Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Họ đã bán tài sản công như thế nào qua thương vụ HUDA?



Sáng ngày 2/4/2009, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hồ Xuân Mãn, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với ông Jorgen Buhl Rasmussen, Chủ tịch tập đoàn Bia Carlsberg - Đan Mạch. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành liên quan và giám đốc Công ty TNHH Bia Huế.








Tại buổi tiếp, ông Jorgen Buhl Rasmussen đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh. Ông cho biết, hiện nay, tập đoàn Carlsberg đang chú trọng phát triển mạnh tại thị trường Châu Á, đặc biệt là ở phía Tây Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ; đồng thời nhấn mạnh, mặc dù hiện nay, khủng hoảng kinh tế đang lan rộng trên toàn cầu nhưng tập đoàn Carlsberg sẽ không để ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của mình tại thị trường Việt Nam và khẳng định Thừa Thiên Huế là nơi duy trì tốt và rất hiệu quả các dự án đầu tư của Carlsberg. Vì vậy, trong tương lai Carlsberg sẽ tiếp tục đầu tư tại Thừa Thiên Huế và đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo ông Nguyễn Mậu Chi - tổng giám đốc Công ty Bia Huế, với 8% thị phần bia cả nước, chiến lược phát triển của công ty đến năm 2015 phải chiếm 15% thị phần bia cả nước, nếu không Bia Huế sẽ “chết”. Vì vậy thương vụ này được xem là thời cơ bởi nền kinh tế suy thoái, ít nhà đầu tư, nếu chậm hơn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Để phát triển, Bia Huế cần đầu tư thêm 2.500 tỉ đồng.
Như vậy phía tỉnh Thừa Thiên - Huế phải góp thêm 1.250 tỉ đồng, tỉnh không đủ lực, do đó phải quyết định bán đứt phần của mình cho đối tác. Việc bán này, ông Chi cho rằng là hoàn toàn chính xác và hợp thời vì tỉnh có thêm khoản vốn 1.875 tỉ đồng (tương đương 93 triệu USD) để đầu tư vào các lĩnh vực khác. “Vì Bia Huế là công ty đầu đàn nên phải vững mạnh thì nền kinh tế của tỉnh mới phát triển. Điều này vừa tốt cho công ty vừa tốt cho tỉnh, nên tỉnh quyết định bán phần của mình là chính xác” - ông Chi nói.>>đọc tiếp>>

Kính gửi những ai quan tâm!

Tình cờ đọc được bài viết trên Tuổi Trẻ về việc bán nhà máy Bia Huda cho đối tác Đan Mạch. Thấy có nhiều vấn đề đáng quan tâm. Mong mọi người xem tin trên Tuổi Trẻ dưới đây và liên hệ các chuyên gia kinh tế cho một bài phân tích đầy đủ về việc Các Đầy Tớ đã bán rẻ hay bán đắt tài sản của ông chủ như thế nào một cách sâu sắc hơn?

Huda Huế bán giá “bèo”?

TT – Công ty TNHH Bia Huế cho biết UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã bán toàn bộ 50% phần vốn tại công ty này với giá 1.875 tỉ đồng cho Tập đoàn Carlsberg (Đan Mạch). Với một thương hiệu lớn ở miền Trung, dư luận cho rằng mức giá trên quá rẻ.

Công ty TNHH Bia Huế đã chuyển nhượng cho Đan Mạch 
Ảnh: Thái Lộc

Số tiền nói trên bao gồm khoảng 700 tỉ đồng “giá trị hữu hình” (chủ yếu cơ sở vật chất hai nhà máy) và hơn 1.100 tỉ đồng “giá trị vô hình” (chủ yếu thương hiệu Huda). Và doanh nghiệp này đã chính thức trở thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Carlsberg.

Bán đúng thời cơ?

Theo ông Nguyễn Mậu Chi – tổng giám đốc Công ty Bia Huế, với 8% thị phần bia cả nước, chiến lược phát triển của công ty đến năm 2015 phải chiếm 15% thị phần bia cả nước, nếu không Bia Huế sẽ “chết”. Vì vậy thương vụ này được xem là thời cơ bởi nền kinh tế suy thoái, ít nhà đầu tư, nếu chậm hơn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Để phát triển, Bia Huế cần đầu tư thêm 2.500 tỉ đồng.
Như vậy phía tỉnh Thừa Thiên – Huế phải góp thêm 1.250 tỉ đồng, tỉnh không đủ lực, do đó phải quyết định bán đứt phần của mình cho đối tác. Việc bán này, ông Chi cho rằng là hoàn toàn chính xác và hợp thời vì tỉnh có thêm khoản vốn 1.875 tỉ đồng (tương đương 93 triệu USD) để đầu tư vào các lĩnh vực khác. “Vì Bia Huế là công ty đầu đàn nên phải vững mạnh thì nền kinh tế của tỉnh mới phát triển. Điều này vừa tốt cho công ty vừa tốt cho tỉnh, nên tỉnh quyết định bán phần của mình là chính xác” – ông Chi nói.

Đóng góp ngân sách lớn nhất

Công ty Bia Huế thành lập năm 1990, đến năm 1994 liên doanh với Tập đoàn Carlsberg, mỗi bên góp 50% vốn (khoảng 9 triệu USD). Trong hơn 15 năm qua, Công ty Bia Huế luôn là đơn vị đóng góp ngân sách lớn nhất tỉnh Thừa Thiên – Huế, chiếm 1/3-1/2 tổng thu ngân sách. Trong năm 2010 nộp ngân sách 850 tỉ đồng và dự kiến năm 2011 là 900 tỉ đồng. Dù nằm ở Huế, song công ty này đang là một trong bốn “đại gia” trong làng bia Việt Nam (cùng các công ty Sabeco, Habeco và Bia Việt Nam).
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 29-11, ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết việc chuyển nhượng vốn cho đối tác Carlsberg nhằm giữ vững thương hiệu và góp phần đẩy mạnh đầu tư để Bia Huế phát triển thêm, góp phần làm tăng ngân sách và nền kinh tế của tỉnh. “Tập đoàn Carlsberg cam kết đầu tư, đến năm 2015 đẩy công suất lên 350 triệu lít/năm (hiện nay khoảng 200 triệu lít)” – ông Cao nói. Trước đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế đứng trước ba phương án: bán cho đối tác nước ngoài, cổ phần hóa hoặc chuyển vốn về cho Tổng công ty Kinh doanh vốn nhà nước. Phương án thứ nhất được lựa chọn song theo hình thức không công khai, “kín đáo” thỏa thuận bán cho đối tác là Tập đoàn Carlsberg.

Có thực lãi lớn?

Về giá cả, theo thỏa thuận, phần vốn 50% của tỉnh Thừa Thiên – Huế được định giá 1.875 tỉ đồng. Con số này là kết quả tính toán của các đơn vị tư vấn được hai bên thuê và cùng thỏa thuận. Song ông Chi cho rằng tỉnh đầu tư cho Bia Huế 9 triệu USD, bây giờ bán 93 triệu USD là lãi cao hơn nhiều so với các công ty bia khác.
Về lợi nhuận, Công ty Bia Huế có tỉ suất lợi nhuận/vốn cao nhất trong tất cả công ty bia. Riêng năm 2010 công ty lãi 409 tỉ đồng, trừ hơn 100 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, mỗi bên thu được chừng 150 tỉ đồng.
Thực tế sức tiêu thụ loại bia hiệu Huda của Bia Huế không chỉ chiếm vị trí số 1 tại thị trường Thừa Thiên – Huế (98%) mà còn hàng đầu của khu vực bắc miền Trung: 95% ở Quảng Trị, 65% ở Quảng Bình, 55% ở Hà Tĩnh, 20% ở Nghệ An… Do đó các chuyên gia kinh tế cho rằng với giá của thương hiệu Huda chỉ hơn 1.100 tỉ đồng là quá rẻ, bởi dù có đầu tư hàng trăm triệu USD cũng khó có thể đạt được lợi thế tương tự trong khu vực.

