Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Trung tá Hồ Xuân Phương


Người làm dân hỏi: Kinh nghiệm làm giàu

Em út của bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn là Hồ Xuân Phương được Mãn ép làm Trưởng phòng CSGT, chỉ một thời gian ngắn, những vi phạm đến mức CA tỉnh Thừa Thiên Huế phải điều chuyển công tác, thể hiện "ta đây" coi đời như chẵng có, Phương mua cùng lúc 2 chiếc lexus cho hai vợ chồng nhằm trêu ngươi người Huế. 

  
2 xe Lexus của Vợ chồng Phương

Làng Phò Ninh ai cũng biết gia đình ông Hồ Bàng...gia đình nông dân, trước giải phóng tài sản có chi mô...
Phương...lên Trưởng phòng CSGT hai năm đã có tiền hàng tỉ...nhân dân không nóng mặt mới là lạ...
Bí thư Hồ Xuân Mãn sắp chỗ cho em một cách trơ trẽn, Mãn cho em cái "gậy" đẹp hơn gậy của Tôn Ngộ Không, Phương ưa chi chỉ cần hô "biến" !!!
Việc điều chuyển Hồ Xuân Phương ra khỏi CAGT là "giọt nước tràn ly" phá vỡ sự liên kết giữa nguyên bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn và thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn...họ hắt bia vào mặt nhau... 
Đúng là suy thoái...thật rồi...

Chỉ có Trung tá Hồ Xuân Phương, em ruột của AHLLVTND Hồ Xuân Mãn mới trả lời được.
Chạy chức ai chạy thì chạy, riêng Phương không chạy, Đảng bố trí việc chi mần việc nấy, không ngại khó khăn gian khổ, anh Phương là bí thư tỉnh ủy, Phương càng phải làm gương, vì điều ấy còn là danh dự của một dòng họ có nhiều người thành đạt. Phương mua 2 chiếc Lexus không là cái gì cả, "đơn giản" như "đang giởn", tiền mồ hôi nước mắt của Phương, Phương có quyền làm những gì Phương muốn, Phương không vi phạm 19 điều cấm đảng viên không được làm, Phương không vi phạm pháp luật...

tự bạch
Đứng đường mưa nắng, kiếm ăn thôi !
Tham nhũng gì đâu, chuyện nực cười?
Tiêu cực tí teo, trò chấm mút,
Đi ngang rẽ tắc, thuận thì chơi.
Đằng thằng tiền phạt, vô ngân sách,
Không viết biên lai, phạm phải mời...
Bỏ lỗi cho dân, dân tự nguyện,
Anh tôi hơn hẳn... vạn lần tôi.

