Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Ngày kị lần thứ 40 ở thôn Phò Ninh


Vì cái danh hảo "anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" Mãn đang xới xáo nổi đau đã chôn khuất sau 41 năm của những người bà con của Mãn, họ vô tội, họ là chiến sĩ, đồng bào...
Năm 1972, một tổ tam tam diệt Hoàng Sớm, Mãn khai là công của Mãn, một sự trớ trêu là trong 2 nhiệm kì bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Hồ Xuân Mãn rất quan tâm chị em Hoàng Bằng (con trai Hoàng Sớm), người Phò Ninh không khó giải thích điều này...có người ngụy biện hành động ấy xuất phát từ tấm lòng nhân hậu của Mãn... 
Được Mãn bật đèn xanh, thời ông Nguyễn Viết Hoạch làm chủ tịch huyện Phong Điền cấp 117, 83ha đất trồng rừng cho gia đình ông Hoàng Bằng, Giám đốc Công ty cổ phần 1-5. Cụ thể, ông Bằng được cấp gần 24ha, vợ ông Bằng là Phạm Thị Chi 26ha, mẹ ông Bằng là Hồ Thị Beo (70 tuổi) 29,97ha... Năm 2006, UBND huyện Phong Điền còn tiếp tục cấp cho các thành viên còn lại trong gia đình ông Hoàng Bằng với tổng diện tích 37,86ha. Ông Bằng cũng được dự án WB3 cho vay ngân hàng chính sách hàng trăm triệu đồng… 
Mãn nhân hậu ư? có thể! Còn thân nhân của 9 người chết và 8 người bị thương khác trong trận này của Mãn...? 
17 người này là bà con thân thích trong đó có 2 cơ sở của ta, ông nội của Mãn vô tình bị oan thì sao...? 
Cái vô hậu của Mãn là còn vu oan giáng họa cho 9 người dân thường đã chết ấy, trong đó có trẻ con là:  01 tên phó ty chiêu hồi, 01 ấp phó, 02 cảnh sát đặc biệt, 01địa phương quân...cái chết của họ làm quần chúng nức lòng! 
Nhà Bác Hồ Sưa lại sắp có kị, hằng năm đến ngày 21/5(âm lịch) trong thôn Phò Ninh có thêm 10 cái kỵ... 
Ngày 21/5(âm lịch)...tức là ngày 28/6/2013, như lời hẹn của UBKTTW Đảng, Đảng sẽ kết luận danh hiệu AHLLVTND của Hồ Xuân Mãn... 
Ngày kị năm nay không tính nhà Hoàng Bằng là chổ thâm tình của Mãn, 10 nhà còn lại có ai mời Hồ Xuân Mãn ăn kị? 


Hồ Xuân Mãn kết luận bài viết "Nhớ đêm về xóm Bồ ": 
"Mới đó mà đã gần 40 năm...
Cháu Đức đêm nào tôi còn cõng trên lưng nay đã là Thượng tá, Thị đội trưởng Hương Trà. Em Hiền đã trở thành bác sĩ và có cháu nội, cháu ngoại...
Chuyện đã lâu nhưng với tôi kỷ niệm của tình quân dân ấy vẫn đong đầy, vì ngoài trách nhiệm nó còn thể hiện tình yêu thương với đồng chí, đồng đội, nhất là lúc khốn khó."

Hữu Thu kết luận bài "Ông Hồ Xuân Mãn có cướp công?"
"Sự thật về năm tháng chiến đấu can trường của ông Hồ Xuân Mãn có thể viết thành một cuốn truyện ký. Tuy nhiên, chỉ riêng một số thông tin vừa nêu cũng đã đủ hình dung về phẩm chất của một cán bộ nằm vùng. Điều cần nói thêm là kể từ khi đất nước đổi mới, từ một Bí thư Huyện ủy, ông Hồ Xuân Mãn phấn đấu và trở thành Bí thư Tỉnh ủy 2 nhiệm kỳ, được tặng thêm 8 Huân chương, trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và 1 Huân chương chuyên án an ninh tôn giáo, 1 Huân chương Đại Đoàn Kết dân tộc, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Huân chương Hữu nghị, 1 Huân chương Itxala. 
Năm 2010, xét thành tích cả thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ông Hồ Xuân Mãn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang."


Phan Bùi Bảo Thy kết luận bài "AHLLVTND Hồ Xuân Mãn: Người con ưu tú đất Phò Ninh

"Giờ đây, ông nghỉ ngơi sau nhiều thập niên đã cống hiến sức mình và kể cả một phần máu thịt cho quê hương, đất nước… ngày ngày ông vui vầy bên bè bạn, cháu con. Đôi ba bữa ông lại trở về ngôi nhà cũ ở làng Phò Ninh để hương khói cho tổ tiên, ông bà, chăm sóc cây kiểng, hàn huyên với bạn bè, đồng đội cũ. 
Ông bảo rằng, ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…"

Một bí mật đã chôn khuất sau 41 năm, đã được Hồ Xuân Mãn giải mã, xới xáo lên sẽ là đề tài nóng của những người đi ăn kị năm nay ở thôn Phò Ninh...
Cả nước và thế giới chứng kiến một việc làm anh hùng dỗm chưa từng có trong lịch sử.


  1. Tránh đi theo vết xe đổ của Hồ Xuân Mãn
  2. Chân lý trước mắt ta thôi
  3. Cán bộ và luân chuyển cán bộ sau 10 năm thực hiện 
  4. Đôi điều suy nghĩ về Huế (tt)
  5. Đôi điều suy nghĩ về Huế
  6. Hồ Xuân Mãn Cuộc
  7. Chỉ có một khả năng...
  8. Tâm tư người lính già
  9. Lý Thông đời mới
  10. Báo chí viết về AHLLVTND HỒ XUÂN MÃN
  11. Buổi gặp gỡ của chiến sĩ an ninh
  12. Tường thuật buổi làm việc của UBKTTW với CCB Phong...
  13. Ngày kị lần thứ 40 ở thôn Phò Ninh
  14. Bàn tay không che được bầu trời
  15. Việt Cộng viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ H...
  16. HỒ VIẾT BÁ & BẢN THÀNH TÍCH CỦA ÔNG HỒ XUÂN MÃN
  17. Gặp người biệt động thành Huế từng lên truyền hình...
  18. Thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và đình chỉ ch...
  19. Mùa xuân năm 1975, Mãn đứng ở đâu?
  20. Thượng bất chính, hạ tắc loạn
  21. Ủy ban KTTƯ: 30/6/2012 giải quyết xong danh hiệu A...
  22. "Vua"Huế đi săn thời nay
  23. Mãn "ĐI" làm anh hùng chứ không có "CHẠY"...
  24. Xin hỏi Trần Văn Minh người bí thư thầm lặng...27 ...
  25. Bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn tự kể về nhiều cái nhất...
  26. Hồ Xuân Mãn tự viết tạp văn đăng trên Tạp chí Sông...
  27. Bài báo của Quốc Anh - Thảo Nguyên đăng trên báo ...
  28. Bài báo của Phan Bùi Bảo Thy đăng 2 số trên Báo An...
  29. Bài báo của Hữu Thu - Bảo Hân đăng 2 số trên Báo Đ...
  30. Nhân Dân Tự Vệ VNCH
  31. Đơn khiếu nại về thành tích khai man của Bí thư tỉ...
  32. Một bài bình luận về "anh hùng" trên Báo Lao Động
  33. Xào xáo làm báo kiểu Phan Bùi Bảo Thy
  34. Hữu Thu...tự bán rẻ nhân cách với một giá bèo
  35. Mãn lên chức bí thư tỉnh ủy ở phút 89...
  36. Trung tá Hồ Xuân Phương
  37. Chủ nhân của 3.000 USD thưa chuyện với anh Mãn
  38. Từ bài báo "VỀ LẠI PHONG ĐIỀN"
  39. Đất cố đô có "vua"!
  40. XIN HỎI ÔNG BÍ THƯ TỈNH UỶ
  41. BÍ THƯ TỈNH UỶ THỪA THIÊN HUẾ, HỒ XUÂN MÃN

119 nhận xét:

  1. Chiến tranh là chết chóc, bắn giết nhau...đáng trách là người tự hào về điều mà mọi người ai cũng muốn khép lại...

    Trả lờiXóa
  2. nhìn ảnh eng hoạch trên mấy ôn khấy khiếp vía rồi chứ gì, dẹp bình luận đi không mấy ôn liệu thần hồn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tay nguyễn viết hoạch có lắm đất,có biệt phủ,có xe tiền tỷ...tuổi chưa đến hưu mà nom móp méo khú đế nõ khác chi ngáo bọ ngọe;lúc hoạch còn là chủ tịch ubnd huyện PHONG ĐIỀN đã cùng đồng bọn cướp đất và vốn mà Nhà Nước chỉ dành cho DÂN CÀY nghèo trồng cây cao su tiểu điền để xóa đói giảm nghèo nên đã bị quí Lão thành VIỆT CỘNG ở PHONG ĐIỀN đánh vỗ mặt bốp chát đến toe tua cũng may có tên Việt gian Hồ Xuân Mãn chự chức to côi tỉnh đã sai tay Nguyễn Ngọc Thiện ra tay vớt lên cho làm phá sở NN&PTNN,trưởng kiểm lâm tt huế.
      hoạch có lai lịch cường hào,ác bá 3 đời cướp bóc ở làng Vĩnh Nguyên nên được Mãn chọn làm tên đầy tớ nhất cho Mãn đó mà!

      Xóa
  3. Chỉ vì cái ghế của Nguyễn Xuân Phương mà cán bộ Thừa Thiên Huế ăn ở không yên vì trò luân chuyển, cứ nhìn vào sở KH&ĐT, nhìn vào cái sắp xếp của Mãn, thì thằng ngu nào cũng nhận ra ngay ý đồ của Mãn...Thái thượng hoàng còn nhìn xa hơn...
    Công tác cán bộ của Đảng, Man thích là tung, Mãn ghét là hê...
    Ân oán giang hồ, Mãn gieo nhân, Mãn gặt quả...

