Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

ĐƠN KIẾN NGHỊ



Từ trái sang: các ông Hoàng Tiến Dũng, Hoàng Văn Phận, Hồ Văn Nghĩa, Hoàng Phước Sum (bìa phải). Thứ tư từ trái sang là ông Trần Văn Thuận, người đứng ra làm nhân chứng - Ảnh: Trường An

 Hoàng Tiến Dũng dđ: 01699652528 02:09 Ngày 06 tháng 03 năm 2014

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phong Điền,ngày 05.3.2014

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gởi : Tổng bí thư Đảng cộng sản VIỆT NAM
Kính gởi : Bộ chính trị ; Ban bí thư trung ương Đảng cộng sản VIỆT NAM
Kính gởi : Tỉnh ủy ; Thành ủy của 63 tỉnh , thành trong cả Nước VIỆT NAM
Kính gởi : Đảng bộ thành phố HUẾ
Kính gởi : Đảng bộ phường Thuận Hòa - HUẾ
Kính gởi : Chi bộ khu phố 10 - thuộc Đảng bộ phường Thuận Hòa - HUẾ

Ngày 15 tháng 02 năm 2014, chúng tôi những Cựu chiến binh của thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ xâm lược trên đất Phong Điền và Thừa Thiên Huế đã có đơn xin trình bày và kiến nghị (*) kính gởi đến Tổng bí thư; Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng cộng sản VIỆT NAM, Ủy ban kiểm tra trung ương, Bộ công an, Bộ quốc phòng, Ban thi thi đua khen thưởng trung ương, các Bộ và Ban ngành trung ương hữu quan cùng 63 Tỉnh ủy; Thành ủy trong cả Nước VIỆT NAM...nội dung cần kiến nghị có 5 vấn đề (xin phép không nhắc lại ở đơn kiến nghị này) mà NHÂN DÂN và cả chúng tôi bước đầu có niềm phấn khởi theo tinh thần nội dung thông báo số 6963 / 2014 /BBT do Văn phòng trung ương Đảng ban hành ngày 18 tháng 01 năm 2014; Song quả thực tận đáy lòng, tâm tư của quảng đại NHÂN DÂN cùng anh em Cựu chiến binh của thời một lòng một dạ đi theo ĐẢNG để đánh đuổi thực dân, đế quốc để cứu Nước nay vẫn nặng trỉu nỗi bức xúc bởi lòng DÂN chưa AN, chưa TIN trong việc kết luận và thi hành kết luận của Ban bí thư; Bởi thực tế đã cho thấy Ban bí thư cũng như các cơ quan chức năng có thẩm quyền của ĐẢNG và NHÀ NƯỚC còn có dấu hiệu BAO CHE, vụ việc man trá dối DÂN lừa Đảng của ông Hồ Xuân Mãn đã quá rõ ràng nhưng vẫn kéo dài thực thi kết luận hủy danh hiệu ahllvtnd và thu hồi các chế độ, chính sách liên quan với danh hiệu ahllvtnd của Hồ Xuân Mãn; Cách thức xử lý không nghiêm túc, không kiên quyết, cụ thể :