  1. Tránh đi theo vết xe đổ của Hồ Xuân Mãn
  2. Chân lý trước mắt ta thôi
  3. Cán bộ và luân chuyển cán bộ sau 10 năm thực hiện 
  4. Đôi điều suy nghĩ về Huế (tt)
  5. Đôi điều suy nghĩ về Huế
  6. Hồ Xuân Mãn Cuộc
  7. Chỉ có một khả năng...
  8. Tâm tư người lính già
  9. Lý Thông đời mới
  10. Báo chí viết về AHLLVTND HỒ XUÂN MÃN
  11. Buổi gặp gỡ của chiến sĩ an ninh
  12. Tường thuật buổi làm việc của UBKTTW với CCB Phong...
  13. Ngày kị lần thứ 40 ở thôn Phò Ninh
  14. Bàn tay không che được bầu trời
  15. Việt Cộng viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ H...
  16. HỒ VIẾT BÁ & BẢN THÀNH TÍCH CỦA ÔNG HỒ XUÂN MÃN
  17. Gặp người biệt động thành Huế từng lên truyền hình...
  18. Thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và đình chỉ ch...
  19. Mùa xuân năm 1975, Mãn đứng ở đâu?
  20. Thượng bất chính, hạ tắc loạn
  21. Ủy ban KTTƯ: 30/6/2012 giải quyết xong danh hiệu A...
  22. "Vua"Huế đi săn thời nay
  23. Mãn "ĐI" làm anh hùng chứ không có "CHẠY"...
  24. Xin hỏi Trần Văn Minh người bí thư thầm lặng...27 ...
  25. Bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn tự kể về nhiều cái nhất...
  26. Hồ Xuân Mãn tự viết tạp văn đăng trên Tạp chí Sông...
  27. Bài báo của Quốc Anh - Thảo Nguyên đăng trên báo ...
  28. Bài báo của Phan Bùi Bảo Thy đăng 2 số trên Báo An...
  29. Bài báo của Hữu Thu - Bảo Hân đăng 2 số trên Báo Đ...
  30. Nhân Dân Tự Vệ VNCH
  31. Đơn khiếu nại về thành tích khai man của Bí thư tỉ...
  32. Một bài bình luận về "anh hùng" trên Báo Lao Động
  33. Xào xáo làm báo kiểu Phan Bùi Bảo Thy
  34. Hữu Thu...tự bán rẻ nhân cách với một giá bèo
  35. Mãn lên chức bí thư tỉnh ủy ở phút 89...
  36. Trung tá Hồ Xuân Phương
  37. Chủ nhân của 3.000 USD thưa chuyện với anh Mãn
  38. Từ bài báo "VỀ LẠI PHONG ĐIỀN"
  39. Đất cố đô có "vua"!
  40. XIN HỎI ÔNG BÍ THƯ TỈNH UỶ
  41. BÍ THƯ TỈNH UỶ THỪA THIÊN HUẾ, HỒ XUÂN MÃN
Thanh tra chính phủ trả lời:
Cảnh sát giao thông: Ngành nhiều tham nhũng nhất
Bốn ngành và lĩnh vực tham nhũng phổ biến nhất là cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng. Bên cạnh đó, bốn ngành ít tham nhũng nhất là bưu điện, báo chí, kho bạc và cảnh sát khu vực.
Thông tin trên được đưa ra tại Họp báo công bố Báo cáo kết quả khảo sát xã hội học “Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức” do Thanh tra Chính phủ cùng Ngân hàng Thế giới thực hiện, sáng 20/11.

CSGT nhận mãi lộ của tài xe tải
Cuộc khảo sát quy mô này được tiến hành trên 5.460 người, trong đó có 2.601 người dân, 1.058 doanh nghiệp và 1.801 cán bộ công chức tại 10 tỉnh/thành và 5 bộ/ngành.

Hồ Xuân Phương than khổ...Trưởng phòng CSGT tỉnh: bị bạn 'bán giữa đường'
>>Báo Đất Việt - 20 tháng trước 16073 lượt xem

Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, giám đốc của tài xế lái xe tải sỉ vả, đâm 2 CSGT đã lợi dụng là bạn hồi nhỏ của ông để phạm luật nhiều lần. 
Liên quan đến vụ việc một tài xế tự xưng là xe của một sếp lớn về giao thông ở Huế để "dương oai”, phóng ẩu, đâm vào hai CSGT rồi bỏ trốn, 
Trung tá Hồ Xuân Phương, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết: “Bước đầu công an đã xác định đối tượng là lái xe của ông Đạt, chủ doanh nghiệp tư nhân Hùng Đạt. Ông Đạt đang đi công tác ở Phú Yên và người điều khiển xe trên là lái xe của ông Đạt". 
Cũng theo ông Phương, đã rất nhiều lần ông Đạt lợi dụng là bạn của ông Phương và “bán bạn" (lời ông Phương- pv) giữa đường. 
Hồ Xuân Phương so đo: nghề của anh tui ...nhẹ nhàng hơn. 


