Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

"Phò mã Nguyễn Văn Phương" giám đốc sở KH&ĐT - Mãn ĐÃ DI CĂN


Đọc ý kiến của bạn đọc
Chuyện bắt đầu loại bỏ Nguyễn Văn Bòn 02:12 Ngày 16 tháng 11 năm 2013

Câu chuyện này được nhiều người trong nước quan tâm nó gợi lên nhiều suy nghĩ khác nhau khi người ta nhìn lại những câu chuyện về cha-con, anh- em...cùng làm việc trong một ngành, một tổ chức chính trị, kinh tế... 
Cho đến nay, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ chưa thống kê được có bao nhiêu trường hợp cha-con, anh- em, vợ- chồng...cùng làm việc trong một bộ, một tỉnh chủ yếu là cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước nhưng với những vụ việc cha-con, anh- em..cùng làm việc trái pháp luật, bị phát hiện, xử lý thì nhiều người dân có cơ sở để lo ngại việc lạm dụng quan hệ gia đình trong việc công sẽ gây ra những thiệt hại cho lợi ích chung.
Cách đây vài năm, nguyên Thứ trưởng bộ Thương mại, ông Mai Văn Dâu đã phải ra tòa, bị phạt tù cùng với con trai của ông là Mai Thanh Hải (làm việc tại vụ Xuất nhập khẩu, cùng mảng do ông Mai Văn Dâu phụ trách) do có hành vi tham nhũng trong vụ án chạy quota xuất khẩu hàng dệt may.
Năm 2009, ông Đoàn Văn Kiển, nguyên chủ tịch hội đồng Quản trị tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam bị cảnh cáo về Đảng, cho thôi chức trong đó có nguyên nhân về việc ký quyết định, giao cho công ty của em trai ông này (Đoàn Duy Thức) khai thác than trái phép trong khu vực mở của tập đoàn Than-Khoáng sản quản lý.
Mới đây nhất, tháng 7/2010, ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong phần kết luận về sai phạm của ông Phạm Thanh Bình, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (nay đã bị khởi tố, bắt tạm giam), đã nêu việc ông Phạm Thanh Bình liên tục bổ nhiệm con trai (Phạm Bình Minh) giữ các chức vụ quan trọng trong tập đoàn Vinashin, bổ nhiệm em ruột giữ nhiều chức vụ, đại diện phần vốn nhà nước tại công ty thành viên trái quy định...Những ví dụ đó cho thấy, việc cán bộ, quan chức nơi này, nơi kia lạm dụng quyền thế, bố trí công việc, sự thăng tiến cho con có động cơ vụ lợi ở ta không còn là cá biệt cho dù, thực tế, luật Cán bộ, công chức và văn bản hướng dẫn dưới luật cũng đã có những quy định nhằm hạn chế, ngăn chặn tình trạng này.

Điều đáng nói và rất tệ hại là ông Hồ Xuân Mãn đã xây bè, kéo cánh tạo dựng phe nhóm thân hữu để dể bề thao túng trên chính trường ở Thừa Thiên Huế bằng thủ đoạn đơn giản, dẹp bỏ Nguyễn Văn Bòn, đưa Nguyễn Văn Cường còn chưa được 2 năm nghỉ hưu lên PBTTT “ngồi chơi xơi nước”, đẩy luôn đệ tử ruột Trần Thanh Bình lên TBTCTU, đây chính là điểm nghẽn mà Hồ Xuân Mãn phải bố trí bằng được nhằm thực hiện ý đồ thao túng trên lĩnh vực tổ chức và cán bộ. Bắt đầu từ đây xuất hiện những cán bộ, công chức thiếu năng lực chuyên môn, yếu kém về đạo đức lại cậy quyền, cậy thế của cha, anh, người thân được vào làm việc ở những vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng, Nhà nước gây phương hại đến lợi ích công, thiếu trách nhiệm với nhân dân, sao nhãn công việc, bê bối, tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra nhan nhãn không một ai quan tâm xử lý, nhất là các dự án đầu tư xây dựng, giao thông, bất động sản...những ai quan tâm không cần mất thời gian, chi một vài câu hỏi thì sẽ thấy ngay ở đâu có dự án đổi đất lấy hạ tầng thì ở đó có bóng dáng của anh Mãn, anh Thiện, anh Cao, anh Bình, anh Lý, anh Toàn…đẹp mặt lãnh đạo tỉnh chưa các bạn (!) 

Ở trường hợp ông Hồ Xuân Mãn, có thể người ta tin con, em, cánh hẩu của ông có năng lực, được đào tạo nhưng thăng chức cho con, em mình từ 2 tới 5 lần trong 2 năm thì không thể không nói ở đây không có sự lạm dụng, chỉ nêu một vài trường hợp điển hình để chứng minh sự vận dụng quyền lực trong khâu đề bạt cán bộ như Nguyễn Văn Phương con rể GĐ sở KH&ĐT, Hồ Xuân Phán GĐ sở TT&TT, Hồ Xuân Phương TPCSGT em ruột, Dương Tiến Anh GĐ TRT anh con dì, Trần Công Phú em cô cậu PGĐ sở Ngoại vụ… Đối với phe nhóm thân hữu điển hình như Hà CNUBKTTU, Trân BQL các KCN, Sơn GĐ sở TC, Khanh CVPUBND tỉnh , Vang GĐ sở NN&PTNT, Hùng PGĐCA, Hồng GĐ Hải Quan, Thắng PVPUBND tỉnh… Chắc chắn, không một cán bộ, công chức nào không có dây mơ, rễ má mà lại được bổ nhiệm nhanh, ở vào toàn những vị trí đáng mơ ước như vậy. 
Bình tỉnh nhìn lại công tác cán bộ ở tỉnh ta trong 2 nhiệm kỳ ông Hồ Xuân Mãn làm BTTU, mới thấy rằng chúng ta đang có khoảng cách lớn trong ý thức tôn trọng và thực thi pháp luật, chí ít là ở khâu tổ chức, sử dụng con người, một trong những yếu tố quyết định hiệu quả của bộ máy Đảng và Nhà nước.
Trong thời gian tới, sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự ở Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành, các cấp, các doanh nghiệp lớn của nhà nước. 
Liệu sẽ còn bao nhiêu ví dụ nữa để nhiều người dân mất tin vào sự liêm chính của chức vụ trong Đảng và của bộ máy công quyền?
Xin đừng biến chức vụ của Đảng và Nhà nước thành những chiếc bánh ngọt ngào để ban phát...hoặc thành vật phẩm cho đám dòi bọ tranh nhau...
Không là cái gì khác, chính nó là biểu hiện sinh động về sự suy thoái của Đảng CSVN.