+Ban bí thư quyết định hủy danh hiệu ahllvtnd của ông Hồ Xuân Mãn và giao cho các cơ quan chức năng của Chính phủ thu hồi các hiện vật khen thưởng theo chế độ chính sách đối với danh hiệu ahllvtnd nhưng đến nay đã hơn một tháng vẫn không thấy tổ chức thực hiện nghiêm túc theo kết luận của Ban bí thư.
+Quần chúng Cách mạng không đồng tình với việc tổ chức thẩm quyền của ĐẢNG chưa thực thi xem xét, xử lý về kỷ luật đối với ông Hồ Xuân Mãn bởi viện cớ rằng ông Mãn mắc bệnh hiểm nghèo; Nhưng trong thưc tế ông Mãn vẫn đi khắp để ăn nhậu. Nói rằng ông Mãn mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chúng tôi hỏi các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thì không ai trả lời thỏa đáng .
+Sau khi Ban bí thư kết luận và quyết định hủy danh hiệu ahllvtnd của ông Hồ Xuân Mãn đúng ra Trung ương phải cho thu hồi ngay GƯƠNG TIÊU BIỂU của ông Mãn bởi ông Mãn là một trong ba bí thư tỉnh ủy trong cả NƯỚC đã được Trung ương tuyên dương cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động toàn Đảng,toàn DÂN học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức HỒ CHÍ MINH . Vì rằng ai cũng tỏ tường trong quá trình ông Mãn làm bí thư tỉnh ủy ông ta đã gây ra không ít việc xấu xa tạo nên điều tiếng không tốt làm hoen ố thanh danh người đảng viên cộng sản,làm xói mòn uy tín chính trị của ĐẢNG TA; Báo LAO ĐỘNG có đăng bài "Đất cố đô có vua "...thời kỳ ông Mãn làm Bí thư huyện ủy Phong Điền ông Mãn mang vũ khí đi săn bắn muôn thú hoang dã ông đã bắn đạn lạc gây trúng người trọng thương, báo CA TP HCM ngày 07.01.2014 đã phản ánh. Quần chúng Cách mạng không rõ ông Mãn tiêu biểu những gì để noi gương ông Mãn một kẻ đã được Trung ương biểu dương là tiêu biểu trong học tập và làm theo BÁC HỒ.
+Vấn đề vào Đảng của ông Hồ Xuân Mãn cũng là chuyện ly kỳ, bí ẩn đang gây ra mối hồ nghi sự lỏng lẻo về tổ chức của ĐẢNG TA; đề nghi các cơ quan chức năng của ĐẢNG sớm xử lý vụ việc này bằng cách cho kiểm tra hồ sơ đảng tịch của ông Mãn trước 30.4.1975 ở huyện ủy Phong Điền cùng các nhân chứng thời kỳ đó để kết luận minh bạch.
+Một vấn đề quan trọng là trong thời kỳ ông Hồ Xuân Mãn làm Ủy viên trung ương; Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ông Mãn đã có làm được một số việc nhưng ông Mãn đã để lai một bộ máy của Đảng, Chính quyền tại địa phượng quá phức tạp, nặng nề, cục bộ, không đoàn kết theo tính Đảng, một nội bộ không bản lĩnh chính trị cách mạng,ươn hèn không biết bảo vệ cái đúng phê phán cái sai theo quan điểm chính trị của Đảng, thủ tiêu đấu tranh, bệnh nể nang, bệnh né tránh, bệnh cơ hội, dung túng, bao che cho nhau làm việc sai quấy gây bất lợi cho Đảng cho DÂN qua vụ man trá của Hồ Xuân Mãn là minh chứng. Sự rệu rã vai trò lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến huyện,xã - phường - thị trấn là quả rõ không cần tranh cãi.
- Qua tiếng nói của quần chúng cách mạng, với trách nhiệm trước Đảng; Chúng tôi những đảng viên cộng sản là những Cựu chiến binh của thời kháng chiến cứu Nước, từng trải qua gian khổ trong chiến tranh giải phóng nên chúng tôi hiểu rõ tình hình của đất nước, của quê hương Thừa Thiên Huế. Với kinh nghiệm xương máu cùng bài học qua sự sụp đổ của Liên xô và các nước XHCN Đông Âu; Không những chúng tôi mà Quần chúng Cách mạng tại địa phương rất phấn khởi, tin tưởng theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng của BCH TW khóa XI như NQ 4, NQ 7, NQ 8 nhằm củng cố, xây dựng Đảng Ta thực sự vững mạnh trong sạch. Phát huy dân chủ trong Đảng,trong NHÂN DÂN theo HIẾN PHÁP nhằm xây đắp niềm tin của DÂN với Đảng chính là cơ sở là động lực cho nền tảng đồng thuận xã hội đảm bảo công cuộc đấu tranh bảo vệ để giành thắng lợi với mục tiêu, lý tưởng mà Đảng TA và Bác Hồ đã lựa chọn; Chúng tôi không vì một mục đích nào khác!!!
Vụ việc khai man, dối trá thành tích của ông Hồ Xuân Mãn là một điển hình mà ông Mãn đã làm mất thanh danh, uy tín của Đảng và Chế độ chính trị XHCN, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự của Quân đội NHÂN DÂN VIỆT NAM anh hùng; Nhân Dân trong cả nước đều thấy rõ và xót xa vì sự man trá này của Hồ Xuân Mãn. Nếu trung ương Đảng, Nhà Nước không sớm giải quyết dứt điểm còn dùng dằng dung túng, bao che thì trước hết khó lòng thâu phục nhân tâm, khó vun bồi uy tín, thanh danh cho Đảng, cho chế độ chính trị XHCN. Mất niềm tin ắc mất tất thảy! Với nguyện vọng của quảng đại Quần chúng Cách mạng, của Chúng tôi những Cựu chiến bính của thời theo Đảng để kháng chiến cứu NƯỚC, nên tất cả Chúng tôi kiên quyết tranh đấu không để cho bất kỳ một ai hoạt đầu gây hại thanh danh, uy tín Đảng cộng sản VIỆT NAM; Chế độ chính trị XHCN; danh dự QĐNDVN anh hùng!

Đại diện anh, chị, em Cựu Chiến Binh thời kháng chiến cứu NƯỚC

Hoàng Tiến Dũng

(*) ĐƠN TRÌNH BÀY VÀ KIẾN NGHỊ

60 nhận xét:

  1. Càng dung túng, bao che, không kiên quyết giải quyết vụ HXM, tỉnh đảng bộ TTH càng mất niềm tin mà thôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vấn đề là sợ cái uy của sếp lớn nên những người xác nhận bản kê khai thành tích của ông Mãn nếu có phát hiện ra điều gì nghi ngờ cũng đành xác nhận cho xong là tốt nhất, chứ phản biện, vặn vẹo lại thì khó quá. Vấn đề ở đây là cơ quan chức năng thẩm định đầu tiên tự mình đánh mất dũng khí, dẫn tới thỏa hiệp với sự gian dối, tắc trách khi thực thi trách nhiệm. Việc này đã dẫn tới hệ quả rất xấu như lâu nay công luận bạn đọc đã bình luận. Đó là khuyết điểm rất lớn của hai cơ quan này chứ không phải thiếu sót nhỏ mà chỉ rút kinh nghiệm.