Còm của người gửi thư:

Vấn đề đắt hay rẻ là vấn đề do thị trường quyết định. Một công ty làm ăn siêu lãi như Huda lại được định giá qua tư vấn và chào bán chỉ cho đối tác duy nhất là một phương thức kém minh bạch và đầy kẽ hở. Việc định giá làm sao chính xác được? Chỉ cần thương lượng được với ông chủ hờ (UBND tỉnh TT-HUẾ nhưng chủ thật vẫn là nhân dân) giảm được khoảng 100tỷ và thực hiện theo nguyên tắc cưa đôi thì….Giả sử như chúng ta có thể lấy một chỉ số P/E của một doanh nghiệp như Vinamil (ROE = 41,46%) trong giai đoạn khủng hoảng tài chính hiện nay là 13 lần. Vậy giá thị trường của Huda (ROE = 108%) bèo nhất sẽ khoảng 409 tỷ x 13 = 5317 tỷ. Đúng ra với ROE là 108% giá bèo nhất trong giai đoạn trầm lắng nhất của thị trường tài chính hiện nay phải là 108/41.6 x 13 x 409 tỷ => khoảng 13nghìn800 tỷ.
Còn giá Huda được tư vấn và chấp nhận để bán là 2 x 1875 tỷ = 3750 tỷ

Vậy câu hỏi đắt hay rẻ là ai cũng có thể tự trả lời!

Câu hỏi là: Trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của đất nước đã được thực hiện như thế nào trong thương vụ này? Ai thúc bách chính quyền phải bán bằng được con gà đẻ trứng vàng trong giai đoạn này trong khi có thể chờ cho thị trường trở lại bình thường? Ai cho phép hay luật nào cho phép chính quyền bán tài sản lớn như vậy mà không qua đấu giá minh bạch? Căn cứ vào luật Quản lý Tài Sản Công của chính phủ hiện nay thì phương thức bán tài sản này hoàn toàn vi phạm pháp luật. Vậy ai là người sẽ thổi còi các ông chủ hờ này? Làm sao để thổi còi các ông chủ hờ khắp cả nước với các phi vụ tương tự nếu có? Làm sao để thu hồi tài sản thất thoát nếu xác định là thất thoát? Trách nhiệm cá nhân trong trường hợp xác định là thất thoát sẽ là ai? Thật là những câu hỏi không dễ trả lời. Báo Tuổi Trẻ liệu có dám đi đến cùng trong việc tìm câu trả lời hay chỉ xem mấy đồng bạc lẻ mãi lộ (so với hàng nghìn tỷ thất thoát thì tiền khủng khiếp của mãi lộ cả nước chỉ thành tiền lẻ) là quan trọng!!!!
Kính chào trân trọng và mong được lượng thứ nếu quí vị không quan tâm đến thông tin này.

Trương Khánh Ngọc
HCMC
0989008771

94 nhận xét:

  1. Bán là bán. Thắc mắc làm kứt gì.

    Thế có biết thằng Bia Sài gòn nó tung chiêu ngoài thị trường Quảng Bình và Quảng Trị làm Huda lao đao không?

    Cái đó mới quan trọng. Cái đó người ta gọi là qua cầu rút ván. Bán rồi thì không có trách nhiệm chó chi hết. Ai chết mặc ai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao phải bán? Ai bán? Bán để làm gì? TTH được gì? mất gì sau khi bán?
      NÓI THẲNG VỚI MẤY THẰNG KHÔN LỎI: "CHÚNG MÀY BÁN LÚA NON..."

      Xóa
    2. Ông nội này nói ngu khôn tả. Rứa mà đòi sánh với Hà Nội - Xì Gòng.

      Mịe không bán để gia tăng năng lực sản xuất và chiếm lĩnh thị trường để ăn rồi ngồi không bám vào cái tỉnh này mà chết à? Xem thử có cái đơn vị nào ở Huế bám mỗi đất Huế mà sống đến chừ chưa. Lũ thộn. Ngu thì mở cái mắt ra mà nhìn cho rõ. Nói chặp hư mồm đó.

      Nghĩ như mày hèn gì cái dân này ăn rồi ngồi nhét tiền vào hậu môn không. Ai chết mặc ai. Tụi dân mà còn như rứa thì 1 Hồ Xuân Mãn là còn may đó con à.

      Bây ăn rồi ngồi mát, nói chuyện trạng với đánh cờ tướng thì giỏi. Mần ăn biết kứt chi mà mần. Bờ hơ, hóng hớt, ngồi nói trạng so bì với Đà Nẵng thôi. Chứ bây có mần được cái kẹc chi mô.

      Bán hay không chưa phải là đặt vấn đề. Mà bán rồi thì cũng phải có trách nhiệm với chính nó. Đó mới là vấn đề, hiểu chưa. Đồ ngu.

      Trong thời kì nhiễu nhương. Chỉ cần một cái công văn cho truy tìm đứa nào tung tin thất thiệt từ Giám Đốc Công An Tỉnh này thôi. Là cứu biết bao nhiêu thứ. Có bán HUDA thì nó vẫn đang đóng thuế cho mấy cái tàu há mồm ở Tỉnh này đó. Bây biết không?

      Đồ lẻo mép. Chả trách cứ lẹt đẹt mãi. Chẳng khá lên được. Ăn rồi cứ ngồi nhìn vào túi quần người khác xem có đồng lẻ nào để xăm xoi không.

      Xóa
    3. Đis mẹ, nghèo đói, lụt bão nhiều khi đéo bực bằng mấy thằng ngu.

      Bán HUDA đi, có vốn góp tăng năng suất. Chúng mày thấy đe dọa thị phần của các hãng bia khác không. Trong khi bọn bia Hà Nội, Sài Gòn và các nơi khác nó è cổ ra xâm nhập đéo được. Còn bọn Đà Nẵng thì nó đóng cửa đến sợ phát khiếp không dám chơi.

      Đe dọa thị phần do đó thằng Bia Sài Gòn phối hợp với lũ cục bộ ngoài Quảng Trị tung tin đồn cho Trung Quốc để đánh gục bia HUDA mày thấy không?

      Chứ chúng mày cứ hóng hớt theo thằng cha Bá Thanh Đà Nẵng, ăn rồi cái chó chi cũng lủi vô Đà Nẵng hết, bây chẳng chịu mở hầu bao cho 2 tỉnh Q Trị và Q Bình ngoài đó. Chừ mới thấy cái địa thế chiến lược của Huế là chỗ mô chưa? Phải chơi với ai và phải phấn đấu thế nào đã hiểu chưa? Mầy thằng ngu.

      Viết một hồi viết nhảm. HUDA mấy năm nay vật lộn với sóng gió thương trường. Bây không thích thì bây cũng phải biết đó là đứa con tinh thần của nhân dân Huế này chớ. Cho dù con bây có đi lấy chồng ngoại quốc thì cũng là con tụi bây. Bây đi bưng về đây mấy bài viết ni. Đã không giúp ích chi được. Lại còn góp tay vô tạo dư luận bè dĩu.

      Bây to đầu mà ngu quá. Ưa đấm cho vỡ mặt ra. Đi vô liếm đít bọn Đà Nẵng cho khôn ra bớt đi.

      Xóa
    4. Copy bình luận số 2lúc 03:22 3 tháng 9, 2013

      - ông Chi nói “Vì Bia Huế là công ty đầu đàn nên phải vững mạnh thì nền kinh tế của tỉnh mới phát triển. Điều này vừa tốt cho công ty vừa tốt cho tỉnh, nên tỉnh quyết định bán phần của mình là chính xác”.
      Tất nhiên, ông Chi đã phân tích tư duy kinh tế này cho HXM thông...
      Bùi Nguyên Đức đem vốn qua đầu tư bên Lào và Campuchia vì sự phát triển kinh tế của hai nước bạn...
      Hai cái comment trên chính là ngôn ngữ mất dạy của thằng KH & ĐT...

      Xóa
    5. Ai thúc bách chính quyền phải bán bằng được con gà đẻ trứng vàng trong giai đoạn này trong khi có thể chờ cho thị trường trở lại bình thường? Ai cho phép hay luật nào cho phép chính quyền bán tài sản lớn như vậy mà không qua đấu giá minh bạch? Căn cứ vào luật Quản lý Tài Sản Công của chính phủ hiện nay thì phương thức bán tài sản này hoàn toàn vi phạm pháp luật. Vậy ai là người sẽ thổi còi các ông chủ hờ này?

      Xóa
    6. Tôi chả phải thằng nào hết. Tôi nhìn ngứa mắt nên tôi bụp.

      Các ông chỉ là đám ăn xổi tưởng tượng. Nghĩ ai cũng như mình. Đèo mịe. Nó có phát triển thì các ông cũng nở mày nở mặt ra chớ nó mà chìm các ông ra ngoài. Thiên hạ nó cười cho thối mỗi ra quý vị ạ.