    Trả lờiXóa
  4. Truyền thống đạo đức của dân tộc ta:"đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại",tôi tuổi nhỏ hơn A Mãn chưa hưu có một lời nhắn: trong chiến tranh dù ít nhiều A cũng gây đỗ máu với xóm làng, họ tộc.Trong thời bình A Mãn cũng gây ra ân oán với anh em đồng chí đồng đội. Nay đã nghỉ hưu để cho tâm được an lạc A nên về làng bỏ ra ít tiền(rất nhỏ-so với A)làm một đạị lễ cầu siêu, giãi oan bạt độ nhân 41 năm A gây ra những cái chết thương tâm.Tôi hy vọng nếu A làm được thì sau khi xong lễ tâm A sẽ nhẹ nhàng,những người chết vì A sẽ được siêu thoát và người thân của họ sẽ hoan hỷ. Rất mong và hy vọng. Thân ái !

    Trả lờiXóa
  5. Anh HỌ hồ nói phải...
    Cuộc đời con người khi đúng khi sai...vấn đề phải biết mình sai để sửa...
    Trả lại cho cuộc đời cái không phải của mình...không anh hùng thì nhận không anh hùng, lỡ gây ra oan khiêng thì nhận mình gây ra oan khiêng...có thể lừa dối một vài người nhưng không thể dối tất cả...
    Mãn nên làm đại lễ cầu siêu...
    Xin ra khỏi Đảng...tìm một chùa thanh vắng để tu thân, sửa mình...
    Như vậy cuối đời sẽ sống thanh thản...

    Trả lờiXóa
  6. Theo Phật giáo, trong thế giới hiện tượng tương đối này, hết thảy vạn sự vạn vật đều chịu tác động bởi quy luật Nhân Quả. Tất cả đều có những tương quan tác động qua lại với nhau, duyên vào nhau mà sinh diệt, tồn tại. Do đó, các nghi lễ cầu an, cầu siêu và trai đàn phổ độ có thể được xem là những trợ duyên cho sự sống và sự chết của con người về mặt tinh thần. Đứng về phương diện đạo lý thường tình sống trong thế giới hiện tượng tương đối mà xét thì "lễ" là sự thể hiện cho cái "nghĩa" sống của con người, song để thể hiện cái "lễ" ấy thì cần phải dựa vào "nghi thức" để thực hiện cho phải lẽ.

    Trong Phật giáo Nguyên Thuỷ không có kinh cầu siêu, kinh cầu an mà chỉ về sau các nhà sư Phật giáo Bắc tông, do nhu cầu phát triển nên uyển chuyển áp dụng các loại kinh khác nhau cho hai mục đích vừa nêu, ví dụ như dùng kinh A Di Đà và kinh Địa Tạng để cầu siêu cho người quá vãng, dùng phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa và kinh Dược Sư để cầu an cho người lâm bệnh, v.v… Phải chăng, ý nghĩa căn bản của cầu siêu và trai đàn chẩn tế phổ độ là để biểu tỏ tấm lòng chân tình thương mến người thân quá vãng, thương xót đồng bào tử nạn, thương xót những cô hồn đói lạnh và nhất là để an tâm cho người sống?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Họ hồ nói phải,bác Quãng bá nói cao siêu quá có tới được tai ôôn mãn thì thuộc loại lớp người LÚ ko hiểu mô-nước đổ đầu vịt.

      Xóa
  7. Dương Hoàng - Phong Anlúc 02:07 2 tháng 6, 2013

    Đạo Phật đã dạy: “Lấy oán báo oán, oán chất chồng. Lấy ân báo oán, oán tiêu tan”.
    Khi ở hai bên chiến tuyến, kể tội nhau là bình thường!
    Nước ta đã từng có cuộc chiến với người Pháp, người Mỹ, người Trung Quốc và nay đã bình thường hóa với họ để chung sống hòa bình.
    Chiến tranh kết thúc 38 năm rồi, không hóa giải hận thù còn bươi móc đau thương, giết chóc làm gì? Chỉ đào sâu thêm thù hận cho thế hệ sau, không ai đồng tình kiểu xới xáo quá khứ, khi quá khứ ấy chỉ là cuộc huynh đệ tương tàn...

    Trả lờiXóa
  8. Với một cuộc chiến tranh kéo quá dài mà người Việt phải chia ra ở hai chiến tuyến đối địch, một cuộc chiến xảy ra ngay trong từng gia đình Việt khi người ở phía này người ở phía kia, sự đối đầu nhiều khi không phải do mình chọn lựa, thì nỗi đau và những hệ lụy nó để lại là vô cùng sâu sắc và phức tạp.
    Những cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam chỉ phải hòa giải với chính mình, thì những người Việt tham chiến, ngoài chuyện hòa giải với chính mình, nhiều khi còn phải hòa giải với gia đình mình, làng xóm quê hương mình, và cuối cùng, là hòa giải với cộng đồng dân tộc mình.
    Trong khi đó, công cuộc hòa giải, hòa hợp dân tộc ở tầm quốc gia lại gặp vô vàn trắc trở do thiếu niềm tin, thiếu sự tin cậy lẫn nhau, và có lúc, là do không thật lòng với nhau.
    Bản thành tích của Mãn, cái anh hùng của Mãn đã đào sâu thêm cái hố mà cả dân tộc đang cố gắng lấp dần...
    Mãn đang tự hào về những việc làm không còn ai muốn nhớ...

    Trả lờiXóa
  9. Một người bạn của Mãnlúc 02:40 2 tháng 6, 2013

    Tui biết Mãn, cùng tuổi với Mãn, cùng chiến đấu, cùng ăn thua suốt đêm với nhau...rất thân.
    Khi Mãn vào tỉnh ủy, tính cách mỗi ngày một khác, nên anh em không còn gần như trước, đối tượng chơi vớ Mãn không còn là mấy thằng ở huyện với nhau nữa...Mãn làm anh hùng tôi có biết...những nhân vât trong bản thành tích đúng -sai tôi biết, nhưng tôi không có dũng khí như các anh...đấu tranh trực diện với Mãn...dù sao tôi với Mãn cũng là bạn bè...cùng làng với nhau.
    Chỉ một lời khuyên cuối cùng với Mãn...Mãn phải thành thực với Đảng...chịu kỉ luật Đảng dù phải chịu ở mức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng.
    Tôi biết nhưng tôi im lặng, tổ chức hỏi về Mãn tôi sẽ trả lời tất cả mọi việc, không thêm bớt, có như vậy lòng tôi thanh thản, nhẹ nhàng hơn...
    Đau lắm...

    Trả lờiXóa
  10. Xì tẩy-cờ bạc ăn thua về sáng...lúc 02:57 2 tháng 6, 2013

    Bài của Mãn không có "đôi", đến nước tư Mãn tính toán ăn thua "đồng hoa" rô...
    Khi đang đỏ chỉ cần bắt bài là đối phương tầm ngẫm..."gát"
    Nước năm: xì bích!
    Sáng mất rồi Mãn ơi...không còn đường gỡ...

    Trả lờiXóa
  11. Ông Hữu Thu cho rằng sở dĩ Huế có nhiều người ăn xin là vì “không nỡ ‘đuổi’, ‘đẩy’ những con người, những số phận kém may mắn hơn mình”? Có thật vậy không khi vì lòng tốt hay vì đất lành chm đậu mà người nghèo nhiều đến thế? Ông còn đưa ra số liệu rằng “gần 600 hộ” dân vạn chài lên bờ và còn “trên 400 hộ” nữa. Vậy, ông giải thích ra sao khi chỉ mới hơn một nửa dân vạn chài lên bờ mà tỉnh TTH đã xóa được trên 70% người nghèo? Ông Hữu Thu còn đi xa hơn thế khi chứng minh “từ năm 2000, nhờ thành tích xóa đói giảm nghèo, Nam Đông đã được tuyên dương anh hùng”. Chuyện tuyên dương hay không tôi không bàn nhưng tôi chỉ nói chuyện của ông BTTU trong gần một nhiệm kỳ. Năm 2000 không nằm trong cách hiểu đó. Có một điều mà tôi nghĩ ông Hữu Thu đã phạm lỗi đại ngôn khi ông viết rằng “Internet đã về các bản làng”(!)? Có thực vậy không bởi ngay cả Hoa Kỳ cũng chưa làm được cho mọi vùng hẻo lánh? Ông Hữu Thu có dám đi cùng tôi khảo sát một vòng hay không? Ai sai, người đó phải chịu kinh phí và bồi thường? Thực tế hiện nay của những người nghèo là vỏ (nhà) mới, nỗi nghèo vẫn cũ – kết quả thực địa điều tra của những người nghiên cứu chúng tôi. Tại sao ông có thể khoa ngôn đến mức về “sự thay đổi kỳ diệu của A Lưới (tôi nhấn mạnh – HVT)”? Nói thật Thừa Thiên Huế hiện nay vẫn đang chi nhiều hơn thu. Như vậy là giàu sao? Chỉ có một nữ TS mà ông Hữu Thu cho rằng A Lưới “đã sản sinh và nuôi dưỡng” thì quả là hơi quá đà. Đó là tôi chưa nói chuyện cứ 10 TS thì tôi nghi ngờ hết 7 người rồi. Viết lấy được không thể là ngôn ngữ khách quan của báo chí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tên nầy mình đã xem qua lý lịch rồi hắn vốn không học nhiều, vốn chỉ là một tên chuyên ăn tục nói phét theo kiễu dân chợ búa xã hội đen.
      Không phải là bậc đại trượng phu nhưng dám làm chuyện vá trời lấp bể.
      Tình cảm củng nhạt nhẽo lắm.

