Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Xin hỏi 2 anh dưới một người, trên cả triệu người






1. Ô. Nguyễn Văn Cường, Phó bí thư trực Đảng, CT HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Thường trực cấp uỷ gồm bí thư, các phó bí thư, chỉ đạo kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ, của ban thường vụ và cấp uỷ cấp trên; giải quyết công việc hằng ngày của đảng bộ. 

Ban thường vụ nhất trí cao cho chủ trương làm thành tích để xét danh hiệu anh hùng của các cá nhân trong tỉnh, hai trường hợp Vũ Thắng và Huỳnh An là khác, riêng đối với Bí thư Hồ Xuân Mãn thì “Bảng thành tích” phải được Ban thường vụ thông qua.

Anh là P.Bí thư trực Đảng có quyền TM/Ban thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên Huế để kí xác nhận thành tích của Bí thư...Tại sao để cho Chánh văn phòng Hồ Viết Bá kí? 

Là Phó bí thư trực Đảng, trách nhiệm của anh đến đâu? 

2. Ô. Nguyễn Ngọc Thiện, Phó bí thư, CT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh.

Tham mưu giúp viêc cho CT UBND tỉnh có:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh là cơ quan tư vấn (Ngô Hòa).

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) là cơ quan quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đề xuất phương pháp đổi mới công tác thi đua khen thưởng để phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh (Phan Thị Hồng Loan). 

Quy trình, thủ tục về mặt nhà nước là trách nhiệm của anh, anh điều hành cả bộ máy về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh, tại sao anh để cho Trần Thanh Bình lơn tơn vào việc này? 

Là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trách nhiệm của anh đến đâu?

TIN MỚI NHẬN 20:22 Ngày 12 tháng 7 năm 2013
Cu Hả
Từ VC nằm vùng;
THÔNG TIN NÓNG SỐT 
Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Hồ Xuân Mãn.


  • TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ
  • Quái
  • Người Cộng Sản không có thái độ như vậy...
  • Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với ông Hồ Xuân ...
  • Anh Hùng Bị Tố Khai Gian, Cướp Công Đồng Đội
  • Hồ Xuân Mãn không muốn đối chất
  • DIỄN ĐÀN MỞ
  • Xin hỏi 2 anh dưới một người, trên cả triệu người
  • Ngụy quyền cũng quy định việc man khai là hình sự
  • THÔNG TIN MỚI
  • Tránh đi theo vết xe đổ của Hồ Xuân Mãn
  • Chân lý trước mắt ta thôi
  • Cán bộ và luân chuyển cán bộ sau 10 năm thực hiện 
  • Đôi điều suy nghĩ về Huế (tt)
  • Đôi điều suy nghĩ về Huế
  • Hồ Xuân Mãn Cuộc
  • Chỉ có một khả năng...
  • Tâm tư người lính già
  • Lý Thông đời mới
  • Báo chí viết về AHLLVTND HỒ XUÂN MÃN
  • Buổi gặp gỡ của chiến sĩ an ninh
  • Tường thuật buổi làm việc của UBKTTW với CCB Phong...
  • Ngày kị lần thứ 40 ở thôn Phò Ninh
  • Bàn tay không che được bầu trời
  • Việt Cộng viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ H...
  • HỒ VIẾT BÁ & BẢN THÀNH TÍCH CỦA ÔNG HỒ XUÂN MÃN
  • Gặp người biệt động thành Huế từng lên truyền hình...
  • Thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và đình chỉ ch...
  • Mùa xuân năm 1975, Mãn đứng ở đâu?
  • Thượng bất chính, hạ tắc loạn
  • Ủy ban KTTƯ: 30/6/2012 giải quyết xong danh hiệu A...
  • "Vua"Huế đi săn thời nay
  • Mãn "ĐI" làm anh hùng chứ không có "CHẠY"...
  • Xin hỏi Trần Văn Minh người bí thư thầm lặng...27 ...
  • Bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn tự kể về nhiều cái nhất...
  • Hồ Xuân Mãn tự viết tạp văn đăng trên Tạp chí Sông...
  • Bài báo của Quốc Anh - Thảo Nguyên đăng trên báo ...
  • Bài báo của Phan Bùi Bảo Thy đăng 2 số trên Báo An...
  • Bài báo của Hữu Thu - Bảo Hân đăng 2 số trên Báo Đ...
  • Nhân Dân Tự Vệ VNCH
  • Đơn khiếu nại về thành tích khai man của Bí thư tỉ...
  • Một bài bình luận về "anh hùng" trên Báo Lao Động
  • Xào xáo làm báo kiểu Phan Bùi Bảo Thy
  • Hữu Thu...tự bán rẻ nhân cách với một giá bèo
  • Mãn lên chức bí thư tỉnh ủy ở phút 89...
  • Trung tá Hồ Xuân Phương
  • Chủ nhân của 3.000 USD thưa chuyện với anh Mãn
  • Từ bài báo "VỀ LẠI PHONG ĐIỀN"
  • Đất cố đô có "vua"!
  • XIN HỎI ÔNG BÍ THƯ TỈNH UỶ
  • BÍ THƯ TỈNH UỶ THỪA THIÊN HUẾ, HỒ XUÂN MÃN

    82 nhận xét:

    1. Tui kêt 2 cái mủ và 2 cai áo

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Lao Ái cũng có một bộ như ri...

        Xóa
      2. Ngày 9.7, tại cuộc họp giao ban báo chí quý 2/2013 của tỉnh Thừa Thiên-Huế, ông Phan Công Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã họp và thông qua hình thức kỷ luật ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh vì những sai phạm liên quan đến quản lý rừng tại địa phương. Hình thức kỷ luật cụ thể sẽ được công bố công khai trong thời gian tới.

        Trước đó, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế đã công bố kết luận thanh tra đối với những sai phạm của tập thể và các cá nhân ở Sở NN-PTNT Thừa Thiên-Huế cùng các đơn vị trực thuộc. Theo đó, bên cạnh những sai phạm liên quan đến việc thẩm định, dự toán và phê duyệt dự toán khai thác gỗ rừng trồng tại các BQL rừng phòng hộ Sông Bồ, A Lưới, Sông Hương, Bắc Hải Vân, Nam Đông, gây thất thoát cho nhà nước hơn 9,1 tỉ đồng, ông Hồ Đăng Vang còn nhiều sai phạm trong chỉ đạo điều hành tại các đơn vị trực thuộc, có dấu hiệu trù dập cán bộ trong điều động, luân chuyển và xử lý kỷ luật cán bộ tùy tiện.