      Mất dạy là bản tính của thằng này nhé. Nhưng nên tự trách mình vì sao lại để tôi thể hiện cái mất dạy ra.

      Đồ loser. Kém cỏi!

      Xóa
    7. Chính quyền không có đủ tiền mà mở rộng năng lực sản xuất cho HUDA lúc ấy đâu các ông thiểu năng trí tuệ mà mồm to như nhà không gió trống ơi.

      Các ông thì biết cái mịe gì mà bàn.

      Các ông chửi HỒ XUÂN MÃN. OKIE. Nhưng các ông nên nhớ chính các ông là người gián tiếp đưa Mãn lên đấy nhé.

      Không có ý chí đấu tranh cho chính mình thì đừng bày vẽ đâm bị thóc chọc bị gạo như thế. Các bố ơi. Giờ các ông từ an ninh cho đến công an, quân đội. Có ông nào dám đứng dậy chỉ mặt đặt tên trong kì họp những con mọt - con sâu trong nghề các ông không?

      Các ông dám không?
      Đừng có viết bậy như vậy.

      Tôi đau xót vì bài viết này quá. Các ông nên biết. Chúng nó ở ngoại tỉnh sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền để viết bài dìm hàng HUDA, rồi bè dĩu dân ta uống bia nhiều thành một làn sóng trên báo chí. Các ông lên mạng mà tìm đi. Rồi chúng tung tin diệt HUDA.

      Thế mà các ông còn nỡ lòng nào tha những thứ rác rưởi này về nữa.

      Cái đất Huế này. Chỉ được mấy đời Chúa đầu là đỡ. Từ về sau trở đi chỉ có nồi da xáo thịt là giỏi. Còn chỉ toàn làm đầy tớ cho ngoại bang.

      Nhục chi mà nhục ri trời!

      Xóa
    8. Cháu nên lễ phép một tí, cháu nên biết rằng cái Huda này hình thành đầu tiên nhờ 100% vốn còm của Thừa Thiên Huế, những năm ấy cháu còn đi học, chưa về làm công nhân của ba cháu…
      Cháu viết “Bây không thích thì bây cũng phải biết đó là đứa con tinh thần của nhân dân Huế này chớ.” HXM “cũng phải biết đó là đứa con tinh thần của nhân dân Huế này chớ.”
      HUDA không chỉ là vật thể, nó đang là niềm tự hào “phi vật thể” của người Huế bị mấy thằng “chó đẻ” tìm cách bán đi…chúng nó bán bất kỳ thứ gì có thể bán…thế hệ con cháu sẽ nguyền rữa bon thối tha này…

      Xóa
    9. Mày không chun được vào váy đàn bà thì cũng loanh qoanh vùng Biển Thuận An mà thôi…tư duy kinh tế của mày chỉ ngang tầm mấy chiếc “gọ” của ngư dân…
      Đừng có mà láo…

      Xóa
    10. Ngu là ngu. Quá ngu nữa là khác.

      Bây bị điên cả rồi. Bây chỉ thoả mãn cái ghen tị và dục vọng đê hèn khi công kích người ta chớ bây không hiểu được hậu quả mô.

      Ngu thế này thì đúng là quá xá ngu. Bây ngu ri bây giết Huế chớ lũ lòng lợn chúng bây không có tí yêu thương

      Xóa
    11. HXM nó có biết hay không thì các ông đến tìm nó mà hỏi. Tìm cái thằng mặt đen mà khi còn tại chức các ông sợ như sợ cọp mà hỏi.

      Chớ cái HuDa nó không có tội tinh chi hết, đừng lôi bậy lôi bạ vào ảnh hưởng cả trăm mạng người đang làm công ăn lương dưới đó.

      Hiểu không

      Xóa
    12. Cái HUDA, cái HONDA, Cái Tiger, Cái Saigon...chúng nó bình đẳng trong sân chơi của thị trường...chung nó hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật VN...đóng thuế cho nhà nước, làm sai là bị thổi còi..."cả trăm mạng người đang làm công ăn lương dưới đó" chỉ đưa lưng cho chúng nó bóc lột...Thằng Mậu Chi cũng đang bị bóc lột...nhưng ít hơn mà thôi...quyền lợi của Mậu Chi là quyền lợi của CHÍNH QUỐC...NÓ KHÔNG CÒN LÀ CÁN BỘ VN...
      Bán HUDA có nghĩa là "thằng mặt đen" hốt cú chót...CÒ MỒI LÀ THẰNG mẬU cHI...

      Xóa
    13. Nói ngu mà cứ nói hoài. Cái đám buổi sáng tụ tập uống cafe tán dóc này.

      Chớ chúng mày không bóc lột, chúng mày có tiền để ngồi đó mà đú à? hở. Nói trạng quen thói. Bóc lột với này nọ. Đảng thì chưa vào mà nói thì như thánh. Biết mịe gì bóc với chả lột.

      Nhìn cái cách chúng mày viết bài và comments. Biết ngay là lũ rận xưng mác dân chủ để phá hoại.

      Còn vỗ ngực xưng tên là người Huế yêu Huế nữa mới TỞM.

      Bây làm được cái chi ngoài đâm xoi cho đã tức. Đứa mất chức, đứa mất quyền lợi kia? Hử.

      Đã bảo rồi. Bây thích thì lôi thằng Mãn ra mà chửi chết cha nó đi. HUDA chẳng làm chi bây hết. Chính những bài viết như tụi bây như ri là thể hiện cái gọi là QUA CẦU RÚT VÁN. Khi cho tụi bây ăn răng đứa mô miệng cũng ngậm câm lại. Chừ thì phá lung tung ra rứa.

      Bây có dám tự tin vỗ ngực là trong sạch không?

      Ngu thiệt, Huế chẳng còn gì nhiều. Rứa mà tòi ra một cám đám hưu trí nào đây, sáng tụ tập nói phét đâm cho đổ bớt để thỏa lòng nhỏ mọn và ích kỉ.

      Bây tởm quá. Dân Huế, người Huế là như ri đây hả. Chả trách mấy mươi năm đái không qua ngọn cỏ.

      Hèn!

      Xóa
    14. "Rứa mà tòi ra một đám hưu trí nào đây", 2 M không có trong đám này...lúc 19:55 3 tháng 9, 2013

      Huda là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, họ đến VN vì lợi nhuận và lợi nhuận cao...ta chưa làm được cho họ làm để học tập...hoan nghênh.
      Dân Huế chỉ chửi cha mấy thằng vì lợi ích riêng mà bán tài sản công một cách bất minh, bỏ qua pháp luật...
      Mi chỉ có một tí Phong Sơn thôi, còn một nửa là dân PHÁ ĐƯỜNG TÀU...mi nhờ cái váy đàn bà mà ngoi lên...mi đừng hổn láo...

      Xóa
    15. tau tức quá rồi
      tau chịu không nổi
      tau nghẹn cuống họng
      tau lộn ruột lộn gan
      tau cũng có chân có tay
      tau cũng có đầu có óc
      có miệng có mắt
      có ông bà
      có cha mẹ
      có vợ con có ngày sinh tháng đẻ
      có bàn thờ tổ tiên một tháng hai lần
      rằm mồng một hương khói bông ba hoa quả
      tau đầu tắt mặt tối
      đổ mồ hôi sôi nước mắt
      vẫn đồng không trự nõ có
      suốt cả đời ăn tro mò trú
      suốt cả đời khố chuối Trần Minh
      kêu trời không thấu
      tau phải câm miệng hến
      không được nói
      không được la hét
      nghĩ có tức không
      tau chưởi
      tau phải chưởi
      tau chưởi bây
      tau chưởi thẳng vào mặt bây
      không bóng không gió
      không chó không mèo
      Tau chửi cha cái thằng bán cái Huda gần nhà tau...

      Xóa
    16. Tại sao lại bán đii hở. HXM?lúc 22:48 4 tháng 9, 2013

      Về lợi nhuận, Công ty Bia Huế có tỉ suất lợi nhuận/vốn cao nhất trong tất cả công ty bia. Riêng năm 2010 công ty lãi 409 tỉ đồng, trừ hơn 100 tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, mỗi bên thu được chừng 150 tỉ đồng.