43 nhận xét:

  1. Tính cách của các nhà lãnh đạo được đúc kết điển hình như sau:

    Tầm nhìn
    Sự đam mê và đức hy sinh
    Tin tưởng, sự quyết tâm và tính bền bỉ
    Xây dựng hình ảnh tốt
    Gương mẫu
    Vai trò bên ngoài
    Tạo sự tin tưởng cho những người đi theo
    Có khả năng phát động khi cần
    Khả năng truyền cảm

    ANH PHƯƠNG TỰ SOI MÌNH...ANH CHỈ CÓ CON C...MÀ THÔI...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “CẬU THỦY , CÔ BÍCH HẰNG” mà nhằm nhò gì so với “CẬU MÃN” ở Cố Đô Huế ! Thủy, Hằng chỉ lợi dụng tâm linh “cảm ngoại” nó có phong bao dày được quản lí văn hóa cầm cấp phép công nhận để hành nghề lừa gạt được gia đình liệt sĩ Phùng Thế Kiên và rất nhiều người dẹ dạ thiếu hiểu biết khoa học mê tín dị đoan ở xứ ta trong thời mạc pháp của các tôn giáo họ bỏ nhiều tiền của, tiền mất tật mang làm giàu cho bọn tà đạo ! các Cậu các Cô này nghe danh nhưng chưa học thêm chiêu của “ Cậu Mãn” làm “nghề” zậy sao thành công được ! “ Cậu Mãn Huế” còn lừa gạt được cả đồng đội đang sống, cả liệt sĩ và cả Đảng Cộng Sản nữa mới siêu sao chứ ! Cậu tu luyện đã thành “Hồ Xuân Li Tin” chui sâu leo cao còn cần danh hiệu ANH HÙNG để rồi còn ra TW phụ trách TÔN GIÁO - AN NINH cho chính phủ mới hay chứ ! “ Cậu Mãn” yên tâm bên tay phải Cậu có Mưu sĩ Ngô Hòa (Ngụy Quân Tử thứ thiệt) phủi tay hạ cánh an toàn siêu hơn cả HÒA THÂN đời Càn Long mà còn thua ai ! Bên trái “Cậu Mãn” có đám Cẩu đệ HÔ, HIM, MÉO THUỘC NHÓM 3 G (golf - girl - gold), ăn không thích làm, rồi còn có các Nhà “báo dân” HỮU THU, BẢO HÂN, QUỐC ANH, PHAN BÙI BẢO THY là lực lượng thứ tư ai cũng phải nể bảo vệ cho “Cậu Mãn” ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…” Việc gì đến cũng phải đến “Cậu Mãn” bực quá cái zụ ANH HÙNG CỦA CẬU ĐÃ BỊ NHÀ NƯỚC HỦY BỎ trở thành ANH HÈN, thôi xem ra cũng chẳng nhằm nhò gì so với những cái “ Cậu Mãn” đang có. “ Cậu Mãn” ăn ở có tiền nhưng không có hậu (vô hậu) nên nhân dân TT Huế cũng chưa chịu buông tha còn nghi ngờ muốn làm tới hỏi “Cậu Mãn” có phải đảng viên CS hay không ? Hay là “ CẬU CẨN” tái thế ? “Cậu Mãn” đang buồn ngao ngán vì tụi Hữu Thu, Bảo Hân, Quốc Anh, Phan Bùi Bảo Thy lấy tiền xong cũng biết xấu hổ chạy mất dép thì may còn mưu sĩ HÒA THÂN “tư vấn” đóng cổng độc ẩm một mình cáo “BỊ BỆNH K” (nhưng cơ chim vẫn còn hoạt động khỏe) cốt đánh lừa tụi nó để cho lâu cứt trâu hóa bùn cho chìm xuồng cái zụ làm rõ cái “đảng tịt”. Tội nghiệp “ Cậu Mãn” đi đâu cũng nghe dân chửi nhiều, về làng cũng không xong, bán nhà ở Thạch Hãn người mua cũng ngại ngạch đất phong thủy ! bực quá chời “ Cậu Mãn” nhập đồng phán: “CÁI CON C… ĐÃ HỒ 24 VUỐT KHÔNG THẰNG NÀO LÀM GÌ ĐƯỢC TAO ! TAO ĐÃ BẢO RỒI QUÂN TỬ TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN “, nghe “ CẬU “ phán zậy thì từ ở trển xuống dưới… ai cũng phải ngán …chắc là cái “đảng tịt” … cũng… tịt luôn ! “Cậu Mãn” tươi lại vì có thông tin hiện nay Trường ĐẠI HỌC VĂN HÓA HN ĐỊNH HƯỚNG NGU DÂN họ chán cảm nội theo cảm ngoại đang cổ xúy “TÂM …LINH TINH” nghe tiếng tăm TRÍ TRÁ của “CẬU” biết “ Cậu Mãn” tốt nghiệp Cử dơn LUẬT rừng nên sắp mời ‘CẬU “ dạy môn ÔNG ĐỒNG BÀ CỐT cho sinh viên nên thế nào họ cũng phục “ CẬU “ nhập cốt “ÔNG CHÍN THƯỢNG NGÀN NÓI DỐI “ cảm ngoại như cở thằng Thủy con Hằng thế nào nó cũng mang lễ tới ra mắt Sư phụ ! rồi thì việc nổi danh như cồn không bỏ tiền mà người ta PR cho “Cậu” nữa, Nhà xuất bản LAO ĐỘNG - XÃ HỘI thế nào họ cũng trả bản quyền cao vì độc quyền sử dụng ảnh “CẬU MÃN ” làm bìa mục đích để bán chạy sách, danh hài CÔNG LÝ mà nhằm nhò gì vì với “CẬU” vì CẬU CHƯA MÃN CUỘC ! “ Cậu Mãn“ nghỉ hưu sẽ không buồn tênh như ‘CẬU TUYÊN, CẬU LÝ, CẬU CƯỜNG , CẬU MÊ, CẬU HÒA THÂN…buồn vì tiền của, biệt thự nhiều nhưng không hiểu được mục đích cuộc sống là gì ? buồn vì không có bạn, người đàng hoàng có ai mà dám mò tới chơi. Không được như “CẬU MÃN ”, bây chừ “Cậu Mãn” không dạy LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐỌA ĐỨC cho CB và người dân được nữa thì cũng là giảng viên ĐH thỉnh giảng cho các trường ĐHVH môn CẢM NGOẠI rất Hot “Cậu Mãn ” sẽ vui vẻ khỏe mạnh vẫn uốn éo rượu tăng lực, ca hát, săn thú, gái gú (“CẬU” không để con em xinh đẹp bằng tuổi con “CẬU” nó hổn lại bợp tai lần nữa đâu), xì tẩy thua đậm kinh nghiệm chinh chiến lên cơ hơn và ca tiếp bài: …“CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO”.

      Xóa
    2. VẪN ĂN…VẪN NHẬU…VẪN HÁT CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO…vì có bùa hộ mạng 181 có nghĩa là Mãn bị liệt thần kinh xấu hổ vậy thì các đệ tử 3G của MÃN TRUYỀN lại từ quan lớn bé thì cũng ăn nhậu…gái gú…bài bạc…vơ vét, bên ngoài thì đồng bóng…ma túy…đề đóm…cá độ tràn lan…Nói theo ĐBQH - Nhà sử học Dương Trung Quốc: Chỉ còn lại cái bàn thờ cũng không giữ được định bán và quan tài của bố mẹ nó (không ai mua) nên không bán được thôi ! còn lại Mê - Man - Lý - Cường - Thiện - Cao - Hòa - Bình cờ tới tay ai nấy phất tụi nó bán tất tần tật. Không đỗ lỗi do thế lực thù địch ở bển được thì chỉ có làm đúng qui trình nhưng lỗi do… ở trển , ở trển không ổn thì… TRÍCH XUẤT BỒI THƯỜNG DOANH NGHIỆP TỪ NGUỒN...DÂN !!!

      Muốn bò lên chức vị cao
      Phải biết luồn lách cúi đầu liếm mông
      Tâng bốc bọn chủ nhân ông
      Bằng không có lẽ khó hòng tiến thân !

      Bọn bất tài, khéo lăng xăng
      Vuốt ve, nịnh nót... thăng quan đều đều
      Đâu cần làm việc chi nhiều
      Công lao kẻ khác bao nhiêu gom về

      Để làm thành tích riêng nhe
      Tường trình, báo cáo sếp nghe khen liền
      Khỏi cực và chẳng muộn phiền
      Béo bở, sung sướng kiếm tiền khỏe ru !

      Nghĩ lại càng thấy mình ngu
      Đầu tắt, mặt tối, mệt đừ người luôn
      Mấy năm chừng ấy mức lương
      Bị chúng bóc lột tủy xương tận cùng !