      Xóa
  2. biệt thự bự của quan thượng thư thanh trừng tra tấn Truyền đại nhân.
    chỉ có quan cộng sản mới có đặc quyền này. tư bản không bao giờ có quan, vì tất cả những quan chức của nhà nước đều là những người làm công ăn lương để phục vụ người dân đóng thuế nuôi họ, họ biết ơn nhân dân chứ không có quyền đòi hỏi dân biết ơn họ, công của đảng cs Việt nan là của dân tạo ra , Bác lúc nói đảng của dân vì dân, sao lúc nào cũng bắt dân phải ơn đảng
    chúng ta cần một chính đảng lãnh đạo, chính đảng nào lo được cho dân ấm no hạnh phúc, đất nước hùng mạnh là được, nếu đảng cs không làm được điều này thì dân đâu còn cần đến đảng nữa.
    trở lại chuyện ông Truyền, nhìn vào khối tài sản khổng lồ của ông ta, và những lời biện bạch, chúng ta khó có thể xác định được chất cs ở con người ông ta, bỗng chợt tác giả lại nhớ đến hình ảnh của những ông quan phụ mẫu trong những tác phẩm của văn hào Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố mà thấy ngao ngán cho giới lãnh đạo nước ta. đâu có phải chỉ vài ông Truyền mà còn hàng ngàn ông Truyền như vậy thử hỏi làm sao dân tin vô đảng được
    Xứ Huế là đất học , đất thần kinh nhưng có mấy người học , mấy người của đất thần kinh đứng trong giới lãnh đạo.
    Buồn cho xứ Huế một thời Nguyễn Chí Diểu, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Bùi San , Vũ Thắng mất hết cả rồi..Than ôi một thời oanh liệt đã qua?

    Trả lờiXóa
  3. Giới lãnh đạo Thừa Thiên Huế quá yếu kém, chắc chắn hồi học phổ thông những ông nay đều là học sinh cá biệt

    Trả lờiXóa
  4. Lanh Dao trung uong muon biet nang luc cua Lanh Dao tinh TT H thi cu hoi ong Dinh La Thang ong noi cho ma hieu, ong Thang co giai doan lam PBT tinh uy cai gi ong chang biet!?...

    Trả lờiXóa
  5. Nghe nói Đ/c Đặng Ngọc Nghĩa, nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ra Quân khu 4 được phong Thiếu tướng ?

    Trả lờiXóa
  6. Bình tĩnh đi mấy bác. Không nên lợi dụng internet để bôi nhọ, xúc phạm người khác.
    Riêng lá đơn ông Hoàng Tiến Dũng và Hoàng Phước Sum đều cung giọng lưởi.
    Sau vụ 2/1/2014, các bác đã mổ bò ăn mừng, thật tội , bây giờ lại la oai oải. Chơi với các bác lâu, anh Thái Công Nguyên hết tiền rồi.BYE BYE nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Anh hùng dỗm gặp anh hùng thật rồi,
    Đúng là:
    Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau...

    Trả lờiXóa
  8. Khổng Tử dạy học trò về nhân cách của người quân tử: Phú quý bất năng dâm, Bần tiện bất năng di, Uy vũ bất năng khuất.
    Dịch Việt ngữ: Giàu sang không thể cám dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục.
    Ghi chú:
    - Chữ : dâm ở đây được hiểu như sự ham muốn bất chính .
    - Chữ : bất = chẳng
    - Chữ : năng = có thể
    - Chữ : khuất = mềm yếu , gục xuống, đầu hàng,
    Ý tứ hay và ngôn từ cũng đẹp. Đó là mẫu ứng xử của đấng trượng phu, người quân tử thời xưa. Người ta còn thấy khí tiết của nhà nho rạng rỡ qua những câu này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Phú quý bất năng dâm" nghĩa là giàu sang mà không dâm... Người giàu có, lắm tiền bạc, thế lực lớn, thường chẳng biết giữ phép tắc, không chịu kiểm soát hành vi của mình, hóa thành dâm loạn. Tuy nhiên, nếu quí vị cũng ở trong hoàn cảnh giàu sang, mà không có hành vi dâm loạn, biết giữ quy củ, chất phác thực thà, thì quí vị không vi phạm luật pháp của thế gian, chẳng phạm tới luật pháp của cõi trời, cũng chẳng phạm vào luật pháp của địa ngục. Ðó là phú quý bất năng dâm.

      "Bần tiện bất năng di" nghĩa là nghèo hèn mà không đổi. Người ta khi nghèo khó thì mất cả chí khí, chẳng từ một thủ đoạn nào, cốt sao mánh lới cho tinh khôn; đối với người giàu thì nịnh hót, kẻ nghèo thì khinh khi, làm những hành vi hạ tiện. Tuy nhiên, nếu quí vị nghèo nhưng chí nguyện của quí vị không đổi, quí vị xử sự với đời như một chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, giữ đúng nhân cách tuyệt vời, đầy đủ chí khí, không chịu đi vào chỗ bùn nhơ. Ðó là bần tiện bất năng di.