      Thực tế sức tiêu thụ loại bia hiệu Huda của Bia Huế không chỉ chiếm vị trí số 1 tại thị trường Thừa Thiên - Huế (98%) mà còn hàng đầu của khu vực bắc miền Trung: 95% ở Quảng Trị, 65% ở Quảng Bình, 55% ở Hà Tĩnh, 20% ở Nghệ An... Do đó các chuyên gia kinh tế cho rằng với giá của thương hiệu Huda chỉ hơn 1.100 tỉ đồng là quá rẻ, bởi dù có đầu tư hàng trăm triệu USD cũng khó có thể đạt được lợi thế tương tự trong khu vực.

      Xóa
    17. Nghe đồn, sắp bán VP Cục thuế dưới khu Kiểm Huệ nữa à ?
      Thu thuế sao làm lớn như lâu đầi vậy. Dân chịu đời sao nổi ?

      Xóa
  2. Có vẻ như việc kêu gọi các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế đầu tư vào bóng đá khá khó bởi không có các doanh nghiệp có tài chính mạnh như các địa phương khác?
    -Trước đây, đã có 3 đơn vị đến đặt vấn đề đầu tư vào bóng đá Huế. Người ta đến trước tiên là vì đam mê bóng đá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng, họ bỏ tiền đầu tư thì cũng phải thu về được lợi nhuận khác. Đời không ai cho không ai cái gì! Có lẽ do không thỏa thuận được những lợi ích về kinh tế với chính quyền nên tất cả họ đã ra đi.
    Bây giờ nhìn ở Huế thì cũng chỉ vài ba doanh nghiệp. Bia Huda thì đã không tài trợ cho bóng đá Huế trong 2 năm qua. Hiện tại, tất cả chỉ trông chờ vào một công ty khoáng sản và xổ số kiến thiết mà thôi. Nhưng điều này chỉ có lãnh đạo Tỉnh mới đứng ra chỉ đạo chứ cấp thấp hơn thì cũng bó tay.

    Trả lờiXóa
  3. Đưa được Mậu Chi về TGĐ, Bán nốt cái HUDA, xong là HXM nghỉ ngơi...
    Được gì thiên hạ cứ bàn...
    Mất gì?
    -Đội tuyển Huế mất ngay nhà tài trợ mạnh, dĩ nhiên là đội bóng làm gì còn cái tên HUDA HUẾ!!!

    Trả lờiXóa
  4. Trên đầu thằng Mậu Chi chỉ còn lá cờ Đan Mạch

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn bản mặt của hắn biết ngay là thằng láu cá rồi.
      Mấy năm trước gặp nhau trên A Roằng tôi đã hiểu. "Mậu" là lậy

      Xóa
  5. Nếu Huế bỏ cuộc, hạng Nhất không bổ sung CLB khác
    Trước khả năng Huế rút khỏi danh sách các đội bóng dự giải hạng Nhất mùa bóng 2014, dư luận cho rằng việc lựa chọn cái tên khác thay thế sẽ rất phức tạp. Trong cuộc trao đổi với báo Bóng đá về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết: “Các đội muốn dự giải phải đáp ứng tiêu chuẩn của bóng đá chuyên nghiệp. Bây giờ, vấn đề bỏ cuộc của các đội chưa được đặt ra nhưng tôi cho rằng, có bao nhiêu đội, chơi bấy nhiêu chứ không đôn đội khác lên. Trường hợp cụ thể sẽ tính sau”.

    Trả lờiXóa
  6. Nhân trao đổi về Đồi Vọng Cảnh: "Giống như cảnh nhà nghèo, đôi khi ta phải cho thuê cả mặt tiền nhưng cố giữ lấy cái bàn thờ. Vậy vấn đề đâu là bàn thờ và cho ai thuê và để làm gì ?”

    Trả lờiXóa
  7. Những bài viết như thế này, phản tác dụng sẽ dìm HUDA thêm. Admin nên xóa đi.

    Trong nhà cái gì đóng cửa bảo nhau được thì đóng. Cha hắn có lú thì còn chú hắn khôn. Lú hết cả nhà thế này thì hỏng não.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong nhà bây giờ còn Đoàn bóng đá Huế chưa tìm ra nhà tài trợ, Đoàn Phùng đang nhờ tỉnh nói cho một cau với Cty Xổ Số và Cty Khoáng sản...
      HUDA là của Đan Mạch mua đứt bán đoạn rồi...không ai xớ rớ được nữa...

      Xóa
    2. Bóng đá Huế hư từ gốc đến ngọn. Tài trợ chi cái đám đó mà tài trợ.

      Chảng qua ta yêu thể thao quá nên tiếc. Chớ tôi bảo thật. Nhìn nó hư, lộng quyền và mới nứt tí mắt ra đã tìm cách trù ém nhau thế làm sao mà phát triển.

      Ông quen Đoàn Phùng thì hỏi Đoàn Phùng là đã có bao nhiêu nhân tài bóng đá trẻ Huế bị bọn nó dìm hàng mà phải bỏ đi nơi khác để lập nghiệp thành danh không?

      Hỏi thử đi rồi mới tính cho chuyện tài với trợ.

      Xóa
    3. Thằng to nhất đã hư như vậy thì cái đám "khỏe chân tay" mà lên lại hạng nhất là quá tốt rồi...
      Bọn quan tham còn có cái để bốc hốt, còn các cháu đá banh không có tài với trợ là không đá nổi...

      Xóa
  8. Thừa Thiên Huế...đang trầm thê thảm...đường không ra đường...chợ không ra chợ...dự án nhỏ như con tép nhưng vẫn ngổn ngang...bán hết từ cty xương sống cho đến địa chỉ đất vàng như bán lúa non...tư tưởng lãnh đạo kiểu ăn xổi...hình thành thị trường mua bán chức quyền...nhức nhối công tác cán bộ...đau quá các anh TVTU hè?

    Trả lờiXóa
  9. Hỏi ai?
    Bên ngoài che mấy hàng tôn
    Bên trong rậm rạp, bồn chồn chuối lên
    Giữa Huế mảnh đất thần tiên
    Một bên Bưu điện, một bên truyền hình
    Ai lo dự án, công trình?
    Mà đất hoang phố, ai nhìn cũng đau
    Hỏi Trời, rầu rĩ - biết đâu
    Hỏi đất, than thở - nhà thầu ở xa
    Hỏi Tiên, vui vẻ cười xòa:
    “Năm đô thị”, Tỉnh, tòa nhà sẽ xây
    Du khách Mỹ, Á, Âu Tây
    Xì xồ ngoại ngữ: ở đây cái gì?
    Huế 10-01-2012

    Trả lờiXóa
  10. LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚClúc 06:02 3 tháng 9, 2013

    Điều 10. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

    Căn cứ quy định của Luật này, phân cấp của Chính phủ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

    1. Quyết định chủ trương, biện pháp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

    2. Quyết định phân cấp đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu huỷ tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

    3. Giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại địa phương.

    Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp

    Căn cứ quy định của Luật này, phân cấp của Chính phủ, phân cấp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm sau đây:

    1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

    2. Quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu huỷ tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

    3. Hằng năm báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

    4. Lập và quản lý hồ sơ về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

    5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

    Điều 23. Bán tài sản nhà nước

    1. Bán tài sản nhà nước là việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản nhà nước cho tổ chức, cá nhân để nhận khoản tiền tương ứng.

    2. Tài sản nhà nước được bán trong các trường hợp sau đây:

    a) Không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng không có hiệu quả, trừ trường hợp tài sản không được bán theo quy định của pháp luật;

    b) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

    3. Việc bán tài sản nhà nước được thực hiện công khai, theo cơ chế thị trường.

    Việc bán tài sản nhà nước là trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

    4. Thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước được thực hiện theo phân cấp của Chính phủ.

    5. Tiền thu được từ việc bán tài sản nhà nước, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc bán tài sản được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  11. Ông Cao nói:Trước đó, tỉnh Thừa Thiên – Huế đứng trước ba phương án:
    1-Bán cho đối tác nước ngoài,
    2-Cổ phần hóa,
    3-Chuyển vốn về cho Tổng công ty Kinh doanh vốn nhà nước.
    Phương án thứ nhất được lựa chọn song theo hình thức không công khai, “kín đáo” thỏa thuận bán cho đối tác là Tập đoàn Carlsberg.

    Trả lờiXóa
  12. Huda Huế bán giá “bèo”?

    Ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết tỉnh sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho Công ty Bia Huế, đồng thời mong tập đoàn này thực hiện theo cam kết tiếp tục đầu tư để nâng công suất bia Huế lên 350 triệu lít/năm.