      Xóa
    3. CHÂN DUNG GIA ĐÌNH MÃN TRUYỀN CHƯA MÃN CUỘC

      Nghe nói quan “đệ nhất” tỉnh nhà
      Cướp công đồng đội để thăng hoa
      Đủ chuẩn anh hùng ngôi sao sáng
      Sánh vai dũng sĩ dám xông pha !

      Ông bảo chỉ huy ba trận liền
      Trận đầu tiên diệt ác ôn Triêm
      Sau đó giết Thuần, bắt gián điệp
      Cuối cùng Hoàng Sớm tội phải đền.

      Ông bảo ông là một sĩ quan
      An ninh Khu ủy - đã phong hàm
      Được Đảng phân công ra Cam Lộ
      Bảo vệ Phi đen thăm Việt Nam

      Ông bảo ông chỉ huy tài ba
      Ba huyện Quảng - Phong với Hương Trà
      Mùa Xuân Bảy lăm cùng nổi dậy
      Cướp lấy chính quyền về tay ta . . .

      “Công chúa” P Vân mang họ Hồ
      Bà con cô bác người Pakô
      Cơ hội ghi tên vào cử tuyển
      Bốn năm Đại học - thỏa ước mơ !

      Tốt nghiệp được về Sở ông Minh
      Phân công về huyện không vì tình
      Nổi cơn thịnh nộ ông o ép
      Mất ghế Giám đốc thật là kinh !

      “Công chúa” P Dung quả hơn người
      Thời gian tập sự mới hết thôi
      Bố trí Phó Ban Đại học Huế
      Giáo sư, Tiến sĩ tủm tỉm cười !

      Em ông, Giám đốc một cơ quan
      Trí tuệ tất nhiên cũng phải bàn
      Truyền thông - Thông tin Thừa Thiên Huế
      “Lá lông” cai quản các học hàm !

      Đại úy chính danh H X Phương
      Đã là Trung tá khá “can trường”
      Cậy thế thần ngông nghênh ngạo mạn
      Phương đến rồi đi vốn bất thường.

      “Phò mã” sáng rực tựa sao mai
      “Nhạc phụ” ngắm sao ước mơ hoài
      Mai mốt ta về, con yêu nhé
      Thay thế chân ta - đâu dám sai !

      Nghe nói ông mưu mẹo lắm mà
      Sắp ghế hơn thua hộ người ta
      Ông Minh, Nguyên, Thi đều khiếp đảm
      Cái ghế đang ngồi phải lìa xa!

      Một hôm vào quán ở ven đô
      Thấy cô tiếp viên mắt mở to
      Rạo rực ông ôm hôn đánh “chụt”
      Một cái bạt tai thiệt ra trò.

      Lặng lẽ ông vào nhà vệ sinh
      Trở ra lớn tiếng quát cô mình
      Không biết chiều khách, không biết việc
      Cút ngay ! ai thấu hết sự tình ?

      Ông là “tấm gương ấn tượng nhất”
      Làm theo gương Bác giống như thật
      Trả lại ba ngàn “đô” hối lộ
      Thanh liêm như thế sao khuất tất ?

      Tốp ba Bí thư được nêu gương
      Tổng kết ba năm ở Trung ương
      Học tập và làm theo lời Bác
      Ông diễn rất hay “một vở tuồng”.

      Xóa
    4. “Phò mã” sáng rực tựa sao mai
      “Nhạc phụ” ngắm sao ước mơ hoài
      Mai mốt ta về, con yêu nhé
      Bán luôn xứ Huế - rồi chia hai !

      Xóa
    5. Thằng công nhân bốc vác cảng Thuận an đại học chữ to ăn đất Hương Trà này mà làm Bí thư Tỉnh uỷ TTH còn phá hơn Thái thượng hoàng chự trâu HXM nữa! ngao ngán cho một chế độ công thần Mãn Truyền con nối !

      Xóa
  2. Liệu sẽ còn bao nhiêu ví dụ nữa để nhiều người dân mất tin vào sự liêm chính của chức vụ trong Đảng và của bộ máy công quyền?
    Xin đừng biến chức vụ của Đảng và Nhà nước thành những chiếc bánh ngọt ngào để ban phát...hoặc thành vật phẩm cho đám dòi bọ tranh nhau...
    Không là cái gì khác, chính nó là biểu hiện sinh động về sự suy thoái của Đảng CSVN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày trước, khi đọc đến NGỤY QUÂN TỬ HOẶC QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN, độc giả ai cũng tỏ ra chê ghét và khinh bỉ nhân vật này ghê gớm lắm !
      Bây giờ thử xét lại mỗi con người chúng ta, ai dám tự hào vỗ ngực rằng: Ta không có chất nguỵ quân tử trong người. Tinh tế một chút, chúng ta sẽ thấy ít nhiều chất “Nguỵ quân tử” nó luôn ẩn hiện bàng bạc trong cuộc sống chúng ta qua: làm ăn, giao tiếp, đối nhân xử thế và trong các lãnh vực xã hội cũng như tôn giáo.
      Điều trớ trêu là khi đụng đến Nguỵ quân tử ai cũng dị ứng và dãy nãy lên, không nhận mình là Nguỵ quân tử và mỹ từ này, chỉ muốn dành tặng cho kẻ khác mà thôi.
      Muốn biết chúng ta, ai có chất Nguỵ quân tử hay không, xin hãy xem hội chứng của Nguỵ quân tử dưới đây :
      - Lập lờ giữa cái thiện và cái ác, giả mù sa mưa, trí trá, lươn lẹo, che dấu bản chất không để lộ, dìm kẻ khác để đánh bóng mình, thích làm thầy thiên hạ, dốt nhưng ngộ nhận lãnh đạo toàn diện cái gì cũng biết, chủ quan chẳng chịu mở mang kiến thức, bảo thủ phủ nhận thành tựu trí tuệ người khác, hãnh tiến, không thích kẻ khác hơn mình, không thích dùng người tài, bị bệnh nhớ lâu thù dai. - Nguỵ biện to mồm khi bị đụng quyền lợi, chỉ vì lợi ích cá nhân hơn là tập thể đơn vị mình đang sống. Ba phải, dối trá mị dân, quyền lợi ôm vào, trách nhiệm đùn đẩy cho người khác, trước Quốc hội chất vấn thì biểu lộ thiếu học, thiếu Tâm đạo và Tầm quản lý trả lời ấm ớ, quanh co, đỗ trách nhiệm cho tập thể, thiếu văn hóa từ chức, liệt thần kinh xấu hổ. - Im lặng và đồng loã với điều sai trái, ngư ông đắc lợi, bợ đỡ lòn cúi cấp trên, quan cách, hống hách cấp dưới, biết cấp trên làm sai không can gián vẫn cho “đúng” để chiếm ghế. - Gây mất đoàn kết nội bộ, bằng mặt không bằng lòng, “bỏ bom” sau lưng chiến sĩ, gây bè phái để thăng tiến vinh thân kiếm lợi cá nhân, giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả, chạy chức chạy quyền, học giả bằng thật, ... - Đớn hèn, biết sai mà không dám tố cáo, biết đúng mà không dám bênh vực. Cốt nhất là làm đẹp lòng mọi người để hòng tranh thủ tình cảm và từ đó, mưu lợi cho bản thân: Thành đạt tài chánh và chính trị, tranh thủ quyền lực, tham lam danh vọng, lợi nhuận bất chính, chia bè kết nhóm, thích cấu kết với kẻ dốt nát, nịnh bợ, ngu dân để khỏi lộ chân tướng, chuộng hư vinh, bệnh thành tích, thích được sự kính nể nơi mọi người. Đó là tính cách của kẻ Vô Tâm , Vô Tầm và Vô Tài quản lý, lãnh đạo trong mọi thời đại xã hội.
      Xem ra phạm trù của Nguỵ quân tử bao hàm một cách rộng rãi và tinh tế trong cuộc sống của xã hội của chúng ta. Giờ đây các nhà Đạo đức khó tính cách mấy, cũng không thể loại trừ được những kẻ “Nguỵ quân tử” ra khỏi cuộc sống chúng ta nữa rồi ! Tuy nhiên, có còn hơn không, còn nước còn tác, người có chút lương tri với vận nước phải tự đấu tranh từng sac - na để chiến thắng bản thân trong cuộc sống bớt tham dục, vì lợi ích của Đất nước và Dân tộc, hiểu được mục đích của cuộc sống là gì ? để tránh Ô Dề cho hậu thế, tránh Nhân Quả trong nhãn tiền như “HỒ XUÂN CHƯA MÃN CUỘC”.
      Và phải chăng, Nguỵ quân tử là một thực tại sống ? Một cách thế sống của thời đại hôm nay ? một thời đại không coi trọng vì lợi ích trăm năm mà dạy và học làm người, giáo dục đạo đức từ mầm non như các nước tiên tiến, bên họ không chống tham nhũng như nhà Sinh vật cảnh bắt sâu ở cành mà phải bứng tận gốc rễ hoặc họ không như ta quét rác ngược lên cầu thang ! Điều chúng ta dễ nhận thấy: Những người càng Nguỵ quân tử, càng dễ thành đạt trong cuộc sống và càng dễ phá hoại nhiều tài nguyên, môi trường, kinh tế, chính trị, văn hóa và quốc phòng của đất nước. Vì họ khôn khéo, tinh tế, nhạy cảm để sống được lòng kẻ dưới và vừa lòng người trên. Còn như người tài, người quân tử may lắm thì được lòng kẻ dưới, chứ vừa lòng kẻ trên thì quả là hơi bị khó, nếu không đồng hội đồng thuyền thì cho ra khỏi guồng máy vì sợ “lộ hàng” ! vì chữ Tâm chữ Tài thường đi với chữ Tai, bởi họ bộc trực, khẳng khái và chân thật quá nên khó sống được trong xã hội xô bồ, đầy bất trắc, đầy tính chất thực dụng.


