Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

"Ai đó? - Nặc Danh ơi"


Trên tờ Cảnh Sát Toàn cầu đăng bài báo “NHỮNG TRẬN ĐÁNH “XUẤT QUỶ NHẬP THẦN” CỦA NGƯỜI CON ƯU TÚ ĐẤT PHÒ NINH”, của Phan Bùi Bảo Thy lấy bút danh là Quốc Anh để viết về Hồ Xuân Mãn như sau: 
“Giờ đây, ông nghỉ ngơi sau nhiều thập niên đã cống hiến sức mình và kể cả một phần máu thịt cho quê hương, đất nước… ngày ngày ông vui vầy bên bè bạn, cháu con. Đôi ba bữa ông lại trở về ngôi nhà cũ ở làng Phò Ninh để hương khói cho tổ tiên, ông bà, chăm sóc cây kiểng, hàn huyên với bạn bè, đồng đội cũ. Ông bảo rằng, ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…Giờ đây, ông nghỉ ngơi sau nhiều thập niên đã cống hiến sức mình và kể cả một phần máu thịt cho quê hương, đất nước… ngày ngày ông vui vầy bên bè bạn, cháu con. Đôi ba bữa ông lại trở về ngôi nhà cũ ở làng Phò Ninh để hương khói cho tổ tiên, ông bà, chăm sóc cây kiểng, hàn huyên với bạn bè, đồng đội cũ. Ông bảo rằng, ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…”
Nhà báo trẻ Uyên Ly, báo Tuổi trẻ, là một trong số ít phóng viên Việt Nam có mặt tại Lebanon vào thời điểm Israel tấn công nước này. Lần đầu tiên đưa tin tại vùng chiến sự, cô đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân. Cô cũng thấy rất nhiều nhà báo trên thế giới có mặt tại đây. Cho dù con số nhà báo bị giết hại đang tăng theo từng năm, nhưng ở đâu có chiến sự, ở đó, các nhà báo luôn có mặt sớm nhất để đưa tin. Cô cho biết: "Nhận thức rõ nghề báo là nghề đầy nguy hiểm nhưng tôi luôn muốn thử sức. Tôi mong là sẽ không còn chiến tranh, nhưng nếu có, tôi sẽ xung phong đi đến vùng chiến sự bởi mong muốn mang đến những thông tin trung thực nhất cho người đọc".
Để hạn chế rủi ro, người viết dùng nhiều bút danh cũng là cách để tự bảo vệ…khi dám đụng vào những vấn đề nhạy cảm…