    Như Tuổi Trẻ đã đưa tin (xem bài Huda Huế bán giá “bèo”?), sau thương vụ tỉnh Thừa Thiên - Huế bán 50% phần vốn cho Carlsberg, dư luận đặt ra việc định giá thương hiệu Huda với 2.200 tỉ đồng (mỗi bên khoảng 1.100 tỉ đồng) là quá “bèo".

    Trả lời Tuổi Trẻ, ông Henrik Juel Andersen (đại diện có thẩm quyền Tập đoàn Carlsberg, chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Bia Huế) nói Tập đoàn Carlsberg cho rằng đó là giá công bằng, chắc chắn không phải là giá rẻ bởi đã trải qua cuộc đàm phán kỹ lưỡng trong gần ba năm trời.

    Khi được hỏi có thể công khai nội dung thỏa thuận trong việc chuyển nhượng để dư luận có thể đánh giá một cách khách quan hơn, ông Henrik Juel Andersen nói vì lý do bảo mật kinh doanh và một số lý do về việc đàm phán giữa hai bên nên không thể tiết lộ được.

    Trả lờiXóa
  13. Thương vụ Huda mấy thằng chó khoắm được bao nhiêu tiền?
    Ông Nguyễn Bá Thanh ơi, tham nhũng là chổ này đây...phải cho chúng nó ra tòa...

    Trả lờiXóa
  14. "MỘT THƯƠNG HIỆU, MỘT TẤM LÒNG TRÊN ĐẤT CỐ ĐÔ"lúc 06:58 3 tháng 9, 2013

    Nằm bên dòng Hương Giang thơ mộng, Công ty Bia Huế không chỉ được biết đến như một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả hàng đầu Việt Nam mà còn là đơn vị đầy năng nỗ, nhịêt tình trong các hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng. Bằng những nỗ lực của mình, công ty Bia Huế hiện là một trong những đơn vị đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của tỉnh Thừa Thiên - Huế, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn vinh, phát triển, hướng đến xây dựng hình ảnh "Một thương hiệu, một tấm lòng trên đất Cố đô"...

    Một thương hiệu

    Ngày 20 tháng 10 năm 1990, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ký quyết định số 402 QĐ/UB thành lập Nhà máy Bia Huế. Với mục tiêu ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu giải khát cho địa phương và khu vực, Nhà máy Bia Huế ra đời với số vốn đầu tư 2,4 triệu USD, công suất 3 triệu lít/năm, theo hình thức xí nghiệp liên doanh có vốn góp từ các đơn vị quốc doanh và ngoài quốc doanh trong tỉnh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi nào chó chê cứt...nó mới không ăn cái này...

      Xóa
  15. Đan Mạch làm ăn ở Huế, nghiên cứu rất kỷ văn hóa Huế và biết rất rõ mấy Ngài ở Huế muốn gì, Đến bây giờ các Bác mới thấy thất thoát tài sản của Dân vì bán rẻ ư?? nhiều cái thất thoát lắm, vấn đề là thất thoát về đâu? vào túi ai? Bán đất, cho thuê đất 50 năm ở những khu đất vàng của Huế ai dám nói không thất thoát? người mua hời 10 đồng bỏ ra 2-5 đồng lót tay là chuyện thường tình. Nhiệm kỳ 5 năm, không tranh thủ bán để nhiệm kỳ sau thằng khác lên bán à?? Cái thời kỳ mà cái gì cũng Chạy, nhỏ chạy theo kiểu nhỏ, lớn chạy theo kiểu lớn và tương ứng với nó lượng tiền cũng khác nhau. chạy xong rồi tìm cách lấy lại, vơ vét lại, hay nói cách khác là vơ vét của dân.

    Trả lờiXóa
  16. Thằng Chi chạy chức HUDA mất mấy tỷ, giờ lại vốn xây cái nhà tổ bố. Đại biểu HĐND cái con kẹt gì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc phải lãi gấp vài chục lần chứ lại vốn thì chạy làm gì cho mệt Bác ơi.

      Xóa
  17. QUAN THAM PHẢI NÓI LỜI CUỐI CÙNGlúc 15:00 3 tháng 9, 2013

    Những năm 90, Ngành Thủy Sản có Phan Thế Phương đang được dân thờ...Ngành Công nghiệp để lại một thương hiệu gắn với Huế...
    Cuối nhiệm kỳ 2 của HXM...Thành phố Huế trở thành cái chợ ĐỒ BÀNH...
    Người Huế đang ghi công trạng của những quan tham...một ngày đẹp trời mời nhân dân đi xem Tòa án xử chúng nó...
    Công và tội của QUAN THAM chỉ là một vạch đỏ mong manh...

    Trả lờiXóa
  18. Bán đúng thời cơ?

    Theo ông Nguyễn Mậu Chi - tổng giám đốc Công ty Bia Huế, với 8% thị phần bia cả nước, chiến lược phát triển của công ty đến năm 2015 phải chiếm 15% thị phần bia cả nước, nếu không Bia Huế sẽ “chết”. Vì vậy thương vụ này được xem là thời cơ bởi nền kinh tế suy thoái, ít nhà đầu tư, nếu chậm hơn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Để phát triển, Bia Huế cần đầu tư thêm 2.500 tỉ đồng.

    Trả lờiXóa
  19. Không nhiều tiền để trùng tu...Bán cái Đại Nội luôn...

    Trả lờiXóa
  20. Tư duy Bèo, Nậm, Lọclúc 15:30 3 tháng 9, 2013

    HXM, cái này là của dân không phải là của Đảng...
    Ông chỉ là "dân", chưa là đảng viên bao giờ, tại sao ông dám liều mạng đội lốt Đảng để bán tài sản của DÂN?

    Trả lờiXóa
  21. Các Bác chửi mấy thằng này ngu, không đúng. Vì lợi ích của dân nó mới ngu, vì lợi ích của nó và gia đình nó thì chúng nó là Cáo đã thành tinh...

    Trả lờiXóa
  22. Cái mất đầu tiên và tức thì là cái tên rất gần gủi của dân Huế: đoàn bóng đá Huda Huế...
    Tài mô nữa mà trợ...

    Trả lờiXóa
  23. Với những bài thế này. Bọn bia Tiger, Saigon hắn sướng như mở cờ trong bụng. Ở Huế có một lũ ngu đang đấu đá nhau ảnh hưởng đến thằng đối thủ. Quá sướng.

    Ha ha. Viết nữa đi, đám thộn. Ông cha nói rồi. Hết khôn sẽ dồn đến dại. Gắng lên các cô các chú các bác não bò

    Trả lờiXóa
  24. Đoàn Phùng: “Tôi như ngồi trên đống lửa”lúc 16:48 3 tháng 9, 2013

    Trở lại hạng Nhất, chắc hẳn Huế sẽ được quan tâm nhiều hơn và đầu tư mạnh hơn so với trước?
    -Nếu nói lên hạng mà không mừng thì dối lòng mình. Nhưng quả thật, tôi đang như ngồi trên đống lửa, bởi lo lắng, không biết đội có tồn tại được hay không. Tuy đã mang danh là đội hạng Nhất, nhưng Huế vẫn chưa đáp ứng tiêu chuẩn mô hình chuyên nghiệp của giải đấu khi vẫn là 1 đội bóng trực thuộc đoàn bóng đá Thừa Thiên Huế. Muốn chuyển đổi mô hình phải có chủ trương, chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

    Tôi cho rằng, tiền thì Tỉnh không thiếu, nhưng cơ chế không cho phép CLB chuyên nghiệp lấy tiền của ngân sách để sống. Muốn trở thành một CLB chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn của giải đấu thì cần phải có doanh nghiệp nhảy vào. Mà Huế muốn chuyển đổi mô hình phải có chủ trương, chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh.

