Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

TIN ĐỒN - TIN TỨC


doi mat voi tin don 300x240 Đối mặt với tin đồn

TIN ĐỒN


Tin đồn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, bởi càng nhiều người càng dễ gây nên những bất đồng, xích mích do sự khác biệt về lối sống, cách ứng xử. Người này không thích cách bạn cư xử, giao tiếp với những người xung quanh nên tung ra những tin đồn để nhắm vào bạn. Có rất nhiều nguyên nhân để người ta tung tin đồn thất thiệt: làm tổn hại thanh danh, đòi quyền lợi, khiến cho mối quan hệ của người nào đó bị rạn nứt.
Tôi không tốt bằng một nửa tin đồn, cũng không xấu bằng một nửa tin đồn!

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta phải đối diện với những tin đồn khiến chúng ta bực mình, tức giận. Nhưng chúng ta sống như thế nào, làm gì và cư xử ra sao đều được những người xung quanh biết được. Trừ khi chúng ta thực sự là những kẻ đáng lên án, thì lúc ấy không cần đến tin đồn, tất cả những gì thuộc về chúng ta đều được phơi bày ra ánh sáng. Vậy nên, với những tin đồn, hãy xem đó là một tai nạn nhỏ trên đường đời mà chúng ta phải gặp. Lúc vấp phải nó, hãy đứng lại, phủi thật sạch quần áo của mình, đừng để đám bụi đó làm vướng bận cuộc sống của mình.
Tại sao lại xuất hiện tin đồn?

Tin đồn xuất hiện phần lớn đều xuất phát từ nguyên nhân gây bất lợi cho cho người khác, đặc biệt là đối thủ của mình. Chỉ cần nắm được một chút sơ hở, lỗi nhỏ mà họ mắc phải ngay lập tức họ làm ầm lên để gây sự chú ý của dư luận. Từ đó, hình ảnh của người bị tung tin đồn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Với những người thiếu bản lĩnh rất dễ bị tin đồn đánh gục, bởi nhiều người lầm tưởng tin đồn chính là dư luận xã hội. Nếu bạn dễ bị chi phối bởi người khác, thì tin đồn là một trong những điều bạn không thể chịu đựng được.

Trong trường hợp tin đồn phản ánh đúng sự thật, bạn hãy nghiêm khắc nhìn nhận lại mình, nhìn lại cách sống, cách cư xử của bạn với những người xung quanh. Không phải ngẫu nhiên mà bạn được chọn làm “trung tâm” của những tin đồn đâu, phải có nguyên nhân để chúng được khai hỏa đúng không? Đừng vội nói rằng, tất cả chỉ là bịa đặt, bạn có dám quả quyết bạn là người có lối sống lành mạnh, ngoan ngoãn, lễ phép khi đối diện với tin đồn sống chung, sống thử, lừa dối bạn bè, vay tiền không trả…

Cách xử lý tin đồn

Trước tiên bạn cần phải biết người tung tin đồn là ai và động cơ gì khiến họ làm điều đó. Nếu họ cảm thấy bạn “chướng tai, gai mắt” thì hãy nhìn lại cách sống của mình để xem bạn đã làm gì gây mếch lòng người ta. Nếu bạn cho rằng, họ ghen ăn tức ở, thì tin đồn đó hãy xếp sang một bên.

Tuy nhiên, nếu bạn chính là nguyên nhân châm ngòi cho những tin đồn đó, nếu sau khi bạn im lặng, những tin đồn cũng lặng xuống theo thì điều đó chứng tỏ, bạn không có gì đáng hổ thẹn với lương tâm và những người xung quanh. Còn không, tin đồn xuất hiện rầm rộ, không dứt thì tốt nhất bạn hãy xem lại chính bản thân mình nữa. Đôi lúc bạn cố che dấu điều gì đó nhưng người khác lại biết được, và họ muốn cho một người nào đó biết “bộ mặt thật” của bạn, họ sẽ chọn phương án tung tin đồn. Ngược lại, mọi chuyện mãi mãi chỉ là tin đồn khi bạn thực sự trong sạch. Chỉ cần bạn không làm gì xấu hổ, bạn sẽ chẳng bao giờ bị tin đồn vùi dập.

Tin đồn luôn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta và mỗi người cần học cách đối diện với nó. Có thể sử dụng một chiêu thức khác nhau, nhưng dù sử dụng chiêu thức nào cuối cùng những người xung quanh cũng biết được đó là thật hay giả. Đừng vội sử dụng phương pháp làm ầm ỉ, gây náo loạn khi phản pháo lại một tin đồn nào đó, bởi nếu đó chẳng may là sự thật, bạn sẽ làm gì để đối diện với những người có liên quan. Hãy im lặng trước những tin đồn và chỉ nói những gì cần nói thôi, bạn nhé.

Ngô Quý Thích và tin đồn rộ lên về mối quan hệ “bố chồng - nàng dâu”.

Tin đồn như bom tấn giáng xuống gia đình lương y Ngô Quý Thích (157 đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế) hơn 1 tháng nay khiến họ rơi vào cảnh bế tắc. Ở bất cứ nơi nào tại Huế, người ta cũng nghe tin đồn, có nơi chụm năm, chụm ba để bàn tán việc mối quan hệ bất thường giữa bố chồng với nàng dâu.