“Ai đó? Nặc Danh ơi”, bạn - đang gọi đích danh NGÔ MINH, cái bút danh đã thành tên gọi - bạn cũng đang dùng – Anymouse - đó thôi! Người NẶC DANH lại gọi CHÍNH DANH của người khác trên diễn đàn này, trước hết chính bạn là người không CÔNG BẰNG…đoán mò...Trên diễn đàn mở ta cứ dùng nickname để nói chuyện rất tự nhiên, thẳng thắn với nhau…ai nói bậy, nói vu vơ…cộng đồng ném đá ngay…
Dù chỉ là trang blog nhưng khi đã chia sẻ cho công chúng thì "thông tin phải trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật”, “Tìm kiếm sự thật và công bố sự thật” là nguyên tắc cơ bản hàng đầu, “Sự liêm chính trong cách đưa thông tin chính là nền tảng căn bản quyết định mức độ đáng tin cậy của các trang blog”
Phải luôn luôn hiểu rằng không ai rảnh rỗi để đọc những điều vu vơ…vấn đề là ở chất lượng thông tin, ta chỉ nên quan tâm ít về người viết là ai…trong cuộc đời hoạt động, Bác Hồ cũng dùng rất nhiều bút danh…
Tôi, có cái nickname là QUANG MINH, là chủ bút của trang này, chỉ là chủ bút thôi…là đảng viên Đảng CSVN, tôi ưu tư vì sự nghiệp của Đảng tôi, tôi chỉ là người làm vườn tự nguyện trong vườn của Đảng, nhổ cỏ dại, bắt sâu nho nhỏ, sâu to và nguy hiểm thì la to để nhiều người cùng bắt…không vì danh, tất nhiên là không có lợi, không kể công, chỉ bỏ sức mình làm cho vườn của Đảng mãi mãi xanh, đơm hoa tươi, kết trái ngọt…chỉ một mong muốn: Đảng CSVN lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Trở lại cái comment “Ngô Minh thù oán gì anh Mãn mà lại đánh anh Mãn thế Minh ơi?!” của “Ai đó? Nặc Danh ơi”.
Quang Minh xin nói một cách nghiêm túc:
-Không ai thù oán cá nhân anh Mãn, anh Mãn là UVTW, là Bí thư tỉnh ủy, điều ấy có nghĩa anh Mãn là người của công chúng, công chúng có quyền "yêu - ghét" con người của mình…
Anh Mãn tự cho mình là người có “danh phận” nên bị “những hạng người vô tâm hèn hạ” “cũng lắm thị phi”.
Anh Mãn ngụy biện! anh Mãn nên hiểu rằng: người có “danh phận” không phải ai cũng bị “thị phi”…công chúng tuy đông, nhiều người phát biểu có đúng, có sai…nhưng rất công bằng…
Anh cứ bình tĩnh, chân lý là khách quan, chân lý theo Platon và Aristotle: những ý kiến được coi là “đúng” khi nào ý kiến đó khẳng định điều gì “có” thì thực sự “có”, khẳng định “không có” thì thực sự là “không có”.
Chân lý là sự nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan trong bộ óc con người. Vì vậy chân lý sẽ phát triển cùng nhận thức của xã hội. 
Chân lý chỉ có hoặc Đ hoặc S.
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", "Thật vàng không sợ lửa".
Tôi nghĩ rằng mọi người trong chúng ta đều hiểu và thường dùng hai câu tục ngữ dính dáng tới “vàng” trong cuộc sống của mình. 
Quả thực vậy, nếu thật là “vàng” thì bỏ vào lửa nó không đổi màu, dù lửa nóng đến đâu. 
Thử “vàng” rất đơn giản, chỉ cần cái đèn xì thổi một phút, “vàng” đỏ au lên, khi nguội lại trở về lại màu vàng…Màu vàng nhạt đi một tí, thì ta biết vàng có pha bạc, còn nếu bị đen xỉn là “vàng” đã bị pha chì...

Thử người thì bằng gian nan, bằng dư luận…

Ông bà ta thường nói "dò sông dò suối dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người".
Nhưng, ta là một người đàng hoàng, có nhân cách, có lòng tự trọng, biết xấu hổ…thiên hạ lao xao thì cứ lao xao…thời gian sẽ chứng minh.

Nghệ sỹ cao kều

Tôi nghĩ rằng Hồ Xuân Mãn đang đi cà kheo, dù có những bước rất xa nhưng không từ đôi chân thật của mình...



Bạc Lai Hy, cùng tuổi với Mãn, cũng bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh

Ngày xử 24-8, Bạc Lai Hy tiếp tục chối bỏ cáo buộc biển thủ công quỹ 5 triệu nhân dân tệ khi còn làm thị trưởng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Tuy nhiên, theo biên bản tòa án, Bạc Hy Lai nhận "một số trách nhiệm đối với khoản tiền tìm thấy trong tài khoản của Cốc Khai Lai”. “Tôi tự thấy xấu hổ. Tôi đã quá bất cẩn, bởi vì đó là tiền của nhà nước”Ngoài ra, Bạc Hy Lai thú nhận đã ngoại tình. “Tôi đã không chung thủy nên vợ tôi nổi giận và bỏ sang Anh với Qua Qua”.
Phiên tòa xử Bạc Hy Lai tiếp tục trong ngày 25-8, tức ngày xử thứ tư.





Công tác tổ chức cán bộ đang tiếp tay cho tham nhũ...
Tiếng thơm Huế- Sài Gòn- Hà Nội, nay chỉ còn là kỷ...
Con Cào Cào
Đảng CSVN vẫn còn “MỘT BỘ PHẬN KHÔNG LỚN” nhưng ki...
“THẬP NHỊ VỸ QUÁI HỒ”
Dù đã trở thành HỒ LY TINH cũng phải chun ra khỏi ...
Một bài học sinh động
U...chầu... chầu...việc thật như bịa...ông Bùi Tha...