      Đàn buôn tai Nghé tiếng ngẫn ngơ
      Nước đổ lá môn chảy lặng lờ
      Người lành gặp thiện cà sa vận
      Kẻ ác kiến rồi gậy roi quơ
      Bò mông đánh riết tay phát mõi
      Khĩ đít đạp hoài ống chân đơ
      Người xưa nói gáo tra dài cán (giáo đa thành oán)
      Chê chán sự đời ta vẻ thơ

      Xóa
    2. Mang đàn dạo phím gảy tai trâu
      Thánh thót ngân vang điệp khúc sầu
      Tiếng nhạc lan xa muôn triệu ý
      Lời thơ tỏa rộng vạn ngàn câu
      Người thương thì bảo Trâu ngu sớm
      Kẻ ghét cho rằng nó dốt lâu
      Nhạc dạo thiết tha Trâu vẫn mặc
      Bởi vì tự nó hiểu gì đâu

      Xóa
  12. Cho tui thêm vài câu ngẩu hứnglúc 04:21 2 tháng 6, 2013

    Đàn kêu tích tịch tình tang
    Tai trâu nên chẳng biết nàng gảy chi
    Mắt nghêng mũi ngó mặt lì
    Nàng còn gảy nữa vẫn thì vậy thôi
    Thơ thì ta cứ vui chơi
    Ta vui cùng để cho đời cùng vui.

    Trả lờiXóa
  13. Hữu Thu cũng núp rồi, bị bạn văn Huế đôi đá không còn dám lơn tơn theo ôn nữa...Cũng vì hắn mà chừ ôn không biết nói năng chi...Bài "Ông Hồ Xuân Mãn có cướp công?" chỉ là gieo gió, Mãn gặt bão siêu cấp...

    Trả lờiXóa
  14. Vô minh không phải là không biết mà biết sai sự thật, biết không chánh kiến là biết sai sự thật, không chánh kiến tức là vô tình làm ác. Do vô tình vì không hiểu biết, con người mới làm ác. Làm ác nên cuối cùng phải chịu lấy muôn ngàn sự khổ đau trong kiếp hiện tại.
    Người không biết nhân quả, không sợ nhân quả mà cứ làm ác thì cũng chịu đủ mọi sự khổ đau trong hiện kiếp.

    Trả lờiXóa
  15. Mãn tự hào là Vua gài gỡ mìn, thú chơi đam mê của Mãn là sập cu, săn thú...
    Bản chất của Mãn là con người của âm mưu, rình rập...Lừa người sống thì đọa ít, nhưng lừa người chết thì đọa luôn...
    Mọi người liệu mà ăn ở cho có đức...

    Trả lờiXóa
  16. Nên tập trung đúng chủ đề 10 cái kị ở làng Phò Ninh đi cấc bác.

    Trả lờiXóa
  17. 21/5 (âm Lịch) nhằm ngày 28/6/2013 Ngày kị lần thứ 40 của các oan hồn cũng là ngày kết thúc sự nghiệp chính trị của Hồ Xuân mãn.
    Tước danh hiệu anh hùng>>khai trừ ra khỏi Đảng CSVN>>>Hồ Xuân Mãn không bao giờ đạt danh hiệu 40 năm tuổi Đảng.

    Trả lờiXóa
  18. Đây chỉ là trùng hợp ngẩu nhiên hay tất nhiên đây các Bác?
    Ủy an kiểm tra trung ương Đảng hẹn trả lời sau 80 ngày...lại trúng vào ngày kị của HOÀNG SỚM...
    Ôi thiên hạ tha hồ mà suy diễn...
    Hồ Xuân Mãn bị "Dương oán, Âm hờn " rồi...
    Phải nghiêm túc kiểm điểm...phải cúng giải oan mới yên được Hồ Xuân Mãn ơi...

    Trả lờiXóa
  19. Hồ Xuân Mãn cần phải xin lỗi nhân dân, CCB và Liệt Sĩlúc 15:46 2 tháng 6, 2013

    Ông bảo rằng, ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…"

    Trả lờiXóa
  20. Quy trình đúng luôn là vấn đề quá dễ trong thực hiện, vấn đề là thành tích có đúng như thực tế xảy ra không (sự trung thực) mới quan trọng.
    Vụ việc Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng (Tổng Giám đốc Vinaline khi Tổng công ty này đang bị thanh tra) làm Cục trưởng Cục Hàng hải, ngày 17/5/2012 khi Cơ quan điều tra phát lệnh khám nhà, khởi tố vụ án... thì ông ta "bùng" cũng được báo cáo là làm đúng quy trình nhưng sự thể chua chát như ta đã biết đấy.
    Khi có yêu cầu giải thích làm rõ vụ bê bối nào đấy, đừng quá vin vào việc làm đúng hay không đúng quy trình nha. Dân ta giờ hiểu biết lắm. Đưng dấu voi ruộng mạ...

    Trả lờiXóa
  21. Nguyễn Văn Nghĩa Phó chủ tịch A Lưới thì Mãn cho ở tù, Nguyễn Viết Hoạch khi không còn che dấu được nữa thì Mãn xử lí nội bộ...điều lên tỉnh làm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm nhân dân...hehe

    Trả lờiXóa
  22. Rất khó tin...
    Mãn dùng việc làm này để kê là thành tích của người anh hùng thì quá đáng...Mãn đang tố cáo hành động khủng bố...
    Chấp nhận hành động này là anh hùng có nghĩa là tôn vinh hành động tội ác...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nông đức mạnh+nguyễn minh triết+nguyễn thị doan ...cùng cánh,cùng giuộc với mãn mà lị!

      Xóa
  23. Bác tôi là dân bị thương trong trận này, đang là người tàn phế không lao động được, đang sống ở làng Phò Ninh.

    Trả lờiXóa
  24. Thằng chó Hữu Thu viết "ông Hồ Xuân Mãn phấn đấu và trở thành Bí thư Tỉnh ủy 2 nhiệm kỳ"
    Phán đấu cái con khỉ mẹ hắn...mò mẩm ton hót vu oan giáng họa cho Ngô Yên Thi để dựt cái chức bí thư...

    Trả lờiXóa
  25. Bươi ra làm chi nữa Mãn hè...ai cũng biết nhưng người ta đang cố quên...

    Trả lờiXóa
  26. THẦN KINH THUONG NHO
    Tôi đề nghị Bộ Chính trị, Chính Phủ kéo tập đoàn " thân tộc và phe nhóm" của nguyên UVTW - BTTT 2 nhiệm kỳ (2001-2010) này ra nọc trước PHÚ VĂN LÂU để nhân dân khi đi qua đét cho nó mỗi đứa một roi hoặc nhổ mỗi người một bãi nước bọt vào mặt cho nó chừa cái thói cục bộ, huênh hoan, bệnh hoạn, thách thức với công luận, học đòi " trưởng giã học làm sang". Bọn này bỏ tùốn không sợ đâu vì rất giỏi chạy chọt, AHLLVT cũng chạy được cơ mà. Ngay đã qui ước " luật bất thành văn" ở TTH: "Công an Hương Thuỷ - chính quyền và Tỉnh uỷ Phong Điền" nhưng bọn này tiểu nhân, ham hố chớp lấy thời cơ, lợi dụng vụ " waterget" Hùng Dinh đám đệ tử BTTU-hô, CTUBND-méo, PBTTTTU-him chồm lên đoạt luôn cả chức GĐ Công An, cho nên bây giờ mới sinh ra cơ sự này. Đã không làm gì được cho Quê Hương là có lỗi rồi. Đằng này đưa "bọ ngoẹ" bôi vào NÚI SÔNG BỜ CỎI của cha ông để lại. Tội lỗi này, làm ảnh hưởng đến uy danh của một tỉnh "vâng mệnh trời" . Ôi ! Đất Thần Kinh linh thiêng chứng giám tội ác của tập đoàn "thân tộc và phe nhóm" này và phù hộ cho nó sống lâu để nghe nhân dân nguyền rủa !

    Trả lời : Nói với CTUB "Méo"

    Con đường hoạn lộ của Ông nhân dân TTH biết hết, nhất là việc ông tạo "phe nhóm thân hữu" giữa vợ ông "Méo" với gia đình HXM như thế nào, đưa vợ ông M đi Hoa kỳ tiền ai đưa, đi với ai để xin chức đầu tỉnh,( mặc dù bị Trung ương gác lại do có dấu hiệu tham nhũng, đất đai nhà cửa quá nhiều) nhưng do tài đạo diễn chạy chọt của ông Mãn nên ông đã toại nguyện. Đã thế, lẽ ra ông phải tu chí lo công việc để góp sức xây dựng Quê Hương; đằng này ngày càn bộc lộ tính tham lam, ham hố, háu danh, bất cứ dự án XDCB nậy, nhỏ, lớn bé ông vơ hết, (chủ tịch các huyện, trưởng các ban QLDA than thở : Trước ông "Hô" ham hố như thế nhưng còn kiếm một chút xái, bây giờ ông "Méo" rồi qua vợ ông chỉ đạo nữa thì chịu hết nỗi). Thế chưa đủ, ông còn bày đặt làm thơ, lấy tiền ngân sách thuê nhạc sĩ phổ nhạc, thuê ca sĩ vào dàn dựng tổ chức biểu diễn, giao Đoàn ca kịch huế dàn dựng chương trinh biễu diễn ( TRT phát trực tiếp ngay trong phiên hop HĐND tinh ngày 17/4/2013) Nghe buồn nôn quá đi thôi, sao không biết xấu hỗ hè?
    Quá tội nghiệp cho ông chủ tịch UBND tỉnh đã vinh quang trên lĩnh vực XDCB,các dự án, nay định toã sáng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, sáng tác thơ, nhạc, chuẩn bị cho ra mắt triển lãm hội hoạ. Đúng là Đại hoạ cho TTH , quá háu danh bây giờ đã, đang và sẽ hư danh như quan thầy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô.Cao ct tỉnh cũng sẽ được phong Anh hùng do thành tích sau: đã sử dụng lưới quet để đánh bắt cá XDCB và Đất đai từ xa bờ đại Dương đến gần bờ; từ cửa sông cửa biển đến tận đầu nguồn sông suối. , quét sạch từ lớn Chí bé chẳng sót con nào; thành tích còn cao hơn Anh cả nữa. Xin hỏi các chủ dự án và nhà thầu xây dựng thì biết ngay, đúng là con hơn cha kiêu này thì nhà đại họa

      Xóa
  27. Có thế nữa a?
    Đề nghị Quang Minh duy trì trang mạng này để cảnh báo cho quan tham mới trổi dậy.

