Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

DIỄN ĐÀN MỞ




NGUYỄN VĂN CHÁNH nguyên PBTTT-CTHĐND HUYỆN PHONG ĐIỀN 02:04 Ngày 14 tháng 7 năm 2013

Sau khi đọc bài viết có liên quan đến cá nhân Tôi, qua bài viết và các bình luận Tôi thấy toàn bịa đặt, không chính xác, Tôi thấy cần phải trao đổi môt cách thẳng thắng, Sau khi điện thoại trao đổi với các anh Hà, anh Họach & anh Đoàn về bài viết trên blog, Tôi khẳng định lại việc Tôi (Chánh PBTTT-CTHDND huyện) và đc Họach-PBT-CTUBND huyện, đc Đòan-PCTUBND-HĐTĐKT huyện, đc Bùi Thanh Hà-TUV-BTHU ký hồ sơ đề nghị tuyên dương AHLLVTND cho đ/c HXMãn là hoàn toàn đúng thẩm quyền, thể hiện đầy trách nhiệm. Thành tích của đc HXMãn tự khai, BTVHU đã thẩm định, đối chiếu với bản thành tích đề nghị tuyên dương AHLLVT đối với tập thể ĐBND huyện & BAN AN NINH huyện Phong Điền đã ghi đậm nét thành tích cá nhân của đ/c HXMãn (bảng thành tích này đã được các đ/c lãnh đạo huyện qua các thời kỳ ký vào biên bản thông qua) có đc LUYỆN, ĐÀI, NGHĨA, QUÃNG, SÁU v.v. đã ký vào biên bản. Mời các đ/c, các anh, chị & những ai quan tâm đến Huyện Ủy & Công An huyện Phong Điền để xem bảng thành tích và biên bản này. Tôi xin khẳng định lại kẻo lâu nay một số đối tượng thiếu thông tin nêu lên những thắc mắc, bình luận chưa xác đáng, có trường hợp xuyên tạc sự thật. 


Trả lời 

Thưa anh NGUYỄN VĂN CHÁNH nguyên PBTTT-CTHĐND HUYỆN PHONG ĐIỀN, nguyên Phó Ban Dân Vận Tỉnh Ủy. 

Đây là diễn đàn mở, trao đổi với nhau về những việc liên quan đến AHLLVTND Hồ Xuân Mãn, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế 2 nhiệm kì...người mà dư luận có nhiều đồn thổi nhiều năm nay, ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của người đảng viên, đang làm tổn hại đến uy tín của Đảng CSVN. 

Đã là diễn đàn mở thì độ chính xác của thông tin không cao, ta cứ trao qua đổi lại với nhau để cuối cùng tìm ra sự thật... 

Mục đích của chúng tôi là nêu lên những vấn đề "tốt" - "xấu" đang tồn tại, đang làm suy thoái đạo đức, lối sống, chính trị của Đảng ta...mà Báo Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đang né tránh nhiệm vụ định hướng dư luận. 

Người tốt, việc tốt thì ta học tập... 

Người xấu, suy thoái thì ta phê phán để tránh...cùng nhau tránh làm cho Đảng CSVN mạnh hơn, lãnh đạo nhân dân đi theo con đường Bác Hồ đã chọn. 

Chúng tôi trân trọng "Ý kiến bạn đọc" của anh...mọi ý kiến trên diễn đàn này đều được tôn trọng như nhau. 

Những ý kiến trên diễn đàn này chỉ là của những người đứng đắn, yêu Đảng CSVN. 


  • TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ
  • Quái
  • Người Cộng Sản không có thái độ như vậy...
  • Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với ông Hồ Xuân ...
  • Anh Hùng Bị Tố Khai Gian, Cướp Công Đồng Đội
  • Hồ Xuân Mãn không muốn đối chất
  • DIỄN ĐÀN MỞ
  • Xin hỏi 2 anh dưới một người, trên cả triệu người
  • Ngụy quyền cũng quy định việc man khai là hình sự
  • THÔNG TIN MỚI
  • Tránh đi theo vết xe đổ của Hồ Xuân Mãn
  • Chân lý trước mắt ta thôi
  • Cán bộ và luân chuyển cán bộ sau 10 năm thực hiện 
  • Đôi điều suy nghĩ về Huế (tt)
  • Đôi điều suy nghĩ về Huế
  • Hồ Xuân Mãn Cuộc
  • Chỉ có một khả năng...
  • Tâm tư người lính già
  • Lý Thông đời mới
  • Báo chí viết về AHLLVTND HỒ XUÂN MÃN
  • Buổi gặp gỡ của chiến sĩ an ninh
  • Tường thuật buổi làm việc của UBKTTW với CCB Phong...
  • Ngày kị lần thứ 40 ở thôn Phò Ninh
  • Bàn tay không che được bầu trời
  • Việt Cộng viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ H...
  • HỒ VIẾT BÁ & BẢN THÀNH TÍCH CỦA ÔNG HỒ XUÂN MÃN
  • Gặp người biệt động thành Huế từng lên truyền hình...
  • Thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và đình chỉ ch...
  • Mùa xuân năm 1975, Mãn đứng ở đâu?
  • Thượng bất chính, hạ tắc loạn
  • Ủy ban KTTƯ: 30/6/2012 giải quyết xong danh hiệu A...
  • "Vua"Huế đi săn thời nay
  • Mãn "ĐI" làm anh hùng chứ không có "CHẠY"...
  • Xin hỏi Trần Văn Minh người bí thư thầm lặng...27 ...
  • Bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn tự kể về nhiều cái nhất...
  • Hồ Xuân Mãn tự viết tạp văn đăng trên Tạp chí Sông...
  • Bài báo của Quốc Anh - Thảo Nguyên đăng trên báo ...
  • Bài báo của Phan Bùi Bảo Thy đăng 2 số trên Báo An...
  • Bài báo của Hữu Thu - Bảo Hân đăng 2 số trên Báo Đ...
  • Nhân Dân Tự Vệ VNCH
  • Đơn khiếu nại về thành tích khai man của Bí thư tỉ...
  • Một bài bình luận về "anh hùng" trên Báo Lao Động
  • Xào xáo làm báo kiểu Phan Bùi Bảo Thy
  • Hữu Thu...tự bán rẻ nhân cách với một giá bèo
  • Mãn lên chức bí thư tỉnh ủy ở phút 89...
  • Trung tá Hồ Xuân Phương
  • Chủ nhân của 3.000 USD thưa chuyện với anh Mãn
  • Từ bài báo "VỀ LẠI PHONG ĐIỀN"
  • Đất cố đô có "vua"!
  • XIN HỎI ÔNG BÍ THƯ TỈNH UỶ
  • BÍ THƯ TỈNH UỶ THỪA THIÊN HUẾ, HỒ XUÂN MÃN

    124 nhận xét:

    1. trích dẫn"...Chiều 4-3, phóng viên Tuổi Trẻ đã gặp ông Lê Sáu, nguyên bí thư Huyện ủy Phong Điền giai đoạn 1969-1971. Ông Sáu xác nhận không có chuyện ông Mãn bỏ ông giữa rừng mà về Phong An.

      Ông Sáu nói rằng cuối năm 1971 ông được rút lên Tỉnh ủy, ông Mãn lúc này còn trẻ, thấy chưa phù hợp để đưa đi theo nên khuyên ông Mãn trở về địa phương tiếp tục chiến đấu. Về thành tích ông Mãn khai đã “giết ấp trưởng ác ôn” Hoàng Sớm làm quần chúng nức lòng, ông Sáu cho rằng đây không thể nói là thành tích, bởi dù giết chết được Hoàng Sớm nhưng trận đánh này đã làm chín người dân thường chết, trong đó có cả trẻ em. “Tôi đã phê bình anh em đánh trận đó cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm” - ông Sáu nói...."

      kính gửi: anh Chánh.
      mời anh đọc lại bài báo của tuổi trẻ mà ông Sáu đã xác nhận. hỏi anh chết và bị thương mười mấy người như thế này có xứng đáng kê khai "Anh hùng" không.
      anh muốn VC PĐ viết là nvc phải không( ghi chú: không viết hoa"

      Trả lờiXóa
    2. Nghi án nguyên Bí thư Tỉnh ủy này gian dối, khai man thành tích để được nhận danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND nếu là đúng thì đây là một vụ tham nhũng danh hiệu tồi tệ nhất.
      Những ai, cơ quan nào đã tắc trách xác nhận, hợp thức hóa bản thành tích man khai đương nhiên tiếp tay cho vụ tham nhũng danh hiệu vinh dự - tham nhũng chính trị này.
      Nhưng người đều đáng khinh bỉ, không trung thực.

      Trả lờiXóa
    3. Trong lúc vụ nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn bị tố khai gian để được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân đang được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Tỉnh ủy tiến hành làm rõ thì khi tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, rất nhiều người từng là cán bộ lãnh đạo ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định ông Mãn gian dối.
      Có tham gia 2 trận đánh
      Ông Thái Bình Dương (66 tuổi), nguyên bí thư Đảng ủy xã Phong An từ năm 1968-1969, chánh Văn phòng Huyện ủy Phong Điền từ năm 1970-1975, hiện là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Phú Hòa - TP Huế, cho biết ông và ông Hồ Xuân Mãn là người cùng quê ở thôn Phò Ninh, xã Phong An, nhà gần nhau và đã cùng sống, chiến đấu với nhau nhiều năm trong chiến tranh nên ông biết rất rõ về ông Mãn.
      “Tháng 5-1965, tôi là bí thư xã đoàn Phong An. Lúc này, ông Hồ Xuân Mãn đang ở nhà đi học, đến năm 1967 mới thoát ly theo kháng chiến” - ông Dương kể và khẳng định từ tháng 2-1968 đến tháng 9-1969, ông là bí thư Đảng ủy, chính trị viên xã đội Phong An nên biết rất rõ trong thời gian này có những trận đánh nào xảy ra trên địa bàn và không thấy ông Mãn tham gia kháng chiến tại xã Phong An. Trong thời gian này, vì chưa phải là đảng viên nên ông Mãn không thể được giao chức vụ xã đội trưởng Phong An.
      Theo ông Dương, sau khi thoát ly lên rừng kháng chiến, ông Mãn được đưa ra Bắc học tập, công tác đến đầu năm 1971 mới về lại xã Phong An chiến đấu. Sau thời gian làm cần vụ cho bí thư Huyện ủy Phong Điền, ông Mãn trở lại Huyện đội Phong Điền và sau đó được điều trở lại xã Phong An tăng cường chiến đấu.
      “Ông Mãn gan dạ, dũng cảm; ngoài ra chẳng có đặc điểm nổi bật, thành tích nào đáng để nhớ” - ông Dương nhận xét và nói ghi nhận có 2 trận đánh có ông Mãn tham gia.
      Trận đầu tiên diễn ra vào năm 1972, ở đám giỗ tại nhà ông Hồ Sưa, diệt được tên ấp trưởng Hoàng Sớm. Huyện ủy Phong Điền lúc đó đã nghiêm khắc phê bình và đánh giá đây là một trận đánh ảnh hưởng không tốt về chính trị, dân vận vì thiếu thận trọng, gây tổn thất dân thường và 2 cơ sở của ta.
      Trận thứ hai vào tháng 12-1974, diệt tên Le là trung đội trưởng địa phương quân. Trận này có 3 người tham gia, do Trần Văn Minh làm đội trưởng, ông Mãn là đội phó và chỉ diệt được 11 tên chứ không phải 27 tên.
      Không tham gia diệt chuyên gia quật hầm
      Ông Hoàng Phước Sum, nguyên phó Ban An ninh huyện Phong Điền từ năm 1970-1975, kể: Cuối tháng 8-1969, ông ra Quảng Bình học lớp an ninh do Bộ Công an tổ chức. Ông Sum học lớp C8, còn ông Mãn học lớp C4. Đến khoảng đầu năm 1971, ông Mãn hồi hương, tham gia kháng chiến.
      Ông Tạ Hồng Quang, nguyên du kích xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, khẳng định việc tiêu diệt Nguyễn Công Đảng (chuyên gia quật hầm) mà ông Mãn cho rằng mình là người có công thì do chính ông cùng ông Phạm Dương và ông Trương Văn Thành (đã hy sinh) thực hiện.
      “Khi đó, 3 chúng tôi xuống hầm trú ẩn sau khi gài mìn quanh. Tên Đảng cùng 3 tên lính khác khi đi lùng sục dấu vết Việt cộng đã bị trúng mìn nên chết tại chỗ. Nghe mìn nổ, chúng tôi mở nắp hầm lên và lấy được bảng tên của Đảng còn dính ở tay áo”.

      Trả lờiXóa
    4. Hữu Thu ca ngợi Mãn, cùng Phan Bùi Bảo Thy dùng văn phong sặc mùi kiếm hiệp ảnh hưởng từ: Anh Hùng Xạ Điêu, Cô Gái Đồ Long, Bạch Mã Khiếu Tây Phong, Bích Huyết Kiếm...không ngượng để áp những cụm từ "viết thành một cuốn truyện ký", "tàn canh gió lạnh", "xuất quỉ nhập thần", "thần sầu quỉ khốc", “vô tiền khoáng hậu”, "chiến đấu can trường", "kinh hồn, bạt vía"…để lăng xê cho cái thành tích nặng mùi tiểu thuyết của Mãn...quả thật Mãn là người anh hùng, như nhiều người anh hùng thì không cần đến Hữu Thu, ai cũng ca ngợi, hoặc là im lặng nếu không cùng chính kiến...Hồ Xuân Mãn thì...tiếng nổi ba phao...cờ bạc, gái gú...săn thú, sập cu...có thể nhiều người không biết...nhưng ở Phò Ninh...Phong an, Phong Sơn...chiến sĩ, đồng bào không biết Mãn mới là chuyện lạ...