Lương y Ngô Quý Thích đang khám và bốc thuốc cho bệnh nhân 


Bà Trần Thị Ánh Huyền, vợ của lương y Ngô Quý Thích, bức xúc: “Họ nói chồng tôi quan hệ với nàng dâu trên tầng 3 và bị tôi phát hiện, lấy chiếu trùm kín chuyển vào bệnh viện. Không biết ai mà ác ý rứa nữa, hết chuyện để bịa đặt rồi hay sao mà loan tin đồn thất thiệt làm gia đình tôi điêu đứng thế này?”.


Vợ chồng lương y vẫn khám và bốc thuốc cho bệnh nhân bình thường


Theo lương y Ngô Quý Thích, đây có thể là chiêu trò cạnh tranh thiếu lành mạnh, ác ý nhằm bôi bẩn thương hiệu của cơ sở ông. Chị Nguyễn Thị Loan, chủ tiệm đồng hồ Thành Tín, một người dân sống cạnh quầy thuốc lương y Ngô Quý Thích, khẳng định: “Cả 2 tháng, tôi nay nghe họ đồn lương y Thích quan hệ với nàng dâu, vợ chồng tôi cũng đã sang nhà để xem sao, nhưng ông ấy vẫn bốc thuốc bình thường. Họ nói ông Thích quan hệ với con dâu tại tầng 3 bị thượng mã phong nên chết. Nhưng đó chỉ là tin đồn, bịa đặt mà thôi”. Theo chị Loan, gia đình ông Ngô Quý Thích sống rất đàng hoàng, tử tế, không mất lòng ai.

TIN TỨC 1

Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Đăng Vang

Sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra


Quá nhiều sai phạm tại Sở NN&PTNT


(CATP) Báo CATP ngày 8-10-2012 đăng bài “Giám đốc Sở NN&PTNT quá lộng hành”, phản ánh ông Hồ Đăng Vang - giám đốc (GĐ) Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế gây thất thoát ngân sách hơn 10 tỷ đồng. Thanh tra còn phát hiện sai phạm ở 23 đơn vị thuộc sở và các sở liên quan. Không chỉ vậy, Sở NN&PTNT cùng Sở Tài chính đã tự ý bán 30 tấn lúa giống của Chính phủ cấp cho người dân. 
“Rờ” đâu sai đó!
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kết luận Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Sở Tài chính không tham mưu cho UBND tỉnh phương án khai thác gỗ, xây dựng đơn giá rừng cụ thể để thống nhất trong toàn tỉnh. Sở NN&PTNT chỉ phê duyệt hồ sơ thiết kế, không tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định khai thác rừng trồng. Sở NN&PTNT và Sở Nội vụ quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, trùng lặp với chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị khác như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình 135, xóa đói giảm nghèo... Sở NN&PTNT chi khen thưởng sai hơn 71 triệu đồng. Việc xây dựng Khu ứng dụng phát triển giống lợn ngoại tại xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) làm thất thoát của Nhà nước hơn 70 triệu đồng. Trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên - Huế (gọi tắt là Cty Giống). 


Ông Hồ Đăng Vang
Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế


Ông Hồ Đăng Vang cùng phó giám đốc phụ trách, Trưởng phòng Tài chính kế hoạch, cán bộ thẩm định của Sở NN&PTNT gây thất thoát hơn 10 tỷ đồng ngân sách nhà nước với các thủ đoạn như “đấu chui bán lén”, câu kết thao túng việc khai thác rừng, mua rẻ bán đắt. Ở Sở NN&PTNT và 23 đơn vị thuộc sở, thanh tra kết luận đều có sai phạm của tập thể và các cá nhân, ông Vang trực tiếp hoặc gián tiếp chịu trách nhiệm.

Giám đốc Sở NN&PTNT chỉ đạo, can thiệp cấp dưới cho Xí nghiệp (XN) Tấn Lộc (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) khai thác nhiều diện tích rừng gây thất thoát tài sản Nhà nước, can thiệp để XN Tấn Lộc được mượn tiền ngân sách là việc làm tùy tiện, không minh bạch, tạo dư luận xấu. 

Sai phạm tại Sở NN&PTNT và riêng ông Vang mang tính hệ thống, xảy ra trong thời gian dài và có trách nhiệm của nhiều sở, ban ngành. Một cá nhân ông Vang không thể “che cả bầu trời”. Ông giám đốc sở này đã quá lộng hành, có dấu hiệu tham nhũng trong thời gian dài. Năm 2011, ngành thanh tra cũng đã làm việc nhưng lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng quá yếu kém trong quản lý, thiếu kiểm tra, sâu sát hay là cố tình không biết? Người dân đang rất mong kết quả xử lý nghiêm minh như ông Lê Trường Lưu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã khẳng định: “Ai sai sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật chứ không bao che”.