      Xóa
    2. Đến đây, tôi muốn an ủi mình đề cập đến một thứ Nguỵ quân tử tích cực - một thái độ sống như cha ông chúng ta đã nói: “Khôn chết, dại chết, biết sống”.
      Một Ngụy quân tử tích cực mà Trang Tử đã bày tỏ một cách thế sống: “Răng cứng thì gãy, lưỡi mềm thì còn”, cho thấy một triết lý sống thích nghi, mềm mỏng để tồn tại và vươn lên trong cuộc sống.
      Và phải chăng, ngay cả trong Kinh Thánh cũng dạy chúng ta: “Hãy sống thơ ngây như con trẻ và khôn ngoan như con rắn”, đã phác hoạ một hình tượng sống trong cõi vô thường này, một tính chất vừa khôn ngoan tinh tế nhưng trung thực vừa phải. Bởi thế, Ngụy quân tử chắc chắn không thể thiếu trong cuộc sống đầy dâu bể này nữa rồi. Hơn bao giờ hết, Ngụy quân tử là một chất vắc xin đề kháng cần thiết cho cuộc sống. Ngụy quân tử là một chất phụ gia, xúc tác cho cuộc sống được thăng tiến và vươn cao hơn.
      Đọc đến đây, có lẽ, nhiều người không đồng quan điểm với tôi, chấp nhận về sự hiện diện của “Ngụy quân tử” trong cuộc sống, và nghĩ rằng tôi cổ suý cho Nguỵ quân tử. Thực ra, tôi không hề có ý đó. Nhưng là dám nhận chân một thực tại hiển nhiên mà cho dẫu chúng ta có phủ nhận thì nó vẫn cứ tồn tại. Sự nhận diện này, cũng rất cấp bách và thiết thực, để chúng ta có liệu pháp ngăn ngừa và chữa trị sự quá trớn của Nguỵ quân tử. Chúng ta cũng đừng mãi lẫn tránh, để rồi nguy hại nhất là đội lốt đạo đức giả làm băng hoại đời sống đạo đức nơi bản thân chúng ta và xã hội.
      Và tôi, cũng chỉ muốn noi gương của nhà vật lý Galilê để nói: “Nói gì thì nói, trái đất vẫn cứ quay xung quanh mặt trời”. Và chúng ta, dẫu có muốn chối bỏ Nguỵ quân tử, thì Nguỵ quân tử vẫn cứ bàng bạc quanh ta, và cả chính chúng ta đang là Nguỵ quân tử mà chúng ta không hay biết đấy thôi.
      Cái khó nhất nơi “Ngụy quân tử tích cực” là, sự chuẩn mực và giới hạn của nó giữa cái thiện và cái ác là rất mong manh và khó phân định nổi ranh giới giữa Quân tử và Tiểu nhân. Muốn chuẩn mực được giới hạn của Nguỵ quân tử, thì cần phải có Tâm Đạo vững vàng để chiến thắng Tâm Ma, muốn được vậy vai trò giáo dục đạo đức thiếu niên nhi đồng của gia đình và xã hội phải là hàng đầu. Có thế thì mới vượt qua được những tham vọng mù quáng, và những phồn vinh huyển ảo của kiếp người. Và như thế, thiết tưởng chúng ta không nên lạm dụng chất vắc xin Nguỵ quân tử một cách thái quá, làm tổn hại đời này và muôn đời sau.

      Xóa
    3. Ngụy quân tử là một chất xúc tác cần thiết cho cuộc sống, nhưng chưa đủ để tạo thành con người nhân bản được. Chúng ta hãy nghe lời cảnh báo của Kim Dung : “Một trăm tên tiểu nhân, không đáng sợ bằng một tên Ngụy quân tử”.
      Ngày nay, chúng ta thấy Nguỵ quân tử, sống đầy dẫy quanh ta. Nó đội lốt ở nhiều nhân dạng: Các quan viên chức cao cấp, những xếp lớn, xếp nhỏ, những thủ trưởng, giám đốc xúng xính trong các bộ lễ phục, thắt cà vạt trang trọng đứng đọc diễn văn khai mạc sự kiện, lợi dụng tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật phục vụ du lịch, dự án công trình tập thể của tỉnh, dự án của chính phủ tổn hại tài nguyên môi trường kể cả điểm yết hầu trọng yếu quốc phòng để đục nước béo cò còn được mọi người nể phục kính trọng và phủi tay hạ cánh an toàn không mang bản chất của Hòa Đại Nhân, của Nhạc Bất Quần thì là thứ gì ? Nhưng khi phanh phui ra sự thật, bị nhà báo chân chính vào cuộc, công an sờ gáy toàn là những tên đục khoét, sâu mọt, láo toét, khai man cướp công đồng đội, có lối sống xa hoa, trụy lạc rao giảng đạo đức bắt người dân phải học tập, đạo đức suy thoái làm thâm thủng ngân sách của đất nước cả hàng ngàn tỷ đồng làm lòng dân không yên, thiếu niềm tin ở Đảng và chính phủ bởi người dân còn nghèo khó họ phải cày để gánh nợ. Đó chính là những phần tử phản động, là kẻ thù của đảng Cộng sản gây tổn hại cùn mằn bế tắc nguy cơ cho đất nước. Những Giám đốc, Trưởng phòng, Ban, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Quan đầu tỉnh, Quan lớn, Quan bé, từ cấp xã phường đến cấp trung ương, v.v… nhưng trong chính trị, thương trường là những kẻ mưu mô xảo quyệt, không từ một thủ đoạn, hành động tội ác nào để hạ bệ đối thủ.
      Không còn nghi ngờ gì về sự hiện hữu của Nguỵ quân tử trong mỗi chúng ta nữa rồi. Hơn bao giờ hết, mỗi người chúng ta hãy kịp thức tỉnh, để gạn đục khơi trong cái “Nguỵ quân tử tích cực” ra khỏi cái bản chất Nguỵ quân tử man trá đang nương náu trong cái thiện ở mỗi tâm hồn chúng ta đó là bản chất của HÒA ĐẠI NHÂN, của LÝ THÔNG, của NHẠC BẤT QUẦN.