26 nhận xét:

  1. Cuộc kháng chiến chống Pháp,chống Mỹ kéo dài từ năm 1945 đến năm 1975 để lại những trang sử bi hùng của dân tộc ta. Sau hậu chiến, việc ghi công cho những chiến binh anh hùng, liệt sĩ,thương binh là việc làm đền ơn đáp nghĩa không bao giờ làm được trọn vẹn, mất mát đau thương quá lớn ...từ những " liệt sĩ trở về" đến "người rừng" sau chiến tranh sao mà bi thương quá. Kẻ tham lam, gian dối, trục dụng sau chiến tranh về chính sách người có công cũng làm ta đau lòng. Từ Liệt sĩ giả, thương binh giả, thành tích giả được phát hiện bởi những CCB trung kiên ,trung thực,từ phản ánh của người dân một lòng yêu cách mạng, yêu Đảng, bởi họ là những nhân chứng lịch sử biết cái giá phải trả cho độc lập thông nhất đất nước- khai gian để được công nhận thương binh, liệt sĩ nếu xét cho thấu đáo ..thì động cơ cũng vì "Tiền", nhưng khai man cướp công đồng đội, dùng quyền lực hệ thống chính trị của mình nắm trên cương vị BTTU để cho được danh hiệu cao quý AHLLVT (sau 35 năm kể từ 1975) khi còn sống như hồ xuân mãn thì thật là bỉ ổi hết nói. Không còn gì để diễn tả hơn sự bỉ ổi của mãn trên xương máu đồng đội, lá cờ đỏ sao vàng, hỡi những ai còn mơ hồ, dù có được mãn nâng đỡ bao che, ban phát chức tước ... nếu còn chữ "sĩ" hãy lên Đài liệt sĩ thắp nét hương nhân ngày Quốc khánh 2/9 thầm trong tâm thức tha lỗi cho em,em hứa... may ra còn có ít lương tâm để sống !

    Trả lờiXóa
  2. Hữu Thu đâu rồi?
    -1964 hay 1967?
    -11/01/1974 có phải là ngày kết nạp Đảng của Mãn không? Ai kết nạp? Ở đâu?
    -Mãn tốt nghiệp đại học gì? Bằng tốt nghiệp số…? năm…?
    -Mãn học ở Trường NAQ hay là trường Tuyên huấn TƯ2? Hệ trung cấp hay cao cấp? (không phải là hệ cử nhân vì không có học vấn c3)
    -Khai man?
    -Cướp công?

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ là nhóm nhỏ có chức, có quyền...mới làm cho Đảng CSVN suy thoái...lúc 20:38 23 tháng 8, 2013

    “Hiện nay, Đảng CSVN đang ở giai đoạn bị suy thoái. Ở đây chưa bàn đến chuyện suy thoái chính trị, chỉ đề cập đến suy thoái về mặt đạo đức.
    Một bên là những đảng viên thứ thiệt, tức là những đảng viên chân chính, thực sự trung thành với Tổ quốc với nhân dân.
    Một bên là bộ phận “đám đảng viên giả hiệu”, đấy là “bộ phận không nhỏ”. Cứ theo chữ nghĩa mà xét “bộ phận không nhỏ” có nghĩa là bộ phận lớn, LỚN – NHỎ bao giờ cũng đi với nhau thành một cặp đối xứng.
    Như vậy có thể hiểu “một bộ phận không nhỏ” đồng nghĩa với số đông đảng viên của Đảng CSVN là “đám đảng viên giả hiệu”….”
    Theo tôi: “một bộ phận không nhỏ” chỉ là một nhóm nhỏ trong Đảng thôi, nhưng đang cầm vận mệnh của Đảng, là nhưng người được tập trung quyền lực trong mỗi cơ quan, đơn vị…chính những người này không tốt mới có điều kiện làm cho Đảng CSVN suy thoái…

    Trả lờiXóa
  4. Hồ Xuân Mãn đang đi cà kheo, dù có những bước rất xa nhưng không từ đôi chân thật của mình...

    Trả lờiXóa
  5. Bí thư tỉnh ủy TTH Nguyễn Ngọc Thiện hãy trả lờilúc 21:49 23 tháng 8, 2013

    Ngày 11/1/1974 Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và tố cáo Việt Nam Cộng hòa chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Ngày 26.1.1974, Tổng thống VNCH đã gửi công hàm tới các quốc gia thân hữu để thông báo về sự kiện ở Hoàng Sa và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam và bác bỏ những cáo buộc của Trung Quốc. Chính quyền Sài Gòn còn xem xét đưa vụ việc ra tòa án quốc tế La Haye.

    Vô tình hay hữu ý Hồ Xuân Mãn chọn ngày 11/1/1974 làm ngày Hồ Xuân Mãn trở thành Đảng viên Đảng CSVN?