        Bùi Ngọc Long

        Xóa
      3. Sai phạm vẫn được gia hạn giữ chức Giám đốc Sở
        Cập nhật lúc: 08:15 05/05/2013

        Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Văn Long
        (Thanh tra) - Báo Thanh tra vừa có bài phản ánh những sai phạm của ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) Thừa Thiên - Huế như: Trực tiếp can thiệp để Xí nghiệp Tấn Lộc trúng các gói thầu khai thác diện tích hàng trăm ha rừng trồng; chỉ đạo cấp dưới lấy tiền ngân sách Nhà nước cho cá nhân mượn; bán lúa của Chính phủ hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại lũ lụt... tắc trách trong quản lý, điều hành gây thất thoát ngân sách gần 10 tỷ đồng.

        >> Kỳ I: Giao rừng - biết sai vẫn làm
        >> Kỳ cuối: Giám đốc Sở tiếp tay cho sai phạm

        Kết luận của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ rõ những sai phạm, khuất tất thuộc về ông Vang. Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý kỷ luật Giám đốc Sở NN&PTNT và các cán bộ liên quan. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo và các cá nhân của Sở Tài chính liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước tại Sở NN&PTNT; kiểm điểm các cá nhân tham gia trong đoàn kiểm tra liên ngành vào năm 2010 về xác định nguyên nhân mất sản lượng gỗ không đúng thực tế, không tham mưu cho UBND tỉnh xử lý sai phạm ở Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới.

        Kết luận thanh tra cũng kiến nghị xử lý hình sự những sai phạm trong thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự toán, khai thác rừng trồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật gây thất thoát Nhà nước của một số cá nhân thuộc sở NN&PTNT, Ban Quản lý Rừng phòng hộ A Lưới.

        Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước của ông Nguyễn Văn Lộc - Giám đốc Xí nghiệp Tấn Lộc, được sự “giúp sức” của ông Vang, đã được Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để tiếp tục điều tra làm rõ.


        Tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh: Văn Long

        Thế nhưng, ngày 5/3/2013, ông Vang có tờ trình gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xin bổ nhiệm chức danh Giám đốc lại cho ông nhằm mục đích… phục vụ tốt nhiệm vụ công tác của ngành mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.

        Ngày 21/3/2013, ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ cũng có tờ trình gửi Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở cho ông Hồ Đăng Vang.

        Ngày 29/3/2013, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho ông Vang, làm Giám đốc Sở NN&PTNT kể từ ngày 1/4/2013.

        Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kéo dài thời gian giữ chức Giám đốc cho ông Vang khiến dư luận cho rằng: Theo UBND tỉnh, trong thời gian ông Vang làm Giám đốc Sở không sai phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên được bổ nhiệm lại!

        Cái Văn Long

        Xóa
      4. Không nghe anh Phan Công Tuyên nói chi đến cái việc lùm xùm Hồ Xuân Mãn nhỉ? Răng rứa eng?
        Bầy tui đang lóng ngóng nghe cái việc mấy eng nhất trí cao đây...

        Xóa
      5. Kỷ luật Hồ Đăng Vang để đưa Nguyễn Viết Hoạch lên thì trúng ý đồ lãnh đạo...

        Xóa
      6. sao lại chỉ kỹ luật Hồ Đăng Vang thôi nhỉ, vậy tỉnh TT Huế không có công an hay sao vậy, hay Vang đã mua nữa thành phố rồi lại mua cả công an tỉnh nữa.

        Xóa
      7. hành vi man trá đầy ô trược của hồ xuân mãn cùng đồng bọn đã biến Đảng bộ THỪA THIÊN HUẾ của CHÚNG TA trở thành đống cát rời,đống giẻ rách .
        Để chấn hưng uy tín cho Đảng bộ THỪA THIÊN HUẾ không có cách mô khác là phải bài trừ hồ xuân mãn cùng cánh hẩu của hồ xuân mãn ra khỏi đội ngũ cộng sản THỪA THIÊN HUẾ.
        trọng quyền này thuộc UBKTTW.BBT.BCT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM .

        Xóa
      8. Rồi các anh cũng kỉ luạt như kiểu kỉ luật Nguyễn Viết Hoạch thôi...chuyên viên cao cấp rồi, Thạc sĩ Triết học nữa đưa lên làm p.chủ tịch luôn...

        Xóa
      9. Phải bỏ tù để làm gương, thằng này phá tài nguên Quốc Gia

        Xóa
      10. sau khi triệt hạ hồ xuân mãn xong, đề nghị anh Quang Minh quan tâm đến thành tích của hồ đăng vang và hồ đăng dũng ở sở nông nghiệp với nha, cho 2 thằng chó này biết nó đã phạm tội gì, bây giờ thì nó vẫn nhơn nhơn cái mặt ra đó, tuy nhiên độ oách thì có giảm đi rất nhiều so với trước đây.

        Xóa
    2. dân chợ đông balúc 03:43 11 tháng 7, 2013

      Hai eng ni vơ mua cho 2 ngươi 2 bộ giông nhau hè

      Trả lờiXóa
    3. eng man chỉ eng hòa hồi nớ tau bắn may thăng mỹ ở dốc tà lương đó

      Trả lờiXóa
    4. thời Bình Trị Thiên ,1988 Ngô Hòa còn là chân chạy việc vặt ở phòng giáo dục huyện HƯƠNG PHÚ gặp tui,Hòa là khách tui là chủ tui bày tiệc rượu gạo quốc lủi cùng khế chua quệt ruốt để thết,rứa mà chén thù chén tạc khen ngon đáo để...

      Trả lờiXóa
    5. Cu Mãn nói với Cu Hòa.
      - Chú mi không biết mô, năm 68 đây là địa đạo của khu ủy, eng chỉ huy mặt trận ni nì...Huynh An nhờ có tụi miền mới điều binh được...eng xứng đáng là anh hùng, Huỳnh An xách dép cho eng thôi...còn lâu.

