ thì chỉ biết trỏ cái L. mà thôi...
      Bây giờ xin rút AHLLVTND cũng không được nữa rồi...phải khai thật đi, đang khỏe và sẳn sàng chịu kỉ luật mới tiến bộ...
      Tự thấy sai lầm dù phải bị trả giá nhưng sống thanh thản hơn...
      Càng vùng càng bị siết

      Xóa
  38. không khỏe thì làm sao biết trò cái L..ông ta vẫn rất khỏe nhưng chẳng làm gì được đâu,tội đã kết rồi bây giờ là BIA miệng ngàn đời .cứ để đến tháng lĩnh tiền AH lại thấy 15/17 khống láo ăn cướp

    Trả lờiXóa
  39. Thiện tai, thiện tai quay đầu là bờ.
    Không có chế độ nào dung dưỡng cho ăn cắp, ăn trộm cả.

    Trả lờiXóa
  40. Cái comment này đích thị là của HXM vì chỉ có Mãn mới biết cụ thể như vậy, hơn nữa ngôn ngữ LÔNG, cặt, L. ĐM...
    Chắc chắn là HXM
    Nặc danh01:42 Ngày 01 tháng 06 năm 2014
    Đúng là trinh sát hạng lông nên mới khẳng định: giám định 33 cái Dũng sĩ, kết quả: Phôi là thật, chữ viết trên phôi chỉ một người viết, cùng ngày ký". Rồi kết luận:" Sơ xuất chết người"!
    Aí chà chà,tài thiệt. Đúng là loại nghe lóm thứ thiệt.
    Theo biên bản, giấy chứng nhận Dũng sĩ các loại được ông Hoàng Duy Lanh ký năm 1970, ông Hoàng Phúc Thái ký năm 1971, ông Lê Văn Dũng ký năm ký năm 1972, ông Trần Văn Lợi ký năm 1974, ông Trần Văn Lài ký năm 1974 và ông Lê Văn Hải ký năm 1976 khi ra quân. Xin báo để trinh sát hạng LÔNG biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có HXM tham gia diễn đàn càng vui...nhưng phải bình tỉnh, viết phải có văn hoá...

      Xóa
    2. Rất cụ thể, 17 thành tích HXM viết tay rất rõ ràng, cụ thể, y như thật...lừa được cả hệ thống Đảng, chính quyền các cấp...
      Chỉ tiếc là không lừa được nhân dân.

      Xóa
    3. Ôn đánh cao lắm, không ai chịu thấulúc 03:24 2 tháng 6, 2014

      Chào ôn
      Tưởng rằng ôn đau liệt giường liệt chiếu...thì ra ôn cũng quan tâm với diễn đàn này...
      Lên đây ăn nói phải lịch sự, nói tục là bị ném đá đó ôn nờ...
      Tui vẫn biết ôn đi đánh gà...vừa rồi ôn về nhà thằng Sơn chơi...ôn ăn đậm quá...thằng Dũng Đá thua móp mỏ...vui ôn hí?

      Xóa
    4. Hầy...gặp ôn đây là vui rồilúc 15:37 2 tháng 6, 2014

      Ôn ơi
      Giữa đời tưởng mình khôn hoá ra dại...nhiều thằng vờ dại lại hoá ra rất khôn...
      Chiếu mô có ôn là có thằng Sơn, nó là hậu cần vô tư của ôn nhưng hắn không chơi, vì hắn biết rằng đánh với ôn là phải chấp nhận " ăn chơi, thua thiệt "... Dũng đá ôn ghét hắn cũng không ưa ôn, hắn quyết ăn thua với ôn nhưng ôn bổi dày quá, bổi của ôn như nồi cơm Thạch Sanh hắn mần răng mà chơi cho lại ôn hỉ?

      Xóa
    5. Ôn nghe thiên hạ bàn tán về ôn mà thấy không đúng thì nói lại cho rõ...ông im lặng có nghĩa là thừa nhận...
      Thiên hạ nói ôn là thằng ăn cướp nhiều nhiều...nhưng tôi nghĩ rằng ôn có công, có tài, ôn nói là thiên hạ không ai dám cãi...
      Ai cũng tham, riêng chi ôn ôn hí? Có thằng mô thấy L mà không ưa...?

      Xóa
    6. Chạy trời không khỏi nắng...càng vùng càng bị siết...kéo dài sự nhục nhã mà thôi.lúc 19:44 2 tháng 6, 2014

      Hãy biết xấu hổ để tự hỏi lương tâm mình...hãy trả lời cho công luận những nghi vấn về đảng tịch của ông...
      Thành tích của ông là thành tích làm xấu Đảng CSVN, quần chúng nhân dân nhìn ông chỉ là vẻ mặt của bọn khủng bố, của bọn cướp nhưng chai lì không còn nhân tính...
      Ông chết đi như Phạm Quý Ngọ là một sự lựa chọn tối ưu...
      Trần Xuân Giá hết đau là xử...

      Xóa
    7. Mày còn dám lên diễn đàn này hử thằng Mặt Đen kia?

      Xóa
    8. con cặt... tao vậy đó... đợi về hưu mới nói sao không nói trước đây ?