      "Uy vũ bất năng khuất" nghĩa là uy vũ không khuất phục được. Uy vũ tức là dùng thế lực. Không chịu cúi đầu tùng phục trước bất cứ một thế lực nào, một quyền lực nào, người đó là đại trượng phu.

      Xóa
  9. He he ...Phan Bùi bảo Thylúc 18:32 7 tháng 3, 2014

    Đêm 9/9/1964, có một chàng trai mới tròn 16 tuổi, từ biệt cha mẹ cùng ông nội kính yêu và làng Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, để cùng những người bạn đồng liêu là các anh Hoàng Xê, Hồ A… tìm đường lên chiến khu tham gia kháng chiến, gia nhập vào Đại đội An ninh vũ trang đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên. Trong những năm tháng chiến tranh tàn khốc trên mặt trận Thừa Thiên, anh đã đồng đội tổ chức nhiều trận đánh “xuất quỷ nhập thần” làm cho quân lực Hoa Kỳ và quân đội Sài Gòn nhiều phen kinh hồn, bạt vía…

    Trả lờiXóa
  10. Nói tóm lại, câu chuyện của Mãn đã được kiểm chứng độc lập, khách quan, nghiêm túc…
    Mãn bị nan y chờ chết nên tổ chức Đảng chờ đến khi Mãn lành bệnh mới kỉ luật…có nghĩa là Mãn sẽ được tổ chức lễ tang theo nghi thức đối với cán bộ cấp cao…điếu văn thì công đức cao vời vợi chưa bị kỉ luật lần nào…
    Trong giai đoạn này Mãn nên bớt giao du, ăn nhậu…thiên hạ đàm tiếu nhiều nhưng không biết xấu hổ…có chơi thì cũng chơi cho kín đáo một tí…kên kên ta đây…thiên hạ cười…
    Mọi người cũng nên bỏ qua cho Mãn…cái giá mà Mãn phải trả cũng ngang giá…không rẻ tí nào…

    Trả lờiXóa
  11. anh phòng cht tĩnh đội nói chỉ rut kinh nghiệm vụ nayvi.vi..chaof nhes

    Trả lờiXóa
  12. Chỉ là cái mõ làng, ăn theo, nói theo...lúc 21:11 7 tháng 3, 2014

    Không nghe Trưởng ban tuyên giáo Phan Công Tuyên phát biểu gì về vụ này...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại học sư phạm Khoa Văn, tốt nghiệp hạng Trung bình, nhờ có tai mồm mép khéo léo, trường giữ lại làm công tác Đoàn...thơ chỉ nhớ đôi câu ở Hội nghị nào cũng chỉ thuộc chừng ấy...
      Về đi thôi, ông chả để lại dấu ấn gì...ngoài cái tài được lòng lãnh đạo...

      Xóa
    2. Chỉ có Hồ Xuân Mãn mới dùng loại tài năng cỡ này...

      Xóa
    3. Trí thức Huế mỗi lần nghe "người huấn thị" chỉ lắc đầu ngao ngán.
      Thằng Mõ!

      Xóa
    4. nghe với chộ chuyện THỪA THIÊN HUẾ dửng năm vừa rồi tui e HUẾ TA nõ có trí thức mô ENG ơi

      Xóa
  13. BBT đã có thông báo rồi mà cơ quan thi đua vẫn chưa làm. Mãn thật giỏi, bao luôn cả chỉ thị Ban bí thư TW, bao luôn đơn vị giám định sức khỏe (đơn vị pháp Y vì Mãn đã chết rồi).

    Trả lờiXóa
  14. Quanh Mãn một đám "theo đóm ăn tàng", chỉ biết tung hô, nịnh bợ...không có lời nói thẳng, mà Mãn cũng không thích nghe lời nói thẳng, hôn quân, hôn quan có bao giờ chịu nghe lời nói thẳng...?
    Mãn rơi xuống ao bùn cũng là điều dễ hiểu...phải không các bạn?

    Trả lờiXóa
  15. Ảnh của 5 Bác thật đẹp, ai cũng cười rạng rỡ, các Bác đã đi vào lịch sử, đi vào lòng người Huế.
    Cho tôi gởi lời chúc sức khỏe các Bác, các Bác đã hoàn thành nhiệm vụ của những người làm cách mạng chân chính...
    UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT, BẦN TIỆN BẤT NĂNG DI...
    Các Bác thật xứng đáng.

    Trả lờiXóa
  16. Bây giờ cần bổ sung thêm một cái chạy nữa là CHẠY BỆNHlúc 04:50 8 tháng 3, 2014

    Thuộc tính của bọn quan tham...là CHẠY
    CHẠY hết kiểu CHẠY thì CHẠY BỆNH NAN Y...
    "BỆNH VI THƯỢNG SÁCH"

    Trả lờiXóa
  17. chứng thành tích người phe tớ,người khám sức khỏe,thân thuộc của tớ ngướì triển khai kết luận Ban bí thư thì nhóm hội với tớ.chẳng việc gì phải lăn tăn.còn khuya nhé

    Trả lờiXóa
  18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng tùy người thôi, em Huyền Như cũng làm cho có CHỮA nhưng phải chịu đẻ trong tù...Bia rượu nhiều Gan Thận lọc không nổi thì phải HƯ, có ai chạy bệnh bao giờ...Anh Ngọ bị GAN, anh Mãn bị THẬN là đương nhiên...
      Ăn uống như mấy Bác CCB thì chỉ có đau xương thôi...Gan, Thận thì ngon lành...