Hồ Xuân Phương tự bạch 

Đứng đường mưa nắng, kiếm ăn thôi ! 
Tham nhũng gì đâu, chuyện nực cười? 
Tiêu cực tí teo, trò chấm mút, 
Đi ngang rẽ tắc, thuận thì chơi. 
Đằng thằng tiền phạt, vô ngân sách, 
Không viết biên lai, phạm phải mời... 
Bỏ lỗi cho dân, dân tự nguyện, 
Anh tôi hơn hẳn... vạn lần tôi. 


NHỮNG HỆ LỤY TỪ Hồ Xuân Phương, Trưởng phòng CSGT Thừa Thiên Huế.
Cảnh sát giao thông bị quay phim tống tiền 
NGUYÊN LINH - THIÊN AN | 16/03/2013 08:16 (GMT + 7)
TT - Một nhóm thanh niên quay phim một tổ cảnh sát giao thông Thừa Thiên - Huế tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1, sau đó dùng đoạn phim để tống tiền. Nhóm cảnh sát giao thông này đã phải nộp cho nhóm thanh niên 120 triệu đồng.

Minh họa: Họa sĩ DAD
Theo cáo trạng, ba đối tượng tống tiền bị truy tố tội “cưỡng đoạt tài sản” gồm Đinh Ngọc Trung (29 tuổi, trú quận 12, TP.HCM, làm nghề kinh doanh), Trương Ngọc Vũ (26 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, làm nghề lái xe), Huỳnh Ngọc Thọ (28 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Riêng Ngô Quốc Bảo là người khởi xướng việc tống tiền nhưng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đang ra lệnh truy nã toàn quốc.
120 triệu đồng đổi lấy sự im lặng
Tống tiền cảnh sát giao thông: Trách nhiệm nhìn từ hai phía
LUẬT SƯ PHAN TRUNG HOÀI | 17/03/2013 08:05 (GMT + 7)
TT - Tôi đọc kỹ bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế và bài “Tống tiền cảnh sát giao thông” của báo Tuổi Trẻ ngày 16-3, nhận thấy đây là một vụ án hình sự khá đặc biệt và hi hữu.

Minh họa: Họa sĩ DAD

TIN BÀI LIÊN QUAN

Khá đặc biệt và hi hữu vì đối tượng bị cưỡng đoạt tài sản là một số cảnh sát giao thông (CSGT). 
Vụ tống tiền CSGT: Nên công khai băng ghi hình 
NGUYÊN LINH GHI | 18/03/2013 07:53 (GMT + 7) 
TT - Đã có gần 350 email của bạn đọc gửi đến tòa soạn bày tỏ sự quan tâm, đồng thời đặt nhiều nghi vấn liên quan đến vụ một nhóm thanh niên táo tợn tống tiền cảnh sát giao thông ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. 