      Trả lờiXóa
    5. Những bài báo của Hữu Thu dựa trên 17 thành tích lớn diễn ra từ năm 1964-1975 của Hồ Xuân Mãn hoạt động tại địa bàn huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế đã dấm dúi báo cáo với Đảng và Chính phủ.
      Thành tích thứ 13 của Hồ Xuân Mãn là năm 1972 chỉ huy tổ ba đồng chí vào ấp Phò Ninh tiêu diệt tên ấp trưởng Hoàng Sớm cùng một ấp phó, một chiêu hồi, một địa phương quân, hai cảnh sát, làm quần chúng nức lòng.

      Phóng viên Tuổi Trẻ đã gặp ông Lê Sáu, như Hữu Thu cũng từng gặp Bác Lê Sáu, nguyên bí thư Huyện ủy Phong Điền giai đoạn 1969-1971.
      Ông Sáu nói rằng cuối năm 1971 ông được rút lên Tỉnh ủy. Về thành tích ông Mãn khai đã “giết ấp trưởng ác ôn” Hoàng Sớm làm quần chúng nức lòng, ông Sáu cho rằng đây không thể nói là thành tích, bởi dù giết chết được Hoàng Sớm nhưng trận đánh này đã làm 9 người dân thường chết, trong đó có cả trẻ em. “Tôi đã phê bình anh em đánh trận đó cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm”.

      Trả lờiXóa
    6. Một trận đánh của Mãn, trận khử Hoàng Sớm, Mãn nắm chắc Hoàng Sớm đi ăn kỵ tại nhà ông Hồ Sưa, kế hoạch trận đánh thật hoàn hảo...không lẽ người con "ưu tú" ấy không nhận biết bà con mình đang ăn kỵ? Trước khi bóp cò súng, Mãn có phân biệt ai là địch, ai là ta? Mãn bắn bừa vào mâm kỵ trong đó có ông nội của Mãn? Mãn là người cháu"ưu tú" ư? Mãn đã "giết nhầm hơn bỏ sót" để khử 01 tên ác ôn mà 9 người dân phải chết, 8 dân lành bị thương... Vì cái danh hảo "anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" Mãn đang xới xáo nổi đau đã chôn khuất sau 40 năm của những người bà con của Mãn, họ vô tội, họ là chiến sĩ, đồng bào, hằng năm đến ngày 21/5 năm xưa ấy trong thôn Phò Ninh có thêm 10 cái kỵ...
      Một điều mà người Phong An...Phong Điền băn khoăn vì tấm lòng nhân hậu không bình thường của Mãn, Mãn quan tâm Hoàng Bằng con trai Hoàng Sớm đến kì lạ...Anh Chánh còn nhớ nhiều dự án liên quan đến việc trồng rừng và cây mía (cung cấp cho Nhà máy đường KCP của Ấn Độ năm 1993). Chính quyền địa phương đã phát động người dân khai hoang trên 1.000ha đất thuộc vùng đồi núi trọc và rừng nghèo của 4 xã Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ và Phong Thu.
      Năm 1994, Nhà máy đường KCP giải thể, toàn bộ diện tích này bị bỏ hoang. 1.000ha vào tay ai Hữu Thu biết tường tận rồi...thời ông Hoạch làm chủ tịch huyện Phong Điền cấp rất nhiều đất trồng rừng cho gia đình ông Hoàng Bằng, Giám đốc Công ty cổ phần 1-5. Cụ thể, ông Bằng được cấp gần 24ha, vợ ông Bằng là Phạm Thị Chi 26ha, mẹ ông Bằng là Hồ Thị Beo (70 tuổi) 29,97ha... Năm 2006, UBND huyện Phong Điền còn tiếp tục cấp cho các thành viên còn lại trong gia đình ông Hoàng Bằng với tổng diện tích 37,86ha. Ông Bằng cũng được dự án WB3 cho vay ngân hàng chính sách hàng trăm triệu đồng…
      Mãn nhân hậu ư? Anh Chánh không biết ư? Hoạch chí công vô tư ư? Còn thân nhân của 9 người khác và 8 người bị thương khác trong trận này của Mãn thì sao? 17 người này là bà con của Mãn vô tình bị oan...đang mang án tích gia đình có người bị xử lý...
      Cái vô hậu của Mãn là còn vu oan giáng họa cho 9 người dân thường đã chết ấy, trong đó có trẻ con là ấp phó, là phó ty chiêu hồi, là địa phương quân, là cảnh sát...cái chết của họ làm quần chúng nức lòng...!

      Trả lờiXóa
    7. Ông Nguyễn Văn Chánh CT HĐND huện Phong Điền có biết Vợ và em gái ông Hoạch được xác định có phần trong dự án trồng cao su tiểu điền tại Phong Điền.
      Cụ thể, vợ ông Hoạch được cấp 5ha, em gái Nguyễn Thị Nguyệt 2,6ha... Đây chỉ là số ít diện tích được ông Hoạch dùng ảnh hưởng của mình, hợp thức từ đất trồng mía do người dân khẩn hoang hoặc đất đồi núi, để chuyển sang cho người nhà (đa số có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế) trồng cao su tiểu điền, lập trang trại, trồng rừng kinh tế...
      Lợi dụng mức vay ưu đãi cho hộ nghèo (lãi suất 0,5%) từ dự án trồng rừng tại miền Trung (WB3), thuộc nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới thông qua Bộ NN&PTNT triển khai tại 5 xã của Phong Điền, đã có 31/153 trường hợp là người nhà ông Hoạch, cán bộ huyện Phong Điền, chủ doanh nghiệp trên địa bàn được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Phong Điền - Đơn vị quản lý, thẩm định và giải ngân vốn vay WB3- cấp vốn “ưu đãi” hàng trăm triệu đồng.
      Có bố đẻ làm chủ tịch huyện, con trai ông Hoạch là Nguyễn Viết Hoàng (thường trú tại TP Huế), được vay 230 triệu đồng để trồng rừng, trên diện tích 26,36 ha tại huyện Phong Điền; vợ ông Hoàng là Trương Thị Thu Hà (hộ khẩu thường trú TP. Huế) cũng được ngân hàng huyện cho vay vốn trồng rừng trên diện tích 10,25ha.
      Ông Nguyễn Viết Hoàng còn “xin” thêm 10,63ha đất trồng rừng tại xã Phong Sơn. Con trai thứ của ông Hoạch là Nguyễn Viết Hà, đang công tác tại TP Huế, cũng được cấp 9,6ha đất từng trồng mía đường để lập trang trại.
      Mới đây, ông Hà đã làm thủ tục đăng ký với BQL Dự án trồng rừng WB3 chuyển 9,6 ha đất mía kể trên sang trồng rừng kinh tế, nhằm mục đích vay vốn có lãi suất thấp dành cho hộ nghèo.
      Không chỉ tích cực “giúp đỡ” người nhà, khi mới làm Phó Chủ tịch huyện, ông Hoạch đã dùng ảnh hưởng của mình “tạo điều kiện” cấp nhiều diện tích đất rừng cho ông Hoàng Bằng -Giám đốc Cty cổ phần 1/5, người nhà ông Bằng (gồm vợ và mẹ già 70 tuổi), với tổng diện tích qua nhiều đợt hơn 100 ha. Mặc dù là chủ doanh nghiệp, nhưng ông Bằng vẫn được vay tiền dự án WB3, vốn chủ yếu dành cho người nghèo.
      Theo xác minh của cơ quan chức năng, cả gia đình ông Hoạch (gồm vợ chồng, con cái) hiện đang sở hữu tới 8 lô đất tại Phong Điền và TP. Huế. Việc gia đình ông Hoạch xây dựng ngôi “biệt phủ” rất bề thế, theo lối nhà rường cổ trên diện tích 2.889m2, tại thôn Vĩnh Nguyên (Phong Điền), khiến không ít người dân xì xầm về sự giàu có của gia đình chủ tịch huyện, giữa một vùng đất còn nhiều khốn khó.
      Ông Hoạch còn có một lô đất ở đang thuộc diện bị tranh chấp với gia đình ông Cao Xuân Thỉ (ở trước ông Hoạch 3 năm), tại thôn Thượng Trạch (thị trấn Phong Điền).
      Con trai, con dâu ông Hoạch là Nguyễn Viết Hà - Hoàng Thị Thủy, mặc dù sở hữu một lô đất 94m2 đã có sổ đỏ tại đường Đặng Tất (Huế), xây nhà ở từ năm 2004, nhưng vẫn được cấp lô đất 240m2 tại thôn Tân Lập (thị trấn Phong Điền).
      Trong đợt bán đất ở đấu giá ngày 28/7/2004 tại khu quy hoạch Bàu Có cạnh QL 1A, do UBND huyện Phong Điền tổ chức, ông Nguyễn Viết Hà đứng tên mua 2 lô đất có tổng diện tích 542m2.
      Ông Nguyễn Viết Hoàng cũng mua 2 lô tại Tân Lập -thị trấn Phong Điền và phường Kim Long -TP Huế. Dư luận nhân dân Phong Điền đang đặt nhiều nghi vấn, các con trai ông Hoạch lấy đâu ra lắm tiền để mua nhiều lô đất “để dành”, trong khi họ chỉ là những công chức rất bình thường (?)
      Việc này Hồ Xuân Mãn không phải không biết đâu nhé, cứ xem cách xử lý của Mãn, mới thấy Mãn tốt đến nhường nào...
      Thưa ông Nguyễn Văn Chánh ạ...

      Trả lờiXóa
    8. Sự thật vẫn luôn là sự thật! Đừng nên gian dối làm gì!? Sống ở trên đời cái cốt lõi là danh dự, được mọi người công nhận mới đáng quý và đáng trân trọng! Đừng tham lam tranh công, chiếm công của người khác (thậm chí người đã hy sinh, đã khuất là vô cùng tội lỗi!).
      Đây là bài học quý cho ông Mãn và cho cả những kẻ thích nịnh bợ ông Mãn để kiếm cơm thừa canh cặn...

      Trả lờiXóa
    9. Nguyễn Văn Chánh còn nhớ việc lùm xùm của Mãn ở Huyện Hương Điền không nhỉ? Hỏi Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Lan, Ngô Kha...họ kể cho mà nghe...
      Ông biết cái chi mà xác nhận tầm bậy tầm bạ...chưa kiểm điểm đâu...đừng có già mồm...

      Trả lờiXóa
    10. Nguyễn Văn Chánh có biết Ông Hồ Bàng cha đẻ của Hồ Xuân Mãn là toán trưởng Nhân Dân Tự Vệ VNCH phụ trách Xây dựng nông thôn Xã Phong An nằm trong chương trình BÌNH ĐỊNH NÔNG THÔN của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu...được ngụy quyền tỉnh Thừa Thiên cấp cho máy cày Kubota...nếu không biết về làng Phò Ninh mà hỏi...tàng thư ở Nha XDNT của Sài Gòn đang còn niêm...
      Ông có biết Hồ Xuân Mãn kể công khai thác hồ sơ hậu chiến là việc chi mà xác nhận tầm bậy tầm bạ...đừng có mà nịnh...biết thì thưa thốt...

      Trả lờiXóa
    11. Chúng ta là những người lớn,diễn đàn này mọi người đều bình đẳng,anh Chánh nên lịch sự đừng gọi nhau là đối tượng này nọ nhé.Con người với nhau mà.

      Trả lờiXóa
    12. Khai trừ Hồ Xuân Mãn ra khỏi Đảng CSVNlúc 06:12 14 tháng 7, 2013

      Từ tháng 3 đến tháng 11-1971, ông Mãn là cần vụ cho ông Lê Sáu (nguyên bí thư Huyện ủy Phong Điền từ năm 1969-1971). Vì vậy, trong thời gian này, ông Mãn chưa từng làm xã đội trưởng Phong An và cũng chưa vào Đảng (ông Mãn vào Đảng năm 1974 - PV) nên không thể tổ chức đánh gần 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 150 tên Mỹ ngụy, phá hủy 1 máy bay, 37 xe quân sự từ năm 1969 đến ngày 26-3-1975… như ông khai.
      Chưa bao giờ Mãn được bố trí Trưởng Công An
      Phan Bùi Bảo Thy viết:
      Kẻ thù từng xem anh là "tên an ninh Việt Cộng đặc biệt nguy hiểm" và đã nhiều lần đưa ảnh chân dung của anh lên mục cáo thị để treo giá trọng thưởng bằng tiền cho bất cứ ai bắt sống hoặc tiêu diệt được anh (Theo hồ sơ của Cảnh sát đặc biệt chế độ Sài Gòn để lại - NV). Chàng trai lớn lên từ đất làng Phò Ninh ấy tên là Hồ Xuân Mãn.

      Trả lờiXóa
    13. hoạch và van bao chi nói rât nhiều nhưng co ai lam gì đươc hai đối tượng này đươc đâu . họ vân lên chức ào ào van thi đươc bổ nhiệm lại còn hoach thì lên tỉnh

      Trả lờiXóa
    14. tao và van lam vây đó ai lam gì đươc tao . tiên mồ hôi nươc mắt cua tao tao thich lam gì thì tao làm . kể cả mua cả tỉnh TTH nay luôn

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Thang lao toet , may sap tieu roi . Lay bang keo dan cai mieng lai bot di keo mang hoa vao than .

        Xóa
    15. Vang biết kỷ luật rồi

      Trả lờiXóa
    16. trần văn minh tự bạchlúc 06:47 14 tháng 7, 2013

      Tôi cũng mang ơn anh Mãn mới lên được PGĐ sở Nội Vụ, lúc còn PGĐ sở tôi cũng ỷ lại a Mãn bảo kê nên tui cũng nhiều phen tấn cho GĐ sở Nội vụ lúc đó cũng điêu đứng. Tôi cũng được qui hoạch ẩu lên GĐ sở Nội vụ nhưng nghiệt nỗi học hành không bao lăm, mặc dù được anh Mãn tâng lên nhưng không lọt nỗi. Tiếc thật.

