Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

PHÒ MÃ TỰ VỊNH


PHÒ MÃ TỰ VỊNH

Ông Màng, Ông Mãn, Ông Man,
Mả kết nhà nàng, phúc đức nhà tôi.
Tưởng là: rau cạn, lúa đồi...
Nào ngờ: tôi đứng, tôi ngồi, tôi chơi...

Giờ đây tôi sướng ngang trời,
So qua, so lại giữa đời ai hơn?
Người ta gom góp bôi trơn,
Tôi đây chỉ có cái đờn "lông chim"!

Dù cho đá nổi, bọt chìm,
Săm soi hai bữa "lồng chim" nhà nàng.
Nghe rằng thiên hạ thở than,
Kệ mẹ thiên hạ, chồng nàng "om chim".





13 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Phò mã còn có anh, anh của phò mã học hành trời ơi...làm công nhân cơ khí...cũng chạy được cái bằng Đại học tại chức loại giỏi...trước khi Mãn nghỉ, cũng bố thí cho anh phò mã cái chức Phó giám đốc công ty xỗ số Thừa Thiên Huế, (tin chưa kiểm chứng), lương tháng của anh phò mã 15 triệu/ tháng. Ai biết xin cho biết...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh của Phương là Nguyễn Văn Minh, Ở đường Phan Huy Chú, học trung cấp nghề với tui, con cán bộ nên học ít chơi nhiều, lâu rồi tui không gặp, trình độ hắn đại học tại chức là có rùi mà làm phó giám đốc công ty xổ số thì cũng bình thường giám đóc sở tì chính mới lạ... Minh có năng khiếu cà lê mỏ lết. Minh mà làm xổ số thì số xổ luôn. Huế mền lại có thêm một đại gia nửa rùi...

      Xóa
    2. Nguyễn Văn Minh phó giám đốc xổ số, tốt nghiệp cử nhân Toán hẳn hoi...làm chuyên viên của sở Nội Vụ TTH.
      Hai anh em Phương Minh đàng hoàng...Phương giao thông mới khiếp, hắn còn ở giao thông thì Fe++ Đà nẵng phải bái phục là sư phụ...

      Xóa
    3. Khi Nguyễn Văn Phương lên bí thư tỉnh ủy, Nguyễn Văn Minh ngồi ghế giám đốc sở Tài Chính là chắc như cùi bắp. Hồ Xuân Phán còn làm được giám đốc sở TT TT...
      Chúng ta cứ chờ xem...mọi việc trên đời đều có thể...

      Xóa
    4. Nhờ luân chuyển Nguyễn Văn Phương ra chủ tịch Hương Trà, Võ Hàng mới lên bí thư, Trần Dũng Cảm mới "lên" phó ban tổ chức, Cảm có hơi buồn nhưng thôi, vì đào tạo thế hệ trẻ...tương lai mai sau...

      Xóa
    5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    6. Để luân chuyển "một" người, phải luân chuyên cả hệ thống mới dễ "ngó", như thế mới vì sự nghiệp chung, như thế mới khách quan..."một" thằng sướng chán thằng khổ...theo.

      Xóa
    7. Bài luân chuyển khiếp lắm, ăn ở không yên vì nó, "không chạy" không yên, không dám mở mồm...Thái Công Nguyên...

      Xóa
    8. Từ Cảng Thuận An-> Sở Giao thông->Hương Trà->Sở Kế hoạch&Đầu Tư->UBND tỉnh-> Tỉnh ủy-> TW ->Chính phủ->...cứ thế mà đi con nhé Kim Jong Un...

      Xóa
  3. Mãn sắp xếp nhân sự của tỉnh không cần thông minh lắm cũng nhận ra ngay, Để em trai về phòng CSGT Mãn đã dọn đường, đưa con rễ về sở KH&ĐT Mãn tính toán kỉ hơn, còn tính cả đoạn đường xa hơn, còn tính cả người có nghĩa vụ lo cho nó sau khi Mãn nghỉ...Với Mãn đâu có phải vì công việc của Đảng mà tìm người tài giúp nước...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công của đồng đội nó còn ăn cướp thì trên đời này có chi mà hắn không làm, thằng em hắn còn khốn nạn hơn đã chung chi rồi còn cho lính hoạnh họe, còn lu loa "bán bạn giữa đường", chúng nó làm gì có bạn, không biết điều nó "luân chuyển" ngay. Ngao ngán...

      Xóa
  4. Chừa chổ cho con em Thương binh-Liệt sĩ với...cơ quan nhà nước chúng mày vào dễ hơn cái quán nước...

    Trả lờiXóa