Bắt người cầm đầu quay phim, tống tiền CSGT 
Ngày 24-4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ Ngô Quốc Bảo (trú Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. 
Một luật sư xin bào chữa miễn phí cho bị can 
Chiều 17-3, PV Tuổi Trẻ đã tìm đến gia đình hai bị can ở Đà Nẵng có hành vi tống tiền cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế là Trương Quốc Vũ và Huỳnh Ngọc Thọ. Bà Đinh Thị Ngự (65 tuổi, trú tại tổ 29, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng), mẹ bị can Thọ, buồn bã: “Nhà tui quá nghèo, con cái học hành không đến nơi đến chốn, cha nó mất sớm không ai dạy dỗ nên theo chúng bạn mới ra nông nỗi này. Hôm công an gọi nó lên phường, sau đó dẫn về nhà đọc lệnh bắt rồi dẫn luôn ra Huế, tôi chỉ được hai lần đi thăm con. Cứ mỗi lần ra thăm nó tui đi quanh xóm xin người năm mười ngàn để mua quà cho con”. 
Khi được hỏi có định mời luật sư bào chữa để đảm bảo công bằng cho con không, bà Ngự nói cũng muốn thuê luật sư nhưng hiện gia đình quá khó khăn lấy gì mà thuê, giờ chỉ mong các cơ quan xem xét giảm nhẹ án để Thọ sớm được trở về. Bà Ngự nói cách đây khoảng 20 ngày bà có ra thăm con. Bà thấy Thọ đi đứng bình thường nhưng vì lảng tai nên bà không nghe con nói gì cả. 
Còn nhà bị can Trương Quốc Vũ (tổ 19, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ) cửa đóng kín. Một người hàng xóm cho biết hôm nay ông Trương Văn Hùng, cha của bị can Vũ, ra Huế để thăm con. Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Hùng cho biết sức khỏe của Vũ vẫn bình thường và ông chưa biết có nên mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con mình hay không. 
Cũng trong chiều 17-3, khi biết được thông tin gia đình bị can Thọ nghèo khó, không có điều kiện mời người bào chữa, luật sư Trần Xuân Vinh, trưởng văn phòng luật sư Hòa Phát (Đoàn luật sư TP Đà Nẵng), đã liên hệ với báo Tuổi Trẻ nắm thêm thông tin để xin nhận bào chữa miễn phí cho bị can Thọ trong quá trình xét xử. 
HỮU KHÁ 
Doanh nghiệp tố bị ép trả tiền nhậu cho CSGT
Chịu hết xiết vì liên tục bị một trung tá CSGT mời đến… hốt cú chót trong các tiệc nhậu, doanh nghiệp làm đơn “tố”.

Trung tá Luyến đang kiểm tra xe trên quốc lộ 1A. Ảnh: PN.

Ngày 12/5, ông TNK, Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh vận tải tại Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết: Ông đã gửi đơn “tố” Trung tá Hồ Lưu Luyến, Trạm phó Trạm CSGT Cam Ranh (thuộc Phòng CSGT Công an Khánh Hòa), thường xuyên bắt ông trả tiền các độ nhậu tiếp khách của ông Luyến.
Thấy tên trên điện thoại là sợ!
Theo ông K., doanh nghiệp của ông có hơn 10 đầu xe tải chạy đường dài nên ông rất “biết điều” với lực lượng CSGT, đặc biệt là với Trung tá Luyến. “Vì tôi luôn tỏ ra “biết điều” nên ông Luyến hay mời tôi nhậu nhưng thực chất là gọi tôi đến để trả tiền cho các độ nhậu của ông ấy. Mỗi lần thấy tên ông Luyến hiện lên trong điện thoại là tôi phải chuẩn bị tiền đến một quán nhậu nào đó để trả, riết thành quen. Những lần tính tiền nhậu cho ông Luyến trước đây khi thì 2 triệu đồng, lúc 5 triệu đồng, cùng lắm là 5 triệu đồng tôi chấp nhận được. Tuy nhiên, ngày 10/1/2013, tôi “xanh mặt” với cái hóa đơn hơn 13,3 triệu đồng cho chầu nhậu tiếp khách của ông Luyến” - ông K. nói.
Theo ông K., trưa 10/1, ông nhận điện thoại của ông Luyến rủ đến một quán nhậu ở phường Cam Linh, TP Cam Ranh. Đến nơi, ông hết hồn với phiếu tính tiền hơn 13,3 triệu đồng cho ba chai Chivas 21 (mỗi chai 2,7 triệu đồng), một con chồn nặng 3,7 kg với giá gần 5 triệu đồng. Dù số tiền quá hớp nhưng ông phải bấm bụng trả rồi lấy hóa đơn đỏ ra về.
Ông K. chua chát: “Không ai lấy tiền mình làm ra một cách chân chính mà nhậu tốn kém kiểu này cả”.
Theo ông K., dù xót của nhưng ông vẫn “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Nhưng chỉ năm ngày sau cuộc nhậu “khủng” trên, số điện thoại của Trung tá Luyến lại hiện lên trong máy điện thoại của ông. Lần này ông Luyến thông tin là Trạm CSGT Cam Ranh đang sửa chữa, đề nghị ông ủng hộ thêm 13-14 triệu đồng!