      Hôì còn pgđ sở Nội Vụ họ gán cho tôi loại" xôi thịt" hùa vào một bè cục bộ làm cho anh em các huyện khác ngao ngán " Công An Hương Thuỷ - chính quyền và Tỉnh uỷ Phong Điền" hậu hoạ đó hiện nay đã biến thành hiểm hoạ của TTH

      Trả lờiXóa
    17. Đọc kỹ những lời các cựu chiến binh, cựu cán bộ kháng chiến địa phương từ xã Phong An, Phong Sơn đến huyện Phong Điền tố cáo khá chi tiết và rõ nét việc ông Hồ Xuân Mãn khai man tới 17 thành tích (có ít khai nhiều, không trực tiếp chiến đấu khai thành có tham gia chiến đấu, ra bắc học vẫn khai đang ở chiến trường... và lại chỉ huy hàng trăm trận đánh diệt nhiều địch...).
      Những lời tố cáo nếu đúng thì tôi thấy những lời man thành tích của vị Anh hùng này thật kinh khủng, rất xấu xa. Việc kiểm tra những tố cáo trên theo tôi không hề khó, trước hết cần lục lại hồ sơ lưu trữ sơ kết, tổng kết các đợt chiến đấu của LLVT, cấp ủy huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (không còn nhiều thì chắc vẫn phải còn, cả báo của Quân khu Trị Thiên còn lưu giữ được có liên quan đến các chiến dịch, trận đánh mà ông Mãn đã khai trong bản thành tích đề nghị xét phong anh hùng)...
      Kiểm tra qua lời tố cáo của nhân chứng, đọc kỹ trong các cuốn lịch sử chiến đấu của các xã, huyện Phong Điền đã được in mà thời chiến tranh ông Mãn đã được cử về hoạt động. Những sự kiện chiến đấu nổi bật của LLVT địa phương trong các cuốn sử trong khoảng thời gian mà ông Mãn có khai mình tham gia chiến đấu nếu không có dòng nào ghi công, biểu dương tên ông Mãn thì lời khai của ông Mãn chắc là có vấn đề.
      Đơn giản, vì sử sách ít bỏ sót thành tích xuất sắc của những người chỉ huy trận đánh vì đó là những chi tiết quý, sinh động mảng sách lịch sử ít bỏ qua, mà thành tích để được phong anh hùng thường là xuất sắc và đặc biệt xuất sắc. Nếu những lời tố cáo là hoàn toàn chính xác thì ông Mãn không thể xứng đáng là Anh hùng LLVT. Không những thế ông này phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước bởi tội gian dối, không trung thực.
      Điều tra, kết luận vụ việc không khó, rất mong cấp có thẩm quyền nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm một cách công tâm, chuẩn xác. Đảng, Nhà nước, Xã hội trân trọng tôn vinh những ai có thành tích chiến đấu, có chiến công xứng đáng trong kháng chiến nhận các danh hiệu cao quý, không thể phong tặng, tôn vinh người khai man thành tích nhận cá danh hiệu cao quý được mà đó là điều xỉ nhục với người đã hy sinh và người đang sống.
      Chúng ta cũng không bỏ qua những người như Nguyễn Văn Chánh vì mục đích riêng tiếp tay cho ông Mãn khai man, cướp công đồng đội...

      Trả lờiXóa
    18. Các ông đang tùy tiện nhân danh Đảng CSVNlúc 07:12 14 tháng 7, 2013

      Chánh PBTTT- CTHDND huyện, Hoạch PBT- CTUBND huyện, Đòan PCTUBND - HĐTDKT huyện, Hà TUV -BTHU. BTVHU đã thẩm định, ký hồ sơ đề nghị tuyên dương AHLLVTND cho đc HXMãn là hoàn toàn đúng thẩm quyền, thể hiện đầy trách nhiệm.
      Này, Ông Chánh ông nên suy nghĩ lại việc làm của các ông đang nhân danh Đảng CSVN của các ông Đúng hay Sai...?

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Có dám không ông Nguyễn Văn Chánh?lúc 07:46 14 tháng 7, 2013

        Các ông còn dấm khẳng định một lần nữa điều các ông xác nhận là đúng...?

        Xóa
      2. OK. Rất chính xác, rất công tâmlúc 02:19 15 tháng 7, 2013

        Chi mà dám với không dám. Tả nhất canh là ai mà hách rứa?

        Xóa
    19. Diễn đàn mở...nhưng viết ẩu thì không mở mà là đóng, trí tuệ nhân dân sẽ bổ sung, chỉnh lý ngay...
      Tôi rất thú vị khi đọc những ý kiến nhiều chiều, có lý, có trí tuệ của các Bác.
      Rất cảm ơn QUANG MINH tận tụy với công việc không công...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Vân Hồng ni viết lách gì như mớ rau ôi, lo tưới rau đi VH ƠI! xâm lo vô đây phải có tư duy khá một tí, chứ tầm hiểu biết như VH đừng xâm lo mất điểm. VH thấy O? cở trình độ như như a mãn \ a phán \ a phương-em \ a phương - phò mã \ a bình-him \ a cao-méo \ a thiện - hô \ a tuyên - mõ làng không dám xon xen, hé răng nữa lời (!). Nói rứa đừng giận ENG hey, tính anh vui vẻ thông cảm hey, chơi chữ mệt lắm VH oi!

        Xóa
    20. Phong Trào Đô thị Huếlúc 08:06 14 tháng 7, 2013

      Nguyễn huy Ngọc, nguyên trưởng ban TCTU, nguyên PBTTT tỉnh ủy cũng thuộc loại ăn tục, nói phét, là một cái bóng nhạt nhòa của Hồ Xuân Mãn, chỉ lên tiếng một việc nho nhỏ đối với Võ thị Hồng Phiếu (vì không mời vợ chồng ngọc+tuyền) đi chơi nước ngòai...huy ngọc* im lặng nghe theo cái gậy thần & hùa theo HXM tạo ra một dàn quá nhiều cán bộ cơ hội điển hình như thiện, bình, cao, tuyên, hòa, thọ, phùng, hà* ( hà Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu trượt, a mãn, ngọc, bình chày cối bổ sung vào TU ) đưa về làm bthu Phong Điền. Bọn họ sống lửng lơ, gió chiều nào theo chiều đó. Chỉ mong sao lấy lòng cấp trên, được lòng cấp dưới. Họ, vợ họ thường xuyên đi chùa chiền, lạy trời khấn phật độ trì thắng quan tiến chức. Họ tin vào thầy chùa, thầy bói hơn chủ nghĩa max- lenin & tư tưởng HCM, họ cúng bái để duy trì chức vụ. Công việc làm ít nhưng lên tivi hoa tay chém gỉó, nói nhiều và cuộc lễ lạc nào cũng có mặt. Trong các hội nghị luôn luôn cho mình là nhà lý luận, là người anh minh thông thái hơn người. nguyễn huy ngọc* làm PBTTT thi lo tập hát hò ( nay truyền lại cho thiện ) ăn chơi, nhảy múa ở ks Đống Đa, được thằng đệ đinh mạnh thắng* gả cho một mụ đàn bà thối như mớ rau ôi, nuôi 2 thằng con mất dạy phá phách xã hội (chuyện đi xe máy, ăn mặc áo quần bảnh bao và đeo kính đen thật mốt, ngày 26/3/1975 dẫn bộ đội vào Huế có phải ngọc không? ) sẽ nói diễn đàn khác···thật là đại họa cho quê hương!

      *cố tình không viết hoa

      Trả lờiXóa
    21. Minh chỉ nổi lên từ 75-76...sau đó lu mờ dần, cũng như Mãn là không chịu học hành...rất công thần, may có làm chủ cái lò gạch...thân với a Mãn không phải vì công việc...mà là cờ bạc, a Minh + Mãn thích đánh xì tẩy nhưng thua nhiều hơn thắng...đến những năm 90 a Minh chấp nhận làm "đệ"...nhờ vậy mới có tí xái phó giám đốc sở Nội Vụ...và chỉ đến vậy là quá sức. Thực tế, a Minh có giữ gìn nhân cách hơn a Mãn một tí..sau này đi theo với a Mãn nên có nhiễm tính Mãn...dễ ghét khi lên gân, dựa dẫm...Mãn.
      Biết Mãn khai có những việc sai nhưng Minh vẫn im re...nhưng mà không che cho Mãn được, vì người Phò Ninh ai cũng biết thành tích của Mãn, Minh muốn hùa theo Mãn cũng không làm được, Mãn thông cảm cho Phó iám đốc sở Nội Vụ nhé...


      Trả lờiXóa
    22. Tôi đề nghị Bộ Chính trị, Chính Phủ kéo tập đoàn " thân tộc và phe nhóm" của nguyên UVTW - BTTT 2 nhiệm kỳ (2001-2010) này ra nọc trước PHÚ VĂN LÂU để nhân dân khi đi qua đét cho nó mỗi đứa một roi hoặc nhổ mỗi người một bãi nước bọt vào mặt cho nó chừa cái thói cục bộ, huênh hoan, bệnh hoạn, thách thức với công luận, học đòi " trưởng giã học làm sang". Bọn này bỏ tùốn không sợ đâu vì rất giỏi chạy chọt, AHLLVT cũng chạy được cơ mà. Ngay đã qui ước " luật bất thành văn" ở TTH: "Công an Hương Thuỷ - chính quyền và Tỉnh uỷ Phong Điền" nhưng bọn này tiểu nhân, ham hố chớp lấy thời cơ, lợi dụng vụ " waterget" Hùng Dinh đám đệ tử BTTU-hô, CTUBND-méo, PBTTTTU-him chồm lên đoạt luôn cả chức GĐ Công An, cho nên bây giờ mới sinh ra cơ sự này. Đã không làm gì được cho Quê Hương là có lỗi rồi. Đằng này đưa "bọ ngoẹ" bôi vào NÚI SÔNG BỜ CỎI của cha ông để lại. Tội lỗi này, làm ảnh hưởng đến uy danh của một tỉnh "vâng mệnh trời" . Ôi ! Đất Thần Kinh linh thiêng chứng giám tội ác của tập đoàn "thân tộc và phe nhóm" này và phù hộ cho nó sống lâu để nghe nhân dân nguyền rủa !

      Nói với Nguyễn văn Cao CTUB "Méo"

      Con đường hoạn lộ của Ông nhân dân TTH biết hết, nhất là việc ông tạo "phe nhóm thân hữu" giữa vợ ông "Méo" với gia đình HXM như thế nào, đưa vợ ông M đi Hoa kỳ tiền ai đưa, đi với ai để xin chức đầu tỉnh,( mặc dù bị Trung ương gác lại do có dấu hiệu tham nhũng, đất đai nhà cửa quá nhiều) nhưng do tài đạo diễn chạy chọt của ông Mãn nên ông đã toại nguyện. Đã thế, lẽ ra ông phải tu chí lo công việc để góp sức xây dựng Quê Hương; đằng này ngày càn bộc lộ tính tham lam, ham hố, háu danh, bất cứ dự án XDCB nậy, nhỏ, lớn bé ông vơ hết, (chủ tịch các huyện, trưởng các ban QLDA than thở : Trước ông "Hô" ham hố như thế nhưng còn kiếm một chút xái, bây giờ ông "Méo" rồi qua vợ ông chỉ đạo nữa thì chịu hết nỗi). Thế chưa đủ, ông còn bày đặt làm thơ, lấy tiền ngân sách thuê nhạc sĩ phổ nhạc, thuê ca sĩ vào dàn dựng tổ chức biểu diễn, giao Đoàn ca kịch huế dàn dựng chương trinh biễu diễn ( TRT phát trực tiếp ngay trong phiên hop HĐND tinh ngày 17/4/2013) Nghe buồn nôn quá đi thôi, sao không biết xấu hỗ hè?
      Quá tội nghiệp cho ông chủ tịch UBND tỉnh đã vinh quang trên lĩnh vực XDCB,các dự án, nay định toã sáng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, sáng tác thơ, nhạc, chuẩn bị cho ra mắt triển lãm hội hoạ. Đúng là Đại hoạ cho TTH , quá háu danh bây giờ đã, đang và sẽ hư danh như quan thầy.

      Trả lời
      Trả lời

      Trả lờiXóa
    23. diển đàn nói dóc mạo danh và nặc danhlúc 10:53 14 tháng 7, 2013

      nghe vẻ vè ve nghe vè nói dóc
      Thành tích con cóc lại nói thật to
      Một lũ thầy mo đang nguồi tán dóc
      Mấy thằng lóc nhóc lại muốn làm vua
      Có một chú rùa chạy nhanh như thỏ
      Ếch đang gỏ mỏ đánh trống thổi kèn
      Thúc mấy thằng hèn tiến lên dành chổ

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nghe thằng Mãn nổ tưởng sấm đầu hè
        Như con cắc kè thay xanh thành đỏ
        Nói láo có võ lừa dối nhân dân
        Nhân dân đếch cần nhân dân chửi lại...

        Xóa
      2. nghe vẻ vè ve
        nghe vè nói dóc
        Thành tích con cóc
        lại nói thật to
        Một lũ thầy mo
        đang nguồi tán dóc
        Mấy thằng lóc nhóc
        lại muốn làm vua
        Có một chú rùa
        chạy nhanh như thỏ
        Ếch đang gỏ mỏ
        đánh trống thổi kèn
        Thúc mấy thằng hèn
        iến lên dành chổ
        Nghe thằng Mãn nổ
        tưởng sấm đầu hè
        Như con cắc kè
        thay xanh thành đỏ
        Nói láo có võ
        lừa dối nhân dân
        Nhân dân đếch cần
        nhân dân chửi lại...
        ...
        Mời làm tiếp

        Xóa
      3. Thế mới vui đi vào dân gian muôn đơì. Táa giả xin bái phục,hay hay

        Xóa
      4. Nghe vẻ vè ve
        Nghe vè nói dóc
        Thành tích con cóc
        Lại nói thật to
        Một lũ thầy mo
        Đang nguồi tán dóc
        Mấy thằng lóc nhóc
        Lại muốn làm vua
        Có một chú rùa
        Chạy nhanh như thỏ
        Ếch đang gỏ mõ
        Đánh trống thổi kèn
        Thúc mấy thằng hèn
        Tiến lên dành chổ
        Nghe thằng Mãn nổ
        Tưởng sấm đầu hè
        Như con cắc kè
        Thay xanh thành đỏ
        Nói láo có võ
        Lừa dối nhân dân
        Nhân dân đếch cần
        Nhân dân chửi lại...
        Cá cấn cá mại
        Thì kho với gừng
        Cách mạng nửa chừng
        Thì chơi với chó
        Những ngày gian khó
        Mãn quên mất rồi
        Mẹ kiếp một đời
        Thành thằng ăn cướp...