    Trả lờiXóa
  28. Mãn, mày bắn cả ông nội mày, mày bắn cả con nít, mày bắn luôn VC, mày dám kể thành tích hử?
    Tại sao mày không bắn luôn thằng toán trưởng NDTV Hồ Bàng?

    Trả lờiXóa
  29. Tui thấy xe đậu đầy đường nhà hắn, tui gai con mắt...thì ra hắn có biết xấu chi mô...hình như hắn kị Hồ Bàng...mấy thằng chó bạn hắn đậu xe đầy đường Thạch Hãn...liệu hồn...bọn tao đôi cứt vô nhà...
    Thấy cái mặt đen đen lùn lùn là gai tinh con mắt...

    Trả lờiXóa
  30. tổ tiên tay hồ xuân mãn thờ ở biệt phủ của Mãn tại làng Phò Ninh,hồ bàng ngủm cũng làm đám tang rình ràng ở Phò Ninh nên hồn hồ bàng có mô trong đường THẠCH HẢN,nhà mãn mà cúng với kỵ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang kiểm điểmlúc 11:49 9 tháng 6, 2013

      Bộ Chính Trị vô làm việc, Mãn đang kiểm điểm...bày tiệc mời quan trung ương thăm tệ xá AHLLVTND hai thời kì...

      Xóa
  31. Dục bình thiên hạ
    Tiên trị kỳ Quốc
    dục trị kỳ quốc
    tiên tề kỳ gia
    dục tề kỳ gia
    tiên tu kỳ thân
    dục tu kỳ thân
    tiên chánh kỳ tâm

    Trả lờiXóa
  32. Mãn còn nhớ năm 1980, khi làm bí thư huyện đoàn trong lụt băt heo của dân để ăn, sau đó chị Nguyễn Thị Lan trị cho lên bờ xuống ruộng?
    Ông làm gì mà đi học Trường Nguyễn Ái Quốc? Ông chỉ học trường Tuyên Huấn TW2...Làm cần vụ thì bảo là làm Bảo vệ và thư kí...
    Nổ quá nên mang vạ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật à? bắt heo của dân để ăn, bị chị Nguyễn Thị Lan CNUBKT Hương Điền trị cho lên bờ xuống ruộng. Vui hèo, tội tày đình trong lũ lụt răng mà lọt giỏi rứa hè?

      Xóa
    2. Biết không? BTHĐ Hưong Thuỷ lụt năm 1999 ăn bớt mẫy chục gói mì tôm bị cách chức. lúc ấy đi công tác suốt ngày đói quá lấy bớt ăn đỡ đói, giàu có chi mô mà cũng bị xử lý… Tội nghiệp quá! đằng này bắt heo của dân trong lũ lụt mà lên làm to hè? quản lý cán bộ kiểu gì thế hả trời (!)

      Xóa
    3. mụ ả nguyễn thị lan cũng là chủ nhiệm ubkt tỉnh ủy Thừa Thiên Huế dưới thời Ngô Yên Thi là bí thư,hồ xuân mãn là phó bí thư thường trực,nguyễn văn mễ phó bí thư+chủ tịch ubnd tỉnh Thừa Thiên Huế.

      Xóa
    4. nguyễn thị lan đúng là nậu dung cờ dung tặc !

      Xóa
  33. Mot bi thu tai tieng nhat nuoc

    Trả lờiXóa
  34. Cần kiệm liêm chính hêhhehehe

    Trả lờiXóa
  35. Thằng Mãn dã manlúc 23:10 3 tháng 6, 2013

    Mãn nhân hậu ư? có thể! Còn thân nhân của 9 người chết và 8 người bị thương khác trong trận này của Mãn...?
    17 người này là bà con thân thích trong đó có 2 cơ sở của ta, ông nội của Mãn vô tình bị oan thì sao...?
    Cái vô hậu của Mãn là còn vu oan giáng họa cho 9 người dân thường đã chết ấy, trong đó có trẻ con là: 01 tên phó ty chiêu hồi, 01 ấp phó, 02 cảnh sát đặc biệt, 01địa phương quân...cái chết của họ làm quần chúng nức lòng!

    Trả lờiXóa
  36. Con chó sói còn phân biêt được ai là đồng loại, đâu là kẻ thù...

    Trả lờiXóa
  37. Phong Thu Xã, Phong Điền huyệnlúc 00:54 4 tháng 6, 2013

    Được Mãn bật đèn xanh, thời ông Hoạch làm chủ tịch huyện Phong Điền cấp rất nhiều đất trồng rừng cho gia đình ông Hoàng Bằng, Giám đốc Công ty cổ phần 1-5. Cụ thể, ông Bằng được cấp gần 24ha, vợ ông Bằng là Phạm Thị Chi 26ha, mẹ ông Bằng là Hồ Thị Beo (70 tuổi) 29,97ha... Năm 2006, UBND huyện Phong Điền còn tiếp tục cấp cho các thành viên còn lại trong gia đình ông Hoàng Bằng với tổng diện tích 37,86ha. Ông Bằng cũng được dự án WB3 cho vay ngân hàng chính sách hàng trăm triệu đồng…đền đáp công ơn giúp Hoàng Bằng, Hoach được đưa lên PGD NNPTNT-chi cục trương KLND TTHuế.(nhiệm vụ canh giữ săn, bắt, hái lượm và phá rừng)

    Trả lờiXóa
  38. Ngay đã qui ước " luật bất thành văn" ở TTH: "Công an Hương Thuỷ - chính quyền và Tỉnh uỷ Phong Điền" nhưng bọn này tiểu nhân, ham hố chớp lấy thời cơ, lợi dụng vụ " waterget" Hùng Dinh đám đệ tử BT-hô, CTUB-méo, PBT-him chồm lên đoạt luôn cả chức GĐ Công An, cho nên bây giờ mới sinh ra cơ sự này. Đã không làm gì được cho Quê Hương là có lỗi rồi. Đằng này đưa "bọ ngoẹ" bôi vào NÚI SÔNG BỜ CỎI của cha ông để lại. Tội lỗi này, làm ảnh hưởng đến uy danh của một tỉnh "vâng mệnh trời" . Ôi ! Đất Thần Kinh linh thiêng chứng giám tội ác của tập đoàn "thân tộc và phe nhóm" này và phù hộ cho nó sống lâu để nghe nhân dân nguyền rủa !

    Trả lờiXóa
  39. người có danh phậnlúc 01:18 4 tháng 6, 2013

    ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng lâu nay đã rộng lòng hỉ xả, mà sao những hạng người vô tâm đó cứ ném đá hoài vậy, nhưng với tấm lòng vị tha, thì Tôi vẫn thấy họ đáng thương nhiều hơn là đáng trách…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãn đi chổ khác mà ởlúc 02:10 4 tháng 6, 2013

      Không chỉ ném đá, dân đường Thạch Hãn còn ném cứt vào nhà mãn...Người ta đang muốn Mãn đi nơi khác mà ở...ở đây, dân thấy xấu lây...

      Xóa
    2. "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng.Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Tại sao đòi đuỏi tui đi ỏ nơi khác hử ?

      Xóa
    3. Mãn gieo nhân, Mãn nhặt quảlúc 02:52 4 tháng 6, 2013

      Người ta đang muốn như vậy...nhìn thấy mặt ông là hàng xóm thấy dị ứng...

      Xóa
    4. Ỏ gần có đươc mời kỵ O?
      "Tui thấy xe đậu đầy đường nhà hắn, tui gai con mắt...thì ra hắn có biết xấu chi mô...hình như hắn kị Hồ Bàng...mấy thằng chó bạn hắn đậu xe đầy đường Thạch Hãn...liệu hồn...bọn tao đôi cứt vô nhà...
      Thấy cái mặt đen đen lùn lùn là gai tinh con mắt..."

      Xóa
  40. Tôi đọc các bài viết của Mãn, đọc bản thành tích của Mãn...là của Mãn nhưng tự nó đã đấu đá nhau...tự mâu thuẩn với nhau...
    Theo dõi hoạt động của Mãn từ năm 1967 đến nay...tư cách là một người dân Huế tôi thất vọng...Đảng bộ Thừa Thiên Huế hết người hay sao mà chọn Mãn làm Bí thư tỉnh ủy?
    Người Huế càng mất vị thế...niềm tự hào vốn có...
    Khai trừ Mãn ra khỏi Đảng là đương nhiên, nếu biết xấu hổ Mãn nên tìm một nơi vắng vẻ không aai biết mà ẩn thân...Người Huế không chấp nhận một người như Mãn làm người Huế...
    Mãn nên đi đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đi ở mô chừ ? đi đâu loanh quanh đi quành trở lại, lỡ rồi cho loét luôn (!)

      Xóa
  41. Con em Mãn cũng nên biết xấu hổ...đừng tự hào ngạo mạn vì thân phận cây tầm gởi của mình...phải cố gắng học hành, rèn luyện để tiến bộ xã hội mới tôn trọng...
    Âm mưu thủ đoạn như Mãn cũng có thành công nhưng không bền...để tiếng dơ nhiều đời...
    Trăm năm bia đá thì mòn.
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ...

    Trả lờiXóa
  42. Anh Mãn ơi ăn ở răng mà tội ri hè...
    Bà con dòng họ buồn...
    Làng xóm chê trách...
    Bạn bè xa lánh...
    Khu phố dân tụ dinh cũng ghét...
    Đồng chí đồng đội nguyền rũa...
    Cộng đồng đôi đá không thương tiếc...
    Chao ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tui thấy xe đậu đầy đường nhà anh mãn, tui gai con mắt...thì ra anh có biết xấu chi mô...hình như kị ôn Hồ Bàng...mấy thằng bạn đậu xe đầy đường Thạch Hãn" vẫn đông đúc chắc bạn GĐ sơ KHĐT,

      Xóa
  43. Nó không biết xấu đâu...bị bạt tai nhưng nó vẫn dày mặt, nhận là cá nhân tiêu biểu học tập theo gương Bác Hồ...