Phiếu tính tiền 13.326.000 đồng của ông Luyến nhưng hóa đơn tính tiền là cho doanh nghiệp ông K. 
Có bị “chìm xuồng”? 
Chịu hết xiết cách nhũng nhiễu của vị CSGT, ngày 16/1, ông K. làm đơn trình bày toàn bộ vụ việc gửi đến trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa. “Tôi không muốn làm được bao nhiêu lại cứ è cổ trả tiền nhậu của người khác nên quyết định viết đơn để phản ánh cho lãnh đạo CSGT chấn chỉnh” - ông K. cho biết. 
Được biết sau khi nhận đơn, Phòng CSGT và Thanh tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử cán bộ đi xác minh. Công an đã gặp ông K., gặp chủ quán nhậu để tìm hiểu sự việc. “Tuy nhiên, sau khi họ đến gặp và tôi xác nhận mình là người làm đơn thì từ đó đến nay tôi không nhận được thông tin phản hồi nào từ công an về vụ việc này” - ông K. cho biết. 
Ngoài vụ việc trên, theo phản ánh của một số lái xe tải tuyến Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận, Trung tá Luyến đã tích cực “vận động” cánh tài xế xe tải vào ăn cơm, đổ xăng tại quán Hương Thu và cây xăng Hội Thu liền kề trên quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận bằng cách đưa card visit cho các lái xe vào đổ xăng, ăn cơm, mua bảo hiểm. 
Theo một nguồn tin, cây xăng và quán cơm trên do người nhà ông Luyến đầu tư. 
“Không có làm sao ông K. biết mà mang tiền đến trả” 
Để làm rõ thông tin, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Phan Long Để, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, về việc “tố” của ông K. 
Thưa ông, việc ông K. làm đơn trình bày, công an tỉnh có biết, việc xử lý đơn đến đâu rồi? 
Thanh tra Công an tỉnh cho rằng chưa có cơ sở nên chuyển lại cho Phòng và chúng tôi thừa nhận là chưa có thông báo hoặc trả lời cho ông K. biết kết quả. 
Nhưng trong phiếu tính tiền ghi rõ tên “A. Luyến CSGT” và hóa đơn đỏ tính tiền cho doanh nghiệp ông K. tại quán nhậu này, sao lại bảo là không có cơ sở? 
Tôi nghĩ không có thì ông K. nói làm gì. Không có thì làm sao biết mười mấy triệu, nhậu ở đâu mà mang đến trả. Tuy nhiên, thanh tra đã báo cáo lên giám đốc, cho rằng chưa có cơ sở… Tôi cũng đang nghỉ phép nên chưa giải quyết dứt điểm. 
Thưa ông, vậy Phòng CSGT có nghe các lái xe phản ánh về việc người nhà ông Luyến mở cây xăng, quán cơm trên quốc lộ 1A liền kề nhau tại huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận và “rải” card visit cho cánh lái xe vào ăn cơm, đổ xăng, mua bảo hiểm? 
Chúng tôi chưa nghe tài xế phản ánh nhưng vừa rồi tại Cam Ranh, anh em CSGT có chặn một xe tải vi phạm và lái xe đưa ra card visit in hai mặt một bên là cây xăng, một bên là quán cơm nói rằng mới đổ xăng ở cây xăng ông Luyến. Đối với card visit, tôi đã đưa cho một phó giám đốc công an tỉnh và báo là có trường hợp này đã gây nên dư luận không tốt cho lực lượng CSGT của tỉnh. Ông Luyến có đứng tên cây xăng, quán cơm không thì không biết nhưng chắc là của gia đình… 
Xin cảm ơn ông. 