        Xóa
      5. Có lẽ bài vè nên dừng tại đây là đủ?

        Xóa
    24. Định hướng dư luận.lúc 15:24 14 tháng 7, 2013

      Báo Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đang né tránh nhiệm vụ định hướng dư luận.
      Chỉ một việc cỏn con "bắt con tin" CA phường đủ giải quyết thì Mãn làm ồn lên để QK4 cũng phải vào, báo chí đăng tãi lăng xê...
      Thằng Vang phá rừng, thằng Hoạch cướp đất, thằng Mãn cướp công thì anh Tuyên Giáo im re, Nguyễn Khắc An Cũng im re...các anh định hướng dư luận cái gì mà dư luận nổ như bom nguyên tử các anh không nói gì cả...có nói có...không nói không...dấu như mèo dấu cứt...

      Trả lờiXóa
    25. “Chúng tôi vì hàng triệu bà mẹ Việt Nam anh hùng mất con, hàng triệu chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc, vì bảo vệ uy tín của Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ danh hiệu trong sạch của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà làm việc này để cảnh báo thêm những người có chức có quyền trong cả nước không được tham lam, làm bậy, làm trái với người đã hy sinh cho chúng ta có được độc lập hôm nay”

      Trả lờiXóa
    26. Ông Sum cũng tỏ ý vui mừng vì đoàn đã ghi nhận các ý kiến của nhóm mình, sẽ có ý kiến đề nghị TƯ làm việc với tỉnh ủy có kế hoạch về huyện Phong Điền để tổ chức đối chất giữa nhóm cựu binh và ông Mãn. Ông Sum vẫn nêu quan điểm, hồ sơ thành tích của ông Mãn làm ngược từ trên đưa xuống ký chứ không phải từ dưới đề xuất lên - việc này sai quy trình trầm trọng... Theo đó, nếu cả 17 thành tích của ông Mãn đúng đi chăng nữa mà quy trình sai thì cũng phải xóa để làm lại. Ông Sum cũng đánh giá khá căng là cả 17 thành tích ông Mãn khai đều không đúng.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. nơi ở của nguyễn văn chánh gần nơi ở của đồng chí HOÀNG PHƯỚC SUM lắm,cùng tổ dân phố của phường TỨ HẠ,thị xã HƯƠNG TRÀ mà lị cứ ngay mặt thẳng lời mà thanh minh thanh nga cho thòng thẳng

        Xóa
      2. May cho Chánh là ở thị xã Hương Trà, nếu ở làng Phò Ninh thì con nít nó đôi cóc chết vô nhà...

        Xóa
    27. “Tôi đang đau nhiều, tuổi già rồi, sức khỏe yếu. Tôi hiện mệt lắm”

      Trả lờiXóa
    28. Tôi khẳng định lại việc Tôi (Chánh PBTTT- CTHDND huyện) và đc Họach-PBT -CTUBND huyện, đc Đòan-PCTUBND - HDTDKT huyện, đc Bùi Thanh Hà-TUV -BTHU ký hồ sơ đề nghị tuyên dương AHLLVTND cho đc HXMãn là hòan tòan đúng thẩm quyền, thể hiện đầy trách nhiệm.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. nhờ Eng Nghệ WC nhà không đái lại đái đường lâu ngày tiêu tan nhãn lực hóa đui nên nguyễn văn chánh mới được dịp mò trèo lên ghế chủ tịch hdnd huyện PHONG ĐIỀN,chủ tịch hđnd kiểu chi mà có mắt không ngươi đui điếc câm hơn cả Eng Nghệ nên chi phần ăn mà ĐẢNG ,NHÀ NƯỚC TA chỉ dành cho DÂN NGHÈO huyện PHONG ĐIỀN đều lọt tuột vô bọc chứa của lũ quan vơ vét bởi chúng là 100 o/o đều là chủ chốt là 100 o/o là cấp ủy viên huyện ủy Phong Điền

        Xóa
      2. Cho tui hoi eng Nghe la ai. Thanh tich nhu the nao ma de cho Chanh qua mat. Tui la nguoi hue xa que lau nen ko hieu ro tinh hinh chinh tri xh o phog dien hom ni nhu rang. Mong bac mo thog thao thi chi bao gium de tui ve que con biet chung
        Tui nghe noi eng Nghe la nguoi ngay thag. Co tam co tai ma rag ko len chuc duoc phai ngam ngui ve huu. Ai ro cho tui biet voi.
        Nguoi con cua PĐ

        Xóa
    29. Phan cong tuyen* là thằng mõ rao làng, (truoc nam 1975 làng mô cũng có ông « a lô») bay gio gọi la loa phuong biet gi ma phát voi ngôn, một tên « type bodit » a mãn mà duợc tuyên dương danh hieu hoc tap dao duc HCM chính la do phan công tuyên, nguyễn văn cường PBTTTTU tâng công: dc mãn* bttu của mình là qúa xuất sắc cần phải tôn vinh để cán bộ đảng viên nhìn vaò mà học tập noi theo, dong thoi xuy tôn thêm tướng tòan*, a thiện*, a tuyên* a bình, a cao... Trời ơi là Trời! Nhìn vào tấm guong học tập làm theo bác HCM của mãn, thiện, toàn, tuyên, bình*, cao* ma buồn nôn, ai học được không? Thằng mõ mà định hướng gì, còn nói ngạo: blog Quang Minh là nhãm nhí phản động (!),

      * cố ý o viêt hoa
      *type là loại\ bodit tự dịch


      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. tui tạm dịch như ri:
        type bodit = giuộc bợ đít gồm:toàn+thiện+bình+cao+tuyên+...

        Xóa
      2. Cu hả, jỏi, học tiếng ngòai hành tinh khi mô mà dịch hay rứa? Cu hả ni nghe cũng vui tính, viết lách cũng ngon, ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ phong phú, lượng thông tin thì nhiều, nhưng hơi cay cú với anh Chánh tội Anh, Răng biết ở PĐ nhiều rứa hè, toàn thâm cung, bí sử thời anh Chánh chạy vặt cũng biết. Cu hả biết O? hôì còn BTT tui mới về nhận nhiệm sở, tòan điếu đóm, loon toon pha trà, rửa chén, quét dọn vệ sinh, cuốc xẻng có tui hết, còn đường sữa các bác chơi láng hết. Như chừ thôi AHLLVTND thi các bác chia nhau, còn giấy khen, vĩa hè thì giao cho cônh nhân và nông dân anh hùng.

        Xóa
    30. Các ông Hà, Nghĩa, Hoạch, Đoàn...mở mắt ra mà đọc cái ý kiến này...lúc 17:18 14 tháng 7, 2013

      Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế (đơn vị chủ trì lập bộ hồ sơ cho ông Hồ Xuân Mãn – do thời kỳ chống Mỹ ông Mãn là du kích và xã đội trưởng tại địa phương) hiện cũng đang rà soát, kiểm tra lại các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn.

      Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế , các anh có đọc bài “ nớ đêm về xóm Bồ” của Hồ Xuân Mãn đăng trên Tạp Chí Sông Hương không nhi? Mãn Viết:
      “Lúc đó tôi là Trưởng Công an, cùng với lực lượng xã đội Phong An (Phong Điền) nhận nhiệm vụ phối hợp với du kích xã Phong Sơn tổ chức, nghiên cứu địa bàn dẫn đường đưa Trung đoàn 1 Sư 324 do anh Phan Thỏa làm Trung đoàn trưởng (nay đã nghỉ hưu sống ở Đông Hà - Quảng Trị) về địa bàn hoạt động của mình.”
      Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế lại tranh công với Công An tỉnh rồi...Mãn là Trưởng Công An phải để cho Công An tỉnh chủ trì lập bộ hồ sơ cho ông Hồ Xuân Mãn.
      Bộ chỉ huy quân sự tỉnh TT-Huế làm bậy rồi...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Khai trừ HXM khó lắmlúc 17:26 14 tháng 7, 2013

        Nếu BBT, BCT quyết định kỉ luật thì chỉ khiển trách hoặc cảnh cáo...
        Khai trừ UVTW Đảng phải chờ Ban chấp hành TƯ xem xét quyết định.
        BCH TƯ một năm chỉ họp 2 kỳ...

        Xóa
      2. chỉ bởi khi mô thì xoành xoạch đếm ti ền của hồ xuân mãn thì nay dệ dầu chi mà cắt dao đún với hồ xuân mãn,ngó mặt răng đặng

        Xóa
      3. Chỉ BCHTW Đảng mới có quyền khai trừ Hồ Xuân Mãnlúc 13:53 17 tháng 7, 2013

        Ý nói khai trừ Mãn khó là ở cấp thẩm quyền. Mãn là UVTW nên muốn khai trừ Mãn thì BCH TƯ mới có quyền quyết định...BBT, BCT chỉ có quyền đên khiển trách và cảnh cáo thôi...
        Tước danh hiệu anh hùng thì dễ hơn...chỉ cần chủ tịch Nước quyết định...

        Xóa
    31. Nguyễn Văn Chánh có biết một loại cây trên rừng mà anh em đặt tên là cây Cọng Sản không nhỉ?
      Giống cây che bộ đội, che mắt quân thù đó. Loài nầy chỉ cần chặt 01t cây, chỉ sau thời gian ngắn là nó mọc thành 10 cây...
      Hồ Xuân Mãn chỉ có 05 bài báo...báo chí trả lời bằng hàng 100 bài báo...
      Nguyễn Văn Chánh chỉ có 01 comment...nhân dân trả lời hàng 10 comment...
      Có thể tự lừa dối mình nhưng không thể lừa dối công luận...anh Chánh nên nhớ điều đó để sửa mình...

      Trả lờiXóa
    32. Nguyễn Văn Chánh có biết một loại cây trên rừng mà anh em đặt tên là cây Cọng Sản không nhỉ?
      Giống cây che bộ đội, che mắt quân thù đó. Loài nầy chỉ cần chặt 01 cây, chỉ sau thời gian ngắn là nó mọc thành 10 cây...
      Hồ Xuân Mãn chỉ có 05 bài báo...báo chí trả lời bằng hàng 100 bài báo...
      Nguyễn Văn Chánh chỉ có 01 comment...nhân dân trả lời hàng 10 comment...
      Có thể tự lừa dối mình nhưng không thể lừa dối công luận...anh Chánh nên nhớ điều đó để sửa mình...

      Trả lờiXóa
    33. Tôi đã đọc bài này và các ý kiến phản hồi, một chân lý “không ai có thể che được mắt nhân dân”.

      Trả lờiXóa
    34. Nguyễn Văn Chánh có biết một loại cây trên rừng mà anh em đặt tên là cây Cọng Sản không nhỉ?
      Giống cây che bộ đội, che mắt quân thù đó.
      Loài nầy chỉ cần chặt 01 cây, chỉ sau thời gian ngắn là nó mọc thành 10 cây...
      Hồ Xuân Mãn chỉ có 05 bài báo...báo chí trả lời bằng hàng 100 bài báo...
      Nguyễn Văn Chánh chỉ có 01 comment...nhân dân trả lời hàng 10 comment...
      Có thể tự lừa dối mình nhưng không thể lừa dối công luận...anh Chánh nên nhớ điều đó để sửa mình...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. trước lúc tái thành lập huyện PHONG ĐIỀN anh Chánh là chân chạy việc vặt ở xí nghiệp ép dầu lạc do eng Ưu làm giám đóc thuộc huyện HƯƠNG ĐIỀN.

        Xóa
    35. Báo cáo Thủ Tướng (Lừa trên dối dưới)lúc 19:31 14 tháng 7, 2013

      Về việc tạo điều kiện cấp đất rừng cho ông Hoàng Bằng - Giám đốc Công ty cổ phần 1 - 5:
      Năm 2004, ông Hoàng Bằng được Ban Quản lý đầu nguồn sông Bồ hợp đồng giao nhận khoán đất trồng rừng theo Nghị định 01 và hưởng lợi theo Quyết định 178 ngày 12/11/2001 của Chính phủ về chính sách hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân được giao, thuê đất nhận khoán rừng, đất lâm nghiệp với diện tích 53,36 ha thuộc Tiểu khu 77 xã Phong Sơn. Đến năm 2005, dự án trồng rừng WB3 được triển khai, hộ ông Hoàng Bằng làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 23,06 ha và mẹ ông là bà Hồ Thị Bẻo với diện tích 30,3 ha.
      Dự án WB3 có nội dung ưu tiên cho đối tượng đã có đất, do vậy khi lập hồ sơ xin cấp giấy, chính quyền địa phương đã xác nhận hồ sơ; do cơ quan chức năng thiếu kiểm tra nên đã trình UBND huyện Phong Điền ra Quyết định số 1709/QĐ - UBND ngày 14/7/2006 (do ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện ký) cấp giấy CNQSDĐ cho ông Bằng và bà Bẻo trên diện tích của Ban Quản lý đầu nguồn sông Bồ giao khoán. Sau khi cấp giấy CNQSDĐ cho ông Bằng và bà Bẻo, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Phong Điền kiểm tra và phát hiện Giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Bằng và bà Bẻo là sai qui định, vì diện tích đất nói trên thuộc quyền quản lý, sử dụng của Ban Quản lý rừng đầu nguồn sông Bồ giao khoán cho ông Bằng. Do vậy, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đã mời hộ ông Bằng, bà Bẻo làm việc để xác định nguồn gốc đất và ông Bằng, bà Bẻo đã thừa nhận là đất của Ban Quản lý rừng đầu nguồn sông Bồ giao khoán nên đã viết đơn đề nghị UBND huyện thu hồi lại giấy CNQSDĐ đã cấp và trả lại tiền vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền.
      Đến ngày 11/9/2007, Phòng Tài nguyên - Môi trường có Tờ trình số 331/TTr-TNMT đề nghị UBND huyện thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp; ngày 13/9/2007, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1485/QĐ -UBND về việc thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Bằng và bà Bẻo và giao lại diện tích nói trên cho ông Bằng, bà Bẻo tiếp tục quản lý sử dụng theo hợp đồng giao khoán của Ban Quản lý rừng đầu nguồn sông Bồ.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Sau lưng không có Mãn thì Mần răng mà Hoaang Bằng dám làm những việc ni. Phải không chủ tịch Nguễn Viết Hoạch?