Bán 30 tấn lúa Chính phủ giúp dân

Cuối năm 2007, Bộ NN&PTNT cấp cho Thừa Thiên - Huế 50 tấn hạt giống lúa từ nguồn Dự trữ quốc gia để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và lũ lụt. Công văn của Bộ NN&PTNT ghi rõ “xuất không thu tiền”. UBND tỉnh ủy quyền cho Sở NN&PTNT tiếp nhận, quản lý, phân bổ sử dụng 50 tấn lúa giống nói trên, cấp không thu tiền 20 tấn lúa giống cho các hợp tác xã nông nghiệp, 30 tấn còn lại dự trữ để làm nguồn giống dự phòng cho vụ Đông Xuân năm 2007 - 2008. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT và Sở Tài chính tự ý cho Cty Giống bán 30 tấn lúa giống với giá 5.900 đồng/kg, số tiền 177 triệu đồng. Điều này không đúng với chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo của UBND tỉnh nên trách nhiệm thuộc về Sở NN&PTNT và Sở Tài chính. 

Ngoài ra, các vụ Đông Xuân 2008 - 2009 và 2009 - 2010, Sở NN&PTNT hợp đồng với Cty Giống dự trữ 100 tấn lúa giống để khắc phục thiên tai. Hết thời gian dự trữ, số thóc giống trên được đề nghị chuyển sang làm thóc gạo. Sở NN&PTNT bù hơn 800 triệu đồng tiền chênh lệch giữa giá thóc giống và giá thóc gạo. Trong khi đó, vụ Đông Xuân 2008 - 2009, UBND huyện Phong Điền đã xin hỗ trợ 10 tấn lúa giống để cấp cho các đơn vị có diện tích lúa đã gieo mạ, gieo sạ bị thiệt hại nhưng Sở NN&PTNT không có công văn trả lời và cũng không giải quyết xuất lúa dự trữ cho huyện Phong Điền.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh kiểm điểm, xử lý kỷ luật Giám đốc Sở NN&PTNT và các cán bộ liên quan. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo và các cá nhân của Sở Tài chính liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước tại Sở NN&PTNT; kiểm điểm các cá nhân tham gia đoàn kiểm tra liên ngành vào năm 2010 về xác định nguyên nhân mất sản lượng gỗ không đúng thực tế, không tham mưu cho UBND tỉnh xử lý sai phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) A Lưới.

Thanh tra cũng kiến nghị xử lý hình sự những sai phạm trong thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự toán, khai thác rừng trồng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước của một số cá nhân thuộc Sở NN&PTNT, Ban QLRPH A Lưới. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nhà nước của ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc XN Tấn Lộc, với sự giúp sức của một số cán bộ đã được Thanh tra tỉnh đang tiến hành chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.


TIN TỨC 2

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Xuân Mãn



Ông Hồ Xuân Mãn đón nhận AHLLVTND


Mãn anh hùng thì cả huyện anh hùng

Thời chống Mỹ, đất Huế ra ngõ gặp anh hùng, Hồ Xuân Mãn thử so sánh với một trong những người: Lê Tự Đồng, Bí thư Khu ủy, Nguyễn Húng, Ngô Hà, Vũ Thắng, Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Vạn, Trần Anh Liên, Lê Sáu, Hoàng Lanh, Nguyễn Trung Chính, Lê Hồng Vinh, Nguyễn Biên, Dương Bá Nuôi, Bùi San, Nguyễn Đình Bảy, Vũ Thắng, Nguyễn Khoa Điềm, Võ Nguyên Quảng, Ngô Yên Thi, Nguyễn Huy ngọc, Nguyễn văn Cường, Nguyễn Văn Bòn, Nguyễn Văn Quang, Ngô Kha, Nguyễn Quang Hà, Trương Công Nhật, Ngô Văn Sanh ... Ngô Kha, Trần Hoài, Võ Quê, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Tô Nhuận Vĩ...

Không tính các anh nổi tiếng nhưng không có mặt ở chiến trường Tri Thiên: Nguyễn Hữu Khiếu, Hoàng Anh, Lê Tư Sơn, Lê Viết Cống, Lê Văn Sắc, Lê Văn Hoàng, Nguyễn Đình Ngộ, Phạm Bá Diễn, Phan Văn Đường, Đoàn Trọng Truyến, Lê Đức Anh...

Không tính Dũng sĩ diệt Mỹ Nguyễn Văn Hòa (Cu theo), Hoàng Thế Đoàn, Trần Văn Minh, Phạm Phước Phú, Lê Trung, Võ Quang, Võ Sĩ Đài, Dương Quát, Hoàng Văn Phận, Hoàng Tín Ngưỡng, Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Quảng,... và nhiều Liệt sĩ can trường nhưng đã bị xếp vào quên lãng...Không tính những anh hùng cùng chiến đấu và trên tài Hồ Xuân Mãn trên đoàn 6 (Phong-Quảng) đang còn thở mà khi kể thành tích của họ, Mãn không khỏi chạnh lòng...

Bước qua đồng chí để thăng tiến...
Bước lên vai thủ trưởng để vinh danh...
Gom công đồng đội để làm thành tích...
Mãn: Một con người mưu mô, hảnh tiến...Mãn?
Hồ Xuân Mãn đứng ở đâu để nhận anh hùng trong thời chống Mỹ?


