Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Vua hữu danh vô thực, Vua không bằng Mãn




Trong bài viết:
“Không phải là vua nhưng mộng ước cũng như... vua!”, 
Trương Duy Nhất, kể trên blog của ông về Lễ tế Nam Giao trong Festival Huế 2008: 
Tôi… hoảng hồn khi thấy trong nhóm quan chức phưỡn bụng trên thượng đàn trong lễ tế có một vị khoác... hoàng bào. 
Đó là ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên- Huế. 
Sao ông Mãn dám… liều thế nhỉ? Hay ông nghĩ mình là … Vua?

2 nhận xét:

  1. Hay là “quan” cho rằng, ta là “vua” của đất cố đô này nên ta muốn làm gì cũng được?
    Tuy tạo ra sự xôn xao lớn trong dư luận, song giống như nhiều sự kiện khác từng xảy ra tại Việt Nam, bài “Đất cố đô có vua” nhanh chóng rơi vào quên lãng vì lãnh đạo Đảng, Nhà nước không chỉ đạo xác minh, xử lý dù nhân vật chính được xác định là vị quan “to nhất tỉnh”.

    Trả lờiXóa
  2. "Tôi… hoảng hồn khi thấy trong nhóm quan chức phưỡn bụng trên thượng đàn trong lễ tế có một vị khoác... hoàng bào. Đó là ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên- Huế. Sao ông Mãn dám… liều thế nhỉ? Hay ông nghĩ mình là … Vua?"

    *Khong biet a? hoang bao la do eng Ngo Hoa PCTUBND tinh -TBTC fec ti Vang dang de lap cong may ra co su diu dat de len chuc CTUB tinh" ai ngo chu kho ra ri. Dung la "ton ninh dai suy" rach viec that...

    Trả lờiXóa