    Khi nào thì Đảng CSVN chính thức tuyên bố Hồ Xuân Mãn là đảng viên thật hay chui?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện thật như đùa với Cách mạnglúc 00:06 24 tháng 8, 2013

      Ngày 30/7/2013, Ông Lê Văn Uyên, nguyên Trưởng ban TCHU Phong Điền từ 1970-1975 chính thức có ĐƠN PHẢN ẢNH đến Tỉnh ủy TTH & UBKTTW Đảng CSVN nhưng chưa thấy trả lời. Tại sao?

      Xóa
  6. Ông Quang, ông Dũng ơi...lúc 21:57 23 tháng 8, 2013

    Ngoài biển thì "tàu lạ" đâm tàu ngư dân, trong bờ thì "người lạ" chui vào Đảng.
    Ông Quang, ông Dũng (trưởng, phó Ban Nội chính) ơi, răng ri hè?

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện mấy cái phong bì
    NQL: Đọc để biết thế nào là tình đồng chí.
    Vì có tư tưởng đổi mới theo hướng đa nguyên đa đảng, tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa VI(tháng 3 năm 1990), ông Trần Xuân Bách đã bị phê phán gay gắt và bị kỷ luật, phải ra khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương và bị khai trừ khỏi Đảng. Tháng 8 năm 1990 ông nghỉ hưu với tư cách là chuyên viên Bộ Ngoại giao.

    1. Tôi quen một ông luật sư. Quen qua thơ phú vì ông này làm thơ khá hay. Trước thềm Đại hội 7, ông này đang ở Đoàn Luật sư Đồng Nai, là cán bộ trẻ có triển vọng, được đi dự đại hội tỉnh đảng bộ Đồng Nai.
    Tại đại hội, ông phát biểu rất hăng hái, thẳng thắn theo tinh thần đổi mới. Để rồi ra khỏi đại hội, ông được mời thẳng về nhà giam và ở đó hai năm với cái tội là tay chân Trần Xuân Bách.
    Một lần tôi vào Sài Gòn, được ông (nay đã được phục hồi đảng tịch, làm ở Đoàn Luật sư Tp HCM)) mời đi uống bia. Tôi hỏi:
    - Vậy ông có quen biết gì ông Trần Xuân Bách không?
    Ông lắc đầu cười:
    - Quen biết gì đâu. Đến một trang tài liệu từ ông Trần Xuân Bách tôi cũng chả có. Mình là đảng viên quèn, làm sao quen được ông BCT?
    Ừ, thôi, chuyện cũ qua rồi, không nói nữa, uống bia cho ngon miệng!

    2. Hôm rồi tôi vô tình gặp bà Thịnh vợ ông Bách ở nghĩa trang Mai Dịch (đã viết cách đây vài hôm)
    Bà Thịnh kể:
    - Hôi anh Bách nằm bệnh viện, ông LKP vào thăm ông Hoàng Bích Sơn nằm gần phòng anh Bách nhưng không ghé thăm anh Bách. Mặc dù anh Bách có nhiều ân tình với LKP.
    Tôi phải xin cái phong bì có tiêu đề của VP Trung ương, bỏ vào đó 5 triệu rồi nói với anh Bách là anh LKP vào thăm nhưng anh ngủ nên em không gọi anh dậy. Ông ấy có gửi chút tiền bồi dưỡng.
    Và nhiều lần như thế, có ông nào vào nhưng không ghé thăm anh là tôi lại ngụy tạo phong bì cho anh vui.
    Trước khi mất anh Bách thanh thản lắm, nói:
    - Đảng ta hơn các đảng khác ở chỗ chúng ta vẫn còn nhiều người tốt.

    Trả lờiXóa
  8. Ảnh Ông già cà kheo tìm ở đâu ra mà hay rứa? làm minh họa cho bài viết rất phù hợp, tóc bạc giống Mãn, nhà này là từ ngày xưa, bây giờ nhà Mãn là biệt thự...