    Trả lờiXóa
  25. Đã có 3 đơn vị đến đặt vấn đề đầu tư vào bóng đá Huế. Người ta đến trước tiên không chỉ vì đam mê bóng đá.
    Họ bỏ tiền tài trợ thì cũng phải thu về được lợi nhuận khác. Đời không ai cho không ai cái gì! Có lẽ do không thỏa thuận được những lợi ích về kinh tế với chính quyền nên tất cả họ đã ra đi.
    HUDA bây giờ không còn là HUDA của năm 2010, anh không còn vốn đầu tư thì anh muốn cái gì? Đừng thò tay vào, tôi chỉ còn nghĩa vị đóng thuế cho Nhà nước chứ không phải là thuế tỉnh, còn hoạt động ta đã có sân của WTO…Muốn tài trợ cho bóng đá của tỉnh…thì thưa các anh phải chắn bớt lợi nhuận từ vốn đầu tư của các anh…Với HUDA bây giờ lợi ích trước hết là của Tập đoàn CARBERGT.
    Tập đoàn CARBERGT chỉ tài trợ bằng phí% quảng cáo, phí này san sẻ cho toàn thị trường của HUDA, những nơi khó khăn của HUDA sẽ được tập trung nhiều hơn…HUDA bây giờ là thị trường…tôi chỉ bắt tay với anh khi: Hai bên cùng có lợi…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe chưa? biết chưa? sao mà ngu lâu thế?

      Xóa
  26. Các bạn còn nhớ vụ thằng Sỹ ở TP HCM?lúc 19:35 3 tháng 9, 2013

    Người dân Việt Nam vẫn nhớ khi báo chí Nhật Bản đưa tin về Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) phải hối lộ cho quan chức Việt Nam phụ trách dự án đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh “hoa hồng” tương đương 10% của giá trị hợp đồng. Nhưng Ban quản lý dự án có báo cáo giải trình rằng: “Việc đấu thầu, chọn thầu đều thực hiện đúng quy định và không có hành vi tiêu cực nào cả”!?

    Trả lờiXóa
  27. Bán bia huda là một phép tính thông minh của nhóm lợi ích. Thời mãn làm gì kiếm được ít tiền bỏ túi là ok, ai chết mặc ai đừng nói vì lợi ích tĩnh nhà mà nghe xấu hổ. Cái buổi nói láo đã qua đi rồi.Vai trò Ông Chi chỉ là con rối-đầu của con tôm,lọai người vừa dốt vừa ngu, lại bất tài gặp may mã ông bà kết cho lúc mãn đang quyền lực trao cho miếng bánh ngon.

    Trả lờiXóa
  28. nói thật là dạo này HUDA uống đau đầu lắm, hơn nữa mọi người đều hiểu HUDA mãn đã bán cho Đan Mạch rồi, tiền thì băng đảng mãn nó ôm (%), nay uống ủng hộ để nhà máy thu lại thì tội cho dân quá, chẳng trách được Quảng Trị, Quảng Bình họ tẩy chay, không phải vì bia đâu, mà chủ yếu ghét băng đảng hồ xuân mãn, ăn mà không chịu ỉa,....

    Trả lờiXóa
  29. còn nói trạng nữa....

    Trả lờiXóa
  30. Mấy em chân dài bán vốn tự có thì bắt bỏ tù hoặc cải tạo không giam giữ, tỉnh bán vốn của mình thì biểu dương khen thưởng hoặc la ó sau gần một thập kỷ!! Ôi đau thương! Hiện nay du lịch đã bán và đang bán: Khách sạn Đống Đa- Festival, Gebra ( Mường Thanh), Century...và còn bán nhiều cái khác nữa nhưng có bưng đi đâu được, tài sản vẫn ở Huế đó thôi, miễn sao tỉnh nhà thu được thuế để trang trải chi phí lương bổng.. có điều khi mua bán thì ăn 10% giao dịch. Ai hưởng lợi từ hoa hồng giao dịch này? Tại sao không công khai cho đấu giá mà cứ chơi kiểu úp úp mở mở? Chắc sợ các tỉnh khác biết rồi chơi khăm?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. còn huda hay mất huda dân Huế cũng chẳng có gì, cãi nhau làm gì cho nhớp dân Huế. Tôi hổi cái ông chửi mạnh nhất , tục tĩu nhất ở topic này ngày xưa huda còn thuộc TT Huế ông có được chi không? bây chừ mất rồi ông có mất chi không? chỉ được cái chửi bậy là giỏi, về phụ việc cho vợ ,túi mụ cho vài ve huda bồi dưỡng, ráng sống cho qua ngày mà coi thành phố Hế trực thuộc TW, sướng nhé.

      Xóa
    2. Nói ngu như mi thì mi sống trên đời ni cũng chả có ích chi cho ai. Chết quách đi cho đời đỡ một thằng ngu có hay hơn không.

      Mi có thành tích chi trên đời ni kể cho anh em ở đây xem thử là đáng sống tau nghe coai.

      Ngu như lợn mà cứ viết hoài.

      Xóa
    3. Túm lại , tụi bây lên diễn đàn ni mà phát biểu lôm côm đều là những thằng ngu hết. nậm miệng đi là vừa.

      Xóa
  31. Bài này thấy nhận xét rất nhiều, chửi nhau cũng nhiều, ý kiến trái chiều cũng nhiều, xem ra bài này được nhiều người quan tâm,càng quan tâm thì người trong cuộc càng sợ.Sắp về hưu hay về hưu rồi mà tan gia bại sản,vướng vào vòng lao lý thì ôi thôi.

    Trả lờiXóa
  32. HUDA chào mi...aurevoir HUDAlúc 15:46 4 tháng 9, 2013

    Biểu tượng về Huế trong tôi là cột cờ Phú Văn Lâu và Bia Huda...
    Từ khi Bia Huda bán cho ĐM tình cảm của tôi không mặn mà với nó nữa...dù nó có rẻ tôi cũng by...
    Tôi trở về với dòng bia nội 33, Saigon đỏ-Xanh...

    Trả lờiXóa
  33. Đồng ý với bạn...Tôi bỏ HUDA từ khi biết nó bị bán...lúc 16:00 4 tháng 9, 2013

    Những nhà chính trị Huế khôn ngoan bán Huda, tập đoàn Carbergt cũng không u mê để bay từ ĐM đến Huế để mua cái của nợ người ta muốn đẩy đi…
    Tôi không đủ trình độ để phân tích được gì, mất gì…Tôi ghét bia ngoại, kể cả Heineken…
    Tôi chỉ uống bia Huế của người Huế…
    Nhưng bây giờ là KHÔNG…Saigon Xanh-Đỏ thôi…Đậm đà hương vị Việt Nam

    Trả lờiXóa
  34. HUDA bây giờ là thị trường…tôi chỉ bắt tay với anh khi: Hai bên cùng có lợi…lúc 16:07 4 tháng 9, 2013

    Đoàn Phùng bây giờ chỉ còn trông mong vào Cty Xổ Số và Cty Khoáng Sản.
    Bán Huda xong là bay luôn đội HUDA-Huế...
    Không có HUDA bóng dấ Huế lại lên hạng nhất.
    HUDA đừng có mà QUA CẦU RÚT VÁN...
    Nước Sông Hương, Lao động Huế, thị trường Huế, HUDA quay lưng với đội bóng Huế...
    HUDA chúng mày mời, tao cũng không uống...

    Trả lờiXóa
  35. Huda bây giờ là thị trường, ngon rẻ thì ta chơi...không vì Huế thân thương như trước năm 2010...
    HUDA...by...by...

    Trả lờiXóa
  36. tau chưởi
    tau phải chưởi
    tau chưởi bây
    tau chưởi thẳng vào mặt bây
    không bóng không gió
    không chó không mèo
    Tau chửi cha cái thằng bán cái Huda gần nhà tau...

    Trả lờiXóa
  37. tau chưởi
    tau chưởi mi
    mi chưởi lại tau
    hai ta cùng chửi
    cho nó thối um lên
    Rồi hai ta cùng .... ngửi.

    Trả lờiXóa
  38. Đám lờ này thì có cứt mà Huế với Huế của ta. Nghe thối kinh khủng.

    Chơi cái kiểu CẠN TÀU RÁO MÁNG này mà nói là yêu Huế. Nói có chó còn chưa tin.

    Bóng với chả đá. Đá như kứt. Giải thì phọt phẹt. Toàn đi mua giải với đi đêm. Mua danh hão.

    Bây cũng máu danh hão như Hồ Xuân Mãn thôi. Lòng trâu như dạ bò. Bày đặt. Một lũ cục bộ ích kỉ. Táng tận lương tâm.

    Đất Huế toàn những công dân ưu tú như tụi bây chả trách ba mươi đời nữa đéo bò lên nổi cái bướm đĩ Bến Me.