    Trả lờiXóa
  44. Triển khai 5 chuẩn mực và trả lời báo chí, Bí thư Mãn trích lời Bác: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dân tộc mình và thời đại. Chỉ khi nào Đảng Cộng sản thực sự là tổ chức của những người có đạo đức và văn minh cao, thì Đảng mới có thể làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong xây dựng xã hội mới - xã hội XHCN. Đó là sự lựa chọn khách quan của lịch sử. “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu”.
    Đúng như thế anh Mãn ạ, tôi là bí thư chi bộ đang tiếp tục triên khai quần chúng, dân chủ, nêu gương cho chi bộ, nhớ tới lời anh dạy tôi thấy ngượng mồm , nên chỉ triển khai qua loa cho có.
    Anh là cá nhân tiêu biểu làm xấu Đảng...

    Trả lờiXóa
  45. nước Hương Giang không đủ để rữa sạch sự ô nhục mà ủy viên trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam,bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế hồ Xuân Mãn đã vãi ra cho Đảng bộ và DÂN TTH!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gợi ý của cấp trênlúc 16:51 4 tháng 6, 2013

      Không chỉ là Đảng bộ và dân TTH chịu ô nhục mà cả Đảng CSVN.
      Mãn có được danh hiệu anh hùng do CẤP TRÊN GỢI Ý, Mãn làm anh hùng là trách nhiệm của đảng viên là phải chấp hành, Mãn có muốn đâu anh cu hả nờ...

      Xóa
    2. những đảng viên Cộng Sản chúng TA hãy tự tác vào mặt chính mình để tỉnh ngộ trước một sự thật xấu hổ nhiễu nhương trong ĐẢNG mà chính nó đã và đang gây băng hoại đạo đức xã hội VIỆT NAM mà TA vốn luôn tự hào có hàng nghìn năm văn hiến!
      người VIỆT Cộng Sản không cần và hiện thời không một thế lực nào có đủ trí huệ để làm cái việc tỉnh thức cho người VIỆT Cộng Sản mà chỉ với chính hiện thực cuộc sống trong ĐẢNG trong xã hội VIỆT NAM sẽ dạy cho người VIỆT Cộng Sản tìm ra sự tồn tại xứng đáng trong lòng NGƯỜI DÂN VIỆT hiện đại,nhân văn,nhân bản !
      ngữ như Hồ Xuân Mãn và cả "đồng chí" X hoàn toàn không hề có một tế bào nào trong cơ thể là VIỆT CỘNG SẢN!hay nói theo cách nói của quí đồng chí lão thành VIÊT CỘNG ở huyện PHONG ĐIỀN :Võ Sĩ Đài+Trương Văn Truyền+Huỳnh Quốc Pháp ở năm 2005 đã từng nói ngay trước mặt lũ quan chức cầm quyền huyện rằng:Lũ bay chỉ là cộng sản giổm!bởi người Cộng Sản không bao giờ ăn cướp ăn chặn hết cả đất và vốn mà ĐẢNG và NHÀ NƯỚC chỉ dành cho Dân Cày nghèo trồng cây cao su tiểu điền để thoát đói nghèo.

      Xóa
    3. Bọn này như chó, mình tỏ ra sợ sệt là nó vừa đuổi, vừa sủa, vừa cắn...Phải bình tỉnh, cúi xuống nhặt đá ném vào đầu chúng là chúng chạy ngay...
      Kẻ gian bao giờ cũng sợ người ngay thẳng...

      Xóa
  46. Ông Hồ Nghĩa, Tộc trưởng Họ Hồ, nguyên Trưởng ban An ninh huyện Phong Điền nói: “Sáng 8-3-2013, Mãn và Hồ Bê (Bí thư huyện Phong Điền) đến nhà tôi. Tôi là tộc trưởng, chúng nó là cháu trong họ. Mãn đưa tờ giấy trắng nói là cần di dời cột điện ra khỏi nhà thờ họ và nếu tôi đồng ý thì ký vào. Tôi tưởng là việc tốt cho dòng họ nên ký. Sau đó tôi biết tin ở trước nhà thờ họ treo tờ giấy có chữ ký của tôi với nội dung là tôi không kiện ông Mãn nữa. Tôi không ngờ chúng nó lừa tôi. Vậy ông Mãn lôi kéo Hồ Bê hay Bê cũng “đồng lõa” làm cái việc bẩn thỉu này? Buổi tối, có hai kẻ lạ mặt đến nhà hỏi tôi rồi dùng gậy đánh vào lưng, vai tôi sau đó bỏ chạy”.
    Ông Hồ Nghĩa nói: “Tôi xin khẳng định là Mãn khai báo gian dối, bịa đặt thành tích và tôi vẫn kiện Mãn. Nó làm xấu mặt cả họ hàng và dân làng, giờ không dám về quê nhìn đồng đội, bà con, họ hàng”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi có đọc bài báo này đăng trên báo Công an thành phố.
      Đây quả thật là cái tát trời giáng vào mặt Hồ Xuân Mãn, lẽ ra ông Nãn phải quỳ trước mặt Tọc trưởng để xin lỗi về những việc làm đáng xấu hổ của mình, không ai khác, Mãn lại tổ chức khủng bố tộc trưởng của mình...
      Hồ Xuân Mãn nên nhớ rằng Đảng CSVN luôn luôn bảo vệ những đảng viên như đồng chí Hồ Nghĩa...
      Tôi cũng là một đảng viên, đang học tập đồng chí Hồ Nghĩa...không bao giờ tha thứ cho Hồ Xuân Mãn về hành vi này...

      Xóa
  47. Tôi là đảng viên, đôi khi nhìn những đảng viên có chức có quyền ăn, nói, chơi làm tôi chao chọng...Bác Hồ Nghĩa, Cựu chiến binh Phong Điền giúp tôi lấy lại niềm tin vào Đảng...
    Bọn đảng viên thoái hóa biến chất dần dần sẽ bị đào thải như những thứ cần phải đào thải...

    Trả lờiXóa
  48. Học tập và làm theo Bác Hồ là đương nhiên rồi...Chúng ta cầ học tập tính kiên định, bảo vệ sự trong sáng của Đảng của Cựu Chiến Binh Phong Điền...
    Huyện Phong Điền chỉ có một anh hùng dỗm, còn rất nhiều anh hùng thật.
    HOAN HÔ CÁC ANH

    Trả lờiXóa
  49. Tôi là giáo viên dạy sử...đây là một thực tiễn sống để minh họa trong những bài giảng của tôi cho sinh viên...
    Những bài giảng của tôi sẽ hay hơn...sinh động hơn khi đưa hiện tượng Hồ Xuân Mãn vào giai đoạn thoái trào của Phong trào Cộng Sản.

    Trả lờiXóa
  50. Trước đây tôi có tranh luận với Hà Văn Thịnh về những nhận định của anh về Hồ Xuân Mãn...
    Kiểm nghiệm lại...anh đúng.
    Lâu rồi không thấy anh có thêm bài viết nào sau bài viết dạy Hữu Thu?

    Trả lờiXóa
  51. Nhìn lên diễn đàn Quốc Hội để nghe đại biểu TTh phát biểu, Sản phẩm của Hồ Xuân Mãn!
    Nghe cán bô TTH nói, thấy cán bộ TTH Huế làm, ăn chơi...
    Chị Thiện, chị Cao bây giờ là những bà chúa của đất cố đô...gắn kết mật thiết với chị Cam (Mãn) đi chơi tận bên Mỹ...
    Thêm chi Lộc (Mễ) đồng bóng nữa mới thấy khiếp các mệnh phụ phu nhân xứ Mệ...

    Trả lờiXóa
  52. Nguyễn Quang Hà nói "Giá như ông Mãn biết dừng lại, đừng tham lam, biết hổ thẹn và tự nguyện xin rút danh hiệu.
    Trong ba tháng nay, ông Mãn “ở ẩn”, cáo bệnh và không tham gia các sự kiện, các cuộc gặp gỡ, làm việc tại Huế của lãnh đạo Đảng, Nhà nước”.
    Thưa anh Hà, anh khiêm tốn quá, phải nói "giá như Mãn đừng khai man để làm danh hiệu anh hùng".
    Mãn "ở ẩn"! không phải đâu, Mãn làm chi biết xấu hổ, Mãn chạy ra Hà Nội rồi...các anh trả lời thôi rồi Lượm ơi...chú mi làm tầm bậy, lừa cả bọn tao, chừ mi phải chịu, không ai che cho chú mi được...Chú mi quên bài lấy dân làm gốc...chú mi phải trả giá thôi...Cả Trọng, Tư Sang bực mình lắm...

    Trả lờiXóa
  53. Một Ấp trưởng như Hoàng Sớm chỉ là con cá trong chậu...muốn bắt lúc nào thì bắt...Mãn là du kích trong làng thì điều ấy càng dễ, có thêm anh Hữu thêm vướng víu, mât tính chủ động...
    Tại sao Mãn chọn ngày kị nhà Bác Sưa để hành động? mà hành động một cách dã man?
    Sau này Mãn còn tự hào kể cho anh em nghe chuyện này nhiều lần, chi tiết Mãn bắn vào ông nội Mãn là do Mãn kể...Mãn còn pha trò "sau này ôn nội tao chửi - ôn nội mi đè tao mà bắn..."
    Coi việc này là thành tích Mãn công hiến cho cách mạng thì quá đáng...làm xấu hình ảnh những người kháng chiến...
    Tôi làm việc với Mãn rất nhiều...quả thật Mãn là con người máu lạnh...tầm văn hóa rất thấp...thích những trò chơi hạ đẳng...nhưng cứ tưởng ta là người sành điệu...

    Trả lờiXóa
  54. mãn liêt vao hạng với vàng anh hoàng thùy linh thôi

    Trả lờiXóa
  55. Cái bộ sậu Mãn để lại cho Huế bây chừ. Từ Tỉnh đến Thành phố tởm quá.

    Ai có đủ uy tín lên bảo chúng nó cút gấp đi giúp chút. Đèo mịe, cứ để thằng chọi con Đinh Mạnh Thắng mua cho chiếc Mẹc chạy chùa, là biểu gì thì Thiện nghe đấy hoài vậy.