    Trả lờiXóa
  9. Đôi lời động viên Quang Minhlúc 00:47 24 tháng 8, 2013

    Tôi tiếp xúc với nhiều cán bộ già có, trẻ có…các anh thường vụ cũ và mới chăm chú theo dõi trang này…đều có nhận xét chung:
    -Quang Minh là đảng viên tốt…có trình độ cao về lí luận, sâu về thực tiễn, rộng về địa bàn hoạt động, trải dài về lịch sử…
    -Thông tin của Quang Minh cung cấp là đáng tin cậy…cần phải nghiên cứu, học tập, vận dụng vào hoạt động của các cấp, các ngành…đặc biệt là công tác cán bộ.
    -Quang Minh có năng lực về công nghệ thông tin…
    -Việc làm của Quang Minh là có ích cho Đảng CSVN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quang Minh không chỉ là một người mà là chúng ta đó thôi...những người yêu NƯỚC, thương DÂN, ghét "QUAN" cách mạng.

      Xóa
  10. Phan Công Tuyên (Ban TG tỉnh ủy), Đinh khắc An, Chiến Hữu (báo TTH), Dương Tiến Anh (TRT), Văn Công Toàn (VTV Huế) đi tìm Quang Minh mà học bài định hướng dư luận…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xưa rồi Diễm...lúc 01:29 24 tháng 8, 2013

      Đừng mơ ngủ giữa ban ngày, Tuyên có biệt danh là cái "loa" khi còn ở ĐHSP, mấy eng còn lại dựa thế dựa thần mà lên, cha nào cũng nhà cao, cửa rộng...đừng mong họ là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
      Xưa rồi Diễm...

      Xóa
  11. Đinh Khắc An, Văn Công Toàn còn có tư cách, Chiến Hữu là thằng tứ đổ tường, Dương Tiến Anh tức là Dương Bê, anh con dì của Hồ Xuân Mãn...tởm...tỡm...

    Trả lờiXóa
  12. Chúng mày coi dân là đàn cừu, dân coi chúng mày là bọn thối tha...

    Trả lờiXóa
  13. Chuyện đến đây chưa hẳn đã có đoạn kết tệ hại nếu "quan" hành xử như một người có văn hoá (lỡ có tí bia rượu), chẳng hạn nói một lời xin lỗi. Đàng này, sau một lúc bỏ đi vào nhà vệ sinh, "quan" quay trở ra, mặt hầm hầm chỉ tay, lớn tiếng: "Đuổi, đuổi ngay cô tiếp viên không biết làm việc kia!". Tất nhiên chủ quán thanh toán tiền công và cho cô nghỉ việc ngay sau đó. Chưa hết, "quan" còn doạ sẽ cho đóng cửa, không chỉ nhà hàng này mà còn cả... các nhà hàng bên cạnh! (YÁ tưởng này thật... khó hiểu!).

    Trả lờiXóa
  14. Blog ni càng về cuối càng đuối về thông tin, một số bài bình luận sắc nét không thấy xuất hiện nên ít sinh động, mệt mõi rồi à?

    Trả lờiXóa
  15. Nguyễn Ngọc Thiện, Phan Công Tuyên, Ngô Văn Dụ im re...
    Hồ Xuân Mãn thì núp trong hang...
    Ai cũng chờ...
    Có "tin" chi mô mà "thông"...
    Khịa ra thì không ai chơi...

    Trả lờiXóa
  16. Việc của Hồ Xuân Mãn thì cũng không còn chi để nói..."Người Quan sát" xem tay chân của Mãn làm bậy, thì thông báo để cùng nhau chận...
    Mãn thì khiếp tới chết rồi, không dám xuất hiện chổ đông người...

    Trả lờiXóa
  17. TT - Ngày 16-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra trung ương do ông Lê Hồng Liêm, phó chủ nhiệm, chủ trì đã có buổi làm việc với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế.
    Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay đoàn công tác đã đưa ra hồ sơ tố cáo để ông Mãn có ý kiến. Ông Mãn đã trình bày sự việc và có những ý kiến phản bác lại đơn tố cáo, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất để đoàn công tác giải quyết.
    Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Mãn trình bày kiến nghị bằng văn bản để trung ương có cơ sở giải quyết và cho biết nếu ông muốn đối chất với người tố cáo thì cũng sẽ được tạo điều kiện.
    Ông Hồ Xuân Mãn từ chối đối chất...

