Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Anh hùng thành cái mua vui!

Nhà báo Thanh Tùng

Thanh Tùng


Vụ ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hai nhiệm kỳ (2001-2010), khai man thành tích để được phong anh hùng đã đến hồi kết. Sau một quá trình thẩm tra hồ sơ, đối thoại với các nhân chứng, nguyên đơn, mới đây đoàn công tác của UBKT Trung ương Đảng về làm việc tại Thừa Thiên Huế đã xác nhận chỉ có 2/17 thành tích ông Mãn khai đúng. Nhưng trong 2 thành tích này lại có một trận quân ta tổn thất lớn phải rút kinh nghiệm.
 
Trong tập hồ sơ (các bài viết và đơn thư tố cáo) về ông Hồ Xuân Mãn tôi vẫn còn giữ bài thơ "Anh hùng thành cái mua vui", tác giả ký tên là TN, đề ngày sáng tác 9/10/2010, in vi tính, photocopy gửi những người có quan tâm đến chuyện phong anh hùng kỳ cục này. Bài thơ nguyên trang A4, xin trích dẫn một số câu:
 
Có lần bỏ ngũ về làng
Có lần diệt ác cả làng vạ lây
Chiến tranh qua đã lâu ngày
Ông gom thành tích vơ đầy túi tham
Hết thời làm một kẻ phàm
Để cho thiên hạ loạn đàm mua vui!"
 
Bàn dân thiên hạ vẫn còng nhớ một sự kiện được ba tờ báo đưa liên tục đưa tin khiến độc giả phẫn nộ. Đó là chuyện cô tiếp viên ở một cửa hàng đặc sản vùng ven Huế đã dạy cho “ông quan to nhất tỉnh”* một bài học đích đáng bằng một cái tát như trời giáng vào má trái trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có nhiều cô giáo đến liên hoan nhân ngày kỷ niệm 20.10.
 
Cái tát không phải vì sự quật khởi của ngưòi phụ nữ vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN, mà chỉ vì cô tiếp viên không chịu để mất nhân phẩm trước hành vi đê hạ của vị quan đầu tỉnh, tưởng với chức vụ của người cai trị chóp bu một tỉnh thì có thể “đường đột nắm lấy tay cô, vít đầu cô ta xuống ngay tầm  mắt rồi hôn đánh chụt vào môi cô gái”**. Bất chấp sự trả thù mà cô biết chắc, cô vẫn dạy cho kẻ vô liêm sỉ đó một bài học. Không phải ông quan đầu tỉnh say, ngược lại ông rất tỉnh táo để biết rõ quyền uy của mình.
 
Có lẽ “Nghĩ mình phương diện quốc gia, Bên trên ngó xuông người ta trông vào”, ông “lủi vào khu WC để rửa mặt và trấn tĩnh lại” ** vì cái tát của cô tiếp viên “khiến khuôn mặt vốn đã đen của ông trở nên tím ngắt như gà cắt tiết”. “Vị quan chức mặt đen tóc hoa râm.” *** khi trở lại bàn nhậu đã dõng dac gọi chủ quán ra lệnh đuổi ngay cô gái đã dám dạy cho kẻ quen đi dạy người này bài học đích đáng. Chẳng những thế, “ông còn doạ cho đóng cửa, không chỉ nhà hàng này mà còn cả… các nhà hàng bên cạnh”*.
 
Cũng không phải ông “bị lộ mặt vì hay lên truyền hình” ** để dạy người. Dân thành phố này quá rành mặt ông, vì với tờ báo tỉnh “chỉ có 8 trang khổ A3 đăng 9 bức ảnh lãnh đạo tỉnh đi du Xuân, vị lãnh đạo cao nhất này chiếm đến 7 bức”*** thì  làm sao dân không rành mặt ông. Vả chăng,”việc ông quan này vào các nhà hàng ruột của mình rồi ôm hôn các cô tiếp viên, và “hơn thế”giữa thanh thiên bạch nhật như đã dẫn ở trên là “chuyện thường ngày ở huyện”* cho nên “từ lề đường đến công sở, đi đâu cũng nghe người dân, cán bộ nhỏ to nay hả hê chuyện ông quan to nhất tỉnh vừa bị một nữ tiếp viên nhà hàng “dạy”cho bài học muối mặt về ứng xử với phụ nữ ngoài xã hội”.*
 
Xì căng đan này là chất liệu cho một đoạn thơ dưới đây của bài Anh hùng thành cái mua vui.
 