    Trả lờiXóa
  39. Huế bọn tau có công dân "tiêu biểu học và làm theo gương Bác Hồ" he...he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hôm nay mới biết rõ bộ mặt thật của dân Mệ, làm thì như chó chảy máu cam , chưởi nhau như đại nhạc hội , vui quá Quang Minh ơi.
      Cứ chưởi đi cho bỏ tức

      Xóa
  40. Này các mệ, người ta tặng các mệ đây...lúc 20:05 4 tháng 9, 2013

    “Sơn bất cao, thủy bất thâm, nam đa trá, nữ đa dâm", thiên hạ nói chẳng sai bao giờ"

    Trả lờiXóa
  41. Thấy các bạn chửi nhau, tặng các bạn một số câu không phải của người Huế nói về người Huế...lúc 20:12 4 tháng 9, 2013

    Với nhân gian truyền khẩu:
    “Sơn bất cao, thuỷ bất thâm, nam đa trá, nữ đa dâm”
    “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay co, Bình Định hay lo, Thừa Thiên ních hết”
    " Huế mộng Huế mơ, ai ngờ Huế đểu"
    " Huế mộng Huế mơ, lơ ngơ mất đôi dép"
    "Trai Huế đểu"
    Những câu vè hay thành ngữ trong nhân gian chỉ người Huế như vậy liệu có đúng không?

    Trả lờiXóa
  42. Sinh Viên ĐHTH Huế (dân Quảng Nam)lúc 20:19 4 tháng 9, 2013

    Thấy QUAN của Huế, tiếp xúc với dân Huế tôi đang kiểm nghiệm lại QUẢNG NAM TỨ BẤT
    Bât giao Thừa Thiên hữu
    Bất thú Quảng nghĩa thê
    Bất đấu Bình Định Kê
    Bất thương Bắc Hà khách...
    Nghĩa là sao?

    Trả lờiXóa
  43. TẠM BIỆT

    Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
    Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
    Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
    Mặt trời vàng và mắt em nâu

    Xin chào Huế một lần anh đến
    Để ngàn lần anh nhớ trong mơ
    Em rất thực nắng thì mờ ảo
    Xin đừng lầm em với cố đô

    Áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
    Nắng mênh mang mấy nhịp Tràng Tiền
    Nón rất Huế nhưng đời không phải thế
    Mặt trời lên từ phía nón em nghiêng

    Nhịp cầu cong và con đường thẳng
    Một đời anh tìm mãi Huế nơi đâu
    [I]Con sông dùng dằng con sông không chảy
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

    Tạm biệt Huế với em là tiễn biệt
    Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
    Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
    Anh trở về hoá đá phía bên kia

    Trả lờiXóa
  44. Thu Hoa, Việt kiều Na Uylúc 20:27 4 tháng 9, 2013

    Mình hiểu bài viết của tác giả muốn giải bày và cắt nghĩa cho mọi người hiểu về những câu nói không hay về Huế. Ở một phạm trù nào đó, hay trong một giai đoạn nhất định có lẽ nó đúng, đúng ở đây không bao hàm hoàn toàn và với đại đa số.
    Vừa trở lại Huế lần thứ hai, mình vẫn mê mẩn nét cổ kính, thanh bình và chậm rãi của Huế. Con người Huế vẫn giữ nếp sống khép kín đó là giá trị đẹp mà biết bao du khách muốn tìm hiểu về nó.
    Không đi sâu vào nghiên cứu con người, văn hóa hay thắng cảnh tại Huế. Chúng ta cần biết tôn trọng giá trị tinh thần những gì mang màu sắc Huế.
    Huế vẫn sẽ là ưu tiên quay lại lần nữa khi có dịp.

    Trả lờiXóa
  45. Phan Thụy Cẩm Lai- Hà Nộilúc 20:31 4 tháng 9, 2013

    Mình không nghĩ nên giới thiệu về điều hay của Hà Nội ở đây.
    Vậy mình xin nói về những nét đẹp của người Huế và Huế (mà cá nhân mình thấy): người Huế có năng lực về nghệ thuật khá cao. Điều này làm mình rất ngạc nhiên khi đến Huế. Chắc nhiều người biết người Huế rất khéo léo trong nghệ thuật tạo hình nói chung (vẽ tranh, điêu khắc, viết chữ, trạm trổ, sắp đặt...). Điều ngạc nhiên là không chỉ người có học, người giàu mới giỏi nghệ thuật. Giới nhà nghèo, nông dân, dân nghèo... cũng thích chơi cây cảnh, nuôi chim, trồng hoa, tỉa cây, xây non bộ...
    Khả năng về văn học, thơ của người Huế cũng phải nói tuyệt đỉnh. Thơ ca, thư pháp, tranh tượng, điêu khắc... đi vào từng nhà, từng ngõ, và cả chùa chiền. Mình có cảm giác Huế và cả dân Huế là cả một kho tàng nghệ thuật. Nếu như quanh Hà Nội có rất nhiều làng nghề, thì HUế cũng tương tự vậy: cả một vành đai làng nghề bao quanh Huế. Làng nghề có mây tre đan, làm nón, làm quạt, chạm khắc gỗ, đồ gỗ, đúc đồng, khảm trai, vẽ tranh pháp lam...

    Ẳm thực Huế thì vô cùng đặc sắc, mà tôi nghĩ có lẽ cũng nên có danh phong. Không chỉ khẩu vị món ăn Huế đặc sắc, mà cả chất liệu, liều lượng, cách trình bày, cách ăn cũng rất nhiều điều đáng nói. Có lẽ phải viết nhiều trang riêng về khả năng này của người Huế mới có thể khắc họa hết về ẩm thực Huế.

    Phải nói là Huế và người Huế nghèo, ít nhất là so với gia tài tri thức và năng lực rất cao của họ. Người Huế phát huy năng lực của mình rất tốt ở đất khách quê người, nơi có đk vật chất và chế độ tốt hơn.
    Phụ nữ Huế nói chung cũng có rất nhiều ưu điểm. Rất tiếc mình không có đ/k tiêp xúc nhiều với con gái Huế để khẳng định cụ thể hơn.
    Xin không dám khen thêm về người Huế. Nhưng những gì mình đã nói thì đó là cảm nhận chắc chắn và rõ rệt.

    Trả lờiXóa
  46. Lê Lan- Phan Ranglúc 20:34 4 tháng 9, 2013

    Nếu k quá khắt khe thì huế tuyệt vời. Đừng quá khắt khe. Mình đi cũng nhiều nơi. Miền Bắc chặt chém ác nhất, xong đến Trung. Nhưng ở đâu cũng có cái hay hết. Vẩn gặp được những hình ảnh đẹp trong tình người. Huế đẹp. Khoảng 2 tuần nữa sẽ có mặt ở huế thưởng thức cơm hến. Còn bún bò k hiểu sao k thấy ngon như hcm. Có lẽ đi chưa đúng chổ. Thích ks tên huế smile

    Trả lờiXóa
  47. BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒ XUÂN MÃNlúc 21:00 4 tháng 9, 2013

    Bệnh viện Đa khoa Thừa Thiên Huế tọa lạc Cây số 23 QL1A, trên địa bàn xã Phong An (Phong Điền), có quy mô 500 giường bệnh và 750 lượt khám chữa bệnh/ngày với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đồng bộ đạt tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng 2.
    Công trình có tổng mức đầu tư hơn 38 triệu USD, từ nguồn vốn vay ODA Hàn Quốc và vốn đối ứng trong nước.
    Đây là món quà mang dấu ấn của HXM tặng quê hương Phong An. Nên đặt tên là Bệnh Viện HXM.
    Nguyễn Văn Mễ cũng có công tặng xã Thủy Phương một bãi rác và một Nghĩa địa phía nam thành phố Huế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu là ANH HÙNG thật thì quá xứng đáng...Trung ương kết luận chưa hèo?

      Xóa
    2. Nơi đây tháng 6/1968: HXM đã chỉ huy tổ trinh sát 3 đ/c phục kích địch, diệt 01 tên quận phó và 02 cảnh sát Quận Phong Điền trên QL1A, cây số 23...

      Xóa
    3. Dư luận rất khắc khe nhưng cũng độ lượnglúc 21:24 4 tháng 9, 2013

      AHLLVT HXM xứng đáng dựng tượng Đồng, bia Đá tại bệnh viện Đa khoa này...