Hòa luôn tự coi mình là con tép riu không kể công, không bao giờ so đo chi với Mãn.
Khi Dũng sĩ diệt Mỹ Nguyễn Văn Hòa (tức cu Theo) ra Bắc, lúc đó mới 14 tuổi, được vào gặp Bác Hồ. Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình, Nguyễn Văn Hòa thưa với Bác: mạ ở nhà trồng khoai, trồng sắn nuôi con và giúp cán bộ, bộ đội trên căn cứ. Ba tập kết ra Bắc đến nay chưa biết tin tức. Bác Hồ đã lập tức nhắc đồng chí Tố Hữu tìm ba cho cu Theo, để hai cha con được gặp nhau. Cu Theo được Bác Hồ cho ăn kẹo, tặng sách, Bác lại động viên cố gắng chữa bệnh, ăn uống cho mau khỏe để đi học; được Bác cho phép cùng Bác đón tiếp khách quốc tế, được nghỉ ngơi thoải mái ở Nhà sàn của Bác.

Ảnh từ trái sang, dũng sĩ Võ Phổ, Ngô Nết, Võ Hường, Hồ Văn Mên, Hồ Thị Thu, Nguyễn Văn Hoà và Đoàn Văn Luyện gặp gỡ Bác Hồ và Bác Tôn ngày 1.12.1968.

CHUYỆN EM NGUYỄN VĂN HÒA

Em tên là Nguyễn Văn Hoà
Mẹ em thì gọi em là cu Theo
Cha đi tập kết. Nhà nghèo
Sớm khuya tay mẹ chống chèo nuôi con
Chị thì hái củi trên non
Em thì mưa nắng bãi cồn chăn trâu
Đêm nằm hỏi mẹ: Cha đâu?
Mẹ rằng: Mau lớn năm sau cha về…
Đợi hoài, đợi mãi, lâu ghê!
Làng trên xóm dưới, bốn bề ác ôn
Mỹ xây luỹ, Nguỵ đóng đồn
Sáng vây xét hỏi, tối dồn khảo tra.

Mười năm biền biệt tin cha
Một đêm các chú đâu mà thiệt đông
Về làng, súng đạn đầy hông
Chú mô chú nấy mặt trông rất hiền.
Kể từ hôm đó, làng Yên
Bỗng vui như có ông tiên đến nhà.
Ruộng vườn chia lại trái hoa
Xóm thôn lập hội, trẻ già vần công
Mùa chiêm lúa chín vàng đồng
Bát cơm “giải phóng” no lòng từ nay
Mẹ em rạng mặt tươi mày
Em như mọc cánh chim bay tung trời…

Nằn nì xin mẹ: Mẹ ơi
Lên xanh chị đã đi rồi, còn con?
Mẹ ôm em, mẹ cười giòn:
Mi đồ con nít, trứng khôn hơn vịt à?
Đi mô cho ngái cho xa
Ở nhà với mẹ đặng mà nuôi quân!
Mình nghèo, không tạ thì cân
Mít thơm bán chợ, góp phần mua lương.
Mẹ con, một bữa, về đường
Gạo ngon một gánh em sương nặng đầy
Nguỵ đâu xông lại cả bầy
Bắt em, nó hỏi: Gạo này cho ai?
Nó đá đít, nó bạt tai
Đau em, em chịu, chẳng khai một lời
Thương anh, anh giải phóng ơi!
Càng thương gạo đổ gạo rơi xuống bùn…

Chạy về một mạch đầu thôn
Thưa anh xã đội: Cho em luôn theo cùng…
Anh rằng: Cứu nước, việc chung
Tuổi thơ cũng phải anh hùng, nghe em!
Việc quân chạy suốt ngày đêm
Chỉ mê đánh Mỹ, chẳng thèm chút chi.
Chúng em một đội thiếu nhi
Đứa thì canh gác, đứa thì giao liên
Gió mưa chân lội khắp miền
Khi về Tiên Nộn, khi lên Nguyệt Biều
Giặc kia bom đạn bao nhiêu
Chúng tao gan dạ lại nhiều hơn bay!
Chiều chiều trông ngọn Tam Thai
Thấy quân Mỹ đóng như gai đâm lòng
Phải chi ra trận xung phong
Măng non em cũng sắt đồng chứ sao?

Tuổi mười bốn những ước ao
Buổi đầu cầm súng biết bao là mừng…
Mẹ ơi, súng đẹp quá chừng!
Con đi đánh giặc, mẹ đừng lo chi.
Mẹ cười: Thiệt giống cha mi
Chẳng ăn chi cả, cứ đi đánh hoài!
Sớm hôm, củ sắn củ khoai
Khi đi trinh sát, khi gài mìn chông
Khi ra xung trận giữa đồng
Khi lăn dưới lửa, thoát vòng giặc vây
Súng này càng đánh càng hay
Một tay em chấp mười tay quân thù
Thằng Mỹ vừa ác vừa ngu
Nó như con cọp mắt mù đó thôi
Thằng Nguỵ vừa dại vừa tồi
Nó như con rắn theo đuôi ăn tàn.