        Xóa
      2. Đồng ý Tôi sẽ chỉ đạo đc Thiện, Cao giải quyết. Đúng a mãn, hoạch làm bậy qúa, nếu thiện, cao sợ mãn và hoàng bằng không giãi quyết , Tôi sẽ giao cho hồ đăng vang xem xét ưu tiên cấp thêm đất rừng cho hoàng bằng, nguyễn tấn x

        Xóa
      3. Không phải nói dóc mà là nói phét...

        Xóa
      4. Lý Hồ biết không quê tui vốn là một ngôi làng lâu đời có truyền thống học hành khoa bảng. Người làng tôi nói khóac không phải là đi lừa đảo thiên hạ. Nói khóac cho vui, cho người ta quên đi mệt nhọc trong lao động. Nói Người quê tui có tài nói khoác ai mới lần đầu nghe vậy đều ác cảm, nhưng có đến làng tui mới thấy ở đây là những con người hài hước, hiền hòa, thân thiện, hiếu thảo, thủy chung.Thời niên thiếu Làng tôi cổ kính và đẹp lắm. Chiến tranh ngày càng khốc liệt tôi xa làng, do bản tính ham vui lại có dòng máu nói khoác nên chuyển dần nói dóc, rồi thành nói phét khi mô không hay. Bạn bè hay rủa tôi mi là thằng được tài nói dóc, có thằng nói tôi nói phét. Tôi cứ tỉnh bơ, bỏ ngòai tai nên bị hiểu nhầm, có những ác cảm, nhất là những người có địa vị má hay tỏ ra kiêu ngạo, như Lý Hồ đối với Tôi rứa. Không sao, Tôi mong khi " Mãn Cuộc" Quang Minh dù không có văn bằng chứng chỉ nào công nhận, chỉ "phong" cho Tôi làm "nghệ nhân" Nói Dóc hoặc Nói Phét, hihihi là tui tọai nguyện lo tu chí mần ăn, không xâm lo việc chi nữa.

        Xóa
    36. Các ông Hà, Nghĩa, Hoạch, Đoàn...các ông là ai mà dám xác nhận năm 1969 ông Mãn được điều về Huyện đội, giữ chức xã đội trưởng, kiêm Trưởng công an xã Phong An? Này nhé, ông Hoàng Phước Sum (trung tá), nguyên Đội trưởng An ninh huyện; ông Hoàng Tiến Dũng, nguyên Đội phó LLVT huyện, ông Hoàng Văn Phận, nguyên Trung đội trưởng công binh LLVT huyện, những người này ông chỉ cần mở cửa ra là thấy họ, họ cho biết, năm 1969, ông Thái Công Oanh làm xã đội trưởng, bị thương và ra Bắc điều trị thì ông Lê Tuyến lên thay chứ ông Mãn không làm chức này. Từ năm 1969 đến tháng 3/1971, ông Mãn ra Quảng Bình an dưỡng, học chính trị.
      Ông Mãn không được vào biên chế công an thì không thể làm trưởng công an xã được.
      Mà ai cho ông Mãn làm công an? Quan tâm lắm, một phần vì tình cảm cùng làng mới nới cho Mãn vào Đảng năm 1974, Mãn chưa đủ độ tin cậy để bố trí vào ngành an ninh...
      Hà, Nghĩa, Hoạch, Đoàn...đừng nhân danh tổ chức Đảng để xác nhận tầm bậy...các ông phải chịu trách nhiệm về những xác nhận vô trách nhiệm của mình...
      Qua diễn đàn này các ông có dám xác nhận thêm một lần nữa, những xác nhận của các ông về công lao của Hồ Xuân Mãn mà các ông đã kí xác nhận là đúng?
      Các ông im lặng là thừa tự nhận các ông xác nhận ẩu...
      Tuy là diễn đàn mở, mọi người đều có quyền ngang nhau trong việc phát biểu chính kiến...điều ấy không có nghĩa là anh nói gì thiên hạ cũng tin...trong diễn đàn này không ai bịt miệng ai được...
      Hà, Nghĩa, Hoạch, Đoàn...các ông nên nhớ điều ấy...

      Trả lờiXóa
    37. nói thì nói cho vui thôi,
      TT Huế bây giờ cả một tập đoàn P. Điền rồi (trừ mấy anh Phong Điền về hưu không múi xớ chi được nữa thì không nói mần chi), phải bao che nhau thôi, tội cho mấy anh như anh Tuyên (giáo),... phải mũ ni che tai không thì nó cho ra bã...
      phải không các bác, theo tôi thấy, TT Huế xứng đáng là điển hình của việc cục bộ, địa phương, kéo bè kéo cánh.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nói không khách quan, tui o phải PĐ nhưng tui khi mô cũng nghĩ THƯÀ THIÊN HUẾ là quê hương của tui, thật ra tui cũng cán bộ, học hành so với mấy eng lãnh đạo Tỉnh mình đang đương chức thì tui cũng sánh được, có điểm "tui phải công nhận tui" nổi trội hơn mấy eng. Nhưng khốn nỗi tui hay nói dóc nên không lăn xăn được chi hêt, thế thôi chuyển hướng khác kiếm cơm đủ ăn thôi, vui vẻ. Khi tui thôi làm lãnh đạo nhỏ thôi ( 0 tiếc) mạ tui nói: nuôi mi ăn học tốn cơm, không làm được chi toàn nói dóc. Ừ nghĩ cũng phải, hì hục tranh nhau trong cơ quan nhà Nước đấu đá ganh tị suốt ngày khổ vô cùng trời đất. Diễn đàn này cũng thế cán bộ nhà Nước tranh nhau. Lâu ni tui lo mầng ăn o biết, mới chộ xâm lo vô tí cho đời thêm Xuân. Nè nói nhỏ, eng nói rứa chính là eng cục bộ đó nhe. Nhìn đại cục đi he

        Xóa
    38. Này, ông Nguyễn Văn Chánh, Đảng đã bố trí ông làm đến phó ban dân vận tỉnh ủy, ông đã có thực tế về công tác Đảng, qua phát biểu của ông, ông còn ngây thơ lắm...
      Đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UVTW Đảng Hồ Xuân Mãn của UBKTTW Đảng không cần hỏi thăm các ông về những điều xác nhận vớ vẫn của các ông...bởi vì qua kiểm điểm của Hồ Xuân Mãn, qua nhân chứng là các CCB, đoàn đã có đủ cơ sở để kết luận vấn đề...
      Tuy là diễn đàn mở, mọi người đều có quyền ngang nhau trong việc phát biểu chính kiến...điều ấy không có nghĩa là anh nói gì thiên hạ cũng tin...trong diễn đàn này không ai bịt miệng ai được...cho đến thời điểm này, ông còn phát biểu như vậy...quả là ông đang ngủ...
      Hà, Nghĩa, Hoạch, Đoàn...các ông nên nhớ điều ấy...
      Các ông phải biết tự xấu hổ về việc làm của mình...càng cãi chày cãi cối chỉ chọc thiên hạ cười...
      Cái vụ Hồ Xuân Mãn không còn bó trong phạm vi đảng bộ Thừa Thiên Huế nữa rồi...nó đang toác hoác ra giữa bàn dân thiên hạ...

      Trả lờiXóa
    39. noí dóc: hồ xuân phương tâm sự trí tuệ qúalúc 03:40 15 tháng 7, 2013

      hồ xuân phương học viên cao học* học viện HCQG03:13 Ngày 15 tháng 7 năm 2013

      Việc đâu còn đó, phương* khuyên các đồng chí nên bình tỉnh đợi TRUNG ƯƠNG kêt luận, nóng vội không giải quyết được gì. Như phương đây các anh cũng gầm gè nhiều lắm, ( phương chỉ mua 2 xe ô tô cho hai vợ chồng, có vài tỉ bạc, thiên hạ làm ầm ) (!). Nhưng phương tính rồi, thời gian này tập trung cho học hành, dùi mài kinh sử nên khoa thi cao học (2013-2014) do Hoc Viện Hành chinh Quốc gia tại Huế mở phương đỗ gần thủ khoa, đặc biệt môn Anh văn phương 9 điểm nhất khóa thi đầu vào. Thôi, thời buổi nhiểu nhương này mình lo học hành để còn phải có trách nhiệm xây dựng ngành Công An Tỉnh trong tương lai gần nữa chứ. Thi cử học hành vất vả như thế mà bọn «xấu» ác khẩu nói mình cái bằng TNBTVH cấp 3 khi tuyển nghĩa vụ CA cũng đi xin mà bày đặt thi cao học. Đời đừng gen ăn, tức ở. Mình có lời khuyên với anh em trai tráng làng Phò Ninh nên học tập gia đình của mình và lấy phương làm chuẩn để vươn lên, dù sao thế hệ anh mãn*, anh phán* mình cũng là niềm tự hào của quê hương, bây giờ mình phải sống xứng đáng với gia đình " danh gia vọng tộc " chứ, đúng không nào?

      *không viết hoa
      *cao tặc

      Trả lờiXóa
    40. Nguyễn Văn Chánh trả lời cho bà con biết, không lẽ ông cũng núp như Mãn...?
      Từ ngày 28/02/2013 Mãn đã tự thấy xấu hổ mà núp rồi...
      Hiện nay Mãn rất sợ người ta chào:
      Kính thưa Đ/c Hồ Xuân Mãn, AHLLVTND, nguyên UVTWĐ, nguyên BTTU TTH...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nguyễn Văn Chánh khẳng định: Thành tích của đc HXMãn tự khai, BTVHU đã thẩm định, đối chiếu với bản thành tích đề nghị tuyên dương AHLLVT đối với tập thể ĐBND huyện & BAN AN NINH huyện Phong Điền đã ghi đậm nét thành tích cá nhân của đ/c HXMãn.
        Nguyễn Văn Chánh to gan, mời ông xác nhận lại đoạn thành tích này của Mãn:
        -“1964, 16 tuổi, giác ngộ cách mạng, thoát ly ra vùng giải phóng, tham gia vào lực lượng an ninh vũ trang tỉnh TTH. Thời gian này cùng với đơn vị bảo vệ an toàn Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, điển hình năm 1966, đã cùng đơn vị tiêu diệt gọn một tiểu đội biệt kích Mỹ ( 6 tên), bảo vệ an toàn hậu cứ”. Từ cuối năm 1964, được phân công đưa đón, trinh sát, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo về đồng bằng chỉ đạo phá ấp chiến lược.
        - Đầu năm 1968, ở Tiểu đoàn trinh sát vũ trang làm nhiệm vụ đặc biệt giải phóng Huế….Được phân công trinh sát các mục tiêu trọng điểm Ty cảnh sát Ngụy, Lao Thừa Phủ, Tỉnh Trưởng … Ngay trong đêm 30 Tết đã tiêu diệt toàn bộ Dinh tỉnh trưởng, Ty cảnh sát,…Cùng lượng đặc công giải phóng lao Thừa Phủ…Được phong tặng “Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ác ôn” và huy hiệu "Tấn công nổi dậy, anh dũng, kiên cường”
        - Tháng 4/1968: chỉ huy tổ 3 người , phục kích diệt gọn 6 tên Mỹ ở Tà Lương, 5/1968, tiêu diệt 9 tên Mỹ, thu vũ khí.
        -6/1968: đã chỉ huy tổ trinh sát 3 đ/c phục kích địch, diệt 1 tên quận phó và 2 cảnh sát Quận Phong Điền trên QL1A, cây số 26
        -Từ 1969-1975: Tổ chức đơn vị đánh gần 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 150 tên Mỹ-Ngụy, phá hủy 1 máy bay, 37 xe quân sự...