      Trả lờiXóa
    6. Bọn gian thần ghê quá, hai ông cao vời vợi thế mà chúng nó cho qua...cho nghỉ kí, cho nghỉ trình....bọn gian thần lộng hành...
      Anh thiện chịu khó ngắm mấy thằng đệ một chút...lơ là là chúng nó bán anh ngay...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Mãn ơi là Mãn xấu hổ quá đi thôilúc 17:58 11 tháng 7, 2013

        Nếu làm đúng quy trình, Bảng thành tích của Mãn không dám bốc phét nhiều như rứa...Cường, Thiện, Bòn, Toàn, Dũng sẽ vặn vẹo...
        Không thông qua bảng thành tích thì Mãn không làm AH được.
        Mãn chọn con đường đi tắc...làm cho Bình, Bá mang tiếng.
        Mãn ơi là Mãn...

        Xóa
      2. Anh Bình, anh Bá làm không đúng chức trách thì ai cũng dễ thấy...nhưng Bí thư yêu cầu mà không làm thì lấn cấn quá...lâm vào thế ai cũng đành như 2 anh ấy thôi...
        Nếu anh Mãn là người đàng hoàng, có thành tích thật sự, thì việc làm của 2 anh Bình, Bá lại là việc tốt...
        Hành đông anh hùng, ai cũng tôn vinh và cố gắng noi gương...

        Xóa
    7. Anh Mãn làm bậy...làm khó cho nhiều người quá...mất đoàn kết cũng từ đây...quá đáng.

      Trả lờiXóa
    8. Một lời khuyênlúc 17:48 11 tháng 7, 2013

      Bạn rất đam mê với công việc và yêu quý các đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải một ông chủ tồi, những điều đó có thể không còn quan trọng nữa.
      Một nhà quản lý đáng sợ có thể khiến công việc hàng ngày của bạn trở thành cơn ác mộng.
      Vì vậy, trước khi chấp nhận một công việc hãy tìm hiểu về người quản lý của mình.
      Đừng vì quá hứng thú với công việc mà bỏ qua những dấu hiệu nguy hại từ vị sếp.

      Trả lờiXóa
    9. Hội đồng tư vấn bị tê liệt, cơ quan QLNN có cũng như không...cha Mãn này ghê thiệt...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Đúng là mộng ước như VUA

        Xóa
      2. Người ấy nóng lên, chả còn biết bạn là ai nữa đâu, tuýp người ấy là như vậy, đừng cương và đấu lời làm chi để mình bị đau, khổ thân bạn.
        Bạn hãy nhớ bản tính của một con người rất khó thay đổi, bản tính của một người đàn ông lúc nào cũng tự phụ và xem người khác ai cũng ngu dốt thì lại càng khó đổi. "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"...

        Xóa
    10. “Khó thể nặn ra được”

      Chiều 5-3, phóng viên Tuổi Trẻ tại Hà Nội đã liên lạc với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế. Ông Mãn cho biết hiện đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội và cho hay nếu ông ở nhà (tại Huế) thì sẽ mời phóng viên qua nhà để “mang bộ hồ sơ ra chứng minh”.

      Ông Hồ Xuân Mãn cho rằng vì đơn khiếu nại gửi Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thì để Thường vụ Tỉnh ủy trả lời là khách quan nhất. “Mình sống có tổ chức, cứ để tổ chức làm việc. Một là có thành tích không, hai là nếu có thành tích thì chứng minh như thế nào, có hiện vật không, có giấy tờ gì không, có bằng khen hay danh hiệu dũng sĩ thế nào, huân chương thì chứng minh có bao nhiêu huân chương và loại gì, chiến sĩ thi đua phải chứng minh là chiến sĩ thi đua” - ông Mãn nói.

      Cũng theo ông Mãn, hồ sơ phong tặng danh hiệu anh hùng đã làm 4-5 năm nay rồi, theo luật là phải công bố trên báo, làm từ cơ sở làm lên, phải qua cấp quản lý cán bộ, qua hội đồng thi đua khen thưởng. “Từ cái đó tập thể suy tôn, chứ mình không thể nặn ra được”.

      Trong bản báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng, ông Hồ Xuân Mãn khai sau 11 năm chiến đấu (1964-1975), được tặng hai Huân chương Chiến công (hạng nhất và hạng ba), ba Huân chương Giải phóng, một Huân chương Kháng chiến hạng nhì, hai danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp quân khu và một danh hiệu toàn miền Nam, 33 danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, ngụy, xe cơ giới...

      Cùng ngày, một phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương cho biết cá nhân ông chưa nhận được đơn khiếu nại mà chỉ biết một số thông tin qua báo chí. Vị phó chủ nhiệm này giải thích: “Đây là thắc mắc về vấn đề phong danh hiệu nên có thể sự việc sẽ được chuyển đến Bộ Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng trung ương”. Phóng viên báo Tuổi Trẻ đã liên lạc với lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng trung ương nhưng chưa nhận được trả lời.

      V.V.THÀNH - NG.LINH

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Có đúng như vậy không anh Cường, Anh Thiện?

        Xóa
      2. Công dân sau 1975lúc 21:21 11 tháng 7, 2013

        Anh Hòa, Chị Loan mô rồi hè hai anh chị trả lời cho dân biết, Tại sao?

        Xóa
      3. Nói láo...thúi ổ nên tiếp tục chạy...hơi bị nhiều tiền đó ôn nờ...bệnh của ôn đang bị di căn lên côi trốt rồi...hết thuốc...

        Xóa
      4. Thực tế thì thằng mặt đen nó nặn ra hết...thằng này bi ân oán và âm oán...dân Huế thâm trầm lắm...không nói là không nói...nhưng nói thì rủ rỉ rù rì thôi...mệ chua cay lắm...

