Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Quan nhất thời - Dân vạn đại


Câu ngạn ngữ này vẫn được lưu truyền trong nhân gian. Quan nhất thời, người được làm quan là cơ hội hiển hiện mình, nhiều lắm cũng được nhiệm kỳ vài năm...
Làm quan mà biết vì dân, chăm lo cho dân, biết đặt vận mệnh đất nước lên trên hết, được dân khâm phục, mến mộ thì còn được dân kính trọng, quan không tốt dân chỉ mong quan làm hết nhiệm kỳ là thôi.
Còn những ai muốn làm quan thêm vài nhiệm kỳ nữa, phải biết vận động bầu cử, biết thu hút đông đảo cử tri, đến ngày bầu cử họ tập trung bỏ phiếu cho mình, cuộc vận động thu hút cử chi này vô cùng phức tạp và tốn kém. Vì chức quan quyền béo bở đã khiến cho nhiều nước trên thế giới vô cùng rối ren phức tạp, các đảng phái tranh giành thâu tóm quyền lực, thanh toán lẫn nhau, gian lận trong khi bỏ phiếu và kiểm phiếu gây tiếng tăm xấu lan truyền.
Vì chức quan là quyền uy thế lực, có điều kiện để tham nhũng, những vị quan nắm giữ cương vị lớn sức ảnh hưởng đối với xã hội là không nhỏ, chi phối nhiều lĩnh vực của xã hội. Một đời làm quan tốt thì đáng tự hào, tự hào cho cả gia đình, dòng tộc, một người làm quan cả họ được nhờ, câu nói người đời xưa không sai, họ cần biết rằng, họ đang là đối tượng của bia để miệng, cái tiếng để đời, làm xấu là tự bôi nhọ thanh danh, tự chôn vùi thân phận xuống bùn...
Làm một kiếp người đúng nghĩa nơi dân gian vô cùng khó.
Một kiếp làm quan cho đúng lương tâm trách nhiệm càng khó hơn.
Dân vạn đại, làm quan thì chỉ nhất thời nhưng làm dân thì vạn đại.
Làm dân hiền lành, nhân nghĩa, thủy chung, không thích những điều trái lương tâm trái đạo đức, chỉ biết cần mẫn làm những công việc chân chính nhận những đồng tiền hợp lý, chăm lo vun vén cho hạnh phúc gia đình, cho con cháu, họ luôn biết giữ mình để làm một con người đúng nghĩa, họ mãi mãi là người dân vạn đại ...
Các vị làm quan nhất thời mà để lại tai tiếng xấu, nhiều người phản đối hoặc bình luận đàm tiếu…là một thất bại lớn của đời người.
Chiếu theo quy luật công bằng của vũ trụ sai một ly đi một dặm.
Những quan quyền không hợp lòng dân, trái ý đời, hãy tự xem xét lại chính mình...miệng thế gian...

1 nhận xét:

  1. Chẳng cái gì lọt được mắt dân! Những người làm quan có nhân có đức, thì khi về làm dân, vẫn được dân kính trọng, khi gia cảnh có sự cố thì được dân giúp đỡ. Còn loại quan tham, dù lộ liễu trắng trợn, hoặc “kín võ” đến mức nào, dù có lọt lưới pháp luật, cũng vẫn bị dân lên án, căm ghét, khinh bỉ, xa lánh. Loại quan này lúc nào cũng nơm nớp, tránh tiếp xúc với dân, lúc nào cũng chúi trong kín cổng cao tường, ra ngoài thì chỉ cụp mắt xuống nhìn đường, nhìn đất! Mới hay, “Ăn cơm với mắm cáy, thì ngáy o o/ Ăn cơm với thịt bò, thì lo ngay ngáy”! Suy cho cùng, chức vị, danh vọng, tiền bạc, của cải - cũng chỉ là những thứ phù vân! Chỉ có thực sự yêu nước, thương dân, làm những việc ích nước lợi dân, có cái tâm, cái đức với dân - mới là điều quý giá tồn tại mãi với đời và mới để được phúc cho con cháu!

    Trả lờiXóa