Một hôm sương sớm chưa tan
Em đi phục kích, đón đoàn chiến xa
Xe đầu, lính nhép, cho qua
Xe sau, quan tướng ngồi ba bốn thằng.
Tức thì, mìn điện giật phăng
Tướng quan lăn chết nhăn răng một hàng
Xe kia quạy lại bàng hoàng
Chết thêm hai đứa, vội vàng tháo im.
Đánh rồi, lên ngọn đồi sim
Trông mây bay múa, xem chim hót mừng…
Bỗng đâu từ dưới chân rừng
Mười xe Mỹ đến, đùng đùng giương oai
Nào xem, ai thắng được ai?
Mỹ mười xe thép, em hai chân đồng
Năm giờ vây đuổi uổng công
Băng đồi vượt dốc, ra sông em ngồi
Đợi thằng giặc Mỹ đến nơi
Bắn ngay một phát đi đời, sướng ghê!
Kinh hồn, rút cả mười xe
Hai chân em lại đi về tung tăng.

Súng em càng đánh càng hăng
Chỉ mong mau giỏi, mau bằng các anh.
Xa rồi, lại nhớ trên xanh
Măng tre, môn vót lều tranh mái kè
Tháng ngày ngọn suối bờ khe
Mà vui như hội, bốn bề yêu thương
Tay em một khẩu súng trường
Mà như có cả quê hương đánh cùng
Ôi quê ta rất anh hùng!
Nước non đâu cũng trùng trùng tiến quân
Ầm ầm biển lửa nhân dân
Đẹp như Huế dậy đầu xuân đỏ cờ!

Chuyện em rứa đó, anh nờ
Bấy lâu trong ấy, bây giờ ra đây
Nhớ cha, chưa biết mặt mày
Bác Hồ thương cháu, gọi ngay đến Người.
Bác nghe cháu kể, Bác cười
Bác khen, cháu nhớ từng lời Bác khuyên.
Vui chăng, hỡi mẹ làng Yên!
Thằng cu Theo được về bên Bác Hồ…
---------------
TỐ HỮU, 12-1968

Nghĩ từ chuyện nhà thờ họ của Thủ tướng

Dân Trí “Hoá ra là vậy”, câu nói ấy đã thành lời hay để trong lòng của tất cả những ai đã đọc bài “Sự thật về nhà thờ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang” vừa được đăng tải trên NB&CL, sau đó được nhiều tờ báo đăng lại trong mấy ngày vừa qua.


Té ra Chuyện về nhà thờ họ của gia đình Thủ tướng không như người ta đồn thổi, không như các trang mạng dấm dúi đã viết. Nhà báo kia đã đi đến tận nơi, mắt thấy, tai nghe, tay chụp hình ghi lại người thực, cảnh thực, việc thực. Nhà thờ họ của gia đình ông Thủ tướng hoá ra cũng chỉ như hầu hết những nơi thờ tự bình dị của các gia đình Việt Nam, cốt quý ở sự thanh tao, tôn kính anh linh tiền nhân, chứ không hề to tát hay xa hoa như người ta đồn thổi.

Lại nhớ một dạo cách đây chưa lâu, có ai đó đưa lên mạng hình ảnh một lâu đài nguy nga tráng lệ rồi chú thích đấy là biệt thự của gia đình ông Thủ tướng. Nhiều người không khỏi sững sờ, bán tín, bán nghi. Mãi đến khi có người chỉ ra rằng hình ảnh đó đích thị một nghìn phần nghìn là lâu đài của Thủ tướng Paskitan, Benazir Bhutto, thì mọi người mới vỡ lẽ “hoá ra là như vậy”, ông Thủ tướng đã bị người ta gán ghép trắng trợn.

Còn nữa, vừa qua trong một hội nghị có một vị cao niên đã nói liều: Thủ tướng khi còn làm bí thư huyện uỷ Phú Quốc đã để xảy ra những vụ buôn lậu ở huyện, mà tỉnh không xử lý. Tôi tìm hiểu mới biết sự thật thì ông Thủ tướng không có làm bí thư Phú Quốc. Thời đó ông làm bí thư huyện uỷ Hà Tiên và trong huyện không xảy ra vụ buôn lậu nào. Vị cao niên này cũng nói vài việc nữa nhưng sự thật thì…chẳng có tí sự thật nào cả, hay đúng hơn đó là “sự thật” giống như lâu đài của bà Bhutto nói ở trên mà thôi.

Tôi là một trong số nhiều người chưa hài lòng với những gì mà ông Thủ tướng đã làm được ở cương vị lãnh đạo Chính phủ. Đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, ổn định kinh tế chưa bền vững; nợ xấu chưa giải quyết được; hàng tồn kho còn nhiều, nhất là nhà đất; nạn tham nhũng vẫn còn gây nhức nhối lòng người… Những người ngay thẳng có thể và có quyền phê bình, góp ý ông, nhưng chẳng ai vì thế mà lại đi bịa đặt trắng trợn để bôi đen uy tín của ông. Những người đàng hoàng đã thẳng thắn chất vấn ông trước Quốc hội, trước thanh thiên bạch nhật để cả bàn dân, thiên hạ cùng quan tâm theo dõi. Còn ông thì đã chân thành nhận trách nhiệm, nhận hết yếu kém về mình và trình bày rõ ràng, thuyết phục về kế hoạch lãnh đạo Chính phủ đưa đất nước vượt qua thử thách khó khăn. Ông đã nói lên sự thật với tất cả lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân và rồi ông, từng bước làm như đã hứa, làm thật. Tôi rất tâm đắc điều mà Đại biểu Quốc hội, Nhà Sử học Dương Trung Quốc nói đại ý đó chính là điều ta trân trọng một nhân cách, tôn trọng ông.