        Xóa
    11. sao đợt này thấy ban kiêm rtra trung ương đưa danh sách kỹ luật đảng viên các tỉnh nhưng không thấy hồ xuân mãn nhỉ, chăc mấy thằng ban kiển tra TƯ ăn phải bã của mãn rồi.
      http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130712/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-de-nghi-ky-luat-nhieu-can-bo.aspx


      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Để khách quan và rộng đường dư luận, phóng viên đã gặp người bị tố cáo. Ông Mãn cho biết: “Hôm nay (28/2/2013), tôi mới đọc và biết được đơn tố cáo mình. Thường vụ Tỉnh ủy cũng chưa mời tôi làm việc. Ai tố cáo thì có quyền tố cáo, tôi không thể đánh giá là đúng hay sai vì tôi là người bị tố cáo, tôi nói sẽ không khách quan. Vấn đề này để Thường vụ Tỉnh ủy trả lời, làm việc theo quy trình, khách quan”.

        Ông cho biết thêm: “Nguyên tắc phong anh hùng phải có ý kiến, gợi ý của cấp trên. Thứ hai là phải làm theo quy trình, từ cơ sở lên cấp trên. Thứ ba là báo cáo thành tích thì phải có vật chứng: huân, huy chương, bằng khen...”.

        Trao đổi với chúng tôi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện cho biết: “Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được đơn khiếu nại ngày 5/2/2013 và tôi đã giao cho bộ phận thường trực nghiên cứu.

        Xóa
      2. Không để oan sai, nhưng không cho lọt tội phạm, UBKTTW đang còn tìm "ý kiến, gợi ý của cấp trên".
        Thái độ của UVTW Đảng HXM là hợp tác, thành khẩn, chờ QĐ của BBT.

        “Nguyên tắc phong anh hùng phải có ý kiến, gợi ý của cấp trên. Thứ hai là phải làm theo quy trình, từ cơ sở lên cấp trên. Thứ ba là báo cáo thành tích thì phải có vật chứng: huân, huy chương, bằng khen...”.

        Phải xác minh cho rõ "ý kiến, gợi ý của cấp trên" là ai?
        Ở Thừa Thiên Huế qua mấy bài viết này là đã quá rõ ràng...các bạn bình tỉnh, không ai dùng bàn tay che cả bầu trời được...

        Xóa
      3. Thẩm quyền kỉ luật đảng viênlúc 15:40 12 tháng 7, 2013

        Điều 36:
        Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm:

        3. Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị.
        Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; khiển trách, cảnh cáo Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
        4. Uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp; quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý và cấp uỷ viên cấp dưới trực tiếp.
        5. Cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp trên có quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xoá bỏ hình thức kỷ luật do cấp dưới quyết định.
        6. Đảng viên giữ nhiều chức vụ bị kỷ luật cách chức thì tuỳ mức độ, tính chất vi phạm mà cách một hay nhiều chức vụ.

        Xóa
      4. Mãn sai phạm khi đang là UVTW,
        Theo điều lệ muốn khai trừ đảng đối với Mãn phải do Ban chấp hành TƯ quyết định phải không các bác?

        Xóa
      5. Đúng rồi, UVTW vi phạm thì BBT, BCT chỉ có quyền khiển trách, cảnh cáo...BCHTW mới có quyền xem xét tất cả các hình thức kỉ luật: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.
        Ban Chấp hành Trung ương họp thường lệ sáu tháng một lần; họp bất thường khi cần.

        Xóa
      6. AHLLVTND Hồ Xuân Mãnlúc 17:23 12 tháng 7, 2013

        Từ ngày 2 đến 11.7, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ 20. Ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị.
        Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thống nhất kết luận và giải quyết các nội dung sau:
        IXem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh: Bắc Kạn, Bắc Giang, Nam Định, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Long An và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
        Vụ AHLLVTND Hồ Xuân Mãn thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của BCH TƯ Đảng.

        Xóa
      7. đảng viên có dấu hiệu vi phạm tư cách đảng viên,vi phạm kỷ luật Đảng theo Điều lệ Đảng phải được kiểm tra làm rõ và xữ lý kỷ luật từ Chi bộ nơi quản lý đảng viên,của ubkt và của cấp ủy các cấp trên cho đến BCHTW.
        hồ xuân mãn khi đương chúc thì có Chi bộ cơ quan nơi công tác và Chi bộ nơi cư trú cùng quản lý.Nay hồ xuân mãn nghĩ hưu thì có Chi bộ tổ dân phố nơi cư trú quản lý.
        Chi bộ là nơi quản lý và giáo dục đảng viên.
        phải chăng hồ xuân mãn mấy lâu ni nằm ngoài vùng phủ sóng bởi hệ thống tổ chức hạt nhân của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM có chức năng cai quản đảng viên của ĐẢNG là chi bộ cụ thể.

        Xóa
    12. Đảng bộ Thừa Thiên Huế xứng đáng là đơn vị Đảng "Trong sạch, vững mạnh" vì không thấy có cán bộ Đảng viên cao cấp nào bị kỷ luật.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nhiều anh, có các anh đã về hưu buồn vì việc này lắm, nhân dân cũng buồn...không trách bạn xỏ xiên...những đảng viên của đảng bộ TTH buồn lắm...trong đó có tôi.

        Xóa
      2. Mãn không ưa làm anh hùng đâu, nhưng do từ Hà Nội có "ý kiến, gợi ý của cấp trên".
        Ở Địa phương thì anh Bình, anh Bá, anh Ái quá nhiệt tình...hồ sơ thủ tục các anh làm rẹt... rẹt...
        Chuẩn bị dư luận thì đã có Hữu Thu lo...
        Chừ việc toác hoác ra...thì đổ lên...đổ xuống...đổ qua...đổ về...vì này...vì nọ...hô hô...

        Xóa
      3. Thế hệ vàng Lao Ái Mũ Cốilúc 11:50 12 tháng 7, 2013

        Đề nghị anh Hải ngắm nghía điều chuyển "Thế hệ vàng Lao Ái" đi đến chổ thích hợp, ở lại Văn phòng tai tiếng lắm...

        Xóa
      4. Gợi ý của Lãnh đạo TW là chính xác,Ít nhất ở TW cũng có vài vị đọc báo nghe đài chứ ( Qua Bảo Thy,Hữu Thu)nghe kể chuyện trực tiếp ( qua chính bản thân, đệ tử, tùy tùng, cơ hội...)có cơ hội tiếp cận. Nghe thành tích vậy mà không gợi ý thì chỉ có lãnh đạo vô cảm à?