        Xóa
    41. 2 nhiệm kì bí thư của HXM gắn kết chặt chẽ với 3 nhiệm kì công tác của Phan Công Tuyên, kể từ khi HXM vào tỉnh ủy, hoạt động của HXM định hướng bằng tin đồn, chỉ cần lắng nghe tin đồn là biết lãnh đạo đang và sẽ làm cái gì...
      Tuyên giáo như cái mõ làng, chỉ nói những việc đã rồi, đã có hướng dẫn, đã có trên tivi, cái dân cần giải thích, cần định hướng, cần tuyên giáo thì không thấy Phan Công Tuyên...
      Tuyên giáo có như không...
      Tháng 5/2014 Phan Công Tuyên hạ cánh an toàn...anh về hưu nhẹ nhàng, công việc của Đảng, làm như anh ai thay cũng được, không có anh...công tác tuyên giáo hay hơn...dân Huế quen sống với tin đồn rồi...
      Báo Thừa Thiên Huế có ai dại bỏ tiền ra mua...
      Tin đồn đây...
      1993-1995:
      Tin đồn Âu Thanh Minh thôi TUV mà thôi thật
      ...
      1995-2000:
      Tin đồn Ngô Yên Thi ra đi mà ra đi thật.
      ...
      2000-2005:
      Tin đồn luân chuyển Thái Công Nguyên mà luân chuyển thật
      ...
      2005-2010:
      Quá nhiều tin đồn:
      Bị phụ nữ bạt tai...
      3.000 USD tiền hối lộ...
      Cá nhân tiêu biểu à...
      Trò luân chuyển...
      Khai man có bằng cử nhân Luật...
      ...
      Rộn ràng công tác cán bộ...
      Lê Sĩ Minh thôi Tổng biên tập, mà thôi thật...
      Nguyễn Văn Phương ra chủ tịch Hương Trà mà ra thật...
      Hồ Xuân Phương sẽ là Trưởng phòng CSGT mà là thật...
      Nguyễn Văn Bòn thôi Trưởng ban Tổ chức mà thôi thật...
      ...
      Ai lên...
      Ai xuống...
      Ai vào...
      Ai ra...
      ...
      ...Xăng dầu...
      ...Rừng rú...
      ...Săn thú...
      ...Cờ bạc...
      ...Rượu chè...
      ...Gái gú...
      ...bán nhà máy Huda..
      .
      ...Một thời là sĩ quan an ninh đi bảo vệ Fidel Castro...
      ...nhưng tất cả đều thật...
      ...cấp rất nhiều đất trồng rừng cho gia đình ông Hoàng Bằng, Giám đốc Công ty cổ phần 1-5. Cụ thể, ông Bằng được cấp gần 24ha, vợ ông Bằng là Phạm Thị Chi 26ha, mẹ ông Bằng là Hồ Thị Beo (70 tuổi) 29,97ha... Năm 2006, UBND huyện Phong Điền còn tiếp tục cấp cho các thành viên còn lại trong gia đình ông Hoàng Bằng với tổng diện tích 37,86ha. Ông Bằng cũng nhờ dự án WB3 để vay ngân hàng chính sách hàng trăm triệu đồng…
      Không có tin đồn nhưng có thật:
      Hồ Xuân Mãn là cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ
      Không có tin đồn nhưng có thật: Hồ Xuân Mãn được danh hiệu AHLLVTND

      Sau 2010:
      ...
      Tin đồn ra Mãn ra TW làm trợ lý Thủ Tướng về an ninh và tôn giáo...
      Tin đồn ra Mãn ra TW làm Thứ trưởng Bộ Công An...
      Tin đồn ra Mãn ra TW...
      Mãn làm anh hùng chui...
      ...
      Cuối 2012:
      ...Hồ Xuân Phương thôi trưởng phòng CSGT...
      ...đánh nhau, chửi nhau với Tướng Toàn...
      Không là tin đồn mà là tin tức:
      Cướp công
      Khai man thành tích để làm anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Mỹ.
      Đầu năm 2013:
      UBKTTW: Củng cố chứng cứ đảng viên có dấu hiệu vi phạm...

      Định hướng dư luận xã hội là một trong những hoạt động lãnh đạo chỉ đạo quan trọng thuộc về giai cấp và mang tính giai cấp.
      Định hướng dư luận xã hội cũng là việc minh bạch hoá các nguồn thông tin, hạn chế nhận thức sai lệch và loại bỏ tin đồn thất thiệt trong xã hội.
      Điều này cũng đòi hỏi đội ngũ công tác viên, thông tin viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên và những người có uy tín trong cộng đồng phải có năng lực nhất định trong việc phân tích đánh giá, phán xét các sự kiện xã hội, phân biệt rõ giữa DLXH và tin đồn cũng như những tác động tiêu cực của tin đồn trong đời sống xã hội. Nâng cao khả năng dự báo, tham mưu trong quá trình nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội
      Mục đích của định hướng dư luận xã hội là góp phần điều chỉnh hành vi, hướng tới làm thay đổi thái độ, nhận thức và hành động của các nhóm xã hội theo hướng có lợi cho Đảng.
      Phan Công Tuyên đã làm được gì?
      Không có anh không sao...mong anh đừng xin ở lại cho hết nhiệm kì...

      Trả lờiXóa
    42. Tính tổng hợp,tính khái quát rất cao, có những giải pháp thiết thực, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, định hướng dư luận cả trước mắt và lâu dài, có tầm chiến lược. Dịp này a Tuyên sắp về vườn chăn vịt, Tôi chỉ đạo BTV mời Anh đảm trách mặt trận tư tưởng này hey, vui vẻ nhận lời nhe? nhớ động viên thiện \ cao \ bình phấn đấu giữ vững danh hiệu cá nhân tiêu biểu học tập đạo đức HCM nhé (!)

      Trả lờiXóa
    43. Đang soạn thảo "Luật phúc quyết" nhằm trao vào tay người dân quyền hạn thực và trực tiếp ( các bạn có thể theo dõi tin này trên thanhnienonline, vnexpress, dantri...). Từ trước đến giờ chúng ta nói quyền của dân ,nhưng là quyền gián tiếp thông qua đại biểu của mình bầu ra, nhưng đại biểu của dân như các bạn thấy có cả một bầy sâu. Cái này anh Tư Sang nói chứ dân không giám nói, dân sợ osin của mình quy cho tội phản động, tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN thì chắc chết rũ tù.Vậy quyền đó thực chất là quyền ảo giống y mấy đứa học trò chơi game kiếm hiệp, quyền to lắm, làm chủ Bang hội, nhưng chỉ trên mạng mà thôi...Có luật rồi, lại có quyền biểu tình kèm theo, may ra có luật báo chí giống người ta trên thế gới thì dân mới được nói công khai. Anh Thanh Đã nẵng nói" Không cấm người ta nói được...". Anh Tư Sang khi tiếp xúc với cử tri cũng mong muốn mọi người chung tay góp sức cùng cả nước bắt bầy sâu phá Đảng, hại dân, nhưng chẳng mấy ai mặn mà vì sợ osin nổi nóng thì chết mẹ. Vậy khi có luật rồi Nói Dóc nhớ phân công Quang Minh thay mấy cái cơ quan truyền thông của lề phải mà định hướng dư luận nghe. Nói Dóc hay lắm, chắc cũng được ăn học đến nơi đến chốn mới được như vậy. Người cách mạng phải luôn lạc quan, kể cả lạc quan tếu phải không anh Nói Dóc?

      Trả lờiXóa
    44. Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm các bác ơi, xâu qua dính lại đủ điều, muốn yên thân thì phải chịu nhục...trên mình gặp phải thằng võ biền...thôi cứ để cho nó ưa chi mần nấy...
      Khi mới vô Huế, hắn đã bộc lộ tính dã man, kéo bè kéo cánh rồi...nó diệt NYT, ngấm ngầm đối đầu NVM...khiếp lắm.

      Trả lờiXóa
    45. Tui cũng công nhận là Phan Công Tuyên sai lầm ở chỗ đưa hồ xuân mãn làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Thừa Thiên Huế (nói thật là khi nghe vậy cả nước đều thấy thúi hoắc), nhưng khi mãn đã ưa rồi thì ai dám trái?
      tui nhiều dịp đi xe đò qua Phong Điền, thấy người dân cứ đi lại nghênh ngang giữa đường, có người khách ngứa mắt nói: "tông bỏ mẹ nó đi"; anh lái xe rụt vai rụt cổ 'con cháu ông mãn cả đó", cả xe im phắc!!!!!, đến người dân quèn mà còn sợ rứa thử hỏi quan chức nồi cơm nằm trong tay mãn và tập đoàn thiện, bình,... ai dám?????

      Trả lờiXóa
    46. Nguyễn Văn Chánh đừng tự bịt tai, che mắt mình...lúc 01:30 16 tháng 7, 2013

      Nguyễn Văn Chánh đâu rồi...vào đây trò chuyện cho vui...vào đây các anh dạy cho cách o bế Mãn...
      Mãn đi Nha Trang rồi...nhà cửa giao cho rễ út trông coi...dân Huế xăm xoi quá chịu không nổi...

      Trả lờiXóa
    47. Đ/c X ra BCHTƯ mà thoát nạn là dễ hiểu...vì cho đến nay chưa ai thay được Đ/c X, còn vương vấn lợi ích, còn ảnh hưởng lẫn nhau...
      Còn Mãn thì khác, nếu khai man thành tích, cướp công của đồng đội, liệt sĩ...để làm anh hùng, nếu có bằng chứng thuyết phục...nhục ơi là nhục...khai trừ...các anh ở BCHTW giơ tay cái rẹt 100%.

      Tướt danh hiệu thì đơn giản, cứ theo luật Thi đua-Khen thưởng mà làm:
      Điều 14
      Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
      1. Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi;
      2. Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua;
      3. Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng;
      4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật;
      5. Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng.

      XỬ LÝ VI PHẠM
      Điều 96
      1. Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
      2. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
      Điều 97
      1. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà vi phạm pháp luật thì có thể bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước đó theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.
      2. Việc tước danh hiệu vinh dự nhà nước do Chủ tịch nước quyết định

      Trả lờiXóa
    48. Trò gian dối thì ai cũng ghét, cùng tuổi trâu với nhau, TT Ba Dũng tin tưởng Mãn lắm vì tưởng rằng Mãn cũng tham gia CM sớm như mình...dân Nam bộ dễ chơi...hay tin người, nhưng khi đã khinh...thì hết cơ hội giải trình...hết thời lừa đảo rồi em ơi...
      Dân Huế đã sợ thì sợ chết khiếp...khi đã khinh thì chỉ có bán nhà mà đi nơi khác...

      Trả lờiXóa
    49. tuoc danh hieu duoc roi

      Trả lờiXóa
    50. Nguyễn Văn Chánh trốn theo Mãn rồi, Hữu Thu không còn dám qua VTV Huế, Phan Bùi Bảo Thy cũng trốn biệt mù cà cưởng...

      Trả lờiXóa
    51. Thưa anh Nguyễn Văn Chánh:
      Anh nói anh và anh Hoạch làm đúng thẩm quyền? Chúng ta hãy thẳng thắn cùng nhau bàn cãi như những đại trượng phu với nhau nhé.
      1. Quy trình xét danh hiệu cho dù là nhỏ nhất như lao động tiên tiến hay chiến sỷ thi đua , cũng phải được bắt đầu từ cơ sở, tập thể có tôn vinh anh không? nếu OK thủ trưởng đơn vị sẽ thay mặt đơn vị ký vào biên bản và gửi cấp trên xét . Trong trương hợp này, quyền quyết định là tập thể, thủ trưởng đơn vị cũng phải chấp hành mặc dù ông ta không muốn. Đó là quy chế dân chủ chắc anh Chánh dư hiểu.
      2. Một cá nhân lập được thành tích đặc biệt, anh ta có đủ điều kiện phong tặng danh hiệu nào đó , nhưng nếu tập thể nơi anh ta đang công tác vì một lý do nào đó không tôn vinh anh ta, tức là không đề nghị phong danh hiệu cho anh ta, thì trong trường hợp này cấp trên cũng chỉ thưởng "nóng". Nếu cấp trên có gợi ý mà cấp cơ sở không làm thì cũng đành chịu anh Chánh ạ.
      3. Trở lại câu chuyện về anh Mãn, anh Chánh , anh Hoạch có đủ thẩm quyền kí xác nhận nếu đồng đôi của anh Mãn như CCBVC Phong Điền Quảng Điền, Hương Trà, và các đ/c Dũng, đ/c Sum, đ/c lão thành Hồ Nghĩa và các đ/c khác tôn vinh , lập hồ sơ đề nghị hoặc xác nhận thành tích cho anh Mãn.
      Chúng tôi không phủ nhận những đóng góp của anh Mãn trong thời kỳ chống Mỹ, nhưng cũng không thể chấp nhận sự gian dối của anh Mãn trong việc khai man thành tích mà CCBVC Phong , Quảng , Hương Trà đã tố cáo, theo 17 thành tích mà anh Mãn tự khai và được các anh nhắm mắt ký liều.
      Dù sao chúng tôi cũng rất tôn trọng ý kiến của anh. Anh là người đầu tiên "Phía bên kia" đăng đàn , tranh luận cùng chúng tôi, điều đó nói lên rằng , anh cũng còn có chút vấn vương suy nghĩ, còn hơn ối kẻ hèn nhát mũ ni che tai, giả câm giả điếc cho qua chuyện. Mong ý kiến của anh.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Ông Chánh là CTHĐND huyện, phó Ban dân vận tỉnh ủy...người đi giải thích cho người khác về công tác thi đua...anh giải thích cho ông ta kỉ quá...
        Tốt nhất, anh Chánh nên tham gia diễn đàn bằng cái nickname nào đó để tranh luận thì khách quan hơn...anh dùng tên thật...làm cho dân biết...quan chức của ta ngu như lợn...

        Xóa
    52. 8 giờ sáng mai 17/7, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI sẽ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, trong đó có việc lần đầu tiên HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, có 15 người thuộc đối tượng đưa ra HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và ba Trưởng ban của ba Ban HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh.
      HĐND tỉnh sẽ dành thời gian để nghe Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 5. Xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh.
      Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
      Các Ban theo dõi HĐND tỉnh ta nói gì về AHLLVTND HXM, Cử tri các phường Kim Long, Thị trấn Phong Điền có chất vấn đề này.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Nói Phét, được chưa?lúc 20:01 16 tháng 7, 2013

        Hehehe, cách lấy phiếu vui hèo, chưa " bỏ" đã biết phiếu của 15 " bài vị" lãnh đạo ưu tú đạt 100% phiếu tín nhiệm rồi, chỉ chờ kết qủa 3 nấc : tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Như vậy không có cửa cho nấc “không tín nhiệm”. Như thế có nghĩa là, trước khi đưa ra bỏ phiếu, 15 "bài vị" này đều xứng đáng cả, chỉ có điều lấy phiếu để xem 3 nấc đó ra sao mà thôi (!) có phải bóng đá mô mà lưà rứa hè? Hihihihi
        Ngó trộm tài liệu của đại biểu HDND các bản tự đánh giá đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đạo cao đức trọng. Thế nhưng tại sao tình hình kinh tế chính trị xã hội, đạo đức cán bộ lãnh đạo qủan lý của mình vẫn cứ sa sút rứa hèo? chỉ một việc của a mãn cử tri kêu ca, phàn nàn qua các buôi tiếp xúc với bà con miềng eng thiện,eng cao, eng bình, eng nghĩa cứ à ơ như mấy o ca Huế trên sông.