      Xóa
  3. Không chỉ thay chu Thọ mà còn thay cả Cao, cả Thiện nữa...Thừa Thiên héo ơi...

    Trả lờiXóa
  4. Thật buồn cho Quê Hương ! Việc ông mãn trao quyền cho đệ tử cao - bình cả 2 đều thiếu hiểu biết về Huế nên chả tâm huyết để xây dựng TTH, họ như những con cọp đói tranh nhau cắn xé những miếng mồi đất đai, rừng rú, các dự an BĐS, xây dựng, giao thong...làm mất uy danh của Tỉnh vâng mệnh trời. Với TCCB thì tạo dựng phe nhóm thân hữu đến nước đưa phương phò mã, hà UBKT (nguyên bảo vệ BVTW ) lên thay thiện, cao, bình thì ôi thôi TTH không biết sẽ đi về đâu hỡi trời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước hết phải khẳng định Hồ Xuân Mãn (hoặc Hồ Xuân Chưa Mãn Cuộc) là “tấm gương tiêu biểu” của bầy sâu hiện nay nhiễm căn bệnh trầm kha đó là Tham lam và Dối trá bởi trong nhà trường nước ta thiếu môn Đạo Đức Học. Đành rằng Giáo dục đạo đức là trách nhiệm của Gia đình, Nhà trường và Xã hội vậy ngài GS-TS Bộ trưởng Bộ GDDT, có viết thư cho các đồng chí Cô, Thầy giáo ngày Nhà Giáo 20/11 năm sau ngài cũng phải nên động não suy nghĩ để viết thư đỡ buồn cười hơn ! Thiếu giáo dục đạo đức chân chính con người sẽ có lòng tham không đáy còn hiểm ác hơn con vật vì nhiễm căn bệnh hãnh tiến, tham lam nhũng nhiễu, chuộng hư vinh, chuộng thành tích, trí trá với đồng đội, với người đã khuất miễn sao đạt được mục tiêu. Do lỗi hệ thống ở đất nước ta mà rất nhiều quan chức từ địa phương tới trung ương đều mắc phải căn bệnh khó chữa này. Bởi ta đánh chuột phải chự bình quý. Điều này khó bưng bít vì người dân hiện nay đã rõ. Tuy nhiên, hiển lộ ra cũng không nhiều. Người có danh phận thường bị thị phi như Hồ Xuân Mãn : bài bạc - gái gú - săn thú - ăn tiền và …khai man cướp công đồng đội bị bắt tại trận xưa nay cũng hiếm thưa các đồng chí chưa bị lộ, vậy thì Ô Man không phải là kẻ cuối cùng !
      Ngày 24/10/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu AHLLVT đối với ông Hồ Xuân Mãn. Xung quanh chuyện ông Mãn dân Huế còn xôn xao rằng, Hồ Xuân Mãn chưa từng được kết nạp Đảng.
      việc kết nạp Đảng, ông Mãn khai trong lý lịch đầy ẩn số:
      - Không có người giới thiệu vào Đảng.
      - Bí thư Đảng bộ xã không hề biết. Nhất là trong thời kỳ đang kháng chiến thì hết sức chặt chẽ, kỹ càng, không thể lỏng lẻo được.
      - Tổ chức huyện ủy không hề biết chuyện này, chưa hề báo cáo cho Thường vụ Huyện ủy biết để thường vụ chuẩn y?
      - Ngày kết nạp Mãn khai trong lý lịch lại là ngày Mãn đang đi học lớp xã đội trưởng ngoài quân khu, vậy Mãn được kết nạp ở đâu vậy?
      Cứ như phản ảnh của quần chúng, xét về nguyên tắc trong điều lệ Đảng, việc ông Mãn có đúng là Đảng viên không, quần chúng Huế đề nghị: “Các cơ quan có trách nhiệm phải xem xét việc này cho thật rõ ràng, chứ không thể lừa Đảng được”.
      Hiện nay một số quan tham nuôi ảo tưởng “hạ cánh an toàn”, nghỉ hưu rồi thì sẽ không bị đụng đến, nhưng thực tế các cao quan đã nghỉ hưu liên tiếp bị bắt, đã bị bịt chặt lối thoát.
      Ngoài sai trái nghiêm trọng của Hồ Xuân Mãn đã rõ còn phải làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế do Ngô Hòa tư vấn thiết kế để Hồ Xuân Mãn trở thành AHLLVTND, trong 4 phiếu của Ban thường vụ tỉnh ủy là của Ngô Hòa.
      Theo tìm hiểu của phóng viên, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ông Mãn do UBND tỉnh lập.
      Hồ sơ đề nghị gồm có:
      1. Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, (Nguyễn Ngọc Thiện ký)
      2. Ý kiến đề nghị của tỉnh ủy, (P.bí thư trực Nguyễn Văn Cường?)
      3. Báo cáo thành tích của ông Mãn có xác nhận, (CVP TU Hồ Viết Bá ký)
      4. Biên bản đề nghị tặng danh hiệu anh hùng của Hội đồng TĐ & KT tỉnh. (Ngô Hòa ký).
      Tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng không ngóc đầu lên được, người dân không có thông tin đáng biết chỉ lo cày để đóng thuế nhưng đám đệ tử CB ngu-ồn do Hồ Xuân Mãn cơ cấu thì…sao ? ! Chỉ có Mãn Cuộc mới biết.

      Xóa
  5. nguyễn văn cường chậu cảnh để trang trílúc 19:51 16 tháng 11, 2013

    nguyễn văn cường làm PBTTTU và CTHĐND đúng là chậu cảnh để trang trí, nhưng như loại hổ háu đói tranh ăn, chỉ biết cắn xé đất đai, rừng, ăn chơi, gái gú và giành quyền lợi cá nhân. Không mưu mô, bị HXM lợi dụng như cục kê để thao túng về công tác TCCB.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Văn Cường là thằng CA dốt xu nịnh MÃN đưa lên làm cảnh thua thằng mưu sĩ Hòa Thân mềm như rắn lục đuôi đỏ giấu tài sản giỏi. Cường chỉ giỏi ăn chơi và chia đất, phá rừng, gái gú uốn éo là nghề nó có khách sạn xịn vùng ven toàn chứa bạc và chứa đĩ phục vụ các sếp.

      Xóa
  6. TÔI LÀ LÃNH ĐẠO MỘT DOANH NGHIỆP TRONG KCN PHÚ BÀI. CÓ MẤY DỊP TIẾP XÚC VỚI NGUYỄN HỮU TRÂN - TRƯỞNG BAN QL CÁC KCN THÌ TÔI CÓ NHẬN XÉT ÔNG NÀY NGU QUÁ. KHÔNG BIẾT GÌ VỀ KIẾN THỨC KINH TẾ NHƯNG GIỌNG KHI NÀO CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI MUỐN DẠY DOANH NGHIỆP. ĐÚNG LÀ THẰNG THỢ MỘC KHÔNG SAI. CHÍNH TẢ THÌ VIẾT SAI BE BÉT. HỌC LÓM ĐƯỢC MẤY CHỮ KHI NÀO CŨNG XỔ ICOR VỚI IKIEC. NGU NHƯ THẾ NÀY NHƯNG NHỜ NỊNH BỢ MÃN NÊN MỚI ĐƯỢC NHƯ VẬY.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái gì thuộc số ít mới là hiếm. Như chuyện thường ngày ở huyện thì nói làm gì nữa. Việc bạn nêu trên là quá bình thường. Vậy bạn nghĩ họ hít thở không khí để hưởng thụ, họ làm việc công đức à ?
      Nếu đòi hỏi phải có tri thức,kiến hay cái tâm...là bạn quá tham vọng, bởi lẽ chẳng tìm được thằng nào trong cái mớ tạp pì lù đó cả. Đừng có mơ, nó dốt nhưng cha ông nó có tài bây giờ nó "hữơn"-đó là luật nhân quả !!!