        Xóa
      5. PHẢI KHAI TRỪ hxm RA KHỎI ĐANG CSVNlúc 17:24 13 tháng 7, 2013

        Quả thật Mãn có công như Mãn đã tỉ tê với các anh ở TƯ, các anh khuyên nên làm hồ sơ để xét anh hùng là thể hiện những người lãnh đạo của đất nước sâu sát địa phương...
        Mãn dùng khả năng mồm mép để lừa dối, tưng công với các anh, bằng quyền lực của mình khai man thành tích để lừa dối tổ chức, để được xét danh hiệu anh hùng lại là việc khác...
        Phải kỉ luật Mãn hình thức cao nhất: KHAI TRỪ RA KHỎI ĐẢNG CSVN.

        Xóa
    13. Dụ Tông còn ít tuổi, có thượng hoàng Trần Minh Tông lo việc triều chính. Sau khi thượng hoàng Minh Tông mất (1357), Dụ Tông tự mình cầm quyền chính. Nhưng Dụ Tông không có tài trị nước.
      Trong thời gian Trần Dụ Tông trực tiếp cầm quyền trị vì, tình cảnh xã hội rất nhiễu nhương. Dụ Tông là người ăn chơi thích tửu sắc hát xướng. Cận thần nhiều người bất tài, lo bế vua để lộng hành. Dân tình đói khổ. Nhiều trung thần nghĩa sĩ bị làm hại. Các quan ngự sử vốn chuyên lo việc can ngăn vua nhưng cũng không làm theo.
      Chu Văn An vốn là người thẳng thắn ngạch trực, có uy tín cao trong triều. Ông đã dũng cảm dâng sớ xin chém bảy nịnh thần. Sớ thất trảm ấy bị thất truyền, không rõ nội dung như thế nào; ngay đương thời cũng ít người được biết ông đã xin chém những ai. Nhưng tờ sớ đă gây chấn động dư luận. Do Thất trảm sớ không được thực hiện, Chu Văn An đã lui về ở ẩn tại tại núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương.

      Trả lờiXóa
    14. “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu…”

      Trả lờiXóa
    15. May phước là Trần Dụ Tông không trảm Chu Văn An.

      Trả lờiXóa
    16. Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
      Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
      Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
      Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
      Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
      Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
      Phen này ông quyết đi buôn lọng,
      Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.

      Trả lờiXóa
    17. Tôi không phải là Đảng viên nên cũng không biết nhiều về Đảng. Khi góp ý Hiến pháp,nghe bàn đến điều 4 tôi cũng thấy phân vân, nhưng qua mấy tháng nay đọc diễn đàn này, tôi biết thêm về Đảng. Nay tôi yên tâm đi theo Đảng , vì qua diễn đàn này tôi thấy còn rât nhiều Đảng viên có tấm lòng vì dân vì nước,thế sao có anh nào mượn danh cơ quan an ninh nói diễn đàn này là của bọn phản động,nói xấu chế độ XHCN. Thật chẳng hiểu sao❔

      Trả lờiXóa
    18. từ VC nằm vùng;
      THÔNG TIN NÓNG SỐT
      Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của hồ xuân mãn.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Thu hồi là tất nhiên,
        Vấn đề là phải kỉ luật Đảng Hồ Xuân Mãn
        Một đảng viên cao cấp làm ảnh hưởng thanh danh của Đảng

        Xóa
      2. Hoan hô CCB Phong Điềnlúc 01:02 13 tháng 7, 2013

        Hoan hô...VC, các anh rất xứng đáng...
        Đang còn rất nhiều đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân như các anh...nhân dân ta đẻ ra những người con dũng cảm như các anh...Hoan hô...

        Xóa
      3. Lại mõ rao làng nữa rồi, phát ngôn cẩn thận không chúng ta mất uy,ưa giống phan công tuyên lắm hả he he he·····

        Xóa
    19. Một trong những vấn đề “nóng”, cấp bách là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân,... của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chẳng những chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn diễn biến phức tạp hơn.

      Biểu hiện cụ thể của vấn đề trên là cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng; không trung thực, không thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, thiếu dân chủ hoặc dân chủ hình thức; sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai trái.
      “Tình hình trên đây có nguyên nhân khách quan...Nhưng chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan: Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ. Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát...”.

      Trả lờiXóa
    20. Nghị quyết 4 xem như phá sản.

      Thằng Hà Nội nó vênh cái mặt chó lên xây dựng một hệ thống phân biệt giàu nghèo từ con nít trẻ ranh đến người già.

      Nào là cấm nhập cư, nào là trường quốc tế, trường đầu tư xin. Tiên sư bọn Bắc Hà mất dạy.

      Tham nhũng quan liên, dối trá, lũng đoạn chính trị, đầu cơ... đều xuất phát từ Hà Nội mà ra cả. Nếu không có lũ chó đấy đi phá hoại. 1 ông Mãn chứ cả trăm ông Mãn khai man cũng chả có cái vẹo gì.

      Lũ khốn nạn một cách nhức nhối của nước Việt Nam.