      Xóa
  41. Hoan hô.
    Văn hóa. Văn hóa muôn năm. Nhưng, cứ áp đặt một chiều, không chịu lắng nghe, liệu đó có là văn hóa trong giao tiếp?

    Trả lờiXóa
  42. thằng con rể cả ôn sắp lên phó CT tinh , đừng nói ồn nó tức thì liệu hồn,ônđã truyền hết chiêu cho nó ,cần nổ là nổ ,phải nhùn là ngoan.thời của lớp lãnh đạo cháu của ôn.khỏe

    Trả lờiXóa
  43. kể từ khi hồ xuân mãn lộ rõ bản mặt là một phần tử khai man thành tích để chạy danh hiệu ahllvtnd vấn đề này đã được Đoàn kiểm tra liên ngành của trung ương do đồng chí Lê Hồng Liêm phó chủ nhiệm UBKTTW làm trưởng Đoàn kết luận và đã được Ban bí thư trung ương Đảng nhất trí tán thành.
    hồ xuân mãn có lai lịch đảng viên cộng sản không minh rõ ràng,nội dung này đã có đơn phản ánh của đồng chí Lê Văn Uyên chịu trách nhiệm gởi đến các cơ quan của Đảng có thẩm quyền ở địa phương và trung ương xem xét,xử lý vụ việc sáng tỏ nghiêm túc trong Đảng và trước Nhân Dân . Đồng chí Lê Văn Uyên có đủ trách nhiệm chính trị và pháp lý để chịu trách nhiệm về nội dung phản ánh của mình đối với sinh mạng chính trị của một đảng viên bị phản ánh trước Đảng và Nhà Nước.Đây không là chuyện đùa với Đảng cộng sản VIỆT NAM.
    Do vậy nhân thân các con của hồ xuân mãn không có đủ tiêu chuẩn chính trị để tham gia các cơ quan cầm quyền của chế độ này.

    Trả lờiXóa
  44. Cu Hả nên đề nghị ông Lê Văn Uyên, một trong những người Dũng cảm viết đơn tố cáo, vì tố cáo có luật và xử theo luật; còn đơn phản ánh thì xin lỗi,nói chỉ để cu Hả nghe làm quà " chống tiêu cực" , nghĩa là nói cho sướng miệng mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ban tổ chức, phòng bảo vệ nội bộ làm việc ấy...chờ...

      Xóa
  45. Không ai rỗi hơi làm việc TÀO LAO ấy.
    Cứ phản ánh, không chịu trách nhiệm, ai phản ánh mà chẳng được, đợi gì phải là Lê Văn Uyên?

    Trả lờiXóa
  46. Có phải như Cu Hả, như Quang Hà, như Lê Văn Uyên nói ra rã đâu mà CHỜ.
    Chỉ là loại lừa bịp người nhẹ dạ thôi, KIỆN đi!

    Trả lờiXóa
  47. Họ thách KIỆN đó mấy ENG.
    Đã " chống tiêu cực" thì CHỐNG tới cùng.
    Khi nào KIỆN, ới một tiếng để góp BẠC cho mà kiện, chứ phản ánh, phản hồi làm chi người ta cười cho. Vì như vậy là HÈN, không dám đương đầu với sự thật.

    Trả lờiXóa
  48. 2/6 Nguyễn Văn phương học lớp can Bộ nguồn ở Hà nội

    Trả lờiXóa
  49. Thằng Phương thì chẳng có tài cán gì. Số nó đỏ do được ông gia mãn cầm cặc cho mà đái nên mới có ngày hôm nay. Tỉnh Thừ Thiên Huế còn mạt vận với lũ lãnh đạo Phong Điền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng mong được như Phương
      "Chịu đấm ăn xôi. Mà xôi nóng mới ngon...thằng Minh cũng được nhờ hơi hám...Eng Màng cũng thủm thủm lây. Hây?

      Xóa
    2. Gia đình này bị âm oán, dương thù rồi...
      Phải từ bỏ Tham-Sân -Si mới thoát kiếp nạn...

      Xóa
  50. Quên vụ Hồ Xuân Mãn đi, không hay ho gì để tranh luận hơn thua...
    Thật là tội cho Huế, cho Đảng CSVN...
    Một con sâu làm rầu nồi canh...
    Mong rằng lịch sử không lập lại, đừng có thêm một Hồ Xuân Mãn nữa. Mong thay.

    Trả lờiXóa
  51. Đợt này nghe phương làm pct

    Trả lờiXóa
  52. chắc như đinh đóng cột

    Trả lờiXóa
  53. Có lợi cho Tỉnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lợi cho mả mẹ nhà nó...

      Xóa
    2. Tại sao lại không có lợi mà mình vẫn đồng ý

      Xóa
  54. Xứ Huế sao lại có lắm kẻ ghen ăn tức ở thế không biết?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy sai không có ý kiến thì đừng nói không có thông tin Không có chuyện ghen ăn tức ở

      Xóa
  55. Có dám lò mặt đâu mà ý với kiến. Vớ vẫn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. UBND tinh co Bộ phận TIÊP dân

      Xóa
    2. Sản phẩm của Hxm là danh hiệu và vị trí của phuong

      Xóa