      Xóa
  48. Marie Hoàng- Việt kiều Canadalúc 21:09 4 tháng 9, 2013

    Thành phố Huế phải công nhận là rất sạch. Không chỉ những đường phố lớn mới sạch, mà khi vào khu ven đô như Kim Long, Thủy xuân cũng vậy. Hóa ra người Huế tự dọn dẹp nhà và ngõ sạch chứ không như dân HN, bạ đâu cũng vứt rác. Mình cũng may mắn được đến nhiều thành phố châu Âu. Nói thật bản thân mình thấy Việt Nam chỉ có Huế là sánh ngang với nhiều thành phố cổ châu Âu về diện mạo, vệ sinh, an ninh, văn hóa...

    Trả lờiXóa
  49. Còn 4 câu này nữa:
    Bất đả Bình Phú chi nhơn
    Bất giao Thừa Thiên chi hữu
    Bất thú lưỡng Quảng chi thê
    Bất thương Bắc kỳ chi xứ
    nghĩa là:
    Không đánh nhau với người Bình Định, Phú Yên (vì họ giỏi võ)
    Không kết bạn với người Thừa Thiên (vì họ ...)
    Không lấy vợ hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi (vì phụ nữ 2 tỉnh này quản chồng chặt chẽ)
    Không buôn bán giao thương với dân Bắc kỳ (vì ...)

    Trả lờiXóa
  50. Tui có nghe ba tui nói đến bài Tứ bất này. Bài này là do của dân Quảng Nam nói và vì thế câu thứ 3 giải thích như bạn Bình Dân có lẽ không khớp.
    Vì có câu Bất giao Thừa Thiên chi hữu thì ai cũng dễ nhận thấy người Quảng Nam không thích người Huế nhất trong tất cả vùng khúc ruột miền Trung đó. Tôi sẽ giải thích vì sao ở dưới. Thứ hai nữa nếu nói như thế thì người nói là ai?
    Ba tui giải thích thế này:
    Câu 1: như tác giả.
    Câu 2: như trên vì họ hay tính toán có lợi cho họ trong quan hệ.
    Câu 3: Nhị Quảng là Quảng Bình và Quảng Trị không phải vì quản chồng chặt mà có ý là quản đồng tiền của chồng. Tức họ hay ki bo nên mấy anh Quảng Nam chịu đời không thấu.
    Câu 4: Vì người Bắc Hà khôn lanh.
    Hic...Ba tui nói sao tui nói lại vậy chứ bạn của tui đủ loại người. Đừng ném đá mà tội tui nghe.

    Rồi có câu: Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định nằm co, Thừa Thiên dứt hết.
    Lẽ là vầy:
    Dân Quảng Nam gần Thủ Phủ nước An Nam là Huế là dân hiếu học nên thường hay đỗ đạt và hay được vua khen. Nhưng khi ra Huế thì cứ bị các anh Huế bắt nạt(thủ phủ mà) và sắp xếp chầu không như ý. Mà anh Quảng Nam thì khái tính nên cãi lại, cãi ở đây là ảnh kiện lên trên (nhưng người hay kiện cũng chứng tỏ là hay cãi-võ mồm không xong là ảnh chơi võ luật). Còn anh Quảng Ngãi không hiểu sao chuyện thi cử không tốt thế là cha mẹ giàu muốn con đỗ đạt và làm quan thì cũng ra Huế lo lót, anh Bình Định vì dính đến Tây Sơn nên nằm co là phải rồi. Túm lại, anh cãi hay kiện thì cũng tốn tiền, anh lo lót hiển nhiên tốn tiền rồi, anh nằm co muốn yên cũng đút lót. Vì thế mà anh Thừa Thiên là thủ phủ cũng dứt hết sạch.
    Vì nguyên nhân cãi kiện cáo và đè nén, bắt nạt của anh Thừa Thiên đối với dân Quảng Nam nhiều nên về sau người Quảng Nam cũng dần dần ghét anh Thừa Thiên. Và về sau này người Huế lại thường hay tản cư vào Quảng Nam họ lại biết tính toán, lo toan (dù gì cũng là dân thủ đô không như dân Quảng ăn cục nói hòn) nên ngay tại Quảng Nam họ làm ăn còn khá hơn người bản địa, do đó cái ghét càng lên cao. Thời gian này thì tôi thấy đỡ sự phân biệt này rồi. Cũng mừng.

    Trả lờiXóa
  51. Quảng Nam nó không chơi Huế cũng phải thôi. Toàn lũ ngu ăn rồi ngồi rủa cho thiên hạ mạt thì có chó nó chơi cho lại.

    Nói đi mô cho xa xôi. Ngay tại topic này đây. Mồm thì bảo yêu Huế, nhưng bụng thì toàn cứt với nước đái đổ ra thù hằn cho dân Huế. Địt mẹ nghe cái giọng "uống bia Sài Gòn là về với cội nguồn Việt Nam" nghe mà phát tởm.

    Thứ khốn nạn. Cái thứ nói ra câu đó ra đường xe nó đéo tông cho phát đỡ nhục đi thì hay biết mấy.

    Trả lờiXóa
  52. chi noi quá bậy

    Trả lờiXóa
  53. theo tôi không nên uống bia hu đa

    Trả lờiXóa
  54. Uống Huda để làm giàu cho thằng Chi với thằng Trung Quốc à. Có tí tiền thuế về thì cái lũ ủy ban nó lại xơi thêm phát nữa. Thà uống nước đái chó còn hơn hí! Múc mẹ nước sông Hương lên mà uống. Có tiền thì uống bia Sài Gon nuôi gái Cần Thơ cũng được!

    Trả lờiXóa
  55. Ừ, đừng có uống HUDA. Đi uống nước đái chó đi cho nó thông minh hơn.

    Trả lờiXóa
  56. À, không. Nên uống Sài Gòn. Xong ngả mồm ra để được gái Cần Thơ nó móc bướm nó đái vào họng cho nó thanh mà thông minh hơn chớ.

    Trả lờiXóa
  57. dùng từ thô tục nên nói vân hóa thì hay hơn

    Trả lờiXóa
  58. Người Huế xa Huếlúc 02:18 5 tháng 9, 2013

    Huda với dân Huế không chỉ là bia mà là đứa con tinh thần, niềm tự hào của “mệ”…những năm 90 nó oách hơn bia khổ…nó khó đến với thị trường sang trọng trong nước, Huda chiếm vị trí số 1 tại thị trường Thừa Thiên Huế (98%), ở Quảng Trị 65%, ở Quảng Bình 55%, ở Hà Tĩnh 20%, ở Nghệ An 15 %...
    Bia Huda là bia của dân nghèo xứ Huế, trên bàn tiệc của QUAN HUẾ không có bia HUDA, chỉ có Chivas, là Heinken…tệ lắm là Saigon xanh…
    Dân nghèo thì uống Huda, dân Đà nẵng họ lắc đầu lâu rồi…
    Tôi là dân “mệ” tha hương, tìm Huda để uống và nhớ Huế…từ ngày mấy thằng QUAN HUẾ tranh thủ bán cái thương hiệu HUDA thì tôi cũng từ giả nó luôn…tôi tìm đến với Larue…giá cả ngang nhau…
    Tôi không uống Huda nữa, đơn giản chỉ là cách thể hiện tình cảm của tôi đối với những vị QUAN HUẾ mà thôi…
    Bây giờ chỉ nhìn thấy chai bia Huda là cái mồm tôi ngứa ngáy muốn chửi cha mấy thằng dám bán thương hiệu HUDA…
    Tôi dị ứng đến nổi, bạn than của tôi mời tôi uống bia HUDA là tôi chửi…

    Trả lờiXóa
  59. tau tức quá rồi
    tau chịu không nổi
    tau nghẹn cuống họng
    tau lộn ruột lộn gan
    tau chưởi
    chưởi cha chúng nó nuôi con không dạy
    ăn được là ăn
    chơi được là chơi
    bán nước
    bán nước Sông Hương
    không vì tiền đồ tổ quốc
    không vì hạnh phúc nhân dân
    Mồ tổ chúng nó
    Chúng dám bán cả cái bàn thờ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy bác nói nhau như vậy tôi cho là đủ rồi, bây giờ tôi xin làm trọng tài nhé:
      1 875 tỷ cho vào ngân hàng, chí ít mỗi năm cũng kiếm được hơn chục tỷ (lãi suất tiền gửi hiện nay), số tiền này ta làm việc công ích, quá hay.
      Bán là đúng.. he he

      Xóa
  60. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  61. Đọc comment mai chừ thấy dân Huế còn hàm hồ nửa!

    Trả lờiXóa
  62. LỒN GÁI HUẾ RẬM LÔNG

    Trả lờiXóa