      Xóa
  19. Người Huế nhẹ nhàng, uyên thâm
    Bây giờ người Huế vừa dâm vừa đểu...

    Trả lờiXóa
  20. Kéo dài làm gì...hãy dọn ngay đống phân này đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mong các Bác dọn sớm cho, càng để càng thối...không nổi chịu...

      Xóa
    2. các Bác chỉ làm được phần việc chỉ cho thiên hạ chộ đống phân còn dọn đống phân là quyền ở côi trên

      Xóa
  21. Lê Lựu, Quảng Namlúc 17:30 8 tháng 3, 2014

    Hồ Xuân Mãn, một người Huế tiêu biểu...

    Trả lờiXóa
  22. Ông có biết việc ông Mãn bị bệnh hiểm nghèo?

    - Theo báo cáo của ông Mãn và giám định y khoa của Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe miền Trung, ông Mãn đang bị ung thư thận, một quả thận đã phải cắt bỏ ở Singapore.

    Hội đồng Giám định y khoa của Huế cũng có kết luận của Hội đồng Khoa học về việc này như vậy, chứ không chỉ nghe báo cáo của ông Mãn.

    Vậy thì bao giờ mới xử lý kỷ luật đối với ông Mãn?

    - Quy trình này phải làm đúng theo Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn, nhất là quy định về các hình thức kỷ luật trong Đảng. Kỷ luật của Đảng rất nghiêm khắc, nhưng vẫn thể hiện bản chất nhân văn.

    Theo quy định 181, đảng viên trong thời gian bị bệnh hiểm nghèo, thai sản... thì tạm thời chưa xử lý kỷ luật. Như vậy, trường hợp ông Mãn sẽ tạm thời chưa xử lý kỷ luật chứ không phải không bị xử lý kỷ luật.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các cơ quan có lên quan hãy làm hết trách nhiệm của mình, Ban TV tỉnh ủy phải kiểm điểm, nhân hình thức kỷ luật đối với cá nhân, tổ chức có liên quan, Ban TĐKT làm thủ tục rút danh hiệu AHLLVTND...
      Còn HXM thì cứ để cho ông ta yên tâm chữa bệnh...

      Xóa
    2. Các VC CCB đã dám tố cáo, bất chấp nguy hiểm để được BBT kết luận rồi. Sao các ban ngành làm việc lơ là rứa hè. Hay góp tiền để chạy rút danh hiệu AHLLVTND.....

      Xóa
  23. Đủng đa, đủng đỉnh...còn mơ màng định hướng XHCN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bạn nhìn vào đường Đống Đa làm bằng vốn HUDA...than ơi !
      Con mơ màng lên Trung Ương làm chi đây?

      Xóa
    2. Eng là người ngoài hành tinh hay răng mà hỏi lạ,cố tót lên cấp trung ƯƠN thì mới đủ điều kiện nâng thu phí rác thải cho bộn tiền để chảy vào túi bợm quái quan đầu nậu mà lị

      Xóa
  24. đề tài này nói nhiều nhưng chẳng có hồi kết.ông măn .. lá hết chuyênj

    Trả lờiXóa
  25. +Vấn đề vào Đảng của ông Hồ Xuân Mãn cũng là chuyện ly kỳ, bí ẩn đang gây ra mối hồ nghi sự lỏng lẻo về tổ chức của ĐẢNG TA; đề nghi các cơ quan chức năng của ĐẢNG sớm xử lý vụ việc này bằng cách cho kiểm tra hồ sơ đảng tịch của ông Mãn trước 30.4.1975 ở huyện ủy Phong Điền cùng các nhân chứng thời kỳ đó để kết luận minh bạch.

    Trả lờiXóa
  26. Kí ức hào hùng
    Một ngày cuối năm se lạnh ở làng Phò Ninh, tôi đã có dịp được nghe ông kể thật nhiều những câu chuyện của tuổi thơ nghèo khó, những năm tháng tham gia kháng chiến vào sinh ra tử, rồi thời kỳ hậu chiến vất vả, kiến thiết xây dựng quê hương và cả những được mất, buồn vui của một đời người…
    Ông kể rằng, khi lớn lên, biết suy nghĩ mới thấy những người thân của mình, bà con làng xóm của mình đã bao năm phải chịu đựng nhiều tầng áp bức của chế độ đương thời. Được giác ngộ bởi chính những người thân trong gia đình đã tham gia cách mạng, cùng với bầu máu nóng của tuổi trẻ, ông cùng với những người bạn đồng liêu trong làng quyết định ra đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm 1971, ông về địa bàn xã Phong An để rút một số thanh niên để đưa lên hậu cứ bổ sung thêm lực lượng, trong số đó có em trai của ông là ông Hồ Xuân Phán. Có lực lượng, ông cùng đồng đội tổ chức những trận đánh nhỏ lẻ để dằn mặt địch, chủ yếu là đánh bằng bom mìn, mục tiêu là bọn địa phương quân, dân vệ… Có lần, ông cùng với hai người đồng chí tên Minh (sau này ông Minh làm Phó giám đốc Sở Nội Vụ của Tỉnh Thừa Thiên Huế-NV) và Hùng (nay sinh sống ở Vĩnh Hưng – NV) đánh một trận chí mạng làm lực lượng địch ở địa bàn Phong An hoảng loạn.