        Xóa
      2. Cử tri phường Kim Long hỏi, anh Thiện trả lời:
        -ờ... ờ...ngoài vùng phủ sóng

        Xóa
    53. Này ông nguyễn văn chánh nì;
      Với trận đánh trực tiếp tấn công vào đám kỵ nhà ông HỒ SƯA để tiêu diệt tên Ấp trưởng Hoàng Sớm hồi nớ...cụ Lê Sáu cầm chịch PHONG ĐIỀN đã kết luận chặt chẽ .
      Nay ban thường vụ huyện ủy PHONG ĐIỀN (tuv bthu bùi thanh hà+pbttt nguyễn văn chánh+ pbt ctubnd nguyễn viết hoạch có truyền thống 3 đời gồm ông cố,ông nội,ông cha đẽ đều say máu diệt VC+pctubnd cthđtđkt nguyễn đăng đoàn)thẩm định lại và cho kết luận quay ngoắc 180 độ với kết luận của cụ Lê Sáu đã đi vào Lịch Sử kháng chiến cứu nước của VC nên chi hồ xuân mãn được tưng lên làm ahllvtnd ?

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Mãn cũng một đời...đồng chí với nhau...

        Xóa
    54. Các bác nào biết Đinh Mạnh Thắng, kể cho bà con biết với, Thắng đang là tay anh chị đang nổi lên ở chính trường Huế...Ứng cử viên cộm cán của TTBTDT Cố Đô Huế.

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Đinh Mạnh Thắng tốt nghiệp Tổng hợp Sử, là anh hùng hào kiệt đất cố đô - gốc người Quảng Trị,thời ở KPC (Khách sạn Park View bây giờ)ăn trôm vàng bị bắt quả tang ( 01 lượng), về khách sạn Thuận Hóa rồi bò lên Phó GĐ sau đó vô Đảng!!!Là một đồng chí có vợ (Cô Yến- làm buồng ở KS Hương Giang) và 2 con gái nhưng lòng vẫn tơ tưởng "cỏ non" nên đã "khèo" được 01 cháu 17 tuổi đang làm tập sự massage tại Khách sạn Hương Giang do chị Thủy (Cần Thơ) quản lý. Chơi no nê, có hứa hẹn cho em một chiếc DREAM nhưng cuối cùng lại "xù", em có đơn kiện ở Sở Du lịch. Đoàn Thanh tra làm lùm xùm cả Hương Giang.Thắng thuê Phú" Rổ" đòi rạch mặt, em sợ chạy mất dép và Nam!!!( Chi tiết hỏi Đ/c Võ Phi HÙng-GĐ sở Công Thương nhé). Sự nghiệp Thắng bắt đầu ở KS Đống Đa nổi danh với thành tích" Lấy của chùa làm đại nghĩa". Anh Huy Ngọc vợ bị ung thư,Anh Thiện 2 cô con gái, vợ lại hay nhăn, anh Mãn có vợ là chị Cam thường xuyên đau yếu vậy nên Đống Đa là mãnh đất màu mở để làm hư cán bộ ( em út tha hồ phục vụ các anh và chỉ ở NH tầng 4 thôi!)Tôn Anh Dũng , Đinh La Thăng cũng quen từ đó nhưng đây cũng là thành tích nổi trội thứ 2: Buôn Vua!!!Ông Thiện từ Sở KHĐT lên tỉnh vậy là đời Thắng lên hương. Về Century ( khách sạn trực thuộc tỉnh quản lý) tha hồ bốc hốt để tiếp tục nuôi anh Mãn, lo ăn chơi, lo kinh phí cùng đi với anh Mãn và chủ tịch nước sang Singapore, lo chạy vạy cho anh Mãn khi nguy biến. Hiện nay Đinh Mạnh Thắng là chủ tịch hiệp hội khách sạn Tỉnh Thừa thiên Huế, Giám đóc Công ty đầu tư và phát triển du lịch Huế nhưng đã bán khách sạn Đống Đa cho Hà Nội và Asian Trail, Khách sạn Mercure ( Gebra) cho Mường Thanh, bỏ hoang tàn khu du lịch Thủy Tiên (Thiên An), Nghe vừa rồi chạy ra Hà Nội lo cho anh Mãn thoát lưới hiểm nghèo của mấy anh CCB vây bủa. Một ngày không đuợc hàn huyên tư vấn cho Lãnh đạo tỉnh là ngày đó Thắng "ăn không ngon, ngủ không yên" cũng không ngoài lý lo giúp tỉnh nhà và đội ngủ lãnh đạo ngày càng phát triển! Thắng cũng muốn cống hiến sức mình với tỉnh ở vị trí khiêm tốn hơn là giám đốc Cty Di tich Huế thay anh Phùng Phu để lột tẩy Phùng Phu nhưng không thành!( Nếu chưa tin 100% vui lòng hỏi anh Hưng nguyên Tổng GĐ Century hiện nay đang là Giám đốc khách sạn Ngự Binh- Đường Trần Phú ).

        Xóa
      2. Thằng Thắng còn ăn trộm ở Parview thiệt à?

        Xóa
      3. Tôi chỉ biết Thăng khi còn Ban CK, Thắng đã bộc lộ tài giảo hoạt từ đó, mặc dù phân ra Quảng Trị, nhưng viêc trở vào lại Huế không khó, những năm 1990 Thắng chưa biết anh Mãn là ai...kể cả Thiện, Lý, Cao...nhưng đối với Thắng đê làm quen qà quen thân những anh này như lấy đồ trong túi...
        Thắng có tài lấy của chùa ve gái...cho các anh lãnh đạo chun vô trận đồ bác quái của Thắng dễ như ăn khoai lang...

        Xóa
      4. Các anh cung cấp thêm thông tin...bằng một nick name...nhưng là thông tin chính xác, trung thực...không nhằm mục đích nói xấu người khác.
        Ta cũng tự hào Huế có "Thắng buôn Vua"

        Xóa
      5. Thắng không phải ăn trộm ở Park View, nó cầm nhầm vàng ở KPC. KPC thời đó là văn phòng lo về cung ứng vật tư cho chiến trường C ( Kampuchia). Sau khi chia tỉnh, giao cơ sở này về cho Cty Du lich TTH, Cty Du lịch lại chuyển đi nơi khác, biến nơi đây thành khách sạn Ngô Quyền, Ngô Quyền liên doanh với DL Bến Thành đẻ ra khách sạn Park View. Mấy bác CA về hưu, cán bộ cựu trào du lịch ai cũng ro thành tích " chôm" này!

        Xóa
      6. Khách sạn Centurylúc 01:32 17 tháng 7, 2013

        Khách sạn Century có mặt tại Huế từ những năm 90 của thế kỷ trước, là kết quả liên doanh giữa Công ty Du lịch Cố đô Huế và Tập đoàn Crowndale International (Hong Kong), Khách sạn (KS) Century được mệnh danh là con chim đầu đàn của du lịch Huế tại những năm 1990-2000. Thế nhưng, đứng trước tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm 2007 và 2008 cũng như những lý do chủ quan khác khiến đơn vị đã bị “rớt hạng”. Đúng vào thời điểm đó, ông Đinh Mạnh Thắng được điều động về làm Tổng Giám đốc và sau 2 năm cùng tập thể CBCNV, KS Century đã dần phục hồi ổn định và đang trên đà phát triển.
        Là doanh nghiệp Nhà nước, không bám Đảng và nhà nước thì bám ai? Phục vụ để các anh hài lòng còn khó hơn phục vụ khách hạng thương gia...gốc Pháp, vì các anh mới là ông chủ thực sự. Các anh biết rau sạch và thích ăn rau sạch, thích dùng hàng chất lượng giá khuyến mãi...mà ai cũng vậy thôi...
        Cái khôn khéo của người kinh doanh là biết cách lôi cuốn thượng đế đến với mình, đến nhiều lần, đến càng đông càng tốt, tốt bụng không lo lỗ vốn, ai cũng có lòng tự trọng...người ta không trả bằng tiền thì trả bằng tình...mọi hình thức đều có vật ngang giá...
        Còn với chính khách thì mỗi lần họ đến là một lần cho doanh nghiệp một cơ hội...
        Đó là năng lực của người đứng đầu một đơn vị sản xuất, kinh doanh...Mục tiêu của doanh nghiệp, xét cho cùng là hiệu quả đếm được.

        Xóa
      7. Cán bộ ta vừa học theo gương Bác Hồ vừa đến Century chơi sướng hí! Ăn của chùa xong phủi đít đi! thiệt là tiện lợi! À mà quên nhắc ND viết quá đúng nhưng mà lưu ý Thắng thuê Phú "rổ" và Lộc "Vằm" đòi rạch mặt nhỏ " Cần Thơ" chứ!

        Xóa
      8. "nhỏ Cần thơ" là Thắng cùng đồng bọn thách nhau xem con bé đấy cón trinh hay không, nên thử một phát, ai dè nó còn nguyên tem nguyên kiện nên ăn đủ. Dân Huế ta gọi nôm na là chơi đĩ chạy làng.

        Thắng vừa lên chức giám đốc CTDL Cố đô thì gây áp lực làm một người cựu trào đứt mạch máu não chết. Cả ngành du lịch Huế nó nhìn Thắng như nhìn con tôm, cứt trên đầu nên toàn nghĩ ra trò bỉ ổi để lươn lẹo. Vụ lươn lẹo nổi tiếng nhất là Thắng cho anh Huy Ngọc ăn phải quả đắng mà anh cố mãi nuốt đến cuối đời cũng không xong.

        Thắng tự hào chơi với lãnh đạo tỉnh nên đứa nào mà không lọt tai là Thắng cố gắng xun xoe ton hót đâm cho lọt lỗ. Chả thế mà cái tỉnh bé có tí xíu lập ra 2 cái Hiệp hội - sản phẩm ngu như con bò của lãnh đạo tỉnh này. Ngô Hòa cũng cứng cả họng vì sợ Thắng đọt luôn ghế mình với anh Thiện.

        Hiệp hội khách sạn TT Huế được ví von như Hiệp hội ca Huế vì mỗi lần hội nghị và họp là không thiếu khoản ca Huế cho nó xứng tầm lãnh đạo. Chả thế có đứa vui mồm nó còn bảo. Các bác lãnh đọa dự hội nghị tổng kết hiệp hội khách sạn mà em lại tưởng đi hát karaokê ôm.

        Đù má, nhục như con cá nục. Nhục từ trên nhục xuống. Nhục từ dưới nhục lên. Mấy thằng làng với quên ăn hết cơm gạo mà chẳng nhạt tí nước ruộng cho thành phố đỡ dơ.

        Bẩn thỉu!

        Xóa
      9. Giỏi qúa hey, thiện, cao khen thắng : từ năm 2008 về century thắng bới theo một bầy chân dài từ ks Đống Đa về century để lo phục vụ mãn, thiện, cao, bình, toàn ( thời họ còn lợi dụng nhau). Kinh doanh rất hiệu qủa, từ khi đưa thắng về tình hình được phục hồi và trên đà phát triển, cứ mỗi năm ks century lỗ hơn 5 tỉ VNĐ tính từ năm 2008- 2013 . Hiện nay ks century không còn khả năng thanh tóan ( QỦA BÓNG nợ nầng SẮP NỖ) thiện, cao đang rao bán century. Thắng được thiện, cao đang đề xuất lên UBND tỉnh phụ trách du lịch.

        Xóa
    55. TTBTDT viết tắc của chữ gì?

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế

        Xóa
      2. Thắng là sân chơi của mấy en, Thăng ưa chi mà không được...vừa rồi chen với Phan Thanh Hải nổi đình nổi đám ở Huế, Thắng chuyển ra Quảng Trị năm 1989, sau đó chun vô Huế lại, chừ hắn là trumg sò Khách Sạn ở Huế...
        Hậu cần của mấy en cộm cán có nhu cầu...

        Xóa
      3. Thời BTT, Thắng ở Ban CK, 1989 chia ra Quảng Trị, 1991 chun vô Huế, từ đó thăng tiến trên co đường du lịch...GĐKS Đống Đa -> Centurry.
        Tôn Anh Dũng, Đinh Mạnh Thắng...đang là đồ đệ có số má của en...cần chi cứ nói...

        Xóa
    56. Nì, Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Viết Hoạch ra Phò Ninh để nghe Năm 1969 HX Mãn thành lập được một Trung đội dân quân mật và 3 Chi bộ mật.(1974 mới vào Đảng)
      Mãn viết trên Báo ANTG
      “(1969)# Lần đó, ông Mãn cũng được tăng cường về làm xã đội trưởng kiêm trưởng công an của xã Phong An. Là người địa phương, ông Mãn thấy rằng nếu thực hiện chính sách đưa quân chủ lực về tăng cường địa phương sẽ vô cùng nguy hiểm, hơn nữa phương án này anh em sẽ hy sinh nhiều. Vì lẽ đó, ông Mãn đã xin ý kiến lãnh đạo để được chuyển hướng hoạt động, tức là không nằm vùng ở dọc tuyến phía ngoài (đồi rú, bờ ruộng, ao bàu) mà chuyển hẳn vào nằm vùng bí mật trong dân. Tổ chức xây dựng nên một vùng căn cứ lỏm ở ngay trong địa bàn các thôn xóm. Ở đó, ông thành lập được một Trung đội dân quân mật và 3 Chi bộ mật.”
      Các ông quá tầm bậy, các ông có biết không???