      Trả lờiXóa
    21. CHUYỆN LẠ VỀ “HÙM XÁM ĐƯỜNG SỐ 4″ ĐẶNG VĂN VIỆT
      http://nhathonguyentrongtao.wordpress.com/2013/07/13/chuyen-la-ve-hum-xam-duong-so-4-dang-van-viet/
      NTT: Ông Đặng Văn Việt năm nay 93 tuổi, từng được mệnh danh là “Hùm Xám đường số 4″ từ những năm kháng chiến chống Pháp. Ông cũng là 1 trong những Trung đoàn trưởng đầu tiên của QĐNDVN (1947). Ông là người có rất nhiều thành tích, như một Anh hùng vì nước, nhưng suốt 53 năm nay ông chỉ ở trong căn hộ 32 m2 nhà nước phân cho vợ ông (sau chia cho con một nửa, chỉ còn 15 m2 ông ở) trên tầng 4 của nhà tập thể. 93 tuổi ông vẫn phải leo lên leo xuống 4 tầng nhà. Đúng là một chuyện lạ giữa thủ đô Hà Nội.
      Đơn của ông Đặng Văn Việt gửi Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ nhưng tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      –––––––––––––––
      ĐƠN ĐỀ NGHỊ
      V/v: Nhà ở
      Kính gửi: - ÔNG BÍ THƯ THÀNH UỶ HÀ NỘI
      - ÔNG CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
      Tôi là: Đặng Văn Việt - sinh năm 1920 tại Nghệ An (U100), tham gia cách mạng từ 1943 (LTCM), tham gia Đảng từ 1948 (65 năm), là một trong những Trung đoàn trưởng (ET) đầu tiên của QĐND Việt Nam (năm 1947: ET/E28; năm 1949: ET/E174 Cao Bắc Lạng), tương đương Trung tá từ năm 1947; chuyển ngành làm Phó cục trưởng, Cục trưởng (60 – 80). Đã chỉ huy nhiều mặt trận, đánh nhiều trận lớn nhỏ (thắng 116/120), một số trận then chốt có tính quyết định giải phóng nhiều vùng rộng lớn:
      - Trận Đông Khê – Cốc Xá: giải phóng khu Đông Bắc (CBHL) 1950.
      - Trận Bình Liêu: giải phóng quân khu Duyên Hải (1950).
      - Trận Mộc Châu: giải phóng quân khu Tây Bắc lần 1 (1952).
      Thu hàng vạn tấn chiến lợi phẩm, bắt hàng vạn tù binh, với thương vong ít 1/10.
      Năm 1960, chuyển ngành đã góp phần tích cực vào xây dựng kinh tế, đã xây dựng hàng trăm công trình công nghiệp, dân dụng, đạt phương châm: nhanh, nhiều, tốt, rẻ, đã góp phần đưa ngành thuỷ sản từ yếu kém thành một mũi nhọn xuất khẩu (năm 1960: không xuất khẩu được 10 triệu dollars/năm, sau 3 năm lên 300 triệu dollars/năm. Đến nay, cả nước xuất khẩu 5 – 6 tỷ dollars/năm).
      Năm 1980 về hưu, tăng gia, viết sách (15 cuốn), góp phần nhỏ vào kho tàng Văn hoá Sử của Việt Nam, được ba giải Nhất về Văn học Nghệ thuật:
      - 01 Nhất Toàn quốc Việt Nam (2000)
      - 01 Nhất Thế giới (BBC 2004)
      - 01 Nhất tỉnh Lạng Sơn (2001)
      - Về thể dục thể thao: 6 Huy chương Vàng – Bạc về môn tennis.
      * Khen thưởng tổng kết:
      - 01 Huân chương Chiến thắng hạng Nhất
      - 01 Huân chương Chiến công hạng Nhất
      - 01 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
      - 01 Huân chương Chống Mỹ hạng Nhất
      - 01 Huân chương Độc lập hạng Hai

      Trả lờiXóa
    22. (tt) Trên mọi lĩnh vực: quân sự, kinh tế, văn hoá, chính trị tôi đều tỏ ra sáng tạo và xuất sắc.
      Mặc cho có những thành tích, có những cố gắng bản thân, không tiêu cực, không bất mãn, không tham nhũng đến nửa xu, luôn vì dân vì nước, không bè cánh, nịnh bợ, luôn lạc quan, yêu đời, được đồng đội mến phục, nhân dân tin cậy, kẻ thù kính nể. Nhưng theo quan điểm, kiên trì đường lối Marx-Lenin và tư tưởng Trần Phú, Nhà nước XHCN Việt Nam thi hành một chính sách đặc biệt với ông Việt (5 không): không lên chức – không lên lương – không khen thưởng cụ thể – không quan tâm đến điều kiện sinh hoạt.
      - Do 5 không, nên từ năm 1947 tương đương Trung tá – Cục trưởng thì nay 2013 vẫn là Cục trưởng – Trung tá.
      - Do 5 không nên từ năm 1947 ăn lương Trung tá – Cục trưởng thì nay vẫn lương Trung tá – Cục trưởng (2013).
      - Do 5 không nên đồng cấp lên Đại tướng – Phó Chủ tịch Nước, cấp dưới lên Tướng (20), lên Đại tá (100), lên Anh hùng (14), trong khi ấy thủ trưởng đơn vị vẫn nguyên xi Trung tá – Cục trưởng (2013). Năm 2012, hàng vạn người đề đạt Nhà nước phong Anh hùng cho ông Việt, nhưng không có một câu trả lời, không cần một tí đếm xỉa.
      - Do 5 không nên năm 1960 chuyển ngành sang dân sự, được chia một căn hộ 32m2 (không khép kín) theo tiêu chuẩn của bà Huyền (vợ), đến nay (2013) vẫn ở căn hộ trên, chia cho con một nửa (15m2), còn bố 15m2. Nhiều bạn bè đến thăm ai cũng kêu lên vì sao vị ET lừng danh từ năm 1947 nay chỉ có căn buồng 15m2 ở tầng 4, có người không cầm nổi nước mắt, nhiều bạn nước ngoài không thể hiểu nổi chế độ, chính sách của Nhà nước XHCN Việt nam đối với người có công? Có bạn nói: “Ông Việt là một nạn nhân của một chế độ bất công ngoài sức tưởng tượng, kéo dài và không chịu sửa chữa” – (Viet est victime d’une injustice hors d’imagination, prolongée et non réparée)… Năm 2011, một đoàn cán bộ của Ban TCTƯ đến làm việc về cụ Hướng cũng ngạc nhiên không ngờ vua ĐS4 lại chỉ có một căn buồng 15m2trên tít tầng 4 của khu tập thể, hẹn sẽ can thiệp để cải thiện nơi ở của ông Việt. Đã 2 năm trôi qua, nhưng vẫn không có một đổi thay. Nhiều đoàn quay phim muốn quay ông Việt, khó khăn lắm mới tìm được chỗ đặt máy móc.
      Tuổi ngày càng cao, sức càng yếu, mỗi ngày tôi thường phải lên xuống gác 3 – 4 lần, mỗi lần qua một bậc thang phải dừng 5 -10 phút để thở lấy hơi.
      Một thời gian ngắn nữa, con Hùm Xám sẽ không còn sức leo lên căn buồng thân yêu của mình. Lúc ấy, vị ET sẽ phải có phép: buộc một dây vào bụng, nhờ một người kéo đi trước, đằng sau nhờ 1 – 2 người đẩy, đúng như cách đây 61 năm (1952), ET bị sốt rét nặng không ngồi vững được, giờ G đã đến, ET ra lệnh buộc dây, hai lính kéo đằng trước, hai lính đẩy đằng sau Chỉ huy trưởng lên được đỉnh núi – nơi đặt chỉ huy sở và trong nháy mắt E174 đã tiêu diệt gọn 3 tiền đồn: Ca Vịnh, Ba Khe, Thượng Bằng La, mở đường vào giải phóng quân khu Tây Bắc lần 1 (1952) – một kỷ niệm đẹp, tuyệt đẹp khó quên.
      Để thể hiện tính ưu việt của chế độ, tôi đề nghị Bí thư, Chủ tịch Thành phố quan tâm giải quyết cho tôi xuống một căn hộ tầng thấp, sau 75 năm làm cách mạng, chưa bao giờ tôi được ở theo tiêu chuẩn (ET – Cục Trưởng), nay cho được thực hiện. Nếu cấp lãnh đạo thấy khó khăn, không giải quyết được thì xin cho một tín hiệu, để “người nạn nhân” sẽ coi như huỷ bỏ đề nghị trên.
      Nay kính
      LTCM: Đặng Văn Việt
      Địa chỉ: 125 Minh Khai – Phòng 425 – gác 4 TT Bộ Xây dựng
      Điện thoại: 0125 255 0959 – Email:vanvietds4@gmail.com