    Biểu Cao đừng đi ăn cướp đất nông nghiệp của bà con nữa. Đến là đau khổ với cái đám chết bầm này. Nhục nhã quá đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xử cho xong tên Việt gian hồ xuân mãn ắc những tên cướp ngày khác cũng phải đền tội trước DÂN HUẾ như tên ngô đình cẩn thuở ấy!

      Xóa
  56. Đinh Mạnh Thắnglúc 21:32 4 tháng 6, 2013

    Đinh Mạnh Thăng chia ra Quảng Trị rồi chun lại vào Huế, hắn đủ mưu mẹo, khôn ngoan để gắn vòng Kim Cô lên đầu mấy thằng quan tham Huế.
    Cần gái có gái, cần chi có nấy...ai cũng thấy nhưng mần chi được?

    Trả lờiXóa
  57. Thêm thành tíchlúc 23:06 4 tháng 6, 2013

    làm quần chúng nức lòng! làm quần chúng nức lòng! làm quần chúng nức lòng!
    Nức lòng vì ôn nội nó bị bắn...May hốm đó Hồ Bàng đi họp...nếu có đi ăn kị Mãn cũng xơi luôn.
    Trong bản thành tích Mãn ghi thêm: -đã diệt được một Toán trưởng NDTV xã Phong An

    Trả lờiXóa
  58. Trong tham luận tại Hội nghị toạ đàm các điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông có đề cập tới việc đã báo cáo Thường vụ Tỉnh uỷ ngay sau khi có phong bì 3.000 đô la gửi tới mình. Ông có thể nói rõ hơn về sự việc này?
    Hôm đó, tôi vừa đi công tác về, vợ tôi chuyển cho một tập tài liệu. Trong tập tài liệu có một phong bì, tôi tưởng đó là đơn thư, nhưng mở ra thì thấy tiền. Thấy đây là một sự việc không bình thường cho nên sáng hôm sau đến cơ quan, tôi mời Thường vụ, mời cơ quan Công an đến nói sự việc và giao tài liệu cho công an điều tra.
    Số tiền đó tôi quyết định sung vào công quĩ để xoá nhà tạm cho đồng bào dân tộc. Về quá trình điều tra, đến nay công an cũng chưa phát hiện được đối tượng là chủ nhân của số tiền đó.
    Trước đó ông có bao giờ gặp phải tình huống tương tự và tại sao ông quyết định báo cáo ngay vụ việc?
    Tôi chưa từng gặp việc như thế.
    Về số tiền đó, mình cất đi cũng chẳng ai biết, nhưng điều cơ bản là mình tự giác. Mình thấy việc đó không đúng, không nên làm vì như Bác Hồ nói, việc gì đúng phải quyết tâm làm cho bằng được, còn việc gì sai thì kiên quyết không làm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa-Lộc Thủy-Phú Lộclúc 01:00 5 tháng 6, 2013

      Qua trả lời phỏng vấn của Báo Dân Trí, Hồ Xuân Mãn xúc phạm:
      -CA TTH là đám ăn hại, việc to như con voi, rõ như ban ngày mà không tìm ra được.
      -Bác Hồ nói câu tầm thường quá...không biết Mãn trích dẫn câu này ở đâu? Mãn nói bừa rồi gán cho Bác nói...

      Xóa
    2. Đm, Tao đây, mi là thằng bản chất lật lọng, không phải tự nhiên tao đem 3.000 USD khơi khơi đến nhà mi để cho mi "lấy của chùa ve gái"...
      Tao đau như hoạn vì trò chơi bẩn, vô hậu của mi, con người mi bản chất vô hậu, mi chơi nhiều người có riêng chi tao...
      Trên diễn đàn này: Tao chửi mi là thằng vô hậu, CA không biết nhưng tao biết, mi biết, vợ mi biết, bạn bè tao ở Văn phòng UBND tỉnh biết, Cao biết, Thiện biết, Cường biết, An biết, Hòa biết, Lưu biết, Thọ biết...tao nói cho mi biết là rất nhiều người biết chủ nhân của 3.000 USD.
      Mi là một thằng ngu, nên mí cứ tưởng rằng ai cũng ngu như mi...nên dễ bị mi lừa...chẳng qua người ta giả dại qua sông, không dại gì vướng vào loại tiểu nhân...

      Xóa
    3. Nhân dân cũng biết, phải đưa như Nguyễn Mậu Chi đưa Mãn mới không đem vứt...Mậu chi mua chức xong, Xúi Mãn bán luôn cái Huda để kiếm thêm một mớ nữa...Mãn bán lúa non.
      Bây giờ quyền 100% của Đan Mạch...chi tồn tại đến già, đéo thằng nào dám hoạnh họe, chỉ công nhân bị bóc lột là khổ thôi...

      Xóa
    4. Một đời làm quan (tham) ba đời trả nợ, ngày xưa cha làm con chịu, ngày nay nhanh hơn, cha làm cha chịu, con chịu, cháu chắc chiu chịu...

      Xóa
    5. "từ bao lâu ta nuốt căm hờn"
      tên Việt gian hồ xuân mãn là cánh hẩu của tên đồ tể Lê Quang Tiềm chánh quán làng Hạ Lang,xã Quảng Phú,huyện Quảng Điền là chủ lò mổ trâu bò heo ở Kim Long,Huế ,trâu bò bị trộm từ Quảng Tri đến Thừa Thiên Huế đều được phanh xác ở lò mổ của Tiềm ,Tiềm cùng sở thích như Mãn là sập cu,gái gú và Tiềm đã bị ngẻo củ lẳng bất đắc kỳ tử đã mấy năm nay gây cho Mãn mất mối bảo kê tiêu thụ của gian một nguồn thu đáng kể của Mãn.rứa là Mãn vung tay quơ cào nơi nào có thể ;Hèn chi lắm Eng nằm trong tầm ngắm tạo nguồn thu cho Mãn...
      một lần ngã là một lần bớt dại
      Vùng lên!

      Xóa
    6. Mãn ném 3000USD để thiên hạ nghĩ rằng Mãn là quan thanh liêm...ối trời ơi, chỉ nhìn Mãn bố trí thằng rễ không có kiên thức kinh tế lên giấm đốc sở KH&ĐT, đang tiến cử lên chức phó chủ tịch đang thiếu...(Thiện, Cao chưa chịu...), bố trí thằng em lính nghĩa vụ lên Trưởng phòng CSGT, thằng em dốt đặc cán mai lên giám đốc sở TT&TT thì thấy ngay ý đồ bản chất của Mãn...nó bố trí người không phải để làm việc mà để hốt...điếc không sợ súng...hốt được cái gì là hốt ngay...nhìn vào thằng Phương là thấy chúng nó hốt nhanh hơn quân trộm chó...

      Xóa
    7. Lý Hồ nói trúng ý bọ...bọn này bán danh dự của Đảng CS để làm giàu bằng mọi giá...

      Xóa
    8. Con người là sản phẩm của xã hội, xã hội nào con người ấy...chẵng lẻ đảng CS sinh ra những con người như Hồ Xuân Mãn?

      Xóa
    9. Đảng không tự chấn chỉnh, đổi mới...không giáo dục đảng viên thì đảng sẽ phân hóa thay đổi bản chất...trong Đảng đang có nhiều sâu...bắt sâu khó hơn đánh giặc...chuyên quyền, tham nhũng, thâu tóm quyền lực chinh là nạn nội xâm...quá trình thân tộc hóa, kết bè kéo cánh...là dấu hiệu suy thoái của một chế độ...điều này đang diễn ra khắp nơi, ở Thừa Thiên Huế thì diên ra một cách thô thiển, thô bạo...

      Xóa
    10. Anh cu hả gọi Mãn là Việt gian...theo tôi, gọi như vậy không chính xác, gọi Mãn là "Đảng gian" vì việc làm của Mãn làm hại uy tín của Đảng...

      Xóa
    11. Chế độ Ngô Đình Diêm bị lật đổ vì bị gọi là chế độ gia đình trị...Dưới chế độ ta...gia đình Mãn lấy Đảng CS làm chổ dựa cũng đang là gia đình trị đó thôi...Nhà Mãn không học hành chi nhưng ai cũng làm quan, ai cũng giàu có...

      Xóa
    12. Tự hỏi và tự trả lờilúc 05:50 5 tháng 6, 2013

      Không phải ai làm quan to cũng bị thị phi như Mãn nói, Trương Đình Tuyển cũng làm bí thư, cũng làm bộ trưởng nhưng chỉ nghe dân khen, thán phục...
      Mãn nên ngẩm nghí lại đạo đức, tài năng của mình, tự hỏi tại sao mình lên cao như vậy mà nhiều người căm ghét, thậm chí khinh bỉ?
      Chống lại Mãn vì tư cách của Mãn, những người chống lại Mãn hoàn toàn không hèn hạ như Mãn nói. Mãn cần biết rằng "tiên trách kỉ, hậu trách nhân".
      Làm quan, làm thầy nếu có đức độ, tài năng luôn luôn được xã hội kính trọng...

      Xóa
    13. Tỉnh TTH có nhiều người khi nhắc đến tên nhân dân cả tỉnh lấy làm tự hào, măc dù họ không có danh hiệu này nọ...Hồ Xuân Mãn công lao có hạn, không có chi nổi trội nhưng không có danh hiệu nào Mãn thiếu...
      Mãn phải tự hỏi tại sao Họ Hồ tẩy chay Mãn? Làng Phò Ninh xa lánh Mãn? Xã Phong An khinh bỉ Mãn? Huyện Phong Điền không chấp nhận Mãn? Tỉnh Thừa Thiên Huế xấu hổ vì Mãn? Đảng CSVN xót xa vì Mãn?

      Xóa
    14. Mền là du kích Phong Sơn, Hưu Thu Viết "Cuối năm 1970, Thường vụ Huyện ủy Phong Điều quyết định cử đồng chí Hồ Xuân Mãn làm Đội trưởng Trinh sát An ninh ở Phong An - Phong Sơn"
      Ứ chà chà, Phong Sơn chưa hết người...mà Phong Sơn làm chi có đội trinh sát an ninh để Mãn làm đội trưởng...