      Xóa
    2. Ông Hồ Bàng, Toán trưởng NHÂN DÂN TỰ VỆ xã Phong An, Hồ Xuân Phán là đoàn viên NHÂN DÂN TỰ VỆ.
      Thế mà Mãn dấm viết "Được giác ngộ bởi chính những người thân trong gia đình đã tham gia cách mạng".
      Ô hô...

      Xóa
  27. Ủy ban kiểm tra TƯ đã kết luận rồi, mấy thằng bồi bút viết bậy, nhắc làm chi nữa mấy eng hè...có gì mới thì thông báo cho bầy tui biết với, mấy việc ni biết hết rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin mơi mới chut-hihi...):Theo đại tá Trần Đình Phòng,Bộ chỉ huy quân sự tỉnh là Tỉnh đội sẽ chỉ rút kinh nghiệm để sau ni nhớ mà không sai sót nữa.Vì...những người xác nhận thành tích cho ông Mãn đều đã về hưu hoặc công tác hết cả rồi.(Báo Người Lao Động,Báo Mới...)
      Rút kinh nghiệm coi như xong trách nhiệm:Hay!

      Xóa
    2. Cũng chỉ thế thôi...

      Xóa
  28. sắp tới con đồng chí X vô làm BTTU TTH, liệu thần hồn đó, đỉnh cao của sự phá hoại là eng nớ tề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tỉnh này lại thêm một việc buồn nếu con Đ/c X vào

      Xóa
  29. +Một vấn đề quan trọng là trong thời kỳ ông Hồ Xuân Mãn làm Ủy viên trung ương; Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ông Mãn đã có làm được một số việc nhưng ông Mãn đã để lai một bộ máy của Đảng, Chính quyền tại địa phượng quá phức tạp, nặng nề, cục bộ, không đoàn kết theo tính Đảng, một nội bộ không bản lĩnh chính trị cách mạng,ươn hèn không biết bảo vệ cái đúng phê phán cái sai theo quan điểm chính trị của Đảng, thủ tiêu đấu tranh, bệnh nể nang, bệnh né tránh, bệnh cơ hội, dung túng, bao che cho nhau làm việc sai quấy gây bất lợi cho Đảng cho DÂN qua vụ man trá của Hồ Xuân Mãn là minh chứng. Sự rệu rã vai trò lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến huyện,xã - phường - thị trấn là quả rõ không cần tranh cãi.

    Trả lờiXóa
  30. Suốt cả năm 1965, ông cùng đơn vị hoạt động ở vùng rừng núi, phải đến đầu năm 1966 thì mới được cấp trên cho phép về hoạt động ở vùng đồng bằng. Nhiệm vụ lúc ấy là trở về địa bàn xã Phong An để thực hiện nhiệm vụ “diệt ác, phá kềm”, rồi nới rộng dần phạm vi hoạt động. Tháng 6/1966, thời điểm này mới chính thức đụng độ với lính bộ binh của Mỹ.
    Ông Mãn kể, hôm ấy trung đội của mình nhận nhiệm vụ chống càn của một đại đội lính Mỹ vào buổi sáng ở trên địa bàn của xã Phong Sơn. Theo phân công, cứ hai đồng chí của mình chịu trách nhiệm tiêu diệt một lính Mỹ, kế hoạch đánh là bí mật phục kích phải đợi đến khi mục tiêu cách điểm phục kích 50 mét mới được siết cò súng.
    Lần đầu tiên đánh Mỹ, không riêng gì ông Mãn mà hầu hết anh em trong trung đội với vũ khí khá lạc hậu, chủ yếu là súng bán tự động, súng K50, súng Tuyn cải tiến từ chiến tranh chống Pháp còn lại, đều thấy hoang mang khi nhìn thấy đại đội lính Mỹ to lớn, súng đạn dàn hàng ngang tiến vào làng. Y lệnh trên, khi thấy mục tiêu đã vào địa điểm là anh em đồng loạt néo cò, bắn ầm ầm một trận rồi rút nhanh vào núi để chờ cơ sở tại chỗ thông báo kết quả.
    Tổng kết trận đó, trung đội của ông Mãn cũng tiêu diệt được 14 lính Mỹ, anh em rất phấn khởi. Từ đó, cứ theo năm tháng đánh địch trên địa bàn huyện Phong Điền nên trong đơn vị đa số anh em đều rất dạn dày trận mạc.
    Cuối năm 1967, để chuẩn bị cho chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, đơn vị chỉ để lại một đại đội làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu ở hậu cứ, số còn lại được tăng cường để nâng cấp thành Tiểu đoàn trinh sát vũ trang do ông Hải làm Tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trinh sát này được trang bị hỏa lực rất mạnh (cứ 3 người có một khẩu B40, 2 khẩu AK báng gấp) để đánh luồn sâu vào nội thành.
    Từ hậu cứ ở Hương Trà, đơn vị ông Mãn hành quân qua đêm, đến khuya 30 Tết Mậu Thân thì đột nhập vào cánh Bắc ở Cửa Chánh Tây của TP. Huế để diệt ác, trừ gian. Sau 23 ngày chiến đấu tại vị trí Cửa Chánh Tây, đơn vị của ông Mãn gặp Trung đoàn 9 thuộc Sư đoàn 325 do ông Lê Khả Phiêu (sau này là Tổng Bí thư Trung ương Đảng – NV) chỉ huy, rồi cùng với Trung đoàn 9 thoát ra khỏi vùng nội thành Huế để quay ra hướng Phong Điền để đánh nhau với lính thuộc Sư đoàn kỵ binh không vận số 1(Kỵ binh bay) của địch. Tại đây, các đơn vị của quân ta đã trải qua những trận giao tranh vô cùng ác liệt với lực lượng không vận của Mỹ - Ngụy.
    Kết thúc những ngày ác liệt ấy, Trung đoàn 9 của Sư 325 rút quân về hướng Hương Trà, rồi từ đó hành quân lên vùng A Lưới. Trong chuyến hành quân ấy của Trung đoàn 9 còn có thêm một chiến sĩ cách mạng ưu tú của đất Thừa Thiên mới thoát ra khỏi Lao Thừa Phủ đó là ông Nguyễn Khoa Điềm (Ông Điềm bị địch bắt ở khu vực Phước Yên từ tháng 7/1967-NV). Đến lúc Trung đoàn 9 dừng chân ở khu vực A Vao (Cửa khẩu Hồng Vân) để chuẩn bị ra Bắc thì quân lực kiểm tra quân số và thấy ông Điềm không có tên trong danh sách quân lực nên trả ông Điềm lại cho Khu ủy.
    Ông Mãn kể, đây là giai đoạn ông Nguyễn Khoa Điềm (sau này là Ủy viên Bộ Chính Trị-NV) viết được rất nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng như: “Mặt đường khát vọng”, “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ”…