      Trả lờiXóa
    23. Anh hùng mà không có tiền thì out nhé. Xin với chả xỏ.

      Hà Nội là không vội được đâu. Nhưng có tiền thì đâu lại vào đấy.

      Lịch sử Việt Nam qua các thời kì từ phong kiến đến hiện đại minh chứng một điều: Nếu cái lũ dân Bắc Hà mà đặc biệt là bọn chí sĩ thời kì nào lộ rõ mánh khóe vơ vét, ích kỉ, thu gom và đầu cơ lũng đoạn thì báo hiệu chuẩn bị một thời kì rối ren thậm chí là nội chiến xuất hiện.

      Ấy thế mà cứ đem Hà Nội làm thủ đô mới đau.

      Tội nghiệp cho cái nước cong cong chữ S Việt Nam

      Trả lờiXóa
    24. “HÙM XÁM ĐƯỜNG SỐ 4″ ĐẶNG VĂN VIỆT thành tích đầy mình và đáng khâm phục như thế nhưng vẫn chưa được phong AHLLVTND mà mãn có đáng xách dép cho “HÙM XÁM ĐƯỜNG SỐ 4″ ĐẶNG VĂN VIỆT chưa mà dám man khai thành tích để chiếm đoạt danh hiệu AHLLVTND?
      mãn bị tược danh hiệu AHLLVT là hợp lẽ!

      Trả lờiXóa
    25. Tước danh hiệu chưa đủ, phải khai trừ ra khỏi Đảnglúc 22:23 12 tháng 7, 2013

      Phải khai trừ Hồ Xuân Mãn ra khỏi Đảng, thằng dối trá làm xấu hổ hình ảnh người Huế.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Khai trừ là tất nhiên, còn phải truy tố trước pháp luật nữa kìa, ở tù là cái chắc vì xếp vào loại ăn cướp và man khai lý lịch.

        Xóa
    26. Trích dẫn: " hồ xuân mãn khi đương chúc thì có Chi bộ cơ quan nơi công tác và Chi bộ nơi cư trú cùng quản lý.Nay hồ xuân mãn nghĩ hưu thì có Chi bộ tổ dân phố nơi cư trú quản lý.
      Chi bộ là nơi quản lý và giáo dục đảng viên.
      phải chăng hồ xuân mãn mấy lâu ni nằm ngoài vùng phủ sóng bởi hệ thống tổ chức hạt nhân của ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM có chức năng cai quản đảng viên của ĐẢNG là chi bộ cụ thể."

      Có bác nào ở đường Thạch Hãn hỏi Chi bộ hxm ở là biết ngay mà, theo quy định 3 tháng không sinh hoạt là xong, trường hợp này dứt khoát không cho nghỉ sh, có nghỉ cũng bắt làm đơn, xấu hổ tự khắc rút lui thôi. Đề nghị các bác VC quan tâm tử khi về hưu hxm sinh hoạt ở đâu./.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Mãn nên tự nghỉ vô tổ chức 3 tháng để tự khai trừ.lúc 00:19 13 tháng 7, 2013

        Đè nghị Đảng ủy Dân chính Đảng xem lại...Bác Hồ còn sinh hoạt chi bộ và chấp hành rất nghiêm túc.
        Chi bộ thôn Phò Ninh không có.
        Khi còn đương chức không thấy sinh hoạt Chi bộ nơi cư trú thuộc tổ dân phố đường Thạch Hãn...
        Mãn nên tự xử...nghỉ 3 tháng không xin phép để tự ra khỏi Đảng...để chi bộ mới ở đường Thạch Hãn khỏi mất thời gian họp để kiểm điểm khai trừ Đảng.

        Xóa
      2. Dù anh là ai, phải phục tùng tổ chứclúc 00:39 13 tháng 7, 2013

        Không thấy Mãn sinh hoạt ở chi bộ có Đường Thạch Hãn...không lẽ Mãn nghỉ hưu không thèm sinh hoạt với chi bộ cơ sở?
        Cho rằng chi bộ cơ sở là nơi sinh hoạt thấp kém... muốn sinh hoạt thì sinh hoạt, muốn nghỉ thì nghĩ?