Theo Nguyễn Phú Nhuận Pháp luật TPHCM

17 nhận xét:

  1. Hồ Xuân Phương bị CA tỉnh điều chuyển qua CA đường thủy, huyênh hoang hai vợ chồng mua hai ô tô tiền tỉ khoe khoang với bàn dân thiên hạ. Phương tương như vậy là đẳng cấp... thực tế Phương đang cho anh cả mình thêm một bạt tai...

    Trả lờiXóa
  2. Đó là cách sinh hoạt của dân chự trâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói phải, cứ nghĩ mà xem-những người giàu có bằng trí tuệ hay bằng lao động chân chính họ dùng đồng tiền theo phong cách riêng.
      Nhưng kẻ vô học khi có của thường dương oai, tự đắc đến mức lố bịch song cũng chẳng lừa được ai vì nó tự tóat ra ngoài cái vẻ thô kệt mà người thường cũng dể dàng nhận thấy./.

      Xóa
  3. Anh em nhà Mãn bây giờ giàu có thế lực nhất tỉnh Thừa Thiên Huế- Đó là kết quả của 2 nhiệm kì bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. hai anh em nha nay ...toan la nguoi co van hoa thap ..ong hxm duoc len tran tinh vi luc xua co mot vai cong lao cho cho cach mang (khong nhieu lam )gia dinh co truyen thong cm ,,,THOI ONG MAN NAM QUYEN ...DUNG LA TOAN QUAN LIEU ,,,CHAY CHUC CHAY QUYEN ...TU XA phong an den huyen PHONG DIEN da so dieu la con chau ho xuan man .......thoi gian ong ta lam lkanh dao dung la chang lam duoc gi nhieu cho hue ,,,chang bang mot chut xiu xiu cua da nang ...ong nay dang le phai cho thoai trao tu lau ..........gio ong man ve vuong roi do la niem vui lon cua nguoi dan co do ...hi vong vi lanh dao moi se dem lai niem tin cho nguoi dan hue nhieu hon ...va hi vong vi lanh dao moi cua hue bang 1phan 3 nua ONG NGUYEN BA THANH ( DA NANG ) cung duoc ....ong ho xuan masn duoc nha nuoc phong tang danh hieu AHLLVTND do la mot dieu bat ngo va khong tuong cua nguoi dan hue ,,,,,,,,,,va do khong phai la niem tu hao cua nguoi dan co do

    Trả lờiXóa
  7. tôi đồng ý cao với nhận xét của bạn. như thế gọi là anh hùng sao? Đúng là thua một cháu giữ Trâu. Tôi chỉ trách thầy cô của anh em nhà Mãn dạy học trò chưa tới, cần cho rèn luyện thêm trong hè.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng là loại Trâu ngựa

    Trả lờiXóa
  9. Bữa nay thằng em còn đi mua bằng thạc sĩ Hành chính công để chui sâu leo cao như ông anh mà làm hại dân hại nước. Thi vô học viện hành chính không biết chữ đui tiếng Anh mà vẫn được thầy chấm 7 điểm. Chắc là bắn tiền khá đây. Nếu mà thi vấn đáp lại thì ăn mày cả đám. Nhục cho ngành giáo dục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy năm trước có một đợt đi học tiếng Anh (ko phải tiếng em) tại bên LÀNG SƯ TỦ bằng kênh phí già nước mền mạ ?
      Và nghe ngói có vị chỉ thuộc một câu:
      I like it ?
      I like it ?
      I like it ?
      He he đã quá, đã quá

      Xóa
    2. A e nha ho xuan nam thi dung la loai tham quan ban nuoc thoi phong kien. An hoi lo nhu cho an cuc