Trở lại với bài của nhà báo Ngọc Niên nói ở trên, đọc xong tôi bỗng không khỏi nhói lên cảm giác lo âu. Tôi không ngạc nhiên vì sao ông Thủ tướng có người chỉ trích. Thủ tướng ở quốc gia nào chả bị xăm soi, chả bị người ta xét nét về năng lực, về gia đình và tư cách. Chính khách thường phải đối diện với thực tế nghiệt ngã ấy. Nhưng tôi quá ngỡ ngàng là vì sao những chuyện bịa đặt trắng trợn về ông như vậy cứ lan truyền râm ran cho đến trước khi bài báo kia ra đời, chẳng ai chịu đi tìm sự thật. Hàng mấy trăm tờ báo chân chính, hàng ngàn Nhà báo chính danh của đất nước tốt đẹp này ở đâu, sao lại im lặng để cho nhân dân hoang mang, không biết đâu thực, đâu giả mà lần. Gơ ben, một trong những trùm phát xít đã ra ma từ lâu, nhưng cái thủ đoạn chiến tranh tâm lý: “Sự thật là điều dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần”, có vẻ như vẫn còn nguyên sự độc hại, như những loạt súng hoa cải chết người nấp trong bóng tối nã đạn tâm lý vào cuộc sống.

Tôi bỗng ớn da gà, ông Thủ tướng mà còn bị người ta nửa tin nửa ngờ, thậm chí chẳng ai lên tiếng nói lên sự thật bảo vệ ông trước những điều bịa đặt như thế, thì cái thiệt của cá nhân ông thật sự chưa đáng lo bằng cái thiệt của chính thể khi nguy cơ văn hoá bôi nhọ, văn hoá “gắp lửa bỏ bàn tay người khác” sẽ trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Nếu bạn bị vu oan, bôi đen, tâm hồn bạn và người thân của bạn sẽ thế nào?
Có một nhà văn nước ngoài nào đó đã cảnh báo chúng ta rằng: Loài người hãy cảnh giác đối với thói vô cảm, thờ ơ trước cái xấu, cái ác. Gieo rắc những thông tin mù mờ, sai sự thật để thoả mãn những mục đích thấp hèn chính là cái xấu, cái ác, không thể nhân nhượng. Cái ác hôm nay đánh vào được một người, nó sẽ đánh vào được một tập thể, nếu không được ngăn chặn kịp thời, ngày mai nó sẽ làm cho cả xã hội hoang mang, mất lòng tin, rồi trở nên bấn loạn, rối ren. Và sự đổ vỡ bắt đầu từ đó. 

Việt Hưng

51 nhận xét:

  1. Trưởng Ban tổ chức,một nhiệm kì phó bí thư, 2 nhiệm kì bí thư, Trời đât này là của Mãn, AHLLVTND là chút hương hoa để đi lên cố vấn thủ tướng hoặc thứ trưởng bộ Công An...ta là sĩ quan an ninh cũng vì mục đích ấy, nếu có tí học hành Nguyễn Bá Thanh chỉ đứng mà nhìn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngẫm đời bổng thấy "anh hùng" mà ghê...

      Xóa
    2. “Một số người trung thực đã quyết định không vào đảng, một số cán bộ cao cấp, kể cả sĩ quan quân đội khi nghỉ hưu đã bỏ sinh hoạt đảng. Sự suy giảm lòng tin trong dân thật nặng nề. Từ chỗ “đảng viên hư trước, làng nước hư theo” đến chỗ dân tỉnh ngộ sẽ không theo đảng nữa. Thế là đảng dần dần như con cá ngúc ngoắc trong cái ao cạn”- Nhà văn Vũ Tú Nam.

      Xóa
    3. Danh hiệu anh hùng của Mãn chỉ là việc nhỏ, đúng thế. Việc làm và nhân cách của cán bộ cở này mới là vấn đề cần để suy nghĩ. Niềm tin của nhân dân vào cán bộ cở nầy đã mất trong trái tim nhân dân đồng nghĩa niềm tin vào Đảng CS của nhân dân đang bị xói mòn! Chính bọn này đang làm cho Đảng xa dân, tất nhiên dân đang xa Đảng vì Đảng có nhiều Mãn. Đảng mạnh Mãn vinh thân phì gia, Đảng yếu chúng nó ăn cám...Đảng CS muốn tồn tại phải loại dần loại cán bộ này...đây chính là những con sâu đang nhân danh Đảng CS để gặm nhấm tài nguyên Quốc Gia, ăn chặn của nhân dân, ăn cướp công đồng đội.