      Xóa
    2. 1. Phải kỷ luật đuổi ra khỏi Đảng đối với Hồ Xuân Mãn do ông ta đã lừa bịp, gian dối và man khai thành tích để cướp công đồng đội đồng chí.
      2. Phải thu hồi danh hiệu "Cá nhân tiêu biểu" trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà Hồ Xuân Mãn được tuyên dương nhầm, đồng thời phải tước bỏ tất cả các danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" và "Dũng sỹ diệt Mỹ" do ông ta man khai mà có.
      3. Phải công khai công bố cho toàn thể đảng viên và các cơ sở đảng của Đảng bộ Thừa Thiên Huế biết Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên không và việc kết nạp HXM vào đảng có đúng quy định và điều lệ đảng không? Hay do ông ta khai man lý lịch để chui vào đảng như nhiều cán bộ đảng viên và CCB lâu nay tố cáo?
      4. Phải xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ( nhiệm kỳ 2005-2010) đã đồng lõa và nhắm mắt ký xác nhận hồ sơ gian dối để Hồ Xuân Mãn được phong tang danh hiệu Anh hùng LLVTND bất kể họ là ai: đã nghỉ hưu, đang tại chức hoặc được đề bạt lên vị trí lãnh đạo cao hơn.

      Xóa
    3. Một chế độ công thần làm lụn bại đất nước: thứ nhất HẬU DUỆ, thứ hai QUAN HỆ, thứ ba TIỀN TỆ cuối cùng mới là TRÍ TUỆ
      “Phò mã” sáng rực tựa sao mai
      “Nhạc phụ” ngắm sao ước mơ hoài
      Mai mốt ta về, con yêu nhé
      Thay thế chân ta - đâu dám sai !
      Hồ Xuân Mãn đứng ra lo cho thông gia là Giám đốc cảng Thuận An thoát tội khi cho chiếc tàu 06 sang Trung Quốc buôn lậu, tàu chìm gần 10 người chết…làm dư luận bức xúc. Con rể Mãn tên là Phương tốt nghiệp đại học dan lập không xin được việc làm, được cha cho xuống cảng làm việc. Trở thành con rể, ông Mãn cho Phương về Phòng Kế hoạch Tài vụ Sở giao thông Vận tải, từ công nhân lên phó phòng, trưởng phòng rồi Phó giám đốc Sở… bằng những “thủ thuật” tinh vi. Có quyền trong tay, lại có ô dù, Phương trở nên cao ngạo không coi ai ra gì. Mất uy tín ở Sở giao thông Vận tải, Mãn dùng quyền “điều” con rể ra làm chủ tịch huyện Hương Trà. Thời gian làm chủ tịch huyện ở đây, con rể “ông Bí thư” vi phạm nhiều vụ việc về đất đai gây hậu quả nghiêm trọng đến nay giải quyết chưa xong. Đã không bị kỉ luật, Phương được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị cho bước tiến cao hơn. Trước khi về hưu, Hồ Xuân Mãn tổ chức quy hoạch và cơ cấu cán bộ, đưa con rể vào diện quy hoạch cán bộ nguồn, hiện đang học lớp đào tạo cán bộ nguồn chiến lược ở Trung.
      Nhìn cái mặt lợn thằng tổ chức đánh bạc, nhìn thằng Hòa đại nhân có chân tướng dáng mềm mại như rắn lục đuôi đỏ, nhìn thằng phò mã não ngắn ăn đất được Hồ Xuân Mãn quy hoạch bí thư tỉnh ủy TTHuế tương lai và thằng D ba phải vô tài bất tướng mà thấy lợm lợm tởm tởm ! Buồn buồn ! Ôi quê hương nước mặn đồng chua…sẽ thành TTHéo. Dạ thưa xứ Huế bây chừ / Chỉ còn núi ngự bên bờ sông hương !

      Xóa
  7. Ai có nhu cầu đóng bàn ghế thì hãy liên hệ với Nguyễn Hữu Trân qua số di động: 0903.571.721 hoặc qua số email: nhtran.sct@thuathienhue.gov.vn. Tay nghề của Trân rất giỏi nổi tiếng cả huyện Phong Điền. Mặc dù bây giờ là lãnh đạo lắm tiền nhưng ban đêm về nhà Trân vẫn tranh thủ đóng bàn ghế, giường để bán. Nhà Trân ở đường Yết kiêu, TP Huế bà con nhé!

    Trả lờiXóa
  8. THỢ MỘC TÀI BA NGUYỄN HỮU TRÂNlúc 23:59 16 tháng 11, 2013

    TRÂN LÀ THỢ MỘC TÀI BA
    Làm cầu, làm quán, làm nhà... khéo thay!
    Lựa cột anh dựng đòn tay,
    Bào trơn đóng bén nó ngay một bề.

    Bốn cửa anh chạm bốn dê
    Bốn con dê đực chầu về tổ tông,
    Bốn cửa anh chạm bồn rồng,
    Trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo.

    Bốn cửa anh chạm bốn mèo,
    Con thì bắt chuột, con leo xà nhà.
    Bốn cửa anh chạm bồn gà,
    Đêm thì nó gáy, ngày ra ăn vườn.

    Bốn cửa anh chạm bốn lươn,
    Con thì thắt khúc, con trườn bò ra.
    Bốn cửa anh chạm bốn hoa,
    Trên là hoa sói, dưới là hoa sen.

    Bốn cửa anh chạm bốn đèn,
    Một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ.
    Một đèn đọc sách ngâm thơ,
    Một đèn anh để đợi chờ nàng đây.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu có dịp các vị hãy tìm hiểu ở các nước đang phát triển- xe ô tô nhiều hơn ở VN, và đó chỉ là phương tiện thôi mà.
      Họ nuôi heo, bán heo rồi bỏ ống, nay xổ ống mua xe chơi. Có gì phải bàn, các vị ráng nuôi heo coi thử đi.
      Còn chuyện ít học mà làm to, có gì là sướng ? Đã gọi là công bộc thì chẳng khác gì đầy tớ, vậy các vị có ưa làm đầy tớ không ? Nếu không thì khỏi bàn nhé.
      Mấy ai học giỏi mà làm to ? Có nhà bác học nào làm nguyên thủ không ? Hiếm lắm, và nếu bạn có năng khiếu về chuyên môn thì càng khó làm lãnh đạo. Vì điều gì của bạn đều cụ thể, rành rọt-A là A, B là B.. chứ đâu có nói chung chung được mà làm lãnh đạo, hả.
      By, đừng có mơ hoa nhé. Hun

      Xóa
  9. Thợ mộc là một cách gọi dân dã của những người làm nghề mộc nhỏ lẻ trong gia đình và các xưởng sản xuất thủ công. Ngày nay, những nhà máy sản xuất và chế biến đồ gỗ nói chung thì những thợ mộc làm việc tại đó được gọi là công nhân mộc.
    Một trong những trường đào tạo ngành này ở Việt Nam là Trường Đại học Lâm nghiệp, trong đó có ngành (khoa) Chế biến lâm sản
    Dụng cụ của thợ mộc để thực hiện quá trình gia công gỗ gồm:
    dụng cụ cơ bản (bào, cưa, đục, thước thợ, búa, kìm, vv.);
    dụng cụ cắt bằng máy (cưa dây, cưa đĩa, cưa vòng, dụng cụ tách lớp gỗ);
    dao phay phẳng bề mặt gỗ (phay bảng, thanh nẹp, khối lăng trụ);
    mũi khoan máy (có bốn hoặc ba lưỡi cắt, có bậc để cắt lỗ định hình);
    dao phay gỗ (phay rãnh, phay lỗ);
    dao phay các profin cong gồm các loại như dao phay ngón, đầu phay, đĩa cắt, dao tiện gỗ, bánh mài, ngoài ra còn có các dụng cụ để làm sạch, đánh bóng, quét màu.