      Xóa
    15. Nói phét phải có lýlúc 06:58 5 tháng 6, 2013

      Mãn thừa biết trong chiến tranh Đảng ta rất cảnh giác cách mạng, luôn luôn phòng ngừa kẻ địch chun vào tổ chức, Ngô Yên Thy chỉ dính QSHĐ mà thôi chức bí thư tỉnh ủy, năm 1970 Phán là NDTV, Hồ Bàng là Toán trưởng NDTV xã Phong An, Mãn chưa được vô Đảng...Thường vụ huyện ủy Phong Điền nào dám quyết định chức Đội trưởng Trinh sát An ninh cho Mãn?
      Với lại thời gian này ở Phong An, Phong Sơn làm chi có đội Trinh sát An Ninh...Huế mới có Đội Biệt động thành, không biết thì hỏi Nguyễn Huy Ngọc bày cho để nói phét cho hợp lý...

      Xóa
    16. Các anh không theo dõi, trên báo chí các bác Cựu Chiến Binh đã trình bày đầy đủ...Mãn bôc phét-khai man...

      Xóa
    17. ông Lê Văn Uyên, nguyên trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phong Điền từ năm 1967-1975 và ông Hoàng Phước Sum (nguyên đội trưởng Đội An ninh huyện Phong Điền từ năm 1970-1975, Hãy đọc bài Hữu Thu viết báo để ca ngợi Mãn vừa chửi CCB "Cuối năm 1970, Thường vụ Huyện ủy Phong Điều quyết định cử đồng chí Hồ Xuân Mãn làm Đội trưởng Trinh sát An ninh ở Phong An - Phong Sơn"...
      Té ra hắn ta ưa viết chi thì viết hè...

      Xóa
    18. trong xã hội VIỆT có 2 hạng người:
      +người ngay thẳng,hiền lương
      +kẻ gian trá,lưu manh
      tên hồ xuân mãn thuộc kẻ gian trá,lưu manh!
      Cu hả tui biết rõ tay mãn từ lâu và đáng nhớ là khi mãn làm chánh văn phòng huyện ủy HƯƠNG ĐIỀN bị một vố vỗ mặt bởi bài viết của Nhà văn Nguyễn Quang Hà: LUẬN CHỨNG CỦA MỘT TÂM HỒN ĐA CẢM được đăng tải trên tạp chí SÔNG HƯƠNG .
      mãn lươn lẹo,khom mình để chui vô ban tổ chức tỉnh ủy và sự lưu manh,xảo quyệt, gian trá đã giúp mãn chui sâu leo cao bởi lúc nớ cũng có lắm ngài cầm chịch của TTH thích ăn kẹo của mãn mà kẹo của mãn có chứa hoạt chất móc phin với hàm lượng cao mà mãn mang từ công ty dược PHONG DIỀN vô HUẾ !
      rứa là mãn hội đủ tố chất là tên Việt gian phá ĐẢNG CS VIỆT NAM ,hại DÂN hại NƯỚC !!!

      Xóa
  59. Đinh Mạnh Thắnglúc 03:02 5 tháng 6, 2013

    -Chị Thiện, chị Cao bây giờ là những bà chúa của đất cố đô...gắn kết mật thiết với chị Cam (Mãn) đi chơi tận bên Mỹ...
    Thêm chi Lộc (Mễ) đồng bóng nữa mới thấy khiếp các mệnh phụ phu nhân xứ Mệ...

    -không phải tự nhiên tao đem 3.000 USD khơi khơi đến nhà mi ao chửi mi là thằng vô hậu, CA không biết nhưng tao biết, mi biết, vợ mi biết, bạn bè tao ở Văn phòng UBND tỉnh biết, Cao biết, Thiện biết, Cường biết, An biết, Hòa biết, Lưu biết, Thọ biết...tao nói cho mi biết là rất nhiều người biết chủ nhân của 3.000 USD.

    Trả lờiXóa
  60. Để dọn đường cho Phương vào KH&ĐT đưa Bá sắp về hưu chen ngang về, đẩy Mảng qua Khoa học Công nghệ...thế là xong. Mãn không quan tâm đến chuyên môn, Mãn học lóm đâu đó câu thơ "Lý thuyết là màu xám, chỉ có cây đời..." tao học chi mà cũng làm tới UVTW Đảng...
    Dưới thời Mãn công tác cán bộ như cuộc cờ của Mãn...hết ván này đến ván khác...
    Đau khổ cho quê hương đã nghèo còn rách thêm...bầy đàn Mãn nặn ra còn làm khooe cho cái tỉnh này 20 năm nữa...Nguyễn Văn Phương sinh năm 1970, đến năm 2030 mới về hưu...Mãn dặn Cao rồi...tao sắp cho mi, mi sắp cho Phương..đó là lời Chúa...

    Trả lờiXóa
  61. Thừa Thiên Huế bị trời đàylúc 11:13 5 tháng 6, 2013

    Anh lo cho em, cha mẹ lo cho con cái là hợp đạo lý, thuận với trời đất...nhưng lo kiểu như Mãn thì được trước mắt thôi, lâu dài thì đoản hậu...không bền.
    Thực tế dù Mãn có đề Xuất, nhưng Thiện+Cao không đồng ý chọn Phương lên ngồi ghế P.Chủ tịch...
    Các vị ơi...chọn người để làm đầy tớ cho dân, phải nghe lời Bác Hồ đừng chọn "quan cách mạng".
    Đảng của Bác Hồ không có chổ nào gọi cán bộ là "quan", không có chổ cho "quan" ngồi, đừng học lui cái món mà ta phải dùng xương máu để đánh đổ...
    Thằng Mãn mộng hắn không chỉ là quan mà còn muốn làm vua, mà thực hắn là vị vua ngu của Huế của xứ thừa mệnh Trời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công ty Cổ phần 1/5lúc 21:05 5 tháng 6, 2013

      Các Bác có đề cập đến công ty cổ phần 1/5, số liệu đưa ra hoàn toàn chính xác, nhưng nói cấp không cho chúng tôi là không đúng...chúng tôi không có thân thế chi...tất cả là mồ hôi, nước mắt của chúng tôi...trên đời này ân oán phân minh...không ai cho không ai cái gì...mọi thứ đều có cái giá của nó, không có tiền thì phải có tiên...tiền hay tiên hay lễ vật cũng chỉ là vật ngang giá mà thôi...chúng tôi có vay có trả...thậm chí trả đắt...đừng kéo chúng tôi vào vòng oan nghiệt này.
      Cảm ơn.

      Xóa
    2. nói "Thiện+Cao không đồng ý chọn phương lên ngồi ghế P.Chủ tịch.." là sai 100%. Phải nói rằng: Thiện&Cao đang tìm mọi cách để thực hiện lời di huấn của eng Mãn " đưa phương lên BTTU " vì Thiện và Cao là đệ tử ruôt của eng Mãn

      Xóa
  62. Lịch sử Việt Nam chỉ trong 100 năm qua, sẽ thấy nuối tiếc cái sự hoang phí, tàn phá ghê gớm tài năng tri thức, bỏ lỡ những cơ hội phát triển vô cùng quý giá. Để cho tới tận hôm nay phải xót xa lo lắng khi tận mắt rõ cái sự quáng quàng cho kịp đạt mục tiêu choáng ngợp là hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá vào năm 2020 (tức chỉ còn có 7 năm nữa thôi); trong khi cứ thấy nhan nhản mọc lên nhiều khu công nghiệp “rỗng”, để đến cái ốc vít đúng tiêu chuẩn quốc tế lại vẫn chưa tự làm được nổi. Cùng “toa rập” còn có những đô thị nối đuôi nhau “thăng hạng”, mở rộng ra nham nhở, để đẩy khỏi ruộng vườn rồi lại “nuốt” vào trong mình hàng triệu nông dân lũ lượt kéo lên thành phố lay lắt kiếm sống, tìm lẽ công bằng vì mất đất, vì nghèo túng. Nông sản còi cọc trên những vuông đất tẻo teo của cuộc “cách mạng dồn điền đổi thửa” trong vô định, rồi đã lại loay hoay “hạn điền”, vật vã với sâu rầy dịch bệnh liên miên, cõng trên lưng hàng chục khoản phí-lệ phí quái gở … làm sao cạnh tranh nổi với nông sản Tây, Tàu sau “hội nhập”?
    Còn giáo dục mãi cứ như vùng vẫy trong vũng lầy, cung cấp ngàn vạn công chức bằng cấp rởm, nhiều vô kể đến đáng ngờ các quan chức có học hàm học vị tới giáo sư, tiến sĩ...
    Một quái thai trong đám quái gỡ ấy là dám tưởng tượng ra thành tích để làm anh hùng thật...qua mặt được cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở...từ anh du kích đến chủ tịch nước...
    Thêm nghịch cảnh bi hài khi giới trí thức bội thu chưa từng thấy những danh hiệu “ưu tú”, “nhân dân”, huân huy chương, có phải để làm vũ khí “tuyên chiến” trường kỳ với đủ thứ giặc dã lạ đời, nào là tham nhũng-”nội xâm”, “bệnh” gian dối, thành tích, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…?
    Chao ôi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không ít người reo hò nơi này nơi khác nhà lầu ngày một vươn cao,đường sá thênh thênh rộng dài tít tắp;Họ có thấu chăng Sông Hương,Sông Truồi,Sông Bồ,Sông Ô Lâu ngày mỗi ngày sâu hoắm!!!

      Xóa
  63. 2014 TTH trở thành thành phố trực thuộc trung ươnglúc 20:03 5 tháng 6, 2013

    Một sự lo lắng rất phổ biến và thời sự đối với người dân Huế hiện nay là Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm tơi (chậm nhất là 2015). Nhưng có vẻ như lực lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ của Huế thì ... còn lâu mới lên được tầm trung ương(!?).