    Trả lờiXóa
  31. Huế0Thích
    11/03/2014 13:37
    Vụ này chỉ có các cựu chiến binh mới dám đưa ra ánh sáng thôi. Ở Huế giờ vẫn sợ ông Mãn.
    Lang thang
    1Thích
    10/03/2014 10:36
    Phài nói cái "dây kinh nghiệm " này dài vô tận và rất "hữu hiệu " nên thường được quan chức ta sử dụng khi có sai trái
    kinh0Thích
    08/03/2014 16:35
    Kỷ luật cũng tội cho những người xác nhận vì lúc đó ông Mãn đang là lãnh đạo cao nhất của tỉnh thì thử hỏi ai dám chống lại mà không ký.
    lưu anh văn
    2Thích
    08/03/2014 12:58
    cái dây kinh nghiệm dài quá rút quanh năm không hết, tôi cũng xin nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.
    Net8Thích
    07/03/2014 23:33
    Về chuyện kỷ luật ta nên học các nước, khi không còn đương chức kể cả tổng thống. Dù đã nghỉ nhưng nếu bị tội vẫn xử như thường, còn ở ta đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác thì coi như hết trách nhiệm. Sướng thiệt.
    4 NỔ
    13Thích
    07/03/2014 19:27
    Không biết làm gì hơn ngoài việc "rut kinh nghiệm".
    quảng quang lê21Thích
    07/03/2014 17:45
    Vậy chứ, rồi kiểm điểm qua loa là xong ? Thử hỏi, người dân nếu nằm trong trường hợp này liệu có thoát những hình phạt nghiêm ngặt ko ? Vừa phạm pháp, vừa vi phạp đạo dức nhân cách, ? Vừa sự gian dối lừa gạt lừa trên dối dưới, với tư cách mình là một đảng viên số một, có chức vụ cao ngất ngưởng ở địa phương ? Thật xấu hổ ăn no lại muốn của lạ của vinh ? Ở đời tham thì thâm thôi? Không trách gì bỏ ra hàng tỷ đồng để mua chức,mua quan là lý do thế này đây.......?
    Mắm
    18Thích
    07/03/2014 17:36
    ..."tiến hành rút kinh nghiệm, làm rõ những sai sót của các cá nhân",...câu này không học cũng thuộc!!!
    Tuấn17Thích
    07/03/2014 17:21
    " Rút kinh nghiệm" Sao nghe hoài mà người nói ko biết chán?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công Lý
      7Thích
      07/03/2014 17:08
      Rút kinh nghiệm sự việc lớn như vậy mà các cấp làm sai chỉ nói là rút kinh nghiệm thì không thể chấp nhận được. Chẳng hạn như một ông Tổ trưởng dân phố mà xác nhận sai đối tượng hộ nghèo là bị kiểm điểm lên kiểm điểm xuống. Còn vụ này thì đúng là (voi thì tưởng chuột và..ngược lại).
      lù lù26Thích
      07/03/2014 13:54
      Thật buồn vì người khai và người xác nhận lại đến 15/17 thành tích là không có? đề nghị có biện pháp kỷ luật với cả 2 bên, mặt đã qua đời cũng phải truy án. Vì có biết bao liệt sĩ nằm xuống, đâu phải ai cũng được phong danh hiệu. Còn sống, quyền cao chức trọng còn tham lam vô độ, chức quyền của ông như thế thì cấp dưới phải phục tùng thôi. Đề nghị Ủy Ban kiểm tra trung ương xét xử cho đúng mức độ.
      Quang
      20Thích
      07/03/2014 13:46
      Ông Hồ Xuân Mãn có xin lỗi người dân Thừa Thiên Huế và đồng đội cũ chưa?
      Robert25Thích
      07/03/2014 13:45
      Vụ này tùm lum, từa lưa ra làm mất lòng tin của nhân dân, mất giá trị của danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, khai man cướp công đồng đội mà chỉ "rút kinh nghiệm" có lẽ nên phong luôn danh hiệu "anh hùng" cho Đại tá Trần Đình Phòng cho nó xứng, oải quá...
      Trịnh Thanh Phi
      22Thích
      07/03/2014 13:43
      Vấn đề là sợ cái uy của sếp lớn nên những người xác nhận bản kê khai thành tích của ông Mãn nếu có phát hiện ra điều gì nghi ngờ cũng đành xác nhận cho xong là tốt nhất, chứ phản biện, vặn vẹo lại thì khó quá. Vấn đề ở đây là cơ quan chức năng thẩm định đầu tiên tự mình đánh mất dũng khí, dẫn tới thỏa hiệp với sự gian dối, tắc trách khi thực thi trách nhiệm. Việc này đã dẫn tới hệ quả rất xấu như lâu nay công luận bạn đọc đã bình luận. Đó là khuyết điểm rất lớn của hai cơ quan này chứ không phải thiếu sót nhỏ mà chỉ rút kinh nghiệm.
      Black24Thích
      07/03/2014 13:42
      Nhẹ tựa lông hồng. Khai sai 15/17 vẫn có người chứng nhận, thẩm định mà trong đó không có giao dịch tiền, quyền thì kể cũng lạ. Những người nộp đơn tố cáo chịu cảnh quấy phá, hăm dọa, tấn công để tất cả huề cả làng sao? Hư vinh.
      4 NỔ
      17Thích
      07/03/2014 13:39
      Không biết ông Mãn lúc kê khai tài sản có khai thật không ta?
      Hùng9Thích
      07/03/2014 13:35
      rút kinh nghiệm là nặng lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa?
      bibo
      22Thích
      07/03/2014 13:35
      Chắc không đâu trên thế giới có cái kiểu kỷ luật "vui vẻ" như ở ta: chỉ rút kinh nghiệm. Mà cái sự kinh nghiệm này, như có người đã từng ví von rất hay, giống như sợi dây dài dằng dặc rút hoài rút mãi mà không hề tới đoạn kết thúc.