"Anh hùng ngang với thằng khùng
Bao nhiêu chuyện cũ đùng đùng phát ra
Nóng từ làng xã quê cha
Nóng lên khắp cả quán trà cà phê
Rằng ông thấy gái thì mê
Từng ăn cái tát ê chề thảm thương
Anh hùng là gái ngoan cường
Chứ đâu cái thứ coi thường hồng nhan"
 
Trong bài viết có tựa đề "Thanh thiên bạch nhật rõ ràng cho coi", Giáo sư Tương Lai sau khi xác định "rõ ràng mặt ấy mặt này chớ ai", ông đã dẫn lời dạy của Các Mác khi buông câu kết: “Cần phải làm cho sự nhục nhã càng nhục nhã hơn nữa bằng cách công bố sự nhục nhã ấy….Cần phải bắt những trật tự đã cứng đờ phải nhảy múa lên bằng cách hát cho chúng nghe những âm điệu của chính bản thân chúng! Cần phải bắt nhân dân khiếp sợ bản thân mình để tiêm dũng khí vào cho họ” (1).
 
Vì sao ông Mãn khai gian 15 thành tích nhưng cả hệ thống chính trị tại địa phương bị qua mặt? Để bây giờ một số cán bộ chủ chốt bị tố cáo tội thao túng trong việc ký vào hồ sơ? Để cho ông Mãn "một tay che cả bầu trời"!
 
 
Chú thích:
1.    C.Mác và Ph.Ăngghen Toàn tập. Tập I. NXBCTQG Hà Nội 1995, tr.574
*     “Đất cố đô có “vua” - báo Lao Động, ngày 26.11.2005
**  "Bài học nhớ đời" - báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 11.11.2005
*** "Bị lộ mặt vì hay lên truyền hình" - báo Tiền Phong số 235, ngày 25.11.2005

11 nhận xét:

  1. Nhân bất thập toànlúc 14:21 14 tháng 2, 2014

    ông Mãn là người toàn tài, chúng ta nên biểu dương:
    1. Nhà làm phim: ông Mãn có tên trong bộ phim Dòng sông phẳng lặng.
    2. Nhà huấn luyện viên bóng đá: còn nhớ mỗi khi đội Huda Huế đá có ông Mãn ở băng ghế huận luyện viên
    3. Nhà quần nổi tiếng: còn nhớ khi mô có giải quần vợt ông Mãn cũng lên nhận giải nhất.
    4. Nhà săn bắn
    5. Nhà săn gái
    6. Nhà đạo đức: trả lại 3.000 USD
    7. Nhà nhậu: nhà ông Mãn ở Thạch Hãn - Huế, thường có cả dãy xe của bọn đàn em nhậu cùng anh.
    8. Nhà trị: rễ ông Mãn giám đốc sở KH, em ông giám đốc sở, em ông trưởng phòng CS...
    9. Nhà tham: tham của, tham đất, tham chức, tham quyền, tham gái, tham gương điển hình, tham ANH HÙNG
    10. Nhà ngu: tham quá hóa ngu
    nhưng tiếc ông không làm thơ, viết văn được...

    Trả lờiXóa
  2. Thanh Tùng lúc còn làm báo Tiền Phong chỉ mới dám MÊ-MAN. Bây giờ về hưu, ăn theo nói leo thành phách tấu. Có ngon thì đăng lại bài Thanh Tùng đã viết năm 2005?
    Chỉ là dạng MÊ-MAN mà thôi. HÈN .

    Trả lờiXóa
  3. Quang Minh cũng nên chọn lọc các bài viết, dù rằng lên án tiêu cực là việc rất nên làm. Tuy nhiên, cũng phải phòng bọn "cơ hội" dựa vào quán này để đánh bóng mình. Hai lời góp ý, mong chủ quán bận tâm!

    Trả lờiXóa
  4. Huế mình có nơi dạy làm báo và nhiều người làm báo.Nếu đọc các tiểu phẩm " Đất cố đô có " vua"; Bài học nhớ đời; Bị lộ mặt vì hay lên truyền hình" như Thanh Tùng dẫn, thử hỏi câu nào, đoạn nào chỉ mặt, điểm tên ông Hồ Xuân Mãn thì cũng nên trích dẫn đàng hoàng cho bà con thiên hạ biết.Lấy cái vu vơ,không rỏ ràng đem áp đặt cho người khác, thử hỏi Thanh Tùng có còn liêm sĩ không, hay là làm anh ' mặt dày"ra oai hù dọa thiên hạ?

    Trả lờiXóa
  5. Tại sao Đang CSVN để cho những thằng này chui vào được?

    Trả lờiXóa
  6. A: Từ năm 2000 đến nay,mầy ở Huế có biết nhân vật một nam một nữ nào nổi tiếng không?
    Nhà Huế học :À...à...à...
    A: Ôôn mãn và mụ Vĩnh(bán nem,chả,tré nổi tiếng ở cửa Đông ba)

    Trả lờiXóa
  7. miệng ông mãn,
    trôn mụ Vĩnh
    mừ
    đối chuẩn không?

    Trả lờiXóa
  8. buôn miệng mãn hết
    bán trôn vĩnh còn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mụ Vĩnh làm vui cho đời,làm món ngon cho cuộc sống.Ôôn mãn làm xấu mặt của Huế,làm cho lòng dân oán hận.

      Xóa
  9. Ok ,mụ Vĩnh là ai hè? Răng miềng khôñ

    Trả lờiXóa