      Trả lờiXóa
    57. Lý Hồ biết không quê tui vốn là một ngôi làng lâu đời có truyền thống học hành khoa bảng. Người làng tôi nói khóac không phải là đi lừa đảo thiên hạ. Nói khóac cho vui, cho người ta quên đi mệt nhọc trong lao động. Nói Người quê tui có tài nói khoác ai mới lần đầu nghe vậy đều ác cảm, nhưng có đến làng tui mới thấy ở đây là những con người hài hước, hiền hòa, thân thiện, hiếu thảo, thủy chung.Thời niên thiếu Làng tôi cổ kính và đẹp lắm. Chiến tranh ngày càng khốc liệt tôi xa làng, do bản tính ham vui lại có dòng máu nói khoác nên chuyển dần nói dóc, rồi thành nói phét khi mô không hay. Bạn bè hay rủa tôi mi là thằng được tài nói dóc, có thằng nói tôi nói phét. Tôi cứ tỉnh bơ, bỏ ngòai tai nên bị hiểu nhầm, có người ác cảm, nhất là những người có địa vị mà hay tỏ ra kiêu ngạo, như Lý Hồ đối với Tôi rứa (!) Không sao, Tôi mong khi " Mãn Cuộc" Quang Minh dù không có văn bằng chứng chỉ nào công nhận, chỉ "phong" cho Tôi làm "nghệ nhân" Nói Dóc hoặc Nói Phét, hihihi là tui tọai nguyện lo tu chí mần ăn, không xâm lo việc chi nữa.


      Trả lời

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Eng nói dóc có rỏi;
        tui nghe ở quê Eng có cơn ớt hạ xuống rã đặng 3 xác nhà rường cột hàng tư còn dư làm 2 áo quan người nậy Eng coi dành cho hồ xuân mãn một cấy nghe.
        nghe mô hai ba hôm ni TW làm việc với mãn tọ tường đến mức mãn toe tua

        Xóa
      2. Chạy là nghề tinh thông của Mãn...quan hệ của Mãn ngang trời...nhưng cú ni thì Mãn chạy cứ chạy, mà te tua thì cứ te tua...
        Không ai dại gì mà can thiệp vào cái việc...của mấy thằng ăn cướp...dù là dân du đảng nhưng cũng ghét mấy thằng măc rô...

        Xóa
    58. Đừng nói rứa,dù nỏ biết anh là ai ,nhưng cũng biết anh là người tử tế,có ăn học đàng hoàng nói phét cho vui,xã stress,đừng khai gian như hxm là được rùi.

      Trả lờiXóa
    59. câu hỏi khó trả lờilúc 00:56 17 tháng 7, 2013

      Kính gửi: Anh Quang Minh!
      Anh xem lại có chính xác lời mở đầu là của anh Chánh không( NGUYỄN VĂN CHÁNH nguyên PBTTT-CTHĐND HUYỆN PHONG ĐIỀN 02:04 Ngày 14 tháng 7 năm 2013)
      . Vì không thấy anh Chánh trả lời.
      Kẻo sau này có gặp trực tiếp anh Chánh nói" ai đó đưa tin , chứ không phải tui"

      Nếu đúng anh Chánh có ý kiến:" bảng thành tích này đã được các đ/c lãnh đạo huyện qua các thời kỳ ký vào biên bản thông qua) có đc LUYỆN, ĐÀI, NGHĨA, QUÃNG, SÁU v.v. đã ký vào biên bản..."
      thì cho tôi hỏi: Các cụ Lão thành CM này ký giấy xác nhận này ở đâu: tại UBND Phong Điền hay tại nhà riêng các cụ?,giấy đó đánh máy sẵn hay viết tay?, thời gian có phải năm 2008 không? nếu anh trả lời được 3 câu hỏi này hoặc không trả lời thì mọi người trên diễn đàn này tự đáng giá về anh khá rõ.
      thấy đoạn trên có bác nêu khá hay, tôi xin dẫn lại:

      ...."XỬ LÝ VI PHẠM
      Điều 96
      1. Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị huỷ bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
      2. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
      " ...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Cũng có thể là Nguyễn Văn Chánh và cũng có thể là không phải Nguyễn Văn Chánh...
        Vấn đề là ở nội dung sự kiện, sự việc...mỗi người tham gia phải bằng lương tâm, sự tỉnh táo, tùy thuộc khả năng phân tích, phán đoán, suy lý của từng người để nắm bắt vấn đề...mọi thông tin là chỉ để tham khảo...muốn khẳng định thì phải thông qua nhiều kênh khác...
        Quang Minh chỉ nêu vấn đề, quá lắm là đặt vấn đề...còn giải quyết vấn đề và kết luận vấn đề thuộc về các bạn...
        Chúng ta là những người có đạo đức, có trách nhiệm với xã hội, chúng ta tham gia diễn đàn này, tự hào rằng chúng ta là những chiến sĩ cộng sản thầm lặng, sống chiến đấu vì mục đích sống và lí tưởng của mình...

        Xóa
    60. Đề nghị Quang Minh cho cái Tite khác,nhiều comment quá rồi.
      HĐND họp đến mô rồi? Mãn bị tước danh hiệu chưa mấy eng, cho bây tui biết với.

      Trả lờiXóa
    61. Nhiều comment chen ngang khó theo dõi quá

      Trả lờiXóa
    62. Đây là diễn đàn Mở, càng nhiều comment nghiêm túc như thế này càng hay, các anh chịu khó...vào đây không chỉ giải trí mà còn giúp nhau sống tốt hơn để phục vụ xã hội...

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. Đảng viên nhan nhãn, cộng sản mấy người...

        Xóa
      2. tin nóng mà Cu Hả nhận được và đã loan báo ở trên là của VC ở vptw hn đó!
        mấy ngày nay anh Liêm tw đang chốt lại vấn đề với btvtu TTH và với hxm .hxm cứng đì nõ cải chối chi.

        Xóa
      3. Mẫn răng mà chối được, bút sa gà chết...án tại hồ sơ...

        Xóa
    63. Đề nghị các bác xếp hàng tí đi cho tụi em chộ với,chen ngang ri ỏi quá đi.

      Trả lờiXóa
    64. Quý 2-2013,các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực bám sát các sự kiện, vấn đề thời sự, thông tin nhanh, đầy đủ và kịp thời đến với bạn đọc. Báo chí tuyên truyền đậm nét việc thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị; Năm đô thị 2013; các ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, tuyên truyền khẳng định chủ quyền Việt Nam trên biển Đông, đặc biệt 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt nam…Cũng tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã thảo luận sôi nổi và thẳng thắn về một số vấn đề hạn chế trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh như những vấn đề liên quan đến Quy định về quản lý và hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, và một số nội dung đang được báo giới quan tâm...
      Vụ Hồ Xuân Mãn báo chí đưa tin kịp thời, chính xác...Báo TTH có vấn đề tế nhị...khi có kết luận chính thức mới dám thông tin...

      Trả lờiXóa
    65. Bác Lê Sáu đã chốt không cần chỉnh “Tôi đã phê bình anh em đánh trận đó cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm” . Có lẽ thời gian chốt vấn đề này từ trước năm 1975. Vậy lẽ nào lại xác nhận thành tích đó được, nếu sau này vấn đề “ huề cả làng” thì các bác như bác Hoàng Văn Sum lại có việc, có khi nào giả chữ ký không ? dám lắm, chứ đời nào các cụ “vào sinh ra tử” mà lại hời hợt vậy. sao không anh Chánh và cả những người ngồi ký trong Hội đồng thi đua khen thưởng không đặt câu hỏi: có 17 thành tích , trong đó có thành tích diệt 150 lính mà những năm 1975-1980 không kê khai thành tích.

      Trả lờiXóa
    66. Tui chỉ cho eng "câu hỏi khó trả lời" dể ẹt, anh CHÁNH nói: « Thành tích của đc HXMãn tự khai, BTVHU đã thẩm định, đối chiếu với bản thành tích đề nghị tuyên dương AHLLVT đối với tập thể Đảng bộ và Nhân dân huyện & BAN AN NINH huyện Phong Điền đã ghi đậm nét thành tích cá nhân của đ/c HXMãn (bảng thành tích này đã được các đ/c lãnh đạo huyện qua các thời kỳ ký vào biên bản thông qua) có đc LUYỆN, ĐÀI, NGHĨA, QUÃNG, SÁU v.v. đã ký vào biên bản. Mời các đ/c, các anh, chị & những ai quan tâm đến Huyện Ủy & Công An huyện Phong Điền để xem bảng thành tích và biên bản này.» . Nhất trí chưa? Tới đó coi thử đúng 0? Mấy eng chê tui nói dóc không tin, tui xin bảo đảm a Chánh nói chính xác, việc ni dể thôi Tui sẽ chỉ thị cho đc Huy TCAHPĐ công khai nội dung này, để giáo dục truyền thống cho CBCSCA mà.

      Trả lờiXóa
    67. Hehehe, cách lấy phiếu của HĐND Tỉnh vui hèo, chưa " bỏ" đã biết phiếu của 15 " bài vị" lãnh đạo ưu tú đạt 100% phiếu tín nhiệm rồi, chỉ chờ kết qủa 3 nấc : tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Như vậy không có cửa cho nấc “không tín nhiệm”. Như thế có nghĩa là, trước khi đưa ra bỏ phiếu, 15 "bài vị" này đều xứng đáng cả, chỉ có điều lấy phiếu để xem 3 nấc đó ra sao mà thôi (!) có phải bóng đá mô mà lưà rứa hè? Hihihihi
      Ngó trộm tài liệu của đại biểu HDND các bản tự đánh giá đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đạo cao đức trọng. Thế nhưng tại sao tình hình kinh tế chính trị xã hội, đạo đức cán bộ lãnh đạo qủan lý của mình vẫn cứ sa sút rứa hèo? chỉ một việc của a mãn cử tri ca thán, phàn nàn qua các buôi tiếp xúc với bà con miềng eng thiện,eng cao, eng bình, eng nghĩa cứ à ơ như mấy o ca Huế trên sông.

      Trả lờiXóa
    68. trên báo DÂN VIỆT thứ tư ngày 17.7.2013 có tin của pv AN SƠN:


      Vụ"anh hùng bị tố khai gian":người bị tố không muốn đối chất.

      Quí Eng tìm đọc

      Trả lờiXóa
      Trả lời
      1. (Dân Việt) - Ngày 11.6, tại trụ sở Huyện ủy Phong Điền (Thừa Thiên- Huế), đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã làm việc với một số cựu chiến binh đứng đơn tố cáo hồ sơ phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND của ông Hồ Xuân Mãn - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế.
        ...
        Các cựu chiến binh được mời làm việc đã đề nghị đoàn kiểm tra cho các cựu chiến binh đối chất với ông Mãn cũng như những người ký xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND của ông Mãn. Đại diện đoàn kiểm tra cho biết sẽ báo cáo UBKT T.Ư về đề xuất này để trả lời các cựu chiến binh. Về việc 3 cựu chiến binh được mời làm việc đề nghị đoàn kiểm tra làm việc với 27 cựu chiến binh khác cùng tố cáo để lấy bằng chứng, đoàn kiểm tra cho biết sẽ làm việc với những cựu chiến binh này vào thời gian tới.

        Xóa
    69. Ngày 16.7, ông Lê Hồng Liêm- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã dẫn đầu đoàn kiểm tra của cơ quan này làm việc với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế, ông Hồ Xuân Mãn- người bị tố khai man thành tích để được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đưa ra hồ sơ tố cáo ông Mãn khai man thành tích và cướp công đồng đội của các cựu chiến binh để lấy ý kiến của ông Mãn nhằm làm rõ vụ việc. Ông Mãn đã có một số ý kiến phản bác lại đơn tố cáo, đồng thời ông đưa ra nhiều đề xuất để đoàn công tác giải quyết. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra cũng nói nếu ông Mãn muốn đối chất với người tố cáo để làm rõ trắng đen thì đoàn sẽ tạo điều kiện về khâu tổ chức, tuy nhiên ông Mãn không muốn đối chất.

      Trả lờiXóa
    70. Không đối chất với "bên nguyên" là thái độ bất hợp tác trong quá trình kiểm tra của cơ quan chức năng.
      Không dám đối chất với đồng đội theo sự sắp xếp của tổ chức thì càng hèn.
      Té ra dũng cảm trong chiến đấu với kẻ thù dễ hơn là dũng cảm đối thoại với đồng đội. Chỉ riêng thái độ né tránh đối thoại đã chứng tỏ không đáng mặt đàn ông; càng không xứng đáng với danh hiệu anh hùng.

      Trả lờiXóa
    71. Ông Mãn học cách ứng xử của tác giả "đường lưỡi bò" rùi, rất ngại, không muốn đối chất với phía bên kia. Vậy thì đã đến lúc các trọng tài ở Trung ương phải phán quyết thôi.
      Chân lý chỉ có một.

      Trả lờiXóa
    72. eng mãn hèo;Quả báo nhởn tiền nỏ xa xôi mô nà

      Trả lờiXóa
    73. Ông Tạ Hồng Quang, nguyên du kích xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, khẳng định việc tiêu diệt Nguyễn Công Đảng (chuyên gia quật hầm) mà ông Mãn cho rằng mình là người có công thì do chính ông cùng ông Phạm Dương và ông Trương Văn Thành (đã hy sinh) thực hiện.

      “Khi đó, 3 chúng tôi xuống hầm trú ẩn sau khi gài mìn quanh. Tên Đảng cùng 3 tên lính khác khi đi lùng sục dấu vết Việt cộng đã bị trúng mìn nên chết tại chỗ. Nghe mìn nổ, chúng tôi mở nắp hầm lên và lấy được bảng tên của Đảng còn dính ở tay áo”.

      Trả lờiXóa