      Xóa
    3. CHỈ VÌ LỘ CÁI ĐUÔI, ông Trần Quang Thiều kể rằng có lần ông bẫy được 300 kg chuột chỉ trong một đêm tại một khu du lịch ở Hà Nội. Thiều là “Vua diệt chuột”
      Để tìm ra đặc tính sinh học của chuột, ông Trần Quang Thiều đã mày mò, thậm chí bắt nuôi chúng, cắt râu, bịt mắt, cắt tai xem chúng hoạt động thế nào. Theo sách vở, ở VN có 43 loài chuột thì ông Thiều đã “gặp” được 38 loài nhưng có loài rất khó bắt đó là loài Chuột Công thần. Ông phân loại: Bình thường thân chuột dài 12cm, đuôi 13,5cm thì đó là chuột leo; đuôi ngắn hơn thân là chuột cống; đuôi dài bằng thân là chuột đồng; còn đuôi ngắn hơn thân nhiều thì đích thị chuột đất. Định dạng chuột bằng tai, mõm không chính xác bằng đếm lông mõm. Lông mõm có 18 đôi là chuột vùng núi, 20 đôi trở lên là đồng bằng, còn 16 đôi lông mõm dài thì là chuột rừng.
      Ông cũng lưu ý chuột là loài mắn đẻ. Mỗi năm 1 đôi chuột sinh ra, rồi từ đó sinh sôi tầng tầng lớp lớp ra thành 2.040 – 2.048 con. Sau 15 ngày đẻ lứa trước, chuột con lông bụng còn đỏ, chuột mẹ đã có khả năng tiếp tục mang thai. Trong thời kỳ CHƯA MÃN dục của chuột, nếu không bắt được chuột cái thì đàn chuột sẽ sinh sôi nảy nở không phanh như thế.
      Hơn 10 năm qua, với chiếc bẫy chuột sinh học mà ông sáng chế ra và đã đạt giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Vifotec, ông Trần Quang Thiều đã đi khắp Bắc-Nam, đồng bằng miền núi. Số chuột ông diệt được đã lên tới 30 triệu con. Mỗi lần hoàn thành hợp đồng với đơn vị nào đó, Cty lại thống kê và tính cộng nên con số có thực này.
      Ở đâu có trâu bò, lợn gà ở đó chắc chắn có chuột, chúng vào máng cám ăn thức ăn thừa. Và thế, chuột được coi là vật trung gian làm lây nhiễm nhiều dịch bệnh sang gia súc và cả con người, như các bệnh lở mồm long móng, sốt chuột cắn, sốt xuất huyết với hội chứng thận, dịch hạch, bệnh Leptospirose, nhiễm khuẩn Salmonella. Vì thế, diệt chuột không chỉ mang ý nghĩa ngăn chặn sự thiệt hại kinh tế do tài sản bị cắn phá mà còn phòng ngừa nhiều căn bệnh cho cộng đồng NHẤT LÀ BỆNH THAM ĂN BẨN. Cty diệt chuột Trần Quang Thiều đã là đối tác nhiều năm nay của các nhà máy, Cty lớn như Nhà máy bia Đông Nam Á, Việt Hà, Sài Gòn, Cty Vinamilk, Cty bay Nội Bài, Cty Ford ở Cẩm Giàng (Hải Dương)… Với gần 10 chi nhánh cung cấp bẫy và dịch vụ diệt chuột, nắm trong tay hàng chục nhân viên, danh hiệu “Vua diệt chuột” của Trần Quang Thiều đã vượt ra khỏi quê hương ông, đến khắp mọi miền đất nước. Ông và công ty của ông đã góp phần cho cuộc sống của người dân được an toàn và lành mạnh. Tuy nhiên, Trần Quang Thiều rất trăn trở đêm ngày với một loài chuột quý hiếm đó là Chuột Công Thần. Ông tâm sự : sự trơ tráo lanh mưu của loài chuột này khiến tôi cứ thắc mắc nó rất khó bẫy, bẫy được một con những con khác sẽ tẩu tán lương thực dấu diếm hiện trường, có nhiều con giả bệnh K sắp chết ! : Tại sao nó lại ăn uống cả bầy đàn no say thế mà còn say danh vọng đến mức ấy ? Hình như lâu nay, danh-vọng-có-chứng-nhận được nhiều loài chuột sử dụng như một công cụ để đục khoét lúa của dân lành nhưng Chuột công thần không chỉ no say mà còn mua học hàm, học vị…MANG CON ĐÀN RỄ MÁ cao vọng chiu sâu leo cao lên… trời kèm danh hiệu được tôn vinh người ta gọi là Ông Thiên hay Ông Thiện ác Hô Him 3G gì đó ! Chuột công thần bất chấp liêm sỉ làm anh hùng với mộng ước hơn người thay eng Cả, trợ lý eng Ba về AN NINH & TÔN GIÁO…Nhưng trời không cho giống độc, chuột này BỊ LỘ CÁI ĐUÔI các chiến sĩ cách mạng săn bắt chuột có kinh nghiệm hơn ông Trần Quang Thiều, các chiến sĩ bắt quả tang chuột đội lốt công thần đang ở trong Bình nếp với bùa 181 đang kéo bầy đàn tha hồ kiếm lúa ! He He !