        Xóa
      3. sao chi bộ trong nớ không đưa mãn ra để giáo dục nhỉ, vậy là chi bộ đó không trong sạch vững mạnh rồi

        Xóa
    27. Có lẽ hxm chưa bao giỏ viếng các Nghĩa trang quốc gia của TW và tỉnh ,huyện, xã, phải dạy cho hxm là đất này trong chiến tranh gọi là Bình Trị Thiên, cả nước đổ xương máu vào đây chứ không phải chỉ là tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Trả lờiXóa
    28. Trinh Thuận -Đoàn trường ĐHTHlúc 03:50 13 tháng 7, 2013

      Tôi sinh ra sau 1975, tuổi không còn nhỏ...nhưng những câu chuyện chiến đấu của những người săn sàng hy sinh để dành độc lập, thống nhất đối với tôi là huyền thoại...
      Thế hệ chúng tôi luôn luôn dành sự kính trọng vì sự hi sinh của thế hệ các chú các Bác...những con người sống có lí tưởng vì sự tiến bộ của dân tộc và loài người...
      Chuyện của người lớn chúng tôi nghe chăm chú và thận trọng...
      Bác Hồ Xuân Mãn lớn tuổi hơn cha tôi, tôi có dịp thấy Bác khi Bác đến thăm Đại học Huế...
      Tôi thật bất ngờ và thất vọng vì đã dành tình cảm cao quý cho người lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế...
      Sinh hoạt đoàn TNCS chúng tôi nhắc nhỡ nhau học thật, không quay cóp, khiêm tốn, lễ phép với mọi người...chúng tôi bảo ban nhau sống có văn hóa...
      Việc làm của Bác Hồ Xuân Mãn làm chúng tôi thất vọng...Bác không gương mẫu...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Mặc dù trống giong cờ mở tôn vinh Hồ Xuân Mãn là cá nhân tiêu biểu “học và làm theo gương Bác Hồ”...nhưng tôi không bao giờ học tập và làm theo Hồ Xuân Mãn và những người nịnh bợ xun xoe quanh Mãn...

        Xóa

    29. Phải làm rỏ Anh Mãn đang sinh hoạt Đảng ở đâu

      Trả lờiXóa
    30. Mãn bây giờ thì sinh hoạt với bầy chó, bầy lợn, làm gì có chi bộ nào cho mãn sinh hoạt

      Trả lờiXóa
    31. Thanh tra tỉnh Thừa Thiên-Huế đã công bố kết luận thanh tra đối với những sai phạm của tập thể và các cá nhân ở Sở NN-PTNT Thừa Thiên-Huế cùng các đơn vị trực thuộc. Theo đó, bên cạnh những sai phạm liên quan đến việc thẩm định, dự toán và phê duyệt dự toán khai thác gỗ rừng trồng tại các BQL rừng phòng hộ Sông Bồ, A Lưới, Sông Hương, Bắc Hải Vân, Nam Đông, gây thất thoát cho nhà nước hơn 9,1 tỉ đồng, ông Hồ Đăng Vang còn nhiều sai phạm trong chỉ đạo điều hành tại các đơn vị trực thuộc, có dấu hiệu trù dập cán bộ trong điều động, luân chuyển và xử lý kỷ luật cán bộ tùy tiện.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. sao Pha Công tuyên công bố với báo chí là đã họp kỹ luật thằng Vang rồi mà chưa công bố hình thức kỹ luật với báo chí được nhỉ, hay đợi xem vang chạy bao nhiêu đã mới có hình thức kỹ luật sau!!!

        Xóa
    32. Phan cong tuyen* la thang mo rao lang, (truoc nam 1975 lang mo cung co ong « a lo») bay gio goi la loa phuong biet gi ma phat voi ngon, mot ten « taipy bodit » man ma duoc danh hieu hoc tap dao duc HCM chinh la do phan cong tuyen noi: dc man* bttu cua minh la qua xuat sac can phai ton vinh de can bo dang vien nhin vao ma hoc tap noi theo, dong thoi xuy ton them tuong toan*, thien*, tuyen*. Troi oi la Troi! Nhin vao tam guong hoc tap lam theo bac HCM cua man, thien, toan, tuyen binh*, cao* ma buon non, ai hoc duoc khong?

      *co tinh khong viet hoa

      Trả lờiXóa
    33. Thành tích hồ xuân mãn cuộc, " cuộc " là răng mà tui không hiểu giải thích nghe với?

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. thì mãn cuộc tức là kết thúc, chấm hết đó

        Xóa
      2. Có đúng vây không Quang Minh...?lúc 21:47 14 tháng 7, 2013

        Đó cũng là một cách giải thích có lý,
        Theo tôi Hồ Xuân Mãn Cuộc ra sau Hồ Xuân Mãn, tức là em của Mãn...
        Trang này từ nay có thêm chủ đề về những thằng em, "đệ" của Mãn...
        Có đúng vây không Quang Minh...?

        Xóa
    34. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Chán qúa Quang Minh ơi răng xóa hòai rứa, sợ hả?

        Xóa
      2. Nhận xét để thể hiện quan điểm chính kiến của mình, cùng trao đổi, tranh luận...không chấp nhận ý kiến copy.

        Xóa
      3. OK, nhưng mà bình đó là của mình thì copy được chứ, để đây 0 ai xem thì phải "di quan"

        Xóa
    35. Nhìn vào Ban Thường vụ tỉnh ủy TT Huế xem có bao nhiêu ông là ngoài P. Điền mà PC Tuyên (giáo) dám ho he, quyền lực núp bóng tập thể là ghê lắm. Thật buồn cho người Huế (gốc), văn vật nghe mô nổi danh lắm, tập trung bao nhiêu tinh hoa cả nước (trước đây ai giỏi về kinh đô làm) mà để cho 1 huyện nó đè cho mãi không ngóc lê được, rõ chán!

      Trả lờiXóa
    36. Vì cái dân thành phố nó ích kỉ và tự ti, cúi lòn cái đầu xuống nên Huyện nó mới đè được.
      Người ta cao do bởi mình cúi thấp thôi.

      Nói rứa chớ nghe thấy hèn quá, chém gió cho lắm nhưng đấu tranh thì chẳng dám làm gì. Rứa cho nên tụi huyện mới quậy tưng bừng ra cả.

      Đã rứa còn kết nạp mấy đứa chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo các tỉnh lân cận nữa. Bơ xong om.

      Trả lờiXóa