    Trả lờiXóa
  18. U...chầu... chầu...việc thật như bịa...ông Bùi Thanh Hà ơi...
    LÊ VĂN UYÊN
    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    Tứ Hạ, ngày 30.7.2013
    Kính gởi: Uỷ ban kiểm tra trung ương Đảng CSVN;
    Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
    ĐƠN XIN PHẢN ẢNH

    Tôi tên là LÊ VĂN UYÊN
    Sinh năm 1937
    Quê quán Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế.
    Hiện trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
    ...
    Việc vào Đảng của đồng chí Hồ Xuân Mãn ngày 11 tháng 01 năm 1974 theo đồng chí Hồ Xuân Mãn khai, thì cả năm 1974 hoặc cuối năm 1973 tôi chưa hề nắm hồ sơ đề nghị kết nạp của đồng chí Hồ Xuân Mãn lần nào để báo cáo cho Thường vụ huyện ủy chuẩn y.
    Vậy tôi xin phản ảnh để các cấp xem xét lại.

    Trả lờiXóa
  19. (TTH) -Sáng 27/2/2013, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 tại TP Huế.

    Đến dự có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Chính ủy Trung đoàn 9 – trực tiếp chỉ huy và chiến đấu chiến trường phía Nam Huế năm 1968; Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa TW; Hồ Xuân Mãn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Thiếu tướng Trần Minh Đức, Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tại Hà Nội; Thiếu tướng Võ Chót, Trưởng ban Liên lạc Cựu chiến binh Quân khu 4; đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các lão thành cách mạng và gần 500 đại biểu là những cựu chiến binh, nhân chứng trong toàn quốc đã từng tham gia cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1968 tại TP Huế.

    Trả lờiXóa
  20. Hồ Xuân Mãn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
    Báo Thừa thiên Huế viết sai chức danh của anh Mãn rồi, xin sửa lại cho đúng...

    Trả lờiXóa
  21. Dương Thống Nhấtlúc 02:40 25 tháng 8, 2013

    Tôi thế hệ sau 1975, đọc báo viết về Bác Mãn, tôi rất thán phục…tự hào quê tôi bên bờ sông Bồ có một người anh hùng…tôi tin tuyệt đối và không có gì băn khoăn…khi trò chuyện với bạn bè, tôi còn tự hào tôi cùng quê với Bác…
    Tôi vẫn nghĩ rằng, trong chiến tranh, Bác là người quan trọng, điều binh khiển tướng…là người chỉ huy của vùng đất Phong-Quảng…
    Tôi là một giáo viên mới ra trường, nhưng được kết nạp Đảng trong Quân đội, khi biết Bác Mãn vào Đảng năm 1974…thì nhận thức của tôi về Bác đang thay đổi…
    Cơ chế Đảng lãnh đạo…Bác không thể làm được những điều như Bác kể…trong môi trường của lực lượng vũ trang, thì Bác Mãn không thể làm được những việc như báo viết…điều ấy các nhà báo tưởng tượng ra thôi…
    Bác tưởng tượng ra quá nhiều điều…Bác chủ quan thiên hạ không ai biết…chung quanh Bác toàn là những người bợ đỡ Bác, càng làm cho Bác thêm chủ quan…
    Đáng tiếc…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1. Phải kỷ luật đuổi ra khỏi Đảng đối với Hồ Xuân Mãn do ông ta đã lừa bịp, gian dối và man khai thành tích để cướp công đồng đội đồng chí.
      2. Phải thu hồi danh hiệu "Cá nhân tiêu biểu" trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà Hồ Xuân Mãn được tuyên dương nhầm, đồng thời phải tước bỏ tất cả các danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" và "Dũng sỹ diệt Mỹ" do ông ta man khai mà có.
      3. Phải công khai công bố cho toàn thể đảng viên và các cơ sở đảng của Đảng bộ Thừa Thiên Huế biết Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên không và việc kết nạp HXM vào đảng có đúng quy định và điều lệ đảng không? Hay do ông ta khai man lý lịch để chui vào đảng như nhiều cán bộ đảng viên và CCB lâu nay tố cáo?
      4. Phải xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ( nhiệm kỳ 2005-2010) đã đồng lõa và nhắm mắt ký xác nhận hồ sơ gian dối để Hồ Xuân Mãn được phong tang danh hiệu Anh hùng LLVTND bất kể họ là ai: đã nghỉ hưu, đang tại chức hoặc được đề bạt lên vị trí lãnh đạo cao hơn.

      Xóa
    2. Mãn có đảng viên đâu mà khai trừ với kỷ luật, mấy lúc ni bị dân chưởi quá tội nó cũng biết xấu hổ lẹt rồi không thấy hắn lui tới sinh hoạt chi bộ nữa. Bè lũ cẩu đệ của Mãn giỏi gian vậy mà các bác đòi dẹp thì lấy đâu ra người làm việc hở trời.

      Xóa