      Xóa
    4. Hôm đó, tôi vừa đi công tác về, vợ tôi chuyển cho một tập tài liệu. Trong tập tài liệu có một phong bì, tôi tưởng đó là đơn thư, nhưng mở ra thì thấy tiền. Thấy đây là một sự việc không bình thường cho nên sáng hôm sau đến cơ quan, tôi mời Thường vụ, mời cơ quan Công an đến nói sự việc và giao tài liệu cho công an điều tra.

      Số tiền đó tôi quyết định sung vào công quĩ để xoá nhà tạm cho đồng bào dân tộc. Về quá trình điều tra, đến nay công an cũng chưa phát hiện được đối tượng là chủ nhân của số tiền đó.
      Ông Mãn nói như vậy đấy...Mãn là quan thanh liêm có cha thằng nào dám đem chai rượu tới? Mãn bố trí cho thằng em vào ngành, mà trưởng ngành CSGT, ngành tham nhũng nhất nước...Mãn chê tiền? Mãn khinh người nghe quá đáng...chỉ có đám đàng em ngu đần của Mãn mới tin điều Mãn nói...

      Xóa
    5. Mãn là thăng ăn cướp công lao, xương máu của chiến sĩ, Mãn là anh hùng ăn cướp...

      Xóa
  2. Nhìn đời chợt thấy, giật mình thất kinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danh sách các anh nêu toàn cây đa cây đề lãnh vực này lãnh vực khác, nhưng còn thiếu nhiều, tôi có băn khoăn là không có tên Nguyễn Văn Mễ, Mễ thua nhiều anh nhưng để so với Mãn thì Mễ cũng xứng đáng, Mễ hơn hẳn Mãn về nhân cách, trí tuệ...Nguyễn Xuân Lý bắn máy bay hết xăng thì không ghi vô cũng được, Nguyễn Xuân Lý thì Chiến sĩ thi đua là được rồi...

      Xóa
  3. Hai thằng họ Hồ này nó phá quá, dân mất hết niềm tin vào cán bộ rồi, chúng nó bán bất cứ cái gì của quốc gia khi vào tay chúng nó...bọn ăn cướp...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang điều tra, có phá, có bán nhưng không phải bán bất cứ thứ gì, sắp xếp việc cho con em cũng là điều bình thường, nhưng có sắp xêp cũng tương đối công bằng như người ta, đừng quá đáng thì cũng dễ chấp nhận...

      Xóa
  4. Yes! Finally someone writes about benazir bhutto.

    Also visit my web blog - brother and sister quotes

    Trả lờiXóa
  5. Hello friends, its wonderful article concerning cultureand fully defined,
    keep it up all the time.

    Feel free to visit my blog post unusual animals

    Trả lờiXóa
  6. It's really a nice and useful piece of information. I'm glad that
    you shared this useful info with us. Please keep us informed like this.
    Thanks for sharing.

    my website: genghis khan quotes

    Trả lờiXóa
  7. Awesome post.

    Here is my website :: feelings quotes

    Trả lờiXóa
  8. Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is just great and i can assume you're an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

    My web site - future quotes

    Trả lờiXóa
  9. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I
    came to check it out. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to
    my followers! Excellent blog and great design.

    my weblog e. e. cummings quotes

    Trả lờiXóa
  10. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.
    You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening
    to read?

    my weblog depressing quotes

    Trả lờiXóa
  11. Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can't wait to take a
    look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .

    . Anyways, excellent blog!

    My homepage self esteem quotes

    Trả lờiXóa
  12. Hi to every one, the contents existing at this site are
    actually remarkable for people experience, well, keep up the nice work fellows.


    Here is my blog post ... e. e. cummings quotes

    Trả lờiXóa
  13. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in
    accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog
    posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.


    Here is my website: letting go quotes

    Trả lờiXóa
  14. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could
    add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
    I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

    Also visit my homepage - tired quotes

    Trả lờiXóa
  15. I will immediately snatch your rss feed as I can not in finding your e-mail
    subscription link or newsletter service. Do you have any?
    Please let me understand in order that I may
    just subscribe. Thanks.

    my website ... rolling stones songs

    Trả lờiXóa
  16. I'd like to find out more? I'd love to find out some additional information.



    My web site ... thanks quotes

    Trả lờiXóa
  17. I rarely leave a response, however i did a few searching and wound up here "TIN �ỒN - TIN TỨC".
    And I do have 2 questions for you if you do not
    mind. Is it just me or does it appear like some of these comments look like they are left by brain dead folks?
    :-P And, if you are writing on additional sites, I would
    like to keep up with everything new you have to post.
    Could you make a list of all of your shared sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?



    Also visit my web page; rolling stones songs

    Trả lờiXóa
  18. Greate pieces. Keep posting such kind of info on your blog.
    Im really impressed by it.
    Hi there, You've done an excellent job. I'll definitely digg it and personally suggest to my friends.
    I'm confident they'll be benefited from this site.



    Also visit my webpage william shakespeare quotes

    Trả lờiXóa
  19. Hi there! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.
    Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
    My site addresses a lot of the same topics as yours and I think we could
    greatly benefit from each other. If you might be interested feel free
    to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you!
    Wonderful blog by the way!