      Xóa
  32. Neu viec nay chim xuong thi tiec cong may bac ccb qua.k biet tim cong ly o dau nua

    Trả lờiXóa
  33. đang chìm và phải chìm VÌ có gì đâu ..chỉ rút kinh nghiệm

    Trả lờiXóa
  34. Mãn và nhóm lợi ích của Mãn trả giá như vậy là đủ rồi...Mãn cũng không còn cơ hội để rút kinh nghiệm...
    Sự nhục nhã đã đến đỉnh điểm...

    Trả lờiXóa
  35. ĐCS bây giờ thật ra là của nhóm cầm quyền lợi ích mà thôi, chúng bao che cho nhau, đưa nhau cùng làm lãnh đạo để hưởng lợi, từ địa phương đến trung ương toàn là cha truyền con nối, ở xã thì hầu hết là gia đình trị rồi, không tin các bạn thử đi điều tra mà xem. Vụ ông Mãn bị các cụ cựu chiến binh khui ra là mọt nổi nhục cho ĐCS, đang lẽ họ bịt nhưng các cụ làm mạnh quá nên bịt không nổi đó thôi.

    Trả lờiXóa
  36. anh Quang Minh ơi, thằng Mãn nói láo để lừa đảo các cơ quan đảng công sản, nhà nước việt nam để nhận danh hiệu AHLLVT, cướp công đồng đội. tội này có ở tù không vậy. tội này có to hơn ăn cắp 1 con vịt không?

    Trả lờiXóa
  37. NGŨ VỊ ANH HÙNG!

    Trả lờiXóa
  38. "Họ là đám đông chứ không có cách gọi nào khác rõ nghĩa hơn. Gần 500 con người tụ tập nhau lại nhưng không làm được một việc gì gọi là đại diện cho dân. Bởi họ không phải là dân vì 92,6% những người trong đám đông ấy là đảng viên và vì vậy việc làm của họ chỉ cho đảng và vì đảng mà thôi.

    Đám đông ấy theo sau ông Tổng bí thư và tuân theo bất cứ việc gì mà ông ta đưa ra. Đám đông có nét đặc thù là cùng gật đầu một lúc và cùng đưa tay giống nhau khi đảng ra lệnh.

    Đám đông ấy cũng tụ tập vào tháng Mười và điều này khiến bản hợp xướng Đám đông tháng Mười càng thêm hùng tráng..."
    Theo canhco's blog

    Trả lờiXóa