    Trả lờiXóa
  10. còn lạ gì con ông cháu cha cùng nhau thống trị trong xã hội hiện nay, các bạn về các xã thì biết.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Vì sao HXM chọn 2 eng thợ mộc làm giám đốc sở hèo? lạ hí?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ là sản phẩm của chế độ.lúc 12:07 18 tháng 11, 2013

      CÁN BỘ CHỦ CHỐT Ở HUẾ CHỈ CẦN ĐẾN VẬY...
      MÃN LÀM ĐẾN BI THƯ TỈNH ỦY THÌ AI LAM CHI MÀ KHÔNG ĐƯỢC?

      Xóa
    2. Good ! Ngắn gọn nhưng súc tích ./.

      Xóa
  13. ...”Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) lần thứ 2. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng hàng chục nghìn tăng ni, Phật tử, thân nhân các nạn nhân và người dân đã tham gia cầu nguyện và nghi lễ thả hoa đăng tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT....”
    “...Lễ cầu siêu được kết thúc bằng nghi lễ thả hoa đăng trên hồ Phóng Sinh với gần 8 ngàn hoa đăng tượng trưng cho số người chết trong 10 tháng đầu năm 2013.”

    Tại sao một bộ trưởng lại thần thánh hóa chuyện tại nạn giao thông, Nhà nước đã bất lực trước quốc nạn này rồi hay là đang nhờ sự can thiệp của một thứ tà giáo nào vậy ?
    Như một trò hề, thật bôi bát./.

    Trả lờiXóa
  14. nguyễn văn cao phổ biến học tập gương điển hình của bác HXM:
    Nhìn ảnh nguyễn văn phương và nguyễn văn cao thấy nhiều điểm tương đồng về nhân tướng học là lùn lùn, miệng hơi meo méo, lối sống cơ hội, cục bộ, bè phái, gian xảo, vơ vét, điều hành công việc của cơ quan chỉ biết nghe vợ xúi dục hơn nghe TVTU và UBND tỉnh.
    Hai đc đang phổ biến kinh nghiệm cho Nguyễn Kim Dũng bí thư Huế (cũng thuộc loại học ít nhưng biết nhiều...) những lý luận và thực tiễn đươc rút tỉa từ kinh nghiệm xương máu ở bố vợ và "thầy mãn" về bòn rút của công, viêc xẻ thịt khu đô thị Mỹ Thượng huyện Phú Vang; khu Đông Nam Thủy An, khu đô thị An Vân Dương thành phố Huế và thị xã Hương Thủy để "đổi đất lấy hạ tầng" ở các khu biệt thự cao cấp Phú Mỹ Hưng - Sài Gòn; ở khu biệt thự Mỹ Đình, khu biệt thự cao cấp WINCOM - Hà Nội mỗi đc một vài biệt thự cao cấp.
    Ôi ! nông dân Phú Vang, Huế, Hương thủy đang gạt nước mắt vì ruộng nương, mồ mã tổ tiên đang bị đám "đầy tớ" của nhà đầu tư cày xới tanh bành. Ôi ! Bác ơi sao Bác mất sớm để chính sách "người cày có ruộng" đi theo về chín suối rồi (1)

    Trả lờiXóa
  15. Phong độ khiêm tốn, nảo bộ thiếu thốn, tư tưởng hổ lốn, ăn đến nơi đến chốn, dân tình khốn đốn, nên tìm đường chạy trốn về ...xứ nghệ./.

    Trả lờiXóa
  16. Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
    Ông Xit-ta-lin bên cạnh nhi đồng
    Áo Ông trắng giữa mây hồng
    Mắt Ông hiền hậu, miệng Ông mỉm cười

    Xít-ta-lin! Xít-ta-lin!
    Yêu biết mấy, nghe con tập nói
    Tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin!
    Hôm qua loa gọi ngoài đồng
    Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao
    Làng trên xóm dưới xôn xao
    Làm sao, Ông đã... làm sao, mất rồi!
    Ông Xít-ta-lin ơi, Ông Xít-ta-lin ơi!
    Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?
    Thương cha, thương mẹ, thương chồng
    Thương mình thương một, thương Ông thương mười
    Yêu con yêu nước yêu nòi
    Yêu bao nhiêu lại yêu Người bấy nhiêu!
    Ngày xưa khô héo quạnh hiu
    Có người mới có ít nhiều vui tươi
    Ngày xưa đói rách tơi bời
    Có người mới có được nồi cơm no
    Ngày xưa cùm kẹp dày vò
    Có người mới có tự do tháng ngày
    Ngày mai dân có ruộng cày
    Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai
    Ơn này nhớ để hai vai
    Một vai ơn Bác một vai ơn Người
    Con còn bé dại con ơi
    Mai sau con nhé trọn đời nhớ Ông!
    Thương Ông mẹ nguyện trong lòng
    Yêu làng, yêu nước, yêu chồng, yêu con
    Ông dù đã khuất không còn
    Chân Ông còn mãi dấu son trên đường
    Trên đường quê sáng tinh sương
    Hôm nay nghi ngút khói hương xóm làng
    Ngàn tay trắng những băng tang
    Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời

    (Tố Hữu, 5-1953)

    Trả lờiXóa
  17. Mở đầu chương trình là ca khúc Lăng Cô biển đợi do Đăng Thuật trình bày với sự tham gia diễn xuất của Anh Thơ; ca khúc Khúc tình Huế được xếp thứ tư, từ phút 14:20, do Anh Thơ trình bày.
    Nhạc An Tuyên (nghệ An) phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Nguyên văn Cao

    Trả lờiXóa
  18. Đề nghị các anh làm công tác tham mưu lĩnh vực tổ chức cán bộ hãy tận tâm. Thuyết phục lãnh đạo cơ cấu cán bộ chủ chốt từ cấp xã, phường phải thật chuẩn.Đừng để như hiện nay, một số bí thư các xã ko có năng lực, vi phạm pháp luật khi làm chủ tịch UBND xã, đã được kết luận nhưng vẫn cơ cấu bí thư, hiện nay đủ hai nhiệm kỳ lại cơ cấu lui chủ tịch UBND xã.Đó là trường hợp ông Trần duy thao, bí thư đảng ủy xã Thủy Thanh, Hương Thủy. Gần như toàn bộ cán bộ, công chức xã Thủy Thanh là con cháu, anh em họ Trần duy.. Hậu quả như thế nào xin mời mọi người về Thủy Thanh để biết bản chất thủ đoạn vô cùng nham hiểm của Trần duy Thao hay còn gọi là Hồ xuân thao..