      Xóa
  10. Thiện hô, Cao méo, Bình him
    Cử dơn, Tiến sĩ Sịa Phong Điền
    Tế đàn tiên đế xin phù trợ
    Cho bán Bàn thờ để kiếm thêm

    Nhập hội 3 gờ sướng như tiên
    Khỏi làm không thiếu khối kim tiền
    Lừa dân gửi trứng cho thằng ác
    Nói ngược nói ngang dân chịu phiền

    Không lẽ Tao - Mày phải trắng răng
    Anh hèn đã dạy cứ khăng khăng
    Đùn trên không đặng thì đỗ dưới
    Trót lọt dân đen cũng chịu phiền

    Anh hèn thì có Anh ba
    Thiện hô, Cao méo, bây chừ cậy ai ?
    Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
    Chớ để lộ thiên như thằng Truyền !

    Y đức giỏi, gian như thằng Phú
    Một giường ba bịnh để ăn tiền
    Cơ chế thị trường thời hội nhập
    Dân đen đau khổ cũng chịu phiền

    Ta “bịnh” ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người tìm chốn vui chơi
    Các yêm đừng dại như eng
    Có tiền ve gái bợp tai để đời
    Ăn xong phải biết chùi môi
    Tham lam là bịnh cấp côi chức quyền
    Khai man trí trá lù mù
    Quanh qua quẩn lại lộ thằng chự trâu
    Cậy thằng báo dõm Hữu Thu
    Giúp eng chẳng đặng suýt đi tù
    May mà eng Ba cho thuốc giải
    Bình Phương cứng chỗ đó Vụ thường
    Yên bình “cuộc đời sao vẫn đẹp”
    Săn thú tìm vú chẳng muốn đi mô

    Thôi thì các chú Him Hô…
    Không ăn dân được thì về chự trâu
    Đừng như Mãn tính chịu sầu
    Mãn Truyền để lại cho đời ngày sau

    Cũng đừng ỷ lại bình hoa
    Chắn che các chú để chơi 3 gờ
    Sự đời gian dối điêu ngoa
    Tiền nhiều mua được cũng vào bịnh k

    Ngộ ra mới thấy xót xa
    Mùa xuân Mãn cuộc nhưng chưa Mãn… phần
    Sống dở chết dở dân khinh
    Về quê cũng sợ ra ngoài cũng e !

    Cũng vì cái tội đam mê
    Sân si, trí trá làm ma cõi người
    Mai sau cho đến bao giờ
    Vết dơ xóa được hết người cười chê !

    Trả lờiXóa
  11. rất hay.cao méo.thiện hô một lủ chó.bình him lim nhim một lũ cầy.có thằng chó phương suot ngay sủa

    Trả lờiXóa
  12. chó con người thương cho ăn chừa cho tý thịt ơ xương và gâm.bọn thằng mãn thằng thiện.thằng cao.cức cung ko cho

    Trả lờiXóa