    Những lo lắng của người dân là có cơ sở, bởi thực tế là năng lực đội ngũ cán bộ hiện nay của TT-Huế chưa xứng tầm, chưa theo kịp với những yêu cầu và đòi hỏi mới.
    Vấn đề này, Thường vụ Tỉnh uỷ đã sớm nhìn ra và ngay từ giữa năm 2008 đã ban hành một nghị quyết về vấn đề bồi dưỡng và nâng cao năng lực cán bộ để phục vụ việc xây dựng và phát triển thành phố trong tương lai. Bước đầu, đã cử 15 cán bộ nguồn qua Singapore để học ngoại ngữ. Đặc biệt, đã cử hai cán bộ trẻ ra nước ngoài làm tiến sĩ về quản lý đô thị và quản lý kinh tế...


    Có một gợi ý liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực là trong lúc đang thiếu và yếu và chờ đào tạo còn rất lâu, tại sao TT-Huế không áp dụng các chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài như nhiều địa phương khác đã và đang làm?
    Ông Nguyễn Ngọc Thiện trả lời bằng một quan điểm rất khác: "Tôi không thiên về đãi ngộ vật chất nhiều như một số địa phương đang làm, vì đó chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu cho họ đất đai, tiền bạc, nhưng không tạo cơ hội làm việc, cống hiến... thì sớm muộn, họ cũng sẽ đi. Quan điểm của tôi là khi nào kinh tế TT-Huế phát triển từ trung bình như hiện nay lên khá, lúc đó môi trường làm việc tốt hơn, thu nhập cao hơn.., tự khắc người tài sẽ tìm đến và ở lại".
    Còn với Bí thư tỉnh ủy thì đơn giản, cần chi phải tìm người tài, người có tài không có tiền thì cũng không có cửa...viêc gì mới và khó để con cháu bí thư lo...Muốn phát triển kinh tế ư? phần của thằng rễ đột; phát triển công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản ư? phần của thằng em thứ; đảm bảo an toàn giao thông đô thị ư? phần của thằng em út...các chú cứ yên tâm. Để quảng bá cho hình ảnh đẹp, kiên cường, dũng cảm của Huế, anh làm cái anh hùng cả chiến tranh lãn hòa bình...các chú xem trong 64 tỉnh thành ai có? Đúng là ý tưởng sáng chói, đúng là chẳng nơi nào có được? 2014 TTH không trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì đợi đến khi nào?
    Vớ vẫn, các chú cứ đòi có cán bộ cho đúng tầm...thế thì anh đây các chú bỏ đâu?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hết cửa chạy rồi!lúc 20:36 5 tháng 6, 2013

      Hết cửa rồi...Huế bây giờ đừng hòng lừa dối được ai, một sự bất tín vạn sự bất tin...hay lo cần cù làm ăn để cải thiện đời sống, đừng đem tiền của dân đi chạy chọt cái điều không tưởng...để được cái ahllvtnd của Mãn, các anh tính xem tỉnh này mất bao nhiêu tiền của dân?

      Xóa
    2. Tôi không phải người Huế, nhưng yêu Huế đến lạ kỳ. Vài ba năm trước tôi đến Huế làm lãnh đạo tại một ngân hàng ở Tp.Huế. Được tiếp xúc với từng người dân, kẻ giàu, người nghèo và cả những vị lãnh đạo của thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
      Tôi ôm trong mình nỗi trăn trở, làm gì để phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng ở đây, làm gì để kinh tế Huế và cả Thừa Thiên Huế phát triển. Người ta thường nói tới quy hoạch đô thị, nhưng chưa bàn tới quy hoạch kinh tế, hướng phát triển nào cho kinh tế Thừa Thiên Huế? Một đô thị đúng nghĩa là nơi có trình độ kinh tế cao chứ không phải là nơi có nhiều nhà lầu, có nhà chung cư cao tầng, có các khu công nghiệp… Nếu không, quy hoạch đô thị dù có đẹp thế nào cũng giống như xây một ngôi chợ Đông Ba mới ở Lăng Cô mà không có người mua kẻ bán. Huế cần phải cởi mở hơn, đột phá hơn trong cách nghĩ, tư duy.
      Nhưng nên để Huế đúng là Huế với chính Huế. Theo tôi Huế nên chỉnh trang nhẹ nhàng, trang điểm thêm để nét hoang tàn thành nét đẹp hoài cổ, cho bờ Nam sông Hương tráng lệ hiện đại trong cái kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi ủng hộ việc phát triển quy hoạch kinh tế - đô thị cho các vùng phụ cận Huế. Việc gì phải tách Huế ra khỏi Thừa Thiên Huế và chẳng phải vì Huế mà phải khiên cưỡng đưa cả Thừa Thiên Huế thành đô thị.

      Xóa
    3. Các bạn lo cứ lo, lo thiếu người tài ư? càng không phải lo...mâm nào béo bỡ tự khắc có người đến, chạy để đến...Công An, Bảo Hiểm xã hội...chỗ nào ngon Mãn quy hoạch hết rồi...người tài nếu có cũng không biết sắp ở đâu, hết chỉ tiêu biên chế rồi...đám COCC thì dốt nát nhưng mỗi ngày một đông thêm...hết cửa rồi...Người tài...xin lỗi, chúng tôi không có khái niệm ấy...dùng loại người này khó vâng lời, khó luân chuyển, hay cãi, còn ngạo nữa...Mệ không chơi...

      Xóa
  64. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  65. THÓI ĐỜI – 1

    Thế gian biến đổi vũng nên đồi
    Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
    Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
    Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
    Xưa nay đều trọng người chân thực
    Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
    Ở thế mới hay người bạc ác
    Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.

    THÓI ĐỜI – 2

    Vụng khéo nào ai chẳng có nghề
    Khó khăn phải lụy đến nhi, thê
    Ðược thời, thân thích chen chân đến
    Thất thế, hương lân ngảnh mặt đi
    Thớt có tanh tao, ruồi muỗi đậu
    Sanh không mật mỡ, kiến bò chi
    Ðời nay những trọng người nhiều của
    Bằng đến tay không, mấy kẻ vì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng đem cái của mình đi tặnglúc 03:03 6 tháng 6, 2013

      Ai đó tào lao, dám đêm thơ không phải của mình đi tặng con người không đáng được tặng thơ này...
      Thơ này có thể vận dụng để mắng Mãn cũng chưa phù hợp...

      Xóa
  66. Quang Minh ơi! lâu ni cư dân mạng tập trung nói anh M hoài cũng tội cho anh M; Nếu như "không có gợi ý của cấp trên" như anh nói (!). Nếu như Ban TVTU với sự "chính tâm" thì làm sao các eng tập trung vào mà kể tội anh M được. Nói cho công bằng là bây giờ các eng phải yêu cầu BTVTU trả lời tại sao lại đồng ý và chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị ký đề nghị phong tặng AHLLVT cho anh M. Phải chăng vì "phe nhóm thân hữu", lợi ích của "cá nhân" nhắm mắt mà làm để bây giờ anh M phải chịu rìu búa của bà con dòng họ...làng xóm chê trách...bạn bè xa lánh...khu phố dân tụ dinh cũng ghét...đồng chí đồng đội nguyền rũa...cộng đồng đôi đá không thương tiếc...(chỉ còn lại một ít bọn xôi thịt đến ăn kị xe đậu ở đường Thạch Hãn-sẽ kể sau) chao ôi tội nghiệp (!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo đề xuất của Bí thư tỉnh ủy, BTVTU nhất trí cao chủ trương đề nghị phong tặng danh hiệu AHLLVRND cho đồng chí bí thư tỉnh ủy, thực tế trong Ban thường vụ tin tưởng đồng chí bí thư và cũng không ai biết quá trình hoạt động của bí thư, trách nhiệm lập hồ sơ thủ tục là của cá nhân được xét, xem xét thẩm định hồ sơ là trách nhiêm của các cơ quan chuyên môn theo luật định đã có hướng dẫn của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh...trong quá trình thực hiện chủ trương của BTVTU cá nhân, tổ chưc nào làm sai phải chịu...BTVTU không làm thay chuyên môn, ký xác nhận bản thành tích của Bí thư thuộc thẩm quyền của BTVTU nhưng bí thư không đề xuất, không đưa ra BTVTU thì ai dám hỏi? Bí thư giao cho Văn phòng là quyền của bí thư , ai cũng nắm chắc quy trình, nguyên tắc...ai sai, cá nhân hay tổ chức ai nấy chịu...Đ/c Hồ Viết Bá phải giải trình việc này...
      Lúc này BTVTU cũng đang là đối tượng bị kiểm tra...xin các đồng chí chờ vậy, chúng ta tin tưởng rằng cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai...một vài cá nhân không cưỡng lại tổ chức được...

      Xóa
    2. Đúng rồi, BTVTU cho chủ trương, còn trách nhiệm lập hồ sơ, khai thành tích một cách trung thực là của cá nhân được xét, không kể người đó là ai, thẩm định hồ sơ là của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, bất kì người đó là ai cũng phải làm đúng quy trình, người giữ chức vụ càng cao quy trình càng phải chặt chẽ...
      Chưa bàn đến tổ chức, ở đây tôi thấy có 2 cá nhân sai:
      1. Bí thư tỉnh ủy HXM gian dối,khai man, chính vì vậy đã dùng ảnh hưởng của mình để luồng lách, làm lấy được...
      2. Chánh Văn phòng tỉnh ủy Hồ Viết Bá, kí sai thẩm quyền, không thể nói Hồ Viết Bá không nắm "Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luât", "Luật thi đua khen thưởng" và các văn bản dưới luật...Trước khi xác nhận Bản thành tích của Bí thư tỉnh ủy HXM, Chánh Văn phòng Hồ Viết Bá phải được BTVTU ủy quyền bằng văn bản, trong trường các phó bí thư vì lí do gì đấy không kí được.

      Xóa
    3. Kính gửi:Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam
      Chuyện cựu ủy viên trung ương,bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Mãn đã quá rõ ,vấn đề còn lại tối thượng là sự phán quyết của cấp ủy trung ương!
      +còn Mãn trong Đảng nhất định Đảng không còn trong DÂN.
      +để Đảng còn trong DÂN nhất thiết xóa tên Mãn ra khỏi Đảng.

      Xóa
  67. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa