Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Tại sao không khai bệnh để xin hoãn xử?

Dương Chí Dũng: “Cho bị cáo được sống chờ ngày minh oan”

24/04/2014 18:32 (GMT + 7)
TTO - Chiều 24-4, sau ba ngày xét xử, hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghỉ nghị án.
Dương Chí Dũng nói lời sau cùng tại tòa (ảnh T.L chụp màn hình)
Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Dương Chí Dũng cho biết rất hối hận và mong được sống để chờ đến ngày được minh oan. Dưới đây là lời nói sau cùng của Dương Chí Dũng:
“Thưa HĐXX, bị cáo với cương vị là cán bộ quan trọng của Vinalies, đã để ra sai phạm tiêu cực nghiêm trọng như thế này, bị cáo rất hối hận và những ngày vừa qua rất đau khổ trong trại, bị cáo thành tâm nhận thức về trách nhiệm của mình, xin lỗi Đảng, nhà nước, nhân dân.
Trước pháp luật bị cáo không thể nhận những việc không có, bởi nó có thể đánh đổi lấy tính mạng của mình. Bị cáo không thể không suy nghĩ được. Mong HĐXX cân nhắc rất kỹ lưỡng, khách quan, nếu chưa đủ chứng cứ thì cho bị cáo giảm nhẹ hình phạt để chờ sự thật, để không bị oan cho bị cáo. Bị cáo không trốn tránh tội, nếu nhận một đồng bị cáo sẽ chịu tội.
Bản thân bị cáo rất tâm huyết với ngành nghề. Năm 2005 bị cáo được vào Tổng công ty. Bị cáo không có mục đích cá nhân gì, chỉ mong phát triển ngành tàu biển. Mỗi năm phải đưa tàu ra nước ngoài sửa mất hàng trăm triệu đô. Bị cáo làm điều gì đó cho ngành nhưng không thành công giờ cũng thành tội cũng là điều đau đớn với bị cáo.
Bố đẻ bị cáo năm nay 91 tuổi, cả nhà phải giấu việc 2 anh em bị cáo. Cụ hiện bị bệnh tim, mẹ bị cáo 81 tuổi, tham gia kháng chiến, huy chương kháng chiến hạng nhất, bố mẹ tham gia kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Mẹ vợ cũng theo cách mạng, gia đình truyền thống, em trai, em gái em rể đều công an. Cả gia đình cách mạng.
Bị cáo cũng phấn đấu, giờ rất buồn. Chỉ mong… không phải bị cáo sợ đâu, Nếu làm bị cáo sẵn sàng nhận. Mong HĐXX hết sức thận trọng. Bị cáo thành khẩn, rất ăn năn, rất mong xem xét cho bị cáo. Bị cáo sẽ vận động gia đình, dù bao nhiêu đi nữa cũng bán để khắc phục trách nhiệm. Nếu bị oan bị cáo vẫn khắc phục. Nhưng cho bị cáo được sống để đế lúc được minh oan cho bị cáo. Nếu không đến lúc đó không còn gì nữa.
Bị cáo yêu gia đình, yêu đất nước. Một lần nữa xin cảm ơn Đảng, nhà nước và nhân dân. Mong thiết tha xem xét xự việc này. Xin lỗi Đảng, nhà nước, nhân dân và mong HĐXX xem xét cho bị cáo…”
Tất cả các bị cáo còn lại đều xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt trong lời sau cùng.
Căng thẳng
Trong chiều 24-4, phiên tòa xét xử phúc thẩm Dương Chí Dũng và các đồng phạm trở nên căng thẳng khi đại diện VKS và các luật sư tiến hành tranh luận. Các luật sư cho rằng đại diện VKS không đưa ra được chứng cứ, lập luận cụ thể với từng yêu cầu làm rõ vấn đề của luật sư. Hội đồng xét xử nhiều lần ngắt lời các luật sư yêu cầu không nói lại nhưng điều đã trình bày.
LS Trần Đình Triển (bào chữa cho Dương Chí Dũng) bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng hội đồng xét xử ngồi đó để nghe tranh tụng giữa luật sư và VKS chứ không phải để ngăn cản luật sư. HĐXX đã nhiều lần đề nghị luật sư Triển ngồi xuống.
Đại diện VKSND tối cao cho biết trước những con người bị xử mức án cao nhất, VKS đã cẩn trọng xem xét khách quan, toàn diện chứng cứ vụ án. “Chúng tôi phải có trách nhiệm trước Nhà nước, trước pháp luật và trước dân. Chúng tôi có đủ căn cứ và niềm tin để giữ nguyên quan điểm như đã trình bày tại bản luận tội”- Đại diện VKS cho biêt.
Trước đó, khi được trình bày tại tòa, bà Phạm Thị Mai Phương (vợ Dương Chí Dũng) cho biết gia đình bà đã bán hết tài sản để khắc phục hậu quả vụ án và không muốn chồng bà phải chết. Với sự cố gắng, nỗ lực của gia đình, bà tha thiết xin tòa xem xét giảm án cho Dương Chí Dũng, cho Dương Chí Dũng được tha tội chết.
Bà Vân (vợ bị cáo Mai Văn Phúc) cũng cho biết đã rất cố gắng đi vay mượn để khắc phục hậu quả, mong cứu tính mạng cho Mai Văn Phúc.
“Nếu chồng tôi được xem xét giảm nhẹ tội chết thì phải làm bất cứ thứ gì tôi cũng chấp nhận . Gia đình tôi và dòng tộc mong muốn chồng tôi được tha tội chết” - Bà Vân nói trước tòa.
Dự kiến 14g ngày 25-4, tòa tuyên án.
TÂM LỤA

6 nhận xét:

  1. Biết rồi khổ lắm nói mãilúc 07:44 24 tháng 4, 2014

    Biết rồi nói mãi: con tôm bùi thanh hà (!)
    Nói rồi, bùi thanh hà là sản phẩm tất yếu của bè lũ cục bộ địa phương (bệnh Phong) do hồ xuân mãn phất cờ phát động, học hành khá hơn mãn một tí (đại học luật từ xa , cử nhân chính trị tại chức) hai cái học vị này là mớ rau ôi, vừa mua vừa xin. Đang làm bảo vệ ở bệnh việnTWH. mãn, bình nhìn xa, trông rộng đưa về UBKTTU đào tạo, giới thiệu vào Tỉnh ủy nhưng ĐẠI HỘI bầu rớt, mãn, bình lương lẹo bổ sung vào Tỉnh ủy, lợi dụng lúc tranh tối trang sáng lúc mễ, ngọc nghỉ hưu mãn đưa bui thanh hà vào TVTU -CNUBKT; bây giờ có thái độ vô lễ, chống lại các bác CCB Phong Điền là đương nhiên thôi, và phải có nghĩa vụ" báo đáp công ơn " với mãn là đạo lý, là lẽ thường phải không nào (!)

    Trả lờiXóa
  2. Dân Trí
    Đạo đức của hồ xuân mãn đã tụt xuống tận đáy của thang giá trị xã hội, bởi Nhân Dân đã xem nó là con tôm vì nó đã mang cục cức trên đầu nên luôn nghĩ những trò bỉ ổi. Làm BTTU mà chỉ chuyên dùng thủ đoạn đê hèn, cục bộ sắp xếp em ruột là hồ xuân phán GĐ sở TTTT, hồ xuân phương TPCSGT, con rể nguyễn văn phương (cũng loại con tôm) GĐ Sở KHĐT rất ngu, nhưng nói năng trich thượng, giọng lưỡi y như hồ xuân mãn, đưa cả bè lũ anh em cậu cô gì vào những vị trí béo bỡ, hái ra tiền càng nhiều càng ít. Xây dựng một lũ cán bộ loai "Xuân Tóc Đỏ", phá tanh bành nguyên tắt TTDC để lại di chứng nặng nề cho tỉnh nhà nhất là công tác cán bộ, có thể khẳng định đây là tội ác. Hiện nay bình PBTTTTU, Cao CTUB, Hà CNUBKT " type bodit" đang kế tục một cách năng động tạo ra một bè lũ thân tộc phe nhóm mới, đã và đang gây ra những thảm họa mới cho Quê Hương Xứ Sở. Ôi! "máu đã trào lênh áng khắp non sông" để bây giờ được thế này? bình, cao, hà nghĩ sao?

    Trả lờiXóa
  3. Showbiz07:40 Ngày 23 tháng 4 năm 2014
    HXM là con người "thiếu kiến thức nên giàu thủ đoạn" toàn thủ đoạn đê hèn, với phong cách độc đóan, cục bộ theo lối bệnh họan HXM đã dàn dựng một dàn cán bộ cơ hội, đàn điếm, lưu manh và vô cùng hợm hĩnh, bặm trợn, tham lam, háu danh điển hình như bọn thiện, bình, cao, hòa, thọ, phùng, hà, khanh, sơn, phương, hoạch···* (riêng buì thanh hà đặc sắc hơn, đây là sản phẩm qúi hóa của bè lũ cục bộ, Đại hội Đảng bộ tỉnh mãn giới thiệu vào TU, nhưng do học hành chỉ khá hơn mãn một tí ( ĐH từ xa), cũng thói cục bộ , hợm hĩnh nên ĐH Đảng bộ tỉnh đã loại hà khỏi danh sách BCH. Nhưng đám mãn, thiện, bình chày cối tìm cách, lương lẹo bổ sung vào TU ) đưa về làm bthu Phong Điền. Bọn họ sống lửng lơ, trọc phú. Họ tin vào thầy chùa, thầy bói hơn chủ nghĩa max- lenin & tư tưởng HCM, họ cúng bái để duy trì danh lợi. Công việc làm ít nhưng lên tivi hoa tay chém gỉó, nói nhiều và cuộc lễ lạc nào cũng có mặt. Trong các hội nghị luôn luôn cho mình là nhà lý luận, là người anh minh thông thái hơn người. Bọn họ lo ăn chơi, đỉ điếm , nhảy múa ở ks Đống Đa, century được thằng đệ đinh mạnh thắng* gả cho một đứa một con đỉ để đội trên đầu···xây bè, kéo cánh, học nhau, khoe mẽ, chơi golf,sống rất trịch thượng như bùi thanh hà đã trả ơn bằng thái độ vô học, vong ơn bội nghĩa đối với các đc CCB đã xả thân vì đại nghĩa để hôm nay được bui thanh hà đối xử tại xã Phong An, các đc thông cảm nên bỏ qua, đó là sản phẩm tất yếu của HXM. Nhân Dân coi bọn này như con tôm vì nó mang cức trên đầu nênnó luôn nghĩ những trò bỉ ổi, thật là thảm họa đang đổ xuống quê hương.


    Kính gữi A Thiện BTTU
    Tôi không là gì mà Tôi là Tôi , muốn nói với anh đôi điều, anh Thiện nên hiểu, Kẻ sĩ mỗi thời đều có mục tiêu và cách thức dấn thân riêng, thậm chí cả khi biết rõ mục tiêu ấy là rủi ro cao cho bản thân, nhưng anh nên hiểu rằng “Nước loạn mà kẻ sĩ giàu là kẻ sĩ nhục, nước trị mà kẻ sĩ nghèo là kẻ sĩ nhục”- Quê hương đang ngheò, ngay Huế thôi mời anh sang bờ hồ Trần Hưng Đạo thì thấy gần 38 năm rồi các anh lo gì cho dân, mà anh thiện, anh cao, anh bình và nhiều cán bộ lắm xây dựng những dinh thự hơn cả "dinh cụ Cẩn được mệnh danh là bạo chúa miền trung" giàu, giàu rất nhanh, giàu bất chính có phải đó là kẻ vô tâm, ích kỷ chỉ biết lo bản thân mình phải không? Tôi đồng ý nếu Huế mình nhân dân giàu có, no đủ mà anh thiện, bình, cao nghèo thì đó là kẻ bất tài không biết làm cho mình giàu lên. Trong thời buổi kinh tế thị trường mà cái lẽ hưng suy trị loạn như gió mây biến đổi vô thường thì quả cũng khó mà lấy sự thành đạt hay tài năng để phân định chuyện thị phi vinh nhục của ngươi lãnh đạo. Nhưng thế nước chưa yên, lòng người trong Tỉnh chưa định, liệu trong những kẻ như anh thiện, bình, cao cứ nhìn và đếm hiện tại có bao nhiêu kẻ như: bt hà, h n sơn, ng v phương, h n khanh, h đ vang, n v hoạch v.v. tác oai, tác quái, có những hành xử vô ơn, bội nghĩa dám xúc phạm cha ông, những bậc tiền bối mà tiêu biểu là thái độ của bt hà tại xã Phong An đối với những Người đã dấn thân theo con đường gian khổ, hy sinh, cam chịu thua thiệt, thậm chí ăn đói mặc rách, nằm gai, nếm mật hơn hai mươi năm để nói một câu mà dấy được cơ đồ? Để bây giờ được đối xử thế sao? Anh thiện nghĩ sao, có trắc ẩn?

    Trả lờiXóa
  4. Trần Thanh Bình mắt lươn là đệ tử ruột của Mãn từ lâu rồi. Mãn muỗn đẩy Bình lên sớm nhưng bị eng Mễ cản lực vì Mễ rất ghét Bình. Chỉ đợi khi eng Mễ về Mãn mới đưa Bình lên được. Thực ra thì Ngọc Thiện cũng chẳng thích thú gì Mãn và Bình mặc dù là dân Phong Điền.

    Trả lờiXóa
  5. Bọ này mộng ước như Vua, ăn chơi, đàn điếm, huênh hoang, khoác lác...

    Trả lờiXóa
  6. dân Huế thấy Phong Điền là run như cầy sấy rồi có mô, bị đè cho rứa mà ko bít nhục

    Trả lờiXóa