    My blog post ... stephen hawking quotes

    Trả lờiXóa
  20. Hurrah! Finally I got a webpage from where I know how to actually get useful data regarding my study and knowledge.


    my blog :: leonardo da vinci quotes

    Trả lờiXóa
  21. I have fun with, lead to I discovered just what I was taking a look for.
    You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

    Check out my web-site ... amazing quotes

    Trả lờiXóa
  22. I seldom comment, however after browsing through a few of the comments on "TIN �ỒN - TIN TỨC".
    I actually do have a few questions for you if it's allright. Could it be simply me or do a few of these comments look like they are left by brain dead folks? :-P And, if you are writing at other online social sites, I'd like to keep up
    with you. Could you list of the complete urls of all your social networking pages like your linkedin profile,
    Facebook page or twitter feed?

    Also visit my homepage :: frank ocean quotes

    Trả lờiXóa
  23. It's perfect time to make a few plans for the longer term and it's time to be happy.
    I've read this submit and if I may just I wish to recommend you few interesting issues or tips. Maybe you can write subsequent articles regarding this article. I want to read even more things approximately it!

    Here is my blog post ... frida kahlo quotes

    Trả lờiXóa
  24. This piece of writing will help the internet people for setting
    up new website or even a blog from start to end.

    Look at my blog post - frank ocean quotes

    Trả lờiXóa
  25. Does your website have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like
    to send you an e-mail. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

    Have a look at my homepage: william shakespeare quotes

    Trả lờiXóa
  26. I appreciate, cause I found just what I used to be
    having a look for. You've ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

    Have a look at my web blog: madea quotes

    Trả lờiXóa
  27. Hello there, I think your web site may be having internet browser compatibility issues.
    When I look at your website in Safari, it looks fine however, when
    opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic blog!

    Look into my homepage - understanding quotes

    Trả lờiXóa
  28. Do you have any video of that? I'd want to find out some additional information.

    Take a look at my page; douglas adams quotes

    Trả lờiXóa
  29. Hey there! I've been reading your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx! Just wanted to say keep up the great job!

    My web blog; teddy roosevelt quotes

    Trả lờiXóa
  30. Hi there this is kind of of off topic but I
    was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually
    code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

    my blog :: struggle quotes

    Trả lờiXóa
  31. Thanks for the auspicious writeup. It actually was once a amusement account it.
    Look complicated to far added agreeable from you! However, how could we communicate?


    Here is my web blog :: frustration quotes

    Trả lờiXóa
  32. Great post. I was checking continuously this
    blog and I'm impressed! Very helpful information specially the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

    Also visit my site self esteem quotes

    Trả lờiXóa
  33. I think this is among the most important information for me.
    And i am glad reading your article. But should remark on some general things,
    The site style is perfect, the articles is really nice : D.
    Good job, cheers

    Here is my blog post :: sylvia plath quotes

    Trả lờiXóa
  34. Tremendous things here. I'm very happy to look your post. Thanks so much and I'm having a look
    forward to contact you. Will you please drop me a mail?


    Here is my page - best quotes ever

    Trả lờiXóa
  35. Write more, thats all I have to say. Literally, it
    seems as though you relied on the video to make your point.

    You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos
    to your site when you could be giving us something enlightening to read?


    my homepage - amazing quotes

    Trả lờiXóa
  36. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.

    I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be
    tweeting this to my followers! Superb blog and wonderful
    style and design.

    My web blog ... hatred quotes

    Trả lờiXóa
  37. Keep on working, great job!

    Also visit my homepage ... nora ephron quotes

    Trả lờiXóa
  38. I really love your site.. Great colors & theme. Did you build this site yourself?
    Please reply back as I'm attempting to create my own personal website and want to learn where you got this from or just what the theme is named. Thank you!

    My site :: struggle quotes

    Trả lờiXóa
  39. I’m not that much of a internet reader to be honest but
    your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road. All the best

    Also visit my page - country flags

    Trả lờiXóa
  40. Why visitors still use to read news papers when in this technological world the
    whole thing is available on web?

    Here is my weblog: discipline quotes

    Trả lờiXóa
  41. Having read this I believed it was really informative.
    I appreciate you taking the time and effort to put this article together.
    I once again find myself spending a significant amount of time both
    reading and posting comments. But so what, it was still worth it!


    Feel free to visit my webpage - sylvia plath quotes

    Trả lờiXóa
  42. Hello There. I found your blog using msn.
    This is an extremely well written article. I will make sure
    to bookmark it and return to read more of your useful info.

    Thanks for the post. I will definitely comeback.


    my page understanding quotes

    Trả lờiXóa
  43. I don't know if it's just me or if everybody else encountering problems with your blog.
    It seems like some of the text in your posts are running
    off the screen. Can someone else please comment and let
    me know if this is happening to them as well?
    This may be a issue with my internet browser because I've had this happen previously. Many thanks

    Here is my blog; hatred quotes

    Trả lờiXóa
  44. I appreciate, result in I found exactly what I used to be looking for.
    You have ended my four day long hunt! God Bless you man.
    Have a nice day. Bye

    Also visit my web blog ... friedrich nietzsche quotes

    Trả lờiXóa