    Trả lờiXóa
  19. nói tầm... phải

    Trả lờiXóa
  20. Mấy eng răng hay chôm chỉa eng Phương tui rứa hè? Nóng mặt à. Eng tui là cán bộ nguồn đó. Liệu hồn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sợ quá! Hi.. hi... hi

      Xóa
    2. HỒ XUÂN MÃN chự trâu và gỡ mìn bằng cấp 1 còn chưa có mà phải mua, còn mua thêm Cử nhân Luật...rừng để leo cao chui sâu nữa, MÃN KHÔNG HỌC ĐẠI HỌC làm sao biết Chương trình Đại học của Chế độ cũ được ? giáo dục của “ngụy” là NỀN GIÁO DỤC hiện đại mô hình các nước tiên tiến phương Tây, đầu vào nhiều (dễ) đầu ra ít (khó) theo hình chóp (TỐT NGHIỆP ÍT VÀ GIỎI, AI CŨNG CÓ VIỆC LÀM) họ chú trọng chất lượng chứ không VÀO ĐƯỢC RA ĐƯỢC như bây chừ vẫn lạc hậu theo Liên xô cũ, CHẠY THEO SỐ LƯỢNG VÌ BỆNH THÀNH TÍCH quen thói dối trá để ngu dân. (Bộ trưởng GDĐT dốt còn lấy tiền dân đi học bổ túc tiếng Anh trước khi hưu ! Mới đây viết cái thư gửi chúc Thầy cô giáo 20/11 thì không ra hồn mà toàn là GS-TS cả ! ) SV VN ra trường thì hàng loạt mà yếu kém như gà công nghiệp nên KHÔNG CÓ VIỆC LÀM VÌ HỌC GIẢ BẰNG THẬT ! BỘ HỌC đào tạo hàng loạt TS GIẤY VÀ DÕM, sv ta ra nước ngoài càng xấu hổ thêm ! QUÂN SỰ HỌC ĐƯỜNG hàng năm trước đây thì cũng như SV các trường ĐH hiện nay về Phú Bài học GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG đó thôi ! Chế độ nào cũng vậy. Ngô Yên Thi không Nhân Dân Tự Vệ chống phá CM như cả gia đình Mãn mà học ĐH để làm thầy giáo. Trước 1975 bất cứ ai có học ĐHCĐ cũng vậy thì khai vào lí lịch làm gì ? Rất tiếc mấy eng trên CÁI…VỤ THƯỜNG THƯỜNG cũng dốt đặc lòi ra không ai học ĐH cả, có học thì cũng tại chức chính trị bổ túc văn hóa a dua xu nịnh theo kẻ trí trá với đồng đội, KHAI MAN LỪA ĐẢNG ĐÁNH NGÔ YÊN THI ĐỂ LÊN CHỨC BÍ THƯ PHÚT 89 Thi thân cô thế cô mới oan ! HÒA ĐẠI NHÂN học cao đẳng chế độ cũ cũng biết nhưng bản chât ngụy quân tử nên ăn theo đám này. TÉ RA MỚI BIẾT LÀ CẢ LŨ NGU. Bây chừ thì MÃN bị quả báo nhân quả nhãn tiền, thân bại danh liệt thật LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG ông trời có mắt ! làm TÀ TRỊ hại Hồng Phiếu nâng Mậu Chi vì Chi chung nhiều rồi bán luôn Huda v.v…, rồi dựng đám cẩu đệ HÔ, MÉO, HIM lên v.v…tha hồ tung hoành vơ vét làm TTHuế đã nghèo còn nghèo thêm dân đen phải cày để bồi thường thiệt hại cho thằng Tàu vụ DỰ ÁN CHO THẰNG CÓ TIỀN ÁN TIỀN SỰ THUÊ BÀN THỜ CỬA KHẺM cả nước phản ứng, bị lộ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau làm rối lên thì chỉ có tiền thuế của dân chịu. Qua đấu tranh của ND TTHuế và cả nước CT nước đã tước bỏ DANH HIỆU AHLLVTND của Mãn rồi, sắp tới nhân dân TTHuế đề nghị TBT đảng CSVN làm rõ vụ ĐẢNG TỊCH Mãn ra nữa KHÔNG LẼ HỒ XUÂN MÃN THAY TỔ CHỨC TỰ KẾT NẠP CHO MÌNH ? thì cỡ như mưu sĩ HÒA ĐẠI NHÂN và lũ bồi bút lấy đô la như HỮU THU, BẢO HÂN, QUỐC ANH, PHAN BÙI BẢO THY cũng hết phép chịu sầu thôi ! HÒA ĐẠI NHÂN tư vấn “chạy” bệnh án K cũng bị lộ rồi. Chỉ còn thành …HỒ XUÂN MÃN PHẦN !

      Xóa
    3. CÁC ÔNG, Bà:
      1. UVTW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện
      2. P. Bí thư trực Đảng Trần Thanh Bình
      3. P. Bí thư, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao
      4. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Viết Bá
      5. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà
      6. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền
      7. Bì thư thành ủy Huế Nguyễn Kim Dũng
      Các Ông, bà đang nhận lương và phụ cấp đảng của dân nuôi để làm việc...các ông, bà phải trả lời cho dân yên.

      Xóa
    4. “Phò mã” sáng rực tựa sao mai
      “Nhạc phụ” ngắm sao ước mơ hoài
      Mai mốt ta về, con yêu nhé
      Bán luôn xứ Huế - rồi chia hai !

      Xóa
  21. nhất tiền tệ nhì quan hệ mà bây giờ con ông cháu cha thay nhau thui.



    p/s: Nạp Tiền Vinaphone online| Nạp Tiền Viettel chiết khấu cao | Viettel Khuyến Mãi bạn biết chưa?

    Trả lờiXóa
  22. QUAN CHỨC VỀ HƯU CŨNG NHƯ ĐƯƠNG CHỨC CẦN PHẢI KIỂM KÊ TÀI SẢN
    Còn một cách này nên hủy cái điểm a, điều 4 Quy định 181, Kê khai không hiệu quả phải Kiểm kê tài sản (nghỉ hưu cũng như đương chức) như của các ông Thiện, Cao, Bình, Ngô Hòa, Mễ, Mãn, Lý, Cường,Tuyên, Minh, Mậu Chi không giải trình được sẽ tịch thu tài sản, kiểm điểm kỷ luật cảnh cáo đảng như trường hợp ông Trần Văn Truyền, việc này dân cần biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra làm thường xuyên mới có thể hạn chế QUỐC NẠN THAM NHŨNG để dân bớt mất lòng tin vào Đảng lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
  23. Quốc nạn tham nhũng là nguy cơ lớn cho sự tồn vong của chế độ. Thằng Mãn Anh hèn, thằng Truyền là một ma chư mấy mồ một thằng là chự trâu cấp 1 mua bằng cử nhân luật, du kích chậm tiến gia đình toàn là NDTự vệ chống cộng chui sâu leo cao khai man thành tích cướp công đồng đội, đảng tịch không rõ ràng còn cao ngạo dạy đời rằng : ” ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả…”. Một thằng là lính ngụy học cấp 3 cũng cử nhân luật khai man lí lịch chui sâu leo cao tham ô nhũng nhiễu cũng là Bí thư tỉnh ủy, UVTW Đảng như nhau. Không hiểu nỗi cái chế độ này quy hoạch nguồn đào tạo giáo dục cán bộ làm theo tấm gương đạo đức sao giống nhau thế. Thằng Mãn nhờ mưu sĩ Hòa Thân mách bùa 181 “chạy” bệnh án K u xơ tiền liệt tuyến khi bị nhân dân hỏi thăm đảng tịch đến nay chưa Mãn cuộc. Trần Văn Truyền sau khi bị thu hồi tài sản anh dũng khí khái hơn Mãn không cần cậy bùa 181 đảng cho, chịu kiểm điểm kỷ luật cảnh cáo mới Mãn cuộc.

    Trả lờiXóa